Camp Nou - Niềm tự hào của xứ Catalan ...

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Cao và cao mãi, rộng và rộng mãi, hùng vĩ và hùng vĩ mãi ... Đó là Camp Nou, thánh đường bóng đá có một không hai trên thế giới, niềm tự hào bất tận của người dân Catalan đắm say với bóng đá.

Ở châu Âu, Camp Nou đứng thứ hai về sức chứa, chỉ sau Estadio Da Lush của Benfica, nhưng là số 1 về sự cuồng si. Dân Catalan có thể vỗ ngực tự hào Camp Nou của họ vĩ đại hơn cả sân Bernabeu của Real Madrid.

Theo tiếng TBN, Camp Nou có nghĩa là "mảnh đất mới". Mãi tới hơn nửa thế kỷ thành lập, Barcelona mới có được thánh địa này. Những trận đấu đầu tiên trong lịch sử của Barcelona diễn ra trênnhững sân Bonanova Velodrome, sân bóng nằm giữa những con phố.

Từ năm 1900 đến1922, đội bóng liên tục thi đấu trên các sân The Hotel Casanovas Ground, The Carretera D'horta, The Carrer Muntaner Ground và The Carrer Industria Ground. Sân Carrer Muntaner, nơi chứng kiến đội bóng Barcelona suýt diệt vong, sau này chuyển cho đội bóng Espanyol cùng thành phố. Sân The Carrer Industria Ground chỉ chứa được 1500 người nhưng lúc nào cũng có 6000 khán giả tới xem Barcelona thi đấu.

Ngày 20/5/1922, ban lãnh đạo CLB do Chủ tịch Hans Gamper đứng đầu đã khánh thành sân Le Corts với sức chứa ban đầu là 20 000 khán giả. Sau đó sức chứa của sân đã tăng lên gấp đôi sau khi CLB đã cho xây thêm một khán đài. Sân Le Corts đã chứng kiến những giây phút vinh quang của CLB: ngoài 6 danh hiệu vô địch Liga, Barça đã giành 12 Cup TBN, 2 Cup Latina (1848,1952). Thế nhưng chính những thành tích mà CLB giành được với một thế hệ cầu thủ huyền thoại như Kubala đã làm cho sân Le Corts trở nên bé nhỏ và không đáp ứng nổi nhu cầu ra sân của giới hâm mộ. Điều này buộc ban lãnh đạo phải quyết định hoặc mở rộng sân hoặc xây thêm một sân khác.

Sau khi nhậm chức chủ tịch, ông Miro Sans đã chọn phương án 2: xây sân Camp Nou đúng như cam kết ông đưa ra đã giúp ông giành thắng lợi trong chiến dịch tranh cử. Sân Le Corts được dùng cho đội hình trẻ tập. Khởi công vào năm 1954, sân bóng được xây trên những vườn rau lớn ở phía tây thành phố dưới sự điều hành của 3 kiến trúc sư Garcia Barbon, Mitjans và Soteras. Mất 3 năm, sân mới xây xong, tiêu tốn hết 288 triệu peso, một khoản tiền rất lớn khi ấy.

Ngày 24/9/1957, hơn 9 vạn khán giả chật cứng các khán đài chứng kiến lễ khánh thành sân bóng. Đối thủ đầu tiên của FC Barcelona hôm ấy là đội bóng các ngôi sao Warsaw và người đầu tiên ghi bàn ở Camp Nou là Eulogio Martinez, cầu thủ Paraguay. Không có gì ngạc nhiên khi tên độc tài Franco tư chối dự lễ khánh thành. Suốt hai thập kỷ sau đó, Camp Nou trở thành thiên đường của những người theo chủ nghĩa dân tộc Catalan không chịu khuất phục trước Franco.

Những đối thủ tiếp theo của Barcelona ở Camp Nou sau trận khai mạc lần lượt là Burnley từ nước Anh và Flamengo từ Brazil. Kể từ giờ phút ấy, Camp Nou trở thành một phần không thể thiếu của Barcelona và những người dân Catalan, nơi chứng kiến những khoảnh khắc không thể nào quên. Đó là bàn thắng lịch sử của Evaristo loại gã khổng lồ Real Madrid khỏi Cup C1 mùa bóng 1960_1961, là cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Anderlecht tại Cup C2 mùa 1985-1986, trận thắng không mờ trong ký ức trước Gotenborg tại Cup C1 mùa 1985-1986 ... và dĩ nhiên cả thất bại đắng cay trước Dynamo Kiev tại Champion League năm 1994. Và còn biết bao những cuộc đối đầu hấp dẫn với Real Madrid, với Espanyol hay Atletico Madrid trong khuôn khổ Primera Liga.

Trải qua nhiều đời chủ tịch, Camp Nou liên tục được nâng cấp và mở rộng. Dưới thời chủ tịch Jose Luis Nunez, Camp Nou được xây thêm tầng ba, Nâng lên thành 120 000 chỗ ngồi để phục vụ cho vòng chung kết WC 1982. Đã có 85 000 khán giả chứng kiến trận khai mạc WC 1982 giữa Bỉ và Argentina. Chuẩn bị cho Olympic1992, hai đường vòng cung lớn được xây dựng treo dưới mái sân khiến người ta có cảm tưởng nó bay trên đầu khán đài. Tới năm 1994, sân được lắp đặt toàn bộ ghế ngồi và khán giả được đáp ứng những tiện nghi tốt nhất.

Với Camp Nou, Barça bắt đầu một thời kỳ mới,với những chiến thắng lẫy lừng cho phép CLB gặt hái thêm 10 danh hiệu vô địch Liga, 12 Cup TBN, 5 Siêu Cup TBN, 1 Cup C1, 4 Cup C2, 3 Cup C3 và 2 Siêu Cup châu Âu.

Để thoải mái những yêu cầu về an ninh trên sân do FIFA đưa ra, CLB đã loại bỏ khu vực giành cho khán giả đứng. Hiện nay số ghế trên sân là 98 215. Camp Nou là niềm tự hào của những người hâm mộ Barcelona, không chỉ do sức chứa mà còn do vẻ đẹp kiến trúc, sự hiện đại và tiện nghi. Không ai có thể nghi ngờ rằng đây là SVĐ tốt nhất châu Âu. Camp Nou là SVĐ duy nhất tại TBN được chứng nhận đạt tiêu chuiẩn "5 sao", cấp hạng UEFA dành cho rất ít CLB ở châu Âu. Barcelona đã từng đề nghị UEFA chọn Camp Nou là sân tổ chức tất cả các trận CK Champions League vì sân có cơ sở hạ tầng hoàn hảo, đủ các điều kiện an ninh (có 48 cửa thoát), CLB có khả năng tổ chức, thành phố có hệ thống khách sạn tuyệt hảo...

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
TỪ BONANOVA VELODROME ĐẾN CAMP NOU

Là một Barçamania, ai cũng biết Camp Nou là thánh địa của Barcelona - đội bóng yêu quý của chúng ta. Nhưng trước năm 1957, Barcelona đã chơi trên những SVĐ nào, mời các bạn ngược dòng quá khứ, trở về năm 1899, đến với những SVĐ từng in dấu giày của FC Barcelona.

1) BONANOVA VELODROME (1899 - 1900)


Barcea chơi trận đấu đáng nhớ đầu tiên vào ngày 8/12/1899 và để thua 0-1 trước đội bóng gồm những người Anh sống tại Barcelona.
Trận đấu diễn ra ở Bonanova Velodrome, một địa điểm gồ ghề với mặt đất đầy ổ gà. Nó không hoàn hảo với bất kỳ ý nghĩa nào, nhưng nó là sân nhà. Nó cũng là sân bóng đầu tiên của thành phố từng có và trên thực tế vị trí của nó gần ga tàu hoả Sarria làm nó rất dễ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều trở ngại lớn nhất là sân bóng bị chia sẻ với nhiều CLB khác. Điều tồi tệ nhất là không có sự thống nhất giữa Barcelona với CLB đối thủ nổi tiếng trong vùng, El Catala. Sự dàn xếp đồng nghĩa với việc đội bóng buộc phải chọn sân nhà ở một nơi khác.

2) THE HOTEL CASANOVAS'S GROUND (1900 - 1901)


Vào khoảng cuối thế kỷ, ban giám đốc thuê một mảnh đất gần khách sạn Casanovas mà nơi này sau đó trở thành bệnh viện Santa Creu y Sant Pau. SVĐ được khánh thành vào ngày 18/11/1900 trong một trận đấu với Hispania (0 - 0). Theo bản tin mới nhất trong ngày, 4000 người tham dự. Sự bất lợi lớn nhất của Casanovas là không có phương tiện giao thông với vùng lân cận.

3) THE CARRETERA D'HORTA GROUND (1901 - 1905)


Vị trí của SVĐ ở Corninardo gần La Sagera, một vùng phát triển cao ngày nay. Khu đất không xa ga tàu cuối cùng và một lối vào hiện đại đã được xây gần SVĐ dành cho khán giả và xe ngựa đi qua. Một ngôi nhà lớn trong vùng có tên "Can Sabadell" có vị trí gần đó được dùng làm phòng thay quần áo.

Carretera D'horta chính thức khánh thành vào ngày 23/11/1901. Barcelona thắng trận mở màn tại đây, đánh bại đội bóng gồm các thuỷ thủ trên một con tàu của Anh, The Caliope với tỷ số 4 - 0, trong đó Joan Gamper ghi 3 bàn.

Lối vào của SVĐ được miễn phí và trong những ngày đó, điều ấy còn có lợi hơn là cho thuê chỗ ngồi. Ban giám đốc có ý định dời SVĐ vào năm 1905 và một năm sau nó trở thành nhà cho thuê.

4) THE CARRER MUNTANER GROUND (1905 - 1909)


Barcelona tiếp quản sân nhà của Hispania, bị kẹp giữa 4 khu phố: Paris, Londres, Casanovas và Muntaner. Lối vào đặt ở phía Muntaner.

Để khánh thành SVĐ mới vào ngày 26/2/1905, Barcelona tiến hành trận đấu giao hữu với Catala. Barça thắng 3 - 2.

Thật buồn là sân nhà Muntaner đã chứng kiến những thời điểm đen tối nhất của Barça. Trong suốt thời gian này, CLB đã mất đi hầu hết thành viên và đã đến rất gần sự tan vỡ. Gamper đã giúp ngăn ngừa hoàn toàn thảm hoạ trên quy mô lớn nhờ vào những can thiệp của cá nhân và cố gắng cứu CLB. Sau đó dư luận bắt đầu hướng về Barcelona. Sau này, SVĐ được chuyển cho đội bóng thù địch cùng thành phố, RCD Espanyol.

5) THE CARRER INDUSTRIA GROUND (1909 - 1922)


Một lần chuyển đến phố Industria năm 1909, CLB đã hưởng 1 thời kỳ phát triển to lớn, SVĐ có vị trí nằm trên 2 lô đất, từ phố Muntana, giữa phố Urgell và Villaroel mà sau này được biết đến với cái tên Industria, nhưng sau đổi thành Paris.

Không có nghi lễ đặc biệt nào để khánh thành SVĐ, nhưng một trận đấu khai mạc được tổ chức vào 14/3/1909, Barça gặp Catala trong giải vô địch Catalonia. Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 2 - 2. Sân nhà được biết đến với cái tên trìu mến "L' Escopidora" (cái ống nhỏ) bởi vì nó quá nhỏ. Mặc dù kích thước nhỏ nhưng nó là sân tốt nhất ở Catalonia vào thời gian đó và nó là sân đầu tiên có ánh sáng nhân tạo. Sân có khán đài chính 2 tầng bằng gỗ và đó là niềm tự hào và vui mừng của những người ủng hộ FC Barcelona, không có CLB nào vào thời điểm đó có thể kiêu hãnh về bất kỳ điều gì giống như vậy. Khán đài chỉ chứa được 1500 khán giả nhưng sức chứa bao gồm sân thượng là 6000.

6) THE CORTS (1922 - 1957)


Joan Gamper và ban giám đốc nhận ra rằng sân Carrer Industria đã lỗi thời một cách nhanh chóng, và giành được miếng đất có cái tên"can Ribot " và "can Guerrara" (18/2/1922) với mục đích xây dựng một sân vận động mới. Sân có vị trí giữa những con phố mà bây giờ đươc biết đến với cái tênTravessara de les Cort, Numancia, Vallespia, Marques de Sontmenat.

SVĐ mới được thiết kế bởi kiến trúc sư Santiago Mestres và Josep Alemany, được khánh thành vào 20/5/1922 và nó được biết đến với cái tên: "Nhà thờ lớn của bóng đá". SVĐ có sức chứa 30 000 khán giả.

Thời gian trôi đi, con số khán giả tiếp tục tăng lên.Do đó mà SVĐ đã được mở rộng nhiều lần. Trong lần mở rộng đầu tiên, kiến trúc sư Josep. M. Sagnier thiết kế một dự án mở rộng 2 bên SVĐ và mái hiên được đặt đằng sau cầu môn phía bắc (mùa bóng 1941 - 1942). SVĐ còn được mở rộng lần thứ hai vào năm 1943 dưới sự điều khiển của kiến trúc sư Eduard Torroja, một người mà những quan điểm của ông được xem như có tính chất cách mạng vào thời gian đó. Những thay đổi căn bản của ông thực sự làm tăng gấp đôi sức chứa của SVĐ lên đến 60 000 và SVĐ được thiết kế lại đã chính thức mở cửa vào 2/6/1945.

Mặc dù tăng gấp đôi sức chứa ban đầu, SVĐ mới phát triển nhanh chóng. Ban giám đốc nhận ra rằng 1 SVĐ khác với sức chứa 75 000 có thể sẽ được xây dựng. Mặc dù sự phát triển sau này đã chứng minh ý kiến đó một lần nữa, họ vẫn đánh giá thấp điều đó. Khi SVĐ mới được mở vào 24/9/1957, Les Corts đã trở thành sân nhà của đội trẻ.

7) THE Camp Nou (TỪ 1957 - nay)

SVĐ mới được đặt tên:"El Nou Estadi del Futbol Club Barcelona" và sớm trở thành biệt danh thông dụng theo tiếng Catalan: "Camp Nou".

Có hai nhân tố thuyết phục SVĐ dược xây dựng. Đầu tiên, sự yêu thích đối với Barcelona tăng cao khi Kubala dẫn dắt CLB thành công trong thời gian dài. CLB được biết đến với cái tên "Five_Cup Barcelona" (Barça de les cins Copes) và người ủng hộ lũ lượt kéo đến xem các trận đấu với số lượng lớn đến nỗi sức chứa của Le Corts nhanh chóng trở nên quá tải. Cùng thời gian đó, Miro Sans thắng Amat Casajoana trong cuộc bầu cử chủ tịch CLB năm 1953 cũng góp phần cho SVĐ mới được xây dựng.

CLB đầu tư 128 000 bảng cho một khu đất rộng, có địa điểm gần Le Corts y l'Hospitalet. Các kiến trúc sư trông coi công trình là Mitjans, Garcia Barbom và Soteres. Việc xây SVĐ mất 3 năm rưỡi và tiêu tốn 300 triệu peso.

Vào ngày 24/9/1957, lễ khánh thành SVĐ được tổ chức. FC Barcelona gặp Warsaw và Eulogio Martinez ghi bàn thắng đầu tiên ở SVĐ mới .Từ thời điểm đó, SVĐ đã trở thànhơi chứng kiến những khoảnh khắc rực rỡ nhất trong lịch sử CLB. Nếu bạn cộng tất cả những danh hiệu vô địch TBN của Barça, thật dễ nhận ra rằng tại sao các fan của Barça lại yêu quý Camp Nou đến thế.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Trang chủ đã chính thức đưa thông tin về kế hoạch nâng cấp Sân Nou Camp lên tầm cao mới. Các kế hoạch trong bản thiết kế được đăng tải đầy đủ lấy ý kiến các xã viên. Bác phóng viên nào thạo tin đề nghị đưa tin về kế hoạch này cho bà con được xem chi tiết.
Các ảnh thiết kế ở đây

Design-Report-22.jpg


Stadium_Cross_section.jpg
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Thằng em đọc theo bản thiết kế thì thấy như sau:
-Điểm dễ nhận thấy nhất đó là hệ thông mái che và bao phủ toàn bộ sân theo,giống như sân Arena của Bayern nhưng hệ thông ôm này khác:Toàn bộ NouCamp cũ sẽ đựoc giữ nguyện,ta sẽ xây 1 vành đai làm móng hệ thông dàn chịu lực sát đất và ôm quanh sân,từ đó là các hệ cột chạy dọc theo chu vi sân (theo đúng kích thước chiều cao của từng vị trí khán đài(điều này khiến cho sân mới vẫn giữ nguyên hình dáng giống sân cũ) và làm tiếp dàn mái,dường như dàn mái của sân ko có gì khác so với các dàn mái hiện đại bây giờ.Những tấm màu ốp vào hệ thông dàn đó tạo ra lớp vỏ bên ngoài và phủ lên trên lớp mái dường như chỉ là 1 hợp chất màu nào đó,ko có khả năng phát sáng từng ô hay có hệ thống đèn từng ô(tức là ko lắp đèn theo từng ô như Arena) mà đây chỉ là sự chơi ánh sáng,cách sử dụng nghệ thuật thị giác theo kiểu Art lights của Sir Norman Foster,1 KTS thực dụng kiểu Mợ moan,tuy nhiên mọi người có thể yên tâm về việc sân mình ko bằng Arena,vì hệ thống sáng của Arena có thể nhìn gọn gàng hơn,nhưng nó cũng chỉ như 1 hệ thống các hộp rỗng ở bên trong lắp đèn màu thôi,ko có gì đặc sắc cả(chỉ tổ hại điện).Khi ánh sáng rọi vào các tấm này từ mọi hường đã đựoc xếp đặt trước để tạo hiệu quả thị giác,thì lúc đó gần như tất cả các khán đài sẽ nhuộm 2 màu đỏ xanh là chủ đạo,bên cạnh đó có những gam khác nữa được tạo ra từ 3 màu xanh,đỏ,vàng,...và các tấm đó có thể xoay 2 mặt,nên khi cần thì sự biến đổi về màu sắc không những ko khác mà còn đẹp hơn Arena(nếu đoán ko lầm,do thông tin ko đầy đủ cho lắm)...sự vĩ đại nằm ở đây.
Bên cạnh đó là việc nới rộng sân ra,ko có gì quá khó,ở khu khán đài A hiện tại có thểt thấy cao độ của nó khá chênh lêch với khu khán đài B,Sir Foster sẽ giảm đổ chênh đó đi bằng cách phá bỏ dàn mái cũ bây giờ ở khán đài A và nâng thêm cao độ khu A nhằm giảm độ dốc khi chạy từ nóc khu B đến khu A,nhờ vậy mà đường cong,đừong uốn của vành dàn mái của sân NouCamp mới sẽ đẹp hơn và thẩm mĩ hơn.nhờ vậy sân sẽ có thêm khoảng 10000 ghế ngồi.
Về cái vỏ ngoài của sân cũ,có thể nói tất cả những tường bao,trang trí bên ngoài sẽ bị phá bỏ,khiến cho giữa các tầng sân là rỗng,sau đó có thể sẽ có 1 lớp kính ộp che chắn,rồi ngoài cùng mới là hệ thống trang trí mái bằng cách tấm màu.
Hệ thống ghế ngồi ở tầng dưới cùng vẫn giữ nguyên
Bên ngoài sân:
-Gara ôtô ngầm ngay dưới mặt đất ngay gần sân
-bỏ 2 con đường đi bộ đến sân dẫn vào khán đài A,thay vào đó sẽ là 1 Quảng trường lớn.
-Diện tích tầng 1,2,3 tính từ mặt đất sẽ được mở rộng đôi chút,chắc chắn tính thương mại,các Shop và khu giải trí sẽ được tăng thêm,bên cạnh đó mọi khu như bảo tàng,...sẽ giữ nguyên
-2 tầng ngầm cũ trước dùng để làm kho,hoặc lấy lối đi xuống tầng khán đài dưới cùng(do mặt sân thấp hơn mặt đất)sẽ được mở rộng,và có vẻ như sẽ có hệ thông Metropole,đường ngầm ngay dưới vị trí sảnh sân??
-Quy hoạch lại tổng thể xung quanh sân,sắp xếp lại các sân tập,biến khu xung quanh NouCamp như 1 điểm thu hút du lịch lớn và là 1 công trình khổng lồ trong 1 quần thể khổng lồ,1 Quảng trường...
-Nếu tính chiều cao các tầng,khoảng 10 tầng sử dụng,và cho đến chiều cao mái thì thằng Higuain sẽ còn phải sái cổ hơn nữa khi muốn ngước lên nóc sân từ mặt cỏ,ước tình chiều cao từ mặt cỏ đến mái là hơn 60m(thậm chí có thể quá 65 m)
Vĩ đại!!!
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Đó là 1 quần thể gồm 3 nhân tố chính,con đường vào cửa chính được đặt giữa cái sân phụ và sân tập
sức chứa của NouCamp mới chính xác là khoảng 106000 người
Ko thể tin được,NouCamp mới là sân vận động có hệ thống ánh sáng bậc nhất TG,quá đẹp,quá tuyệt vời,sự lung linh huyền ảo,cả sân và cả bầu trời nhuộm màu xanh đỏ!!!!Mềm mại lắm,đẹp lắm,thằng cha Foster này đúng là mẫu người cực kì thực dụng,cần mềm và đẹp thì hắn cho đẹp,lần sau sẽ post bài viết về hắn.
Rất muốn chia sẻ thêm với mọi người,nhưng phải chờ khẳng định thêm một số thứ nữa đá,trên web của Cty Foster và các cộng sự đã đưa tin về công trình này của lão,đang tìm hiểu thêm
 

hanhmem

Tiểu học xã
Đầu quân
26/8/07
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Inferno
Barça đồng
0
Chuyện hậu trường:50 năm huyền thoại Camp Nou

Loạt bài này tớ đọc trên SGGP thấy hay quá nên post lại

Kỳ 1: Bản thân Camp Nou là ... một thành phố

1474568-Nou_Camp-Barcelona.jpg

Dù không phải là SVĐ có sức chứa lớn nhất nhưng Nou Camp hay còn gọi là Camp Nou luôn được coi là sân bóng vĩ đại nhất thế giới.

Sân vận động Camp Nou của Barcelona, hay gọi theo kiểu Anh cho quen thuộc là Nou Camp, vừa kỷ niệm "sinh nhật" thứ 50 một cách náo nhiệt. Đấy là sự kiện đáng nhớ, với bàn thắng tuyệt vời của Lionel Messi vào lưới Sevilla, đi kèm một tuyên bố từ Barcelona về kế hoạch nâng cấp để Camp Nou tiếp tục xứng danh là sân bóng số 1 châu Âu.

Nhân đây, chúng ta hãy tìm hiểu xem vì sao nhiều người cho rằng Camp Nou chính là SVĐ vĩ đại nhất trong thế giới bóng đá, dù sức chứa của nó chưa phải nhiều nhất.

images212154_1101.jpg


Toàn cảnh sân Camp Nou

Giới hâm mộ bóng đá Việt Nam rất quen thuộc với Premier League và ai cũng biết đến cụm từ "Nhà hát của những ước mơ" - biệt danh sân vận động Old Trafford của Manchester United, xuất phát từ câu nói của huyền thoại Bobby Charlton.

Thế còn Camp Nou? Cây bút Jimmy Burns, sau khi tổng hợp ý kiến của chính các cổ động viên M.U trong một trận đấu trên sân Barcelona ở Champions League, đi đến kết luận: "So với Camp Nou, Old Trafford chỉ như một kế hoạch dự phòng, có thể dùng theo kiểu dã chiến trong lúc chờ sân bóng chính hoàn thiện".

Vâng, đấy là ý kiến của số đông những người từng biết rõ cả Camp Nou lẫn Old Trafford!

vtc_142166_101.jpg


Nou Camp trông như một bức tranh khoáng đạt và nên thơ

Đặt cạnh giá trị kiến trúc vĩ đại của Camp Nou, Old Trafford trở thành một nhà kho lớn. Đặt cạnh trung tâm mua sắm Camp Nou, Old Trafford trở thành tiệm chạp phô cấp huyện. Đặt cạnh trung tâm văn hóa Camp Nou ngay giữa Barcelona sầm uất, Old Trafford trở thành một căng-tin ở vùng ven Manchester, nơi Roy Keane từng thống thiết kêu lên rằng, cổ động viên đến đấy chỉ để ăn sandwich tôm.

Cách đây vài năm, báo chí châu Âu đăng những chi tiết ngộ nghĩnh bên lề một trận đấu của Barcelona tại sân nhà. Trận đấu diễn ra lúc… 0g01. Theo lịch thi đấu, đấy đã là ngày hôm sau dù trên thực tế ai cũng xem đấy là trận đấu của đêm hôm trước. Ban đầu, Barcelona chọn giờ thi đấu oái oăm chỉ để bày tỏ thái độ phản đối về lịch thi đấu mà họ cho là không hợp lý của Ban tổ chức Primera Liga.

Để chiều lòng các cổ động viên chấp nhận đến sân lúc nửa đêm, Barcelona tổ chức thêm nhiều hoạt động mang tính phục vụ và thu được kết quả không ngờ về mặt tài chính. Bạn cứ nghĩ xem, nếu mỗi fan ruột chi tiêu khoảng 10 euro trong lúc chờ xem trận đấu, doanh số chỉ trong một đêm tại Camp Nou sẽ như thế nào?

Tùy theo tiêu chí đánh giá, sức chứa của sân Camp Nou có những thông số khác nhau. Theo UEFA, sân này có 93.000 chỗ khi khánh thành vào ngày 24-9-1957, sau đó tăng lên 115.000 chỗ khi mở rộng khán đài để tổ chức World Cup 1982, nay là 98.000 để đáp ứng yêu cầu "toàn bộ chỗ ngồi" của UEFA.

Trên thực tế, trong suốt một thời gian dài, người ta vẫn xem sức chứa của Camp Nou là "khoảng 120.000 người", mỗi khi Barcelona có trận đấu lớn tại sân nhà. Trên lý thuyết thiết kế, ngần ấy khán giả có thể thoát khỏi Camp Nou chỉ trong 5 phút, vì lý do an toàn. Nhưng trên thực tế, nhu cầu "thoát khỏi Camp Nou" chưa bao giờ xuất hiện. Đấy là nơi để người ta đến và thưởng lãm, chứ không phải đến và nhanh chóng giải tán.

Như đã nêu trên, Camp Nou là một thành phố nhỏ mỗi khi khán đài kín chỗ trong các trận đấu lớn, nhưng "thành phố Camp Nou" không chỉ bao gồm SVĐ có sức chứa hàng trăm ngàn người.

vtc_142167_102.jpg


Nou Camp cũng nổi tiếng vì dòng CĐV đông đảo, cổ vũ rất nhiệt tình

Xung quanh sân bóng là cơ man các viện bảo tàng, cửa hàng bán đồ lưu niệm, nhà hàng, trung tâm giải trí, tất cả đều được thiết kế một cách hoàn hảo cả về kỹ thuật lẫn thẩm mỹ, gần như nằm giữa thành phố Barcelona - thủ phủ xứ Catalonia.

Du khách đến đây khó mà bỏ "tour Camp Nou" được tổ chức suốt các ngày trong tuần. Lượng khách tham quan "thành phố Camp Nou" nhiều hơn lượng khách đến thăm bảo tàng Picasso, cũng ở Barcelona. Ở Camp Nou, ngay cả toilet cũng làm cho người ta tưởng rằng có hoa hồng ở đâu đấy.

Giá trị nghệ thuật của Camp Nou từng thu hút Salvador Dali - danh họa theo trường phái siêu thực nổi tiếng châu Âu - gửi tác phẩm dự thi.

Năm 2001, Camp Nou long trọng đón tiếp vị khách thứ… 10 triệu. Đó là Stella Hughes, 64 tuổi, nữ du khách Anh đến từ Stockport. Quà tặng cho Stella là một chiếc áo Barcelona, một cặp vé VIP và toàn bộ chi phí để bà đến xem Barcelona thi đấu trong bất cứ trận nào.

Nhưng Stella… chưa bao giờ xem bóng đá. Bà chỉ đến Camp Nou để ăn tối trong lúc chờ đợi ông chồng tham quan sân bóng - nhu cầu không thể thiếu của một du khách Anh đến Barcelona. Sự kiện này càng chứng tỏ: sức hút của Camp Nou vượt xa những giới hạn thông thường trong bóng đá.

Thảo nào, trong lúc các tay săn tin thiện nghệ phải vất vả chầu chực bên ngoài sân tập mới moi được vài lời mà các ngôi sao Barcelona đồng ý để họ đăng báo, thì du khách lại dễ dàng trò chuyện, chụp ảnh với các ngôi sao ấy trong… tour Camp Nou!

(Theo SGGP)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

hanhmem

Tiểu học xã
Đầu quân
26/8/07
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Inferno
Barça đồng
0
Kỳ 2: Cầu thủ vĩ đại phải có sân bóng vĩ đại

Barcelona_Nou-Camp-l.jpg
Muốn nói hết lịch sử Camp Nou, người ta phải viết hẳn một (hoặc nhiều) cuốn sách chứ không thể gói trong vài bài báo, vì Camp Nou liên quan chặt chẽ đến lịch sử Barcelona, lịch sử xứ Catalonia, và tất nhiên cũng là lịch sử TBN! Nhưng du khách đến Barcelona lại không dễ kiếm những quyển sách như vậy, ngay tại thủ phủ của Catalonia. Có người từng hỏi hướng dẫn viên du lịch trong tour Camp Nou về điều lạ này. Ông ta trầm ngâm một lúc, rồi lý giải: “Giá trị của CLB Barcelona thuộc về tinh thần hơn là vật chất.
images212475_1101.jpg


Huyền thoại Diego Maradona

Ở Catalonia, Barcelona là một đề tài thiêng liêng, thậm chí có chút kiêng kỵ. Barcelona không phải là thứ để người ta đưa ra mổ xẻ, tranh luận. Người dân xứ Catalonia ai cũng hiểu rõ tinh thần Barcelona là như thế nào. Nhưng tinh thần ấy không phải là thứ để họ viết ra thành sách - thành một thứ cụ thể, bất di bất dịch”.

Thôi thì đại khái, lịch sử Barcelona là một lịch sử bị đè nén và phản kháng. Người dân xứ Catalonia đã gục ngã trong cuộc nội chiến, rồi phải rên xiết dưới ách thống trị của nhà độc tài Franco mãi cho đến khi ông ta qua đời năm 1975. Trong lĩnh vực bóng đá, mọi thứ dường như luôn chống lại Barcelona và hậu thuẫn Real Madrid - kỳ phùng địch thủ của Barcelona trên sân cỏ đồng thời là công cụ của Franco trên chính trường.

Tất nhiên, người Catalan không thể hét toáng ngoài đường phố, rằng “Franco là kẻ giết người”. Đổi tên Franco thành các cầu thủ Real là một giải pháp. Và cách tốt nhất là họ nguyền rủa Real trong các trận bóng đá, ngay tại sân nhà của họ. Ý nghĩa của sân Camp Nou vì thế cao hơn ý nghĩa thông thường của một sân bóng - dù ngay trong khía cạnh bóng đá thông thường ấy, Nou Camp cũng đã là một SVĐ vĩ đại. Camp Nou trở thành thánh địa thiêng liêng của Catalonia.

Tại đấy, người ta có được cảm giác giải thoát, được tự do vẫy cờ xứ Catalonia và nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ riêng của họ. Ngoài sự kỳ vỹ, hoành tráng, đẹp mắt, Camp Nou còn có một giá trị đặc biệt mà các sân bóng to lớn khác không dễ có được. Đấy là cái hồn của một sân bóng sống động. Ở Camp Nou, cả các bậc thềm bê tông cũng có thể cất lên tiếng Catalan! Ở bên vùng Vịnh, có một sân bóng được xây bằng chi phí vào loại cao nhất thế giới, đó là sân King Fahd với những khán đài được trải thảm, những bậc thềm bằng đá cẩm thạch và những tay nắm, ghế VIP được dát vàng. Nhưng sân King Fahd không có phần hồn!

Giá trị quan trọng nhất, làm cho Camp Nou trở thành sân bóng vĩ đại nhất thế giới, là ở chỗ ấy. Camp Nou nói riêng hoặc Barcelona nói chung, là một vương quốc riêng, vương quốc không có nội các mạnh nhất châu Âu! Vấn đề là xứ Catalonia muốn ngẩng cao đầu một cách tự hào bằng con đường bóng đá, trước tiên, họ phải thật sự mạnh mẽ trên con đường này. Ladislao Kubala là một trong những cầu thủ vĩ đại đầu tiên thật sự làm cho người Catalan tự hào trong bóng đá. Cầu thủ từng khoác áo 3 ĐTQG (Tiệp Khắc, Hungary, Tây Ban Nha) này tỏa sáng trong những năm đầu thập kỷ 1950.

Có lần, Kubala ghi 6 bàn và góp 5 đường chuyền thành bàn, giúp Barcelona thắng đại diện tiêu biểu của Đức là Eintracht Frankfurt 10-4 trong 2 trận đấu. Năm 1999, một cuộc bình chọn của cổ động viên nhân sự kiện Barcelona tròn 100 năm, đã công nhận Kubala là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Barcelona - một lịch sử gồm cả những cái tên như Johan Cruyff hoặc Diego Maradona!

Từ ấn tượng sâu đậm của Kubala, Barcelona mới cảm nhận rõ sự cần thiết của một sân bóng hoành tráng để ngôi sao lớn bay bổng. Nói cách khác, Kubala là nguyên nhân khiến sân Camp Nou ra đời. Nhưng đấy chỉ là giá trị khai sinh. Còn phải có người giúp Barcelona phủ kín thánh địa Camp Nou rộng lớn, và đấy chính là Cruyff - ngôi sao gia nhập Barcelona 20 năm sau đó. Thế còn Maradona? Anh lại là người đẩy số hội viên chính thức của Camp Nou lên con số 120.000, gồm cả Giáo Hoàng! Đúng là cầu thủ vĩ đại phải có sân bóng vĩ đại - như Camp Nou - để thỏa chí bình sinh.

Bộ ba Kubala, Cruyff, Maradona làm cho Camp Nou hình thành và tiến lên các đẳng cấp mới. Nhưng ngôi sao của Barcelona còn có thế hệ “dream team 1992” do chính Cruyff huấn luyện, còn có Luis Figo hoặc Ronaldinho trong những năm gần đây. Camp Nou lại phải cơi thêm khán đài vì họ? Khó lòng. Nhìn từ tầng 4 của khán đài xuống mặt cỏ bé xíu bên dưới, người ta cảm nhận rõ ràng: Camp Nou hình như đã đến điểm dừng về khả năng mở rộng, đã hết… ống nhòm để bán cho những khán giả ngồi trên tầng thượng. Vậy mà trong những ngày qua, người ta lại vẫn hào hứng nói về kế hoạch cải thiện Camp Nou lần nữa, thế mới hấp dẫn! Chúng ta sẽ thử hình dung một Camp Nou mới là như thế nào, trong số tới.

(còn tiếp)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

hanhmem

Tiểu học xã
Đầu quân
26/8/07
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Inferno
Barça đồng
0
Kỳ cuối: Sân mới lên đến 104.000 chỗ
nou_camp_nou.jpg

Theo kế hoạch, Camp Nou sẽ được nâng cấp lần thứ 3 (sau đợt mở rộng khán đài để phục vụ World Cup 1982 và sửa lại khán đài gồm toàn chỗ ngồi theo yêu cầu của UEFA) để thật sự trở thành “tâm điểm của vũ trụ”.

Việc nâng cấp sân sẽ bắt đầu vào năm 2009 và kết thúc trước mùa bóng 2011-2012. Kinh phí dự kiến nằm trong khoảng giữa 250 và 300 triệu euro. Sau khi hoàn thiện, sức chứa của sân - theo bản tin trên trang web UEFA, là 104.000 chỗ, còn theo báo chí Anh là 106.000 chỗ (trang web chính thức của Barcelona không cung cấp thông số này). Công việc sẽ do kiến trúc sư người Anh Norman Foster chủ trì (Foster, 72 tuổi, cũng là kiến trúc sư của sân Wembley mới tại Anh).
images212715_1101.jpg



Chủ tịch Barcelona Laporta (phải) và kiến trúc sư Norman Foster bên mô hình nâng cấp sân Camp Nou.


Giống như những công trình nổi tiếng khác, chúng ta không cần xem qua bản giới thiệu về diện mạo Camp Nou mới, bởi nó cũng gồm toàn các mỹ từ như những nơi khác. Thật ra, giá trị tổng thể của Camp Nou đã thể hiện rõ suốt 50 năm qua chứ không phải đợi đến đợt nâng cấp này. Công việc sắp tới của kiến trúc sư Foster chỉ là cơi thêm 10 bậc trên tầng 4 của khán đài và tô điểm lại bộ mặt Camp Nou sau nửa thế kỷ có chút tàn phai. Dĩ nhiên, tất cả phải nằm trong sự hài hòa và thể hiện được bản sắc của đội bóng Barcelona, thành phố Barcelona cũng như xứ sở Catalonia. Các màu chủ đạo của sân Camp Nou vẫn là vàng, đỏ (màu đặc trưng của xứ Catalonia) và xanh, tím (màu áo Barcelona). Giới hâm mộ Barcelona hoàn toàn yên tâm ở chỗ, việc nâng cấp sân Camp Nou không ảnh hưởng gì đến các trận đấu của Barcelona. Dự án nâng cấp sân Camp Nou còn liên quan đến các hạng mục “ngoài bóng đá”. Chẳng những cầu thủ mà cả khán giả, du khách, báo giới đều có chỗ để hưởng lợi tại sân bóng mới.

Vì sao phải nâng cấp Camp Nou khi nó vốn dĩ đã là sân bóng số 1 châu Âu, và đặc biệt là sự nâng cấp này không để phục vụ sự kiện trọng đại nào? Đây cũng chính là chi tiết nói lên sự vĩ đại không nơi nào khác có được của Barcelona. Hội viên chính thức của Camp Nou hiện đã là 120.000 người. Tuyệt đại đa số là những khán giả sở hữu vé nguyên mùa. Thật ra, giới hâm mộ Barcelona không chỉ đến từ cộng đồng người Catalan. Di dân đến thành phố này, sau khi ổn định nơi ăn chốn ở, thường chỉ có 1 trong 2 lựa chọn đầu tiên: cổ vũ Barcelona hay CLB cùng thành phố Espanyol. Chúng ta không liên quan gì đến họ, nhưng có thể dễ dàng đoán câu trả lời. Số hội viên chính thức của Espanyol vẫn luôn ổn định ở mức 16.000 trong khi hội viên Barcelona ngày càng tăng lên. Hội viên chính thức được đăng ký mua vé nguyên mùa trước mỗi mùa bóng, nhưng không phải ai cũng mãn nguyện vì số vé chỉ có giới hạn, chưa kể Camp Nou còn phải chừa lại một tỷ lệ vé (ít thôi) để bán cho khách du lịch, khán giả vãng lai. Nhu cầu nâng cấp sân Camp Nou kỳ này là để giải tỏa phần nào áp lực ấy.

Từ khi Roman Abramovich xuất hiện, chúng ta đã nghe nói nhiều về trào lưu bán các CLB Anh cho giới tỷ phú nước ngoài. Những người lắm tiền nhiều của như Abramovich hoặc gia đình Glazer có thể mua đứt Chelsea hoặc M.U, nhưng đừng hòng sở hữu Barcelona, bởi đây là CLB của quần chúng. Người dân xứ Catalonia sở hữu Barcelona cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chính sách phát triển của CLB do họ quyết định. Ghế Chủ tịch CLB cũng do họ bầu ra. Chẳng những không có nguy cơ sập tiệm như nhiều đội bóng nổi tiếng ở các nơi khác, Barcelona còn yên tâm ở chỗ không bao giờ lỗ, bởi đội bóng được các hội viên có thẻ nuôi dưỡng. Chuyện xếp hàng để được “nuôi đội bóng” bằng cách mua vé nguyên mùa là một ví dụ.

Bạn có thể té ngửa khi nghe một cổ động viên trung thành của Barcelona nói rằng anh ta không hề là hội viên chính thức của Camp Nou, dù đã xem đến hàng trăm trận đấu tại đấy! Vì sao? Theo thông lệ, hễ một cổ động viên Barcelona đăng ký vào danh sách hội viên Camp Nou, anh ta đăng ký luôn cho cả vợ con mình. Trẻ sơ sinh, thậm chí những đứa chưa kịp chào đời, vẫn có thể sở hữu thẻ hội viên. Mà chi phí 300 euro/năm không hề là món tiền nhỏ. Có thẻ hội viên trong tay, người ta có thể cho bạn bè hoặc bất cứ người nào khác sử dụng. Cuối cùng, chiếc thẻ ấy có thể đến tay một người thích xem bóng đá thuần túy chứ không phải là hội viên. Vì nhiều lý do, có người quanh năm không xem trận nào ở Camp Nou nhưng vẫn sở hữu thẻ hội viên. Truyền thống kỳ lạ này làm cho Barcelona luôn là đội bóng giàu có, dù chẳng cần loại tỷ phú như Abramovich đứng sau lưng.

Hãy nhân chi phí làm thẻ hội viên (300 euro) với số hội viên có thẻ (120.000), chúng ta có ngay số tiền đổ vào Camp Nou mỗi năm là 36 triệu euro - đủ để mua về 2 ngôi sao lớn cỡ Thierry Henry. Đấy chỉ mới là phí hội viên. Ta lại tính thêm tiền vé. Và như đã nêu ở những kỳ trước, mỗi người đến sân có thể tiêu 10 euro trong một trận đấu. Núi tiền đổ vào Camp Nou sẽ lớn như thế nào? Giả sử người ta nghĩ được một cách sao cho khán giả ngồi trên tầng 5 vẫn xem được trận đấu, thì chắc khán đài Camp Nou nay mai sẽ lại có thêm tầng 5. “Thành phố Camp Nou” quả là tuyệt vời hơn bất cứ sân bóng nào!

Hết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Số hội viên của Barca hình như đã vựợt quá con số 160000 người chứ ko chỉ là 120k đâu,bên cạnh đó em cho rằng việc nâng thêm 10 bậc thang ở tầng 4 là ko thể,mặt khác kể cả nâng thêm 10 bậc thang đó thì cũng chưa thể gọi là "lên" tầng 5 được(vì nó quá nhỏ),nếu khu B của Barca mà lên nữa chắc chắn sẽ ko thể đảm bảo được tầm nhìn của khán giả.Thiết thực nhất là bỏ cái mái ở bên A và nâng lên ở chỗ đó(cái này thêm 10 bậc thì được).Và mọi người có thể cảm nhận được phần nào cái độ cao giữa khu A và B đã được giảm bớt đi so với NouCamp hiện tại.
Con số về sức chứa là 106000 người,đăng trên trang Web của Norman Foster: http://www.fosterandpartners.com/Projects/1552/Default.aspx
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Chú Den với chú Đạo có Clip của lễ kỷ niệm 50 năm Nou Camp không :woot: ? Tôi tìm trên mạng mãi mà chỉ có 1 file torent nhưng down máy ngày mà vẫn chưa được tý nào, chán quá đi X( .
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
792.jpg

799.jpg

800.jpg

Điểm nổi bật của thiết kế là ngoại thất được trang trí bằng các tấm như vẩy cá nhiều màu sắc

797.jpg

Dưới đây là miêu tả về thiết kế mới từ FC Barcelona, để thêm thông tin xin ghé website của câu lạc bộ.

Nhận dạng: mái và mặt đứng ngoài.

Thiết kế kiến trúc được miêu tả ở đây đặt một điểm nhấn bằng cách đem đến cho sân vận động một hình ảnh đặc biệt và đầy sức sống trong bối cảnh đô thị mà nó tọa lạc.

796.jpg

Sân vận động sẽ trở nên nổi tiếng không chỉ bởi hình thức độc đáo của nó từ phía ghế ngồi mà còn bởi hình thức kiến trúc mới đầy kịch tính. Thiết kế mặt đứng ngoài của sân vận động sẽ cho phép SVD biến đổi theo ngày và đêm cũng như giữa ngày thi đấu và không thi đấu.

794.jpg

hối tích của SVD được bao bọc bởi lớp vỏ mosaic làm từ nhiều tấm màu sắc. Các tấm đó cấu thành từ hỗn hợp của các tấm poly cacbonat màu và các tấm kính màu. Chúng tạo nên cho SVD một lớp phủ ngoài đặc biệt có thể tạo nên các ma trận hình ảnh từ màu sắc, bóng đổ và sự phản chiếu.

Khi vào đêm SVD được năng lượng hóa bởi các đèn được tích hợp trong mặt đứng nhắm biến nó thành tín hiệu để thu hút các fan hâm mộ và phản ánh lại sự sôi động của trận bóng. Hình thức này cũng có thể nhằm đưa SVD thành một tụ điểm hâp dẫn với các fan bóng đá lẫn các người hâm mộ kiến trúc đến thăm thành phố Barcelona. Nó cũng nhằm biến hình ảnh bên ngoài của SVD trở thành hình ảnh nhận biết của FC Barcelona.

Sự bao phủ mặt bên

Màn hình mosaic bọc xung quanh các mặt của SVD được tạo nên từ một loạt sắp xếp của các tấm polycacbonate màu lấy cảm hứng từ màu sắc truyền thống của cấu lạc bộ FC Barcelona. Các tấm này được gắn chặt vào hệ lưới đan chéo được kéo găng từ lớp mái trên khán đài và mặt đất. Hiệu ứng tổng hợp lại của màn này sẽ cung cấp khả năng chống mưa tới các không gian được thông gió tự nhiên trong SVD bao gồm các khu vực đợi công cộng.

801.jpg

Từ phía bên ngoài của SVD các tấm mosaic sẽ tạo nên hiệu ứng rung động từ sự phản xạ và màu sắc. Từ bên trong SVD các tấm này sẽ lọc các thành phần của các màu sắc của câu lạc bộ vào các không gian bên trong.

Mặt đứng ngoại thất hòa nhịp cho hiệu ứng ánh sáng

Kết hợp cùng các tấm màu của lớp vỏ ngoài là các loại đèn đặc biệt nhằm tạo nên các hiệu ứng diễn họa ánh sáng. Toàn bộ lớp vỏ SVD sẽ làm việc như một màn hình khổng lồ vào buổi tối, có thể chiếu các hình ảnh màu sắc xung quanh SVD. Những hình ảnh này có thể từ các trình diễn môi trường đơn giản tới các trình diễn chi tiết hơn và chuyển động.

Mái

Mái phái trên của SVD được phủ một lớp mosaic kéo dài từ bên ngoài lên trên khu khán đài. Màu sắc của CLB được nhìn thấy từ mặt dưới vòm mái. Mật độc của màu sắc này giảm dần tới cạnh trong của mái nới mà nó được uốn cong lên trời. Lớp vỏ mái là một màng trong mờ được kết hợp từ các tấm poly cacbonate gắn chặt trên bề mặt trên của hệ kết cấu lưới dây cáp.

795.jpg


793.jpg

Bằng mắt thì về mặt kiến trúc mái cung cấp một hình ảnh nhẹ nhàng lên trên SVD. Hệ mái này được đỡ bằng một hệ lưới cáp ứng lực 2 chiều kéo dài theo chiều kích thước lớn cảu khán đàn SVD.

(theo www.kienviet.net)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
dothonam nói:
Chú Den với chú Đạo có Clip của lễ kỷ niệm 50 năm Nou Camp không :woot: ? Tôi tìm trên mạng mãi mà chỉ có 1 file torent nhưng down máy ngày mà vẫn chưa được tý nào, chán quá đi X( .
File 50 năm thì chưa xem, nhưng có file Youtube này xem tạm đi:
http://www.youtube.com/watch?v=FqNvBSsUgv0.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Lược sử Camp Nou

Em vừa dịch xong bài này, tuy nhiên còn 1 số chỗ em không biết dịch thế nào. Em cứ post lên đây, các bác vào dịch hộ em nhé. Thanks!

Lược sử Camp Nou

introhist_campNou_superior.jpg


Bạn có thể nói rất nhiều về thành bại của một câu lạc bộ thể thao khi nhìn vào cơ sở vật chất của họ. Đối với FC Barcelona, lịch sử câu lạc bộ có thể chia làm 3 giai đoạn.

Trong những ngày đầu, CLB liên tục phải chuyển địa điểm thi đấu. Trong giai đoạn thứ hai, CLB đã vững mạnh hơn nhờ có một địa điểm thi đấu ổn định tại Les Corts. Và ở giai đoạn thứ 3, sự xây dựng Camp Nou đã phản ánh được sự phát triển và tầm vóc vĩ đại của CLB trên phạm vi toàn cầu.

lescorts_1.jpg


Sân vận động Les Corts khánh thành vào năm 1922, đã được tu sửa rất nhiều lần để đáp ứng sự lớn mạnh không ngừng của lực lượng cổ động viên. Sau cuộc nội chiến Tây Ban Nha, câu lạc bộ bắt đầu thu hút được ngày càng nhiều thành viên mỗi năm, điều này cũng đồng nghĩa với một số lượng khán giả đáng kể trong các trận đấu. Sự tăng trưởng cổ động là động lực cho những kế hoạch phát triển, như mở rộng khu phía Nam (1946), khu phía Bắc (1950) và sức chứa khán đài (1944). Nhưng hiển nhiên là điều mà CLB cần là một sân vận động hoàn chỉnh và vì thế, hội đồng quản trị đã quyết định kết hợp những ưu điểm của Les Corts với những kế hoạch mới để biến giấc mơ về một sân vận động mới thành sự thật.

Sự cần thiết của một sân vận động mới


precampnouconstruccio.jpg
mironsans1.jpg


Từ năm 1948, ngày càng có nhiều ý kiến về 1 sân vận động mới, nhưng điều đó không dễ thực hiện và cần phải thuyết phục chính quyền địa phương rằng sân vận động mới sẽ phù hợp với kế hoạch phát triển khu phía trên của đại lộ Diagonal. Người ta thường nói rằng thứ cuối cùng đã thuyết phục được hội đồng thành phố về việc xây sân vận động mới là sự xuất hiện của huyền thoại Ladislau Kubala, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của FC Barcelona. Và mặc dù đúng là Kubala đã thu hút nhiều sự quan tâm hơn bất cứ ai trong đội bóng và tinh thần CLB đã lên rất cao, quyết định cho phép xây sân vận động được thông qua là nhờ 2 chức vô địch 1947 – 1948 và 1948 – 1949, trước khi một người Hungary vĩ đại ký hợp đồng với CLB. Trên thực tế, bước đi quan trọng đầu tiên trong việc xây SVĐ đến vào tháng 9 năm 1950, 15 ngày trước khi Kubala có trận đấu giao hữu đầu tiên trong màu áo Barca. Agustí Montal y Galobart, tổng thống Tây Ban Nha thời điểm đó, đã ký một quyết định cho phép lựa chọn mua khu đất La Maternidad. Khu đất được mua sau đó 2 tháng.
Sau đó là một thời kỳ hỗn loạn, khi ủy ban dự án Camp Nou quyết định chuyển địa điểm của SVĐ tương lai tới khu đất phía trên cùng của đại lộ Diagonal. Và điều này đã dẫn tới một loạt những cuộc đàm phán không có lợi với phía chính quyền. Mọi việc có vẻ chìm vào quên lãng êm đẹp khi Francesc Miró-Sans chiến thắng trong cuộc bầu cử chủ tịch FC Barcelona vào ngày 14/11/1953. Vị chủ tịch mới là người ủng hộ tích cực cho ý kiến xây SVĐ mới và một trong những việc đầu tiên ông làm sau khi chính thức trở thành chủ tịch vào ngày 18/12/1954 là quyết định xây SVĐ mới tại vị trí đã được mua vào năm 1850 chứ không phải tại khu phía bắc đại lộ.Vào ngày 28/3, trong nhiệm kỳ của thống đốc dân sự Felipe Acedo Colunga, trước 60 nghìn CĐV Barca, viên đá đầu tiên của SVĐ mới đã được đặt xuống, với sự chúc phúc của tổng giám mục Barcelona, Gregorio Modrego.

historiacampnou231.jpg


Xây dựng (1954 – 1957)

Những kiến trúc sư của SVĐ mới là Francesc Mitjans Miró, anh(em) họ của Miró-Sans, và Josep Soteras Mauri, với sự cộng tác của Lorenzo García Barbón. Vài năm sau, vào ngày 11/7/1955, CLB ủy nhiệm công việc xây dựng cho công ty INGAR SA, công ty đã ước tính chi phí xây sân khoảng 66,620,000 pesetas và dự tính sẽ hoàn thành sau 18 tháng. Tuy nhiên, chi phí thực tế vượt xa khủng khiếp so với con số ước tính ban đầu, vào khoảng 288 triệu pesetas, con số đòi hỏi phải được giải quyết bằng thế chấp (100 triệu pesetas) và trái phiếu ngắn hạn (60 triệu pesetas). Điều này có nghĩa là vốn xây sân đã ổn thoả nhưng CLB sẽ phải gánh một khoản nợ lớn nhiều năm sau đó.

historiacampnou234.JPG


Lễ khánh thành

Ngày khánh thành SVĐ mới là 2/12/1957. Một hội đồng đặc biệt được thành lập để tổ chức lễ khai mạc với 2 người chịu trách nhiệm hoạt động: Aleix Buxeres (quan hệ công chúng) và Nicolau Casaus (tổ chức). Tại Phòng ghi nhận sự kiện của hội đồng thành phố Barcelona, vào thứ 7, ngày 21/9, José María de Cossío, một thành viên của Học viện hoàng gia Tây Ban Nha, long trọng tuyên bố khánh thành sân Camp Nou. Cùng ngày hôm đó, một loạt các trận đấu quốc tế được tổ chức tại Les Corts và Palacio Municipal de Deportes, bao gồm các môn thể thao khác nhau của CLB. Những ngày đó sẽ được ghi nhớ trong lịch sử câu lạc bộ và còn được đặt trong bài thơ sonnet tựa là Azul Grana của nhà thơ lớn Josep M. de Sagarra. Một bài hát ca ngợi SVĐ mới cũng được ra đời, nhạc Adolf Cabané, lời Josep Badia.

historiacampnou12.jpg


Festival Mercè 1957, cả thành phố được bao phủ bởi sắc màu Blaugrana. Những hoạt động chào mừng được tổ chức trọng thể với sự chúc phúc SVĐ mới của tổng giám mục thành phố Barcelona, Gregorio Modrego. Dàn đồng ca nhà thờ Orfeón Graciense sau đó đã biểu diễn bài hát Händel’s ‘Hallelujah’ trong lúc bức tượng Virgin of Montserrat được kéo lên. Trong khu VIP của khán đài có đầy đủ mặt các quan chức quan trọng và các nhà chính trị vào thời điểm đó, gồm chủ tịch CLB Francesc Miró-Sans; tổng thư ký bộ thể thao José Solís Ruiz; người đứng đầu đoàn đại biểu thể thao quốc gia José Antonio Elola Olaso; thống đốc dân sự thành phố Barcelona Felipe Acedo và thị trưởng thành phố Barcelona, ông Josep M. de Porcioles.

histcampnou325.jpg


Mặc dù SVĐ vẫn chưa hoàn chỉnh, vẫn có hơn 90000 khán giả được chứng kiến sự kiện, với màn tiếp theo là đoàn diễu hành của các CLB bóng đá chính của xứ Catalonia cũng như các CLB thể thao khác và các cổ động viên dọc theo đường pitch. Trận đấu đầu tiên trên sân Nou Camp bắt đầu vào lúc 4 rưỡi chiều, trận đấu giao hữu giữa FC Barcelona và đội bóng Ba Lan Warsaw. Đội hình chính thức đầu tiên của Barça trên sân Camp Nou gồm có: Ramallets, Olivella, Brugué, Segarra, Vergés, Gensana, Basora, Villaverde, Martínez, Kubala và Tejada. 11 cầu thủ khác vào sân ở hiệp 2: Ramallets, Segarra, Brugué, Gràcia, Flotados, Bosch, Hermes, Ribelles, Tejada, Sampedro và Evaristo. Barça thắng 4-2 với các bàn thắng của Eulogio Martínez (bàn thắng đầu tiên tại Camp Nou, phút thứ 11), Tejada, Sampedro và Evaristo. Vào giờ nghỉ giữa trận đấu, 1500 thành viên của Agrupación Cultural Folclórica de Barcelona (Nhóm văn hoá dân gian thành phố Barcelona) biểu diễn một điệu nhảy Sardana lớn và phóng sinh 10,000 con bồ câu. Một kỷ nguyên mới của FC Barcelona bắt đầu.
histcampnou346.jpg
historiacampnou111.jpg


Link bản tiếng anh
http://www.fcbarcelona.cat/web/english/club/club_avui/territori_barca/CampNou/intro_historica.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Mình cũng không thông thạo tiếng Anh, chỉ xin dám góp ý 1 số chỗ.
1. from the type of facilities it uses: Nếu dịch theo nghĩa tiếng Anh thì đó là phương tiện sử dụng - sân đấu, phòng tập.... Nhưng như thế khá tối nên tớ thích dịch là "Ta có thể nói về sự thành bại của một câu lạc bộ chỉ cần dựa vào sân thi đấu mà họ xây - nó là biểu hiện của sự lớn mạnh về tài chính và lượng người hâm mộ câu lạc bộ đó".

2. the inspiration: Ở đây có thể là sự tăng trưởng nhanh của lực lượng cổ động viên chính là động lực, cảm hứng cho vài kế hoạch được phát triển.

3. the Barcelona City Council’s Salón de las Crónicas: Phòng ghi nhận sự kiện của hội đồng thành phố - Nó giống như là phòng thông báo về sự khánh thành sân trước các phóng viên.

4.Agrupación Cultural Folclórica de Barcelona : Nhóm Văn hóa dân gian Barcelona.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Camp Nou hùng vĩ

Ảnh cỡ lớn, Click vào ảnh để xem đúng size!

2910658704_f0aea198da_o.jpg


NOUCAMP.jpg


camp.jpg


camp-nou.jpg


camp_nou_1.jpg


camp_nou_5.jpg


camp_nou_fosters_oct07_1.jpg


CampNou.jpg


Camp_Nou_3.jpg


camp_nou_1_1024x768.jpg


Camp_Nou_4.jpg


Tifo_at_Camp_Nou.jpg


 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
[Bên trong sân Camp Nou]

Barça Veterans Association
(Hội những cựu binh Barça)


logoveterans.jpg


Agrupació Barça Veterans (ABV) là 1 tổ chức được thành lập năm 1959 với mục đích giúp đỡ những vận động viên đã từng chơi cho Barça, nhưng gặp nhiều khó khăn sau khi giã từ sự nghiệp thể thao.


Trụ sở ABV nằm trong sân Camp Nou, ở cổng số 100, và vào cửa tự do. Các hoạt động của hội bao gồm tổ chức những trận đấu trong năm dành cho các cựu binh, giúp họ gặp gỡ, liên lạc với nhau. Nhiều cuộc tranh luận bàn tròn cũng được tổ chức giữa những cựu VĐV và những người hiện còn đang thi đấu. Hội còn đưa ra những dịch vụ chăm sóc xã hội, nghề nghiệp, kinh tế, sức khoẻ, nhằm đảm bảo 1 cuộc sống tốt cho những người đã từng cống hiến dưới màu áo CLB.

Hiện tại, ABV có 800 thành viên, chủ yếu là những vận động viên đã từng thi đấu cho Barça ở bất kỳ môn thể thao nào. Số thành viên còn lại là những cổ động viên trung thành của CLB, những người mong muốn giúp đỡ và cống hiến cho sự phát triển của hội.

Ramon Alfonseda là chủ tịch hội từ năm 2003 và hiện tại đang làm việc cùng 4 phó chủ tịch: José Antonio Zaldúa, Txiki Begiristain, Josep M. Fusté và Eusebio Sacristán.


veterans1.jpg
veterans2.jpg


ABV cũng là 1 thành viên quan trọng của liên đoàn cựu cầu thủ bóng đá châu Âu (Sports Group of Former Football Players Associations - www.efpafootball.com). Liên đoàn này là nơi gặp gỡ của các cựu cầu thủ bóng đá trên khắp châu Âu. Nó phản ánh vai trò của những cầu thủ bóng đá đã nghỉ hưu trong cộng đồng, và cũng là đơn vị tổ chức liên kết các hoạt động thể thao và xã hội.

Agrupació Barça Veterans
Camp Nou (Hành lang số 1)
Av. Arístides Maillol, s/n
08028 Barcelona
Tel: 93.496.36.39
Fax: 93.496.36.20
Web: www.veteransfcbarcelona.cat
E-mail: info@veteransfcbarcelona.cat

Giờ mở cửa cho thành viên:
Từ thứ 2 đến thứ 6, 10.30 đến 14.30 và 16.00 đến 20.00.

 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
[Bên trong sân Camp Nou]

Barça TV

img_lat-actualidad-cat.jpg


Kênh truyền hình đầu tiên của Barça phát sóng lần đầu vào ngày 27/7/1999 dưới cái tên Canal Barça.


Barça TV là 1 kênh truyền hình của Catalan được điều hành bởi FC Barcelona. Kênh phát sóng 3 thứ tiếng là tiếng Catalan, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Trên Barça TV, khán giả được xem các thông tin, giải trí, các trận đấu trực tiếp của FC Barcelona, của đội trẻ, những trận đấu trong lịch sử CLB, và những chương trình riêng về các hoạt động của CLB. Kể từ khi bắt đầu, Barça TV phát sóng 12 giờ 1 ngày quanh năm. Thời lượng chủ yếu là về đội tuyển bóng đá, còn lại là dành cho các môn thể thao khác và các hoạt động xã hội của CLB. Các chương trình của Barça TV cũng được phát lại trên nhiều kênh thể thao khác như Fox Soccer Channel của Mỹ, ESPN của Anh hay Setanta Sports của Úc.

Tháng 2 năm 2004 Canal Barça được đổi tên thành Barça TV, sau khi CLB lấy lại được bản quyền cho cái tên này, trước đó thuộc về Telefónica Sports.

qm3d3150.jpg
xaximarcador2008.jpg

Từ ngày 13/12/2008, Barça TV đã phát sóng khắp Catalan trên kênh 2 qua hệ thống ăng ten để đảm bảo chất lượng dịch vụ đối với những thành viên và fan hâm mộ của xứ Catalan. Kênh cũng đã, đang và sẽ phát sóng qua vệ tinh, truyền hình cáp và Internet, như vậy những người hâm mộ Barça trên toàn thế giới sẽ có thể theo dõi và nắm bắt những tin tức mới nhất về CLB mình yêu quý.

WEB_32.jpg
QM3D2724.jpg


Trụ sở chính thức của Barça TV được đặt tại SVĐ, với các trang thiết bị ở nhiều nơi, khu tổng hợp, phòng thay đồ, khán đài chính. Ngoài ra, Barça TV còn được phát sóng từ Mini Estadi (1 SVĐ nhỏ của thành phố Barcelona, sân nhà của đội hình dự bị, đội hình B của CLB, và Juvenil A), khu liên hiệp thể thao Ciudad Deportiva và SVĐ Palau Blaugrana.

Theo chiến lược gia kinh doanh Peter Fisk, Barça TV là 1 thành công của CLB, khi số thành viên của FC Barcelona đã tăng đến 20% nhờ dịch vụ này. Chỉ với 3 Euro 1 tháng, khách hàng có thể tham gia những buổi phỏng vấn đặc biệt với các cầu thủ, xem những báo cáo về việc huấn luyện đội trẻ và hồ sơ các cầu thủ.

Địa chỉ truy cập:
http://www.fcbarcelona.cat/web/catala/barca_tv/barca_tv.html
http://www.fcbarcelona.cat/web/english/barca_tv/barca_tv.html
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
[youtube]AJxqJjwD9KY[/youtube]​
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
[Bên trong sân Camp Nou]

Centre for documentation and studies
(Trung tâm tài liệu và học tập)


centredocumentacio1.jpg


Trung tâm tài liệu và học tập FC Barcelona, đặt tại tầng 2 FCB Museum (bên trong khu khán đài), là nơi để nhớ về lịch sử CLB.

Khánh thành vào ngày 20/10/1994, Trung tâm tài liệu và học tập của CLB mở cửa miễn phí cho mọi người và nó là 1 nguồn thông tin quan trọng dành cho các học viện, ký giả và những người hâm mộ muốn tìm hiểu thêm về lịch sử CLB.

Trung tâm được chia thành 4 phần: 1 khu lưu trữ báo chí, 1 thư viện, các khu lưu trữ lịch sử, và 1 khu lưu trữ ảnh. Di sản văn hoá phi thường của CLB được trưng bày trên những giá sách này bao gồm cả Bộ luật gốc năm 1911 được ký bởi chủ tịch Joan Gamper.​

centre_documentacio.jpg


Từ tháng 1 năm 2006, Trung tâm tài liệu và học tập đã bắt đầu 1 dự án rất lớn nhằm số hoá danh mục tài liệu và nghiên cứu mở rộng những nguồn mới. Thêm vào đó, Trung tâm, điều hành bởi nhà sử học Carles Santacana, tổ chức các hoạt động nhằm mục đích mang nguồn tài liệu này đến với đông đảo khán giả hơn, và hình thành 1 phần của mạng lưới lưu trữ thông tin xứ Catalan thông qua việc bắt tay với các tổ chức khác. Kết quả thực tế đầu tiên của giai đoạn này là việc mua lại được bộ sưu tập ảnh Horaci Seguí, bao gồm hơn 1 triệu rưỡi bức ảnh liên quan tới Barça trong thời kỳ từ năm 1963 đến 2003.

Centre for Documentation and Studies FC Barcelona
Camp Nou - Museu FC Barcelona
Av. Arístides Maillol, s/n
08028 Barcelona

Tel: 93.496.36.12
Fax: 93.496.36.12
E-mail: centre.documentacio@fcbarcelona.cat

Giờ mở cửa:
• Thứ 2 - Thứ 5: 10 giờ đến 14 giờ và 16 giờ đến 18.30
• Thứ 6: 10 giờ đến 15 giờ (Các ngày đá Champions League mở cửa đến 13 giờ)
• Cần đăng ký hẹn khi đến Trung tâm lần đầu tiên.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top