El Clásico EC 266 - Bernabéu chào đón "Ngài 500"!! (2-3)

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
oMsJJPQ.jpg


Barça còn gì để mất nữa? Chúng ta đã mất Champions League. Chúng ta đã mất đi thói quen chiến thắng. Chắc chắn chúng ta sẽ mất huấn luyện viên trưởng và vài cầu thủ không đủ đẳng cấp để đá ở đội bóng này. Nhưng chúng ta không mất niềm tin. Đó là thông điệp những phút cuối trận lượt về với Juventus. Barça - More than a Club.

Barça thực sự có một mùa giải tệ khi so sánh với Real Madrid. Ta vừa thua đội được đánh giá thấp hơn đầy thuyết phục, còn họ lại thắng đội được đánh giá cao hơn cách biệt. Gặp nhau lúc này thì từ vị thế (thiên thời), sân đấu (địa lợi) cho tới tinh thần (nhân hòa) Barça đều kém hơn đối thủ. Nhưng chúng ta không mất niềm tin.

1. Real Madrid phải tiếp tục hành trình ở Champions League. Điều đó đồng nghĩa ngoài việc sắp phải tiếp đón Barça thì kền kền trắng còn phải chuẩn bị đón Atletico. Gặp đối thủ cùng thành phố chưa bao giờ là dễ chịu với các anh chàng hoàng gia Tây Ban Nha. Chúng ta có thể trông chờ Atletico góp sức bẻ gãy sự ổn định của Real Madrid.

2. Ngoài vòng 33 này, cả 2 đội sẽ còn gặp 5 đội thủ nữa. Với Real Madrid là Depor, Valencia, Granada, Sevilla, Malaga (và 1 trận đấu bù với Celta Vigo đang vào bán kết Europa League). Còn với Barça là Osasuna, Espanyol, Villarreal, Las Palmas, Eiber. Hãy nhìn đi, Real Madrid gặp nhiều đối thủ mạnh hơn ta và 2 trận đấu cuối cùng tiềm ẩn những bất ngờ. Vậy là Barça đang thua kém 3 điểm (tối đa là 6 điểm) nhưng nếu giữ nguyên khoảng cách này thì chúng ta sẽ đá ít hơn đến 3 trận. Hoàn toàn có thể đuổi kịp.

Trở lại với El Clásico 266, thực sự Barça đến Bernabeu trong ánh mắt lo ngại của người hâm mộ vì phong độ hiện tại. 11 người trên sân không đồng đều về trình độ khiến lối chơi của Barça loạn cào cào cả lên. Đã thế ngoài Messi là ngáo ộp của đối thủ ra thì người thứ 2 khiến hàng thủ Real phải tè ra bỉm là Neymar đã bị LFP nhanh tay treo giò. Thiếu Neymar thì các cầu thủ Real Madrid chỉ việc đứng im nhìn các anh chàng lam-đỏ chuyền qua chuyền lại đến hết giờ. Tất cả chỉ còn để mắt mỗi anh lùn người Argentina. Quá dễ cho hàng thủ của Real Madrid.

Chỉ liên quan đến Neymar thôi là các con chiên Madridista đã ra đời khá nhiều thuyết âm mưu. Ví dụ như bài này của tay Trần Minh trên Báo bóng đá. Đối thủ đang vui mừng khi xoáy sâu vào sự thiếu đoàn kết ảo tưởng họ nghĩ ra. Không sao, hãy để họ cười bây giờ. Mùa giải chưa kết thúc và cơ hội vẫn còn. Việc của chúng ta là chờ đợi và hy vọng. Ở Barça và trong bóng đá phút 89 chưa phải là hết. Chúng ta chẳng có gì phải ngại vì đã mất gần hết rồi, chỉ có niềm tin của người hâm mộ không thể để mất.

Visça el Barça.

45226314.jpg

[video=youtube;TapxEpQItFQ]https://www.youtube.com/watch?v=TapxEpQItFQ&t=54s[/video]
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Dê đang hưng phấn không biết trận này hàng thủ của Xã như nào :sad: Dê cứ chơi bài bóng bổng là Xã đủ chết rồi :sosad:
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Nói thật là chưa năm nào bước vào siêu kinh điển mà mình có cảm giác lo lắng như năm nay. Hàng thủ thì nát, ông Pique giờ thích chơi võ mồm hơn chuyên môn. Tuyến tiền vệ nát không kém, sở trường giữ bóng giờ ko còn nữa rồi. Hàng tiền đạo thì mất Neymar, Suarez thì mất phong độ, giờ trông cậy vào mỗi Si. Nhìn sang bên Real nó mất mỗi Bale còn đâu vẫn đầy đủ hêt các tuyến, phong độ lại cao + với sự xuân xít của Đan hói. Khó cho Barca rồi
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đúng là không còn gì để mất thật, C1 đã out còn Liga dựa vào những gì từ đầu mùa giải của Hoàng Da và ta thì có thể thấy Dê năm nay quyết tâm ăn Liga. Từ BTC giải, anh Tài và phong độ của Dê thì có thể thấy Liga năm nay gần như đã ở trong tay anh Hàng Da rồi nên ta thắng hay thua hay hòa cũng không ảnh hưởng lắm đến cuộc đua. Xét về đội hình phía ta : Hàng thủ vẫn nhiều sai lầm, bóng bổng kém quá mà bóng bổng lại đúng là điểm mạnh của Dê thế nên trận này ta dễ toi vì điểm này. Tiền vệ thì khỏi nói công cùn, thủ kém không những ko hỗ trợ được cho bộ 3 mà cũng chẳng giúp gì được cho hàng thủ đặc biệt 2 vị trí của Ini và Rakitic. Hàng công trận này chỉ mong chờ ở Si thôi, Ney ko được đá và Su thì phong độ đang xuống nhưng Si sẽ phải lùi sâu xuống dưới phân phối bóng như mọi khi nếu a bị phong tỏa ai sẽ là người lĩnh xướng hàng công. Vậy là công không ổn và thủ cũng không ổn khó càng thêm khó. Nói thêm chút về Rakitic, thật sự đây là cầu thủ của 1 mùa giải 15 càng về sau càng kém, không còn những cú sút xa sở trường hay những đường chuyền phát động tấn công sắc bén và a cũng chẳng giúp được gì cho hàng thủ với sự hời hợt của mình...Nói thêm chút về Dê bọn này sẽ chủ yếu tấn công bằng bóng bổng với những đường tạt bóng sắc đến từ Marcelo và Cavajal và những pha bóng cố định hay phạt góc của Kroos, thêm nữa khi có thằng Asensio trong sân nó sẽ chủ yếu tạt những quả bóng tầm thấp bên cánh trái vào trong đây là bài rất quen thuộc của Đan hói, các bạn để ý sẽ thấy thằng Asensio làm như vậy. Trận này với Mod và Kroos Dê nó có thể kiểm soát bóng nhiều hơn ta, nói chung chỉ hi vọng vào Si và Su tạo nên sự khác biệt nhưng tỉ lệ thắng của ta không nhiều.
 
Sửa lần cuối:

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cái gì đang diễn ra tại barca 3 năm qua!..
1. Chính sách chuyển nhượng có tồi tệ?
2. Bản sắc mù quáng hay thực tế khôn khéo?
3. Giám đốc PR và truyền thông đang nghỉ việc?
Cuối cùng: Ông chủ tịch đã làm được gì?
Nghĩ đến những thắc mắc trên mà tớ chẳng còn muốn Barca thắng trận đấu này nữa!!!
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Dù là mùa giải nào và bối cảnh ra sao thì vẫn mấy chữ cũ mèm này thôi: Cứ Siêu Kinh điển là phải giã! Hãy dốc toàn lực, và chiến đến giây cuối cùng hỡi thầy trò Lucho. Có thế, năm nay dù trắng tay cũng mãn nguyện rồi.

Chuyện đường dài, hạ hồi phân giải.

//Thành thật, với cá nhân mình, mùa giải đã kết thúc từ phép lạ 6-1. Nhưng cứ El Clasico là máu cực đoan lại nổi lên mới khổ :))
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
lượt đi bà xã đang hăng máu thế mà cuối cùng cầm chừng để Dê cầm hòa 1-1. Lượt về này chẳng còn gì để mất kể cả chẳng đk cái Liga thì cũng chiến thôi, thua đau Juve rồi giờ mà còn thua Dê thì nhục lắm,chục năm nay Barca chả khi nào dưới cơ Dê cả nên em dự là nhà ta hòa hoặc thắng.Si lùn nay chắc điên lắm rồi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ở cửa dưới lại càng hay mà bác :D. Trong lúc không khí ảm đạm và nghi ngờ thì nguy cơ Barça sẽ thắng trận này cho mà xem.
 

bobiben

La Masia
Đầu quân
20/1/12
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Trận này hi vọng chí ít cũng phải hoà để Real nó vẫn không được thảnh thơi tập chung C1. Chứ nó thắng coi như vô địch chỉ việc dốc sức vào C1 thì nguy.

Mong Messi nổi cơn điên làm cú đúp thì ngon . Tỉ số 2-1 cho Barca là chuẩn !
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Hi vọng Xã sẽ thắng trận này làm quà chia tay Enrique trận thứ 3 với Đan hói chắc chắn hok thế thua được.2-1 là đẹp.
 

thucdv

Juvenil B
Đầu quân
15/5/15
Bài viết
107
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Website
kiemdinhxaydung.vn
Barça đồng
0
Nghĩ tới hàng tiền vệ là linh cảm ko tốt về trận này
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
H1 không ngờ chúng ta đá tốt vậy Si mà sút chính xác hơn thì đã là 2-1 rồi :D đúng là đá với Dê có khác đá lại hay :)) h2 hi vọng ghi thêm vài bàn nữa.vẫn còn những đường chuyền không thực sự tốt Rakitic vs Alcacer phế quá.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
:)):)):)):)):)) Messi :))
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Messsiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 

bobiben

La Masia
Đầu quân
20/1/12
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Đúng như dự doán Messi nổi cơn điên 1 mình cân team. Trận này mới thấy Messi đá đúng phong độ thì Cr7 chỉ là thằng học việc.
Chỉ có hơi buồn với Sủaez đá chán kinh. Kỹ thuật thì thô, chuyền bóng cũng tệ. Dứt điểm thì gỗ không ngờ Suarez xuống phong độ kinh khủng vậy.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tôi lại đoán đúng kết quả các bác ạ. Tất cả là do thằng đệ nó hiểu tôi nên hùng hục làm cú đúp.
Áy náy nhất của tôi là khi nó ghi bàn lại cởi áo ra và khoe cái số 10. Theo thuyết âm mưu của khá đông chuyên gia thì phải chăng em nó tri ân số áo rằng em sẽ ra đi năm sau :cuoimim:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Một trận đấu có quá nhiều cảm xúc. Đã lâu lắm rồi Barça mới bước vào El Clásico mà bị đánh giá thấp như hiện tại, từ phong độ, thành tích, đến nhân sự (mất Neymar) trong khi Real lại đang được tung hô hết lời, đặc biệt với chiến thuật taca dada có lẽ đến người Anh cũng phải nể.

Đầu tiên là tâm trạng bất an khi các cầu thủ Barça thì luống cuống, còn Madrid chơi pressing rất dữ, rồi bàn thắng đến cho đội chủ nhà sau 1 cú treo bóng sở trường bên cánh của Marcelo. Đỉnh điểm là khi Messi nằm sân, đổ máu, tưởng như niềm hi vọng lớn nhất của các cules sẽ rời sân nhưng không, anh vẫn tiếp tục thi đấu, vừa đá vừa ngậm cái khăn (trông rất là hài =)))) ) . Một tinh thần chiến đấu kiên cường, và thế là bàn thắng đã đến từ một giây xuất thần, Messi tả xung hữu đột trong vòng vây các hậu vệ Madrid chỉ tích tắc trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục Keylor Navas. Bàn thắng này đã làm các cầu thủ Barça thi đấu tự tin hơn, và trước khi kết thúc hiệp một, Barça suýt nâng tỉ số lên 2-1 khi mà Messi đệm bóng hụt trước khung thành trống.

Bước sang hiệp hai, Barça là đội đã chơi hay hơn với rất nhiều tình huống nguy hiểm của Piqué (đánh đầu), Paco và Suárez, nếu không có sự xuất sắc của Navas thì có lẽ Barcelona đã có lợi thế từ ngay lúc này. Cũng nhờ sự vô duyên của Ronaldo mà Barça không bị thủng lưới thêm khi Asensio đối mặt nhưng không dám sút, phải chuyền cho Ronaldo trong tư thế việt vị để rồi bỏ qua một cơ hội mười mươi. Nếu đang di chuyển là một cầu thủ khác, có lẽ Asensio đã có bàn thắng cho riêng mình.

Gomes được vào sân thay Paco mang đến sự lo lắng cho các cules, tuy nhiên người thi đấu khá vật vờ từ đầu là Rakitic đã có một phút lóe sáng khi tung cú sút xa bằng chân trái, đưa Barça vươn lên dẫn trước. Mọi chuyện tưởng như sẽ thuận lợi hơn với Barça khi Ramos bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi thô bạo với Messi, thật sự không vui vì chơi hơn người mà vui vì một chuyên gia đánh đầu, ghi bàn phút cuối của Dê phải ra sân. Sau đó, Barça liên tiếp có cơ hội khi Real thiếu một trung vệ và một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, đặc biệt là tình huống đối mặt của Piqué (có quá nhiều thời gian để ngắm nghía vẫn sút trúng thủ môn).

James vào sân và ghi bàn gỡ hòa, mọi chuyện tưởng kết thúc với Barça thì bỗng dưng, khi còn 30s cuối cùng, Roberto solo từ phần sân nhà, sau vài đường chuyền, Messi dứt điểm 1 chạm sở trường, ấn định tỉ số 3-2, QUÁ SUNG SƯỚNG!!

Trận này Messi đỉnh nhất (cú đúp, kiếm 1 thẻ đỏ, 2 thẻ vàng, tinh thần thi đấu), còn phải khen ngợi những tình huống cản phá xuất sắc của Ter, sự tinh quái của Busquets và tinh tế của Iniesta ở giữa sân. Umtiti đá rất tự tin, Roberto đá không nổi bật nhưng được quả cuối tuyệt vời không thể tả. Piqué bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 3-1 rất đáng trách. Suárez phong độ thảm hại :'(

Bên phía Madrid, nếu Navas không xuất sắc thì Dê đã bị thủng lưới từ sớm rồi, ít nhất phải 3 quả xuất thần. Ronaldo vô duyên và là nguyên nhân chính làm mất bàn thắng của Asensio ;)) . Bale trận này đá kém, đang cầu anh ở lại sân ai dè chấn thương :v

Trọng tài để lọt 3 quả việt vị của Real, đặc biệt là tình huống Asensio chuyền cho Ronaldo, nhưng không bắt quả penalty đầu trận, xem như chấp nhận được ;)).

Real đá vẫn trên cơ Barça nhưng Barça cầm bóng nhiều hơn, có nhiều cơ hội ngon ăn hơn :v . Lội ngược dòng trong tình thế như hiện tại quả thật sung sướng quá đi =))))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
À quên, Barça thủ vẫn kém. Này thì Messi không còn biết ghi bàn ở Siêu kinh điển. Này thì bùa may mắn Casemiro không biết thua Barça. Này thì Ramos hết nhận thẻ đỏ. Này thì ghi bàn phút cuối, anh cho chú ra sân, ghi bàn phút cuối anh lo =)))
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Lâu lắm rồi mới có 1 trận skđ hay như vậy xem thật mãn nhãn :)) Rakitic ngoài tình huống sút xa thành bàn ra thì khá vật vờ,Gomes vào sân là lo lắng nhưng cũng có dấu ấn trong bàn thứ 3 + pha đối mặt của Pique.Si trận nay thì khỏi phải bàn chắc chắn là trận hay nhất mùa giải của ảnh rồi ;)) ai xem trận này sẽ thấy rõ trình độ của Si vs Penaldo chênh nhau tới mức nào :)) hóng ông báo chí ngày mai quá :))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top