Bức tranh Premier League 2009 - 2010

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Kỳ chuyển nhượng mùa hè

Trong vài năm trở lại, nước Anh luôn dẫn đầu châu Âu trong công tác tuyển mộ nhân sự, ngân sách chi cho chuyển nhượng của họ luôn cao chót vót và áp đảo hoàn toàn so với những giải VĐQG còn lại như La Liga, Serie A, League I, Bundesliga... Tình thế đã thay đổi nhiều vào mùa hè năm nay. Trước ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu và trước sự hăng hái của những người khổng lồ ở Tây Ban Nha,Premier League thực hiện chính sách "thắt lưng buột bụng " nhằm ko muốn cho con số nợ ngân hàng ngày một phình to ra

Trước giờ bóng lăn khai màn Premier League mù này , Big Four vẫn tỏ ra thờ ơ với các cuộc mua bán( sự thật là có tiền đâu mà mua với bán ).MU chi 17 triệu bảng mua Valencia và đó là tân binh đắt giá duy nhất cùng 1 thương binh mang tên Owen. Liverpool chỉ có một mình Glen Johnson (18,5 triệu) và 1 thương binh Aquilani, Chelsea trông đợi gì vào tân binh Zhirkov (18 triệu), trong khi Arsenal chỉ mua một mình Thomas Vermaelen (Ajax, 11 triệu)

Đã vậy, các ông lớn lại bắt đầu phải bán đi những ngôi sao sáng nhất. MU đã mất Ronaldo, Liverpool mất Alonso, Arsenal không còn Adebayor và Toure. Chelsea bị cấm chuyển nhương vào những mùa sau . Những mất mát ấy làm các đại gia suy yếu hẳn đi,khi nhìn vào Mu đá như thế nào khi không có C. Ronaldo.Chỉ là những cái bóng của chính họ , vật vờ qua lại nó khiến cho người hâm mộ cảm thấy hẫng hụt, nhất là trong bối cảnh Real và Barca đang thể hiện những thương vụ bom tấn.Real 250 triệu Euro quăng vào thị trường chuyển nhương.Còn Barca tự hào với những người con của chính mình , cây nhà lá vườn, những đứa con của lò Las Masia

Man City là một ngoại lệ duy nhất ở Anh, hiển nhiên, bởi họ chẳng thiếu tiền. Với hầu bao không đáy của các ổng chủ người A Rập.MC bỏ ra gần 100 triệu bảng, họ mua được những tân binh chất lượng Gareth Barry, Santa Cruz, Carlos Tevez, Adebayor, Kolo Toure. Vậy nhưng tất thảy những ngôi sao ấy đều được thu lượm từ những đối thủ ở Premier League. Man City đang “hút máu” Premier League, chứ không phải đại diện cho Premier League đi “hút máu” kẻ khác, giống như những gì giải đấu đó đã làm suốt những năm qua.

Vậy nhưng thực tế diễn ra trên TTCN những năm qua cho thấy những thương vụ “bom tấn” luôn được thực hiện vào những thời điểm bất ngờ. Mùa hè năm ngoái, phải đến ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng, Berbatov mới cập bến MU từ Tottenham còn Robinho phá kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh khi gia nhập Man City. Hè 2006, West Ham cũng gây sốc trong những phút cuối khi công bố bản hợp đồng với Mascherano và Tevez.Nhưng rồi khi tránh banh băt đầu lăn, người ta chỉ nhìn thấy những trận đấu bạc nhược của những ông lớn ở Premier League Những người trung thành với Premier Leaguea vẫn dõi theo các bước chạy của quả bóng lăn vào những giờ vàng mà không nghĩ đến chất lượng.Đó quả là ưu ái cho Premier League

Chelsea.jpg


Đến: Ross Turnbull (Middlesbrough, Tự do), Daniel Sturridge (Man City, Không tiết lộ), Yuri Zhirkov (CSKA Moscow, 18 triệu)
Đi: Slobodan Rajkovic (FC Twente, Mượn), Jimmy Smith (Leyton Orient, Tự do), Lee Sawyer (Southend, Mượn), Miroslav Stoch (FC Twente, Mượn), Ryan Bertrand (Reading, Mượn), Frank Nouble (West Ham, Tự do) Morten Nielsen (AZ Alkmaar, Tự do), Scott Sinclair (Wigan, Mượn), Patrick van Aanholt (Coventry, Mượn), Michael Mancienne (Wolves, Mượn)


Liverpool.jpg


Đến: Glen Johnson (Portsmouth, 18,5 triệu), Aaron King (Rushden & Diamonds, Không tiết lộ), Chris Mavinga (Paris Saint Germain, Không tiết lộ),Thương binh Aquilani(Roma)
Đi: Jack Hobbs (Leicester, Không tiết lộ), Sami Hyypia (Bayer Leverkusen, Tự do), Ronald Huth, Godwin Antwi, Miki Roque, Gary MacKay-Steven (Giải phóng), Jermaine Pennant (Real Zaragoza, Tự do), Adam Hammill (Barnsley, Không tiết lộ)

Man-Utd.jpg


Đến: Antonio Valencia (Wigan, 17 triệu), Michael Owen (Newcastle, Tự do), Sean McGinty (Charlton, Không tiết lộ), Gabriel Obertan (Bordeaux, Không tiết lộ), Mame Biram Diouf (Molde, Không tiết lộ)
Đi: Carlos Tevez (Hết hợp đồng), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 80 triệu), Rodrigo Possebon (Braga, Mượn), Fraizer Campbell (Sunderland, 3,5 triệu), Richard Eckersley (Burnley, Không tiết lộ), Manucho (Real Valladolid, Không tiết lộ)

arsenal1.jpg



Đến: Thomas Vermaelen (Ajax, 11 triệu)
Đi: Amaury Bischoff, James Dunne, Rui Fonte, Abu Ogogo, Paul Rodgers, Rene Steer, Vincent van den Berg, Anton Blackwood (Giải phóng), Emmanuel Adebayor (Man City, 25 triệu), Kolo Toure (Man City, 17 triệu bảng), Harvard Nordveit (Nurnberg, Mượn)


man-city1.jpg



Đến: Gareth Barry (Aston Villa, 12 triệu), Roque Santa Cruz (Blackburn, 18 triệu), Stuart Taylor (Aston Villa, Không tiết lộ), Nils Zander (Schalke, Không tiết lộ), Carlos Tevez (25,5 triệu), Emmanuel Adebayor (Arsenal, 25 triệu), Kolo Toure (Arsenal, 17 triệu)
Đi: Joe Hart (Birmingham, Mượn), Dietmar Hamann, Richard Martin, Danny Mills, Ben Morris, Curtis Obeng, Chris Ramsey, Darius Vassell (Ankaragucu, Giải nghệ), Daniel Sturridge (Chelsea, Không tiết lộ), Gelson Fernandes (St Etienne, Không tiết lộ), Jo (Everton, Mượn), Elano (Galatasaray, Không tiết lộ), Ched Evans (Sheffield United, 3 triệu)


spurs.jpg

Đến: Kyle Naughton (Sheff Utd, 7 triệu), Kyle Walker (Sheff Utd, 3 triệu), Peter Crouch (Portsmouth, Không tiết lộ)
Đi: Ricardo Rocha, Simon Dawkins, Kyle Fraser-Allen, Takura Mtandari (Giải phóng), David Hutton (Cheltenham, Tự do), Danny Hutchins (Yeovil, Tự do), Didier Zokora (Sevilla, Không tiết lộ), Chris Gunter (Nottingham Forest, 1,75 triệu) Jacques Maghoma (Burton Albion, Tự do), Yuri Berchiche (Valladolid, Tự do), David Button (Crewe, Mượn), Adel Taarabt (QPR, Mượn), Cian Hughton (Lincoln, Tự do), Jake Livermore (Derby, Mượn)

Aston-Villa.jpg




Đến: Courtney Cameron (Northampton), Stewart Downing (Middlesbrough, 12m),
Đi: Martin Laursen (Giải nghệ),Gareth Barry (Man City, 12m), Stuart Taylor (Man City, Không tiết lộ), Zat Knight (Bolton, Không tiết lộ)


Chuyển nhượng mùa đông 2010


Thời điểm cuối tháng 12/2009, không ít chuyên gia đánh giá năm nay TTCN mùa Đông ở xứ Sương mù sẽ diễn ra sôi động. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở bởi lúc đó các ông lớn đều gặp vấn đề về nhân sự và có nhu cầu bổ sung lực lượng vào tháng Một. Trong khi Arsenal và Liverpool muốn tăng cường tiền đạo, thì M.U cần gia cố lại hàng thủ tơi tả vì cơn bão chấn thương. Chelsea cũng rất khát người do mất tới 4 hảo thủ cho CAN 2010. Đấy là chưa tính tới gã nhà giàu Man City đang có nhu cầu làm mới đội hình để phục vụ các ý tưởng chiến thuật của tân HLV Roberto Mancini.

Tuy nhiên thực tế lại khác xa so với nhận định ban đầu. Sau 10 ngày TTCN mùa Đông mở cửa, chỉ có 3 bản hợp đồng được ký (Donovan, Vieira và Stojkovic). Điều đáng nói là những bản hợp đồng này đều hoàn toàn miễn phí. Những ngày sau đó, phiên chợ cầu thủ trên xứ Sương mù có tấp nập hơn đôi chút. Song phần lớn các thương vụ thành công đều là những bản hợp đồng cho mượn hoặc trao đổi cầu thủ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đóng băng trên TTCN mùa Đông. Song lý do phổ biến nhất vẫn là về tài chính. Arsenal, M.U và Liverpool có nhu cầu mua sắm nhưng lại đang mắc nợ ngập đầu. Chelsea vừa được ông chủ Roman xoá sạch nợ…nên làm gì có tiền mà chi , mặc cho luật cấm Chelsea chuyển nhượng đến năm 2011.Những kẻ dư dả hơn như Birmingham thì chưa đủ uy tín để thu hút được các cầu thủ chất lượng. Trong khi Man City chỉ muốn mua “hàng hiệu”, thứ mà chẳng CLB nào muốn bán vào mùa Đông.

Trong ngày cuối cùng của TTCN, số bản hợp đồng được ký kết trên xứ Sương mù lên đến gần 30. Tuy nhiên phần lớn trong số đó là các thỏa thuận cho mượn ngắn hạn. Thương vụ đáng kể nhất là Benni McCarthy chuyển từ Blackburn sang West Ham. Dù hai CLB không tiết lộ phí chuyển nhượng nhưng theo giới truyền thông Anh, nó chỉ vào khoảng 2,5 triệu bảng.

Điểm nhấn: Birmingham chi nhiều nhất

Không phải Man City hay Chelsea, mà Birmingham City mới là CLB chi nhiều nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. CLB chủ sân St Andrew’s đã có hai sự tăng cường trong tháng Một vừa qua là Michel (từ Sporting Gijon) và Craig Gardner (từ Aston Villa) với tổng phí chuyển nhượng 6 triệu bảng. Số tiền này chỉ bằng 1/7 ngân quỹ mà ông chủ Carson Yeung cấp cho HLV Alex McLeish mua sắm. Birmingham lẽ ra đã có thể chi nhiều hơn nữa nếu như họ thành công trong thương vụ giải cứu Pavlyuchenko khỏi Tottenham.

arsenal1.jpg

Arsenal mặc cho hàng tiền đạo rách tả tơi khi sự vắng mặt Vanpersie còn bỏ ngỏ, Eduardo bị giãn gân kheo, tiền đạo người Croatia chắc chắn sẽ vắng mặt trong giai đoạn sau còn khốc liệt nhường nào.Bendtner à, một câu nhóc học viêc .Cùng Vela còn non kinh nghiệm thi đấu.Arsenal mãi cũng chỉ có vậy mà thôi, mặc cho mùa nầy có thi đấu thăng hoa cỡ nào. Giấc mơ vô địch vẫn còn xa vời lắm.Sự bổ sung lực lương đáng kể của Arsenal mùa này là Sol Campel - một cựu pháo thủ.Một con người đã qua thời kỳ đỉnh cao, bên kia sườn dốc.Một cậu nhóc Galindo còn chưa biết đá bóng là như thế nào .Măc dù 17 tuổi đầy triển vọng nhưng Samuel Galindo đươc ông Wenger gửi thẳng anh sang Tây Ban Nha theo một bản hợp đông cho mượn, giống như đã làm với Carlos Vela, nhằm mục đích đảm bảo cho anh có được giấy phép lao động..Vậy thì Arsenal lấy gì để hy vọng vào 1 mùa thần thánh vượt mặt Chelsea và Mu lên ngôi vương ở Premier League

Man-Utd.jpg

Mu cứ mãi trông chờ vào Rooney và cái nợ ngập đầu.Trong khi đang đá bóng còn phải nghe ngóng tình hình tài chính của mình thế nào .Tương lai Mu sẽ vào tay ai ,..với cái số nợ hơn 700 triệu bảng của nhà Glazer kia.Mùa hè may mà bán C.Ronaldo cho Real thu về 81 triệu Bảng , cứu vớt tạm thời cho tình hình tài chính vốn đang rối rắm của MU. C.Ronaldo ra đi để lại cái bóng quá lớn mà không ai không thể không nhận ra.Những trân thắng phập phù, ăn may nhiều hơn.Nhưng Mu biết tin vào ai đây khi những công thần đang bị tuổi tác làm bước chân bước không đúng nhịp.R.Gigg , Paul Schole , G.Neville, Vandersar.... đã đang dần qua cái tuổi làm mưa làm gió.Hàng hậu vệ tệ hại với sự phập phù của R.Ferdinal , Vidic....lớp hậu vẻ trẻ vẫn chưa lãnh trách nhiệm bảo vệ cầu môn của Mu.Hàng tiền đạo trông chờ mãi vào W. Rooney...Nani chơi trân hay trận dở.Flethcher là ai ?Chẳng qua là con trâu thấy bóng ở đâu là chạy thôi mà.Còn Valencia có mãi là thần tài của Mu hay không? Sự bổ sung vào kỳ chuyển nhương mùa đông cũng chỉ là cho có vơi thiên hạ mà thôi .Với cầu thủ Smalling - 21 tuổi khi mới 9 lần khoác áo Fullham .Rồi Mame Biram Diouf, tiền đạo còn khá lạ lẫm với giới mộ điệu.

Chelsea.jpg

Nhìn sang Chelsea chẳng khá khá khẩm gì hơn, luật cấm chuyển nhượng cứ treo lơ lửng trên đầu nhưng Carlos Ancelotti cứ coi như không có,và không có bất cứ bản hợp đồng nào.Ancelotti vẫn tin dùng những cựu binh mặc dù hầu hết các trụ cột đang dần về tuôi 30.Nhưng dù sao thì Chelsea vẫn còn đang dẩn đầu Premier League

Liverpool.jpg

Nói đến Liv thì chẳng có gì ngoài những thành tích bết bát, những trận đấu không biết đến thắng lơi lơi là gì.Khi khoảng trống Xabi Alonso để lại quá lớn , nguời cầm trịch giũa sân.Khi mà đội hình Liv đang quá phụ thuộc vào 2 anh cả Torres và Gerrad.Họ bị loại tất cả mặt trận mùa này, giờ thì chỉ còn Europa League gỡ gạt thể diện.Hình ảnh The Kop mùa này còn đâu?Nhìn vào bảng xếp hạng thì ....chẳng dám nhìn.Khi thị trường mùa đông khép lại thì Liv chỉ mang về một bản hợp đồng mới là Rodriguez,hy vọng tiền đạo từ Atletico Madrid có thể gỡ gạt thể diện cho Liv và chúng ta thử chờ xem ,mùa sau Liv có tham dự Champion Legue hay không Khi A.Villa , MC còn đang vào phom chiến thắng.

Lời kết:

Premier League 2009 / 2010 đang dần mất chất ,những trận đấu đỉnh cao đã không còn như trước nữa.Thay vào đó là những trận đấu toan tính, bạo lực, các cầu thủ liên tục bị chặt chém.Những trận đấu buồn chán , mệt mỏi,vật vờ qua lại, người ta chỉ nghe thấy tiếng nói của các HLV hơn là nhưng màn trình diễn của cầu thủ
 
Sửa lần cuối:

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Dù không thích gì Chel và MU tiếp tục vô địch PL, nhưng xem ra kết cục PL năm nay đã ngã ngũ. Muốn trông thấy Ars hoặc Liv vô địch nhưng có lẽ cả 2 đều chưa đủ tầm để cạnh tranh cùng Chel và MU năm nay.
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Premier League 09 / 10 :Chelsea Vs Arsenal

CFC_ARS.jpg

Sân Stamforge Bridge
11h pm ngày 07 - 02 -2010​

Trận hòa trước Hull City đã cho thấy sự hụt hơi trong chiến dịch tranh ngồi vô địch Premier League khi có đầy đủ cầu thủ đội hình một của Chelsea.Rõ ràng Ancelotti cao tay đến mấy cũng không giúp Chelsea có chiến thắng trước Hull City, qua đó góp phần gia tăng khoảng cách vớ đội đang xếp thứ 2 là MU.Nhưng kết quả là một trân hòa bạc nhược trước Hull , lần này khi gặp Asenal trân sân nhà Stamforge Bridge, chắc chắn Chelsea sẽ đá một trân quyết chiến với Arsenal .Nếu không thắng Arsenal thì nguy cơ mất ngôi đầu bảng là rất lớn khi mà lượt đấu này MU chỉ tiếp 1 đội bóng bét bảng , đang gặp nhiều rắc rối là Postmouth.Một chiến thắng cho Mu hết sức dễ dàng.Về mặt nhân sự thì Chelsea không gặp bất cứ khó khăn gì , khi có sự phục vụ trở lại cây săn bàn số 1 Drogba ,vẩn là cặp tiền đạo Anelka và Drogba.Về phần Arsenal đã bắt đầu xuất hiện sự thiếu chắc chắn và tuột dốc .Những phương án tấn công không còn đa dạng sắc bén như hồi đầu mùa giải.Với sự vằng mặt chưa biết khi nào trỡ lại của R.Vanperie- cây làm bàn số 1 của Arsenal mùa này.Hẳn là Asenal rất nhớ anh , khi mà hàng công Arsenal biết trông chờ vào ai đây.Eduardo bị giãn gân kheo, sự trở lại còn bỏ ngõ,Bendtner à, một câu nhóc học viêc .Cùng Vela còn non kinh nghiệm thi đấu, điểm sáng nhất Arsenal trông chờ trong trận làm khách trước Chelsea là Arshavin , và sự trỡ lại của Theo Walcott và cùng hàng tiền vệ hùng hậu của mình.Nhưng điểm yếu nhất của Arsenal mùa này chính là hàng phòng ngự.Hàng công bế tắc , hàng phòng ngự lai càng đang lo hơn khi liên tục mắc sai lầm.Trong khung thành Almunia không thể hiện sự chắc chắn.Vậy thì Arsenal lấy gì thắng Chelsea ngay tại Stamforge Bridge.Một thất bại thì không có gì tránh khỏi.Nếu thất bại tại Stamforge Bridge đồng nghĩa với giấc mơ lên ngôi vương của Arsenal mùa này đành khép lại ngậm ngụi.Sau trận thua tan tác 3 - 0 trước MU , trận hòa trước Aston Villa xem ra Asenal đã hết hy vọng.Nhất là sau vòng đấu này Đội bóng tiếp theo Asenal phải chiến đầu là Liverpool đang trong đà thăng hoa và hồi sinh


Xin lỗi đồng chí. Xin mời đồng chí sang diễn đàn Chelsea: www.chelseafc.com.vn , www.chelseavn.com,
hoặc diễn đàn MU:
www.manunited.vn , www.manutd.com.vn, www.musvn, www.mufc.vn, www.redcafevn.net
Để viết bài và đưa tin về giải Ngoại hạng Anh nhé!
Khóa topic.
 

HuyCom

Thiểu năng trí tuệ, đang điều trị ở Viện Tâm Thần
Đầu quân
11/2/10
Bài viết
18
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tại sao Premier League hấp dẫn hơn La Liga ?

P.L là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, bất chấp một số người vì lí do không thích P.L mà không thừa nhận sự thật đó. Đó là 1 giải đấu lôi cuốn khán giả nhất bởi tinh thần Hiệp sĩ, chất lượng đỉnh cao, sự cạnh tranh lành mạnh, phi chính trị, những trận cầu sôi động và những yếu tố bề ngoài như sân bóng, khán đài đẹp mắt, truyền hình phục vụ tốt, giờ thi đấu hợp lí với phương châm phục vụ khán giả như "Thượng đế".
Cho dù La Liga đang thu hút những siêu sao hàng đầu hòng cạnh tranh với P.L nhưng xem ra còn khuya thì Giải La Liga mới theo kịp P.L trong việc thu hút khán giả khắp nơi trên TG. Đâu là nguyên nhân ?
1. P.L có tính cạnh tranh hơn và công bằng hơn
Liga thực sự là giải đấu chỉ của 2 đội : Real và Barca. Điều này xuyên suốt toàn bộ lịch sử và cả trong tương lai lâu dài. Cho dù 1 số ít đội thỉnh thoảng chen chân vào như A.Bilbao, A.Madrid (trước đây) hay Valencia, D.Lacoruna (sau này) nhưng không ai trong số họ phá vỡ thế độc bá của Real và Barca. Liga đơn giản là Real và Barca, chấm hết. Ngoài yếu tố truyền thống, sức mạnh thì việc Real, Barca thống trị tuyêt đối còn là do họ được các thế lực chính trị của Hoàng gia và địa phương hậu thuẫn, xem như 1 phương tiện chính trị để lợi dụng.
P.L thì khác, mỗi thời điều có 1 nhóm CLB mạnh nổi lên, sau đó CLB nào phạm sai lầm trong chiến lược sẽ bị đào thải, và sẽ có những CLB khác chen chân vào nhóm đại gia (VD gần đây là Leeds, Newcastle). Tại Anh, không có CLB nào là thống trị xuyên suốt lịch sử cả. Bất cứ 1 CLB nào có chính sách hợp lí, chiến lược đúng đắn hay có nền tài chính mạnh mẽ đều có thể vươn lên và đến 1 lúc nào đó sẽ gia nhập nhóm đại gia . Thập niên 50,60 thời kì "quần long vô thủ" khi có nhiều CLB thay nhau vô địch. Thập niên 70,80 Liverpool và nhóm "ngũ đại gia", thập niên 90, 2000 là Man Utd và "tứ đại gia".
Điều quan trọng, là P.L không có yếu tố chính trị xen vào. Mỗi CLB đều phải tự xoay sở, Chính phủ hay Hoàng gia Anh không can thiệp. Bóng đá giữ được vẻ trong sáng của nó. Còn tại TBN Real và Barca đều có bảo kê. Đời TTg nào là culé thì Barca được bênh vực. Khi Real có chuyện thì đã có Hoàng gia ra mặt. Phần còn lại hầu như không có cửa xen vào sự thống trị đó. Một sự cạnh tranh không công bằng và chán phèo !

2. P.L tôn trọng khán giả hơn Liga
Giờ thi đấu P.L nhằm phục vụ các CĐV tại nhiều nơi đặc biệt tại Châu Á , khu vực mà P.L có 1 lượng CĐV trung thành khổng lồ. P.L không có nghỉ đông, phục vụ khán giả cả trong ngày Giáng sinh hay năm mới. P.L đá cả vào giữa trưa nhằm tạo điều kiện cho CĐV Châu Á được xem thuận lợi... Bất cứ 1 khán giả hâm mộ nào cũng muốn được tôn trọng như vậy thay vì phải "hành xác" suốt đêm hôm để làm cái việc gọi là 'chứng tỏ lòng đam mê địch thực" (?) (gớm, sao lại phải hành hạ nhau thế)

3. Văn hóa P.L gần gũi hơn La Liga
1 cách ví von, P.L như một trào lưu nhạc Pop dễ xem, dễ nghe, dễ hiểu và gần gũi với số đông. Còn Liga như điệu Flamenco khó hiểu, lập dị và xa lạ.
Đối với CĐV VN, P.L đã trở thành 1 nếp văn hóa quen thuộc, không thể bỏ được. Nhà nhà P.L, người người P.L. Người ta xem P.L như 1 phần tất yếu, cứ cuối tuần, vào giờ đó, ngày đó là phải xem P.L. Ra quán nước, quán cafe, hè phố, vào lớp học, cơ quan... P.L luôn là 1 đề tài để bàn luận và người ta lái sang Liga hay SerieA như 1 món ăn phụ cho thêm màu sắc cuộc sống.

4. Sức mạnh vô đối của truyền thông Anh
Nhờ ưu thế tuyệt đối của giới truyền thông Anh kèm theo sự phổ biến của ngôn ngữ (tiếng Anh), khán giả dễ dàng tiếp cận, cập nhật, tìm hiểu về bóng đá Anh. Ngoài ra, truyền thông còn làm cho các trận cầu P.L sôi nổi cả trước và sau trận đấu. Với Liga, điều này chỉ có ở duy nhất trận siêu kinh điển (2 lần/mùa)

5. Về chuyên môn: P.L đá nhanh, lôi cuốn. Liga đá chậm như rùa, lề mề, xem buồn ngủ.
P.L đa dạng với nhiều đội có nhiều chiến thuật, lôi chơi khác nhau, từ cống hiến, đẹp mắt, cho đến thực dụng, chặt chẽ.... Còn Liga đội nào đá cũng như nhau. Tuy có phần nghệ thuật, cống hiến đấy nhưng ăn món nào cũng như món nào thì rất ngán (thà xem giải Braxin còn hơn)
...v.v
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top