[Euro '2012] Những sắc áo Thiên thanh

Dự đoán của bạn về thành tích của ĐT xứ Mỳ ống tại Euro '2012?

  • Thêm một scandal, thêm một chức vô địch

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Về nhì

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    6
  • Poll closed .

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
19769340102345993978414.jpg

Sau vinh quang tại World Cup 2006, ĐT Ý chìm vào khủng hoảng cùng với dư âm của scandal "Calciopoli". Thế hệ vàng của những Cannavaro, Nesta, Del Piero, Totti, Inzaghi nay đã thuộc về quá khứ. Chưa bao giờ những sắc áo Thiên thanh lại bị đánh giá thấp như Euro lần này.

Hành trang đến với Euro của ĐT Ý lần này là một scandal khác, cũng liên quan đến bán độ và cá cược bất hợp pháp: Scommessopoli. Criscito đã bị loại khỏi ĐT khi Euro chỉ còn tính bằng ngày, Bonucci cũng bị khoanh vùng, trong khi thủ thành Buffon dính vào nghi vấn cá cược bất hợp pháp. Những loạt trận giao hữu trước Euro chỉ khiến bầu trời đối với người hâm mộ tuyển Ý trở nên xám xịt hơn, chứ không còn là màu thiên thanh nữa. Trong 3 trận giao hữu với Uruguay, Mỹ và Nga, đoàn quân của HLV Prandelli không ghi nổi một bàn thắng nào, chứ chưa nói đến thắng lợi. Trận thua "lấm lưng trắng bụng" trước gấu Nga với tỉ số 3-0, cùng chấn thương của Barzagli tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn của những tifosi...

Prandelli đã tiến hành một cuộc cách mạng thực sự về lối chơi của ĐT Ý kể từ khi ông ngồi lên chiếc ghế HLV. ĐT Ý giờ đây đã tấn công nhiều hơn, kiểm soát bóng tốt hơn và sử dụng nhiều pha ban bật ở phạm vi hẹp. Nhưng sự mất mát ở trung tâm hàng phòng ngự với Criscito, và có thể cả Barzagli khiến sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 của Prandelli đã và đang dày công xây dựng trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

Nhưng người hâm mộ ĐT Ý vẫn còn có thể đặt niềm tin vào những nhân tố như: ngựa chứng Ballotelli, sự hồi xuân của Pirlo, bức tường thành Chiellini, "kiến nguyên tử" Giovinco, và đặc biệt là thủ thành Buffon. Liệu những sắc áo Thiên thanh sẽ một lần nữa tung bay tại trời Âu như cách đây 44 năm, hay họ sẽ cay đắng rời cuộc chơi và chờ đợi những hậu quả từ Scommessopoli...

Danh sách ĐT Ý tham dự Euro '2012:

1338486437277.jpg

- Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (Nápoles), Salvatore Sirigu (Paris San Germain).
- Hậu vệ: Ignazio Abate (Milan), Federico Balzaretti (Palermo), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Christian Maggio (Nápoles), Angelo Obinze Ogbonna (Torino).
- Tiền vệ: Daniele De Rossi (Roma), Alessandro Diamanti (Bolonia), Emanuele Giaccherini (Juventus), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (Fiorentina), Thiago Motta (Paris San Germain), Antonio Nocerino (Milan), Andrea Pirlo (Juventus).
- Tiền đạo: Mario Barwuah Balotelli (Manchester City), Fabio Borini (Roma), Antonio Cassano (Milan), Antonio Di Natale (Udinese), Sebastian Giovinco (Parma)

- Lịch thi đấu bảng C:

Trận đấu | Ngày | Giờ (Việt Nam)
Tây Ban Nha - Italia | 10/06/2012 | 23h00
CH Ailen - Croatia | 11/06/2012 | 01h45
Italia - Croatia | 14/06/2012 | 23h00
Tây Ban Nha - CH Ailen | 15/06/2012 | 01h45
Croatia - Tây Ban Nha | 19/06/2012 | 01h45
Italia - CH Ailen | 19/06/2012 | 01h45
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
[Bình chọn]

Tạo bình chọn cho ĐT xứ Mỳ ống
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đây, những tifosi liệu có bao giờ quên khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà Trezegol tung nhát dao chí mạng vào "bầu trời xanh".

[video=youtube;pyBNm3H3Xwo]http://www.youtube.com/watch?v=pyBNm3H3Xwo[/video]​

Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Trận Chung kết diễn ra ngay trước hôm thi vào khối chuyên Toán Tổng hợp, nhưng tôi vẫn không thể bỏ lỡ. Anh trai bắt tôi ở phòng để ôn bài, chuẩn bị cho buổi thi văn vào sáng hôm sau. Tôi vâng cho qua chuyện. Và đến khi cả KTX trường Y gần như không còn một bóng người, chắc chỉ còn tôi và vài người không ham mê bóng đá ở lại, tôi quyết định vượt rào...

Hòa mình cùng các anh chị trường Y trên giảng đường Hồ Đắc Di, tôi quên hết mọi lo lắng về thi cử và hòa mình cùng trận Chung kết. Khi đó tôi cổ vũ cho Ý, mặc dù thần tượng của tôi thời đó (sau Ronaldo) - Roberto Baggio - không có mặt. Một phần nữa là ghét ĐT Pháp, ghét cái cách mà họ đã lên ngôi vô địch World Cup 2 năm trước. Nhưng những gì tôi nhận được sau trận đấu là thất vọng não nề. Trong đám đông, ông anh trai phát hiện ra thằng em trốn đi xem, nhưng cũng chẳng buồn nói gì. Hành trang cho buổi thi văn sau đó vài tiếng là nỗi buồn...

Ấy thế mà chẳng biết phải nỗi buồn ấy có tác dụng ngược hay không, tôi làm bài thi văn rất tốt. Giờ vẫn nhớ là bài phân tích gì gì ấy về "Lặng lẽ Sapa".

Đó là một phần ký ức của tôi về mùa hè Euro '2000!!!
 

Hexa Campeon

La Masia
Đầu quân
10/7/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
13
Barça đồng
0
Hôm qua Ý có 1 trận đấu rất hay về mặt chiến thuật, đội hình 3-5-2 tưởng như đã đi vào dĩ vãng đã được tái hiện với việc kéo De Rossi về đá như 1 sweeper sau 2 trung vệ để tận dụng khả năng đọc trận đấu của anh thì hầu như TBN không phát huy được những quả chọc khe sau những pha đập nhả ở tuyến giữa với 6 tiền vệ. Với thế trận như vậy bắt buộc 2 hậu vệ cánh của TBN phải dâng cao để tạo sức ép vì vậy luôn có các khoảng trống ở cánh cho Cassano và Balotelli khoét vào, hầu hết các cơ hội của Ý đều đến từ 2 cánh (bàn thua của TBN xuất phát từ pha chọc khe từ bên cánh trái của Cassano cho Di Natale ghi bàn). Về mặt thế trận họ ít kiểm soát bóng hơn (tất nhiên rồi :D) nhưng các cơ hội nguy hiểm thì vượt trội so với TBN. Đây có thể là 1 chiến thuật hợp lý để khắc chế lối chơi Tiki-taka và có thể nói đây không phải là lần đầu tiên. Ở cấp độ thấp hơn là ở trận tứ kết giải U20 thế giới năm ngoái giữa Brasil và TBN, Brasil cũng đưa 1 tiền vệ là Casemiro về đá sweeper và TBN cũng phải rất may mắn mới cầm hòa và sau đó thua ở loạt pen. Người Ý năm nay có thể nói là thiếu và yếu, nhưng sự tinh quái trong chiến thuật của họ vẫn làm nhiều ông kẹ phải dè chừng.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đêm qua Ý đã khẳng định tư cách ứng cử viên vô địch của mình. Trước một đội bóng nổi tiếng với lối đá phòng ngự Catenaccio, Anh đã chọn lối chơi Tử thủ với đặc sản xe bus 2 tầng. Và Ý đã chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận, chỉ có may mắn mới giúp người Anh không thua, thậm chí thua đậm. Đúng như Pirlo đã nói sau trận đấu: "Họ vào cuộc với tâm lý chờ đợi cho loạt đấu súng trong khi chúng tôi nỗ lực có được chiến thắng. Chúng tôi biết mình có thể áp đảo thế trận và tất cả những gì người Anh có thể làm là phòng thủ.”

Bước ngoặt của trận đấu lại đến từ cú sút 11 mét của nhạc trưởng Pirlo. Đó không chỉ là một kiệt tác của thiên tài người Ý, đó còn là một đòn giáng mạnh vào niềm tin của các cầu thủ Anh, và là một đòn bẩy về tâm lý cho các cầu thủ Ý. Ngay khi chứng kiến bàn thắng của Pirlo, tôi đã tin vào một bước ngoặt. Người Ý thắng quá xứng đáng, và không loại trừ một "scandal" nữa đến từ những sắc áo thiên thanh như kỳ World Cup 2006.

- Loạt sút penalty của Anh Ý :D
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Có cảm giác Pirlo đang đá giống như Zidane năm 2006, tức là giống như một ngọn nến bùng cháy lần cuối trước khi vụt tắt. Tuyển Đức giờ đang rất mạnh nhưng mình tin Ý mới là người chiến thắng, giống như năm 2006.

Hy vọng trận chung kết sẽ là cuộc tái đấu giữ Italia và Spain.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Nếu nói về cái gọi là "khí chất" của một nhà vô địch thì điều đó đang hội tụ ở sắc áo thiên thanh. Nghiêng về một trận chung kết Tây Ban Nha - Italia và nếu Tây Ban Nha vẫn tiếp tục lên ngôi thì nghĩa là họ quá mạnh và thời kỳ thống trị của Bò tót - có thể là cả của Barca vẫn còn có thể kéo dài thêm vài năm nữa :D

Tuyển Đức rồi sẽ thống trị châu Âu và thế giới, nhưng chưa phải bây giờ. Có thể sẽ là World Cup 2014 hay là Euro 4 năm nữa. Với những gì đã diễn ra thì Euro năm nay là giải đấu của Italia và Pirlo dù đội nào lên ngôi vô địch.
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Mình đã có linh cảm về Ý, như cái cách mở đầu Topic. Cảm thấy có lỗi nếu không có topic dành cho đội bóng thiên thanh tại kỳ Euro này. Thực sự Ý đá rất có nét, và nếu lên ngôi vô địch thì đó là một thành quả hết sức xứng đáng. Ai có thể tin Ý đá tấn công hay đến vậy xuyên suốt cả giải? Ai tin được Ý đã làm cho Tây Ban Nha phải toát mồ hôi hột mới kiếm được 1 điểm? Ai có thể tưởng tượng được những gì mà Ý đang thể hiện trước cỗ xe tăng Đức, ƯCV lớn nhất cho chức vô địch Euro lần này? Và ai có thể ngờ về sự quật khởi của người Ý khi một lần nữa cái bóng Calciopoli hiện về...

Pirlo tin vào sức mạnh của Ý, mãnh liệt như sự hồi xuân của anh. Buffon tin vào sức nặng của đôi tay của mình, và anh cho thấy mình xứng đáng với chiếc băng đội trưởng kia. Cassano tin vào một sự trở lại thần kỳ, sau cơn đột quỵ có thể cướp đi mạng sống của anh. Và Balotelli tin vào màu da mình đang mang trên người, nó "sáng" hơn nhiều tâm hồn của một bộ phận fans hâm mộ, những người dành những lời lẽ phân biệt chủng tộc hướng vào anh...

Màu xanh thiên thanh, màu xanh của hi vọng, và giờ là màu sắc đang ngập tràn tại xứ sở của tuyết trắng nắng tràn...
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Liệu có thể cái dớp vô địch sau Scandal như năm 1982 và 2006 sẽ đến với người Ý không? Euro 2012 này, người Ý và Pirlo là điểm sáng lớn nhất. Nếu họ vô địch thì cũng rất xứng đáng. Người Ý đã một lần nữa dạy cho cả thế giới biết được thế nào là phòng ngự phản công, thế nào mới là Catenaccio (chứ không phải xe buýt hai tầng).

Một trận chung kết rất đáng xem giữa hai đối thủ tại vòng bảng. Nhưng với tư duy thực dụng của Del Bosque thì khả năng hoà trong 90 là rất lớn.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Là một cổ động viên của Tây Ban Nha, thế nhưng EURO lần này sẽ là một giải đấu hiếm hoi mà dù đội nào lên ngôi mình cũng mừng hết lớn. Tuyển Đức đã mạnh hơn 6 năm về trước, nhưng sân đấu hôm nay vẫn thuộc về sắc thiên thanh. Một trận đấu mà người Ý phòng ngự tuyệt hay, nhưng không đem lại cảm giác ức chế như khi xem Chelsea hay Anh. Và đây mới là Catenaccio đích thực.

Trận chung kết giữa 2 đối thủ có lối đá tuy quen mà lạ. Lối đá của Tây Ban Nha và Ý đều đã đảo chiều ở giải này. Có lẽ đây sẽ là trận đấu khó hình dung ra nhất (1 tháng trước mà nói điều này có khi bị ném đá là khùng cũng nên) với Tiqui-taca "phòng ngự" và Catenaccio "tấn công" :))
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
iEPiPTtazbXVH.gif


Ảnh động này có lẽ là đủ diễn tả cho cả 1 hành trình của người Ý... nuối tiếc nhưng không thất vọng.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top