FCBarcelona Viet Nam - Cộng đồng Barcamania Việt Nam

Bởi vì với bóng đá, không gì là không thể! |Bản tin Camp Nou

Bởi vì với bóng đá, không gì là không thể!

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

 Những ngày đau thương của người dân Italia vẫn chưa kết thúc kể từ sau cơn động đất ở L’Aquila. Nhưng bằng bóng đá, tất cả được đưa đến gần với nhau trong một vòng tay vô hình diệu kỳ. 

images1762438_Inter_Palermo_LAquila.jpg
Tất các các trận đấu của vòng 31 đều dành một phút cho nạn nhân trận động đất ở L’Aquila. Ảnh: La Presse

 

Nếu như cơn động đất kinh hoàng hôm 6/4 không diễn ra, với nơi mạnh nhất lên đến gần 6,3 độ Richter (những chỗ khác 5,8 độ Richter), L’Aquila, thủ phủ của vùng Abruzzo, có lẽ vẫn chỉ là một thành phố nhỏ không được nhắc đến nhiều.  

Kể từ sau ngày 6/4 đen tối ấy, khiến 293 người chết (trong đó có 20 trẻ em), 1.500 người bị thương và 40.000 người khác bỗng trở thành vô gia cư, L’Aquila không chỉ trở thành tâm điểm của Italia, mà cả châu Âu cũng như thế giới đều nhắc đến thành phố này.

L’Aquila, một trong những thành phố cổ kính nhất Italia, nơi mà người ta có thể tìm thấy những vẻ đẹp mang sắc thái nhiều vùng khác nhau của đất nước hình chiếc ủng, và là trục đường chính nối liền Nam Bắc, cũng như các thành phố lân cận (Roma, Foggia, Grosseto, Ravenna), nay trở thành một vùng hoang sơ chẳng khác gì cách đây 10 thế kỷ.

Chính phủ Italia đang xây dựng những kế hoạch cứu hộ và hỗ trợ người dân, trước mắt là chỗ ở và thức ăn; Thủ tướng Silvio Berlusconi có nhã ý cho một phần những người bị mất nhà cửa sống tạm một thời gian trong những tòa biệt thự khổng lồ mà cả năm có khi ông đặt chận vào 1 lần...

images1762441_Simplicio_Cavani_Laquila.jpg
Trên áo Cavani, Simplicio và các cầu thủ Palermo là dòng chữ kêu gọi giúp đỡ Abruzzo. Ảnh: Grazia Neri

Nhưng mọi kế hoạch vẫn chưa thể thực hiện ngay, cho dù đây có thể xem là lần hành động nhanh và kịp thời nhất của chính phủ Italia, vốn nổi tiếng tắc trách và quan liêu. Trong khi đó, chính Calcio (bóng đá) đã đưa giúp người Italia thể hiện tinh thần dân tộc đã ngủ quên thời gian dài.

Cuối tuần qua, Serie B đã không diễn ra. Ở Serie A, trên khắp 10 SVĐ, tất cả các cầu thủ, trọng tài, quan chức và khán giả đều dành một phút cho nạn nhân của cơn động đất. Trên tay gần 280 cầu thủ ra sân tham dự các trận đấu cuối tuần qua là dải băng đen tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa lớn vô cùng.

Đã rất lâu rồi, Italia như trải qua một ngày quốc tang thực sự. Và bóng đá có thể xem là sợi dây bền chắc nhất để nối hơn 60 triệu người dân Italia lại với nhau. Không phân biệt tầng lớp, cho dù đó là một tên tội phạm hay một quan chức cấp cao, cùng với bóng đá tất cả đến gần với nhau.

Có lẽ, nhờ thế mà vòng đấu cuối tuần qua trở thành một trong những vòng hấp dẫn nhất mùa giải, và chỉ thua về số bàn thắng được ghi so với vòng 16.

images1762443_Chievo_tifosi_Aquila.jpg
Trên khán đài, thay vì cổ vũ đội nhà, các tifosi thể hiện tình cảm với L’Aquila và Abruzzo. Ảnh: Grazia Neri

Nhưng đó không phải điều nổi bật nhất. Trên khán đài, thật dễ để có thể tìm thấy những dòng chữ đầy cảm động để thay cho các biểu ngữ cổ vũ đội nhà. "Hãy cố gắng lên, Abruzzo!"; "L’Aquila - trái tim Italia"; "Chúng ta là những người anh em Italia" (một câu theo quốc ca Italia)...

Trong trận đấu giữa Chievo và Milan, các CĐV đội chủ nhà còn có một khẩu hiệu mà bất kỳ ai cũng phải cảm động: "Bình thường chúng tôi là CĐV của Chievo Verona. Nhưng hôm nay chúng tôi là CĐV của các bạn. Hãy cố lên Abruzzo!".

Một điểm nữa, các CĐV trở nên hòa nhã và hăng say hát (một điều hiếm thấy trên các SVĐ Italia), bởi tất cả đều hiểu rằng phía bên ngoài kia, trong lúc họ được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao, còn có nhiều người đang lang thang hoặc sống trong những căn lều tạm bợ mới được dựng.

images1762445_Aquila_tv1.jpgimages1762447_Aquila_tv2.jpg
Rất đông người quây quần quanh chiếc TV trong những ngôi lều tạm bợ để theo dõi vòng 31 Serie A cuối tuần qua

Ở những nơi ấy, hàng chục, hoặc thậm chí hàng trăm người, quây quần bên những chiếc TV may mắn không bị cuốn theo những vật dụng khác dưới đống đổ nát khổng lồ (hoặc một số được viện trợ). Chỉ có bóng đá mới có thể mang đến những điều kỳ diệu như thế.

Tờ Corriere dello Sport đã dành hẳn 2 trang đặc biệt chỉ để nói về những gì bóng đá đang mang đến cho L’Aquila nói riêng, và vùng Abruzzo nói chung. Fabio Massimo, một trong những cây bút nổi tiếng của Italia, gọi hình ảnh cuối tuần qua là "Vòng tay hữu nghị vĩ đại của bóng đá".

Khi mà hậu quả của trận động đất sẽ còn kéo dài, 40.000 người vẫn phải chờ để có nhà mới, sự kỳ diệu của Calcio sẽ giúp con người quên đi nỗi đau. Bởi vì, với bóng đá không gì là không thể!

  • Ngọc Linh

  • Tin bài từ vietnamnet.

Bảng xếp hạng Liga BBVA

# Đội Điểm Trận T H B
1 Real Madrid 100 38 32 4 2
2 FC Barcelona 91 38 28 7 3
3 Valencia 61 38 17 10 11
4 Málaga 58 38 17 7 14
5 Atletico Madrid 56 38 15 11 12

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Xavi & 550 trận đấu cuộc đời (Phần 2/4)
Bảng quảng cáo

Home Tin tức Bản tin Camp Nou