Barça – Madrid: Cuộc chiến trước bình minh.

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Phil Smith của tạp chí Goal.com viết một bài so sánh những gì đang diễn ra trong mùa hè này tại Camp Nou và tại Bernabeu và phân tích những ảnh hưởng của chúng tới mùa giải 2007/2008. Tớ xin phép dịch ra cho anh em tham khảo và xin đặt tựa là “Cuộc chiến trước bình minh” cho nó hoành tráng, ngụ ý giữa Barça của chúng ta và Real Madrid luôn có một cuộc chiến không bao giờ chấm dứt.

Cũng cần phải nhắc lại, vào ngày 17 tháng 05 đen tối vừa qua, Real Madrid đã có dịp ăn mừng chiến thắng tại La Liga 2006/2007, sau một chiến-thắng-lội-ngược-dòng-trong-hiệp-hai trước đối thủ tép diu Mallorca, thời điểm đó tinh thần của các madridistas chỉ là niềm hạnh phúc vinh quang và niềm lạc quan.
Cùng thời điểm, các cules lại đang phải tự tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao đội bóng của họ - người thống trị toàn châu Âu một mùa bóng trước, lại có thể đem chiến thắng trao vào tay đại kình địch một cách đáng xấu hổ đến thế.

Sau đó chỉ có sáu tuần, khi trái bóng thậm chí còn chưa lăn trở lại, mọi điều đã đổi khác. Tại Camp Nou, tinh thần của mọi thành viên đã được nâng lên nhờ những bước đi nhanh và đầy ấn tượng của đội bóng trong thị trường chuyển nhượng.
Trong khi đó, tại thủ đô, một câu chuyện dài đằng đẵng liên quan đến việc Schuster thay thế Capello cộng với những vụ chuyển nhượng thiếu sinh khí đã khiến cho các cổ động viên của họ trở nên rất chán nản. Bất chấp vẻ ngoài tỏ ra rất lạc quan, các madridista thực sự đang trở nên rất lo lắng.

Barcelona

Sự có mặt của Henry chỉ trong khoảng một tuần sau khi mùa bóng kết thúc đã giúp đem lại những cảm xúc tốt cho xứ Catalonia, các cổ động viên ngay lập tức đã chỉ nghĩ đến tương lai thay vì đau khổ với những thất bại trong mùa bóng vừa qua.
Các cules hầu như ngay lập tức mong muốn được nhìn thấy bốn tài năng kiệt xuất nhất trong làng túc cầu thế giới cùng khoác chung một màu áo blaugrana.
Tiếp theo đó Yaya Toure đã đến để lấp vào vị trí gặp nhiều khó khăn nhất trong đội hình Barça, vị trí tiền vệ phòng ngự, nơi mà cả Edmilson và Motta đã thể hiện những màn trình diễn tồi tệ trong mùa bóng trước.
Và trong danh sách của giám đốc thể thao Barcelona, Txiki Beguiristáin là các hậu vệ. Eric Abidal và Gabi Milito đã được mang về nhằm tăng cường sự chắc chắn cho hàng thủ. Abidal với tốc độ và thể lực của mình sẽ giúp Rijkaard yên tâm hơn nơi hành lang trái, trong khi đó Milito sẽ cùng với Puyol tạo thành cặp trung vệ chắc chắn nhất châu Âu.

Với hàng phòng ngự được gia cố, vấn đề nơi vị trí tiền vệ phòng ngự được giải quyết và với một trong những hàng tấn công quyến rũ nhất từng được biết, Barça hẳn là không cần gì thêm từ thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Tất nhiên, không thể loại bỏ hoàn toàn các bước đi tiếp của ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan nếu họ thấy cần phải bù đắp cho những sự ra đi.
Sau khi Milan liên tiếp thất bại trong việc chiêu mộ Ronaldinho và Eto’o. Giờ đây theo các nguồn tin không chính thức, đội bóng thành phố thời trang nước Ý đã chuyển hướng và nhắm tới Deco cũng như Motta. Bên cạnh đó Barça cũng sẽ chẳng bỏ qua những cơ hội tốt mà một trong số đó là cầu thủ Royston Drenthe. Ngôi sao tuyển U-21 Hà Lan này đã thu hút được sự chú ý của cả Barcelona lẫn Chelsea và Real Madrid, tuy nhiên anh ta đã từng công khai tuyên bố mong muốn được chơi cùng với Ronaldinho và các đồng đội khác tại Barça.

(Còn tiếp)
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Barça – Madrid: Cuộc chiến trước bình minh. (ti?

Real Madrid

Real Madrid cho đến thời điểm này có thể nói là chưa thành công trên thị trường chuyển nhượng.
Trong khi Milan chắc chắn không chịu nhả Kaka với bất cứ giá nào thì Cesc Fabregas vừa lên tiếng cự tuyệt việc chuyển tới chơi cho đại kình địch của đội bóng thời niên thiếu của anh ta. Vụ chuyển nhượng của Arjen Robben tưởng như đã thành công thì lại vẫn chưa ngã ngũ sau khi Mourinho tỏ ra không muốn cầu thủ người Hà Lan này ra đi.
Marca, tờ báo đứng đằng sau Real Madrid thậm chí đã tuyệt vọng đến mức cho rằng đội bóng thủ đô sẽ quyết định trả mức phí phá vỡ hợp đồng để dành được Iniesta từ phía Barça, nhưng nguồn tin này ngay lập tức bị phủ nhận bởi Ramon Calderon và đặc biệt là khi Iniesta công khai tuyên bố anh muốn kết thúc sự nghiệp trong màu áo Barça.

Vụ chuyển nhượng đầu tiên của Real Madrid trong mùa bóng này là trung vệ cao to người Đức, Christoph Metzelder. Dù rằng anh vẫn có thể là một trung vệ đáng tin cậy nơi hàng thủ, nhưng rõ ràng đây không phải là một bản hợp đồng xuất sắc như mong đợi của các madridistas, đặc biệt là khi các cổ động viên áo trắng nhìn sang những gì Barça làm được.
Tiếp sau đó, trung vệ được đánh giá cao Pepe cũng đã ra mắt các cổ động viên Madrid, được đánh giá là một cầu thủ tiềm năng, nhưng cái giá mà Madrid phải trả cho Porto (30 triệu Euro) đã làm dấy lên nhiều nghi ngại.
Ngay sau Pepe, Madrid lại giới thiệu thêm một sự bổ xung mới, lần này là Javier Saviola, người đã đi theo bước chân đáng hổ thẹn của Luis “Judas” Figo. Đội bóng áo trắng đã tìm mọi cách để tạo ấn tượng cho vụ chuyển nhượng này, đặc biệt nhấn mạnh vào lợi ích kinh tế khi đây là một vụ chuyển nhượng tự do. Nhưng ai cũng có thể đặt câu hỏi rằng liệu Saviola có đem lại gì nhiều cho Madrid? Sau khi đến với Camp Nou trong sự phô trương quá mức, “Chú Thỏ” đã không thể hiện được như mong đợi. Và tới đây tại Madrid, hẳn là anh ta cũng sẽ chỉ là một người cạnh tranh với Raul cho một vị trí bên cạnh Van Nistelrooy. Một điều dễ nhận thấy là “Chú Thỏ” dường như chỉ chuyển từ băng ghế dự bị này sang băng ghế dự bị khác.
Sự bổ xung gần đây nhất, Jerzy Dudek, nhằm dự bị cho Iker Casillas, chỉ có thể cho thấy rằng Real Madrid cũng đã cân bằng được về mặt con số sự bổ xung nhân sự so với Barça. Nhưng nó không đem lại một điều gì để có thể khiến cho các madridista vui mừng hơn so với các cules.

(Còn tiếp)
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Barça – Madrid: Cuộc chiến trước bình minh. (Ph?

Cả hai huấn luyện viên đều phải chịu áp lực nặng nề

Các huấn luyện viên, Frank Rijkaard và Bernd Schuster, chắc chắn sẽ phải trải qua một mùa bóng đầy áp lực dù lý do có khác nhau.
Sau một mùa bóng thảm bại, trong đó các chiến thuật cũng như biện pháp quản lý đội hình của ông bị chỉ trích nặng nề, Rijkaard chắc chắn sẽ bị đặt dưới tầm ngắm rất gắt gao và đối với ông mùa bóng này, không có gì khác chiến thắng mới có thể giải tỏa phần nào áp lực đó.
Vị huấn luyện viên người Hà Lan này sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng trong việc quyết định giữ nguyên đội hình chiến thuật 4-3-3 đã thành công cùng ông trong vài mùa bóng trước, hoặc phải tìm cách thay đổi để có thể cùng sử dụng “bộ tứ siêu đẳng” trong cùng một đội hình. Rõ ràng nguyện vọng của các cổ động viên là được thấy cả 4 tài năng cùng nhau chơi bóng, nhưng huyền thoại của Barça, Johan Cruyff lại cho rằng nếu đội bóng của Rijkaard vẫn chơi với đội hình 4-3-3 thì sẽ đạt được sự cân bằng và tăng tính cạnh tranh hơn.
Với những sự bổ xung trong mùa hè này, nhiệm vụ dành chiến thắng tại La Liga có lẽ chỉ là yếu tố tối thiểu đối với đoàn quân của Rijkaard, chiến thắng tại Champions League có lẽ mới là một mục tiêu quan trọng và thuyết phục nhất.

Về phía Bernd Schuster, ông này đã nắm quyền huấn luyện Real Madrid sau một thời gian chứng tỏ năng lực khá thành công với chiến thuật thiên về phòng ngự tại các đội bóng nhỏ như Xerez CD, Levante vaf Getafe. Nhưng tại Real Madrid bây giờ ông ta đã được trông đợi sẽ mang lại một lối chơi có thiên hướng tấn công hơn. Việc sa thải Capello đã chỉ rõ, đối với Real Madrid và các cổ động viên của họ, chiến thắng không phải là tất cả, và chắc chắn Schuster sẽ bị áp lực không chỉ phải dành chiến thắng mà chiến thắng đó còn phải đến từ một lối đá đẹp. Rõ ràng Schuster hiểu điều này và để đạt được một lối chơi tấn công quyến rũ mà hiệu quả, một tiền vệ sáng tạo và một cầu thủ chạy cánh là yêu cầu sống còn.
Với việc cựu danh thủ người Đức này vẫn còn là thành viên trong hội cổ động viên của Barça, rõ ràng các madridista đã chuẩn bị rất nhiều đạn dược nếu kết quả của đội bóng không được như ý.

Barça đang dẫn trước.

Barça đã học được từ những lỗi lầm của họ, và họ đã tạo được một đội hình thực sự mạnh. Trong khi đó Madrid, dường như đang khởi đầu từ một đống tạp nham, sau khi Capello cuối cùng đã tìm ra cách chiến thắng sau một quãng thời gian dài 4 năm chỉ có thất bại, dù rằng cách chiến thắng đó là rất vất vả. Schuster đã được nắm quyền, chẳng còn gì nghi ngờ, nhưng liệu ông có đem lại thành công?

Chỉ vài tuần nữa, La Liga sẽ lại bắt đầu, những vụ chuyển nhượng của Barça đã giúp họ dành được nhiều lợi thế trong cuộc chiến nhằm đoạt lại danh hiệu vô địch. Bất chấp một thành viên trong số các cổ động viên của họ đang nỗ lực để danh hiệu vừa qua của Real Madrid không chỉ là một dấu chấm lẻ loi trong quãng thời gian thống trị của Barça.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Sự cẩn thận không bao giờ là thừa

Barca dẫu đang sở hữu một đội hình mạnh nhất thế giới- Ai dám phủ nhận điều đó? Thế nhưng mùa bóng trước chúng ta đã dâng cúp cho RM bằng cả 2 tay mặc dù sau nghỉ đông tất cả mặc định chúng ta là vô địch và RM thậm chí không có tên trên đường đua. Tại sao, chúng ta có quán nhều ngôi sao và một huấn luyện viên tài giỏi nhưng quá trẻ và chưa nhiều kinh nghiệm giải quyết những vấn đề nội bộ. Barca là chúa tể khi tất cả các vị trí, tất cả đội bóng hướng về một mục tiêu, Barca là một cơn sóng thần cuốn trôi mọi vật cản khi cảm hứng. lại là một kẻ dễ tổn thương, một kẻ bế tắc và dễ đầu hàng khi có sự rạn nứt trong nội bộ. Chúng ta không thể duy trì một phong độ cao trong suốt một mùa giải với sức tấn công cuồng bạo mãnh liệt, các cầu thủ không thể có được thể lực như vậy. Chúng ta phải làm gì tôi nghĩ chỉ cần chúng ta có một đội hình 2 với các cầu thủ đá chắc chắn, chày bửavà thắng với tỉ số tối thiểu kiểu Chelsea dĩ nhiên là một vài trận thôi để các cầu thủ có thời gian hồi phục sức khoẻ. Chiến thắng chúng ta sẽ luôn đúng dù phải khuất tất trong một vài trận. Phải không các CULÉ
 

BaXaNo1

Tiểu học xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Barça đồng
0
Re: Sự cẩn thận không bao giờ là thừa

traitimnuoc nói:
Barca dẫu đang sở hữu một đội hình mạnh nhất thế giới- Ai dám phủ nhận điều đó? Thế nhưng mùa bóng trước chúng ta đã dâng cúp cho RM bằng cả 2 tay mặc dù sau nghỉ đông tất cả mặc định chúng ta là vô địch và RM thậm chí không có tên trên đường đua. Tại sao, chúng ta có quán nhều ngôi sao và một huấn luyện viên tài giỏi nhưng quá trẻ và chưa nhiều kinh nghiệm giải quyết những vấn đề nội bộ. Barca là chúa tể khi tất cả các vị trí, tất cả đội bóng hướng về một mục tiêu, Barca là một cơn sóng thần cuốn trôi mọi vật cản khi cảm hứng. lại là một kẻ dễ tổn thương, một kẻ bế tắc và dễ đầu hàng khi có sự rạn nứt trong nội bộ. Chúng ta không thể duy trì một phong độ cao trong suốt một mùa giải với sức tấn công cuồng bạo mãnh liệt, các cầu thủ không thể có được thể lực như vậy. Chúng ta phải làm gì tôi nghĩ chỉ cần chúng ta có một đội hình 2 với các cầu thủ đá chắc chắn, chày bửavà thắng với tỉ số tối thiểu kiểu Chelsea dĩ nhiên là một vài trận thôi để các cầu thủ có thời gian hồi phục sức khoẻ. Chiến thắng chúng ta sẽ luôn đúng dù phải khuất tất trong một vài trận. Phải không các CULÉ

Đây có phải là lời nói phát đi từ một culé đúng nghĩa không nhỉ. Thật buồn khi lại có một người muốn Barca chiến thắng theo kiểu của Chelsea. Không hiểu mọi người nghĩ sao. Riêng tôi thì muốn Barca là một đội bóng thi đấu cống hiến với lối chơi đẹp mắt, chứ không phải chạy theo thành tích bằng những trận thắng tiêu cực. Qúa buồn cho ông bạn traitimnuoc này
 

Mr_Dracula

La Masia
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
88
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Lò dạy đóng gạch
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Chiến đấu để giành được chiến thắng, để giành danh hiệu, đấy là điều mà tất cả các đội bóng luôn hướng tới. Cái khác nhau ở chỗ là cách mà từng đội bóng chiến đấu để có danh hiệu. Đấy là cái khác nhau giữa Barca và Chealse.

Chúng ta hầu hết yêu Barca vì con người, vì lối chơi chứ ko phải làm mọi cách để có được danh hiệu. Đấy là lý do mà các culé đều hy vọng ở Barca là một lối chơi cống hiến hào hoa đẹp mắt. Hy vọng mùa giải này cũng vậy !

RM mùa này thì e e là còn đá tối hơn cả mùa trước ý chứ ! Cứ nhìn cái cách mua cầu thủ của lão Bernd Schuster mùa này thì thấy rõ là lão đang chơi trò lắp xe tăng rồi ! Với đội hình này, đúng là RM cũng là một đống sh... to đấy chứ ko phải chỉ đơn thuần là 1 bãi sh.. nhỏ như ta tưởng đâu. Nó ko thể hiện tính đột phá, hùng hổ trâu chó, nhưng ta thấy nó khá là chắc chắn. Có thể sẽ ko có những đợt tấn công vũ bão, những chiến thắng đậm đà của RM ở Liga, nhưng sẽ là những chiến thắng vừa đủ, tính ổn định trong cả mùa giải .....

Nhưng dù gì e vẫn tin tưởng - gọi là có 1 niềm tin son sắt :lol: - rằng chắc chắn Barca sẽ bước qua dễ dàng đống sh... RM kia. Nhìn cái đội hình tấn công thế này cơ mà, đỡ vào mắt, các bác nhể ? :twisted:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Chúng ta hầu hết yêu Barca vì con người, vì lối chơi chứ ko phải làm mọi cách để có được danh hiệu. Đấy là lý do mà các culé đều hy vọng ở Barca là một lối chơi cống hiến hào hoa đẹp mắt. Hy vọng mùa giải này cũng vậy !
Nếu thích danh hiệu chắc là đa số đã sang Real VN rồi chứ không phải ở đây. :D

Cuộc chiến giữa Barca và Real mãi trường tồn theo thời gian. Cho đến bao giờ bóng đá biến khỏi trái đất này :)

Mùa hè này cũng chiến đấu gay go ra trò. Nào là vụ Chivu, Drenthe...
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Đúng rồi, chiến thắng nhưng bằng lối chơi đẹp mới là phong cách của Barca.
Hy vọng Rjikaard sẽ có được một chiến thuật hợp lý.
 

Heoxjnh

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Nơi ở
Từ Hà Nội tới Noucamp-bước tới cổng thiên đường
Barça đồng
0
cha mẹ sinh con trời sinh tính ! trời phú cho ta bản sắc riêng thì ta cứ thế mà bước việc gì phải so sánh với mấy chú kia làm gì cho mất công hả các bác ! ví dụ như chelsea thì em thấy theo tính thời vụ chứ cũng vớ vẩn.
Đã là Barca thì vẫn cứ là Barca ! các đời HLV đều biết và cái nhận thức sâu sắc là biết phát huy cái truyền thống mà ko dễ gì thay đổi vì hàng triệu triệu culé đâu có phải là những người vừa ! mà hình như trên hành tinh này bây giờ chỉ còn riêng Barca là chơi theo kiểu đẹp đến lãng mạn cống hiến đến cuồng say nhỉ? :p
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Kẻ thức thời là tuấn kiệt

Các bác đã bao giờ thấy thương các Barca player chưa, với mỗi trận tấn công điên cuồng và đẹp mắt các cậu nhà ta trận sau mà không có hứng thú thì toàn đi bộ trên sân. Em chỉ thương các cầu thủ nhà ta thôi. Mùa 2006 ta đã vài lần chiến đấu theo cách ấy và ta đã chiến thắng. Các cụ ta bảo đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Quan điểm cá nhân em là nếu em mệt không đủ sức tấn công thì em quay về phòng thủ, nó chán phòng thủ thì ta tấn công. Không thể lúc nào cũng diễn 4-3-3 được, em thích Teppi, chiến thắng bằng nhiều cách, chủ yếu là phong cách chủ đạo của ta thôi, phong cách của Barca là không thể lẫn vào đâu được. thiển ý của em là như vậy.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thực ra thì mình có thể hiểu anh em culé.
Nhưng người đã yêu Barca thì đó hầu hết là những người phải sống và chấp nhận sống ở lằn ranh giữa thiên đường và địa ngục.
Barca điên rồ, Barca mãnh liệt, Barca quyến rũ và Barca mong manh, Barca dễ vỡ.
Người Khổng Lồ xứ Catalan có thể làm nên những trận thắng khiến đối thủ tâm phục khẩu phục và cũng Người Khổng Lồ đó lại có thể gục ngã một cách lãng xẹt.
Các culé cũng như Barca, cũng điên rồ, cũng mãnh liệt cũng quyến rũ và cũng mong manh.
Chỉ có điều cuộc sống thực tế tuy chủ yếu là những niềm vui nhưng đôi khi cũng khó khăn hơn chúng ta tưởng. Và để tồn tại, để kiếm được miếng cơm, để có được manh áo thì không phải ai cũng có thể sống một cách điên rồ và cuồng nhiệt tới mức xa rời thực tế được.
May mắn cho các cổ động viên của Barca, rằng dù đã có những thời gian khủng hoảng trầm trọng, đã có những thời gian dài bị những "khó khăn" của thực tế gây ra biết bao trở ngại, nhưng đội bóng thân yêu xứ Catalan vẫn có đủ khả năng sống và công hiến sự lãng mạn đến điên rồ của mình.
Chính vì vậy, mặc dù các cổ động viên của sân Camp Nou dù luôn mong muốn chiến thắng, luôn mong muốn những chiếc cúp, luôn mong muốn những chức vô địch, nhưng chưa bao giờ họ muốn đánh đổi phong cách chơi của đội bóng con cưng lấy những chiến tích tưởng như vô cùng cụ thể nhưng lại chỉ là những thứ hào nhoáng bên ngoài đó.

Tuy nhiên, trong thế giới hiện nay, có quá nhiều những đối thủ gian giảo và lì lợm, những kẻ không từ thủ đoạn nào chỉ vì mục đích hạ gục Barca. Chính vì vậy chúng ta cũng cần có những đối sách thích hợp khi chơi với những đội bóng đó. Cá nhân tôi, không thể đồng ý cho Barca chơi bung sức tấn công ngay từ đầu đối với những đội bóng chuyên gia đổ bê tông và cắn trộm như Liverpool, Chelsea hay Valencia, A.C Milan...

Barca hãy chơi đẹp và hãy chiến thắng
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Cảm ơn bác Tuấn. Bài viết của bác đã nói lên nỗi lòng của tất cả anh em.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Chả hiểu nỗi các bạn Kền kền đá đấm thế nào mà để thua Hannover những 3 nháy nhỉ ? Khinh thường nên không thèm đá chăng :))
 

steven

Tiểu học xã
Đầu quân
3/8/07
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Ho Chi Minh
Barça đồng
0
Mỗi đội bóng đều gắn liền với lịch sử của nó, Barca cũng vậy ! Gốc là ở xứ Catalonia, theo lịch sử địa lý - xã hội thì người dân Catalan rất hiếu khách và thật lòng, nhưng cũng rất hiếu chiến, gây ra nhiều cuộc nội loạn ở TBN, nên dòng máu Barca được thấm nhuần điều này cũng là dể hiểu. 11 thằng trên sân được gần 100.000 thằng trên khán đài bảo "tấn công", bố bảo nó cũng kô dám lùi, đá chết thui, chỉ khi nào mệt wá thì nó ngáp, kô thôi CĐV nó vác đầu heo, đầu bò chọi cho vỡ đầu. Đó cũng là 1 truyền thống Catalonia !!!
 

steven

Tiểu học xã
Đầu quân
3/8/07
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Ho Chi Minh
Barça đồng
0
Ấy ấy, xin đính chính lời bác TuanNguyen chút, Milan cũng đá tấn công đấy chứ, có Cactenacio đâu, Berlusconi cũng chịu chơi lắm, 2 tiền đạo mà, nếu không Barca nhà ta chẳng thua 4 quả vỡ mặt ở CK C1 !!! Mình thấy ở Serie A, Milan và Roma là 2 đội tấn công nhất đấy !!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top