El Clásico [El Clásico 272] FC Barcelona - Real Madrid (5-1)

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
attachment.php

attachment.php
attachment.php
attachment.php


Thời gian: 22:15 - Ngày: 28/10/2018 - SVĐ: Camp Nou

81888254.jpg

Lần đầu tiên sau 11 năm, El Clásico thiếu vắng 2 ngôi sao lớn nhất của bóng đá đương đại, nhưng cuộc đấu giữa Barcelona và Real Madrid chưa bao giờ dừng lại ở những màn đối đầu của 2 cầu thủ hay 2 đội bóng. Nó mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Barcelona có trận đấu quan trọng thứ ba liên tiếp trên thánh địa Camp Nou và còn gì tuyệt vời hơn chiến thắng trước đại kình địch.

Dẫu cho phong độ của hai đội đều đang không thuyết phục, Madrid có thể xem là "thảm" hơn nhưng Barça cũng không có sự phục vụ của ngôi sao lớn nhất của mình, nhưng El Clásico luôn là cuộc chơi của đẳng cấp. Mọi yếu tố trước trận đấu đều chỉ có giá trị tham khảo và chỉ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên mới biết ai là người được nở nụ cười. Vậy nên, hãy tập trung và giữ một cái đầu lạnh, chạy thật nhanh và thể hiện tất cả những gì mình có, hỡi các chàng trai Blaugrana!

Các CĐV Barça cũng chưa bao giờ nằm ngoài cuộc chơi trong bất kỳ trận đấu nào của đội bóng. Vào tối chủ nhật tới đây, sân Camp Nou sẽ một lần nữa ngập tràn sắc màu, thảm mosaic với dòng chữ “WE COLOR FOOTBALL” sẽ được tạo nên bởi khoảng 90.000 CĐV có mặt tại Camp Nou để tiếp sức cho 11 cầu thủ trên sân.

101557045.jpg
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Mai có bác nào xem ở 68 Dương Đình Nghệ không ? Trận này em dự thắng 2-0 nhẹ nhàng.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
FCB Hà Nội không tổ chức ở Dương Đình Nghệ nhé. Đấy là đám khác tổ chức sinh nhật với nhau. Nhà hàng đó mình đi 1 lần to phết. Còn ta tổ chức ở Phủi quán 45 Thái Thịnh nhé Cò Bé.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Em vào FCBVN đăng ký thì thấy hết hạn rồi.đang ở Nguyễn Xiển Hà Đông gần chỗ này hơn,tối ra off 1 phát cho biết ;)) chỗ này hình như tối có BLV Anh Ngọc,còn Le Foot bên kia thì phải.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Hihi, anh là dân Barçamania nên ghét nhất đám Cu-lét. Có thằng chị Ngọc nữa thì quả là sâu bít cũng thua. Theo anh các vụ off làm to khó quản lý. Trước đã có đề xuất chia lẻ ra các quận huyện để giảm quy mô off cho phù hợp với quán xá và cũng đỡ loãng. Đi off toàn anh em quen biết nhau vui hơn đến cái sân vận động nghìn đứa chỉ biết câm nín nghe thằng cầm mic chém gió. Chú không ở Thái Thịnh thì tức là không gặp được anh rồi =))
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Có mỗi anh ở Thái Thịnh thôi à :v trong forum còn ai nữa đi off k a :v để e biết đường bẻ kèo :))
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
A gửi e sđt của a đi.có gì tối em gọi.mấy khi có cơ hội gặp nhau.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
mình xa xôi quá không thì cũng la liếm đi cổ vũ phát. Trận này Barca nhẹ nhàng 2-0, khả năng Su thỏ ghi bàn là cực cao và có thể là Arthur nữa
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Đây không phải Su thỏ mà mình xem hàng tuần :)) bàn đánh đầu quá đẳng cấp,bàn xục bóng như bị Si nhập :))
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Real trận này chắc chỉ đá tầm 20ph đầu hiệp 2. Còn lại chứng kiến Barca đá tập
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Quá đã, trận này phải dành lời khen cho Valverde trước tiên! Sau đó đương nhiên là Su thỏ với việc giải toả cơn khát bàn thắng bằng 1 cú hattrick tuyệt đỉnh (cũng đem bóng về như Messi ;)) ).

Đội hình xuất phát của Barcelona cũng như Real Madrid không khó đoán. Riêng về đội chủ nhà chỉ lăn tăn vị trí hậu vệ phải với 2 sự lựa chọn 50-50, tuỳ vào ý đồ của HLV. Và cũng như tất cả mọi người đã đoán từ trước trận, bộ 3 Busi-Rakitic-Melo đang chơi rất xuất sắc trong các trận gần đây đã bóp nghẹt tuyến giữa của Madrid, dù họ có ƯCV số 1 cho danh hiệu QBV. Bàn thắng đến từ khá sớm và Alba đã khai thác thành công sự chậm chạp của Nacho để băng xuống chuyền vào cho Coutinho đệm bóng. Rakitic đã rất nhanh chóng phát hiện khoảng trống và cũng là người phát động cho tình huống này. Anh cũng là cầu thủ chịu trách nhiệm sáng tạo chính bên phía Barcelona, cùng với Coutinho.

Barça kiểm soát hoàn toàn hiệp một và có thêm bàn thắng nữa từ nỗ lực của Suárez, anh tự kiếm cho mình quả phạt đền và thực hiện thành công, cú sút không cho Củ tỏi bất kỳ cơ hội nào dù đoán đúng hướng bóng. Su lộ rõ âm mưu ghi bàn tặng con ;)) . Ngoài 2 bàn thắng, hiệp 1 Arthur cũng suýt có bàn trong Siêu kinh điển sau khi tận dụng sai lầm của hàng thủ Real, tiếc là Củ tỏi đã phản xạ kịp thời. Hai pha phản công cảm giác rất đơn giản nhưng Rafinha và Su thỏ đã chuyền bóng quá tệ làm ta mất những cơ hội thực sự.

Bước sang hiệp 2 là cuộc đấu về chiến thuật. Real không còn gì để mất chuyển sang chơi 3 trung vệ (vì biết chắc phản công thì Su hay Cou cũng không quá nhanh) và bước đầu có tác dụng khi Marcelo có bàn thắng sớm và đẩy cao tinh thần của các cầu thủ đội khách. Một tình huống không rõ ràng nhưng bóng dội ra và Barça bị lọt lưới, đánh mất thế trận. Các sai lầm liên tiếp từ hàng thủ và tiền vệ đã tạo cho Real những cơ hội thực sự (sút trúng cột dọc, Benzema đánh đầu cận thành) nhưng rất may là Ter đã không phải vào lưới nhặt bóng. Barça cũng có cơ hội của mình khi Sergi chuyền bóng sửa lưng Su thỏ tạo điều kiện cho số 9 thể hiện tài sút bóng mọi tư thế của mình. Nhưng cột dọc đã từ chối 1 bàn thắng đẹp.

Có lẽ lúc tỉ số đang là 2-1 thì mọi cules đều tim đập chân run, mình đã hi vọng về Dembélé khi Real chỉ có 3 hậu vệ, trong khi các pha phản công của ta đều qua chân Su thỏ và như mọi người đã biết, Su chỉ có thể chờ đồng đội lên hỗ trợ. Và đúng như vậy, khi Semedo vào sân thay Rafinha, 1 cỗ máy chạy làm mình đã có niềm tin Real sẽ vỡ trận. Rồi Dem thay Coutinho, 1 quyết định chính xác ngay lập tức phát huy tác dụng. Dembélé làm việc mình giỏi nhất (đưa bóng lên trên nhanh nhất có thể) và đừng chọc khe cho ai cả, hãy chuyền sớm cho đồng đội, bàn thắng đến khi Sergi tung đường chuyền khá khó hiểu nhưng Suárez một lần nữa đánh đầu thượng hạng, cháy lưới Củ tỏi, đập tan tinh thần của Real, và kết liễu trận đấu.

Sau bàn thắng thứ 3, đội khách chỉ còn biết chịu trận, Ramos có 1 ngày thi đấu tệ hại khi không phá bóng mà lo khống chế, Sergi bắt bài và lại kiến tạo cho Su thỏ hoàn tất cú hattrick. Bàn thắng này khá giống pha lập công của Messi năm 2011 nhưng người truy cản lúc đó là chuỵ 7. Vidal vào sân thay cho Arthur chứng tỏ anh chắc chắn sẽ có cơ hội thi đấu, chỉ cần biết điều. Một lựa chọn khôn ngoan khi mọi kế hoạch của Real Madrid đã phá sản, giữa sân cũng đã có thêm Sergi hỗ trợ kiểm soát bóng, Vidal với thể lực của mình sẽ thổi bay các cầu thủ của đội khách đã xuống cả thể lực và tinh thần.

Dembélé tiếp tục được thi đấu đúng sở trường khi có bóng ở bên cánh, 1 pha qua người lập bập nhưng Nacho đã không tập trung, Dem tạt và Vidal đánh đầu tung lưới Củ tỏi. Bộ đôi Bundesliga! Vidal có bàn thắng chính thức đầu tiên cho Barça. Cuối trận, Sergi một lần nữa sửa lưng Su thỏ và anh cũng tung cú sút cực khó tương tự pha trúng cột dọc nhưng lần này bóng tìm đến Củ tỏi, poker xa dần, Benzema có cơ hội đối mặt nhưng sút bóng chệch cột dọc. Hết trận, manita và một rổ bóng cho Củ tỏi ở lần dự El Clásico đầu tiên.

Trận này Ter khá nhàn, trừ bàn thua quá khó thì không có gì để bàn. Hàng thủ chơi cực tập trung. Alba hiệp 1 xuất sắc cả công lẫn thủ, hiệp 2 hơi mệt do Real đẩy cao đội hình, khi có Dembélé vào sân quẩy cánh trái thì mới đỡ, Piqué tập trung, Lenglet bỏ túi cả Bale và Benzema, Umtiti hãy chuẩn bị tinh thần đi. Sergi quá tốt trong việc giữ bóng và thu hồi bóng, có lẽ đó là lý do anh được chọn để ra sân từ đầu. Dạo gần đây thấy khả năng lên cánh của Sergi hơi kém nhưng trận này vẫn có 2 kiến tạo và những tình huống bắt bài tốt.

Hàng tiền vệ vẫn tuyệt vời, Busi khỏi chê. Nhìn cảnh Busi đứng trước mặt Modric quặt tới quặt lui mà thấy thương cho ông gì đó của Argentina. Rakitic chơi tốt hơn các trận gần đây, chân sáng tạo chính. Arthur chơi tốt, dù mất bóng nhiều hơn các trận trước, nhưng bù lại có nhiều đường chuyền lên đột biến hơn, El Clásico đầu tiên mà, hi vọng sẽ tiến bộ hơn nữa.

Rafinha mờ nhạt, Su thỏ quá đỉnh dù vứt quá nửa các pha phản công của ta, Coutinho chơi tốt hơn các trận trước khi vừa quẩy cánh, vừa kiến tạo, vừa ghi bàn.

Một lần nữa 2 tân binh mở hàng ở El Clásico, một lần nữa Sergi chuyền cho Su ghi bàn, một lần nữa anh Vidal 22 kết liễu Real! Một trận đấu sử dụng người hợp lý của Valverde cả trụ cột lẫn tân binh. Thường thì ăn đậm lượt đi thì lượt về ta khó thắng. Nhưng vui đã!!
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
quả suarez đánh đầu, cứ nghĩ sergi phải chuyền sang cho alba, quá trống luôn, như kiểu chuyền hỏng vậy, ai ngờ đánh đầu quả dã man
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Tôi đến ạ ông Su rùa. 30 phút đầu trận ông hoàn toàn phế, mất tích đến mức để thằng Ramos nó tung hoành giữa sân. Thậm chí bóng bổng phá lên cũng bị nó bật cao cướp bóng rồi dứt điểm ầm ầm. Thế rồi Varane xuất hiện giúp Su rùa một chân bôi dầu thông nòng =)). Ngã ăn phạt đền quả đầu. Bàn thứ 2 rõ là ông Roberto có ý hất bóng cho Melo băng xuống ở cánh trái mà thế quái nào lại đến ngay đầu ông Su rùa và cũng thế quái nào ông ý lại vặn cái cổ dẻo hơn keo con voi khiến chú Củ tỏi cũng phải bất ngờ. Còn bàn thứ 3 thì đúng là trên trời. Trời ban quả bóng cho Ramos mắc lỗi và ông Su thỏ thì dứt điểm như Messi. Hóa ra mọi thằng đá cạnh Messi đều tự biến mình thành chân gỗ các cụ ạ =)).

Đây là một trận đấu của các HLV. Hiệp 1 Real giống như đám bại binh ở đâu đến Camp Nou: quẩy được vài phút đầu trận quanh Isco rồi mất tích hoàn toàn khi bị Coutinho chọc thủng lưới. Sang hiệp 2, Real bỏ Varane đi và tung Vazquez vào sân. Bọn nó đục tung cánh Alba. Coutinho mất tích. Trong khi bên kia thì Rakitic còn không thèm về đến gần vòng cấm hỗ trợ đồng đội dù nhiều lần Marcelo đã vào tận khung thành để uy hiếp. 20 phút đầu hiệp 2 là của Real Madrid. Nhưng sau đó thì Văn-Vỡ-Đê nhà ta thay người tởm vãi hồn. Đầu tiên là bịt ngòi nổ Marcelo bằng Semedo và đẩy Roberto lên để đục vị trí thằng này để lại. Chắc chỉ vài phút thay đổi là ta đã có bàn nâng tỷ số. 2 pha kiến tạo của Roberto cho thấy Văn-Vỡ-Đê tính toán chuẩn. Chuẩn nhất là thay Coutinho gần như vô hại ở cánh trái bằng Dembele có vẻ còn vô hại hơn. Nhưng hóa ra thằng em mình nó quẩy cho Nacho tái mặt. Vừa vào nó đã hợp cùng Su rùa răng thỏ và Roberto để có bàn. Rồi sau cùng là tự tay nhảy múa kiến tạo cho ông Vidal lập công giúp xua tan mọi băn khoăn của ông Maya này trước kia. Hàng tiền vệ trận này có mỗi Busi là đá cảm thấy ưng nhất. Melo không có nhiều đất diễn ngoài cú sút góc chữ A quá đẹp nhưng bị Củ tỏi đẩy ra. Các đường chuyền của Rakitic tệ. Kể cả cú chuyền ban đầu cho Alba cũng phải khen do ông Ferrari nhà mình bứt tốc quá ngon chứ chất lượng và độ chính xác của đường chuyền vẫn chưa tốt. Ông cá vàng đá hay hơn mỗi Rafinha đóng vai cận vệ phá đối phương. 10 điểm cho Su rùa và 10 điểm cho Văn-Vỡ-Đê. Đám còn lại điểm mấy có hay không không quan trọng :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Lây-đi en Gien-tơ-lơ-mần! Xin giới thiệu The Best 2018 chỉ được tính từ tháng 1 đến tháng 9 hàng năm là đây...

RM-the-best.jpg
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Dembélé đúng là chỉ thích hợp để chơi cánh, chạy và tạt. Sút tốt nhưng chạy chỗ và chọc khe tệ quá nên không tận dụng được mấy. Tối qua, trong bàn đánh đầu của Su, nhờ cu Dem chạy nhanh mà ta có pha phản công ngon lành, và cũng chuyền sớm cho Roberto chứ chạy bước nữa là mất bóng rồi ;)) .

Mà sao, Su vạch áo thế kia mà không bị thẻ vàng nhỉ?
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
101734278.jpg

Với hattrick lập được, Suárez đã có 9 bàn thắng sau 9 trận gặp Real Madrid tại La Liga. Thậm chí kể từ khi đến Barça, không ai ghi nhiều bàn tại Siêu kinh điển bằng Suárez, ngay cả Leo Messi cũng mới có 5 pha lập công. Hiện, Suárez cùng với Messi đang có cùng 7 bàn tại La Liga, xếp thứ 2 sau Cristhian Stuani của Girona và Iago Aspas của Celta Vigo (8 bàn).

Đã 11 năm kể từ lần gần nhất Camp Nou chứng kiến 1 cú hattrick tại El Clásico, đó là đêm mà Messi mang về 1 điểm cho đội chủ nhà sau trận hòa 3-3 năm 2007. Trong 31 năm qua, cũng chỉ có 4 người làm được điều tương tự. Hai cái tên còn lại là Romário trong chiến thắng 5-0 của Barça năm 1994 và Gary Lineker trong chiến thắng 3-2 năm 1987.

Ngoài ra, người đồng đội cũ của Suárez tại Liverpool là Philippe Coutinho cũng đã có bàn thắng đầu tiên tại El Clásico. Pha lập công này không chỉ mang về lợi thế dẫn điểm cho đội chủ nhà mà còn mang đậm chất Barça với 30 đường chuyền, sau 94 giây, qua chân 10 cầu thủ trước khi tìm đến mảnh lưới của Courtois.

Lần gần nhất Barça đánh bại Real Madrid với tỉ số 5-1 trên sân nhà là vào ngày 02 tháng 02 năm 1954 tại sân Les Corts, khi Barcelona còn được dẫn dắt bởi HLV Ferdinand Daucik. Alfredo Di Stefano giúp Madrid dẫn trước nhưng Tejada đã kịp gỡ hòa cho Barça trước khi hiệp một kết thúc. Bước sang hiệp hai, lần lượt César, Moreno, Tejada và Manchón lập công mang về chiến thắng hủy diệt cho đội chủ nhà.

Chiến thắng này còn thiết lập nên 1 kỷ lục mới khi Barcelona đã có 22 trận El Clásico liên tiếp tại La Liga chọc thủng lưới Real Madrid. Lần cuối cùng Barça không làm được điều này là trận thua 0-1 tại Camp Nou năm 2007. Suốt 11 năm qua, Blaugrana đã có 13 chiến thắng, 4 trận hòa và 5 thất bại. Đã có 20 cầu thủ ghi bàn và chỉ còn 6 người còn thi đấu cho Barcelona là Messi, Suárez, Rakitic, Coutinho, Arturo Vidal và Piqué. Tổng cộng Barça ghi được 53 bàn, đứng đầu là Leo Messi với 15 pha lập công. Suárez xếp thứ hai với 9 bàn, đứng thứ ba là 3 cái tên: Neymar Jr., Alexis và Henry.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Lây-đi en Gien-tơ-lơ-mần! Xin giới thiệu The Best 2018 chỉ được tính từ tháng 1 đến tháng 9 hàng năm là đây...

View attachment 8164

Official Announcement | Real Madrid CF

Đọc thông báo của Kền kền trắng mà không nhịn được cười. Lý do đưa ra để sa thải HLV: sự chênh lệch lớn giữa kết quả với đội hình gồm 8 anh trong nhóm đề cử Quả Bóng Vàng =)). Vậy sao hồi trước với đội hình không nổi bật mấy mà giành tằng tằng các giải thế các bạn thủ đô?

Lần này thay vì dùng anh Hierro đóng thế như ở tuyển Tây Ban Nha sẽ là Santiago Solari - một kền kền trắng khác. Bên ta mà là Lucho thì đối đầu hay ra phết.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tính ra cũng lâu lắm rồi chúng ta mới thắng một trận El Clásico tại Camp Nou. Phải công nhận chụy 7 có duyên ghi bàn ở đây hơn Bernabéu, còn Messi thì ngược lại, mãi tới lượt về mùa trước mới ghi bàn trở lại.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top