19h 22/12 FCBSG C - DOM Friend FC

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Quan điểm này chưa chính xác, mình phải xem lại vấn đề tại sao đội lúc nào cũng dẫn trước 5-7 bàn thắng mà thua ngược, nếu nói Nam đứng thấp cũng đúng, nhưng đội vẫn ghi bàn và dẫn trước khi đầu trận kia mà. chỉ có thể khi thắng co cụm về phòng thủ sớm quá nên tạo khoản trống cho đối phương. Theo anh Nam nên hô hào đốc thúc anh em tập trung dù khi đó đội dẫn trước khá xa, ai không tích cực chạy chỗ phải thay ra ngay.
Thật ra ý em đây là nói vị trí thôi ;)) Còn tinh thần chiến đấu lại là một chuyện khác.

Nói cho vui :D Có thể đứng xa quá, hô hào anh em không nghe được ;))
 

kira

Nhà vô địch
Đầu quân
22/9/11
Bài viết
429
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Sau trận đấu ngày hôm qua mình xin có một số ý kiến sau:

4. Tinh thần của mọi người nhanh xuống quá. Lúc bị ghi bàn liên tục là ai cũng mặc mình mình đá, mặc đồng đội nó đá. Đồng đội chuyền sai, chuyền hỏng thì chửi bới, rồi bỏ bóng luôn không thèm lui về hỗ trợ.

Trên đây chỉ là một số ý kiến đóng góp.
Hôm qua mất tinh thần quá, theo về rồi dâng lên ... Hơi đuối, tâm lý không vững, rồi bị thua mất quả vô duyên nên hơi "bực" có phán vài câu hơi ghê ghê. SR anh em nha. Lần sau rút kinh nghiệm.
 

Louis

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
10/4/11
Bài viết
370
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Sài Gòn
Website
www.hoinhungnguoimechimdoday.com
Barça đồng
0
Thật ra thì đá với anh em đội C chưa nhiều lắm, chỉ mới 2-3 trận thôi nên cũng không hiểu rõ hết được mọi người. Thấy đang bàn về khâu phòng thủ nhiều nên em cũng xin góp vài cái "ngu kiến" của mình vào:

1. Đá sân 5 người vấn đề thể lực rất quan trọng (ngu kiến)?! Nên anh em nào trong sân cảm giác chạy không nổi, theo banh không kịp nữa thì tự giác QWERTY - báo hiệu thay người nhé. Mình có cảm giác, (xin nêu tên ra luôn) Nam D&G và Rovitan chưa có tiếng nói trong đội cho lắm... nếu các anh ngồi ngoài sân, thấy "nghệ sĩ" nào đá không được (ko thích hợp trong đội hình), hay không chịu chạy thì các anh cứ mạnh dạn kiu ra sân. Chứ đừng để cầu thủ trong sân QWERTY rồi mới báo hiệu cho thay người.

2. Nếu anh em nào đang trong vài trò phòng thủ (người đứng thấp nhất trong đội hình - trừ gôn), nên chịu khó quan sát... nếu thấy đồng đội đứng trùng vị trí, trùng cánh trùng biên, dư người, không theo người, để sót đối thủ... thì la lên cho đồng đội biết. Dẫu biết rằng trong thi đấu, mọi cầu thủ đều phải quan sát như nhau cả nhưng có những tình huống rất dễ bị cuốn theo đối phương, 2 - 3 người cùng theo kèm 1 người là chuyện bình thường! Nên việc "hò hét" "đôn đốc" đồng đội là điều cần thiết. Đừng nghĩ rằng việc anh quan sát là chuyện anh phải làm! Thủ môn cũng thế nếu thấy tình huống như vậy cũng nên mạnh miệng la lên cho anh em biết...

3. Anh em bớt to tiếng - đổ lỗi cho nhau trong những pha bóng, xử lý thiếu sót, rờm rà bị cướp bóng... hay lơ là để đối phương qua mặt. Cái này mong anh em hạn chế...


______________
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Hôm qua mất tinh quá,... Hơi đuối, tâm lý không vững, rồi bị vô duyên nên hơi "bực" có hơi ghê ghê. SR anh em nha. Lần sau rút kinh .
:rage_haha::rage_alone::rage_troll:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top