[Chung kết] Juventus - Barça: Viết tiếp bản hùng ca toàn thắng! (1-3)

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Champions%20League.png

View attachment 6196vs.pngFCB.png
Thời gian: 1:45 l Ngày: 07/06/2015 l SVĐ: Olympiastadion

messi-suarez-neymar-vs-valencia.jpg

Khi niềm hạnh phúc đang lan tỏa đến từng nhà.
Khi niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt hàng triệu người.
Khi sự háo hức mong chờ đã lên đến đỉnh điểm.
Khi đường đến vinh quang ngày một thu hẹp dần sau mỗi bước ta đi.
Khi tất cả những thử thách, những cay đắng, khổ đau hay gian nan bao chặng đường mà chúng ta đã từng nếm trải trong suốt một năm qua chuẩn bị đơm hoa kết trái.

Thì mỗi một nhịp đập của trái tim bây giờ có cảm tưởng như là những tiếng hô vang dậy “Barça!” “Barça!” “Barça!”.
Thì mỗi một giây trôi qua người hâm mộ lại càng thêm náo nức chờ đón khoảnh khắc Xavi sẽ nâng trên tay chiếc cúp thứ ba của mùa giải này.
Thì đây chính là giờ phút hàng triệu triệu con tim chung sắc xanh đỏ chuẩn bị hát vang khúc ca khải hoàn!

Lịch sử được tạo ra bởi những con người vĩ đại. Và sự vĩ đại của con người lại được ghi nhớ bằng những trang vàng lịch sử rọi soi.

Một đội bóng muốn viết nên trang sử vàng cần có những cầu thủ vĩ đại. Lớp lớp những cầu thủ khoác lên mình áo đấu Barça, ra sân và thi đấu bằng tài năng của mình để đem lại vinh quang cho đội bóng. Họ có thể không phải là tuyệt nhất. Nhưng tất cả đều xứng đáng với danh xưng cầu thủ vĩ đại trong tim mỗi một culer. Những gì họ đã làm được, những chiến thắng, những danh hiệu, những cảm xúc mà họ mang đến cho đội bóng, cho người hâm mộ. Tất cả đều được lưu giữ lại. Không chỉ được lưu giữ trên những trang báo hay trong bảo tàng. Mà quan trọng hơn là được lưu giữ trong trí nhớ và trong tim người hâm mộ. Đó mới là điều thực sự đáng quý!

Một đội bóng được cho là vĩ đại cũng sẽ có lúc nếm trải những đắng cay. Thành hay bại là điều mà cầu thủ và đội bóng nào cũng đã, đang và sẽ trải qua. Chúng ta đã từng “ăn ba”, “ăn sáu”. Và chúng ta cũng đã có những lần thất bại, chấp nhận trắng tay trong cay đắng.


Sự đời vô thường. Không ai biết trước được chuyện gì, đặc biệt là trong bóng đá. 90 phút. Và mọi chuyện đều có thể xảy ra!

Đối thủ của chúng ta trong trận chung kết này là Juventus! Đội bóng đã vượt qua Real Madrid ở vòng bán kết và đang sở hữu sức mạnh đáng gờm. Quan trọng hơn, họ cũng đang ôm giấc mộng “ăn ba” giống chúng ta. Khát khao chiến thắng mãnh liệt luôn được liệt kê vào top vũ khí hủy diệt.

Trước ngưỡng cửa vinh quang tại Berlin, tái lập cú ăn ba lịch sử là trọng trách mà các cầu thủ Barça đang gánh vác trên vai. Họ sẽ kề vai sát cánh, thi đấu hết sức mình để mang lại những bàn thắng cho đội bóng. Họ sẽ cố gắng cho lần cuối cùng được sải bước trên sân trong màu áo đỏ xanh. Họ sẽ đứng trước cơ hội trở thành những cầu thủ vĩ đại trong lòng người hâm mộ.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi và tiếng còi khai cuộc sẽ vang lên. Chúng ta sẽ được ngồi bên cạnh nhau, thưởng thức trận đấu, hò reo vang dội cùng những bàn thắng lần cuối cùng trong mùa giải này.
Hãy cứ mong chờ…
Hãy cứ tin…
Vì họ chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng!
 
Sửa lần cuối:

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Dù biết chơi với các đội bóng Italia với các hàng thủ trứ danh chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng niềm tin chiến thắng cho đội nhà vẫn hết sức mãnh liệt.

1. Niềm tin từ Urugoay - 2014
Trong trận chiến sinh tử với Italia quyết định chiếc vé vào vòng 2 của World Cup 2014, trong khi Italia chỉ cần hòa còn Urugoay buộc phải chiến thắng thì những con người Nam Mỹ đã làm nên điều kì diệu với chiến thắng sát nút 1 - 0. Tin vui: Italia - 2014 cũng với những con người như Pirlo, Chielini, Buffon,...

2. Niềm tin từ Messi
Messi luôn biết cách tỏa sáng trong các trận chung kết. Với phong độ "thật không thể tin được, quá tuyệt vời" trong năm nay, có thể yên tâm rằng trong trận đấu sắp tới hoặc Messi ghi bàn, hoặc Messi kiến tạo để Suarez và Neymar kết liễu đối phương. Gần như không có cơ hội cho hàng thủ của Juve có thể bắt chết cà 3 anh Messi, Neymar và Suarez. Người Nam Mỹ chưa bao giờ sợ người Ý.

2. Niềm tin từ chính CLB Juventus
Juventus và Benfica cùng chia sẻ nhau danh hiệu đội bóng (đã từng vô địch C1/Ch.League) có tỉ lệ thất bại trong các trận chung kết cao "không thể tin nổi". Cả hai đội đều từng chơi 7 trận chung kết và thua 5 trận trong số đó Nói cách khác, Juventus không có nhiều duyên với chức vô địch C1.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Trận Bán kết Juve thủ cũng thường thôi. Hai cánh thường xuyên bị khoan (đặc biệt cánh của Evra). Pirlo đá trụ hoàn toàn không hỗ trợ phòng ngự được. Chiellini đầu trận bị Benzema, Rô đĩ, James vờn cho như thằng trẻ con. Hiệp 2 ăn được là vì Real xuống sức, xuống tinh thần + một chút may mắn.

Ngại nhất hàng tiền vệ của Juve thôi. Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio không phải dạng vừa. Hàng công cũng chẳng kém ai với Tevez và Morata.

Mùa này Barca dễ bị tổn thương nhất trong khoảng 5-10 phút đầu trận. Allegri chắc sẽ xua quân lên đánh phủ đầu càng nhanh càng tốt - nếu có bàn sẽ tử thủ. Thế nhưng thủ gì thì thủ, đúng như bác gì đã nói, chỉ cần MSN chơi đúng với phong độ bình thường thì Barca kiểu gì cũng thắng.
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
JUVENTUS - BARCELONA, CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

View attachment 6204

Bà Đầm Già thành Turin và Người khổng lồ xứ Catalunya sẽ cùng nhau đến Berlin chơi trận chung kết Champions League lần thứ 8 của cả 2 đội vào Chủ nhật này, và dưới đây là một số thống kê thú vị xoay quanh hai đội bóng:

Juventus đều thua trong 3 trận chung kết C1 gần nhất trong khi Barça thắng cả 3 (2006, 2009, 2011).

Cả 2 đội đều không có cầu thủ nào ghi được 9 hoặc 10 bàn thắng trong cùng một giải đấu Champions League. Và chỉ đến năm nay Barça có cầu thủ làm được điều này: Messi (10 bàn), Neymar (9 bàn).

Messi là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn (10) và kiến tạo (5).

Carlos Tévez là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Juventus (7 bàn).

Nếu ra sân trong trận tới, Patrice Evra sẽ trở thành cầu thủ thứ 2 sau Clarence Seedorf có ba lần chơi tại chung kết Champions League trong màu áo của 3 đội bóng khác nhau.

Buffon, Pirlo và Barzagli từng cùng đội tuyển Ý vô địch World Cup tại Berlin năm 2006.

Ter Stegen và Buffon đã có 6 lần giữ sạch lưới tại C1,đây là kỉ lục chưa có thủ môn nào đạt được.

Juventus chưa bao giờ để bị thủng lưới trong 15 phút đầu và cuối các trận đấu.

Đội bóng xứ Catalunya đã thực hiện được nhiều đường chuyền nhất tại giải với con số 7174 đường và đồng thời có tỉ lệ thành công cao nhất với 88.3%.

Xavi và Buffon là những cầu thủ duy nhất vẫn còn có thể đối đầu nhau từ sau trận tứ kết năm 2002/2003. Luis Enrique cũng từng có góp mặt trong trận đấu này.
 

quanfcbarcelona

Trung học xã
Đầu quân
29/9/07
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Juventus have confirmed that Giorgio Chiellini will miss Saturday's UEFA Champions League final against FC Barcelona.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Chiellini nghỉ thì lấy ai kèm Su thỏ đây. Buồn quá ...
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
HLV Allegri đã công bố danh sách 22 cầu thủ sẽ góp mặt trong trận chung kết tai Berlin. Tất nhiên, không có tên Chiellini, lý do: chấn thương trong lúc luyện tập với đội. Cụ thể:

Buffon, Storari, Rubinho|| Ogbonna, Barzagli, De Ceglie, Bonucci, Padoin, Lichtsteiner, Evra || Pogba, Pepe, Marchisio, Pirlo, Vidal, Sturaro, Pereyra || Morata, Tevez, Coman, Llorente, Matri.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Năm nay offline hừng hực khí thế quá. Không biết cái quán cafe NCT có kính cách âm không, chứ mà Messi làm tầm 2 3 quả nghi vỡ quán, công an đến tận cửa :))
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Chỉ một vài suy nghĩ quan ngại trước trận chung kết. Từ khoảng 10 năm trở lại đây thì những đội loại được Bà Xã thì đều có chung một mẫu số là đá bê tông rất rắn, phòng ngự triệt để ngay từ những phút đầu và tận dụng cơ hội đến rất tốt. Bà Xã ta cũng khá may mắn khi trên chặng đường đi năm nay không phải gặp đối thủ như vậy. Juve năm nay có vẻ không phải vậy ngay cả khi đối đầu với hàng công khủng như Real, họ vẫn tự tin đá sòng phẳng và chỉ đổ bê tông một cách hợp lý khi đã có cái bỏ túi ở những phút cuối ở Bec giê bêu. Allegri có lẽ cũng đang vò đầu bứt tai không biết nên đá chiến thuật nào thì hợp lý khi chung kết chỉ có một trận, nếu bị thua trước một bàn thì họ cũng dễ dẫn đến vỡ trận luôn, kể cả việc đầu trận lao đến kiếm bàn làm lưng vốn cũng là quá mạo hiểm với bộ 3 MSN. Việc mất luôn cả Chiellini có lẽ khiến ông phải đưa quyết định cuối cùng là không thể mạo hiểm đánh cược với số phận, với một trận chung kết CL mà có khi cả đời ông mới được dẫn dắt một lần. Khả năng là cả trận chúng ta sẽ được xem trận đấu một chiều hoàn toàn, có khi Juve chỉ cắm mỗi Tevez hay Morata làm tiền đạo duy nhất (chả may họ có ra sân với cặp tiền đạo này thì hãng vui mừng chút đi đã :) )
Sau những màn trình diễn đến từ hành tinh khác của Messi thì Juve có lẽ biết làm gì để ngăn chặn anh. Messi thường bắt đầu nhận bóng và xuất phát từ giữa sân lệch phải, Evra già nua kể cả thời đỉnh cao ở MU cũng không phải đối trọng của anh, sợ nhất Vidal đang có phong độ tốt, công thủ toàn diện sẽ hạn chế được Messi nhiều. Mong rằng Neymar sẽ có một trận đấu chói sáng để giảm tải bớt cho Messi. Bớt được một Chiellini thì cũng là thêm nhiều phần độ quái của Suarez. Một Buffon già nua hy vọng là không quá khó cho MSN. Hàng thủ với Pique và Mascherano hy vọng sẽ bớt điệu đà để tập trung vào những gì là an toàn nhất cho hàng thủ :) . Giờ này ngày mai không biết cảm xúc của mình và mọi người sẽ thế nào đây :).
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
[video=youtube;TlVnj22axmU]https://www.youtube.com/watch?v=TlVnj22axmU[/video]

Ngày 27/05/2009, khi cơ hội làm nên cú ăn 3 lịch sử đã gần kề, Guardiola đã cho các cầu thủ xem đoạn phim trên (từ phút 01:10). Ngày 07/06/2015 - 01h45 rạng sáng chủ nhật sẽ là trận chung kết Champion League giữa Barcelona và Juventus. cơ hội về cú ăn 3 lịch sử lần thứ 2 của Barcelona sắp tới. Suốt lịch sử trăm năm của Barca, dù kết quả ngày mai có ra sao thì cũng giống 6 năm trước, Messi và các đồng đội vẫn có thể tự hào rằng mùa giải này là những thời khác tuyệt vời nhất của họ.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Tiếng nói lịch sử đang ủng hộ Barca một cách mạnh mẽ khi bước sang thế kỷ 21 thì mỗi lần vào Chung Kết Champions League là một lần người Catalăng được hưởng niềm vui trọn vẹn.
Chỉ có một vấn đề duy nhất là những lần lên ngôi trước Barca đều trải qua một trận Bán Kết hoặc Tứ Kết mướt mồ hôi. Còn năm nay chặng đường có vẻ dễ thở hơn.
Phong độ của toàn đội đang rất ấn tượng.
Mình nghĩ trận này Suarez sẽ tỏa sáng vì những trận vừa qua anh đã hy sinh thành tích cá nhân quá nhiều để kiến tạo cho Neymar ghi bàn.
Giờ là lúc anh đón nhận điều ngược lại từ các đồng đội.
Cảnh giác với những pha đá phạt của Pirlo hay những cú sút xa của Vidal - Pogba - Marchisio là không thừa nếu muốn đạt đến đỉnh vinh quang.

* Đã từng có 8 cầu thủ khoác áo cả hai CLB trong sự nghiệp:
bar_a_juve_jugadors_1280x720-cat.v1433352183.jpg

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Michael Laudrup, Juan Pablo Sorín, Edgar Davids, Lilian Thuram, Gianluca Zambrotta, Thierry Henry, Martín Cáceres và Zlatan Ibrahimovic.
Trong số này chỉ còn có Cáceres là vẫn đang nằm trong biên chế đội bóng thành Turin nhưng không được ra sân trận này.
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
bổ sung

Nếu Barca đêm nay lên ngôi với sự tỏa sáng của Messi, Suarez, Neymar thì đảm bảo các trang báo mạng sẽ bùng nổ về lượng comment, khi đó toàn bộ các cule ở VN sẽ lộ diện để mọi người biết số lượng fan hâm mộ của Barca hùng hậu đến cỡ nào. Cuối cùng thì trận đấu chờ đợi cũng đến, chỉ còn vài giờ nữa thôi. Chúc Messi & Barca sẽ lập nên nhiều kỉ lục mới bằng trận thắng Juve đêm nay để đáp lại sự mong đợi của rất nhiều người hâm mộ, trong đó có không ít đến từ VN.
[MENTION=6963]CULEVN[/MENTION]: Nếu năm 2009 đoạn phim "Võ sĩ giác đấu" được chọn, thì năm nay có lẽ thích hợp nhất để khích lệ tinh thần các cầu thủ Barca là cảnh đoàn quân của Joe Bất Tử khi ra trận trong bộ phim "Mad Max - Con Đường Cuồng Nộ" với đầy đủ cung bậc: hoành tráng, điên loạn...
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Đội hình ra sân:

Barca: Ter; Alves, Pique, Mascherano, Alba; Busi, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar.

Juventus: Buffon; Lichsteiner, Bonucci, Barzagli, Evra; Pirlo, Marchisio, Pogba, Vidal; Tevez, Morata
 

woaiBarca

Tiểu học xã
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Xã nhà đá hay nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội, 2 đồng chí da màu ở tuyến giữa của Juventus đá láo quá. Hiệp 2 táng thêm đôi quả nữa nào.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chúc mừng Barca, khi mọi người nhắc về trận chung kết năm 1994 thì tôi lại thấy Barca giống Milan nhiều hơn

Barca của PEP cũng đã được so sánh với Milan của Sacchi, họ đều là những đội bóng mạnh nhất lịch sử, thống trị Châu Âu với 2 chiếc cúp C1 rồi đúng 4 năm sau( 90-94 và 11-15) lại có được chức vô địch thứ 5 với HLV khác ( Enrique và Capello), thật là trùng hợp

Milan sau đó mất khoảng 9 năm sau để vô địch lần thứ 6 còn Barca thì không biết thế nào :D
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sang năm vô địch CL tiếp, quyết tâm phá vỡ lời nguyền!
 

kakakals

Tiểu học xã
Đầu quân
3/7/12
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
26
Barça đồng
0
10 năm 4 C1.
Lên nào Barca
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Chức vô địch thứ 5. Đồng nghĩa với việc chiếc cúp này ở lại Camp Nou mãi mãi. UEFA lo làm cúp mới đi để sang năm anh em còn nâng tiếp :))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top