FC Barcelona - Manchester United (2-0) Hoành tráng

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cho mùa giải đi vào lịch sử

[center:c086f04675]
BarcaMU_450x350.jpg
[/center:c086f04675]

Địa điểm: Estadio Olimpico, Rome, Italy.
Thời gian: 1h45 - 28/05/2009

Barcelona - Man United, 2 cái tên quá đủ cho cả một mùa giải chờ đợi của bóng đá châu Âu, cho trận đấu lớn nhất trong năm của bóng đá thế giới, cho những hi vọng, những khát khao, những đam mê cháy bỏng không bao giờ bị dập tắt...

Ngày 28/05 tới đây, Barca và M.U sẽ hiên ngang tiến ra thảm cỏ Olimpico, bỏ lại sau lưng cả châu Âu nhìn họ bằng những ánh mắt ngưỡng mộ có, thán phục có, và ghen ghét cũng có. Với M.U, đó là kẻ thống trị tuyệt đối nước Ý Inter Milan, là Porto ranh ma và đầy kĩ thuật, là Arsenal non trẻ nhưng đầy nhiệt huyết. Còn Barca, đó là quyền lực của bóng đá Pháp Lyon, là kẻ đầu sỏ Bundesliga Bayern Munich, là Chelsea đang thăng hoa, mưu mô, toan tính, nhiệt tình và cũng đầy thực dụng của Hiddink. Họ đã thi đấu, đã cống hiến, đã biết vượt qua những giây phút khó khăn nhất để rồi điền tên mình lên bảng tỉ số tại sân vận động có sức chứa hơn 80000 chỗ ngồi, vào một đêm cuối tháng 5 này. Với M.U, đó là cú rocket từ hơn 30m của Ronaldo vào lưới Porto. Với Barca, đó là khoảnh khắc ra chân thiên tài của Iniesta vào khung thành của Cech. Và giờ, họ đến Rome, mang theo những kì vọng lớn lao của cả thành phố, cả đất nước, và tất cả những người hâm mộ họ trên thế giới này.

[center:c086f04675]
a6cc77bd1236.jpg
[/center:c086f04675]

Cả 2 đã vượt qua những cái dớp khắc nghiệt của mình trước khi đến Rome. Với M.U, đó là cái dớp không thể đi xa hơn vòng 1/8 của các nhà ĐKVĐ trong 3 năm gần đây, là cái dớp bị loại của những đội bóng vượt qua Inter, là cái dớp không thể đi tiếp sau khi bị cầm hòa trên sân nhà. Với Barca, đây thực sự là mùa giải mà những chiến binh Catalan đã vượt qua tất cả mọi tai ương trên tất cả mọi đấu trường. Đó là Aletico rắn mặt, là Villareal ngoan cường tại Liga. Tại Champions League, đó là Chelsea mưu mẹo, là muôn vàn khó khăn khi bị cầm hòa tại sân nhà, và bị dẫn trước từ phút thứ 9 trên sân khách, trước đối thủ chơi kín kẽ và tỉnh táo như những con robot. Họ đã vượt qua tất cả để đến Rome, với những sự trùng hợp kì lạ. Và điều ấy đã vẽ ra trong đầu người hâm mộ hình ảnh về một trận Chung kết trong mơ, với những màn trình diễn ngoạn mục, lãng mạn, đam mê, bay bổng của 2 bên, với thật nhiều những pha tấn công, những bàn thắng. Đó quả là 1 cái kết đáng được chờ đợi cho 1 trận Chung kết, của 1 giải đấu lớn như Champions League.

Nhưng...

Chung kết trong mơ có lẽ chỉ là...trong mơ. Bởi M.U không phải Arsenal, không phải Real, và càng không phải Barca. M.U bây giờ là 1 tập thể lạnh lùng và đầy toan tính. Ferguson chẳng dại gì mở thế trận trước một đối thủ đã ghi tới gần 150 bàn thắng trong chặng đường đã qua của mùa giải (tính đến ngày 09/05/2009), một đối thủ đã nghiền nát những Bayern, Real Madrid..., đã quay Chelsea chóng mặt ở lượt đi, đã trừng phạt chính Chelsea chỉ bởi một tình huống lơi lỏng duy nhất. Con cáo già nhai singgum ấy chắc chắn sẽ bê nguyên xi những gì Hiddink đã áp dụng đến Rome. Đó là phòng ngự số đông ở sân nhà, không ngần ngại đá rắn, rình rập, chờ đợi, có thể là 1 cú sút xa (Ronaldo?) để quyết định trận đấu. Những toan tính của ông ta càng có cơ sở khi Barca sẽ tiến vào Olimpico cùng đôi cánh và hàng phòng ngự rách nát, với bộ đôi A-A (Alves-Abidal) phải làm khán giả, và tình hình chấn thương của Marquez đang rối tinh rối mù. Sự đời thật oái oăm. Khi Barca phải đối đầu với con voi rừng Drogba, Pep đã phải sử dụng cặp trung vệ mới toe: Touré-Piqué. Còn giờ, khi trước mặt là 1 đối thủ có thiên hướng tấn công biên, thì đôi cánh của Barca lại te tua. (Tiếc cho Alves, anh đến Barca, ấp ủ ước mơ 1 ngày được chơi trong trận Chung kết Champions League. Vậy mà giờ, khi ước mơ ấy đã đến gần hơn bao giờ hết...) Khả năng cao nhất có lẽ là tiếp tục tin tưởng vào bộ đôi Touré-Piqué với hi vọng họ sẽ tìm được tiếng nói chung, và chờ đợi Puyol-Sylvinho ở 2 biên sẽ thi đấu như thời trai trẻ. Hoặc có thể là 1 sự ổn định bất ngờ của Caceres, người đã chơi không tốt mùa này. Vô vàn, vô vàn khó khăn đang chờ đợi đoàn quân của Pep.

[center:c086f04675]
ronaldovsmessiwallpa_104140.png
[/center:c086f04675]

Nhưng...(lại nhưng)

Barca mùa này không còn là Barca của 1 năm trước. Đã bao nhiêu lần, dư luận lớn tiếng khẳng định Barca sẽ gặp khó khăn trước những trận đánh lớn, thì từng ấy lần, đoàn quân của Pep hùng dũng vượt qua, và bắt những kẻ độc mồm phải câm lặng. Barca của Pep, 1 người mới chỉ 38 tuổi, đã trưởng thành vượt bậc về lối chơi, và đặc biệt, là về tinh thần. Những người con của La Masia (luôn chiếm từ 5-6 vị trí chính thức), cùng những lính lê dương nhiệt tình, đã luôn thi đấu hết mình, luôn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo. Những con người ấy đã biết dẹp cái tôi của mình sang một bên vì tập thể (Eto'o), đã đồng đội và tinh tế hơn (Messi), đã nỗ lực hoàn thiện mình hơn (Iniesta), đã ngày càng ổn định và xuất sắc hơn (Xavi), đã tìm lại niềm đam mê với trái bóng (Henry)...và còn nhiều, nhiều nữa những người khoác lên mình chiếc áo đỏ-xanh mùa giải này, đều đã tận lực cống hiến, vì niềm tự hào của xứ Catalan oai hùng, bất khuất. Họ đã vượt qua những giới hạn tưởng chừng có thể khiến họ gục ngã. Và giờ, họ sẽ đến Rome, với sau lưng là cả 1 xứ sở, là tất cả những culé nhiệt thành, những người yêu họ đến quên mình. Barca sẽ chiến đấu. Có thể là màn trình diễn không tưởng như trước Bayern, Real..., có thể là cách vượt khó như nhiều trận đấu tại Liga mùa này, thậm chí có thể chỉ là những pha tấn công vô vọng như khi gặp Chelsea. Nhưng chắc chắn, họ sẽ không bao giờ đầu hàng chừng nào trọng tài chưa thổi còi mãn cuộc. Họ sẽ cháy đến phút chót, sẽ cống hiến đến phút chót, sẽ mang lại cho người hâm mộ những cung bậc cảm xúc chỉ có thể tìm thấy ở họ. Chiến thắng cho Barca sẽ là phán quyết công bằng của số phận, là nhát dao công tâm của công lí. Chúng tôi, những culé mà có thể sẽ chẳng bao giờ các anh biết tới, những culé đã từng khóc cùng nỗi đau của các anh, đã từng bị bóp nghẹt tâm hồn vì căng thẳng, đã vui sướng tột độ khi các anh chiến thắng, sẽ một lần nữa hòa nhịp đập trái tim mình vào từng bước chạy của các anh, sẽ lại ở bên các anh trong cuộc chiến này, như bao lần trước, và bao lần sau này nữa...

[center:c086f04675]
Barcelona3.JPG
[/center:c086f04675]

Các anh đã cống hiến hết mình trong 8 tháng qua. Pep, ông đã làm được những điều kì diệu trong 8 tháng qua. Chiến thắng của Barca sẽ là cái kết đẹp nhất. Chiến thắng sẽ đưa Barca thân yêu đi vào lịch sử, với tư cách 1 nhà vô địch tuyệt đối. Đó sẽ là sự khởi đầu của 1 huyền thoại mới, 1 Dream Team mới. Đó sẽ là cái tát cho tất cả những kẻ đố kị. Sẽ là lời khẳng định chính xác nhất cho chân lí mà tất mỗi culé chúng ta đều hiểu và khắc ghi: BARCA LÀ SỐ 1!

Đợi chờ Rome, đêm tháng 5. Rome lung linh. Rome cổ kính. Rome thơ mộng và huyền diệu. Đợi chờ giờ phút tôn vinh những người anh hùng của xứ Catalan.

Và, xin khẳng định rằng, với chúng tôi, các anh luôn là những người chiến thắng.

Vì một tình yêu bất diệt trong tim...

TIẾN LÊN BARCA!!!
 

thanhtrung85hn

Trung học xã
Đầu quân
16/4/09
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chúng ta luôn chơi tốt ở nhưng nơi, những thành phố, những sân vận động lãng mạn. Đó là Stade de France của nước Pháp hào hoa. Hi vọng và cả tin tưởng nữa, lần này cũng vậy, thành Rome lãng mạn sẽ lại chứng kiến đội có lối đá lãng mạn hơn, cống hiến hơn, đẹp mắt hơn sẽ đăng quang. Từ giờ đến ngày 28, mọi con đường sẽ đều đổ về thành Rome!
 

mr_nguyennghia

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trong lịch sử Barca vs MU 9 lần:
Tứ kết C2 mùa bóng 83-84
Lượt đi Barca 2-0 MU (Nou Camp)
Lượt về MU 3-0 Barca (Old Trafford)
Chung kết C2 mùa bóng 90-91
Barca 1-2 MU (Feijenoord · Rotterdam)
Vòng bảng ULC mùa bóng 94-95
Lượt đi MU 2-2 Barca (Old Trafford)
Lượt về Barca 4-0 MU (Nou Camp)
Vòng bảng ULC mùa bóng 98-99
Lượt đi MU 3-3 Barca (Old Trafford)
Lượt về Barca 3-3 MU (Nou Camp)
Bán kết ULC mùa bóng 07-08
Lượt đi Barca 0-0 MU (Nou Camp)
Lượt về MU 1-0 Barca (Old Trafford)
Như vậy lịch sử đang nghiêng về phía lũ Quỷ đỏ, trong đó có 2 lần ta thất bại trong tay lão Phao câu già. Nhưng hãy xem ta đã làm gì với bọn Hùm Xám. Tỉ số đối đầu sau trận đấu này sẽ là 3-3.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Không hiểu sao bác Lã lại không kháng nghị cái thẻ đỏ của Abidal. Tuy hơi chậm nhưng anh còn trẻ khỏe hơn Synvinho chán. Anh em hậu vệ cũng nên chú ý t_hằng Ronaldo, nó ngã dẻo lắm chứ không thô kệch như Dog 3 đâu. Mà chắc chắn là sau vụ bùm xùm vừa rồi, TT bắt trận CK này sẽ soi ta kỹ hơn chúng. Về khoản chống bóng bổng cũng thấy khá ổn (dù hậu vệ ta thấp :()khi trận trước chỉ để lọt duy nhất 1 pha oánh đầu của Terry sạt cột. Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận mất Alves là tổn thất quá lớn. Messi sẽ phải đua xe đánh võng 1 mình bên phải mà không có người hỗ trợ ăn ý gần như trong cả mùa.
Tiền vệ Mu rùa không trâu bò bằng Chelsea nên kéo Tuore về trung vệ cũng yên tâm tuyến giữa hơn. Về khoản giữ bóng thì đương nhiên chả ai hơn ta rồi :lol: . Lần này chỉ đá có 1 trận nên chúng không thể chơi cái bài bẩn bựa năm ngoái. Chỉ cần chúng ta có bàn thắng sớm là coi như đã giải quyết xong trận đấu.
Cầu thủ của ta cũng giữ được bình tĩnh và lạnh lùng hơn. T_hằng Rooney trâu bò rất dễ ăn thẻ đỏ nếu chúng bị dẫn trước và bị hậu vệ kèm chặt.
Cuối cùng, cái đáng lo nhất lại không phải các vấn đề chuyên môn mà là câu hỏi: liệu rùa có tiếp tục nổi không? Rất có thể khi bị dẫn 1-0 đến phút 90, Phao Câu Sơn sẽ chơi bài cùn tung Macheda vào sân để hy vọng bóng tìm đến mặt t_hằng này =)). Nhưng tôi không tin chúng có thể rùa mãi thế được. Đội bóng hay hơn sẽ chiến thắng, và đó là Barca
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Những điều minhBC đưa ra, đều dựa trên một mệnh đề, đó là "chúng ta dẫn bàn trước".
Lật ngược vấn đề là nếu chúng ta bị bọn MU dẫn bàn trước thì sao? Thậm chí điều này còn dễ xảy ra hơn và bằng chứng là trận đấu vừa rồi với Chelski hay trận trước đó với bọn dê.
Mà MU thì có phần giống với Chelski hơn là giống dê nhỉ, nếu bọn nó dẫn bàn, chắc chắn bọn nó sẽ phòng ngự chủ động, và rút kinh nghiệm của Hiddink, lão Phao Câu Sơn đó sẽ liên tục có những pha tấn công, phản công, quấy rối tuyến sau của chúng ta, nhằm hạn chế phần nào sức công phá của Barca. Bên cạnh đó, dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng hàng tiền đạo của MU với CR, Rooney, Béc Be Rin, Tevez xuất sắc hơn nhiều lần so với Drogba hay Anelka của Chelski.
Pep sẽ phải đau đầu tìm phương án gia cố hàng phòng ngự gãy cánh cũng như không được quên phòng ngự từ xa, tránh những bàn thua từ các cú sút xa như của Scholes mùa trước và của Essien mùa này...
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Trận chung kết. Lại 1 trận chung kết, em nghĩ chắc không chênh lệch quá 1 bàn đâu. Bên Barca vừa mải công lại lo thủ. Bên Mu vừa lo thủ lại nghĩ đến phản công. Vì thế chắc 2 bên sẽ đá chặt chẽ suốt 90' - nếu không có tình huống nào đột biết xảy ra

Tuyến tiền vệ có lẽ Barca sẽ ăn đứt MU nếu cho Toure đá trụ. Nhưng như thế bài toán phòng ngự sẽ khó bố trí thật. Không biết Pep bố trí cặp trung vệ là ai. Thực sự cánh phải bây giờ là lo ngại nhất. Không biết có cho chú Sanchez đá được không. Biết đâu lão Singgum lại bố trí Ronaldo dạt sang cánh trái để khoan vào cánh phải của chúng ta. Vì thế trước khi nghĩ tới chiến thắng chúng ta cần làm thật tốt nhiệm vụ kiểm soát bóng. Chứ xem mấy lần thằng Mu đá khi có bóng thì với hàng hậu vệ này của chúng ta toi là cái chắc. Không có chuyện chân gỗ như Drog3 đâu

Hy vọng lần này Sylvinho lập được kỳ tích như hậu vệ Brazil khác ở cánh bên kia - Belleti. Trong một trận đấu căng thẳng, có khi anh ta lại là sự khác biệt :barcakk: còn Messi, Eto'o hay Iniesta chắc tắt điện toàn phần =)) khi gặp xe bus 3 tầng ;))
 

Duong_Qua

Juvenil B
Đầu quân
8/1/09
Bài viết
111
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hẳn mọi người còn nhớ Champions League năm ngoái, ở hai trận gặp MU Yaya Toure đã chơi hay như thế nào. Có thể nói Toure là khắc tinh của tuyến giữa MU lúc đó. Và bây giờ tuyến giữa của MU yếu hơn lúc đó khi có sự vắng mặt của Owen H, tuy nhiên Ronaldo đã lớn hơn nhiều cùng với đó là điểm mạnh về tốc độ của hàng công MU. Bới vậy, không nên để Toure đá trung vệ mà nên đem anh về vị trí bình thường. Khi đó sẽ làm tăng khả năng kiểm soát bóng và thu hồi bóng khu trung tuyến.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì chúng ta sẽ có thể chào đón sự quay trở lại của Henry, khi đó cánh trái sẽ đa dạng hơn và biến hóa hơn cùng với đó là Xavi sẽ có được người đá cặp tốt nhất là Iniesta.
Thật sự, nếu Barca có được đội hình mạnh nhất thì chúng ta không ngán bất kì đối thủ nào. Nhưng với tình hình hiện giờ, vắng mặt 2 hậu vệ cánh ở 2 vị trí mà có thể nói là mạnh nhất của MU, thì đây cũng là một điều đáng lo ngại.
Tớ nghĩ đội hình ra sân sẽ như này:

Valdes
Caceres - Puyol - Piqué - Sylvinho
Xavi - Yaya - Iniesta
Messi - Eto - Henry

Mọi người nghĩ sao??
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Pep mới phát biểu là sẽ khiếu nại mấy cái thẻ của Alves và Abidal.
Đồng thời ông cũng ủng hộ việc MU đang khiếu nại cho trường hợp của Fletcher, ông này khôn vãi ra, việc MU có lại được Fletcher, chẳng thể nào so sánh được với việc Barca có lại được Alves và Abidal.
Tuy nhiên, chắc hẳn ban lãnh đạn của FC Barcelona sẽ đợi sau khi UEFA đưa ra quyết định vào thứ 2 tới đối với trường hợp của Fletcher, trước khi tiến hành các thủ tục khiếu nại cho đôi cánh của chúng ta.

Nếu mình là chủ tịch UEFA hoặc FIFA, mình sẽ ra luật là xóa hết các thể loại thẻ trước trận chung kết. Khi đó các trận bán kết sẽ máu lửa hơn, đồng thời các trận chung kết sẽ là nơi tập trung của các đội hình xuất sắc nhất.
Tất nhiên, điểm mạnh của hệ thống luật hiện này cũng có nhiều:
- Các cầu thủ phải chơi đẹp hơn, để tránh thẻ.
- Đội nào có chiều sâu hơn sẽ có lợi thế nhất định (bọn nhà giàu thắng chắc trong khoản này)
- HLV nào giỏi xoay chuyển hơn sẽ có lợi thế.
Nhưng mình vẫn khoái vụ xóa thẻ hơn, hehe
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Quả của Alves em nghĩ chắc không được xóa đâu, vì lỗi cũng rõ ràng và chỉ bị thẻ vàng. Tiếc chỉ vì trước đấy anh đã dính 2 thẻ rồi thôi. Trường hợp của Abidal khả dĩ hơn nhiều vì là oan thực sự. . Nhưng ta lại cần Alves hơn Abidal, thế mới đau :(
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thực ra lúc này cần Abidal hơn là Alves bởi hai lý do:
1. Cánh phải của Alves đã có đội trưởng Puyol đảm nhiệm. Tuy tấn công không thể bằng Alves nhưng với việc không lên tấn công nhiều như hậu vệ người Braxin, Puyol có thể giúp hành lang phải của Barca hạn chế phải đối mặt với những pha phản công đánh vào khoảng trống mà hậu vệ phải bỏ lại đằng sau. Trong trận gặp Chelsea vừa rồi, hầu hết các pha nguy hiểm của nó đều đến từ cánh của Alves. Nhất là bên cánh này MU rùa còn có Evra, một cầu thủ có tốc độ và khả năng xử lý tốt.
2. Có Abidal bên cánh trái dù sao cũng an tâm hơn là một Sylvinho kinh nghiệm có thừa nhưng tốc độ chậm chạp rất dễ bị Ronaldo khai thác. Có Abidal và sự hỗ trợ của một trung vệ tin rằng Ronaldo sẽ bị vô hiệu hóa tương tự Robben cách đây ít lâu. Nên nhớ nếu nói về khả năng đi bóng khó chịu thì tiền vệ người Hà Lan ăn đứt Ronaldo.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
nếu MU mà khiếu nại đựoc Flecher thì chúng ta cũng nên khiếu nại cho Abidal, dù sao có Abidal cũng yên tâm đôi chút, hi vọng có phép mầu xẩy ra M4 bình phục và khi đó hàng hậu vệ ở đội hình xuất phát sẽ là: Puyol - Marquez - Pique - Abidal
 

Muvodich

Tiểu học xã
Đầu quân
9/5/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Sao ai cũng nghĩ ronaldo sẽ đá cánh phải nhỉ ? Biết đâu lại là Park hoặc tevez thì sao ?
Cặp trung vệ của barca (nếu puyol bị đẩy ra cánh ) tỏ ra chậm chạp và rất ngại các tiền đạo nhanh và có kỹ thuật . Forlan , aguero hay thậm chí anelka đã có nhiều tình huống gây khó khăn cho Barca . Một mặt khác , Valdes đang chứng minh là anh rất hay trong các tình huống đối mặt với tiền đạo , nhưng các pha sút xa thì anh lại không bắt tốt . Vì thế có thể ronaldo sẽ được đẩy lên đá cao nhất , có thể phối hợp với rooney bên cánh trái và có thể có một vài tình huống sút xa hoặc đột phá .
Về hàng công của Barca , phần lớn họ kiểm soát bóng giữa sân , sau đó từ Iniesta và xavi sẽ tạo đột biến ở trung lộ , hoặc messi đi bóng từ cánh phải vào . Eto thực sự đã hết thời , các bàn thắng anh ghi được ở La liga chủ yếu là do henry , messi , ini , xavi kiến tạo và rất dễ dàng . BC mất alves nên cánh phải chỉ còn messi . Anh tạt bóng không giỏi nên chỉ còn phương án đi vào trung lộ . Henry đã qua cái thời anh làm mưa làm gió tại PL , nếu ini chơi hay , thì henry mới có đất mà thể hiện ở cánh trái . Còn một mình anh , đảm bảo không qua được o'shea .
Chả dám đưa ra dự đoán về tỷ số cho đến trước 25/05 . Chỉ có điều , messi và ini cùng chơi hay thì Mu khó có cửa . Còn chỉ một trong hai người không thể tỏa sáng , BC chỉ còn ~30% cơ hội
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
http://goal.com/en/news/12/spain/20...efender-rafael-marquez-undergoes-knee-surgery

Thông tin hơi cũ về Marquez nên lười dịch. Nhưng cứ đưa lên để các bác nhà mình yên tâm không suy nghĩ gì tới đội trưởng đội tuyển Mexico nữa.
Marquez sẽ phải nghỉ ít nhất 3 tháng kể từ đầu tháng 5.
Chấn thương mới gặp của Marquez tương tự như chấn thương đã khiến Milito nghỉ hơn 1 mùa bóng. May mà mức độ trầm trọng nó có nhẹ hơn, chứ không thì chắc Marquez treo giầy luôn rồi, chứ còn ở đó mà mơ đến chung kết Champions League với MU.
 

sh2dylan

Tiểu học xã
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trận này, MU sẽ chọn chiến thuật chính là phòng thủ, tuy nhiên sẽ không phòng thủ tiêu cực như Chelsea trận trước, vì lối chơi sở trường của MU là tấn công (không như Chelsea) và nói gì thì nói MU có những ngôi sao tấn công thượng thặng. Dự kiến khu vực giữa sân sẽ là nơi tranh chấp quyết liệt của 2 bên và MU sẽ đưa vào sân nhiều cầu thủ có khả càn lướt tốt để chống lại hàng tiền vệ kỹ thuật của Barca... I-|

Ngoài ra, MU chắc sẽ triên khai tấn công theo 2 cánh là lối tấn công sở trường của họ và lợi dụng việc mình bị mất 2 hậu về cánh...

Có thể nói, nguy cơ đầy rẫy, không biết Pép có cách nào để xử lý không, chứ cú chỉ đạo chiến thuật như trận trước thì gay go lắm... :((
 

loscules

Cựu Cán bộ xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
358
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hanoi, Vietnam
Website
www.yamaha-motor.com.vn
Barça đồng
0
Lối chơi của 2 hậu vệ cánh của Barca và MU tương đối giống nhau, đều tích cực tham gia tấn công.

Bởi vậy nếu Barca hở sườn thì MU cũng sẽ có nguy cơ hở sườn, đội thắng sẽ là đội tận dụng cơ hội tốt hơn.
 

iniesta

Trung học xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Theo tớ trận gặp Chelsea Barca đá thiếu thuyết phục do 1 nguyên nhân quan trọng là bị quá tải. Barca đã bị lịch thi đấu dày đặc 3 ngày/trận (và gặp toàn hàng khủng) làm cho các cầu thủ kiệt sức.

Biểu hiện rõ nhất của việc thể lực sa sút là Alves. Bình thường những quả tạt cánh của anh đi rất hiểm và xoáy. Nhưng hôm đó anh tạt khoảng 10 quả thì không có 1 quả nào ra hồn. Tất cả đều bay lên trời. Alves đã không đủ sức để bẻ cổ chân lái quả bóng đi theo ý muốn.

Những ai chỉ xem trận đấu đó chắc chắn sẽ nghi ngờ khả năng của Alves, cũng như là họ đã nghi ngờ sức mạnh của Barca. Tất nhiên là người ta đã nhầm. Trận chung kết sẽ chứng minh tất cả :lol:

(Các nhà cái ở Châu Âu xem ra vẫn rất tỉnh táo vì họ đều xếp Barca làm cửa trên trong trận chung kết.)
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Chắc cái thẻ vàng của Abidal sẽ được xóa thôi, chẳng lẽ lại công nhận cái lỗi vớ vẩn của trọng tài hay sao, mà tình huống này tất cả mọi người đều thấy rõ là Anelka tự ngã. Khi có Abidal, cùng với sự bọc lót của Ini(giống trận gặp Real) Ronaldo hết đất là chắc. Em nghĩ đội hình sẽ là như sau:
Valdes
Puyol-Caceres-Pique_Abidal
Xavi-Toure-Iniesta
Messi-Eto'o-Henry
ngoài ra em thấy Keita đá hậu vệ trái cũng ổn, có thế đá thay Abidal nếu không được rút thẻ.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Trận đấu của một đội có cánh trái và một đội có cánh phải mạnh nhất thế giới. Nhưng rất tiếc cánh phải của Barca có khả năng không đạt được sức mạnh tốt nhất :-/
 

Muvodich

Tiểu học xã
Đầu quân
9/5/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
loscules nói:
Lối chơi của 2 hậu vệ cánh của Barça và MU tương đối giống nhau, đều tích cực tham gia tấn công.

Bởi vậy nếu Barça hở sườn thì MU cũng sẽ có nguy cơ hở sườn, đội thắng sẽ là đội tận dụng cơ hội tốt hơn.

Đông tình với quan điểm , ai tận dụng được cơ hội sẽ thắng . Nhưng tương quan giữa alves và evra thì không thể nói ngắn gọn như vậy được .
Alves khi tham gia tấn công có khả năng dứt điểm tốt hơn , sút phạt cũng tốt hơn , tuy nhiên về phòng ngự thì không bằng evra . Một mặt khác , Evra tạt chuẩn hơn và có thể đột phá vào vòng cấm . Alves nhanh và khỏe nên phản công thì rất nguy hiểm , nhưng có vẻ như trong các tình huống 1 đối 1 , anh chỉ có giải pháp chuyền bóng hoặc tạt cánh .

Trong trận đấu tới , nhiều khả năng , Evra sẽ không dâng cao được vì phải kèm Messi . Tuy nhiên người đá trên anh ( khả năng là Rooney ) có thể khai thác được vị trí hậu vệ phải của Barca cho dù là Puyol hay ai đi chăng nữa . Puyol cũng đã 31 tuổi rồi . Không còn nhanh như trước . :woot:
 

honghanh232323

Juvenil B
Đầu quân
15/4/09
Bài viết
120
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Muvodich nói:
loscules nói:
Lối chơi của 2 hậu vệ cánh của Barça và MU tương đối giống nhau, đều tích cực tham gia tấn công.

Bởi vậy nếu Barça hở sườn thì MU cũng sẽ có nguy cơ hở sườn, đội thắng sẽ là đội tận dụng cơ hội tốt hơn.

Đông tình với quan điểm , ai tận dụng được cơ hội sẽ thắng . Nhưng tương quan giữa alves và evra thì không thể nói ngắn gọn như vậy được .
Alves khi tham gia tấn công có khả năng dứt điểm tốt hơn , sút phạt cũng tốt hơn , tuy nhiên về phòng ngự thì không bằng evra . Một mặt khác , Evra tạt chuẩn hơn và có thể đột phá vào vòng cấm . Alves nhanh và khỏe nên phản công thì rất nguy hiểm , nhưng có vẻ như trong các tình huống 1 đối 1 , anh chỉ có giải pháp chuyền bóng hoặc tạt cánh .

Trong trận đấu tới , nhiều khả năng , Evra sẽ không dâng cao được vì phải kèm Messi . Tuy nhiên người đá trên anh ( khả năng là Rooney ) có thể khai thác được vị trí hậu vệ phải của Barça cho dù là Puyol hay ai đi chăng nữa . Puyol cũng đã 31 tuổi rồi . Không còn nhanh như trước . :woot:
Phiến diện .

Đừng nhìn vào trận đấu vừa qua mà nói bậy. Chính chúng tôi cũng bất ngờ vì không thể tin được là Alves lại có một trận đấu không đúng với phong độ , tạt rất ẩu . Nhưng có điều kiện thì mở Barcatv lên xem những trận đấu về trước Alves tạt bóng xoáy và chính xác đến thế nào. Còn nói Evra phòng ngự tốt hơn Alves thì rõ là lừa phỉnh , trong những pha đấu tay đôi thì Evra rất dễ bị qua mặt , bằng chứng là chỉ một cầu thủ như Lennon ( Rất nhiều lần ) làm khổ Evra , không chỉ ở trận Tot-MU vừa qua mà còn ở mấy mùa giải trước đó nữa , thêm vào đó thì Evra cũng thỉnh thoảng mắc sai lầm ngớ ngẩn.

Còn những tình huống 1 đối 1 thì đúng , Evra có khả năng xuyên phá rất tốt . Alves không thể bằng được.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top