BK lượt về: Mallorca vs Barca (1-1;1-3) Vẫn chưa hết lo

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
[center:25c55dc60b]
H.00986186.jpg
[/center:25c55dc60b]

Bỏ lại sau lưng những nỗi thất vọng tại La Liga trong 2 vòng liên tiếp, giữa tuần này, các cầu thủ xứ Catalan sẽ hành quân tới bán đảo Mallorca với số vốn là chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi.

Tin vui cho Pep là tiền vệ Iniesta đã hoàn toàn bình phục và đủ thể lực để ra sân ngay từ đầu. Sự trở lại của Iniesta sẽ giúp cánh trái của Barca mạnh hơn mặc dù hậu vệ Abidal phải vắng mặt vài tuần vì chấn thương. Xavi nhiều khả năng sẽ được cho nghỉ ngơi sau khi anh đã cho thấy dấu hiệu của sự quá tải trong những trận đấu vừa qua.

* Đội hình ra sân dự kiến: Pinto, Puyol, Pique, Marquez, Sylvinho, Busquets, Keita, Gudjohnsen, Iniesta, Bojan, Hleb.

Về phía đội chủ nhà, ngoài sự vắng mặt của thủ thành Moya vì chấn thương thì HLV Manzano sẽ có được sự phục vụ của gần như tất cả những cầu thủ tốt nhất của mình.

* Đội hình ra sân dự kiến: Aouate, Scaloni, Nunes, Navarro, Marti, Varela, Santana, Suarez, Jurado, Arango, Aduriz

Đội khách muốn thắng để tìm cho mình 1 liều thuốc tinh thần sau những kết quả gây thất vọng vừa qua. Trong khi đó, đội chủ nhà lại không muốn dốc sức cho trận đấu này bởi dù với chiến thắng tối thiểu ngay trên sân khách hồi cuối tuần qua đã giúp Mallorca tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ nhưng nguy cơ rớt hạng vẫn treo lơ lửng trên đầu họ.
Dù ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị nhưng vẫn thuộc đẳng cấp cao hơn so với đội chủ nhà cộng với động lực thi đấu rõ ràng hơn, các cầu thủ Barca nhiều khả năng sẽ làm được điều mà họ chưa làm được trong mấy mùa giải gần đây, đó là lọt vào trận Chung kết Cúp Nhà Vua.
Trận đấu này cũng là cơ hội để tiền đạo trẻ Bojan chứng tỏ khả năng của mình với hy vọng sẽ được ra sân nhiều hơn ở La Liga.

Dự đoán: 1-3.
 

N.T

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.vnn.vn
Barça đồng
0
Hi vọng PEP lì lợm và tỉnh táo trở lại!

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: I-) I-) I-) I-) I-)


No.1 vẫn cho rằng Barca thủng lưới 1 bàn :p !!! ???

Mình dự đoán toàn sai nhưng làm liều lần nữa: 0-3! :devil:
Nhớ là 0-3, Barca thắng chứ ko phải Mallorca nhé!!! :woot:
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
the_son_of_noucamp nói:
Trân này mà buông là coi chừng,thận trọng vẫn hơn.Nhất là cái hàng thủ,nhìn mà thấy nản.

Dự đoán:2-0
Bác ơi 2-0 như thế kia là cho chủ nhà đấy :((
Xã ta vào trận chắc chắn sẽ muốn chơi ăn tươi nuốt sống đối thủ để chứng tỏ cho thiên hạ rằng con sư tử bị thương đã tỉnh dậy rồi đấy. Nhưng theo em trận này xã ta cứ đá với một thế trận hợp lí, đỡ tốn sức cầu thủ. Để tuần sau còn chiến với Lyon.
0-1 hoặc 0-2 là đủ
 

iamvtn

Juvenil B
Đầu quân
21/8/08
Bài viết
174
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
12
Trận này nên trọng dụng các cầu thủ siêu dự bị như Hleb, Bojan, Caceres. Mà trận này Milito xung trận được chưa nhỉ, lâu lắm rồi ko thấy trung vệ tóc mì tôm này thi đấu.
Tớ thì ko khoái dự đoán lắm, nhưng mà hy vọng là sẽ là một trận thắng đậm là đc òi :D
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cúp nhà vua TBN đang đi dần đến trận chung kết, và giữa tuần này, barca sẽ hành quân đến sân Ono Estadi của Mallorca với lợi thế dẫn trước 2 bàn ở trận lượt đi xem như Barca đã có “tấm nệm an toàn”. Còn với Mallorca thì phải đòi hỏi có một màn trình diễn tuyệt với may ra mới có hi vọng đến trận CK, nơi mà A.Bilbao hoặc Sevilla đang đợi. Sevilla đang có lợi thế 2-1.

Tuy nhiên, vần đề là dù Mallorca có dồn hết tất cả lợi thế của họ vào trận này để giành chiến thắng hay ko thì có thể cũng chỉ là vô nghĩa. Họ tuyên bố một cách thực tế là trận BK lượt về đến ngay lúc họ đang trong lúc sa sút nhất, với tư tưởng phòng thủ ở trận lượt đi thì h đây chính HLV Gergorio Manzano dường như cũng đã chấp nhận tỉ số 2-0 để dành quân cho cuộc chiến chống xuống hạng.

Mollorca cũng đã quyết định đưa các cầu thủ có khả năng tạo đột biến để thay đổi cục diện trận đấu. Những cú sút tinh quái cảu Juan Arango đã hạ Sporting Gijong hồi cuối tuần đã chứng minh anh ta thực sự có khả năng, trong khi bảng xếp hạng Pichichi cũng nói lên năng lực của Aritz Aduriz bằng những bàn thắng ngoạn mục ở Laliga. Mặc dù anh ta ko thường xuyên ghi bàn nhưng có khả năng sát thủ bẫm sinh đã đóng góp ko ít cho Mallorca. Pep cũng nên cẩn thận với những cầu thủ này.

[center:89dc1e3d18]
teamlogo_header_14278.jpg
[/center:89dc1e3d18]
[center:89dc1e3d18]Aritz Aduriz- Tiền đạo khá bén cãu Mallorca[/center:89dc1e3d18]

Manzano chắc cũng biết rằng mọi chuyện đã quá rõ ràng rằng Barca muốn ghi bàn lúc nào thì tùy ý và họ cũng muốn vơi đi nỗi đau sau trận thua AtlM. Khi đã bị tổn thương, h đây Gã khổng lồ thực sự là 1 con thú đáng sợ.

5 kết quả gần đây của Barca
Mar 01 Atletico 4-3 Barcelona (LA LIGA)
Feb 24 Lyon 1-1 Barcelona (CHAMPIONS LEAGUE)
Feb 21 Barcelona 1-2 Espanyol (LA LIGA)
Feb 14 Real Betis 2-2 Barcelona (LA LIGA)
Feb 08 Barcelona 3-1 Sporting Gijon (LA LIGA)

5 kết quả của Mallorca
Mar 01 Sporting Gijon 0-1 Real Mallorca (LA LIGA)
Feb 22 Real Mallorca 1-0 Racing Santander (LA LIGA)
Feb 15 Numancia 0-1 Real Mallorca (LA LIGA)
Feb 08 Real Mallorca 1-1 Deportivo La Coruna (LA LIGA)
Feb 01 Osasuna 1-0 Real Mallorca (LA LIGA)

[center:89dc1e3d18].............................................................[/center:89dc1e3d18]

Andres Iniesta có thể ra sận trong trận này sau khi chứng kiến chuỗi ngày tệ hại của Barca. Còn riêng Xavi thì phải vắng mặt do lí do đặc biệt. Aric Abidal được xác nhận là dính chấn thương mắt cá chân khoảng 2 tháng trong trận gặp Esp, ngay cả Gaby Milito vẫn phải ngồi ngoài do vẫn chưa bình phục hoàn toàn cấn thương dây chằng ở đầu mùa giải

Đội hình dự kiến: Jorquera, Puyol, Pique, Marquez, Sylvinho, Hleb, Busquets, Toure, Bojan, Gudjohnsen, Henry/Eto’o/Messi

Đội hình dự kiến:Aouate ,Scaloni, Nunes, Navarro, Marti, Varela, Santana, Suarez, Jurado, Arango, Aduriz

Theo Goal.com
Mã:
http://www.goal.com/en/news/722/la-liga/2009/03/03/1137074/copa-del-rey-preview-real-mallorca-barcelona

@ Không được viết h thay cho giờ nhé.
 

richmond111990

Tiểu học xã
Đầu quân
9/1/09
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tuy chúng ta chưa thắng được trận này , nhưng qua đó có thể thấy tinh thần của xã ta đã khởi sắc hơn nhiều ,,,,,,,và chiếc cúp đầu tiên gần về rồi ..........hoao hô alealelala
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Cầm hòa đội chủ nhà với tỉ số 1-1 qua đó giành thắng lợi chung cuộc 3-1 nhưng các cầu thủ Barca vẫn chưa cho thấy họ đã tìm lại sức mạnh thật sự của mình.

Trong suốt hiệp 1, cơ hội nguy hiểm duy nhất mà đội khách tạo được về phía khung thành Mallorca là nhờ vào nỗ lực đột phá cá nhân của Iniesta ở ngay đầu hiệp 1. Pha đi bóng của cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương này đã loại bỏ được khá nhiều cầu thủ đối phương nhưng cú sút cận chân trong tư thế đối mặt lại bị thủ thành G. Lux cản được.
Mặc dù là đội cầm bóng ít hơn nhưng cho đến gần hết hiệp 1, đội chủ nhà lại bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số. Vẫn là sự yếu kém trong khâu phòng ngự từ xa của Người khổng lồ xứ Catalan khiến cho cầu thủ G. Castro rảnh chân tung cú sút hiểm hóc từ ngay sát vòng cấm địa làm bó tay thủ thành Pinto.

Có được bàn thắng rút ngắn tỉ số chung cuộc xuống còn 1-2, bước vào đầu hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà tiếp tục dâng cao gây áp lực lên hàng phòng ngự Barca. Và họ đã 1 lần đưa được bóng vào lưới Barca nhưng trọng tài biên đã phất cờ khi ông cho rằng chân sút Webo đã ở vào tư thế việt vị trước đó.
Ngay sau đó, sức ép dồn dập từ phía đội chủ nhà đã khiến cho hậu vệ Caceres phạm sai lầm dẫn đến pha phạm lỗi với Castro ngay trong vòng cấm. Chiếc thẻ đỏ đã được trọng tài rút ra, kể từ giờ phút này, Barca chỉ còn chơi với 10 người và phải đối mặt với 1 quả Penalty. Tuy nhiên, thủ thành Pinto đã may mắn dùng chân phá cú đá phạt đền của Marti, giúp cho đội nhà không bị thủng lưới lần thứ 2.
Chơi thiếu người, Pep buộc phải tung Messi vào sân và sự có mặt của cầu thủ khoác áo số 10 đã khiến các hậu vệ Mallorca phải dè chừng hơn. Những pha phạm lỗi liên tục được các cầu thủ chủ nhà thực hiện với Messi. Hậu quả là hậu vệ Josemi đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 do phạm lỗi với chính Messi ngay ở sát vạch 16m50.
Khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút thi đấu chính thức, bằng sự tinh quái và nhanh nhẹn của mình, Messi đã băng xuống đối mặt với thủ thành Mallorca và chỉ cần một pha sục bóng nhẹ nhàng là bóng đã vượt qua tầm với của thủ thành Lux đang lao ra để đi vào lưới trống.
Bàn thắng gỡ hòa đã giải tỏa áp lực tâm lý đè nặng trên đôi chân các cầu thủ Barca. Với sự bình tĩnh cao độ, họ liên tiếp thực hiện các pha chuyền bóng ngắn, nhanh chóng để hạn chế những pha lên bóng của đội chủ nhà.
Và chiến thuật này đã thành công cho tới khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Trận hòa này cộng với lợi thế 2-0 ở lượt đi đã giúp Barca giành quyền vào chơi trận Chung kết Cúp Nhà Vua trên sân Mestalla. Đối thủ của Người khổng lồ xứ Catalan sẽ là đội bóng A. Bilbao, đội vừa tận dụng lợi thế sân nhà để giành thắng lợi 3-0 trước Sevilla, qua đó kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc là 4-2 nghiêng về đội bóng xứ Basque.
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Vào chúc mừng cái nào. Cuối cùng cũng đã vào đến trận đấu cuối cùng của giải đấu. Tuy có chút gì đó không được được như ý lắm nhưng vẫn đạt được mục tiêu là lọt vào chơi trận chung kết. Hy vọng tình cảnh này sẽ qua mau để chúng ta lần lượt đón nhận những chiếc cúp :lol:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Lại hoà, dẫu sao cũng vào được CK. TRận gặp Bilbao chắc phải thắng thôi...Khi nào đá CK nhỉ?


Hôm qua dậy sớm để coi, thế mà cả VTV và Cáp, ko thằng nào chiếu, tức thiệt.
 

nplinh

Tiểu học xã
Đầu quân
23/2/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
vào chung kết là ổn rồi, mua giải này barca cố đoạt cái cup nhà vua coi như là thành công.
 

ZuneKA

Tiểu học xã
Đầu quân
2/2/09
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
r10 nói:
Lại hoà, dẫu sao cũng vào được CK. TRận gặp Bilbao chắc phải thắng thôi...Khi nào đá CK nhỉ?


Hôm qua dậy sớm để coi, thế mà cả VTV và Cáp, không chú nào chiếu, tức thiệt.
Ặc khổ thân bác, hôm qua em chủ động không xem cầu may cho Bà xã hóa ra lại may cho em ;))
Trận sau Ini đá chính nữa là OK rồi.
Mà chú Alves dạo này hoạt động kém kém,tạt hỏng hết.
Dù sao cũng vào được Chung kết. Ngẫm ra mọi mặt trận xã ta vẫn có lợi thế chứ. Em giờ lại lạc quan rồi :D
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
nplinh nói:
vào chung kết là ổn rồi, mua giải này Barca cố đoạt cái cup nhà vua coi như là thành công.

Nếu nói theo cậu thì Real các cậu chả cần đá làm gì nữa, đầu mùa có cái Siêu cúp TBN làm vốn rồi, chả sợ trắng tay nữa nhỉ.

Trở lại trận đấu tí, tuy trận này chúng ta ko thắng, nhưng nếu xét kết quả thì đây là 1 trận đấu thành công về mặt tâm lý. Chúng ta ko thua, và vào dc chung kết Copa de Rey. Tâm lý này trái ngược hoàn toàn với cảm giác hụt hẫng khi hòa và thua trong 3 trận đấu ở Liga vừa rồi. Hy vọng rằng đây sẽ là bước ngoặt tâm lý cho tất cả các cầu thủ, để khởi đầu cho 1 giai đoạn thắng lợi trên cả 3 mặt trận.

Bọn Real sẽ lại thua thôi, ko đội bóng nào có thể duy trì phong độ cao mãi được, và bọn chúng sẽ lại hít khói của Barca.

@R10: Tháng Năm mới đá chung kết lận. Giờ chỉ còn tập trung chiến Liga và CL thôi. Giai đoạn thi đấu 1 trận/3 ngày sắp wa rồi.
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
vào chung kết là ổn rồi, mua giải này Barca cố đoạt cái cup nhà vua coi như là thành công.
Đúng rồi đấy nhưng mà hơi thiếu, đoạt cúp nhà vua là thành công 1/3 còn 2 cái cúp kia nua mói đủ để thành công. Các bạn Real bên đó cũng đã thành công mỹ mãn rồi đó sao???đoạt được siêu cúp và bị loại khỏi cúp nhà vua, CL sắp bị loại theo gien mấy mùa trước còn La liga thì Barca đợi thế là nhiều lắm rồi đấy, có mỗi 12 điểm mà mãi mới rút xuống còn 4 điểm, thôi không đợi nữa đâu.
 

leomessi_fan

Tiểu học xã
Đầu quân
9/1/09
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thật sự thì theo ý kiến của tôi, xem trận tối qua buồn nhiều hơn vui .
1/ Lẽ ra đây là cơ hội để Pep cho những trụ cột nghĩ ngơi nhưng cuối cùng thì cả Messi , Xavi, Alves,Puyol đều phải xung trận.
2/Những cầu thủ dự bị , ngoài Pinto, đều đem lại sự thất vọng , đặc biệt là Hleb và Caceres , cả Bojan cũng không tạo được ấn tượng gì.
3/ Hàng phòng ngự , dù chỉ thiếu có mỗi Abidal , vẫn không có được sự yên tâm. Tiền vệ phòng ngự vẫn không hoàn thành tráchnhiệm trong các tình huống đối phương sút xa
Hi vọng là với sự trở lại của Iniesta thì tình hình sẽ tốt hơn trong những ngày tới.
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
xem xong trận này đúng là phải nghi ngờ về Pep. Có một bài messi thôi sao. Thất vọng chứ chẳng vui mừng gì.
 

nplinh

Tiểu học xã
Đầu quân
23/2/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
caominhtuan103 nói:
vào chung kết là ổn rồi, mua giải này Barca cố đoạt cái cup nhà vua coi như là thành công.
Đúng rồi đấy nhưng mà hơi thiếu, đoạt cúp nhà vua là thành công 1/3 còn 2 cái cúp kia nua mói đủ để thành công. Các bạn Real bên đó cũng đã thành công mỹ mãn rồi đó sao???đoạt được siêu cúp và bị loại khỏi cúp nhà vua, CL sắp bị loại theo gien mấy mùa trước còn La liga thì Barca đợi thế là nhiều lắm rồi đấy, có mỗi 12 điểm mà mãi mới rút xuống còn 4 điểm, thôi không đợi nữa đâu.

Mình là fan Barca chứ có phải fan real đâu. Nhưng cứ cái phong độ này mà duy trì thì cuối mùa sẽ chẳng đạt được gì. Với dàn cầu thủ như thế cần xem lại khả năng cầm quân của Pep.
 

Skyvie

Juvenil B
Đầu quân
27/4/08
Bài viết
190
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Germany
Barça đồng
0
pluto nói:
xem xong trận này đúng là phải nghi ngờ về Pep. Có một bài messi thôi sao. Thất vọng chứ chẳng vui mừng gì.

Lúc thắng thì tâng bốc lên tận mây xanh, lúc thua thì các cậu chửi, phong độ cũng phải có lúc này lúc nọ, thắng mãi được ah X(
Ko thấy từ lúc Pep lên thì Titi đá hay hơn hẳn ah, đội bóng đá cũng gắn kết với nhau hơn ah, phòng thủ cũng đỡ hơn mùa trước... mấy cái ý sao ko kể đi
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top