Barca - con đường trở thành đội bóng vĩ đại nhất thế giới

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đây là tên cuốn sách của nhà báo Graham Hunter sắp được phát hành (Barca - The Making of the Greatest Team in the World). Goal.com mỗi tuần sẽ trích một số đoạn trong cuốn sách này, xin được chuyển tới các bạn bản dịch đoạn đầu tiên (http://www.goal.com/en/news/1717/ed...eco-were-completely-out-of-control-to-unleash)

385083_297066066980307_113439608676288_1011968_662017032_n.jpg


Khi Messi khập khiễng rời sân – đầy nước mắt - ở trận đấu với Celtic trong khuôn khổ Champion League ngày 4/3/2008, mùa giải đối với anh cũng như Barca đã kết thúc. Sự kiện này cũng dẫn đến một cuộc họp bí mật của các lãnh đạo quyền lực trong CLB, nơi họ đã quyết định xây dựng một chiến lược cực đoan để bảo vệ cậu bé vàng 18 tuổi và bảo đảm một vị trí hàng đầu cho cậu trong kỷ nguyên mới của Barca.

Khi Messi gục xuống, ôm chân đau đớn ở phút 38 trận đấu với Celtic trên sân Camp Nou ngày 4/3/2008, Ronaldinho và Deco là những người đầu tiên chạy đến an ủi, và bực tức vì một tai nạn nữa lại đến với người bạn trẻ dễ bị tổn thương của họ. Messi khập khiễng rời sân, nước mắt không ngừng rơi – khoảnh khắc báo hiệu mùa giải của anh cũng như đội bóng của mình đã tan thành mây khói.
Một cuộc họp nội các đã được triệu tập ngay sau chấn thương này, với sự có mặt của giám đốc thể thao Txiki Begiristan và hai phó chủ tịch: Ferran Soriano và Macr Ingla.
Ingla kể: “Chúng tôi đã chán ngấy với sự mong manh của Messi và các chấn thương cơ lặp đi lặp lại. Sau trận đấu với Celtic, chúng tôi đã lập một kế hoạch toàn diện cho phong độ tương lai của cậu ta: quản lý cậu ta ăn bao nhiêu bữa; nên ăn loại thức ăn gì; cậu ta phải ngủ bao nhiêu giờ; cậu ta phải vận động gì hàng ngày. Đó là một kế hoạch nhiều mặt để giữ cho cậu ta khỏe mạnh và giảm thiểu các chấn thương. Chúng tôi đã làm việc rất nhiều và đầu tư rất nhiều tiền để giúp cậu ta.”

Juanjo Brau là một huấn luyện viên thể hình và hồi phục chức năng đã làm việc với Messi, nhưng không phải dành riêng, từ trước World Cup 2006. Và Brau đã được quyết định sử dụng riêng cho Messi, giúp anh tránh khỏi chấn thương, hơn là hồi phục từ chúng.
Chế độ ăn của Messi kể từ thời điểm này bao gồm cả những thứ trước đây chưa được chú trọng như cá và rau, những thay đổi này đã làm anh gầy hơn và khỏe hơn, ít nhạy cảm với chấn thương và hồi phục nhanh hơn.
Tuy nhiên, còn có những kế hoạch khác.
Ronaldinho và Deco đã bị loại khỏi đội, một phần để làm hài lòng HLV mới, nhưng một phần như trong cuộc họp nội các đã quyết định, là để Messi tránh xa những ảnh hưởng xấu từ họ.
Ronaldinho và Deco thời điểm này như đang sống trên mây và họ - cũng như rất nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc và giàu có trước đó - luôn tin tưởng rằng họ quá tài năng, quá nhiều tư chất của một siêu sao tới mức họ không cần tuân theo các quy tắc mà vẫn có thể tỏa sáng. Họ đã nhầm.
Những đóng góp của Deco trở nên ít tính quyết định hơn. Anh cũng gặp nhiều chấn thương nhỏ và mất nhiều thời gian hơn để hồi phục. Ronaldinho bắt đầu rời khỏi đỉnh cao. Sự khác biệt là anh trở nên béo hơn, do bị phản bội bởi những chế độ ăn uống và chơi bời vốn cũng đã làm khổ mẹ, anh trai và em gái của anh. Từ cầu thủ giỏi nhất thế giới, anh trở thành một cầu thủ yếu ớt.

Ban lãnh đạo Barca nhận ra rằng, phải là một siêu nhân thì Messi mới không bị lạc lối bởi những cầu thủ không những anh coi như thần tượng, mà còn đối xử với anh như thành viên của gia đình. Messi giờ đã có một cơ thể rắn chắc - phát triển hết chiều cao, mạnh mẽ và bùng nổ với trái bóng - nhưng anh lại trung thành với chế độ ăn kiểu Argentina với thịt đỏ và thức ăn chứa nhiều tinh bột. Nếu anh cũng thích cuộc sống về đêm, thì Barca sẽ phải mất ba cầu thủ vĩ đại chứ không phải hai. Vì vậy những người Brazil phải ra đi.

Ingla nói với tôi: "Ronaldinho và Deco đã hoàn toàn không thể kiểm soát được. Họ từng là những cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi vài năm trở lại đây và chúng tôi đã mất họ." Vẫn còn những tình cảm lớn dành cho Ronaldinho - Soriano gọi anh là "bản hợp đồng siêu sao nhạc rock", đã thay đổi lối chơi và chỗ đứng của Barcelona trong thế giới bóng đá. Anh đã mang sự kỳ diệu trở lại Camp Nou.
Soriano bảo tôi rằng: "Có thể thấy được rõ ràng rằng Ronaldinho không phải là cầu thủ có thể duy trì ở đỉnh cao trong một thời gian dài, mặc dù năm 2005 chúng tôi đã từng nghĩ như vậy, và đề cập với anh trai anh ta về việc kéo dài hợp đồng tới năm 2014. Vào năm 2007 chúng tôi biết anh ta sẽ không còn là biểu tượng của Câu lạc bộ nữa. Chúng tôi đã quyết định - đó phải là Messi".
Ingla đã thay mặt toàn bộ những thành viên dự cuộc họp bản lề đó khi ông nói với tôi: "Để giải phóng toàn bộ sức mạnh và hình ảnh của Messi, chúng tôi phải đẩy Ronaldinho và Deco đi".
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,246
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,440
Ingla đã thay mặt toàn bộ những thành viên dự cuộc họp bản lề đó khi ông nói với tôi: "Để giải phóng toàn bộ sức mạnh và hình ảnh của Messi, chúng tôi phải đẩy Ronaldinho và Deco đi".
Khà khà, dẫu biết sẽ động chạm đến một loạt các fan của Ro Vẩu nhưng bao năm nay chúng ta vẫn phải thừa nhận một thực tế là chân thành cám ơn Vẩu. Nhờ anh ra đi mà Barca mới có thể điên rồ những năm qua. Anh ta là thầy, là người anh của Messi nhưng tương lai con người anh ta lại là tay chèn ép em nó và nói một cách châm biếm thì là tiểu nhân vùi dập nhân tài. Xin lỗi các bạn, mình không ghét Vẩu và cũng không thần tượng nên những lời mình nói mang tính trung dung. Không ngờ ngay chính nội bộ Barca ngày đó đã có ý định tống Vẩu đi.

Đây là canh bạc chiến lược rất mạo hiểm. Rô Vẩu lúc đó vẫn là ngôi sao lớn nhất nhưng anh ta đã bị các CDV đuổi theo chửi bới bên ngoài sân lúc lấy xe. Đây là một việc hiếm có sau thời Fi gâu. Lý do tại sao thì chỉ có các CDV đó mới hiểu và thực tế ngay năm sau Vẩu sang với Lan già. Thời điểm đó Messi chưa là gì. Canh bạc đuổi Vẩu, trao quyền cho Pep, trao số 10 cho cậu bé gầy tong teo giống kiểu trao số 9 cho Bojan - chả còn ai để trao. Kết quả canh bạc liều đó của Lã đã mang đến thành công ngay lập tức và đó là đội bóng vĩ đại nhất lịch sử từng chứng kiến.

Bài học 1 cho đội bóng vĩ đại nhất: dám đuổi cổ ngôi sao lớn nhất.
 

popoyo

La Masia
Đầu quân
12/6/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Graham Hunter là nhà báo tự do chuyên viết chuyên mục La Liga và bóng đá TBN cho ESPN. Ông sinh sống tại Barcelona nên lập trường nghiên về phía Bà Xã nhiều hơn. Các bạn có thể vào ESPN để theo dõi các bài viết thời sự bóng đá của ông.
 

htktfantasy

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
8/8/07
Bài viết
452
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Một nơi trên trái đất
Barça đồng
0
Anh ta là thầy, là người anh của Messi nhưng tương lai con người anh ta lại là tay chèn ép em nó và nói một cách châm biếm thì là tiểu nhân vùi dập nhân tài. Xin lỗi các bạn, mình không ghét Vẩu và cũng không thần tượng nên những lời mình nói mang tính trung dung. Không ngờ ngay chính nội bộ Barca ngày đó đã có ý định tống Vẩu đi.

Châm biếm thì cũng ko thể dùng từ tiểu nhân, dù em tự nhận là trung dung đi nữa :) . Chuyện lối sống Vẩu có vấn đề, phong độ không giữ được ra đi là đúng nhưng nói như thế kia có vẻ chà đạp quá khứ quá .
 

combatant

La Masia
Đầu quân
11/11/11
Bài viết
50
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Bài báo hay quá, còn các phần tiếp theo không? Nếu có thì up lên anh em xem với nhé. Quả thật để trở thành đội bóng vĩ đại nhất thế giới, Barca đã phải đánh 1 canh bạc lớn khi dũng cảm để cầu thủ xuất sắc nhất của mình ra đi. Đặt niềm tin vào 1 cầu thủ tuy rằng có tố chất, nhưng lại khá mong manh dễ vỡ, 1 cầu thủ yếu ớt và mắc bệnh rối loạn hocmôn tăng trưởng Messi. Thật tuyệt vời khi Messi đã không làm họ thất vọng, anh là ngôi sao lớn nhất mọi thời đại của Barca và có thể là của cả thế giới. Hy vọng chấn thương sẽ không tìm đến anh, và không bao giờ làm anh chùn bước. Thế giới cũng đã sản sinh ra thiên tài Ronaldo béo, nhưng thật tiếc anh đã liên tục gặp chấn thương, nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của anh. Nếu không anh đã có được mọi danh hiệu mà tất cả mọi cầu thủ đều mong muốn.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Nếu người thầy của Messi là tiểu nhân thì Messi có nên cơm nên cháo như ngày hôm nay? Ro vẩu ngoài những cuộc ăn chơi, đàn đúm để lại hậu quả cho chính anh thì không thể trách gì hơn được. Barcelona vẫn phải dựa vào Ro vẩu, "tiên trách kỉ, hậu trách nhân".

Nói chung Ro vẩu mùa giải cuối ở Barcelona thi đấu xuống dốc và cũng chính anh thừa nhận mình lúc đó không còn cảm xúc với trái bóng nữa nên chấp nhận ra đi.
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Một phần khác (http://www.goal.com/en/news/3846/ba...oss-to-the-top-of-the-world-how-pep-guardiola):

Từ HLV đội B lên đỉnh thế giới - Pep Guardiola đã thay đổi Barcelona ngay từ ngày đầu tiên tại giải hạng Ba TBN như thế nào?



Pep Guardiola đã dành được tất cả khi làm HLV cho Barcelona, và bạn có thể nhận ra những dấu hiệu thành công của ông một cách rõ ràng nếu xem xét kỹ Barca B trong mùa giải 2007-08 ở giải hạng 3 Tây Ban Nha.
158982hp2.jpg


Năm 2003 có một cuộc bầu cử chủ tịch đánh dấu cho một kỷ nguyên mới tại Camp Nou. Joan Laporta đã chiến thắng và khởi đầu cho một thời kỳ tốt đẹp, nhưng đối thủ nặng ký nhất của ông lúc đó là Luis Bassat.

Bassat đủ khôn ngoan để nhận ra Pep Guardiola, lúc đó đang chơi cho Roma, như một tài sản tuyệt vời cho câu lạc bộ. Ứng cử viên chủ tịch của FC Barcelona muốn Pep trở thành Huấn luyện viên ngay từ tuổi 32.

Ông nhớ lại: "Khi tôi vận động tranh cử năm 2003, tôi tới Rome để ký hợp đồng với Pep. Tôi biết cậu ta là một người thông minh, yêu Barca và sẽ làm việc hết mình vì câu lạc bộ. Chúng tôi nói chuyện trong 6 tiếng và cậu ta thuyết phục tôi rằng cậu ta chưa sẵn sàng làm huấn luyện viên vào thời điểm đó. Cậu ta cũng chưa có bằng HLV."
"Vì vậy tôi thay đổi ý định và quyết định rằng tốt hơn cậu ta sẽ trở thành giám đốc bóng đá tương lai của tôi. Ở vị trí đó cậu ta cũng có thể thành công rực rỡ, giống như lúc này cậu ta đang thành công trong vai trò huấn luyện viên."

Bassat về nhì trong cuộc bầu cử và Guardiola quay lại với việc chơi bóng và chuẩn bị cho tương lai. Ông lấy bằng HLV và gần như ngay lập tức được bổ nhiệm làm HLV của Barca B.
Vào tháng 6 năm 2007, ở thời điểm Johan Cruyff - được ví như bộ não của Laporta, Txiki Begiristain - giám đốc bóng đá, và Evarist Murtra - một thành viên ban giám đốc, quyết định Guardiola nên hồi hương, đang có một không khí tồi tệ bao trùm lên câu lạc bộ, bởi sự xuống dốc không phanh chỉ trong 1 năm của Barcelona dưới thời Frank Rijkaard.
Guardiola, mặc dù chưa chứng tỏ được mình, nhưng đã thể hiện là một nhà lãnh đạo tươi mới, cấp bách và đầy tham vọng. Khi được ra mắt như HLV của Barca B, ông nói: "Những gì tôi làm được khi còn là một cầu thủ đã qua đi. Là một HLV, tôi chưa là gì cả và tôi đang bắt đầu từ số 0. Chỉ có chiến thắng mới mang tới uy tín cho tôi, đó là cách duy nhất để tôi trưởng thành trong vai trò HLV.
"Việc cần ưu tiên ở đây là tiếp tục đào tạo những cầu thủ bóng đá hạng nhất, nhưng nếu tôi không chiến thắng, nếu chúng ta không thăng hạng, tôi sẽ không được phép tiếp tục tại đây. Đó là cách sự việc sẽ diễn ra.
"Tôi không nhận được lời mời nào khác, vì vậy tôi phải cám ơn Barca, vì nếu họ không tìm đến tôi, thì giờ này tôi phải ngồi nhà.
"Điều đầu tiên tôi muốn làm là truyền niềm tự hào và vinh dự mà tôi cảm thấy khi là thành viên của câu lạc bộ này. Tôi không nghĩ rằng tôi đang làm việc ở giải hạng 3, mà tôi đang làm việc cho Barca B. Các cầu thủ cũng không nên nghĩ mà mình đang chơi ở giải hạng 3, mà nên nghĩ rằng mình đang ở ngưỡng cửa của đội một."
Laporta nhớ lại: "Từ những gì mà chúng ta cảm nhận được, Pep thậm chí có thể làm việc cho Barca B mà không cần nhận lương."

Có một khoảnh khắc cần nhắc lại trước trận đấu sân nhà đầu tiên, trên sân Mini Estadi sức chứa 15.000 khán giả, cách Camp Nou khoảng 100m. Trong khi các cầu thủ cố gắng để thể hiện mình một cách nhiệt tình khi luyện tập, thì chúng ta có thể nghe thấy Guardiola hét vang: "Tôi không muốn tất cả các cậu cố gắng rê dắt như Leo Messi - hãy chuyền bóng, chuyền bóng và chuyền bóng. Chuyền dứt khoát, di chuyển tốt, lại chuyền, chuyền, và chuyền.
"Tôi muốn tất cả các di chuyển phải khôn ngoan, tất cả các đường chuyền phải chính xác - đó là cách chúng ta tạo nên khác biệt đối với phần còn lại của đội bóng, đó là tất cả những gì tôi muốn thấy."
Rất nhiều những gì chúng ta thấy bây giờ có thể được thấy ngay thời điểm đó, với mức giá rẻ hơn nhiều. Hậu vệ cánh trở thành tiền đạo cánh, cầu thủ đá cánh di chuyển vào giữa tạo nên hàng tiền đạo 5 người khi hậu vệ cánh dâng cao, Sergio Busquets thể hiện sự thông minh ở vị trí tiền vệ trụ và thường xuyên lui về hỗ trợ hàng phòng ngự khi đội hình từ 4-3-3 chuyển thành 3-4-3. Trung phong và các tiền đạo cánh kết hợp để gây sức ép lên đối thủ ngay khi họ có bóng ở phần sân nhà.

Barca B có chuỗi 21 trận bất bại tại sân nhà và vô địch giải hạng 3 với 1 điểm cách biệt. Cũng có sự xuất hiện của một sự kiện đã trở nên nổi tiếng trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết Champions League tại Rome năm 2009 - đoạn video truyền cảm hứng. 15 phút trước trận đấu cuối cùng của mùa bóng, trận lượt về quyết định giành suất lên hạng với Barbastro, Guardiola chiếu một đoạn phim trong đó một người cha 60 tuổi và con trai ông ta, những người bị ảnh hưởng bởi bệnh bại não, cùng nhau tham gia cuộc thi "Người sắt". Trong quá trình tham gia, rất nhiều lần người cha phải giúp đỡ con trai mình. Một số cầu thủ về sau thú nhận rằng, họ đã ra sân với nước mắt lưng tròng. Mười ngàn cổ động viên trên sân Mini Estadi đã chứng kiến Victor Vazquez ghi bàn quyết định suất thăng hạng lên Segunda B.
Vài tháng sau, Guardiola biết rằng mình sẽ thay thế Rijkaard trong mùa giải mới, thật là một cách ấn tượng để từ bỏ công việc huấn luyện đầu đời.
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Xin phép được chuyển Topic của bác Oleguer sang "Tủ sách Cules" (vì nó phù hợp với tiêu chí của box), và hi vọng bác có thể dịch đủ bộ cuốn sách này để anh em cules cùng đọc!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hình như JB cũng đang dịch cuốn này, có lẽ nên gộp chung vào với nhau thay vì 02 người dịch thành 02 bản thì kỳ và lãng phí quá :-?
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
hai người kết hợp lại thì nhanh với hiệu quả hơn. nếu có ai góp sức nữa thì càng hay nhỉ :that's_it:
hết tuần sau nếu vẫn cần nhân lực thì em xin 1 slot :big_smile:
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cám ơn các bạn đã ủng hộ. Thực ra tại thời điểm ban đầu, tôi chỉ có ý định dịch một số đoạn mà Goal.com đăng và tôi cảm thấy thích thôi (Đến thời điểm này đã có 5 trích đoạn nhưng tôi mới dịch được 2), chứ hiện tại tôi chưa có cuốn sách này trong tay (Theo thông tin thì tháng 2 mới phát hành bản in và bản điện tử, tôi đang định mua bản điện tử). Autumn®uv đã chuyển topic sang đây thì tôi cũng rất vui nếu có thể đóng góp cho diễn đàn bằng cách dịch toàn bộ quyển sách này. Có 2 vấn đề tôi muốn các bạn góp ý:
- Thứ nhất, vấn đề bản quyền: Tôi chưa rõ khi dịch sách và đăng lên diễn đàn thì có vi phạm bản quyền của nhà xuất bản cũng như tác giả không. Tôi rất tôn trọng vấn đề bản quyền. Đối với những đoạn trích trên Goal.com, quy định của Goal.com là chỉ cần ghi lại nguồn.
- Nếu có nhiều bạn cùng chung sức dịch thì hay quá, sách sẽ đến với người hâm mộ nhanh hơn, vì mọi người đều bận rộn. Tuy nhiên, theo tôi nên có một người chịu trách nhiệm chung về phân công dịch cũng như biên tập lại trước khi đăng lên diễn đàn, có thể khiến chất lượng của sách tốt hơn.
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Theo mình thì chúng ta không vi phạm bản quyền. Không giống như những bài dịch khác, cuối bài ta thường ghi nguồn, người viết...Nhưng Những bài viết được dịch trong "Tủ sách Culé" tuy ta không ghi tên nguồn cuối bài nhưng đầu bài khi mở topic ta đã ghi tên tác giả. Các bài dịch sau cũng vậy, đấy cũng giống như những bài dịch ta dịch từ các trang báo nước ngoài (lần này khác vì nó là sách) để đáp ứng nhu cấu cho các bạn không am hiểu tiếng Anh rành.
 

Dâu Tây

Juvenil B
Đầu quân
16/11/10
Bài viết
142
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Về vấn đề bản quyền của tác giả thì bạn Oleguer có thể yên tâm. Vì:
Trước tiên, ngày 26-10-2004 Việt Nam đã chính thức tham gia Công ước Berne về sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật nên Việt Nam đã trở thành một trong các nước thành viên của Công ước Berne.
Do đó, chúng ta được quyền dịch, mô phỏng... từ một tác phẩm văn học nghệ thuật giữa các quốc gia thành viên với nhau.
Tuy nhiên, việc dịch, mô phỏng, chuyển thể tác phẩm văn học hoặc các hình thức khác được coi là hợp pháp và không cần xin phép các cơ quan có thẩm quyền khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
1) Không gây phương hại đến quyền tác giả của tác phẩm gốc, không phương hại đến việc khai thác bình thường tác phẩm hoặc không gây ảnh hưởng bất hợp lý đến những quyền lợi hợp pháp của tác giả.
2) Không nhằm mục đích thương mại.
3) Khi sử dụng tác phẩm như đã nói phải ghi rõ nguồn gốc tác phẩm và tên tác giả, nếu có.
Ngược lại, nếu việc dịch hay mô phỏng, chuyển thể tác phẩm văn học nghệ thuật nhằm mục đích thương mại thì người dịch cần phải đi đăng ký với cơ quan có thẩm quyền (Cục sở hữu trí tuệ ở Việt Nam) để nhận được sự cho phép và đăng ký bảo hộ tác phẩm.
Việc dịch tác phẩm của bạn để phục vụ bạn đọc trên diễn đàn hiện giờ là không vi phạm luật pháp quốc tế cũng như pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ đâu, cứ yên tâm dịch bài nhé!
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
1) Không gây phương hại đến quyền tác giả của tác phẩm gốc, không phương hại đến việc khai thác bình thường tác phẩm hoặc không gây ảnh hưởng bất hợp lý đến những quyền lợi hợp pháp của tác giả.
Cái này thì ý nghĩa của nó rộng lắm, ví dụ sẽ làm giảm lượng độc giả định mua sách của họ...
Nhưng thôi tự nhủ hãy bằng lòng với cách hiểu bản quyền của người Việt Nam, với lòng biết ơn sâu sắc tới các tác giả để tiếp tục chia sẻ một cách hoàn toàn phi thương mại tới các cổ động viên yêu quý Barca :D
Trong lúc chưa mua được sách, xin tiếp tục chuyển tới các bạn một đoạn dịch nữa từ Goal.com (http://www.goal.com/en/news/3846/ba...-there-would-be-no-lionel-messi-xavi-andres):
'Không có ông - không có Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta hay Pep Guardiola' - Tại sao huyền thoại người Hà Lan là nguyên nhân những thành công hiện tại của Barcelona.

Nếu 175.000 thành viên của FC Barcelona, xếp hàng hàng đêm để massage đôi chân mỏi mệt của ông, nấu cho ông bữa tối và đưa ông lên giường; nếu họ mang giúp ông những cây gậy đánh gôn đi suốt 18 lỗ của sân gôn đồi Montanya; nếu họ dành 50% lương hàng năm của họ cho ông... thì vẫn không đủ để những người yêu thích câu lạc bộ này bù đắp cho những gì họ nợ Johan Cruyff
156552hp2.jpg


Không có ông, sẽ không có Pep Guardiola, không có Lionel Messi, không Xavi, và không Andres Iniesta. Họ sẽ bị đánh giá là những cầu thủ quá nhỏ và quá chậm.
Thiên tài đến từ Amsterdam đã tạo ra môi trường cho phép những cầu thủ tuyệt vời này trở nên nổi tiếng và trở thành trung tâm những giá trị của FC Barcelona. Không có Cruyff, đơn giản là cũng không có câu chuyện này.
Thậm chí những kỷ nguyên mới nhất, vĩ đại nhất của Barcelona cũng mang DNA của ông: cách họ tập luyện và thi đấu, cách họ tuyển nhân sự và cầu thủ và tại sao tính giải trí được xếp sát sau chiến thắng trong danh sách ưu tiên của họ.
Ông đã hai lần gây ấn tượng mạnh tại Camp Nou - năm 1974, khi Barcelona đã khiến ông trở thành cầu thủ đầu tiên có giá chuyển nhượng 1 triệu đôla và năm 1988, khi ông trở lại trong tư cách Huấn luyện viên với những thành công chưa từng có: những chức vô địch Liga, thường là giành được ở vòng đấu cuối cùng, kèm với việc sỉ nhục Real Madrid, lúc bấy giờ được ví như Goliath so với David của Cruyff; bốn chức vô địch UEFA, và quan trọng nhất là chiếc cúp C1 đầu tiên của Barcelona khi đánh bại Sampdoria với những ngôi sao như Luca Vialli và Roberto Mancini trong trận chung kết năm 1992.
Không Cruyff, không Dream Team. Không Cruyff, không có hệ thống đào tạo trẻ thống nhất và sung mãn nơi cho ra lò những cầu thủ chơi một thứ bóng đá tuyệt vời. Không Cruyff, không có Joan Laporta (chủ tịch thành công nhất của câu lạc bộ). Không Cruyff, không Guardiola. Huấn luyện viên từng là cầu thủ này cho rằng nếu không có niềm tin và tầm nhìn xa trông rộng của huyền thoại người Hà Lan và trợ thủ của ông, Charly Rexach, thì ông thậm chí không có cơ hội ra sân ở đội hình chính.
Ở FC Barcelona hiện tại có rất nhiều các học trò của ông ở các lĩnh vực huấn luyện, phát triển và hành chính: Guardiola, Andoni Zubizarreta, Guillermo Amor, Eusebio Sacristan, Juan Carlos Unzue, Oscar Garcia, Tito Vilanova and Rexach là những ví dụ điển hình. Một người khác vừa rời đi tháng 7 năm 2011: Sergi Barjuan.
61855hp2.jpg

Thế giới vẫn dõi theo thành quả của những hạt giống được trồng từ năm 1988. Khi Cruyff quay lại với vai trò HLV, về cơ bản ông hoàn toàn không đồng ý với cách vận hành của hệ thống đào tạo trẻ ở Barcelona. Ông nhấn mạnh rằng thật vô nghĩa khi tất cả các cấp độ tuyển trẻ đều được huấn luyện để chơi theo phong cách của chính HLV phụ trách tương ứng. Không có một phong cách chung cho Barcelona. Điều đó có nghĩa là 13 đội tuyển dưới đội 1 chơi với 13 phong cách khác nhau, và các chú bé năm nào cũng phải học lại từ đầu.
Cruyff nói với các cộng sự của mình:
a) Tất cả các cấp độ tuyển trẻ phải được huấn luyện với cùng ý tưởng và cùng đội hình 3-4-3
b) Những chú bé xuất sắc nhất cần được đưa ra khỏi nơi dễ dàng đối với chúng, và chơi với lứa lớn hơn một, thậm chí hai tuổi
c) Những 'perlas de la cantera' - những hòn ngọc của hệ thống trẻ, cần được đưa ngay lên đội một.

Họ tập trung vào những khái niệm như chạy chỗ, trái bóng luân chuyển với một hoặc hai chạm, thủ môn chơi như hậu vệ thòng, bóp nghẹt các khoảng trống - tất cả các nguyên tắc này được phát triển mạnh dưới thời Guardiola và Rijkaard. Chiến lược này, cùng với việc tất cả các đội tuyển chơi một thứ bóng đá tấn công, nhanh và sáng tạo dựa trên pressing và những đường chuyền chính xác, là di sản bền vững nhất của ông.
Cruyff đã định hình lại cấu trúc và nội dung hệ thống đào tạo trẻ của Barcelona mà một số học viên, những người đã đoạt chức vô địch Champions League dưới thời Rijkaard và Guardiola, đã có mặt tại lò đào tạo trẻ mang dấu ấn của Cruyff từ trước khi ông bị sa thải một cách đáng tranh cãi - trong phòng thay quần áo đầy những học trò của ông - một buổi tập ngày thứ bảy, 18 tháng 5 năm 1996.

Ngày hôm đó, Xavi Hernandez - 16 tuổi - đã là một phần của hệ thống đào tạo trẻ Barca với thâm niên 5 năm tập luyện tại La Masia. Andreas Iniesta thì đang được xem giò xem cẳng từ một đội khác. Victor Valdes đã có 4 năm ở tuyển trẻ sân Camp Nou, và một chú bé 17 tuổi tên là Carles Puyol thì mới được phát hiện và ký hợp đồng - để chơi như một cầu thủ đá cánh.
Hệ thống của Cruyff không chỉ đào tạo xuất sắc một khi lựa chọn được cầu thủ thích hợp, mà tiêu chí của Barca sử dụng khi săn lùng cầu thủ trẻ cũng thay đổi. Kết quả là câu lạc bộ đã liên tục tuyển mộ được những cầu thủ trẻ tốt nhất, hoặc là những người phù hợp nhất với triết lý của CLB, những người mà ngày nào đó sẽ trở thành xương sống của đội bóng vĩ đại nhất thế giới.
 

Dâu Tây

Juvenil B
Đầu quân
16/11/10
Bài viết
142
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Không phải chỉ là cách hiểu "bản quyền" của riêng nguời Việt Nam đâu. Đó là quy định chung của Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật đối với tất cả các nước thành viên. Vì quy định của Công ước là chung chung, nên mỗi quốc gia tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi nước mà quy định cho phù hợp hoặc bảo lưu điều ước. Quan trọng là Việt Nam đã tuyên bố bảo lưu các quy định tại Điều 33(1) của Công ước Berne và áp dụng chế độ ưu đãi dành cho các nước đang phát triển nên việc áp dụng công ước này là không đầy đủ.
Nếu Oleguer còn thắc mắc thì có thể tham khảo thêm:
Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật
Đạo luật Paris, ngày 24 tháng 7 năm 1971,Sửa đổi ngày 28 tháng 9 năm 1979
Hiệp ước quyền tác giả WIPO (WCT) 1996
Các hiệp ước song phương
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
Nghị định 105/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Nghị định số 47/N2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
...
 

le_nhan_phu

Juvenil A
Đầu quân
11/12/11
Bài viết
388
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
Chị dâu tìm tại liệu đâu mà hay thế:baifu_samset:
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sách đã về. Đây là mục lục: (mình sẽ dịch mục lục này sau khi dịch các chương, phải hiểu đã)
Introduction
1. The Road to Wembley - Đường tới Wembley
David Villa: El Guaje
2. The Making of Messi
Making-of Match: Shakhtar Donetsk 1 Barcelona 2
3. The Exile Returns
Making-of Match: Athletic Bilbao 1 Barcelona 4
4. The Machine
Dani Alves: Style, Inc.
5. The theory of Evolution
Making-of Match: Real Madrid 2 Barcelona 6
6. The Making of Pep
Sergio Busquests: The enforcer
7. The Emperors of Barcelona
Making-of Match: Barcelona 2 Real Madrid 0
8. The Odd Couple
Victor Valdes: The Heartbreaker
9. The Breeding Ground
Pedro: The Comeback Kid
10. The Solutions Man
Making-of Match: Chelsea 1 Barcelona 1
11. The Making of the Greatest Rivalry in the world
Eric Abidal: The convert
12. The Greatest
 
Sửa lần cuối:

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Về tác giả



Sinh ra tại Aberdeen và là một cổ động viên suốt đời của câu lạc bộ, Graham Hunter thực hiện chuyến hành hương bóng đá lần đầu tiên tại World Cup 1982 tổ chức tại Tây Ban Nha. Barcelona đã trở thành nhà của ông trong suốt 10 năm vừa qua.
Sự nghiệp viết báo và làm truyền hình về bóng đá của ông bắt đầu từ cuối những năm 1980, từng làm việc cho các tờ báo Sunday Time Scotland, Scottish Daily Mail, The Daily Mail, Sky, The Sunday Herald, The Scottish Mail on Sunday, News Talk 106, BBC Radio 5, Talksport, ESPN US và The Melbourne Age.
Graham là phóng viên của UEFA.com tại Barcelona, là phóng viên phụ trách về Tây Ban Nha của họ trong 5 năm qua, và là nhà sản xuất chương trình về Tây Ban Nha của FIFA TV tại World Cup 2010.

Lời giới thiệu



ĐIỀU ĐẦU TIÊN ĐỂ NÓI là trong khi việc nghiên cứu và viết nên cuốn sách này thực ra khó khăn hơn rất nhiều so với hình dung ban đầu, tuy nhiên có một số điều khiến tôi có động lực để tiếp tục công việc.

Thứ nhất, tôi hoàn toàn tin rằng kỷ nguyên hiện tại của FC Barcelona, với thứ bóng đá và tất cả các tính cách của nó, đã cho chúng ta một cảm giác, nếu không nói là độc nhất vô nhị, thì cũng là không thể tìm được thứ gì có thể so sánh được, chưa nói đến là sánh ngang trong suốt cuộc đời tôi.

Từ Ronaldinho và Eto'o thời đỉnh cao, tới sự kết hợp huyền ảo của Iniesta, Xavi và Messi, tôi đã có vinh dự được làm việc trên khắp châu Âu với một Barca luôn chơi hay tới mức khiến bạn phải sững sờ.

Ta có thế đặt tên cho cuốn sách này là "Đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử", nhưng để làm gì? Một số nhân vật quan trọng trong bóng đá đã công nhận điều này rồi. Ý kiến của tôi không có sức nặng như của họ, nhưng nhiệm vụ của tôi là ghi chép lại những cách thức mà đội bóng này, dưới sự dẫn dắt tuyệt vời của Pep Guardiola, đã chứng minh họ là đội bóng vĩ đại nhất trên thế giới trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến khi cuốn sách này ra đời, 2012.

"Vĩ đại nhất trong lịch sử" luôn luôn là đề tài tranh luận nóng bỏng với nhiều quan điểm khác nhau, và nhiều ý kiến bảo thủ. Theo ý kiến của tôi, chúng ta đang được chứng kiến những gì có thể gần như là hoàn hảo, tuy nhiên tôi sẽ để những người khác, trong đó có các bạn, tự đánh giá rằng mình có bị thuyết phục bởi những gì mắt thấy tai nghe, và những gì cuốn sách này đề cập tới rằng đội bóng này là độc nhất vô nhị không.

Một điều không thể bàn cãi, thậm chí các đối thủ từng bị đội bóng của Guardiola đánh bại cũng phải công nhận, đó là Barca luôn chơi một thứ bóng đá thăng hoa. Riêng điều đó không thôi đã khiến tôi cảm thấy công sức mình bỏ ra cho cuốn sách này là xứng đáng.

Tôi hy vọng, và tin tưởng rằng phong cách bóng đá Tây Ban Nha mà Sky đã chiếu 15 năm nay có thể ảnh hưởng và thay đổi nhận thức về bóng đá của các tài năng trẻ người Anh và Scotland trong quá trình phát triển của họ. Tôi muốn họ và Huấn luyện viên của họ phát biểu rằng: "Không, tôi không muốn theo những ý tưởng nhàm chán: chiều cao, sức mạnh, những đường chạy định sẵn", v.v. Khống chế bóng, kỹ thuật, sự ám ảnh về duy trì quyền kiểm soát bóng, những đường chuyền liên tục, bóng đá ít chạm - Tôi muốn tất cả những điều này chi phối các cậu bé và các cô bé, những người trước tiên chơi bóng và sau đó trở thành huấn luyện viên, đến mức một ngày nào đó tất cả trở nên bình thường khi mọi người muốn chơi bóng như vậy (mà không ảnh hưởng đến sự cạnh tranh - yêu cầu bắt buộc khi thi đấu), và những kẻ thiếu tinh tế và máy móc phải bị loại bỏ.

Thứ hai, tôi luôn bị ấn tượng mạnh bởi những tình cảm cuồng nhiệt mà mọi người trên thế giới, không chỉ những người sinh ra tại Catalonia và hiển nhiên gắn bó với câu lạc bộ, dành cho đội bóng này, trong kỷ nguyên này.

Bóng đá đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi bắt đầu xem cùng với bố tôi, tại Pittodrie vào những năm 1960, nhưng chẳng mấy khi chúng ta được chứng kiến một thứ bóng đá với khả năng truyền cảm hứng, làm xúc động và mê hoặc toàn thế giới như Barca đang trình diễn.
Graham Hunter, Barcelona, tháng 1 năm 2012.
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
1. Đường tới Wembley


roadtowembley.jpg


Wembley, London. Ngày 28 tháng 5 năm 2011.

NGÀI ALEX FERGUSON bắt tay Pep Guardiola như chấp nhận một thực tế là Manchester của ông đã kém hơn đối thủ, và thể hiện sự ngưỡng mộ chiến thắng tuyệt vời của Barcelona.


Eric Abidal, thi đấu vài ba tháng với tiên lượng y tế về một khối u, đã chiến đấu trở lại sau cuộc phẫu thuật, được trao băng thủ quân từ Carles Puyol, và được giao nhiệm vụ nhận chiếc Cup.

Ở một góc khung thành, Pique rủ một số người bạn để cắt những mảnh lưới sân Wembley về làm kỷ niệm.

Toàn bộ đội hình và các thành viên của Barcelona nắm tay nhau nhảy múa ở vòng tròn giữa sân quanh chiếc Cup Champion League được quấn một lá cờ Catalan và đặt vững vàng ở vị trí trung tâm, như một lễ hội tà đạo thờ "Chiếc cúp tai to".

Những khoảnh khắc đáng nhớ với các bàn thắng của Pedro, Rooney, Messi và Villa.

Rồi, từ hàng loạt các tên tuổi lớn nhất của môn thể thao này, không ngừng tuôn ra những lời ngưỡng mộ đối với kỳ tích của một Barcelona khó có thể tin nổi dưới sự dẫn dắt của Guardiola, như để cạnh tranh về độ ấn tượng với những pha bóng tuyệt vời của trận chung kết.

Ferguson, người từng đoạt 40 danh hiệu, thốt lên: "Chưa đội bóng nào có thể vùi dập chúng tôi như thế, nhưng Barcelona xứng đáng với điều đó. Trong cuộc đời làm huấn luyện viên, đây là đội bóng xuất xắc nhất mà chúng tôi từng đối đầu,"
"Họ đã chơi và tận hưởng đúng thứ bóng đá của họ. Họ thôi miên bạn với những đường chuyền và chúng tôi chưa bao giờ thực sự kiềm chế được Messi. Nhưng nhiều người khác cũng đã từng phải nói những điều này"

Terry Venables, người đã có một hoặc hai màn trình diễn xuất sắc với đội bóng của mình tại Wembley, người đã dẫn dắt Barcelona đoạt một chức vô địch Tây Ban Nha cũng như vào tới chung kết cúp C1, nói với tôi rằng: "United đã bị hành hạ. Họ nhận được một bài học - đó hẳn là một cơn ác mộng đối với Alex Ferguson. Ông chỉ còn cách đi ra và nói "Họ thật vĩ đại", bởi Barcelona không chỉ đánh bại họ, mà còn cho United biết đâu là giới hạn của bóng đá. Tôi nghĩ tất cả mọi người nên đứng lên và vỗ tay tán thưởng."

Graham Souness, một phần của đế chế Liverpool giành tới ba cúp châu Âu những năm cuối thập kỷ 1970 và đầu thập kỷ 80. "Tôi nghĩ rằng những cậu bé yêu thích bóng đá hôm nay đã được chứng kiến không chỉ cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử [Messi] mà còn được chứng kiến đội bóng hay nhất," ông nói. "Chúng nên xem mọi video, ngồi và theo dõi họ mỗi khi bật tivi, bởi đây là một tập thể các cầu thủ độc nhất vô nhị."

Trước trận đấu, Ossi Ardiles, người đoạt cúp thế giới 1978 với Argentina, là một trong số ít những người thừa nhận rằng "không có cơ hội" để Manchester United đánh bại Barcelona. Sau trận đấu, ông nói: "Tại thời điểm nào đó tôi nghĩ rằng Maradona không thể bị vượt qua, Pele cũng vậy, nhưng tôi sẽ không nghĩ vậy nữa. Giờ đây tôi có thể nói rằng Messi sẽ đi vào lịch sử bóng đá với tư cách cầu thủ số 1 mọi thời đại, hay nhất từ trước tới giờ. Barca hiện tại cũng là đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử."

Bixente Lizarazu, vô địch vWolrcup, vô địch châu Âu cũng như Champion League cùng với đội tuyển Pháp và Bayern Munich, nói về Messi: "Khi các bạn nhìn Messi trong bộ quần áo hàng ngày, cậu ấy giống một học sinh đang tới trường. Nhưng khi cậu ấy mặc quần đùi trên sân lập tức cậu ấy khiến tất cả các cầu thủ khác giống như những sinh viên đứng trước thầy giáo của mình".

Gary Neville, mới từ giã bóng đá sau một sự nghiệp đầy các danh hiệu tại Manchester United: "Bảy cầu thủ của Barcelona hôm nay tới từ hệ thống đào tạo trẻ của họ, điều này đã biến Barca thành một thế lực không thể ngăn chặn nổi," - anh nói. "Họ thật xứng đáng - họ đang tỏa sáng và Messi thì hoàn toàn tuyệt vời - một trong những cầu thủ hay nhất mà chúng ta đã từng thấy."
"Hai thập kỷ vừa qua bóng đá là sự đua tranh về thể lực, thể chất với lối đá điền kinh, và bây giờ Barcelona đã mang nó quay lại với những ngày rực sáng của đội tuyển Brazil. Bóng đá tổng lực"

Roy Kean, đội trưởng của Manchester United thời kỳ rực rỡ nhất dưới thời đại Ferguson, nói rằng Barcelona là "đội bóng hay nhất tôi từng xem. Họ ở một đẳng cấp khác và điều này có thể khiến Manchester United cảm thấy dễ dàng hơn [để chấp nhận thất bại]. United không cần phải xấu hổ, họ vừa đối đầu với đội bóng hay nhất lịch sử"

Ottmar Hitzfeld đã từng dẫn dắt cả Borussia Dortmund và Bayern Munich tới chiến thắng tại Champion League. "Đội Barcelona hiện nay là đội bóng thông minh nhất từ trước tới giờ," ông nói. "Họ có một thế hệ vàng và sẽ còn gây ấn tượng tại các giải Champion League những năm tới. Tôi không biết liệu bao giờ lại có một đội bóng với kỹ thuật hoàn hảo đến như vậy".

Marcello Lippi, huấn luyện viên đã vô địch cả Worldcup và Champion League, nói: "Chưa bao giờ có một đội bóng nào chơi như vậy trong lịch sử bóng đá. Barcelona có đầy đủ các tính cách để được coi là đội bóng mạnh nhất mọi thời đại. Chúng ta đang được chứng kiến một hiện tượng độc nhất vô nhị".

Để thêm một số yếu tố lịch sử, Just Fontaine, hiện đã 78 tuổi và là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ tư trong lịch sử World Cup (với 13 bàn cho đội tuyển Pháp chỉ trong giải năm 1958), là nhân chứng tiếp theo của chúng ta: "Không đội bóng nào kiểm soát bóng tốt hơn Barcelona hiện tại. Brazil đã rất vĩ đại những năm 1958 và 1970, Ajax của Cruyff và Madrid với năm cúp châu Âu cũng vậy. Nhưng Barcelona đã đạt tới sự hoàn hảo về kỹ thuật.
"Liên quan đến Messi, tôi nghĩ Pele đã từng xuất sắc nhất khi tỏa sáng ở Câu lạc bộ và đoạt 3 chức vô địch thế giới. Di Stefano cũng tuyệt vời. Nhưng Messi hay hơn cả hai người bọn họ".

(Còn tiếp...)
 
Sửa lần cuối:

popoyo

La Masia
Đầu quân
12/6/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
bác Oleguer quăng em bản e-book với. Down được 1 version không hiểu nó ghép thế nào chỉ có 220 trang mặc dù có đầy đủ các chapter như trong mục lục
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top