Anh em cule trong mưa lũ

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận lũ lịch sử đã đổ xuống Hà Nội trong dịp Halloween 2008. Hà Nội đã trở thành Hà Lội :( đường phố đã trở thành sông hồ, nhà ở đã trở thành ốc đảo. Nghe nói còn có người chết đuối ngay giữa nội thành mới ghê chứ. :((

Đề nghị các culé :/ lên thông báo tình hình lũ lụt để ae yên tâm cái nào.

Đại loại nhà em ở ngay sông TÔ lịch nên có tí nước nào thì chảy xuống sông hết, chừng mét rưỡi nữa thì nước sông ngập lên đến nhà, điện nước đầy đủ :p. Nhưng bạn bè thì ko gặp được ai vì đều bị cô lập hết. Trong tình trạng mất điện, mất nước rất nguy ngập!
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
hoho thế chú Hg có mang lưới ra sông Tô Lịch đánh cá không, a thấy dân chúng ở quanh đấy cất vó được bao nhiêu là cá. I-) . chiều hôm qua mình ra hồ Giảng võ đi vồ cá rô cũng thú vị phết, chẳng mấy khi Hà Lội mới có dịp như thế này nhỉ :lol: . nhưng cũng xin chia buồn với những con người xấu số khi đã thiệt mạng trong cơn đại hồng thủy này. :(
 

iamvtn

Juvenil B
Đầu quân
21/8/08
Bài viết
174
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
12
Tình hình nhà em ở khâm thiên lũ lụt nghiêm trọng nhưng mờ trong ngõ xây cao nên ko có vấn đề gì, điện nước vẫn đầy đủ, thi thoảng vác vó ra bắt cá thôi ạ =))
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Trong hà đông tình hình cũng không khả quan cho lắm.Nhà lee thuộc diện cao cao thì nước cũng đã mon men qua cổng.Quả thật là cơn đại hồng thủy lớn và dai dẳng nhất lee được chứng kiến từ khi sanh ra tới giờ...Ngay từ sáng thứ sáu 31 tháng 10 thì rất nhiều sinh viên, học sinh cũng như công nhân viên chức ( trong đó có lee ) không đến đươc trường học hay công sở...Cuối cùng lee chọn giải phap đội mua đi về nhà từ bến xe Bus chứ không chết ketk như số đông còn lại ( họ đợi tạnh mưa rui đi tiếp...dốt).Sang tới ngày hôm nay chủ nhật ngày 2 thang 11 tình hình còn tệ hơn mưa không ngớt và nước ngày một dâng cao hơn...( 3 hôm nay ăn cơm vơi ruốc rôi :(( ..ray muống đã lên tới 20K một mớ tớ không đủ tiền ăn đặc sản đó... thịt thì không có mà mua...khổ sở may m điên nứoc vẫn có ,mỳ tôm thì đã thủ một thùng ...còn mới bổ sung chục trứng nữa :lol: .....).Tóm lại tình hình thế này mai chắc xếp lại buộc phải cho tụi tớ nghỉ làm ngày thứ 3 liên tiếp mặc dù tớ cũng bị trừ lương rồi.Chết thật sang tháng dính 6 hay 7 cái đám cưới ,m toàn lũ bạn thân....lương bổng thì bị cắt sén...Cơn đại hồng thủy này gây thiệt hại cho cá nhân tớ không ít...Nhân đây tớ cũng chân thành chia buồn cùng những người xấu số và người thân của họ trong cơn đại hồng thủy đáng sợ này :(
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
Rất cám ơn các Xã Viên đã chia sẻ, mình ko thấy tận mắt Hà Nội những ngày này nhưng quả thực chỉ có thế nói 2 từ: "Đau xót...".

Về mặt xã hội: Mùa màng thiệt hại, động thực vật chết...nguồn lương thực ko có, người nông dân thì vất vả mà cộng với lạm phát, bây giờ thêm thiên tai (có anh tuần vietnamnet: gọi là "nhân tai" + "thiên tai")...

Về khía cạnh xây dựng thủ đô: Đúng là các bác nhà ta cần có cái nhìn 100 năm, rõ ràng chúng ta chủ quan và nghĩ rằng..úi giời các chuyện thía này vài chục năm xảy ra 1 lần... có vài hôm có làm sao??? :(( . Sẽ có rất nhiều người đã khó khăn còn khó khăn hơn... Một vụ đông, dăm ba luống rau khoảng đôi triệu, nhưng đó là khoản rất lớn đối với bà con...


Chia sẻ sự mất mát: Chẳng thiệt hại nào đau thương bằng tính mạng... Mình đã nghĩ đơn giản và đã cười một chút khi thấy những cảnh hài hước như "Úp lơm sau xe Mes" nhưng rõ ràng là có những người đang rất buồn... Nhìn SV nước ngập đến mép giường, rùi đưa chậu hứng nước mưa ngoài cửa sổ để có nước sinh hoạt không khỏi bồi hồi!
:(
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Nhà tớ thì bị cô lập rồi, phố không ngập nhưng ngõ ngập đến yên xe máy, may mà nhà trong ngách cao nên không bị nước vào. Tình hình vẫn cứ mưa thế này không biết bao lâu nữa thì nước đến cửa nhà :lol: . Hai hôm nay xe không mang ra khỏi nhà được, muốn đi đâu xắn quần lội ra nhà người quen ngoài mặt đường mượn xe rồi đi, chán ngán. May mà điện nước vẫn đầy đủ không thì chết mất. Hà Lụt ơi là Hà Lụt

Trong lúc post bài này mưa vẫn rơi nặng hạt :-ss
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
guns_n_roses.jpg

http://www.nhac1000.com/music/nhac20/november_rain_guns_and_roses.mp3

Và trong lúc này trời vẫn rả rích mưa. Tặng mọi người tiểu khúc rất hợp thời: NOVEMBER RAIN của GNR nghe cho đỡ sót ruột.
 

le_o

Người có hiệu suất ghi bàn Pele gọi bằng cụ
Đầu quân
6/8/07
Bài viết
1,161
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
cổ mộ phái
Barça đồng
0
he he đêm wa đi kéo cá kiếm đc 30kg cá ở sông :-' :-' , hơ hơ , 5h chiều đi 3h sáng mới về mệt lử người I-) I-) I-) , tình hình mai đi ăn cưới thằng bạn xong lại về đi kiếm ăn tiếp , đc nghỉ học lại hay :devil: :devil: :devil: :devil: , sau vụ lũ này giàu to :woot: :woot: :woot:
bơi ra giữa sông mắc lưới mệt tưởng chết :verymad: :verymad: :verymad:
 

phạm mạnh tuấn

Mầm non xã
Đầu quân
29/10/08
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
em ở thanh xuân nhưng cũng không ngập mấy
vẫn đạp xe đi chơi được
:lol: :barcakk: :banana: :banana:
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Chời ơi nhớ anh em quá! Nhớ nhà quá! 3 hôm nay mưa lũ cản đường không được về nhà, cũng suýt đóng góp vào con số những người thiệt mạng trong lũ. 3 ngày sống ở nhà cô bên khu Linh Đàm, không điện, không điện thoại (di động hết pin còn cố định thì hỏng nhưng hãng k cho người đến sửa được, không đi lại (ngập). Đã có lúc 1 phút giây nhen nhóm được về nhà khi lao qua bãi ngập đến yên xe ở đường Đại Từ :(( mà không chết máy :woot: Đi phành phạch nhìn mấy người dắt bộ lội bì bõm mà vừa thương vừa...sướng :p. Nhưng mà đi qua chỗ lội thì xe...xịt lốp :(( Vẫn không từ bỏ quyết tâm, lao vun vút trên đường với bánh sau xịt và đảo như rang lạc, Yulong lao vào một...cái hố! Hic may mà khinh công giỏi nên ngay lập tức từ tư thế lái xe, em chuyển qua ngay tư thế...bơi! :woot: Chưa bao giờ trong đời gặp cảnh như vậy. Mấy ng xung quanh thấy thế ra rút hộ mình cái xe ra khỏi cái hố cát. Hic. Suýt tí nữa thì không được nhìn thấy anh em nữa rồi :(( Đến sáng nay, khi tình hình đã đỡ đi rất nhiều, mọi người đã khá quen với việc sống chung với lũ, em đã vòng vèo qua khắp đường phố Hà Nội, qua khoảng chục cây số tắc đường và tầm 5 cây dắt bộ để về đến nhà! Amen!
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tình hình sáng nay trời đã ko còn mưa nữa, REAL đã hòa, Barca xếp số 1, tạo được khoảng cách = điểm hẳn hoi với các đội đứng sau O:)

NICE WEEK!!! :lol:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top