FC Barcelona - Més que un club

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Câu lạc bộ ấy không chỉ là một đội bóng, Barcelona không chỉ là một huyền thoại, một tượng đài, một tình yêu quê hương cao cả và là nơi gửi gắm những tình cảm lớn lao của người dân xứ Catalonia.

Trong mỗi trận đấu của đội bóng tại thánh địa Nou Camp, có cả một biển người mang trên mình chiếc áo đỏ xanh của đội bóng. Sân bóng ấy là nơi người ta thoả thuê nói tiếng Catalan, thoả thuê hát các bài hát Catalan cách mạng trong những thời kì khủng bố của chính quyền Franco phát xít. Năm 1925, chính quyền Madrid từng cấm Barca thi đấu trong 1 năm vì CLB tỏ ra hờ hững với chế độ quân sự. Quá uất ức với quyết định đấy, chủ tịch Gamper suýt tự sát. Những năm tháng nội chiến ác liệt, Barca là nơi nương náu của những người yêu hoà bình, chiến đấu vì tự do của Catalonia. Một nửa đội bóng sang Mexico lánh nạn, một nửa còn lại khoác trên mình cây súng và đứng về phe cộng hoà chống lại Franco.

Chính chủ tịch Joseph Sunyol, một người Cộng hoà đã hy sinh một cách anh dũng và năm 1963 trước mũi súng của kẻ thù. Mỗi chiến thắng của Barca trước Real sau đó được coi là một sự trả thù của xứ Catalan với chính quyền Franco. Chiến thắng lớn nhất của chúng ta trước Real là vào năm 1974 ngay trên Bernabeu với tỷ số 5-0 trong khi Franco đang hấp hối trên giường bệnh. Một cuộc trả hận lớn lao do Cruyff cầm đầu mà người ta nói nó đã góp phần kết liễu tên phát xit này vào năm 1975. Thực tế cho thấy, những cuộc đối đầu Barca - Madrid còn hơn cả một cuộc thị uy của tinh thần dân tộc. Cuộc chiến Barca - Real bắt đầu từ những năm 50, việc Real nhờ vào bàn tay của chính quyền để nẫng tay trên Di Stefano là một cú hích lớn lao.

Cuộc đua ấy không bao giờ ngừng. Từ Hunggary, Barca có Kocsis và Czibor thì Real có Puskas; từ nam mỹ, Barca có Evaristo thì Real có Di Stefano. Nhưng trong các cuộc đối đầu, Barca giành chiến thắng nhiều hơn và Real mãi là kẻ đi sau trong cuộc bám đuổi này. Đã thế, người ta lại còn hạ nhục Real bằng nhiều cách. Tờ El Mundo Deportivo thậm chí còn rêu rao rằng người thành lập Real là một người xứ Catalan. Và những cầu thủ bỏ Barca mà sang real thì bị căm hận đến xương tuỷ, lúc đó, tình yêu đã biến thành lòng thù hận.

Thủ môn nổi tiếng Zubizarreta, người đã giành được 12 danh hiệu trong 8 năm đầu quân cho Barca khẳng định: "Barca còn hơn cả một đội bóng, người dân ở đây khoác lên mình chiếc áo đỏ xanh với cả một niềm tự hào. Thành công không chỉ là một trận thắng, mà quan trọng là thắng như thế nào! phải thắng bằng cả trái tim và tâm hồn. Đấy mới là Barca."

(Theo Website của Lê Quốc Việt)
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao Barca lại có một sức hút lớn lao đến như thế?

Làm thế nào mà đội bóng hùng mạnh này có thể đem về đây những ngôi sao bóng đá sáng nhất của thời đại? Tất cả đều đã đến đây, đem trái tim và khối óc cống hiến hết mình cho đội bóng. Từ Kubala, Kocsis cho đến Cruyff, Schuster, Stoichkov, Romario, Ronaldo, Rivaldo... và những HLV huyền thoại đã đến đây:Weismuller, Michels, Menotti, Cruyff,..... Tất cả vì mục đích chiến thắng và truyền cho đội bóng những ngọn lửa nhỏ để thắp lên những tình yêu bóng đá lớn lao. Giáo hoàng là người mang số thẻ 108.000 trong số hơn 150.000 cổ động viên có đăng kí của CLB.

Barca có thể tự hào, Nou Camp là SVĐ duy nhất trên thế giới có cả một thánh đường bên trong. Người ta thành kính đi qua đây trước mỗi trận đấu lớn hay sau những buổi tập, cả chúa cũng bị buộc ở lại bên họ và điều đó làm người ta thấy sức hút của Barca lớn đến mức nào. Mà không chỉ có thế, với lực lượng CĐV đông đảo, Barca có thể yên tâm chi tiêu mà không cần gọi đến nhà tài trợ nào. Họ đủ kiêu hãnh để từ chối tất cả những cám dỗ tiền bạc ấy. Trên ngực áo cầu thủ, chỉ có biểu tượng câu lạc bộ như in dấu trên trái tim mỗi người. Không, Barca không thi đấu vì tiền bạc mà là vì danh dự, vì tình yêu bóng đá và vì Tổ Quốc.

Các cổ động viên Barca là những người sung sướng nhất trên thế giới, họ có những đặc quyền mà không CĐV nào khác có. Cứ 4 năm một lần, các CĐV lại đổ về đường Maillol để bầu ra chủ tịch câu lạc bộ. Có rất nhiều giai thoại kể về các CĐV Barca, chỉ xin đưa ra 2 trường hợp nhỏ. Tete Montelliu ,một nhạc sĩ mù của Barcelona. Ông đã không bỏ qua bất cứ trận đấu nào của CLB trên đài phát thanh. Người ta nói rằng ông nghe nhạc bằng tai trái và nghe Barca bằng tai phải, nhưng trên hết là bằng trái tim. Năm 1979, vợ của chân sút người Áo Hans Krankl bị tai nạn ô tô và cần được tiếp máu. Chỉ sau 15 phút kể từ khi đài phát thanh thông báo, đã có không dưới 5000 cổ động viên Barca xếp hàng trước cổng bệnh viện để xin dược cho máu. Một tình yêu vô bờ,một sức hút đến kì lạ.
FC Barcelona là như thế đấy, một tượng đài thực sự đã được xây nên,với một triết lý riêng, một sức sống riêng. Không chỉ với bóng đá, vì bóng đá mà còn vì quê hương xứ sở và lòng tự hào dân tộc của mình. FC Barcelona, cùng với bóng đá còn là tình yêu tổ quốc.
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Khoe cái pix này phát. Có ai nhớ không?

giovadeco.jpg
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Mainoel nói:
Khoe cái pix này phát. Có ai nhớ không?

giovadeco.jpg

Một hình ảnh chỉ có ở Barca khiến chúng ta không bao giờ có thể quên được. Sau trận đấu Bồ Đào Nha - Hà Lan ở WC 2006, khi ra đường, ngồi trong quán nước, ... tôi chỉ nghe thấy người ta bàn luận về những chiếc thẻ đỏ và hình ảnh 2 cầu thủ của Barca dính thẻ đỏ đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Một hình ảnh khiến tất cả chúng ta tự hào vì: Fc Barcelona - Més que un club
 

chipheo_cules_victor

Mầm non xã
Đầu quân
15/11/07
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
FC Barcelona
Barça đồng
0
BARCA không phải là câu lạc bộ đoạt nhiều chức vô địch La liga nhất(là real với 30 lần,còn Barca chỉ 18 lần), càng không phải là câu lạc bộ đoạt nhiều cup C1 nhất(lại là real với 9 lân,còn Barca chỉ 2 lần),nhưng vì sao chúng ta yêu Barca? Chúng ta yêu Barca không phải vì lịch sử, bởi vì lịch sử của Barca con hơn chán vạn lần của Real(câu lạc bộ xuất sắc nhất tk20): Barca là câu lạc bộ duy nhất ở Châu Âu chưa vắng mặt tại Champions league từ khi giải đấu này diễn ra,Barca là 1 trong 3 câu lạc bộ đoạt cả 3cúp châu Âu(trong đó không có Real),.Nơi đây được coi là mảnh đất lành của những con người làm ảo thuật với trái bóng,nơi các cầu thủ được chơi bóng bằng cảm hứng và nghệ thuật.Nơi mà bóng đá thực sự thăng hoa,nơi mà khán giả có thể biết được thế nào là môn nghệ thuật thứ8.Và còn rất nhiều điều nữa để chúng ta yêu và tự hào về Barca.
HƠN TẤT CẢ: BARCA: MÉSQUE UN CLUB
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trang web tạp chí về Barca do các culé Đan Mạch xuất bản: http://www.cules.dk
Trang web của các culé Đan Mạch: http://www.elbarca.dk, http://www.fcbarcelona.dk
Trang web của các cule Nauy: http://www.fcbarcelona.no
Diễn đàn culé Scandinavi: http://www.fcbarcelona-web.com
Trang web tiếng Anh về Barça: http://www.totalbarca.com ,
Diễn đàn tiếng Anh về Barca: http://www.barcaforum.com http://www.allaboutfcbarcelona.com http://www.fcbarcelonanews.com
Trang web tiếng Nga về Barca: http://www.barca.ru (Người bạn của FCBVN), http://www.barcamania.ru

Sẽ cập nhật tiếp....
Trang web tiếng Ba Lan về Barca: http://www.fcbarca.com , http://www.blaugrana.pl
Trang web tiếng Catalan: http://webdelcule.com , http://www.boixosnois.com
Trang web tiếng Gruzia: http://barcamania.ge
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
FC Barcelona ~ "The style we believe"
[video=youtube;NSMZ2jfv4_o]http://www.youtube.com/watch?v=NSMZ2jfv4_o[/video]

Vì sao tôi yêu Barça? Nếu bắt tôi trả lời trong một lúc thì chắc chắn tôi không thể trả lời chính xác được. Tình yêu bao giờ cũng thế, yêu một cô gái nhưng đâu có biết chính xác là vì sao? Có thể là vì cô ấy xinh, hoặc không xinh lắm nhưng nói chuyện có duyên. Hoặc đôi khi yêu chỉ vì ánh mắt ấy, nụ cười ấy làm cho ta xao xuyến...

Yêu Barça cũng như vậy. Yêu Barça có thể vì phong cách tấn công quyến rũ của họ. Hoặc cũng có thể thích cái tính cách của các cầu thủ ở đây, họ luôn sống rất giản dị và "ít nói" ngoài đời, nhưng ở trên sân cỏ, tất cả là những dũng sĩ thực thụ. Họ chiến đấu trước hết vì đội bóng, và chiến đấu vì những người luôn dõi theo và cổ vũ cho họ... Sau những ngày làm việc mệt mỏi, sẽ thật tuyệt vời khi bạn ngồi trước màn hình TV và xem bóng đá. Đã mất thời gian để xem, hẳn bạn muốn được thưởng thức một bữa tiệc bóng đá thực thụ. Và nếu như thế, bạn không thể bỏ qua Barça!

Tình yêu ấy không thể so sánh với tình yêu đôi lứa. Đó là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Có những người nói yêu Barça hơn hoặc bằng "bà xã" của mình, thì tôi nghĩ là họ đã nói quá. Cả 2 thứ tình yêu ấy nó nằm ở những góc riêng, rất riêng. Nó có điểm chung là cả 2 thứ Tình yêu ấy đều có thể mang lại cho bạn niềm vui tột độ, hoặc nỗi buồn vô hạn...

Yêu & ghét, ghét & yêu! Không ai có thể kiểm soát cảm xúc của ai cả. Tôi và bạn cũng vậy. Tôi yêu người yêu tôi, dĩ nhiên rồi :-x, và tôi yêu Barça! Bất cứ ai xúc phạm đến "tình yêu của tôi", tôi sẽ không thể bỏ qua! Ai bảo tôi quá khích cũng được, đối với tôi, thế mới là yêu!:starwars:

FC Barcelona - Més que un club!
"..."- Anh yêu em hơn tất cả, "Em xã"!<):D
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
[video=youtube;kIATCILf8to]http://www.youtube.com/watch?v=kIATCILf8to[/video]

FC Barcelona - Més que un club! Hơn cả 1 CLB, đúng là như thế, nhưng những cầu thủ của chúng ta cũng chỉ là con người bình thường như bao người khác trên trái đất này. Hãy cùng xem clip và cảm nhận điều đó, tôi chắc rằng bạn sẽ phải xem đi xem lại nó nhiều lần nữa! :thumbsup:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Barça thăm bệnh viện nhi thành phố

Luôn có những hoạt động gắn với cộng đồng, đó chính là Barcelona - "hơn cả một CLB!". Có những khi đó là các hoạt động từ thiện đối với trẻ em khuyết tật, người nghèo, đôi khi chỉ đơn giản là đến thăm người bệnh trong thành phố, hoặc xây dựng khu vui chơi giải trí cho trẻ em trong bệnh viện. Barça thực sự gần gũi với những người hâm mộ nhất có thể.

Chiều hôm qua Barça, dẫn đầu là chủ tịch Ro$ell đã đến thăm bệnh viện nhi trong thành phố. Các em thiếu nhi tại đây đã được các thần tượng của mình tặng quà, tặng chữ kí và chụp ảnh lưu niệm. Dưới đây là một số hình ảnh đáng nhớ:

[IMGz]http://www.elmundodeportivo.es/gif/20110109/Foto%20galeria%20hospital%20conjunto%20bar%C3%A7a%202.jpg[/IMGz][IMGz]http://www.elmundodeportivo.es/gif/20110109/Foto%20galeria%20hospital%20Messi,%20Gabi%20y%20Sandro%202.jpg[/IMGz][IMGz]http://www.elmundodeportivo.es/gif/20110109/Foto%20galeria%20hospital%20Messi%20y%20Gabi%203.jpg[/IMGz][IMGz]http://www.elmundodeportivo.es/gif/20110109/Foto%20galeria%20hospital%20Iniesta.jpg[/IMGz]
[IMGz]http://www.elmundodeportivo.es/gif/20110109/Foto%20galeria%20hospital%20Guardiola.jpg[/IMGz][IMGz]http://www.elmundodeportivo.es/gif/20110109/Foto%20galeria%20hospital%20Afellay%20y%20Maxwell.jpg[/IMGz][IMGz]http://www.elmundodeportivo.es/gif/20110109/Foto%20galeria%20%20hospital%20Guardiola%203.jpg[/IMGz][IMGz]http://www.elmundodeportivo.es/gif/20110109/Foto%20galeria%20hospital%20Villa.jpg[/IMGz]
[IMGz]http://www.elmundodeportivo.es/gif/20110109/Foto%20galeria%20hospital%20Messi%20y%20Gabi%204.jpg[/IMGz][IMGz]http://www.elmundodeportivo.es/gif/20110109/Foto%20galeria%20hospital%20Xavi.jpg[/IMGz][IMGz]http://www.elmundodeportivo.es/gif/20110109/Foto%20galeria%20hospital%20Villa.jpg[/IMGz][IMGz]http://www.elmundodeportivo.es/gif/20110109/Foto%20galeria%20hospital%20Vald%C3%A9s.jpg[/IMGz]
[IMGz]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~5165.jpg[/IMGz][IMGz]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~5164.jpg[/IMGz][IMGz]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~5162.jpg[/IMGz][IMGz]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~5161.jpg[/IMGz]
[IMGz]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~5159.jpg[/IMGz][IMGz]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~5155.jpg[/IMGz]

 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
16846914480334224530614.jpg

Ước mơ của bé trong ngày đầy tháng: "Ước gì mình sau này mình sẽ là chủ tịch CLB Barcelona!"

16382714636061875624514.jpg

Tình yêu Blaugrana!
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
FC Barcelona - Đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử ?


SP0730-BARCELONA-players-2010-11.jpg

Có rất nhiều đội bóng được gắn cái mác "Đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử.". Real Madrid những năm 1950 với Puskas và Di Stefano hay Real Madrid của những năm đầu 2000 Ronaldo, Figo, Zidane, Raul và các đồng đội. Hoặc Manchester United năm 1999 với Giggs, Scholes, Cole, Yorke, Solskjaer, Sheringham, Schmeichel. Và Liverpool của những năm 70 và 80 tự hào khi sở hữu Rush, Dalglish, Keegan và Kennedy. Chúng ta cũng không thể nào bỏ qua một Arsenal bất khả chiến bại mùa bóng 2003/2004 với Henry, Vieira, Pires và Ljungberg, tất cả những người đang ở đỉnh cao phong độ lúc đó. Tuy nhiên, Barcelona lại có một cái gì đó khác hẳn so với những đội bóng trên. Không cần phải bàn cãi, họ đều là những đội bóng xuất sắc nhưng theo tôi Barcelona của hiện tại mới là xuất sắc nhất.

Bắt đầu từ phía sau với Victor Valdes. Được rồi, Valdes không phải là thủ môn vĩ đại nhất thế giới đã từng sản sinh ra, nhưng, cái chính là chúng đã thấy anh mắc lỗi bao nhiêu lần? rất ít phải không. Valdes là người đáng tin cậy cùng với sự nhất quán đó là những gì khiến anh trở thành một cầu thủ mà nhiều đội bóng ao ước có được, một thủ môn tốt. Hàng phòng ngự của Barca cũng thật vững chắc. Với Carles Puyol, một nhà lãnh đạo mẫu mực, cùng với kỹ năng phòng thủ hoàn hảo anh giúp hàng phòng ngự của đội bóng chủ sân Camp Nou vững chắc như một tảng đá, đối tác của Puyol là Gerard Piqué, theo quan điểm cá nhân, anh là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, bàn thắng vào lưới Inter Milan trong trận bán kết Champions League mùa trước cho thấy rằng ngoài khả năng phòng thủ chắc như sắt thép anh còn có thể ghi bàn như một tiền đạo thực thụ. Dani Alves, cùng với Maicon của Inter, Lahm của Bayern Munich, họ san sẻ nhau vị trí hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất thế giới. Alves chạy nhanh như sóc cộng với kỹ thuật điêu luyện và sự sáng tạo của một tiền vệ, những phẩm chất đó biến anh trở thành sự bổ sung cần thiết đối với một đội bóng "yêu" ghi bàn như Barca. Eric Abidal bên cánh trái, không phải là cái tên "hot" nhất cho vị trí hậu vệ cánh trái nhưng nếu như không thể thi đấu cho Barca anh vẫn sẽ có một vị trí chính thức ở bất cứ đội bóng lớn nào trên thế giới.

Tiếp đến là tiền vệ. Barcelona hiện đang sở hữu 3 trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Andres Iniesta, Xavi Hernandez và Sergio Busquets. Thật khó để tìm thấy sai lầm ở họ.Xavi Hernandez điều tiết trận đấu, nếu Xavi chơi tốt, Barca sẽ thi đấu tốt. Anh là người sáng tạo, anh có thể ghi bàn cũng như tạo cơ hội cho đồng đội của anh phá lưới đối phuơng, Xavi cũng có thể hỗ trợ đồng đội chống lại những đợt tấn công của đội bạn. Việc Xavi không giành được danh hiệu FIFA Ballon d'or được cho rằng là một điều bất công lớn nhất trong bóng đá. Chúng ta chỉ có thể an ủi Xavi khi nói rằng anh không may vì đã chơi bóng cùng thời với Kaka, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Ronaldinho. Andres Iniestađã được mô tả bởi Wayne Rooney là "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" năm 2009 sau khi thể hiện đẳng cấp của mình trong trận chung kết Champions League. Iniesta đã phát triển mạnh phong cách chơi bóng của Barcelona . Chuyền ngắn, sắc nét qua từng đường chuyền, tấn công đến khi kiệt sức và anh là bậc thầy của nghệ thuật . Người thứ ba của bộ ba chàng lính ngự lâm, người anh hùng thầm lặng, Sergio Busquets. Với việc chỉ cần đẩy một tiền vệ xuất sắc như Mascherano lên băng ghế dự bị đã nói lên tất cả. Busquets cũng làm nhiệm vụ chia cắt đối phuơng giống như Mascherano, nhưng không như đội trưởng Argentina, Busquets kỹ thuật và khéo léo hơn rất nhiều.

Lionel Messi. Những gì bạn muốn nói đã được người ta miêu tả về anh vài năm về trước. Xem anh thi đấu người ta chỉ có thể gói gọn trong một từ tuyệt vời. La Pulga là cầu thủ xuất sắc nhất ở thế hệ của anh, và tôi nghĩ rằng khi kết thúc sự nghiệp của mình anh sẽ được coi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, xuất sắc hơn cả Pele và cả Maradona. Đội bóng nào sở hữu Lionel Messi đều có thể giành chiến thắng bất cứ lúc nào. Anh chính là chất xúc tác đem đến sự thành công cho đội bóng Catalan những năm qua. Samuel Eto'o và Zlatan Ibrahimovic đều đã được thi đấu ở vị trí tiền đạo tại Barcelona vài năm qua và họ đều làm tốt nhiệm vụ của mình. Eto'o đã giành Pichichi một vài lần và Ibrahimovic ghi rất nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, David Villa khác hẳn, anh chính là cầu thủ sinh ra để chơi bóng cho Barca, chắc chắn rằng El Guaje sẽ còn ghi nhiều bàn thắng hơn nữa cho đội bóng chủ sân Camp Nou trong vài năm tiếp theo. Pedro Rodriguez là cầu thủ cuối cùng trên dàn tiền đạo với 3 người của Barca. Mặc dù mới 23 tuổi nhưng anh đã trở thành một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta biết liệu anh có xuất sắc hơn Messi, Villa, Iniesta và Xavi hay không.


Huấn luyện viên được cầu thủ và mọi người yêu mến, Pep Guardiola, một huyền thoại của Barcelona khi còn là cầu thủ và sẽ là huyền thoại của Barcelona trên cuơng vị HLV. Pep Guardiola cũng vậy, ông cũng yêu học trò và người hâm mộ. Khắc hẳn so với Frank Rijkaard 3 năm về trước. Chính cái "yêu mến" quá trớn mà ông dành cho Ronaldinho, Eto'o và Henry đã khiến Barca chựng lại trong việc tìm kiếm vinh quang.

davidvillabarcelonafoot.jpg

Barcelona có một dàn cầu thủ xuất sắc và một huấn luyện viên tuyệt vời nhưng lý do tại sao lại biến họ trở thành đội bóng xuất sắc nhất lịch sử ?

Tôi nghĩ có hai lý do. Thứ nhất, họ đều mang trong mình dòng máu Catalan và trưởng thành tại Barcelona. Valdes, Puyol, Pique, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro đã thông qua tất cả cấp bậc tại CLB. Messi cũng đã thông qua tất cả các cấp bậc tại CLB cho nên chúng ta có thể nói anh mang trong mình dòng máu Catalan vì đã sinh sống tại Camp Nou từ năm 10 tuổi đến giờ. Cách Barcelona chơi bóng HLV không cần phải dặn dò mỗi khi họ bước vào sân. Bởi nó đã được dán sẵn trong đầu cầu thủ, các cầu thủ đã được dạy chơi bóng theo phong cách thi đấu đó kể từ khi lên 8, 9 và 10. Họ trông giống như tất cả họ đều biết những gì họ cần phải làm trước khi nhận được trái bóng. Có một cái gì đó đáng ngưỡng mộ về cách Barcelona thi đấu. Hiếm khi nào Blaugrana bỏ hơn 30 triệu Euro giật về một cầu thủ trong khi đó ở đội trẻ cũng có cầu thủ thi đấu cùng vị trí. Trong thực tế, chỉ có David Villa khiến Barcelona phải bỏ một số tiền lớn, đặc biệt là tiêu chuẩn hiện đại khác tiêu chuẩn của đại kình địch Real Madrid. Khác hơn so với rất nhiều CLB khác, Barcelona xây dựng nền tảng của riêng mình, không cần phải vay mượn đi mua từ đâu hết.

Thứ hai, Barcelona không chỉ giành chiến thắng trong một trận đấu bóng đá, Blaugrana còn chơi thứ bóng đá đẹp nhất có thể. Đôi khi bóng đá của Barcelona chỉ là những hơi thở. Trong mọi trận đấu Barcelona thường kiểm soát bóng khoảng 60-70% kể cả khi thi đấu trên sân khách. Ngay cả khi thất bại, Barcelona vẫn luôn kiểm soát bóng nhiều hơn đối phuơng, đội bóng chủ sân Camp Nou luôn giữ phong cách thi đấu của riêng mình. Đằng sau những đường chuyển ngắn gọn, họ vẫn luôn gặp khó khăn, phải chống chọi với những pha vào bóng thô thiển, điều mà Messi hầu như trận nào cũng phải cảnh giác mặc dù vẫn là những đường chuyền gọn gàng, phức tạp nhưng đuơc làm bằng sắt.

Tôi chưa từng thấy mội đội bóng nào có thể chơi một thứ bóng đá đẹp mắt và quyến rũ như thế, trong khi đó vẫn đào tạo ra rất nhiều nhân tài phục vụ cho đội một. Một điều mà có thể nói Barcelona họ luôn xem trọng các tài năng trẻ, thậm trí là nhiều hơn thế nữa. Hãy nhìn vào danh sách là biết.

Rõ ràng, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi và tôi có thể sai, Brazil năm 1970 hoặc Liverpool năm 1977 có thể là xuất sắc nhất nhưng theo tôi Barcelona dưới triều đại của Pep Guardiola có đầy đủ yếu tố để trở thành đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử. Một dàn cầu thủ xuất sắc, người hâm một tuyệt vời với một sân vận động hoành tráng cùng với một HLV yêu đội bóng như chính bản thân mình. Barcelona hiện đang gác Real Madrid 7 điểm tại La Liga và có lẽ năm nay ngai vàng rất khó lọt khỏi tay Barcelona. Ai sẽ đặt cược họ giành chiến thắng tại Copa Del Rey và Champions League ? nếu như bạn đặt cược và may mắn trúng được, đồng nghĩa với việc chúng ta đang hình dung ra đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại.


[ame]http://www.youtube.com/watch?v=fWnvZuXI2mY[/ame]​

 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Real Madrid, họ không quan trọng.

Sau màn trình diễn tuyệt vời của đội bóng chúng ta trước đối đối thủ Arsenal đến từ thành phố London xa xôi, một số đám mây đen xuất hiện trên bầu trời Camp Nou. Hầu hết trong số họ có liên quan đến, một lần nữa, chiến dịch với mục đích làm lung lay đội bóng, mà có vẻ là một lý do tự báo chí Tây Ban Nha tạo ra (báo chí Tây Ban Nha ở đây có nghĩa là Real Madrid). Đối với những ai đã theo dõi Barca trong một thời gian dài, hành vi này không phải là mới mẻ. Chúng ta đã chứng kiến đủ trò trong quá khư mà báo chí Madrid dựng nên nhằm làm mất hình ảnh Barcelona. Một vài năm trước đây, vào năm 2002, đã có những câu chuyện trên báo chí Madrid nói rằng cầu thủ của chúng ta đã tiệc tùng một cách bạt mạng (được chứng minh là một lời nói dối sau khi các cầu thủ đã kiện các kênh truyền hình, và giành chiến thắng). Gần đây, chúng ta đã thấy cụm từ "Villarato" xuất hiện và sử dụng trong một nỗ lực nói bóng gió rằng Barca được các trọng tài "nuơng tay", họ cho rằng những ông vua áo đen đã được lệnh từ Villar (Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Tây Ban Nha) phải hỗ trợ Barca bất cứ lúc nào họ cần, nhưng khi mùa giải đã đi qua hơn nửa chặng đường, những gì chúng ta chứng kiến đều sai sự thật. Họ dường như làm ngơ với những gì xảy ra mùa giải năm ngoái. Hậu vệ Barca luôn trong tình trạng báo động đỏ - có thể phải rời sân bất cứ lúc nào, những bàn thắng hợp lệ hay những quả phạt đền chính đáng đều bị từ chối ... tất cả chỉ gói gọn trong một cái lý thuyệt vô bổ "Villarato". Lý thuyết này, như chúng ta đều biết, nó thay đổi theo từng trận đấu giống như thời tiết.

Nhưng bây giờ có vẻ như việc nói xấu, hay sự ghét bỏ đã được phóng đại và phát triển lên một tầm cao mới. Cáo buộc cầu thủ Barca sử dụng doping đã được ném vào không khí trong một nỗ lực đáng thương để giải thích những điều không thể giải thích. Câu hỏi đặt ra luôn luôn là: Madrid đã "đặt" những món hàng này? Madrid đã nói với Marca và AS đăng tải những điều này? Có phải họ là những người để đổ lỗi, hay là báo chí tự diễn xuất? Trong trường hợp này, tôi không biết và, một lần nữa, tôi thực sự không quan tâm. Có hai lý do.

Trước tiên, vì những culés đích thực không bao giờ lo lắng. Nó không phải là điều quan trọng vì chúng ta không quan tâm tới những người thực hiện lời buộc tội hoặc người đã viết hay nói điều này. Giống như chúng ta không bao giờ nghi ngờ vào khả năng Barcelona sẽ đánh bại Arsenal để bước tiếp trên con đường chinh phục Champions League. Chúng ta đã chứng kiến sự thật được 3 năm, chúng ta đã được xem thứ bóng đá tinh khiết, những tài năng mọc lên, sự hy sinh và cam kết rằng chúng tôi thực sự biết tất cả những cáo buộc này không phải là sự thật và nó đáng bị khinh bỉ. Cũng giống như chúng ta tin rằng đội bóng không hề "vay" từ trọng tài bất cứ điều gì. Thứ bóng đá mà Barcelona thể hiện 3 năm qua, hôi tụ đầy đủ màu sắc, âm nhạc...và nhiều hơn thế nữa là quá đủ và chúng ta không cần quan tâm tới những người không biết thưởng thức. Thứ bóng đá đó chỉ có thể nói: giống như là một môn nghệ thuật.

Thứ hai, bởi vì bóng đá không phải là điều quan trọng nhất trong thế giới Barca. Điều quan trọng nhất là người dân của chúng tôi. Cầu thủ của chúng tôi. Sự cam kết và hy sinh của họ thật hấp dẫn. Hầu hết trong số họ đang là nhà vô địch thế giới và vẫn đang chạy như họ vừa bắt đầu sự nghiệp của mình. Barca có những cầu thủ tốt nhất thế giới và mỗi người trong số họ sẽ hy sinh để giành lại quả bóng ngăn chặn những pha phản công của đối thủ.

Chúng tôi, những culés đích thực, phải tập trung vào những được cho là quan trọng. Và bây giờ, việc quan trọng là giúp Barca có được cảm hứng để vượt qua một tuần khó khăn mới trước mắt. Real Madrid không quan trọng. Họ không thể đụng chạm tới chúng ta, và nếu họ có, tốt thôi, họ sẽ nhận được những gì họ xứng đáng được hưởng tại thời điểm này. Chúng ta không nên lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ như thế, chúng ta nên đứng về phía đội bóng của mình, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn như thế này. Một trong những cầu thủ của chúng ta, Eric Abidal, biểu tượng của lòng trung thành, rất tài năng và luôn hy sinh cống hiến hết mình cho đội bóng trong mỗi trận đấu, đang trải qua một thời khắc khó khăn nhất. Đây là lúc chúng ta bỏ mọi thứ vào chung một quan điểm. Vì vậy, vì lý do này, tôi sẽ không lăn tăn chỉ trích về những cáo buộc chống lại Barca lần này. Sẽ không, ngay cả khi họ đã đi quá xa. Họ không quan trọng. Cầu thủ của chúng ta mới là quan trọng.


Eric-Abidal-1.jpg


Ps: Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh vào thứ 6 này, hãy cố gắng và mạnh mẹ như những gì anh thể hiện trên sân bóng. Chúng tôi sẽ rất nhớ anh, cho dù kết quả cuối cùng của mùa giải có như thế nào, anh vẫn sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất trong lòng những người hâm mộ Barca, King Eric.​

 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
UNESCO & Barça "đặt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vào tư thế việt vị"

2011-02-24_ENTRENO_85.JPG
2011-02-24_ENTRENO_77.JPG

Ngày 21/3 hàng năm được chọn là ngày Quốc tế xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc. Như đã biết, FC Barcelona không chỉ là một CLB thể thao, họ còn là đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc với những hành động vì cộng đồng, một thế giới tốt đẹp hơn. Ngày hôm qua FC Barcelona Foundation đã kết hợp với UNESCO để gửi một thông điệp quan trọng đến cộng đồng: "Put Racism offside!" ("Hãy đặt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vào tư thế việt vị!").

[youtube]88oBygX85xA[/youtube]​

Để viết nên thông điệp này, Messi, Keita và Pique đã vẽ một bức Grafiti cỡ lớn. Khái niệm "việt vị" trong bóng đá được đưa vào khẩu hiệu chống phân biệt chủng tộc khiến nó có sức truyền tải rất lớn và ấn tượng. Nhân sự kiện này, Barça & UNESCO muốn nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc là trách nhiệm của mỗi một cá nhân trong số chúng ta.

UNESCO và Barça bắt tay hợp tác để cùng nhau chống nạn phân biệt chủng tộc từ năm 2007, và từ đó đến nay thông điệp này được cộng đồng biết đến rộng rãi hơn bởi sự phổ biến của Barça trên toàn thế giới.

FC Barcelona - Més que un club!
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Hãy tận hưởng những gì mình đang có!


fc_barcelona.jpg

Một vài năm trước, vợ tôi đã cho tôi một cuốn sách được viết bởi George Plimpton có tên là The Curious Case of Sidd Finch - "Trường hợp hiếu kỳ của Sidd Finch". Đó là câu chuyện về một chàng trai trẻ đến từ nuớc Anh, người có thể ném một quả bóng chày đi với vận tốc 168km/1h với độ chính xác gần như là tuyệt đối, cuối cùng anh đã gia nhập CLB bóng chày New York Mets. Không cần đi xâu và chi tiết về câu chuyện, ý chính của câu chuyện có nghĩa rằng trong khi Sidd có thể, thực sự, ném một quả bóng chày với vận tốc quyết liệt như vậy tuy nhiên kết quả cuối cùng của trận đấu chả có gì khác biệt..

Câu chuyện đó xuất hiện trong đầu tôi càng nhiều hơn mỗi khi nghĩ về Barcelona dưới triều đại Pep Guardiola. Ngoại trừ một tia sáng mong manh của Arsenal tháng truớc, các CLB khác chọn lối chơi đôi công đều thất thủ truớc Barca. Thông thường, nếu muốn thắng Bluagrana họ thuờng chọn lối đá phòng thủ tổng lực sau đó tìm kiếm bàn thắng từ những pha phản công nhanh để kết liễu Barca. Trong khi điều này có vẻ đuợc chứng nhận khi Almeria và Rubin vận dụng lối đá phòng thủ tổng lực và thu đuợc kết quả hơn sự mong đợi, điều đó thu hút sự chú ý của Arsenal và Inter, để rồi họ sử dụng lối chơi phản bóng đá nhằm mong muốn có đuợc một kết quả tốt truớc Barca .

Đối với bất cứ ai, đặc biệt là những người luôn đồng hành và sát cánh cùng với Blaugrana trong một thời gian dài đều hiểu rất rõ sức mạnh của Barca. Thậm chí ngay cả một CLB luôn đặt tấn công lên hàng đầu như Arsenal cũng lựa chọn lối chơi tự thủ để đối chọi lại Barca. Trên thực tế, cố gắng chống chọi lại với Barca giống như bạn đang chơi một trò chơi mang tên “Cò quay Nga” với một khẩu sung chứa 5 đến 6 viên đạn. Bạn có thể xua tan những lời chỉ trích nặng nề từ phía người hâm mộ bằng một pha phản công nhanh, nhưng khả năng sống sót của bạn rất ít thậm chí là không có. Đó là lý do cho thấy Barcelona giỏi như thế nào. Khi đội bóng xứ Catalan đang trong khủng hoảng, họ chỉ có thể giánh chiến thắng với tỉ số 1-0 thay vì 3-0. Điều này không phải là một nỗi đau. Hay là một điều sỉ nhục. Mà đó là bản chất của sự cạnh tranh. Giống như câu chuyện của Sidd Finch, người có thể ném quả bóng chày bay tới bất cứ nơi nào mà anh ấy muốn, nhưng để làm gì khi mà kết quả cuối cùng đã sớm được định đoạt?

Guardiola18.jpg

Tôi cho rằng thứ bóng đá mà Barca mang lại giống chả khác gì một bữa tiệc thịnh soạn, nhưng có nhiều người lại nghĩ khác. Một phần của tình cảm đó có thể là do nhận thức về văn hóa bóng đá khác nhau của từng người. Đối với những người quen với bóng đá “hiện đại”, thì việc những đuờng chuyền bóng nắn nót của các cầu thủ Barca quá ư là dư thừa. Những nỗi ám ảnh với thời gian kiểm soát bóng chỉ có thể là: một nỗi ám ảnh. Và họ cứ thuyết phục và nhấn mạnh rằng, bóng đá “hiện đại” – kick and rush mới là phong cách thi đấu hợp pháp.

Mặt khác, có những người hâm mộ, những người cho rằng Barcelona là sự kết hợp hoàn hảo, mặc dù lập luận của họ vẫn luẩn quẩn nghi ngờ ở một mức độ nào đó. Người thì cho rằng hàng hậu vệ của Barca không quá vững chắc, rằng họ rất dễ bị dính hồi mã thuơng từ đối thủ do quá ham dâng cao. Trong thực tế, nếu cầu thủ nào có thể ghi bàn truớc Barca thì bàn thắng đó chỉ có thể đến từ những pha phản công nhanh. Vâng, và điều này có thể là đúng. Tuy nhiên, đây có phải là lỗi hoàn toàn của hậu vệ? Không hòan toàn là như vậy. Thực tế hậu vệ Barcelona là một mốt chốt quan trọng trong những đợt tấn công của Barca bằng việc cung cấp bóng. Khi quyền sở hữu bóng bị mất, các hậu vệ Barcelona thu hồi nó lại một cách nhanh nhất có thể rồi lại phân phối lên trên thông qua hàng tiền vệ. Nếu bóng không đuợc thu hồi bởi tiền vệ, tất nhiên công việc đó sẽ thuộc về những hòn đá tảng.

Cũng như Mourinho đã tinh chế ra một hệ thống lối chơi mà quy định các cuộc tấn công như là một chức năng phòng thủ, Guardiola đã tinh chế nhưng lại đảo ngược: phòng thủ là một chức năng trong tấn công. Nếu bất kỳ thắc mắc về điều này, hãy nhìn vào những con số thống kê mà đội bóng xứ Catalan thể hiện tại La Liga và Champions League và xem nó như là bằng chứng hỗ trợ cho các câu hỏi. Hàng phòng ngự của Barca đuợc thiết kế với mục đích đó, và nó vẫn đang vận hành tốt. Có lẽ là quá tốt.

Là một fan hâm mộ của Blaugrana, đây đang là thời gian đẹp đẽ nhất của CLB, nhưng nó làm cho tôi tự hỏi, liệu quãng thời gian này sẽ đuợc kéo dài thêm bao nhiêu năm. 1 năm, 2 năm hay vài chục năm? Tất cả đều không trọng. Điều quan trọng là chúng ta hãy tận huởng nhưng huơng vị và sự hứng thú mà Barca đang mang lại.

 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
1. "Chúng ta là một gia đình":

[youtube]WEl-Frnwc9k[/youtube]​

Hãy xem không khí tập luyện của 2 đội Barça "nhớn" & Barça B những ngày vừa qua ;))

2. "Một Camp Nou không thuốc lá":

[youtube]5lZuOBL9wAc[/youtube]​

Barça đang phối hợp với UEFA để quảng bá về một thế giới bóng đá không khói thuốc. Camp Nou sẽ là SVĐ đầu tiên tại châu Âu quảng bá cho thông điệp này!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
"Barca với Nhật Bản" là tên gọi chương trình ủng hộ đồng bào Nhật Bản đang gặp thảm họa.

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=bNo5CIagV9Q[/ame]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Sau khi trang Youtube của FC Barcelona đăng lên 1 clip nói về không khí tập luyện như trong 1 gia đình của các cầu thủ, thì 1 trang Youtube khác (Allas) đã làm một clip công phu hơn, và đặt cho nó một cái tên "FC Barcelona - Chúng ta là một đại gia đình". Mời các bạn thưởng thức:

[youtube]0TwmzT78OUM[/youtube]​
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Barça Toons vừa cho ra lò một clip để quảng bá cho "chiến dịch lương thực cho người nghèo". FC Barcelona - còn hơn một CLB!

 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top