V.17: Barca-Real Madrid (0-1) Hết rồi chăng, Rijkaard

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Tất cả sự chú ý không chỉ của người dân TBN mà còn của những người hâm mộ trái bóng tròn sẽ tập trung vào trận đấu tại sân Nou Camp vào rạng sáng ngày mai. Khi mà lại có thêm cơ hội để 2 kẻ thù không đội trời chung giải quyết mâu thuẫn của mình bằng kết quả trên sân cỏ.

[center:e8c5474f2c]
fcbmadrid0405.jpg
[/center:e8c5474f2c]

Trong trận đấu này, về phía đội chủ nhà, sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong trận đấu này thuộc về trường hợp của Messi. Cầu thủ đã lập một hattrick giúp Barca gỡ hòa 3-3 trong trận lượt về mùa giải năm ngoái cũng tại Nou Camp không thể tham dự vì một chấn thương cơ. Thêm vào đó, Henry cũng chưa chắc đã đủ thể lực để có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút.
Nhưng sự lo lắng của những người hâm mộ Gã khổng lồ xứ Catalan phần nào được giảm xuống khi "Báo đen" Eto'o đã trở lại. Chính anh đã lập một cú đúp trong trận đấu với Valencia vòng đấu trước. Với sự trở lại ấn tượng đó, Eto'o sẽ chiếm một suất đá chính trên hàng công trong trận này.
Trong khi đó, Ronaldino, cầu thủ rất có duyên ghi bàn vào lưới Real Madrid trong những mùa giải gần đây có khả năng sẽ ra quân trong đội hình xuất phát bên phía cánh trái trên hàng công. Hoặc nếu những tin đồn về mâu thuẫn giữa TĐ người Brazil với HLV là có thật thì chúng ta sẽ thấy Iniesta chơi ở vị trí này.
Bên cánh đối diện, có thể ông Rijkaard sẽ tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ Dos Santos chơi thay vị trí của Messi. Và cũng bởi ông không có sự lựa chọn khác. Hơn nữa trong trận đấu vào thay thế Messi vừa qua, Dos Santos cũng đã chơi rất hay.
Lùi xuống hàng TV, sự trở lại của Deco cũng là rất cần thiết. Khả năng anh sẽ cùng với Xavi, Yaya Toure tạo nên hàng TV 3 người của Barca. Khả năng khác là Gudjohnsen sẽ chơi thay vị trí của TV người Bồ Đào Nha.
Ở hàng phòng ngự, khả năng HLV người Hà Lan sẽ tiếp tục sử dụng đội trưởng Puyol bên cánh phải. Cặp trung vệ sẽ là Marquez và G.Milito. Bên cánh trái vẫn sẽ là cầu thủ người Pháp Abidal.

Về phía đội bóng hoàng gia, HLV Bernd Schuster sẽ có nhiều sự thay đổi so với đội hình đã thi đấu tại Cup Nhà Vua hồi giữa tuần. Khả năng ông sẽ cho đội bóng của mình thi đấu với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc.
Với việc Guti không thể ra sân từ đầu, "Thiên thần tóc vàng" sẽ phải bố trí Diarra và Baptista chơi ở trung tâm hàng TV. Hoặc thay cho cầu thủ người Brazil là Gago nếu ông cảm thấy không yên tâm về khả năng phòng ngự từ xa. Hai bên cánh sẽ là Robinho và Sneijder.
Trên hàng công, bộ đôi Raul và Van Nistelrooy sẽ sát cánh cùng với nhau như trong nhiều trận trước đó.
Ở hàng phòng ngự của đội khách, S.Ramos, Cannavaro và Pepe đã chắc suất đá chính. Vấn đề là HLV người Đức sẽ chọn ai cho vị trí HV trái giữa Miguel Torres và Marcelo. Nhiều khả năng cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Real sẽ được chọn.


Trước trận Siêu Kinh Điển thứ 155 trong khuôn khổ Laliga, Barca đang kém chính đối thủ của mình 4 điểm. Và trận đấu này sẽ là cơ hội để họ rút ngắn cách biệt với đối thủ xuống còn 1 điểm và tạo nên áp lực cực lớn với đại kình địch trong cuộc đua đến ngôi VĐ. Quyết tâm đó, cộng với việc được thi đấu trên sân nhà Nou Camp, nơi mà 100% đội khách đến đây mùa này đều ra về tay trắng sẽ là cơ sở để các CĐV của Barca tin tưởng vào một ngày Giáng sinh vui vẻ.

Dự đoán: 3-2. :barca:
 

boycodon85

Trung học xã
Đầu quân
6/8/07
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
天津
Barça đồng
0
:(( 0-1.... giá mà pha đột phá của Eto'o or Iniesta có bàn thắng, giá mà cú sút của Xavi hiểm hóc hơn, giá mà hàng hậu vệ tập trung hơn trong bàn mở tỉ số của thằng Pa tít ta....
kiểm sóat bóng nhiều hơn tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn để làm kí gì :( :( cái cần nhất thì hok thấy đâu
Ôi !!! Messi
 

misstuan

Nhân viên giặt là lò La Masia
Đầu quân
26/8/07
Bài viết
168
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Kho hàng tồn mất chìa khoá.
Barça đồng
0
Khốn nạn là ở chỗ này đây!
Cầm bóng nhiều hơn hẳn này, tấn công nhiều hơn hẳn, tưởng là............ thế mà bị dẫn trước!
ối giời! Giáng sinh ko an lành!
 

huh_4171

Mầm non xã
Đầu quân
23/12/07
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ben sut to- tiền dạo 1 thời của Barca. TIỀN ĐẠO mà phòng thủ tiêu cực vậy ah!!!!!!!
Giáng sinh buồn!
 

baduy1986

Tiểu học xã
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hic :(( thua roi!
Chán quá! Không phải chán, mà thất vọng mới đúng! Nhưng trận này thua xứng đáng. Bị dẫn trước: chuyện bình thường trong bóng đá. Nhưng mà cái cách chúng ta tấn công sau đó có vấn đề. Sức ép tạo ra là không lớn mà chủ yếu là các pha xâm nhập cá nhân để rồi đường bóng cuối cùng bị cản phá. Tuyến giữa đá cũng không mạch lạc. Cảm giác trận này Barca đá bị rối. Nhìn Iniesta cầm bóng cánh phải mà ông Abidal cứ đứng sau nhìn không biết chạy vào giữa->mất bóng-chán. Mặt khác, phải công nhận Real đá trận này đấu pháp quá tốt khi có bàn dẫn. Mấy phút cuối trận nhìn hàng tấn Real còn nhiều hơn hậu vệ mình. Trận này cũng cho thấy Barca khi thiếu Mes+bị dẫn khó khăn thế nào. Barca giờ phải công nhận khác hẳn Barca 2 mùa trước trong trường hợp bị dẫn. Có tiếc thì chỉ tiếc pha đá lòng của vẩu sau đường căng ngang của Iniesta (trước khi bị dẫn) và pha quay người vôlê của Toure. Xã nhà đã đá 1 trận chuyên môn không cao, ở tầm làng nhàng. Mà ở một trận tầm thế này thì như thế là thất bại.Real không phải xuất sắc nhưng bàn mở tỉ số phải công nhận là khó cưỡng. Từ đó Barca đã bế tắc. Về toàn cục, Liga title đã xa tầm tay :( Không thể nói là hết cơ hội nhưng chúng ta đã trao cờ cho địch. Còn Rk, thật khó có thể nói về tương lai. Riêng đối với cá nhân mình, để có những thành công mới, đồng ý với ý kiến cần một thuyền trưởng mới-luồng sinh khí mới. Nhưng có nên thay thuyền giữa dòng không? Về vấn đề này anh em sẽ bàn sau, được không?
Trận này, mình không quá buồn vì thất trận mà thương nhất là anh em xã :( Mặc dù không off được cùng anh em HN nhưng mình biết cái cảm giác hi vọng rồi thất vọng là thế nào. Có mấy khi được cùng nhau dốc bầu nhiệt huyết... Bóng đá là thế. Dù gì, chúng ta vẫn phải hướng tới tương lai. Chúng ta yêu là yêu cái chất của Barca và nó không phải chỉ là một trận đấu. Có trầm thì sẽ có thăng, đúng không anh em?
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Không thể chê trách Ben Sucker cũng như các cầu thủ Dê An, họ đã có cách tiếp cận trận đấu quá tốt và họ cũng đã xây dựng một thế trận phòng ngự phản công xuất sắc sau khi có bàn dẫn trước. Nên nhớ rằng pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận đấu không phải là của chúng ta mà chính là từ một chân sút áo trắng, cũng nên nhớ rằng đội khách đã có nhiều tình huống bỏ lỡ sau đó.

Người đáng trách là Rijkaard, người đáng trách là Ronaldinho, người đáng trách là Marquez, là Toure, và là tất cả các cầu thủ còn lại của đội bóng, trừ Valdes.
Hàng tiền đạo phối hợp không ăn ý, đúng ra là không có một pha phối hợp nào ra hồn. Eto'o sau một thời gian khá dài chấn thương vẫn chưa thể nối lại mối liên kết với Ronaldinho nhất là khi cầu thủ người Brazil rõ ràng đã không còn là chính mình, trong khi Iniesta có vẻ như không phát huy được khả năng bên phía cánh phải như cách đây 2 mùa bóng.
Hàng tiền vệ không thu hồi được bóng, và cũng không phát động được những đợt tấn công nguy hiểm. Toure quá kém so với chính anh hồi đầu mùa bóng, trong khi Xavi và Deco không tung ra nổi một đường chuyền nguy hiểm, không một đường chọc khe chính xác.
Hàng thủ thi đấu như mơ ngủ theo đúng truyền thống của Barca. Pha bóng Marquez bỏ lỏng Baptista để cầu thủ này ghi bàn sau khi phối hợp 1-2 với Nistelrooy chỉ là một trong những pha bóng bất cẩn của hàng thủ Barca. Trong khi đó, Puyol rõ ràng không thể tấn công biên hay như Zambrotta, còn Abidal thì kể từ đầu mùa đến giờ vẫn chưa thực hiện được pha tạt bóng nào ra hồn, dù anh này rất có tốc độ và thể lực.
Chỉ còn Valdes là điểm sáng duy nhất, khi nếu không có một thủ môn như anh thì Barca ít nhất đã thua thêm 2 trái nữa.

Một trận đấu bế tắc hoàn toàn, nhưng Rijkaard không thực hiện được một sự xoay chuyển nào, dù rằng ông có cả một hiệp hai để mà gỡ hòa. Ông ta vẫn tin tưởng vào Ronaldinho bất chấp việc cầu thủ này liên tục ngã, liên tục bị đoạt bóng và tỏ ra hoàn toàn bất lực trước dàn hậu vệ đối phương. Tại sao ông không tận dụng khả năng chạy cánh trái của Henry???? Tại sao ông lại rút Deco và Xavi ra mà không phải là Toure, chí ít Marquez cũng có thể trám vào vị trí của cầu thủ người Bờ Biển Ngà, nhất là trong những phút cuối khi vấn đề không còn là hạn chế bàn thua (mà kể cả là Toure, Marquez và Milito trong sân thì Nistelrooy vẫn có nhiều cơ hội uy hiếp Valdes)...??? Tại sao? Tại sao???

Tuy nhiên, dù rằng có buồn đến mấy thì chúng ta cũng nên nhớ rằng trận đấu này chỉ mang lại 3 điểm cho đội chiến thắng, chúng ta còn hơn một nửa mùa bóng nữa và vẫn còn trận lượt về trên sân Béc Giê Bêu. Dù rằng tớ đã chán Rijkaard đến tận cổ, dù rằng tớ không còn tin tưởng gì vào Ronaldinho, nhưng tớ vẫn hi vọng rằng Barca sẽ làm gỏi các đội bóng khác để đạt được điểm số có lợi trước trận đấu lượt về với Dê An và sau đó chúng ta sẽ bước lên đỉnh vinh quang.

Barca cố lên.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
ngay đầu trận mình đã có cảm giác j` rất lạ , cảm giác real đá tinh quái và khôn hơn Barca 1 cái đầu , cảm giác như chúng ta như 1 lũ dê mới lớn chỉ chỉ chực húc , nhưng con cáo real vẫn chỉ chờ chúng ta 1 phút sơ hở là cắn lại ngay tức khắc
cơ hội đến với chúng ta cũng ko nhiều
điều đáng tiếc duy nhất của trận là cách bố trí đội hình xuất phát của RK , Rô vẩu cho anh đá ngay từ đầu trận bên cánh trái có thể coi là hợp lý với kinh nghiệm đối đầu với real của mình hơn hẳn với các cầu thủ trẻ
đáng tiếc là bên cánh phải ông lại để Ini thi đấu H1 cũng như đầu H2 cánh phải của Barca coi như ko dùng đến , bóng gần như chỉ được nhồi vào cánh trái của Rô vẩu
dù thi đấu rất cố gắng nhưng anh khó thoát khỏi những bóng áo trắng luôn thi đấu tập trung áp sát và chặt chém ko khoan nhượng
đến khi để cặp tiền đạo trẻ Krkic và Dos vào sân thế trận mới sáng sủa hơn , Ini được trở lại vị trí tiền vệ trung tâm đá rất ngẫu hứng
đó cũng chỉ là nhận xét của riêng bản thân mình về cách sắp xếp trận đấu của RK
cũng có thể nếu như Rô vẩu kết thúc tốt hơn pha đệm lòng trước khi Baptista ghi bàn thì mọi chuyện sẽ khác đi rất rất nhiều
bây h đã là 7 điểm rồi ... quá rộng ... Giáng Sinh ko an lành với Cule' và Barca ...
Dù sao mình cũng mong cả nhà mau nguôi đi nỗi buồn thất bại này ,Chúc cả nhà 1 Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc bên những người mà mình yêu thương ...
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Một đêm không yên ả, ít nhất là đối với những người yêu mến FC Barcelona ở VN nói chung.

Chúng ta đã thua trong một trận đấu không được phép thua. Nhưng cái cách đá sau khi bị dẫn bàn thì thật là đáng thất vọng. Có cảm giác đấy chỉ là một đội bóng làng nhàng khoác lên mình chiếc áo đỏ-xanh.

Trước khi bị dẫn bàn, chúng ta đã có khoảng thời gian 15 phút thi đấu tốt khi liên tục dồn Real về phía phần sân nhà. Và nếu Ronaldinho dứt điểm hiểm hóc hơn khi anh có bóng khá thoải mái sau đường chuyền vào từ bên cánh của Iniesta.

Và gần như ngay lập tức sau đó, Barca đã phải trả giá sau một thoáng sơ sẩy của hàng phòng ngự và một pha lóe sáng xuất thần của Baptista.

Sau bàn thua, hàng TV tỏ ra mất bình tĩnh, các TV k0 giữ được cự ly đội hình để phối hợp với nhau. Cứ có bóng là Xavi, Deco, và Toure lại đi bóng k0 hiệu quả hoặc đẩy bóng ra ngoài biên. Điều này gây thất vọng cho những người mong chờ những pha bật tường mê hoặc như đã trở thành thương hiệu của Barca.

Nhưng thay vào đó, người ta chỉ thấy những pha đột phá cá nhân, những pha xuống cánh để rồi kết thúc bằng quả tạt bổng vào trong và dễ dàng bị hóa giải bởi các trung vệ cao to và quen với lối chơi bóng bổng. Chắc hẳn ai xem trận này cũng đều nhớ Messi giống như tôi. Không có Messi, Barca thiếu hẳn một cầu thủ có khả năng đi bóng và kiến tạo có hiệu quả.

Thực ra tuyến TV và TĐ của Real cũng k0 xuất sắc hơn là mấy. Bởi nếu xuất sắc thì TS đâu có dừng lại ở 1 bàn thắng. Cái hơn của họ chỉ là vì chúng ta thi đấu quá dưới khả năng của mình. Hay xuất phát từ chính sự thiếu sắc sảo của Rijkaard trong trận này.

Thật khó để chọn ra cầu thủ xuất sắc bên phía Barca trong trận này. Có lẽ đó là Valdes.

Dù biết một trận thua k0 phải là đã mất tất cả (Ở giải TBN, khoảng cách 7 điểm k0 phải k0 thể san lấp, chính Barca hiểu rõ điều đó hơn ai hết ở mùa giải năm ngoái). Nhưng k0 ai k0 tránh khỏi thất vọng và buồn. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Nhưng điều đó cũng cần có thời gian.

Chỉ mong Barca sớm có những thay đổi tích cực trong thời gian tới. Nhưng dù thế nào đi nữa, Larporta, đừng mang Mourinho về Catalan. Tôi van ông ...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Chấp nhận thôi các bác ạ!
Kền kền có một trận đấu thành công khi cách chơi bóng bắt nhịp trận đấu là ít chạm, tuyến giữa đá một chạm. Việc tiếp cận khung thành của Valdes khá phóng khoáng và hiệu quả. Còn xã nhà, Ronnie, Ini và cả Xavi nữa...lẩn quẩn. Nói về trận thua này càng thêm buồn. Giờ quay ra chửi chú Raul.
Em mong là sau trận này các đội bóng khác chặt gẫy giò nó đi. Có lý do hẳn hoi. Vị trí yếu nhất của hàng hậu vệ ta là bác Puyol, bác bị chú giả nai Raul chém. Miẹ, mang danh đội trưởng Kền Kền, tượng đài bóng đá TBN nên ra sân lúc nào cũng lù khù như kiểu: tao già rồi, chúng mày đá nhẹ nhàng thôi. Thế mà khi đá có bóng là chạy vèo vèo, chú nào tranh bóng là chân cứ phải đưa ra thủ thế. Phạm lỗi xong mặt cứ thộn ra như nai con ngơ ngác. Ấy thế mà những anh chàng như thế này lại chả bị chấn thương lúc nào, khôn đến thế là cùng.
Nhìn chú Ramos chả khác gì Raul thứ 2. Thua, lần sau phục thù!
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Buồn! Thất vọng ! Cay đắng ! Tiếc nuối ! Tức giận !......
Noel năm nay sao mà chán thế.
Không thể tin được trong 1 trận Supper Classico mà Barca lại trình diễn một thứ bóng đá vô hồn, bạc nhược, bế tắc đến thế.Vậy mà nó đã xảy ra.
Trách nhiệm thuộc về ai đây?????
Nếu tôi nhớ không lầm thì mùa 96-97, Chúng ta đã giành cúp C2, vô địch La Liga. Vậy mà chỉ vì thua Real trong trận SC mà Bobby Robson đã phải ra đi.
Điều gì sẽ xảy ra với RK đây????
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Không thể tưởng tượng nổi một trận đấu diễn ra trên sân Nou Camp đối đầu với một đối thủ không đội trời chung là Real Madrid mà chúng ta lại chơi một thứ bóng đá vô hồn, vô cảm, yếu đuối đến bạc nhược như vậy. Liệu có ai trong chúng ta nhận ra một đội bóng chơi sân nhà tốt như thế nào từ đầu mùa giải? nhớ đến số trận bất bại của Barca trên sân nhà??? Mọi số liệu giờ trở thành một vớ giấy vụn bị thiêu rụi sau trận đấu sáng nay...
Không thể chấp nhận nổi. Một Giáng sinh buồn, rất buồn đã đến với tôi.
Ta căm thù Ngươi...
 

pimpipepe3826

Mầm non xã
Đầu quân
24/12/07
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
vietnam
Barça đồng
0
1 that' bai that^ dau don'... :((
chung' ta da~ thi dau' khong that^ tot^ trong tran^ dau' nay`,vi` nhieu` ly' do.Real da~ ra quan voi' 1 chien^ thuat hop. ly' nhat^' de~ doi' pho' voi' barca cua~ chung' ta.ho. thang' la` xung' dang'...
nhung voi minh` barca la` so 1. lam` sao Real co' the~ choi thu' bong' da' luc' nao` cung~ co 9-10 cau` thu~ truoc' khung thanh`,ho. chi~ biet' phong` thu~ va` phong` thu~,va` de~ tan cong that. hieu^ qua~,barca phai~ tan' cong^ voi' dong^ nguoi` hon,vi` the' khong the~ tranh' khoi ~ don` phan cong^ tri' mang. cua~ Real.chung' ta da~ luon la` chinh' minh`,van~ luon trung thanh` voi' loi da tan cong,con` Real ,ho co' the~ thang' chung' ta,nhung toi khong thich loi' da' do',Real cua~ shutTo da~ thuc. dung. hon,khong con` hap' dan~ nhu thoi` truoc' nua~.that. dang' bun`.co' the~ Real se~ vo dich. La Liga, nhung lieu fan Real co' that. su. hai` long`voi' Real cua~ ngay` hom nay...
Barca................Barca...............Barca.....

Lần sau bạn chú ý chọn bộ gõ tiếng Việt để viết bài nhé!
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Nếu bố trí hàng phòng ngự 4 người: Abidal Milito Puyol Zambrotta thì chưa chắc thua bàn đó. Milito và Marquez là 2 trung vệ đá nhờ phán đoán, ko mạnh mẽ quyết liệt như Puyol. Khi thấy thằng the Beast thoát xuống thì Marquez mới cuống cuồng, nhưng quá muộn. Hơn nữa, bên hành lang phải, nếu so về sức tấn công, mặc dù đang xuống phong độ, nhưng Zam ko hề kém Puyol. Về mặt phòng thủ, chắc chắn Zam đá an toàn hơn nhiều. Đã quá lâu kể từ ngày Puyol còn đá cánh phải. Ngày xưa thì là 1 tay công thủ toàn diện, giờ thì đã ko còn 1 tí cảm giác vị trí nào.
Dù sao thì bọn nó cũng thắng 1 trận cực kì xứng đáng. HLV của nó hơn hẳn bên ta 1 bậc.
Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy sân Nou Camp quá rộng với Barca. Đó là vì khi có bóng, các tiền vệ đều ráng dốc bóng, chuyền cho nhau là rất ít. Với kiểu chơi vô hồn như vậy, chuyện phá sức của các cầu thủ là ko tránh khỏi. "Ngài ổn định" Xavi hôm nay chơi cũng tệ hại như bao người khác, chằng trách 1 trận thua kẻ thù ngay trên sân nhà.

P.S. Trong nhiều chục năm trở lại đây, Rijkaard là HLV để thua 2 trận sân nhà trước Real.
 

Mr_Dracula

La Masia
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
88
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Lò dạy đóng gạch
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Có vẻ lão Ben đã khôn ngoan hơn RK, có vẻ lão đã đọc trước được đội hình của Barca từ đầu khi đưa ra đội hình thi đấu mà có thể bắt chặt những vị trí nguy hiểm và khoan sâu vào những điểm yếu của Barca. RK đã quá thật thà khi đưa ra một đội hình và chiến thuật chả có gì đặc biệt !

Lão Ben đã bố trí cho ku Robinho khoan sâu vào cánh phía sau Puyol, nhất là khi Puyol đã bị thằng Raul chó má đạp 1 phát quyết định vào mắt cá. Với phong độ của Rô vẩu thì chỉ cần 1 Ramos cũng bắt chết, và thực tế trận đấu đúng như vậy, Heinze ko quá xuất sắc cũng khóa được cánh trái. Họ tập trung phòng ngự trung lộ, chia cắt Eto và tuyến dưới, bố trí 2 tiền vệ giữa sân hơi lệch, chỉ 2 pha đập bóng là loại hoàn toàn Toure đang ở phong độ kém, và sau lưng Toure thì là khoảng 20m sân ko 1 bóng cầu thủ Barca. Casilas của họ thì bắt ổn định.... Nói chung là đủ sai lầm.... Có vẻ như RK nghĩ đến đội hình ra sân của mình nhiều hơn là chiến thuật đối phó với đội hình đối phương ....

Đúng như bác Tuấn nói, nếu ngay từ đầu đưa T.Henry vào cánh trái rồi đẩy Ro vẩu sang cánh phải thì sao, thêm người vào giữ tuyến giữa thì sao ..... Iem thì iem lại nghĩ : Nếu Morinho là HLV của Barca thì thế trận của Barca sẽ ra sao ????
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Barca đã hết thời rồi. Đây là thời kỳ của Real. Barca của chúng ta thường là như vậy mà. Nhớ lúc trước sau 6 năm barca mới tìm lại vinh quang. 6năm đó Real đã làm mưa làm gió tại Liga và champions league. Đến lúc này thì phải đổi ngôi vua cho Real chứ. Barca và Real sẽ thay nhau thống trị Liga trong một thời gian. Tất nhiên là không ai thích điều đó. Thôi phải tập trung vào C1 thôi. Chứ Liga thì hết cơ hội rồi
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
7 điểm rồi ... hơi bị xa nhưng cũng đừng vội nản, đây là LaLiga , ko thể đoán trước được điều gì , các đội bóng nhỏ chưa chắc dễ bị bắt nạt như bên Anh , độ ổn định của real cũng ko cao như chel$ cách đây mấy năm ( hơn 90 điểm 1 mùa )
với lại chúng ta thua real là 1 chuyện nhưng chúng ta đang thua chính bản thân mình , ngay cả những trận đấu gặp những đội bóng làng nhàng mà chúng ta còn mất điểm 1 cách rất đáng tiếc nữa là
7 điểm chỉ là hệ quả của 1 lượt đi đáng thất vọng và trận thua real chỉ là giọt nước làm tràn ly
thua là tốt , thua để nhìn lại bản thân mình nhưng liệu có kịp sửa sai hay ko , hay Lã Bất Tài sẽ mang về 1 chuyên gia thực dụng như Mou để hòng đảo ngược tình thế
làm gì thì làm nhất quyết ko thể để LaLiga năm nay lại lọt vào tay real
 

baduy1986

Tiểu học xã
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Mourinho mà về thì Barca đá giống Real đấy :))
Barca cần thay đổi. Nhưng thực sự tìm một HLV mới mà vẫn đá đúng phong cách thật không phải dễ...
 

ryuken

Trung học xã
Đầu quân
5/9/07
Bài viết
35
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Singapore
Barça đồng
0
Mất công chuyện nên ko xem dc trận này nhưng mà đá ở camp nou với 98 ngìn CĐV mà xã ta chỉ dc một trận thua thì đúng là nhiều điều bất ổn. Nhưng về vụ Mou thì tuyệt đối ko nên, ông ấy về thì phong cách của đội bóng xã ta sẽ bị thay đổi hoàn toàn , trước khi đi vắng tớ nghĩ RK sẽ để Henry bên trái, Vẩu bên phải, 2 ông lít nhít kia ko dc vào sân nhưng ko ngờ Rái cá vẫn chơi chiến thuật cũ, để Vẩu ở bên cánh trái. 7 điểm ko phải là quá cao, chí ít cũng ko như bọn Dê An nói là hơn xã ta chục điểm, nhưng chiến thuật và dùng người cần phải hợp lí hơn, ko thể lúc nào cũng giữ mãi 4 3 3 , đội hình RK gây dựng này có lẽ đã bị bắt hết bài, ko còn biến hóa như mùa 2005 2006 nữa, nếu chúng ta ko thể xem và sửa lại chính mình thì có lẽ với 4 bản hợp đồng mới, trên giấy tờ là xã ta đã dc tăng cường toàn diện, bộ tứ hoàn hảo cũng chả làm dc gì, ko cải thiện đc thì ta chỉ còn biết nhường Real vô đich thôi, còn nếu cả xã vươn lên dc, tìm lại chính mình thì trận thua này chưa nói lên gi, vẫn còn cơ hội cho xã ta đập bọn kền kền tại bernabeu.
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Vẫn là lỗi chiến thuật xuất phát từ Rjikaard thôi, đến bao h ông mới có được độ tinh quái như thằng cha Schusster đây. Dù sao mùa bóng còn chặng đường dài, mọi người tiếp tục cổ vũ cho Barca nuôi hy vọng nào. Gượng dậy lên đi Barca ơi!
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Thất vọng và chán nản
Trận thua đầu tiên trên sân nhà, trước đối thủ truyền kiếp. May mắn đã ko còn ở lại Nou Camp nữa rồi, chúng ta ko thể chiến thắng tiếp tục vì Dê an đá bản lĩnh quá, ko như những đội bóng khác đã thua ở đây. Bàn về chiến thuật giờ cũng chẳng làm gì, HLV mới ư? Liệu có gì thay đổi không khi những đôi chân ko còn ham muốn, khát khao chiến thắng hết mình nữa.
Vẫn luôn đặt niềm tin vào Vẩu và Ri các trong suốt thời gian qua nhưng đêm qua thì cũng sứt mẻ một phần rồi :(
7 điểm, khoảng cách ko quá xa nếu Barca còn khát vọng cháy bỏng trong năm tới nhưng sẽ là vô vọng nếu cứ với tinh thần như thế này.
Dù sao thì những Culé sẽ vẫn phải hy vọng......
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top