[Copa - Bán kết] F.C Barcelona 5 - 0 Almeria

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
images

00005_FichaClub.png
f2m5a162ebps1.png
00023_FichaClub.png


Thời gian: 04h00 | Ngày: 27/01/2011 | SVĐ: Camp Nou
campnou1.jpg

[JUSTIF]Có lẽ trong tất cả các mặt trận mà Barcelona vẫn đang duy trì, Copa là đấu trường mang lại nhiều sự bất ngờ nhất cho các culé về phong độ của các cầu thủ. 4 trận đấu gần nhất, gã khổng lồ xứ Catalan chỉ mang về 1 chiến thắng, còn lại là 2 trận hòa và 1 trận thua (lượt về trước Real Betis) tuy nhiên Barcelona vẫn vững vào bước vào vòng bán kết trong sự định liệu của Pep.

Camp Nou - pháo đài bất khả xâm phạm? Camp Nou vẫn luôn là một biểu tượng huyền thoại của Barcelona và khi gã khổng lồ xứ Catalan thi đấu ở đây trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà dường như chiến thắng đã được họ bỏ vào túi rồi. Thế nhưng mùa giải 2010/2011 này, Camp Nou cũng đã được chứng kiến những trận đấu mà binh đoàn Blaugrana mất điểm, cụ thể là: Trận thua 0-2 trước tân binh Hercules và 2 trận hòa đáng thất vọng (0-0) trước Athletic Bilbao trong khuôn khổ Copa và (1-1) trước Mallorca tại vòng 6 - La Liga, chính vì vậy các cầu thủ vẫn cần phải tập trung với tinh thần cao nhất cũng như duy trì nền thể lực ổn định để có thể giành được những chiến thắng dành tặng khán giả nhà. Lần này, nhiệm vụ lật đổ được dành cho Almeria đội bóng có thừa tinh thần cũng như động lực để cố gắng đạt được kết quả có lợi trước khi rời sân Camp Nou, tuy nhiên cơ hội dành cho đội bóng vừa có được trận hòa 1-1 trước đại diên của thủ đô Real Madrid hồi 2 tuần trước vẫn là rất nhỏ, bởi vì lượt đi, dù đã được thi đấu trên sân nhà Almeria vẫn thảm bại tới tận 8 bàn trước các cậu học trò của Pep Guardiola.

Đội hình chính sẽ ra sân: Mặc dù Messi và Xavi đã và đang có những biểu hiện xuống sức rõ rệt bởi lịch thi đấu dày đặc của tháng 1. Họ vẫn sẽ ra sân thi đấu cùng những người đồng đội quen thuộc của mình: Iniesta, Villa, Busquest và Piqué... Không thể nói Pep đã bảo thủ trong tình huống này bởi vì đứng trước cơ hội giải quyết sớm trận đấu ngay từ lượt đi Barcelona không thể bỏ lỡ. Bên cạnh đó, màn trình diễn ngèo nàn của các cầu thủ dự bị trong trận đấu với Betis hồi cuối tuần cũng đã khiến niềm tin của Pep dành cho họ suy giảm dù ít, dù nhiều. Những cá nhân trong đội chính không thể góp mặt trong trận đấu là đội trưởng Puyol và hậu vệ phải Dani Alves bởi vì họ đã dính phải một số chấn thương nhỏ và cần phải nghỉ ngơi từ 10 đến 14 ngày để phục hồi. Pinto nhiều khả năng vẫn là thủ môn bắt chính của Barca tại đấu trường Copa này, trong khi Affelay và Krkic cũng có thể được tung và sân từ băng ghế dự bị nhưng chỉ khi Barcelona đã có những bàn thắng kết liễu trận đấu mà thôi.[/JUSTIF]

Thành tích đối đầu: (từ năm 2007 - 2010): Barça thắng 5, hòa 2

Trọng tài:

Đội hình dự kiến:
F.C Barcelona: Pinto, Adriano, Pique, Abidal, Maxwell, Busquest, Iniesta, Xavi, Messi, Pedro, Villa.
Almeria: Diego Alves, Acasiete, Badias, Macedo, Michel, Bernardello, Corona, Modeste, Crusat, Uche, Piatti.

Dự đoán tỉ số: 3-0
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Chúng ta cần giải quyết sớm trận này để dồn sức vào La Liga, nhưng cũng không nên chủ quan, nếu không lại phải ngậm tỏi như lượt về với Betis. Chỉ cần koảng 3-0 và không 1 chấn thương đáng tiếc nào :D.
 

options

Mầm non xã
Đầu quân
13/12/10
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Dạ tới thời điểm hiện tại ạ.
Sevilla 0-1 Real Madrid
(Benzema 17')

Barca 5-0 Almeria
(Messi 10', 16', Villa 11', Pedro 31', Keita 89')
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Barça đặt "
manita.png
"
vào Chung kết Copa del Rey


foto_459386_CAS.jpg

Một chiến thắng đậm đà trước Almeria không làm người hâm mộ bất ngờ, nhưng họ vẫn cảm thấy sảng khoái khi thưởng thức cách Barça chơi bóng. Vẫn là những tiếc "tíc, tắc" như tiếng kêu của chiếc kim đồng hồ, nhưng nó không gây cho người ta cảm giác nhàm chán 1 chút nào, bởi có ai từ chối một bữa tiệc được soạn sẵn bao giờ?!

Những chiến thắng hủy diệt khiến cho người ta tự hỏi: "Barça có phải là một đội bóng?". Dĩ nhiên rồi, Barça là một đội bóng, nhưng nó khiến người ta liên tưởng đến một chiếc xe lu, nghiền nát mọi đối thủ cản đường một cách tàn nhẫn nhất và không thương tiếc. Có thể họ sẽ làm những CĐV của đối thủ đau lòng, nhưng ngược lại, những culé thì luôn ngây ngất và không bao giờ ngán những bữa tiệc như vậy. Chiến thắng này còn đánh dấu một cột mốc mới cho Barça trong mùa giải này: 102 bàn thắng trong tất cả các mặt trận, điều mà chưa một CLB nào tại châu Âu làm được tới thời điểm này của mùa giải 2010/2011.

"Ba chàng lính ngự lâm" hay "chiếc đinh ba" là cụm từ để ám chỉ bộ ba "Messi - Villa - Pedro". Những bàn thắng cứ đến, và tên của họ liên tục được hiện lên trên bảng điện tử. Có cảm giác không gì có thể ngăn cản được Barça nếu "ba chàng lính ngự lâm" sát cánh bên nhau, đặc biệt là được sự hỗ trợ của những "bộ não" như Xavi & Iniesta.

Chiến thắng này giúp Barça gần như chắc chắn đã đặt "tay" vào trận chung kết Copa del Rey sẽ diễn ra tại Mestala vào tháng 5 tới. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, Pep vẫn không quên cảnh báo các học trò: "Chớ nên tự mãn sau chiến thắng này, bài học Betis đã đủ làm chúng tôi lạnh sống lưng rồi, và chúng tôi không muốn lặp lại cảm giác đó một lần nữa!". Có lẽ Pep đã quá cẩn trọng, giờ công việc của Barça là chờ xem đối thủ trận Chung kết là ai mà thôi! :D

Và chúng ta hãy chờ xem, liệu sẽ có một trận chung kết El Clasico tại Copa del Rey sau bao nhiêu năm chờ đợi hay không?

Clip tổng hợp trận đấu:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=sGeV_7_mfUk"]http://www.youtube.com/watch?v=sGeV_7_mfUk[/ame]

Hình ảnh trận đấu:

_DSC1160.JPG


26.01.11bar5-0alm.jpg


_DSC1182.JPG


_DSC1126.JPG


_DSC1263.JPG


_DSC1139.JPG


54~45.jpg


57~34.jpg


48~48.jpg


32~85.jpg


27~82.jpg


26~88.jpg


 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Một chiến thắng nhẹ nhàng, không phí sức, lượt về cho đội hình 2 đá, hẹn gặp bầy dê trong trận CK
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Hầy! Không phải Diego Alves bắt thảo nào thấy lởm thế, phản xạ kém, bắt toàn để "nôn" bóng ra :))
Mật độ thi đấu ở thời điểm hiện tại khá dày đặc nên giải quyết được sớm thế này cũng tốt, trận sau có thể cho các trụ cột yên nghỉ, đôn mấy chú đôi B lên đá cọ sát lấy kinh nghiệm được rồi. Mà thắng 5-0 lượt đi thế này thì tốt nhất lượt về cứ vô tư mà ngủ thôi, không nên xem vì kết quả coi như đã an bài và có thể tỷ số sẽ không được như mong đợi (nhất là với những con bạc) ;))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top