[Euro '2012] Đội tuyển Hà Lan

Dự đoán của bạn về thành tích của "cơn lốc màu da cam" tại Euro '2012?

  • Lốc gì, chỉ cần một cơn gió nhẹ đã khiến Hà Lan về nước ngay từ vòng bảng

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Lần thứ 2 vào Chung kết Euro, nhưng lần này cam chịu phận về nhì

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    6
  • Poll closed .

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Mang đến cho thế giới một lối đá tấn công rực lửa, triết lý bóng đá tổng lực được nhiều người coi là tiền thân của Tiqui-Taca và nuôi dưỡng nên rất nhiều những thế hệ cầu thủ tài năng, thế nhưng đội tuyển Hà Lan lại mới chỉ duy nhất một lần được hưởng quả ngọt. Kể từ sau cú volley thần sầu của Marco Van Basten 24 năm về trước, người Hà Lan chưa có dịp ăn mừng bất cứ một danh hiệu lớn nào ở cấp đội tuyển quốc gia. Liệu tại EURO 2012 này mọi chuyện sẽ thay đổi ?


219px-Royal_Netherlands_Football_Association_Logo.svg.png

Thất bại 0:3 trước đội tuyển Đức vào cuối năm 2011 thực sự là một cú sốc với những nhà đương kim Á quân thế giới. Có thể thấy sự thất vọng trên gương mặt HLV Bert van Marwijk, thế nhưng ít nhất ông cũng đã nhận ra được những vấn đề tồn tại trong đội bóng của mình. "Họ thi đấu như một dàn đồng ca vừa uống rượu say và và chẳng có một nhạc trưởng nào cả"- tờ Volkskrant dẫn lời van Marwijk sau trận thua muối mặt của đội nhà trên sân Imtech Arena.

Ngày 29/2 vừa qua, đội tuyển đã có "cữ dượt" cuối cùng trước thềm EURO 2012 trên sân Wembley trước đội tuyển Anh, sau một loạt các kết quả thất vọng: thua 0:3 trước Đức và để Thụy Sĩ cầm hòa 0:0. Mặc dù còn nhiều vấn đề cần được giải quyết, nhưng đội bóng đã vượt qua Anh sau một trận cầu kịch tính với tỉ số chung cuộc 3:2. Trận thắng này thắp lên những tia hy vọng cho một diện mạo mới của Cơn lốc màu da cam, sau một tháng nữa.

Người dân Hà Lan, trong đó có HLV Bert van Marwijk đang cố gắng để không đặt quá nhiều kỳ vọng vô địch lên các cầu thủ. Các cư dân xứ sở hoa tulip dường như không cảm thấy quá phiền muộn khi đội nhà thất bại tại trận chung kết Cúp Thế giới hai năm trước. Thậm chí khi cảm giác thất vọng qua đi, họ còn coi vị trí thứ hai là một kết quả đáng để tự hào.

Giống như đội tuyển Đức, Hà Lan đang sở hữu một hàng tiền vệ có chiều sâu, với những cái tên như van Bommel, Nigel de Jong,Wesley Sneijder, van de Vaart. Hàng tiền đạo của họ cũng được đánh giá cao với sự góp mặt của van Persie, Robben, Kuyt và Huntelaar - vua phá lưới Bundesliga mùa bóng 2011-2012.

Với chiều sâu lực lượng như vậy, dù đang có phong độ không thực sự tốt, Hà Lan vẫn là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Cộng thêm với tâm lý thoải mái khi không phải chịu nhiều áp lực từ phía cổ động viên nhà và tài điều binh khiển tướng của HLV van Marwijk, liệu Hà Lan có thể lặp lại điều kỳ diệu mà Marco van Basten cùng đồng đội đã làm được cách đây 24 năm ?

Đội hình thi đấu (update ngày 29/2/2012 - cập nhật liên tục):

0.jpg


Thủ môn: Maarten Stekelenburg (AS Roma), Michel Vorm (Swansea City), Tim Krul (New Castle United FC).

Hậu vệ: Joris Mathijsen (Málaga CF), John Heitinga (Everton FC), Khalid Boulahrouz (VfB Stuttgart), Wilfred Bouma (PSV), Gregory van der Wiel (Ajax), Ron Vlaar (Feyenoord), Vurnon Anita (Ajax), Jetro Willems (PSV).

Tiền vệ: Rafael van der Vaart (Tottenham Hotspur FC), Wesley Sneijder (Internazionale), Mark van Bommel (AC Milan), Nigel de Jong (Manchester City FC), Ibrahim Afellay (FC Barcelona), Stijn Schaars (Sporting CP), Kevin Strootman (PSV), Siem de Jong (Ajax), Adam Maher (AZ).

Tiền đạo: Dirk Kuijt (Liverpool FC), Robin van Persie (Arsenal FC), Arjen Robben (FC Bayern München), Klaas-Jan Huntelaar (FC Schalke 04), Luuk de Jong (FC Twente), Jeremain Lens (PSV), Luciano Narsingh (sc Heerenveen).

Lịch thi đấu các trận có đội tuyển Hà Lan (update liên tục):

23h00' ngày 09/06/12: Hà Lan - Đan Mạch

1h45' ngày 14/06/2012: Hà Lan-Đức

1h45' ngày 18/06/2012: Bồ Đào Nha - Hà Lan

Mọi thông tin và thảo luận về đội tuyển Hà Lan sẽ được update trong topic này.

Các đội tuyển khác---> http://www.fcbarcelona.com.vn/diendan/forumdisplay.php?f=131
 
Sửa lần cuối:

Xavi_Ini_Messi

La Masia
Đầu quân
29/4/12
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hạ Trắng ơi, Hà Lan lên ngôi VDCA năm 1988, sao lại cách đây 34năm ? Và bàn ấn định tỉ số là quả vô lê thần sầu của Van Basten chứ không phải đánh đầu ( đánh đầu là Gullit ). Bạn sửa đi nhé. Nói về Hà Lan,từ ngày HLV đương nhiệm lên, đã không còn là cơn lốc nữa, mà là bức tường màu da cam. Chán. Hi vọng năm nay sẽ khác. Còn cứ 'phòng ngự phản công ' thì cứ để trắng tay tiếp cho chừa.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
[Bình chọn]

Tạo bình chọn cho Cơn lốc màu da cam
 

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
Dù là yêu mến các cầu thủ TBN, nhưng thực tế mà nói, cửa vô địch của Hà Lan năm nay khá lớn, 1 vote cho Hà Lan vậy :)
 

Ghinta

Trung học xã
Đầu quân
13/9/09
Bài viết
35
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
Nếu TBN gặp Hà Lan không biết ủng hộ đội nào đây :|
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nếu TBN gặp Hà Lan không biết ủng hộ đội nào đây :|
Nên ủng hộ trọng tài vì sẽ tiếp tục là trận đấu thiếu cân bằng và có thể xuất hiện cả phản bóng đá giống năm 2010 :D.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Ối giời ơi ! Mấy chú Hà Lan ! Mấy chú đá thế thì mấy chú giết em rồi. Thiệt tình càng ngày càng thảm. Cơn lốc màu da cam giờ giống cơn gió nhẹ chẳng xô đổ nổi những chú lính chì nữa chứ đừng nói đến mấy thằng đồ tể người Bồ hay Cỗ xe tăng. Vậy là người Hà Lan Bay chuẩn bị khăn gói hành lí bay về Hà Lan. Nhưng ức nhất là mình quá tin tưởng vào thần tượng nên mất cả đống BCĐ rồi, đúng là không có số cá độ.

Hà Lan ơi ! Thời oanh liệt nay còn đâu.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Ít nhất là năm nay Hà Lan đã trở về với hình ảnh của cơn lốc chứ không phải là bức tường. Trong trận đấu với Đức nhìn gương mặt của Robben & các cầu thủ khác tớ đã đoán là Hà Lan sẽ thất bại. Họ có vẻ thiếu lửa, thiếu quyết tâm và thiếu cả tự tin vào sức mạnh của mình.

Nhưng nói gì thì nói, xem Hà Lan đá với Đức mới nhận ra rằng lực lượng của họ năm nay khó mà so sánh được với các đại gia khác, kể cả Anh, Pháp chứ chưa nói đến Đức hay Tây Ban Nha. Nhìn không ra hình ảnh của một đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất vòng loại. Hàng công gồm những cái tên đẳng cấp nhưng đang có phong độ không thực sự thuyết phục. Snejder nghỉ thi đấu nhiều tháng trời vì chấn thương, Robben càng về cuối mùa đá càng dở, Persie kiệt sức sau khi cày ải một năm, Van de Vaart và Kuijit thì mãi chỉ là là những ngôi sao ở dạng tầm tầm, hàng thủ thì toàn những cái tên trung bình khá hoặc tài năng trẻ. Có lẽ Hà Lan đã đen đủi khi rơi vào bảng đấu quá khốc liệt với họ, đen đủi khi không tận dụng được cơ hội để làm thịt Đan Mạch và rơi vào thế chân tường trước Đức.

Hy vọng cơn lốc màu da cam sẽ đá trận còn lại thật thuyết phục để tiễn chàng điệu và bạn bè về nước :D Nếu Đức hạ Đan Mạch và Hà Lan thắng đậm Bồ Đào Nha biết đâu cơ hội lại mở ra với họ thì sao ? :D
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Nếu ngồi trên ghế chỉ đạo của Hà Lan vẫn là lão Van Marwik thì chẳng bao giờ xứng đáng gọi là cơn lốc màu da cam nữa. Có chăng nó chỉ là cơn gió thoảng. Từ 2010 đến giờ mình không cổ vũ cho Hà Lan như xưa. Kịch bản của bảng này có thể là Đức thắng nhẹ nhàng Đan Mạch, Hà Lan thắng Bồ và 3 đội sẽ so các chỉ số phụ để chọn suất thứ hai vào bán kết
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hà Lan năm nay khá giống với Pháp năm 2002. Năm đó, trong đội hình của Pháp đến với World Cup có 3 tiền đạo là vua vua phá lưới của 3 giải lớn (Djibril Cissé - French Division 1 ; Thiery Henry - FA Premier League ; David Trezeguet - Serie A), Pháp cũng ở chung bảng đấu có Đan Mạch, cũng thua trắng Đan Mạch, kiếm được 1 điểm duy nhất và đặc biệt là không ghi được một bàn thắng nào. Nhưng người Pháp có thể đổ lỗi cho chấn thương của Zidane, còn Hà Lan thì không. Họ bị loại là rất hợp lý.
 

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
Buồn vì cơn lốc sớm tan :( Nhưng nói thật là ngay từ trận ra quân gặp Đan Mạch là đã thấy Hà Lan đá sao sao ý, chả giống chính họ chúc nào :(

Tới trận gặp Đức thì coi như số phận đã an bài, 1 tý hi vọng lóe lên khi trận cuối chỉ cần họ thắng Bồ. Nhưng nói thật hi vọng cũng chỉ là hi vọng của những người còn ủng hộ Hà Lan như mình :( chứ tận đáy lòng thì nhìn cách họ đá, hi vọng đó đã gần như không còn :(
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top