Ý nghĩa về hình ảnh "hai quả ớt" Blaugrana?
Thứ hai, 16 Tháng 5 2011 13:52
Related Posts:

Những ai chứng kiến lễ hội đường phố và đêm hội ăn mừng chức vô địch thứ 21 của Barcelona chắc hẳn không thể không có thắc mắc về hình ảnh 2 quả ớt sau lưng áo và đặt ở giữa sân Camp Nou. Tôi cũng không phải là ngoại lệ, và ngay lúc đó tôi đã tự đưa ra các giả thiết về hình ảnh này.
Trước hết, 2 quả ớt có 2 màu xanh & đỏ, tượng trưng cho sắc màu Blaugrana truyền thống của CLB. Điều này có lẽ là dễ nhận ra nhất, bởi nó đập ngay vào mắt chúng ta. Dòng chữ bên cạnh là "El valor de tenir valors" (tiếng Catalan), có thể hiểu theo nghĩa tiếng Việt là "chân giá trị". Như vậy chắc chắn còn một thông điệp khác mà hình ảnh này muốn gửi gắm đến người hâm mộ, và là một sự khẳng định đối với toàn thế giới.
Tại sao lại là hình ảnh 2 quả ớt? Ở châu Âu, người ta rất thích ăn ớt ngọt (có hình to tròn như trên), và nó cũng đắt hơn nhiều so với các loại rau quả khác. Đúng vậy, tôi muốn nói rằng những gì chúng ta thu hoạch được trong thời gian qua thật "ngọt ngào". Điều đó cũng có nghĩa Madrid đã có mùa giải thật "cay đắng", và hình ảnh tượng trưng cho họ là những quả ớt chỉ thiên (chắc ai cũng biết mùi vị của những quả ớt loại này như thế nào?). Đó là một thông điệp khác mà hình ảnh 2 quả ớt muốn nhắn nhủ đến tất cả, đến các cules, và đến cả người Madrid!
Còn một điều nữa, có lẽ tôi hơi hình tượng hóa khi nói đến điều này. Hình ảnh hai quả ớt khiến tôi liên tưởng đến hai trái tim: hai trái tim Blaugrana, quả màu xanh tượng trưng cho đội bóng, còn quả thứ 2 màu đỏ tượng trưng cho trái tim của người hâm mộ (những cules). Hai trái tim ấy hòa cùng nhịp đập, rộn ràng và đầy nhiệt huyết. Và sức mạnh ấy sẽ nâng bước những thành công của Barcelona, nâng bước đội quân của Pep trong những thử thách sắp tới.
Nếu nói về mùa giải này, ta có thể hiểu quả ớt màu xanh tượng trưng cho chiếc cup Vô địch La Liga. Và sắp tới, Pep cùng các học trò sẽ tiếp tục thu hoạch những quả ớt ngọt màu đỏ, quả ớt tượng trưng cho chiếc cup Vô địch UEFA Champions League. Sẽ là một vụ mùa bội thu nữa cho đại gia đình FC Barcelona!
Những suy luận của tôi có thể chưa đúng hoàn toàn, nhưng tôi tin nhiều người sẽ đồng tình. Hình ảnh các cầu thủ ném những quả ớt ngọt màu đỏ về phía người hâm mộ đêm qua sau khi nhận cup Vô địch khiến cho tôi càng tin tưởng vào suy luận của mình. Thật ngọt ngào, và thật tuyệt khi được là trái tim của CLB, phải không nào?
Tin mới hơn:
- Rome 2009: Dũng sĩ giác đấu
- Messi lên trang nhất tờ The New York Times
- Abidal nhận ra giá trị của cuộc sống
- Sevilla 1986 - Bi kịch trên chấm phạt đền
- Andres Iniesta Lujan - Chạm tay vào điều ước
Tin cũ hơn:
- Guardiola: "Chúng tôi có niềm tự hào riêng của mình"
- Hậu El Clasico và Những hệ quả "kinh điển"
- Lebo Akatio - một cule chính hiệu
- Perez, hãy trả lại tôi trận Siêu kinh điển đích thực
- Trước trận El Clásico 244: Đức tin vào Barça...
Bảng xếp hạng Liga BBVA
| # | Đội | Điểm | Trận | T | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Real Madrid |
100 | 38 | 32 | 4 | 2 |
| 2 |
FC Barcelona |
91 | 38 | 28 | 7 | 3 |
| 3 |
Valencia |
61 | 38 | 17 | 10 | 11 |
| 4 |
Málaga |
58 | 38 | 17 | 7 | 14 |
| 5 |
Atletico Madrid |
56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
Video clip
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Xavi & 550 trận đấu cuộc đời (Phần 3.2)




Real Madrid
Valencia
Málaga
Atletico Madrid 
