Barcelona và cơ hội tại Champions League

vankun37

Tiểu học xã
Đầu quân
14/5/12
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Như vậy là với sự thất bại của Real Madrid trước Betis cùng với chiến thắng đầy thuyết phục của chúng ta trước Levate ở vòng 13 La Liga thì khoảng cách giữa 2 đội giờ đã là 11 điểm. Có thể Atlético Madrid đang bám rất sát ở vị trí thứ 2 với 3 điểm kém hơn và có vẻ như là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta tại thời điểm này tuy nhiên Atlético thường không duy trì được phong độ trong suốt mùa giải và không sớm thì muộn, tôi tin đội bóng của chúng ta sẽ nới rộng khoảng cách. Dù sao đi chăng nữa thì chủ đề của tôi hôm nay sẽ là cơ hội của Barcelona ở UEFA Champions League trong năm nay.

Tôi biết vẫn còn quá sớm để nói về ngôi vô địch Champions League ở mùa bóng năm nay, nhưng tại sao lại không nhỉ? Nhất là khi trận chung kết của mùa giải năm nay sẽ một lần nữa được tổ chức ở Wembley, nơi chúng ta đã có chiếc cúp thứ 4 trong lịch sử. Có thể điều này sẽ xảy ra một lần nữa chăng?

1636462_w2.jpg

Barcelona đã vượt qua vòng bảng với vị trí đầu bảng G cùng số điểm 12 và có thể là 15 nếu chúng ta đánh bại được Benfica vào ngày 5 tháng 12 tới. Điều đó là hoàn toàn có thể với quyết tâm của cả đội vào thời điểm này. Cùng với sự trở lại của nhiều trụ cột và toàn đội đang đạt phong độ rất cao thì cơ hội của chúng ta là rất lớn.

Với sự trở lại của Puyol và Pique (trong trường hợp cả 2 đủ điều kiện thì đấu) thì chúng ta đã có cặp đôi trung vệ vững chắc nhất. Tương tự là trường hợp của Alves. Anh có vẻ đã lấy lại được phong độ với màn trình diễn xuất sắc trong lượt về gặp Spartak Moscow. Cùng với những bậc thầy kiến thiết là Xavi, Iniesta, Busquets, chúng ta đã có được hàng tiền vệ mạnh nhất có thể. Bên cạnh đó là David Villa, người có thể ghi bàn ở bất kỳ thời điểm nào. Sự kết hợp giữa Alba và Tello ở hành lang cánh trái cũng đã mang những nét mới cho đội bóng vốn đã quá xuất sắc. Các cầu thủ như Mascherano và Adriano dường như có thể chơi ở bất cứ vị trí nào và đều làm tốt nhiệm vụ được giao. Những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng như Thiago và Cuenca sắp sửa trở lại sau chấn thương sẽ cho chúng ta thêm nhiều sự lựa chọn. Bản hợp đồng mới, Song, đang dần bắt nhịp với lối chơi của toàn đội và cũng đã để lại dấu ấn riêng. Messi thì đang trên con đường trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới với những kỷ lục liên tục bị anh phá bỏ:D. Có thể nói chúng ta đang sở hữu đội hình mạnh nhất châu Âu tại thời điểm hiện tại.

FC-Barcelona-v-FC-Spartak-Moscow-UEFA-Champions-League-3-2-fc-barcelona-32426822-594-395.jpg

Trận đấu với Benfica chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục nên chúng ta có thể cho các cầu thủ trẻ cơ hội ra sân để có thể trải nghiệm một trận đấu khó khăn ở châu Âu nhưng lại mang lại cho lợi ích cho cầu thủ trẻ và bản thận câu lạc bộ trong tương lai.

Theo quan điểm của tôi, Barcelona đã thi đấu rất tốt ở cả 2 mặt trận là La Liga và Champions League, ít nhất là cho đến thời điểm này. Hàng phòng ngự chắp vá bởi những chấn thương dài hạn thực sự đã cố gắng rất nhiều để cho tuyến trên an tâm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi bàn. Chỉ một vài vấn đề nhỏ như việc Pedro và Alexis vẫn chưa tìm lại được cảm giác ghi bàn như trước đây. Sự trở lại tuyệt vời của Abidal dù chỉ là trong phòng thay đồ nhưng sự hiện diện của anh trước những trận đấu lớn sẽ là niềm động viên lớn lao đối với các cầu thủ.Mong rằng đến giai đoạn cuối của mùa giải các cầu thủ của chúng ta sẽ đạt được phong độ cao nhất cùng thể lực sung mãn để tôi không thể nhìn thấy bất kỳ đội bóng nào có thể đánh bại được Barca.

Về các đối thủ của Barcelona:

Hiện nay đã xác định được 13 đội bóng sẽ góp mặt tại vòng 1/16 đó là: Porto, Shalke 04, Malaga, Dortmund, Shakhtar Donetsk, Bayern Munich, Man United, PSG, Arsenal, AC Milan, Real Madrid Valencia và Barcelona.

Barcelona vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng nên chúng ta sẽ gặp bất kỳ đội nào đứng thứ hai trong bảng khác và không cùng một quốc gia như vậy hiện tại trong nhóm trên chỉ có AC Milan có thể sẽ là đối thủ của Barca. Còn quá sớm để nói rằng Barcelona sẽ có một trận đấu dễ dàng nhưng tôi tin tại thời điểm này thì AC không phải là đối thủ của chúng ta.

142145920_crop_exact.jpg

Dự đoán của tôi về những đội bóng mà chúng ta sẽ gặp:
Bảng A: Porto, nếu họ thua PSG ở vòng cuối.
Bảng B: Arsenal, nếu Shalke giành chiến thằng trước Montpellier
Bảng C: AC Milan
Bảng D: không có vì Real Madrid chắc chắn kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng
Bảng E: Shakhtar, nếu họ để thua Juventus ở vòng cuối
Bảng F: Valencia nhiều khả năng sẽ kết thúc ở vị trí nhì bảng và chúng ta cũng không phải gặp
Bảng H: Galatasaray

Tôi nghĩ Barcelona sẽ không phải ngán đội nào ở phòng 1/16 này cả. AC Milan mặc dù là một đội rất khó để đánh bại nhưng hiện tại những cầu thủ chủ chốt của họ đã “nghỉ hưu” hoặc cũng không còn ở phòng độ đỉnh cao nữa. Còn Arsenal, phong độ ở Premier League của các pháo thủ là khá ấn tượng nhưng đội hình hiện tại của họ có lẽ không thể bằng đội hình đã bị chúng ta đánh bại cách đây vài năm trước.

Porto có thể là một đội khó chơi nhưng tôi nghĩ sau 2 lượt trận thì kết quả có lẽ vẫn là một chiến thắng cho đội bóng xứ Catalan. Tương tự như vậy là Galatasaray, không thể nói là chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ vì trong bóng đá không thể biết được điều gì nhưng một trận hòa chắc là điều mà người hâm mộ không muốn nghĩ đến :D Và cũng không thể không nhắc đến Shakhtak, một trong những đội bóng mà tôi nghĩ là rất khó để đánh bại vào thời điểm này. Với những gì thể hiện ở vòng bảng, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nếu họ chơi với phong độ cao nhất.

Thực lòng mà nói, xét về tổng thể thì hầu hết các đội bóng lớn đều có vẻ yếu hơn so với năm ngoái.
Chelsea đang đứng trước nguy cơ bị loại rất cao, họ thậm chí còn không thể tự quyết định được số phận của mình. Nếu điều này xảy ra, Champions League một lần nữa lại không thể giải được lời nguyền là không đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch.
Manchester United mặc dù có được sự bổ sung lực lượng khá tốt so với mùa giải năm ngoài nhưng người hâm mộ vẫn chưa thể thấy được một hình ảnh của bầy quỷ đỏ xuất sắc như năm nào.

Chúng ta cũng phải lưu ý đến những đội bóng đến từ nước Đức. Dortmund, đội bóng đứng đầu bảng tử thần đủ để chúng ta phải e dè. Bayern với sự trở lại của Gomez và một Robben đang vào form cũng sẽ rất là khó lường.
Còn Juventus, họ đang chơi một thứ bóng đá rất tuyệt vời đúng kiểu Italia, thậm chí còn tốt hơn cả tuyển Italia đăng quang World cup 2006. Họ đã làm cho đương kim vô địch Chelsea trở thành một đội bóng tầm thường và góp phần tiễn đội bóng nước Anh sắp sửa xuống chơi ở Europa League.

Đối với Real, sau khi để Barca bỏ xa ở bảng xếp hạng Liga chắc chắn thầy trò Mourinho sẽ phải tập trung rất lớn ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, có vẻ Real vẫn chưa lấy được phong độ như năm ngoái, có thể là do sự giảm sút phong độ ở một số vị trí cùng áp lực của người hâm mộ dành cho Mourinho nhưng theo quan điểm của tôi, Real có vẻ không giống một đội bóng gắn kết cùng những cầu thủ thực sự chơi bóng với niềm đam mê và quyết tâm. Điển hình là Ronaldo, đến lúc này, cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn đang chơi khá hay nhưng có vẻ như cuộc đua tới Quả bóng vàng 2012 với Messi đã làm cho cầu thủ này bị ảnh hưởng tâm lý đồng thời ảnh hưởng đến phong độ của toàn đội Real. Họ đã có những trận đấu không thuyết phục trước Man City và Dortmund. Nếu hai đội bóng này có một chút cố gắng hơn nữa, rất có thể Real đã có một suất ở Europa League.

Tóm lại, với phong độ của toàn đội như hiện tại cùng với sự trở lại đúng lúc của những vị trí chủ chốt và tình hình các đối thủ cũng không phải là quá khó để vượt qua, tôi tin rằng chúng ta nhất định sẽ góp mặt ở Wembley một lần nữa. Người ta thường nói: “nói trước bước không qua” nhưng Barcelona thực sự đang đứng trước cơ hội rất lớn trong để giành chiếc C1/Champions League thứ 5 trong lịch sử. Năm ngoái chúng ta đã không gặp may nhưng năm nay sẽ khác, chuyện gì cũng có thể xảy ra, vậy thì sao chúng ta không nghĩ về điều tốt nhất nhỉ? :D
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Làm ơn đừng gặp Shakhtar và Galatasaray, mình hơi ngại thời tiết lạnh giá tại Ukraina và sức nóng tại Thổ Nhỹ Kỳ.
 

vvvvv

La Masia
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Gặp Arsnal là ngon nhất, dễ đá. Không thì AC cũng được.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
attachment.php


5 đội bóng Barcelona có thể sẽ gặp tại vòng 1/8 Champions League: Porto, Arsenal, Milan, Shakhtar và Galatasaray.

Lịch sử đối đầu với Arsenal: Thua 1 - Thắng 4 - Hoà 2.
Lịch sử đối đầu với A.C Milan: Thua 4 - Thắng 6 - Hoà 5.
Lịch sử đối đầu với Galatasaray: Thua 1 - Thắng 5 - Hoà 2.
Lịch sử đối đầu với Shakhtar: Thua 2 - Thắng 6 - Hoà 1
Lịch sử đối đầu với Porto: Thua 3 - Thắng 5 - Hoà 0.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top