Hy vọng

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Serie A:Sống để hy vọng
Đã hai năm qua,sau cái ảo mộng về sự vươn lên mạnh mẽ của các CLB Italia ở Châu Âu bởi Chiếc Cúp C1 mà Milan mang lại,Serie A mới lại trỗi dậy những hy vọng lớn lao và mạnh mẽ đến vậy.Mùa giải năm sau, Milan sẽ trở lại đấu trường danh giá,riêng tin đó thôi đã làm lạnh sống lưng của mọi đối thủ.
Suốt 8 năm làm HLV tại Milan,Carlo đã chứng tỏ sức chịu đựng kinh người,bởi ông đúng là một gã đàn ông ngoan cường trước vô số làn sóng đối lập được tạo ra,mà điểm kết thúc của những cơn trỉ trích,cuối cùng cũng là ông,Carlotto.Còn thánh Paolo,việc anh ra đi ,thật nghịch lý, là điều mà Rossoneri cần nhất lúc này,bởi nhờ đó số tuổi của hàng HV Milan sẽ giảm đi đáng kể,xin cảm ơn anh ,các Milanista sẽ nở nụ cười chào tạm biệt,duy chỉ có một người VN(ko phải tôi!!!) đã khóc anh suốt 1 tuần trời,nhiều hơn cả những lần khóc vì Baggio,vì Sheva.CŨng phải thôi,Maldini còn,Milan còn đó một chút dư vị hào hùng của quá khứ,với mỹ từ "Grande Milan" thưở nào,các tifosi còn sự tự hào,chào Maldini,Milan đã chào nốt nhân chứng cuối cùng của thời kỳ vàng son đó.
Những con người đó,cả Carlo và Maldini,là một phần lịch sử của họ,nhưng ai cũng hiểu,Milan là ngáo ộp tại Châu Âu,nhưng họ thiếu sự ổn định để nghĩ đến Scudetto chứ đừng nói gì đến việc quay lại thời bộ ba Hà Lan bay,đặc biệt sau Caciopoli.Trên hết,sự ra đi của họ đã mang lại niềm hy vọng cho Milan,với một HLV mới(Leonardo,một phần lịch sử khác),trẻ trung hơn,tự do hơn,và theo đó là những con người mới,lối chơi mới,...bla bla.
Những người già nua ra đi,nhưng Milan cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ tan ra mà bất cứ việc thay đổi "chính quyền" nào cũng phải đối mặt,đặc biệt nhất là mối lương duyên giữa họ và Kaka,người đã có gần như tất cả với Rossoneri.Phải nói rằng,Maldini đã có tiệc chia tay nhạt nhéo nhất với Milan,một phần vì anh,niềm hy vọng lớn nhất của người hâm mộ Milan,bởi mất Kaka,Milan mất đi đôi cánh thiên thần đã giúp họ bay cao năm 07,đã giúp họ trụ vững trước tuổi tác của những người còn lại,đã giúp Ancelotti tại vị lâu đến thế,Kaka,Quả bóng vàng thực sự duy nhất lúc này của Milan(hãy quên Ronnie đi),Berlusconi có thú sưu tập món đồ trang sức đắt tiền này thì chắc chắn ông sẽ ko thể để anh ra đi một cách dễ dàng.
Berlusconi có lý phần nào khi tin tưởng vào Leonardo,và thời điểm ông đưa ra lựa chọn này thật đúng đắn thay,khi mà Châu Âu đang thán phục Barcelona của Pep,một người cũng vô danh trên băng ghế HLV.Leonardo có quãng đời rất đẹp tại Milan như Pep,anh hiểu CLB này như cách Pep hiểu Barca,nói anh là người Brasil để biết anh yêu bóng đá đẹp như Pep,và Leonardo còn đẹp trai hơn cả Pep,vậy những gì Pep đã làm được với Barca,thì tại sao điều đó lại ko thể xảy ra với Milan của Leonardo.Giá cuộc đời là một phép toán,thì có lẽ Berlusconi chắc chắn đúng,còn thực tế,hãy chờ xem.
Nếu,vâng,lại nếu như cách fan MU hay mở đầu sau đêm Roma,Kaka ra đi,xin hãy vin vào điều này để tin vào Milan,đó cũng chính là cách Pep khởi đầu với Barca,chia tay Ronnie,cho dù thời điểm 2 người ra đi sẽ rất khác nhau (Kaka là đỉnh cao,còn Ronnie đã mất phong độ phần nào),Pep đã đặt niềm tin vào Messi trẻ trung giàu khát vọng,và ông đã thành công.Ở Milan,vẫn còn một ngôi sao như thế,tuy chưa cùng đẳng cấp với Messi,nhưng trẻ trung hơn và rất tài năng,Alexandre Pato,người mà chính Leonardo đã mang về cho Milan,đang đá ngày càng hay nhưng bị núp dưới cái bóng của Kaka,.Milan đã chấp nhận hy sinh Sheva vì Kaka,và giờ đây,liệu Leonardo có dám hy sinh Kaka vì Pato hay không.Hy vọng vẫn chỉ là hy vọng.
(-Cá nhân tôi,vẫn ko tin lắm vào việc Kaka sẽ chia tay Milan,vì chính Leonardo cũng rất quý Kaka,và ông là người mang anh về Milan như Pato,còn nếu Kaka đi,thì lý do chỉ có thể là do Ancelotti.)
Milan có thể sẽ tốt lên hoặc loạn thêm (Gourcuff từ chối trở lại,còn đó ông nội Nesta với đôi chân mong manh,cụ nội Favalli,cùng vô số kẻ bỏ đi như Oddo,kèm theo những người sẽ rũ áo đi theo Ancelotti:Seedorf,Pirlo?)
Thôi thì Milan và Italia cứ hy vọng ở C1,nơi mà trẻ khỏe chưa chắc đã làm nên chuyện.

Chia tay Maldini là chia tay 24 năm lịch sử,nó phần nào đấy nguôi ngoai hơn vì Maldini mang nặng ân sâu tình nghĩa với Milan,còn chia tay anh,chia tay Pavel tóc vàng,cả Italia sẽ tiếc nuối rất nhiều,nhưng thời gian quả là khốc liệt,Pavel Nedved đã 36 tuổi,anh ra đi thì tốt cho cả 2,anh lẫn Juventus,để Juve còn sốt sắc mua về Diego 24 tuổi thay thế anh,hay ít ra cho Giovinco còn có đất để phát triển.Juventus đã từng là của Pavel,Juventus bây giờ là của Diego,bởi Juventus sẽ không thể là của cả Pavel lẫn Diego,ko có một Juven như thế,như cái cách Milan xa Maldini vậy,kết thúc của Pavel là điểm khởi đầu của Diego.Ít ra,sau một mùa giải lên xuống theo cái phong độ phập phù của Del Piero,luồng gió mới Amauri cũng đã khẳng định phần nào,thì có Diego mà không có Pavel sẽ giúp Juventus thay đổi lớn lao hơn.
Diego,anh chàng Brasil 24 tuổi đã chiến đấu 4 năm tại Châu Âu,với hơn 40 đường chuyền để thăng hoa tại Bremen trở thành một trong những tv kiến thiết được thèm khát nhất,thì chẳng có gì phải nghi ngờ tài năng của anh liệu có thể thay thế được Pavel hay ko.Có chăng chỉ đôi chút nghi ngờ rằng người Brasil sẽ không hợp với Bà Đầm già,nhưng xét cho cùng,Diego là phương án rất khả dĩ cho Juven lúc này,bởi thời điểm khủng hoảng kinh tế hiện tại,cộng thêm cú sốc Caciopoli đã cướp đi ở họ và Milan sức mạnh kinh tế,giờ đây Juve chỉ có thể hy vọng kéo được những ngôi sao nhờ vào tiếng tăm bấy lâu nay,cái giá 25 triệu Euro là có thể,Juven ko thể bỏ hơn số tiền đó một chút nào chỉ cho 1 cầu thủ.
Mùa giải đã qua là một thành công với Juven,vì họ vừa mới...lên hạng đã bộc lộ ngay bản lĩnh của một CLB hàng đầu,trở về ngay vị trí quen thuộc top đầu Serie A,với 69 bàn thắng chẳng kém cạnh Inter của đầy rẫy siêu sao,thắng cả 2 trận trước Real (rệu rã ko kém).Duy chỉ có điều,với những đối thủ mạnh mẽ đến từ nước Anh như Chelsea,thì Juve đã tỏ ra lép vễ vô cùng về chất lượng cầu thủ,ko thể hy vọng một Pavel 36 tuổi,một Del Piero 34 tuổi phập phù,hay những Giovinco,Marchisio,Marchioni,C.Zanetti và Poulsen hàng lỗi để chiến đấu với Chelsea đầy cơ bắp và tốc độ.Juventus cần những luồng gió mới ở tuyến giữa như Diego để đối chọi lại,ko phải bằng cơ bắp vì họ đã có đủ (Sissoko,Poulsen) mà là sự tinh tế và khát vọng cháy bỏng của Pavel thời nào.

Milan sẽ trở lại,Juve cũng vậy nhưng trẻ trung và khát vọng hơn,thời kỳ quá độ của bóng đá Italia sau Caciopoli đã qua,và giờ đây,họ đang trở lại,với hy vọng dập tắt đi những nghi ngờ về đẳng cấp của mình,một nền bóng đá đầy vinh quang trong quá khứ.Italia của Juventus,Châu Âu của Milan,Inter sẽ phải dè chừng,Châu Âu cũng vậy.

Liga BBVA:
Real Madrid có thể bám vào 2 cái tên cũng để ... hy vọng như Serie A.
Đó là Perez và Bernanbeu.
Với Perez cho danh dự một đội bóng lớn,còn Bernanbeu cho khát vọng chinh phục Châu Âu.
Nói vậy,nhưng hiện thực lại là chuyện khác.
Cannavaro ra đi là chưa đủ,Perez thực ra đang đối mặt với nhiều khó khăn hơn người ta tưởng,cái danh vọng Glaticos đã giúp ông đắc cử tuyệt đối,thế nên ông sẽ toát mồ hôi trong mùa hè này để ko bị mang tiếng là kẻ hứa hão như Calderon.
Tuy nhiên,với Florentino Perez,ko gì là khó tưởng tượng.
Người đã mang về cả Figo,Zidane,Ronaldo,Beckham và một số sao xẹt khác thì không thể xem thường.Perez là trum xây dựng,ông có bản năng về... xây dựng.Những cái tên sáng nhất từ khắp Châu Âu đều được nhăm nhe,miễn sao họ chỉ cần có khả năng ra đi,cho dù khả năng chỉ là 0,01%.
Cái bản danh sách dài dằng dặc đó,với Kaka,Ribery,2 chàng David của Valen,Ibra,CR7,...bla bla đang khiến Châu Âu thêm một phen điên đảo,Barcelona lo sốt vó khi Perez mua sắm,tất cả các CLB ở Châu Âu có cầu thủ trong tầm ngắm cũng vậy.Real đang thèm khát trỗi dậy,hãy nhìn cách các CDV sẵn sằng gạt bỏ cả Raul để mong được thấy Kaka,CR7,... trong đội hình,để có thể cạnh tranh tại Cup Châu Âu mùa tới.Họ,Real Madrid,đang mơ về một kết cục tuyệt diệu nhất,được nâng chiếc Cup thứ 10 tại Bernanbeu đúng là hơn cả một giấc mơ.
Chỉ có điều,nếu Real hãy mơ về một mùa hè vĩ đại ko kém trước đó, họ có cả tá cầu thủ cần phải bán và cả ta ngôi sao cần phải mua.
Thôi thì,xin nhắc lại,với Florentino Perez,ko gì là khó tưởng tượng.

Bóng đá Anh đã độc chiếm Châu Âu trong 3 mùa giải qua,nhưng đó là vì Serie A cằn cỗi đang gồng mình gánh chịu hậu quả của tồi tệ của mình,với Real Madrid bấn loạn dưới thời Calderon.Còn Barca cũng loạn không kém,nhưng với mùa vừa rồi,khi chỉ có Barca trở mình mạnh mẽ,Bóng đá Anh đã mất luôn cái Cúp C1 những tưởng đã nằm trong túi,vậy thì từ mùa sau,với cả Barca,Real,Milan,Juventus,liệu bóng đá Anh có còn vị thế được như hôm nay?
Câu trả lời ở tháng 5 năm 2010.

Lời cuối:Chỉ trong một tuần,3 ngôi sao lớn đã chia tay TG bóng đá,họ là 3 huyền thoại một thời,chinh chiến cả chục năm với nghiệp quần đùi áo số,mang lại vô vàn cảm xúc tuyệt vời cho người hâm mộ,mà ở họ,có những câu chuyện đã trở nên bất tử.
Xin cảm ơn các anh,bóng đá không biết đến bao giờ mới tìm lại được những cá tính này trong tương lai,3 ngôi sao đã tắt:"Paolo Maldini,Pavel Nedved,Luis Figo"

Chia buồn với Real Betis,đội đã khiến Barca vất vả bao năm qua.
Chia buồn với Torino,năm sau sẽ không còn Derby thành Turin nữa.
 

thanhtrung85hn

Trung học xã
Đầu quân
16/4/09
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Có lẽ ngoài Barcelona ra thì AC Milan đáng được coi là CLB hấp dẫn nhất thế giới chứ không phải Mu hay Real. Tôi cũng chẳng hiểu sao Real lại được trao cái danh hiều CLB suất sắc nhất thế kỷ 20, vì 9 chiếc cup C1 ư? Không phải, trong 9 cái đó thì có đến 5 cái đầu tiên là trong giai đoạn tranh tối, tranh sáng mập mờ, rồi đủ thứ đằng sau hậu trường nữa. Hay là vì hơn 30 danh hiệu vô địch quốc gia? Lại càng không phải, chẳng ai đánh giá mức độ thành công của 1 đội bóng chỉ dựa trên thành tích quốc nội, cho dù giải đấu đó có chất lượng thế nào đi nữa. Danh hiều đó nên trao cho Milan thì đúng hơn. Milan là vậy, luôn có 1 điều gì đó luôn làm mọi người phải ngưỡng mộ, thậm chí có phần kính trọng mà chẳng thể giải thích nổi vì sao lại vậy. Mặc dù là 1 Clb của Ý nhứng lối đá của Milan không xấu xí như Juve, không bốc đồng như Roma, không phập phù như Inter. Có lẽ đó là Clb được kết hơp giữa lối đá phóng khoáng của Tây Ban Nha và khoa học của Ý. Ngoài Barca ra, tất nhiên rồi, thì Milan là Clb đáng xem nhất Châu Âu hiện nay. Nói đến Milan, tất nhiên không thể không nhắc đến Inter. Tôi có cảm nhận Inter có một điểm gì đó khá giống với Barca. Có lẽ đó là cái "vận" của một đội bóng. Cả Barca và Inter. suốt chiều dài lịch sử, thời nào cũng có anh tài, nhưng số danh hiệu mà 2 đội bóng này đạt được có vẻ không xứng tầm với thực lực của cả 2. Tôi linh cảm rằng Inter giống như 1 sức mạnh đang ngủ quên, chưa được đánh thức, hay chưa có người đánh thức sức mạnh đó thì phải, khi Clb này tỉnh giấc thì sẽ làm được những điều đi vào lịch sử. Nhưng không may là thời này là thời của Barca và cũng trót kết Barca rồi, nên thích Milan và Inter cũng chỉ là thích để đấy thôi!
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
thanhtrung85hn nói:
Tôi có cảm nhận Inter có một điểm gì đó khá giống với Barça. Có lẽ đó là cái "vận" của một đội bóng. Cả Barça và Inter. suốt chiều dài lịch sử, thời nào cũng có anh tài, nhưng số danh hiệu mà 2 đội bóng này đạt được có vẻ không xứng tầm với thực lực của cả 2. Tôi linh cảm rằng Inter giống như 1 sức mạnh đang ngủ quên, chưa được đánh thức, hay chưa có người đánh thức sức mạnh đó thì phải, khi Clb này tỉnh giấc thì sẽ làm được những điều đi vào lịch sử. Nhưng không may là thời này là thời của Barça và cũng trót kết Barça rồi, nên thích Milan và Inter cũng chỉ là thích để đấy thôi!
Bác giống tôi rồi, Inter là CLB tôi thứ 2 của tôi, sau Barca, từ thời Ro béo còn chưa béo :lol:. Hồi ấy đội hình của Inter với Ronaldo, Vieri, Recoba, Sukur, đá PS1 mạnh vô đối =)). Nhưng ngoài đời thực thì luôn là 1 tập thể yếu bóng vía và không đoàn kết. Còn về vụ Calciopoli, theo tôi đó không phải một bước lùi, mà là một sự tiến bộ của bóng đá Ý, khi công lý đã được thực hiện. Trước năm 2006, tôi rất khinh Juve, không cần đá cũng vô địch, và càng vì vậy mà tôi càng thích Inter. Mong rằng sang năm Inter sẽ cùng bóng đá Ý đi lên
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Hy vọng vào sự trỗi dậy của những thế lực cũ,đá văng bè lũ EPL ra khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu,sẽ tuyệt vời nếu năm sau vòng BK không còn 1 thằng Anh nào,ví dụ như Barca-Real và Milan-Inter chẳng hạn :woot:
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ở Ý chỉ hy vọng Roma vươn lên thôi, chức vô địch 8 năm trước của Roma thật hay. Tò mò xem giải Ý, chán hổng muốn nói, thấy có Roma chơi còn phóng khoáng nhiệt huyệt chứ còn Milan cũng không kết cho lắm, Inter thì không biết bao giờ khá được vẫn được mệnh danh "vua ném tiền qua cửa sổ", Juve thì siêu đẳng cấp về thực dụng rồi.
 

thanhtrung85hn

Trung học xã
Đầu quân
16/4/09
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Serie A:
Tôi không tin lắm vào Roma. 8 năm trước Roma cũng có nét tương đồng với Arsenal, đó là đội bóng trẻ, nhiệt huyết cộng với vài cá nhân đang trên đỉnh phong độ như Totti, Tomasshi, Rossi,Taddei, Vucinic...Họ chỉ thành công được 1 mùa giải thôi, còn sau đó thì cũng phập phù không khác gì Arsenal, vì nội lực, mà nói toẹt ra là tiền thì Roma không có. Còn Juve thì ít nhất cũng phải mất 2 ,3 năm nữa mới xây dựng lại được. Còn Milan thì là cả 1 sự thất vọng lớn lao, nếu năm nay mà bán nốt Kaka nữa thì đúng là chẳng còn gì để nói, chắc lại ngụp lặn thêm 4 ,5 năm nữa cho mà coi. Serie A có lẽ trông chờ cả vào Inter thôi, dù gì thì Serie A cũng cần phải có đội bóng nào đó để mà bấu víu, mà hi vọng chứ. Inter có đầy đủ các yếu tố để thành công: tiền nhiều, chủ tịch chịu chơi, cầu thủ tốt, sân vận động đẹp, cổ động viên nhiều, cả hiền lành và Ultras,... mà hình như Inter là đội có nhiều Fan nhất ở Tàu khựa, hơn cả bọn MU??? Còn mỗi Inter để hi vọng thôi, mặc dù không nhiều.
PL:
Bọn Kick and Run này đã nhận được quá nhiều thứ mà đáng ra phải thuộc Liga hoặc Serie A rồi. Trong Big 4 thì nể nhất mỗi Liver thôi, cũng may mà chúng ta không gặp Liver ở Tứ kết hoặc Bán kết, nếu không cũng trầy da tróc vẩy với đội này, cái này phải cảm ơn Chelsea. Còn ghét nhất thì tất nhiên là Mu rồi. Bọn này phải nói là quá xuân và may mắn, tất nhiên nói gì thì nói cũng có tí thực lực. Trông khi Arsenal thì vẫn cứ như chàng nghệ sĩ lang thang hoài trên phố để tìm cho mình 1 cái gì đó, tìm 1 triết lí về bóng đá nhưng tìm hoài không thấy. Chelsea thì cũng chỉ nổi lên được mấy năm nay mà thôi, trước đó thì chỉ là đội trung bình khá. Liver thì vẫn chưa gượng dậy được hoàn toàn, chưa khỏi hẳn vết thuơng Heysel thì bọn Mu như từ dưới đất chui lên, làm liền tù tì 1 mạch trên dưới chục cái Cup. Cup nội địa thì không nói làm gì, nhưng 2 cái C1 thì không tài nào chấp nhận được, không tài nào giải thích được. Thêm vào đó lại được các chuyên gia PR, truyền thông tâng bốc làm cho không khí bóng đá VN đặc quánh, nhuốm màu PL mà quên rằng vẫn còn đó 1 Liga và Serie A nữa.
LIGA:
Với tình hính như hiện nay và những điều sắp xẩy ra trong mùa hè này thì có lẽ Liga vẫn sẽ là cuộc đấu tay đôi của Barca và Real mà thôi, trong khoảng 3 năm tới. Mấy anh như Valen, Sevilla, At Madrid, Villareal... có lẽ chỉ làm nhiệm vụ là thi thoảng chọc ngoáy, ngáng bạc tí cho giải thêm hấp dẫn thôi. Có lẽ là 1 Fan Barca thì ai cũng sẽ cảm thấy hơi lo lắng 1 chút nếu như cái kế hoạch điên rồ Galactico Version 2.0 của lão ta thành công, dù chỉ 50 % mà thôi. Nếu Kaka sang Real thật thì phải nói là 1 tin rất, rất xấu. Nếu R7 sang Real thì có lẽ còn không đáng ngại bằng. Nhưng có 1 điều mọi người nên chú Ý, REAL CHƯA BAO GIỜ THÀNH CÔNG VỚI 1 NGƯỜI BRASIL, đặc biệt trong khoảng 15 năm trở lại đây. Tất cả những gì đọng lại của Liga chỉ còn là BARCA thôi. Chúng ta đang có tất cả các điều kiện để thành công, và đòi lại những gì đáng lẽ ra là của chúng ta, giống như tựa đề 1 bài báo đã viết Vì Barca là riêng, là số 1, là duy nhất...
Bundesliga
Mấy bạn như Bayer, Stuttgart, Wolfsburg, Bremen thì chắc là cũng chỉ vào ngồi cho đủ mâm thôi.
Ligue 1, Giải Hà Lan...
Mấy ku này chuyên môn chính là chọc gậy bánh xe, tạo bất ngờ và niềm tin cho các tín đồ cá độ hay nằm cửa dưới
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hy vọng sang năm 2010 có sự thay đổi là quá sớm. Sang năm có lẽ chờ hy vọng thay đổi của Real, có thể tạo thế cân bằng giữa TBN-Anh. Chưa hy vọng gì nhiều lắm ở Juve, Milan, Inter. Liv, Chel thực sự là hai đối thủ đáng gờm của Barca, Real. Còn đối với Mu, chỉ cần đội quân Ngài Sơn không gặp Barca hoặc Real thì khả năng đi tiếp cũng cao.
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Tôi tin vào Juve và Milan,Milan đúng là hơi buồn vì mất Kaka,nhưng có khi như thế,với Ronnie và Pato trên hàng công,đội hình sẽ ko lởm khởm nữa lại hóa hay.
Cứ chờ xem.
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nhìn vào Serie A thôi. Vì nó vẫn còn đầy đủ những gì rắc rối và đáng chờ đợi nhất. EPL và có lẽ cả Real sẽ chỉ tạo việc làm cho báo chí bằng những thương vụ bạc triệu mà thôi. Serie A vẫn sẽ là nơi nóng bỏng nhất.
Đến lúc này, hầu như tất cả đã hiểu Milan đã mất Kaka. Chỉ có nhân vật chính là không lên tiếng. Tại sao, Kaka? Anh sợ bị gọi là phản bội chăng? Và anh nghĩ việc ra đi im lặng sẽ xoa dịu được trái tim những Milanista yêu anh từ máu thịt chăng? Mong là không phải vậy. Mong là anh im lặng vì anh chưa ra đi. Nhưng ai biết đằng sau sự ra đi ấy, điều gì sẽ chờ Milan? 1 làn gió mới, 1 nguồn cảm hứng mới từ Leonardo, như những bức tranh bất hủ của danh hoạ trùng tên với ông (Leonardo da Vinci)? 1 lối chơi mới, dựa vào Ronaldinho vả Pato? 1 cuộc sống mới, cuộc sống mà những pha trượt tuyết của Kaka sẽ đi vào quên lãng? Chắc chắn. Nhưng chỉ có Chúa mới biết, làn gió kia sẽ đưa cánh diều Milan, vốn đang loạng choạng, bay về đâu. Hay đó sẽ là 1 cơn gió độc, như khi Capello cũng vội vã ra đi, và để Milan lại cùng 1 đống hoang tàn, đổ nát cách đây hơn 1 thập kỉ. Kẻ đáng ghét nhất Milan những ngày này, Adriano Galliani, đã nhận ra tương lai u ám ấy, nhưng đề nghị gia hạn tiếp hợp đồng với Carlo của ông đã bị vị chủ tịch đồng bóng Berlusconi gạt đi. Vì ảnh hưởng từ Pep? Có thể. Nhưng quan trọng hơn, Leo là người Brazil. Với anh, Milan sẽ đẹp mắt hơn (?). Và còn cái này quan trọng hơn nữa: Leo biết nghe lời hơn Carlo. Nhưng chờ đợi Milan thay đổi bởi cái sự "biết nghe lời" ư? Ừ, thì cứ chờ đợi đi...
Diego đã mang đến cho các Juvetini nhưng tín hiệu lạc quan mới. Nhưng khi mà SVĐ mới đang được xây, HLV mới đã sẵn sàng (Ciro Ferrara), lối chơi mới đang được định hình (xoay quanh Diego, tuy nó còn nhiều bất cập như tầm ảnh hưởng của ai sẽ lớn hơn, Del Piero hay Diego?), thì BLĐ Juve lại quyết định đưa về ông nội Cannavaro. Để làm gì? Gợi lại kí ức huy hoàng ư? Với 1 kẻ phản bội (trong lòng các Juvetini) ư? Lạ đây. Và nếu như hi vọng Diego sẽ làm mới tuyến trên, hãy hi vọng luôn là Canna sẽ (ít ra là) không tái hiện lại hình ảnh của mình trong màu áo Real, trước khi hi vọng anh sống lại những ngày tháng hào hùng (điều có lẽ chẳng bao giờ xảy ra). Con đường của Juve, vì nhiều lí do, hãy còn gian nan lắm.
Mourinho đã sẵn sàng đưa Inter lên những tầm cao mới. Nhưng cao đến đâu thì còn phải đợi. Nếu mất Ibra, thì việc giữ được ngôi vị thống trị ở Serie A cũng sẽ là 1 nhiệm vụ vô cùng gian nan, chưa nói đến việc ra châu Âu. Hay Mou sẽ chấp nhận nhường Serie A cho những đối thủ khác, để tập trung toàn lực vào chiếc cúp đã đưa ông đến đỉnh cao?
Serie A vẫn là 1 ẩn số. Và những gì mà các đại diện đến từ nơi đây mang lại sẽ cần thời gian để kiểm chứng. Mong là sẽ có sự chuyển mình tích cực.
 

1992_2006_2009!

La Masia
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
45
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hơ... Đã nhìn thấy cái kết của triều đại anh Phơ... Nhưng mà sau khi MU thất bại thấy chống vắng quá. Ít người ra rả MU rùa đâm lại thấy nhớ nhớ. F.a.n của MU dạo này không thấy nhắc đến bóng đá như niềm vui nữa. Mới hôm qua họ còn tự hào về anh Chit 7 của họ, nay họ bảo "Ồ 75 tr Bảng không bán hơi phí".

Hết cả bố già Phơ - với nụ cười trẻ thơ trận nào cũng nhai kẹo!

Bây giờ.. bỗng thương MU ghê gớm... muốn MU trở lại chứ chết tẻo thì 'chán lắm'.

Thế nên lại HY VỌNG nhỉ MU?
:lol:
Hy vọng không đụng Bà-xã đi rùi MU sẽ 'vô đối'. :lol:
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
thanhtrung85hn nói:
Serie A:
Tôi không tin lắm vào Roma. 8 năm trước Roma cũng có nét tương đồng với Arsenal, đó là đội bóng trẻ, nhiệt huyết cộng với vài cá nhân đang trên đỉnh phong độ như Totti, Tomasshi, Rossi,Taddei, Vucinic...Họ chỉ thành công được 1 mùa giải thôi, còn sau đó thì cũng phập phù không khác gì Arsenal, vì nội lực, mà nói toẹt ra là tiền thì Roma không có. Còn Juve thì ít nhất cũng phải mất 2 ,3 năm nữa mới xây dựng lại được. Còn Milan thì là cả 1 sự thất vọng lớn lao, nếu năm nay mà bán nốt Kaka nữa thì đúng là chẳng còn gì để nói, chắc lại ngụp lặn thêm 4 ,5 năm nữa cho mà coi. Serie A có lẽ trông chờ cả vào Inter thôi, dù gì thì Serie A cũng cần phải có đội bóng nào đó để mà bấu víu, mà hi vọng chứ. Inter có đầy đủ các yếu tố để thành công: tiền nhiều, chủ tịch chịu chơi, cầu thủ tốt, sân vận động đẹp, cổ động viên nhiều, cả hiền lành và Ultras,... mà hình như Inter là đội có nhiều Fan nhất ở Tàu khựa, hơn cả bọn MU??? Còn mỗi Inter để hi vọng thôi, mặc dù không nhiều.
PL:
Bọn Kick and Run này đã nhận được quá nhiều thứ mà đáng ra phải thuộc Liga hoặc Serie A rồi. Trong Big 4 thì nể nhất mỗi Liver thôi, cũng may mà chúng ta không gặp Liver ở Tứ kết hoặc Bán kết, nếu không cũng trầy da tróc vẩy với đội này, cái này phải cảm ơn Chelsea. Còn ghét nhất thì tất nhiên là Mu rồi. Bọn này phải nói là quá xuân và may mắn, tất nhiên nói gì thì nói cũng có tí thực lực. Trông khi Arsenal thì vẫn cứ như chàng nghệ sĩ lang thang hoài trên phố để tìm cho mình 1 cái gì đó, tìm 1 triết lí về bóng đá nhưng tìm hoài không thấy. Chelsea thì cũng chỉ nổi lên được mấy năm nay mà thôi, trước đó thì chỉ là đội trung bình khá. Liver thì vẫn chưa gượng dậy được hoàn toàn, chưa khỏi hẳn vết thuơng Heysel thì bọn Mu như từ dưới đất chui lên, làm liền tù tì 1 mạch trên dưới chục cái Cup. Cup nội địa thì không nói làm gì, nhưng 2 cái C1 thì không tài nào chấp nhận được, không tài nào giải thích được. Thêm vào đó lại được các chuyên gia PR, truyền thông tâng bốc làm cho không khí bóng đá VN đặc quánh, nhuốm màu PL mà quên rằng vẫn còn đó 1 Liga và Serie A nữa.
LIGA:
Với tình hính như hiện nay và những điều sắp xẩy ra trong mùa hè này thì có lẽ Liga vẫn sẽ là cuộc đấu tay đôi của Barça và Real mà thôi, trong khoảng 3 năm tới. Mấy anh như Valen, Sevilla, At Madrid, Villareal... có lẽ chỉ làm nhiệm vụ là thi thoảng chọc ngoáy, ngáng bạc tí cho giải thêm hấp dẫn thôi. Có lẽ là 1 Fan Barça thì ai cũng sẽ cảm thấy hơi lo lắng 1 chút nếu như cái kế hoạch điên rồ Galactico Version 2.0 của lão ta thành công, dù chỉ 50 % mà thôi. Nếu Kaka sang Real thật thì phải nói là 1 tin rất, rất xấu. Nếu R7 sang Real thì có lẽ còn không đáng ngại bằng. Nhưng có 1 điều mọi người nên chú Ý, REAL CHƯA BAO GIỜ THÀNH CÔNG VỚI 1 NGƯỜI BRASIL, đặc biệt trong khoảng 15 năm trở lại đây. Tất cả những gì đọng lại của Liga chỉ còn là Barça thôi. Chúng ta đang có tất cả các điều kiện để thành công, và đòi lại những gì đáng lẽ ra là của chúng ta, giống như tựa đề 1 bài báo đã viết Vì Barça là riêng, là số 1, là duy nhất...
Bundesliga
Mấy bạn như Bayer, Stuttgart, Wolfsburg, Bremen thì chắc là cũng chỉ vào ngồi cho đủ mâm thôi.
Ligue 1, Giải Hà Lan...
Mấy ku này chuyên môn chính là chọc gậy bánh xe, tạo bất ngờ và niềm tin cho các tín đồ cá độ hay nằm cửa dưới
Ông bạn nhầm thế nào chứ, 8 năm trước Roma không hề trẻ, toàn là các tài năng ở độ chín như Batistuta, Montella, Denvecchio, Tomassi, hình như Totti là trẻ gần nhất...
Mình cũng giống như nhiều người, đã mấy năm không theo dõi giải Ý nữa, vì nó chán quá, lại lắm trò ma quỷ bên lề trận đấu, tài năng mới thì không có mấy, đội tuyển sắp sang Nam Phi thì vẫn có tới 10 vị trí chính thức là y án 2006 (chỉ có Santon của Inter là đáng chờ đợi nhất)...Nhưng nếu để hi vọng thì chỉ có Milan, và thêm Juve là có khả năng cạnh tranh với các đội bóng khác ở CL nhờ sự bản lĩnh, kinh nghiệm chinh chiến dày dặn chứ Inter và Roma thì khó có được những điều đó vì họ không còn là chính truyền thống của họ nữa. Còn nhớ năm 2003, Inter vươn lên mạnh mẽ ở CL khi lọt vào bán kết gặp Milan nhờ lối chơi có hơi thở của Cantenacio cổ truyền của họ, 2 trận bán kết đó, Inter đá cũng rất hay nhưng Milan may mắn hơn vượt qua họ để gặp Juve ở chung kết. Nếu Inter đi theo lối chơi của năm 2003 đó với những nhân tố hiện tại thì theo mình họ đã có thành công hơn là cái lối chơi tấn công chẳng bằng ai, thủ thì cũng không chặt
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top