Barça 1 - 1 P$G: Giết gà có cần dao mổ trâu?

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452




Thời gian: 1h45 | Ngày: 11/04/2013 | SVÐ: Camp Nou


Giết gà có cần dao mổ trâu?

P$G thực sự không phải một đối thủ quá mạnh và lợi thế thuộc về Barca trong trận lượt về. Khi đặt lên bàn cân mọi yếu tố thiệt hơn thì Tito Vilanova có thể cân nhắc cảm tính: hiệp 2 không có Messi và gần như chấp nguyên hàng tiền đạo nhưng Barca vẫn ra về với một điểm trong tay nếu bỏ qua bàn thắng của Messi và pha ghi bàn trời ban của I'mBra. Vậy nếu nắm trong tay phần lợi thế và được thi đấu trên sân nhà cùng màn trình diễn ối giời ơi mồm chữ O mắt chữ A vừa qua của Fabregas và Alexis trước Mallorca thì liệu có cần đến Messi?

Mạo hiểm luôn có trong từ điển của Tito

Có ai đến thời điểm này cho rằng Tito không phải người mạo hiểm không? Chắc chắn là không. Huấn luyện viên của Barca là một tay cung Xử Nữ chính thống với vẻ mặt đầy mâu thuẫn nhưng luôn biết kìm nén mọi toan tính trong đầu khiến có phần kiêu ngạo kiểu quê mùa. Trong cách sắp xếp đội hình và mọi quyết định thay người đều là một cái đầu lập trình logic đến phát sợ. A dự bị cho B, C dự bị cho D và chắc chắn A thay B cũng như C thay D. Các bạn có thể đọc vanh vách khi thấy một cầu thủ khởi động chuẩn bị vào sân sẽ biết thay ai. Tito luôn tính toán cho một phương án dự phòng trong mọi trường hợp. Nhưng con người này ngoài sự logic trong vận hành đội hình đã thể hiện sự mạo hiểm một cách chiến lược và chiến thuật ở tầm vĩ mô có đôi nét tư duy kiểu Alex Ferguson hay Wenger. Thành tích bất hủ ở lượt đi là một sê-ri xoay tua thót tim mà chỉ năm ngoái thôi Pep Guardiola phải chào thua và chấp nhận vung vãi điểm số để tìm ra một đội hình khác biệt cho tương lai lâu dài vì sự xuất hiện của Fabregas và Alexis. Đó là một sự mạo hiểm mang tính chiến lược. Còn sự mạo hiểm mang tính chiến thuật thì mời các bạn xem lại trận đấu vùi dập Milan gần đây trên sân nhà.

Chúng ta hỏi nhau tại sao lại có sự mạo hiểm như vậy ở con người ban đầu khá cầu toàn như Tito? Xin thưa...Đó là khi bị dồn vào chân tường.

Giờ chúng ta đặt tiếp một câu hỏi, mà câu hỏi này quan trọng đến mức nó gần như quyết định cả trận đấu tới đây: Messi có ra sân hay không?

Cũng như các bạn, tôi cực kỳ lo lắng về chấn thương của Messi. Và sau đó cũng mừng thầm đến mức chẳng thèm để tâm đến chuyện Messi tiến triển chấn thương ra sao vì bản chất là không nặng như nhận định ban đầu. Trong quá khứ, Messi luôn hồi phục thần kỳ theo phong cách sáng ngậm sâm, chiều nhâm thuốc bổ đến mức ừ thì cứ liệt Messi vào dạng nghi ngờ như Amstrong của xe đạp vậy. Nhưng có cần thiết phải ép hồi phục chấn thương đến mức quyết liệt chỉ sau 8 ngày khi đối thủ là P$G? Cá nhân tôi nghĩ "giết gà không cần đến dao mổ trâu". Tạm coi là có vẻ chủ quan khinh địch đi. Vấn đề rằng con đường đi đến chiến thắng cuối cùng còn đến 4 trận nữa (tính cả trận này) thì liệu các bạn sẽ quyết ra sao khi các bác sĩ đến gặp bạn với một bệnh án đại loại 95% có thể đá được. Đối với Tito, sự cầu toàn cho một tính toán chiến lược lâu dài không thể đặt cả vào trận đấu này. Hay nôm na rằng chỉ cần 1% nguy hiểm cũng cần phải loại bỏ. Do đó đây là lúc cần sự mạo hiểm mang tính chiến thuật giống như trận đấu với Milan.

P$G đâu phải là xe buýt hai tầng

Nhận định trên chắc chắn đúng nếu xem trận lượt đi. Ancelotti quá tự tin và mạo hiểm đặt cược vào I'mBra cũng như những điểm yếu chết người ở hàng phòng ngự Barca để tìm kiếm bàn thắng. Ông ta đã thành công ở lượt đi mà không cần phải mạo hiểm tung hết lực dồn lên khi nghĩ rằng thiếu Messi thì Barca hỏng. Cứ thử nghĩ Barca vắng Messi là không thể ghi bàn rồi dồn ép Barca thử xem. Vỡ trận như chơi! Tấn công với Barca là con dao hai lưỡi. Cho dù lưỡi dao của Barca có cùn đi vì thiếu Messi thì nó vẫn là lưỡi dao đạt đẳng cấp kiếm Nhật chứ không phải con dao gọt hoa quả làm từ Trung Quốc. Ancelotti hiểu điều đó và ông không dám mạo hiểm ở lượt đi trong 45 phút cuối. Còn lần này, nếu loại Messi ra thì Ancelotti có giữ chiến thuật cũ? Ngây thơ quá.

Xét về lợi thế, P$G buộc phải tấn công tìm bàn thắng. Thông thường các đội đá với Barca hay nghĩ rằng dồn ép chủ sân Camp Nou vài phút đầu không được sẽ lui về thủ vì tính khí thiếu tập trung của hàng hậu vệ Barca. Vậy sau 45 phút đầu không có bàn thắng thì họ vẫn hy vọng vào sự may mắn trong phòng thủ ư? Đào đâu ra.

Suy luận như vậy để thấy Barca cần sự tập trung chắc chắn trong phòng ngự và phản công nhanh. Khi hiệp 1 trôi qua mà P$G không ghi nổi bàn thắng thì họ sẽ tràn lên trong hiệp 2. Lúc đó những con bài phản công siêu việt như Pedro và Alexis sẽ có đất dụng võ. Cao tay hơn nữa là tung một Messi - lá bài Át bích từ băng ghế dự bị vào sân trấn an khán giả và đặt nhát dao kết liễu đối thủ trong hiệp đấu này. Đó là thượng sách để đảm bảo cho Messi an toàn vì dù thế nào đôi chân ma thuật này vẫn cần được bảo vệ.

Nếu Messi vẫn có mặt từ đầu trận thì tôi đã nghĩ sai về Tito và P$G. Điều đáng sợ nhất khi mạo hiểm như trên vẫn cần những chú mèo đừng có hoàn mèo.
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Chắc chắn Messi vẫn có mặt ở đội hình xuất phát như thường lệ. La Liga coi như đã nằm trong túi của Barca và Champions League là mặt trận để chúng ta lấy lại thể diện trước Real của Mou.
PSG cũng chẳng có gì để mất sẽ ào lên và sự nguy hiểm sẽ xuất hiện từ những tình huống cố định của Ibra hay Beckham.
Chúng ta thấy hàng tấn công của Barca lúng túng thế nào khi vắng Messi. Theo tôi, vẫn sẽ là bài quen thuộc, Messi vào sân đá cả trận sau khi đã nghỉ ở trận Mallorca. Một giả thiết hay hơn là chúng ta ghi bàn tạo ra khoảng cách an toàn trước giờ nghỉ và Messi sẽ được thay ra vào phút thứ 70.
 

traviresta

Trung học xã
Đầu quân
11/3/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Có tin bảo vẫn chưa thể xác định Messi có ra sân được hay không. Không biết là thật hay là chiêu tâm lý đây
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Nếu Messi vẫn có mặt từ đầu trận thì tôi đã nghĩ sai về Tito và P$G. Điều đáng sợ nhất khi mạo hiểm như trên vẫn cần những chú mèo đừng có hoàn mèo.

Đặt cửa ông Den sai :viva:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Đặt cửa ông Den sai :viva:[/COLOR]
Sợ quá, trên facebook bị fan của Messi và fan Play Station ném đá dã man ;)). Nhiều ông chắc đọc mỗi cái tiêu đề là suy luận được cả bài. Đúng là báo chí giật tít lâu ngày giúp người đọc có thêm một nét văn hóa đọc rất tiết kiệm thời gian.

Thế nếu anh nói đúng thì chú tính sao @r10?

portada-mundodeportivo.jpg
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Nhìn số gạch đá trên facebook thấy gần đủ cho Hiển Châu xây nhà rồi.
Một phần vì phong cách hành văn hơi hướng bác học nên đám trẻ trâu không biết đâu mà lần.
Ví dụ nhé!:
Có ai đến thời điểm này cho rằng Tito không phải người mạo hiểm không? Chắc chắn là không
Trông câu cú đơn giản vậy mà nghĩ mãi không ra ý người viết định nói gì. Sau rồi bực mình thay từ "Có" Bằng từ "Không" ở câu trả lời. Ghép lại thành thế này: Không ai đến thời điểm này cho rằng Tito không phải người mạo hiểm!

Tiếp:
Nhưng con người này [CHỦ NGỮ]
ngoài sự logic trong vận hành đội hình [TRẠNG NGỮ CHÍNH - Thông thường hay đặt ở đầu câu]
đã thể hiện sự mạo hiểm [VỊ NGỮ]
một cách chiến lược và chiến thuật [ĐỊNH NGỮ - Bổ sung ý nghĩa cho cụm danh từ Sự mạo hiểm]
ở tầm vĩ mô [BỔ NGỮ - bổ sung ý nghĩa cho cụm chiến lược và chiến thuật]
có đôi nét tư duy kiểu Alex Ferguson hay Wenger [đồng BỔ NGỮ cho cụm chiến lược và chiến thuật]

Khác với phong cách dây cà ra dây muống của thành viên @pan sử dụng những câu rất dài, những phong cách câu ngắn nhưng bác học kiểu này quả là hơi khó tiêu hóa nhất là thời buổi trọng lướt hơn là nghiên cứu.

Khi hành văn cho càng đông đảo người đọc thì có lẽ không ai bằng cụ Hồ. Cho dù cụ có hẳn một tập Nhật ký trong tù hay có hẳn một bản tuyên ngôn độc lập bố trí lô gic và chặt chẽ thì khi nói với đồng bào cả nước cụ vẫn tìm những cách thật đơn giản: "Không có gì quý hơn độc lập tự do" hay "ai có súng dùng súng, ai có cuốc dùng cuốc". Đơn giản, dễ hiểu nhưng là sự đơn giản thực sự vĩ đại!

P/S: Hôm nay hơi lẩn thẩn tí. Viết chả ăn nhập gì với topic nhưng vẫn hi vọng không bị xóa bài.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Trông câu cú đơn giản vậy mà nghĩ mãi không ra ý người viết định nói gì. Sau rồi bực mình thay từ "Có" Bằng từ "Không" ở câu trả lời. Ghép lại thành thế này: Không ai đến thời điểm này cho rằng Tito không phải người mạo hiểm!
2 cái Không thành 1 cái Có anh ạ. Nói chung để viết giản lược và trong sáng thì em không theo trường phái Thạch Lam :D. Còn các bạn trẻ thì cũng không tệ để hiểu câu chữ đâu. Chỉ là vấn đề hiếu thắng và văn hóa trong tranh luận thôi. Nhưng cái đoạn này:
Nhưng con người này [CHỦ NGỮ]
ngoài sự logic trong vận hành đội hình [TRẠNG NGỮ CHÍNH - Thông thường hay đặt ở đầu câu]
đã thể hiện sự mạo hiểm [VỊ NGỮ]
một cách chiến lược và chiến thuật [ĐỊNH NGỮ - Bổ sung ý nghĩa cho cụm danh từ Sự mạo hiểm]
ở tầm vĩ mô [BỔ NGỮ - bổ sung ý nghĩa cho cụm chiến lược và chiến thuật]
có đôi nét tư duy kiểu Alex Ferguson hay Wenger [đồng BỔ NGỮ cho cụm chiến lược và chiến thuật]
...thì phải đưa bác đi làm nhà sư phạm môn tiếng Việt gấp :))
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
vậy khả năng ra sân của Leo các xã nghĩ có được 70% không :-? cá nhân mình vẫn nghĩ Leo sẽ đá chính :D
 

traviresta

Trung học xã
Đầu quân
11/3/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Tôi thì thích thắng mà không cần đến Messi, cho bọn PSG biết sức mạnh Camp Nou là thế nào
 

dcd.vatm

Trung học xã
Đầu quân
6/12/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
45
Barça đồng
0
Cá nhân tôi cũng ủng hộ quan điểm là cứ giữ bóng thật tốt ở phần sân nhà, với việc nôn nóng kiếm tìm bán thắng sân khách của PSG sẽ là cơ hội cho chúng ta phản công. Theo quan điểm đó, tôi thích kịch bản để Messi dự bị và người đá thay là Tello. Messi chỉ vào sân trong hiệp 2 và khi thực sự cần thiết.
 

thangtwh

Trung học xã
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
nên cho Messi dự bị. để hạn chế tái phát trấn thương và chỉ khi nào bế tắc thì mới phải tung anh vào sân. 1 phần nữa là để cho các tiền đạo khác cơ hội thể hiện tài năng.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
FC Barcelona - PSG: Bạn có biết?​

2013-04-02_OTRO_PSG-BARCELONA_05.v1365442485.JPG

Đối thủ của FC Barcelona vào đêm mai, Paris Saint-Germain được thành lập vào năm 1970. Có lẽ vì "tuổi đời" còn trẻ nên CLB nước Pháp mới chỉ một lần duy nhất đối đầu với Blaugrana tại Tứ kết Champions League (không tính trận lượt đi cách đây một tuần). Đó là mùa giải 1994/1995, kết quả là hai đội bất phân thắng bại, Korneiev và Weah là những người lập công. Sau đây sẽ là một số thông tin thú vị về cặp đấu đêm mai:

- FC Barcelona đã không thua tại Camp Nou ở Champions League suốt 3 năm qua, kể từ sau thất bại trước Rubin Kazan ngày 20/10/2009. Tổng cộng Barcelona thắng 16 và hòa 4.

- Đây là lần thứ hai trong lịch sử PSG lọt vào vòng Tứ kết Champions League.

- Olympique Lyon là CLB Pháp gần đây nhất đến Camp Nou đã nhận thất bại 5 - 2, vòng 16 đội Champions League mùa 2008/2009.

- Đội chủ sân Camp Nou đã vượt qua đối thủ của mình ở vòng Tứ kết 6 mùa giải gần đây nhất.

- Tất cả các bàn thắng của Paris Saint-Germain trong mùa này đều được ghi trong vòng cấm (19 bàn).

- Xavi Hernandez dù đã nghỉ một trận tại Champions League mùa này nhưng anh vẫn là người thực hiện nhiều đường chuyền nhất giải đấu (930), hơn người xếp thứ hai 411 lần chuyền bóng.

- Với 59 bàn thắng, Messi đang là chân sút số 2 tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, sau Raul González với 71 pha lập công.

- Nếu nhận thêm một thẻ vàng nữa trong trận đấu sắp tới thì Jordi Alba, Adriano, Song và Piqué bên phía Barcelona, Lavezzi và Thiago Silva bên phía PSG sẽ phải nghỉ trận tiếp theo nếu như đội bóng của họ có thể đi tiếp.

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Lịch sử đối đầu giữa Barcelona và các đội bóng Pháp​

BAR_A-PSG_1-3-1995_039.v1365416298.jpg

Lịch sử 7 lần đối đầu giữa Barcelona và các đội bóng nước Pháp tại Camp Nou đã cho thấy, chỉ một lần duy nhất nếu kết quả lặp lại Đội bóng xứ Catalan mới phải rời cuộc chơi.

FCB 2-0 Niza. UEFA Cup. 1973/74

Bàn thắng của Sotil và Díaz đã mang về chiến thắng cho đội chủ nhà nhưng không đủ để Người khổng lồ xứ Catalonia đi tiếp vào vòng trong do thất bại 3 - 0 trên đất Pháp.

FCB 1-4 FC Metz. Cup Winners' Cup.1984/85

Đây là lần duy nhất nếu kết quả lặp lai, Barça sẽ bị loại. Năm đó, dù giành chiến thắng 2 - 4 trên sân khách, trong trận lượt về vào ngày 3 tháng 10, Barcelona vẫn phải dừng cuộc chơi.

FCB 2-0 Mònaco. Champions League.1993/94

Hai bàn thắng của Begiristain đã giúp Barcelona vượt qua vòng bảng Champions League 1993/1994 với vị trí số 2.

FCB 1-1 PSG. Champions League. 1994/95

Pha lập công trong hiệp hai của Weah đã đưa trận đấu về vạch xuất phát sau bàn mở tỉ số của Korneiev. Tuy nhiên sau đó Đội chủ sân Camp Nou đã bị loại với thất bại 2 - 1 trong trận lượt về.

FCB 2-0 Lyon. Champions League. 2001/02

Kluivert và Rivaldo (penalty) đã lập công giúp Barcelona vượt qua vòng bảng, bên cạnh đó Azulgrana cũng giành thắng lợi 2 - 3 trong lần tái đấu trên đất Pháp.

FCB 3-0 Lyon. Champions League. 2007/08

Một lần nữa Barcelona cùng bảng đấu với Lyon và một lần nữa, thầy trò Rijkaard đánh bại đối thủ đầy duyên nợ này trong trận mở màn.

FCB 5-2 Lyon. Champions League. 2008/09

Sau trận hòa 1 - 1 ở lượt đi trên đất Pháp, Henry (2), Messi, Eto’o và Keita đã đưa Barça đi tiếp.

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Piqué sẽ có trận đấu thứ 50 tại Champions League trong màu áo Barcelona?​

27-05-09_PIQUE_01.v1365434777.jpg

Nếu ra sân trong lần đón tiếp Paris Saint-Germain vào đêm mai, trung vệ Gerard Piqué sẽ có trận đấu thứ 50 tại Champions League trong màu áo Blaugrana. Tuyển thủ người Tây Ban Nha gần như chắc chắn sẽ ra sân ngay từ đầu bởi các trung vệ khác trong tay Tito đều đang gặp vấn đề về sức khỏe (Mascherano và Puyol chấn thương, Adriano còn đang chờ kết quả cuối cùng).

Như vậy, nhiều khả năng "số 3" sẽ là cầu thủ thứ 7 của Azulgrana chạm mốc 50 trận tại Champions League, sau Xavi (134), Puyol (119), Valdés (101), Iniesta (86), Messi (77) và Alves (52).

2 chức vô địch và 2 lần dừng chân tại bán kết

Piqué bắt đầu chiến đấu trong màu áo FC Barcelona tại Champions League một cách không thể tuyệt vời hơn từ khi trở về hồi mùa hè năm 2008. Anh đã cùng Đội bóng xứ Catalan lên ngôi tại Rome năm 2009 và thêm một lần nữa vào năm 2011, ở London. 2 mùa bóng còn lại Piqué và các đồng đội cũng chỉ chịu dừng chân ở bán kết sau khi bị Inter (2010) và Chelsea (2012) dành tấm vé đi tiếp. Bố của bé Milan cũng đã ghi 4 bàn sau 49 lần ra sân tại giải đấu danh giá nhất châu lục.

4 trận đấu với Manchester United

Trước khi trở lại Camp Nou, Piqué đã có 4 trận đấu tại Champions League trong màu áo Quỷ đỏ thành Manchester. Trận đấu đầu tiên là cuộc chạm trán Fenerbahce ngày 8/12/2004, khi đó Gerard mới 17 tuổi. Năm đó anh cũng cùng MU lên ngôi.

Xếp hạng các cầu thủ trong đội hình hiện tại về số lần ra sân nhiều nhất tại Champions League:

134 Xavi
119 Puyol
101 Valdés
86 Iniesta
77 Messi
52 Alves
49 Piqué
46 Busquets
42 Pedro
37 Abidal
29 Mascherano
23 Villa
17 Adriano
15 Cesc
13 Alexis
9 Thiago
7 Alba and Tello
6 Song
5 Bartra
4 Pinto and Dos Santos
3 Montoya

Theo FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Sau hàng loạt những tin tức đáng tin cậy thì có vẻ Messi sẽ không chắc chắn ra quân ở trận này. Giờ ta đi tìm những phương án thay thế để bảo an "niềm tin" chiến thắng của những fan cuồng Messi.

Triết lý của Pep: không tạo ra sự cạnh tranh

Đây là một triết lý rất lạ lùng nhưng cao siêu mà Pep Guardiola đã áp dụng cho Barca trong thời gian ông nắm chiếc ghế thuyền trưởng. Thông thường sự cạnh tranh trong một đội bóng mang lại tinh thần và động lực phấn đấu để cầu thủ đá hết mình. Nhưng Pep cho rằng dí ngọn lửa sau mông vận động viên khiến cho họ chạy bán sống bán chết chỉ là vì máu dồn lên não. Sự cạnh tranh tốt cho một nhóm vô thức nhưng lại không tốt cho cá nhân nhận thức. Và Pep đã ra tay để thiết lập bầu không khí yên bình xung quanh các cầu thủ giúp họ tĩnh lặng và tập trung đào sâu cũng như yên tâm thử nghiệm những triết lý bóng đá mang tính cao cấp. Bước đầu Pep thành công ở Barca trong 3 năm.

Ronaldinho, Eto'o rồi I'mBra ra đi nhằm mục đích phục vụ Messi. Cái này quá rõ. Với Pep thì: "Messi, cậu là số 1...cậu có đá tiếp được không? Được hả. Ok men!". Và Messi trở thành cầu thủ vĩ đại nhất.

Deco, Yaya Toure đi chỉ nhằm mục đích tạo không gian cho Busquets. Với Pep thì: "Sergio, cậu làm cái quái gì thế...cần gì phải dốc bóng ghi bàn hả thằng hâm, đó không phải nhiệm vụ của cậu. Chạy theo Xavi và giải vây cho cậu ta ngay!". Và Busquets trở thành tiền vệ giải vây nhanh nhất, giỏi nhất giúp Xavi toả sáng.

Trong lối chơi của Barca do Pep tạo dựng có thể kể ra 4 cái tên gần như mang ý nghĩa sống còn: Xavi, Messi, Busquets và Valdes. Các bạn sẽ thấy lạ và có khi coi thường vì sao lại là Valdes. Nhưng đúng thế đấy! Với Pep thì: "Victor, cậu không phải chăm chăm phá bóng giữ sạch lưới hay giải vây. Họ có 10 cầu thủ mà chúng ta có thêm 1 cầu thủ nữa thì họ sẽ chạy cả tiếng cũng không hiểu vì sao ta lại đông người thế. Giữ quả bóng trong chân, cậu có 4 cách để đưa bóng lên và tôi không mong cậu chọn cách thứ tư là đá bóng bổng....". Và rồi Pinto được tuyên bố chỉ được bắt ở cúp Nhà Vua và Jorquera tính đường giải nghệ.

Pep gặp Laporta và thổ lộ muốn có Cesc Fabregas. Lúc này trên bàn giấy của vị chủ tịch chất lên tập hồ sơ theo dõi của Mesut Ozil.

"Xuất sắc, hoàn toàn phù hợp với lối chơi của chúng ta. Anh ta hâm mộ Barca từ bé và vị đại diện đã mở cửa đàm phán vì Ozil muốn đầu quân cho Barca. Cái giá Bremen đưa ra là 8 triệu".

8 triệu cho một tiền vệ tài năng của nước Đức vừa toả sáng rực rỡ ở Worl Cup 2010 trong khi cái giá của Cesc Fabregas được Arsenal đưa lên cao ngút trời: cậu ta không phải để bán cũng có ý là giá cao lắm đấy, đừng có mà mơ.

Laporta: Ta có thể mua Ozil về được không? Thời điểm này Cesc không thể sờ đến?
Pep: Không. Tôi không thích cậu ta. Còn Cesc để sang năm mua cũng được.
Laporta: Ừ, tôi hy vọng chủ tịch mới sẽ làm tốt hơn tôi.

Và thế là Mascherano, Afellay được mua về. Barca mất tổng cộng 72 triệu trong mùa hè năm đó mà không mua Cesc. Pep không muốn mang về Ozil để cạnh tranh với Xavi hay Iniesta. Kết quả Ozil về Real Madrid với cái giá đắt gấp đôi nếu bán cho Barca. Năm sau, Cesc về Camp Nou. Cesc thay Xavi ư, Cesc là truyền nhân của Xavi ư, Cesc khiến Iniesta lên đá tiền đạo ư....

Với Pep thì: "Francesc, cậu chạy sai vị trí rồi. Đừng đứng sau lưng Messi...di chuyển đi, đúng thế...trả bóng lại cho Messi...sao lại chuyền bổng hả nhóc....". "Francesc, cậu có thích đá giống như Messi bây giờ không?....Hãy ngồi ngoài nhìn Messi đá nhé!". Và Fabregas trở thành một cầu thủ không vị trí, không truyền nhân cho ai.

Trong suốt thời gian huấn luyện Barca của Pep luôn áp dụng một quy tắc thứ tự công việc: di chuyển, chuyền bóng, phối hợp tranh cướp bóng rồi lại chuyền bóng, di chuyển... Cầu thủ nào không làm được điều đó sẽ nằm vào danh sách "khó đào tạo". Đó là lý do Pedro luôn được ưu tiên và Villa, Cesc, Pique và cả Alves nữa lại nằm trong danh sách Pep muốn tống khứ đi trước khi Pep chọn giải pháp bản thân ra đi.

Triết lý của Tito: không có sức khỏe thì đừng nghĩ đến việc chạy

Đó là lý do xoay tua mà Tito áp dụng trong gần chục trận đấu đầu tiên ở Liga. Khác biệt của Tito là ông không giống Pep ở điểm trên nên ông luôn đưa ra các giải pháp an toàn có tính thực dụng tốt nhất. Do đó những cái tên có thể thay thế Messi trong trận đấu tới sẽ là ai?

Với Tito, không có ai thay thế nổi Messi. Nhưng không có Messi thì Barca vẫn còn một loạt các tài năng khác mà mọi người quên đi chỉ vì quá chú ý vào số 10. Đó là Iniesta, một nghệ sĩ khiến Pep không ngần ngại phẩy tay trước Ozil. Chúng ta không tin tưởng nổi những cầu thủ khác thì liệu quả bóng đồng thế giới có khiến PSG lo ngại hay chỉ là quả bóng giấy hàng mã? Đó là Pedro, một "duyên ơ" thực sự vừa khiến nước Pháp cay đắng. Hoặc thậm chí đó là một Tello sức trẻ, một Bartra vững chắc trên không...Chúng ta cũng quên mất màn trình diễn chắc chắn của Valdes trước sức ép của người Pháp và trọng tài?

Với Ro$ell, không ai là không thể thay thế. Valdes sẽ ra đi vì tư tưởng đó. Kể cả Messi cũng có thể theo bước người thầy cũ đến chân trời mới vào một ngày tươi sáng. Tiki-taka của Pep có thể biến mất sau hai-ba mùa bóng nữa đúng bằng thời gian xây dựng nó. Nhưng Barca sẽ vẫn còn tồn tại và nhiệm vụ của người xem là đặt niềm tin vào những con người đang tồn tại và chưa bị thay thế. Nếu không làm được điều đó thì chỉ cần cái bu lông chân tháp bị vặt mất...."ngọn tháp" sẽ sụp đổ.
 

quanfcbarcelona

Trung học xã
Đầu quân
29/9/07
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Viết thì dai, dài ,dại nhưng mà hay.
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hàng thủ và Messi

1. Hàng thủ nào cho Barca

Điểm qua trận lượt đi, 2 bàn thua đều bắt nguồn từ những tình huống bóng bổng, 1 quả Silva đánh đầu trúng cột và 1 quả Ibra đánh đầu làm tường, cộng thêm vài quả làm tường của Ibra nữa. Vậy nên "bóng bổng" là tử huyệt của Barca chứ không phải là hàng thủ.

Với vốn liếng nho nhỏ là 2 bàn trên sân khách, chắc chắn Barca sẽ sử dụng 3.5 hậu vệ chứ ko phải là 3, đó là Alves-Pique-Xman-Alba trong đó nhiệm vụ của Alves sẽ thiên về hậu vệ hơn là tiền đạo cánh. Nhân tố Xman sẽ lựa được lựa chọn dựa trên những yếu tố sau:

- Chống bóng bổng tốt, chiều cao ok: Abidal-Bartra-Song
- Phối hợp tốt với Pique: Abidal-Bartra-Song
- Kinh nghiệm chiến đấu ở những trận cầu đinh: Abidal-Song-Bartra
- Thể lực: Song-Bartra-Abidal

Adriano ko nằm ở danh sách trung vệ bởi vì lý do mà Adriano đá trung vệ ở trận gặp Real đầu mùa là BHL muốn tận dụng tốc độ tốt của Adriano để hạn chế chú Ro điệu, hơn nữa chiều cao của Adriano hơi thấp và tốc độ hàng công của PSG cũng ko đáng lo ngại lắm. Busquets cũng ko "ngồi ở mâm" này bởi vì đây ko phải là trò chơi xếp hình, ko ai lại đi phá vỡ kết cấu hoàn hảo Bus-Xavi-Ini ở khu vực giữa sân.

Bartra quá non kinh nghiệm nên dù có mạo hiểm thì Tito cũng ko dùng chú này trừ trường hợp bất khả kháng. Abidal sẽ là nhân tố Xman bởi vì vị trí trung vệ chiếm lĩnh vị trí quan trọng là quan trọng nhất, hơn nữa Abidal đã rất nhiều lần thi đấu ăn ý với Pique. Một số thông tin lượm lặt, trước khi Puyol đi viện anh đã tham khảo qua .... Abidal và Abidal đã trả lời rằng "bác cứ yên tầm mà chữa bệnh, em ok rồi". Vì thế mới có chuyện Puyol quyết định đi viện sớm.

2. Messi hay ko Messi

1 điều chắc chắn rằng nếu ko có vấn đề gì "nghiêm trọng" về chấn thương thì Messi sẽ ra sân. Còn nếu Messi ko ra sân thì .... SONG sẽ vào sân và Barca sẽ đá như TBN.
 

bbdc111

Tiểu học xã
Đầu quân
4/3/13
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mình Gia Cát Dự trận này:
1. Tỉ số 3-0, hai bàn hiệp 1, 1 bàn hiệp 2.
2. Không có Messi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Theo thông tin mới nhất thì Messi đã tập cùng toàn đội trong buổi tập cuối cùng. Như vậy khả năng ra sân trong đội hình xuất phát của Messi đã cao hơn rất nhiều.

1365530965726.jpg
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Mình thì chắc chắn đến 99% là Messi sẽ ra sân ngay từ đầu. Đêm qua Rô điệu ghi 2 bàn thì đêm nay chắc chắn Messi sẽ có 2 bàn hoặc hơn. Chưa bao giờ Rô điệu gọi mà Messi không trả lời, chỉ có M10 gọi mà Rô điệu ko có sức answer thôi. Dự đoán Barca thắng 4-1, Messi lập hattrick để cho Ibra trắng hết cả mắt ra và sáng ngày mai đọc báo Ibra ngậm ngùi tuyên bố M10 là siêu nhân và đó là lý do tại sao tôi phải rời Barca. Ha ha. Lâu nay em dự đoán được cái khá là đúng
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top