Joan Laporta

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Tháng 8/2010, cuộc bầu cử chủ tịch FC Barcelona nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra. Thời điểm đó cũng đồng nghĩa với việc Joan Laporta sẽ chính thức kết thúc 2 nhiệm kỳ chủ tịch đầy thành công nhưng cũng biết bao sóng gió của mình. Dù đã gây nên không ít xáo trộn ở hậu trường sân Camp Nou và bị nhiều người phản đối bởi cung cách làm việc độc tài, nhưng không thể phủ nhận Laporta chính là vị chủ tịch thành công nhất trong lịch sử CLB. Ông đã đưa Barca từ đang chìm trong vũng bùn của sự nợ nần, phong độ yếu kém, khủng hoảng lòng tin trở lại thành một đội bóng mạnh mẽ cả trong sân cỏ và trên thị trường. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại hành trình đầy gian nan và vinh quang của ông trong suốt 7 năm qua ở Barcelona.

1. Laporta, ông là ai?


150px-Joan_Laporta_-_001.jpg

Tên đầy đủ là Joan Laporta i Estruch, sinh ra và trưởng thành ở thành phố Barcelona, tốt nghiệp khoa luật trường ĐH Barcelona, có lẽ vì thế nên người đàn ông sinh ngày 29/9/1962 này luôn mang trong mình một ngọn lửa Catalunya bùng cháy. Chính điều này đã tạo nên định hướng cho cả sự nghiệp và cuộc đời ông: cống hiến hết mình cho miền đất Catalunya. Đương nhiên điều này đã đem đến cho ông nhiều vinh quang và cũng biết bao rắc rối đi kèm (chúng ta sẽ phân tích về vấn đề này cụ thể hơn ở phần sau).

Dấu ấn đầu tiên của Laporta là vào năm 1998, khi ấy ông dẫn đầu nhóm “Elefant Blau” (Voi xanh) thực hiện cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Chủ tịch lúc bấy giờ là Josep Lluis Nunez (đáng chú ý: trong lịch sử hơn trăm năm của Barca chỉ mới 2 lần diễn ra cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm và Laporta đã có mặt trong cả 2 cuộc bỏ phiếu ấy). Nhưng khi ấy, số phiếu dành cho vị luật sư 36 tuổi là quá ít ỏi và ông không thể thực hiện được cuộc lật đổ. Tuy nhiên từ thất bại này cũng là một bài học quý giá cho Laporta, giúp ông hiểu đuợc mình cần gì và phải làm gì. Để rồi 5 năm sau, “Con voi xanh” đã có sự trở lại thật ấn tượng trong cuộc đấu với ứng cử viên sáng giá Lluis Bassat. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên mọi phương diện, bằng tài hùng biện thuyết phục của mình và những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn mà tiêu biểu là lời hứa sẽ mang về David Beckham đã giúp Laporta giành được quyền làm chủ tịch Barca một cách ngoạn mục. Khi ấy ông mới 41 tuổi.


2. Hai năm của thành công và vinh quang

Phải thừa nhận Laporta là một người thực sự có tài. Ai cũng biết khi lên làm Chủ tịch, Laporta phải thừa hưởng di sản của Joan Gaspart với món nợ tồn đọng khổng lồ cùng một đội bóng ô hợp và đang rệu rã về tinh thần chiến đấu. Nhưng không hề nao núng, vị tân Chủ tịch trẻ tuổi từng bước thực hiện kế hoạch của mình một cách đầy quyết đoán. Việc thay HLV như thay áo dưới thời Gaspart với những Van Gaal, Serra Ferrer, Carles Rexach, Radomir Antic… kết thúc. Laporta trao trọn niềm tin nơi HLV trẻ Frank Rijkaard (lúc đó chưa có một chút tiếng tăm). Những kẻ không cần thiết lần lượt bị tống đi (Riquelme, Saviola, Quaresma, Kluivert, Rustu Recber, Marc Overmars....), thay vào đó là những nhân tố trẻ đầy triển vọng (Ronaldinho, Eto’o, Luis Garcia, Marquez) và cả những ngôi sao đã thành danh (Deco, Giuly, Larsson, Edmilson, Albertini) lần lượt hạ cánh xuống Camp Nou. Không mua đuợc David Beckham (khi ấy đã chọn về Thủ đô thay vì hành quân ra bến cảng), cũng không sao, với sự tư vấn của Sandro Rosell, chàng trai răng vẩu với nụ cuời luôn thường trực trên môi Ronaldo de Asiss Morreira đã được mua về. Đây chính là quyết định cực kỳ sáng suốt của bộ đôi này vì sau đó Ronaldinho đã trở thành nguồn cảm hứng chính cho 2 năm tiếp theo cực kỳ hưng thịnh của Barcelona, và bản thân anh cũng đi vào lịch sử CLB với tư cách là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, Laporta cũng đã tập hợp được xung quanh mình một đội ngũ trợ lý cực kỳ đáng tin cậy. Ông bổ nhiệm Ferran Soriano làm phó chủ tịch phụ trách tài chính. Soriano là ai? Là người sáng lập ra NASDAQ – chi nhánh quan trọng của cơ quan truyền thông quốc tế Diamon Cluster. Cựu giám đốc thể thao Sandro Rosell trước khi bất đồng với Laporta là một thành viên cấp cao của công ty Nike (hiện ông đang là phó chủ tịch công ty Nike và là người đứng đầu chi nhánh của hãng thể thao hàng đầu thế giới này tại Brazil). Chính Rosell đã đạo diễn những hợp đồng khổng lồ của Nike cho Barca cũng như lôi kéo Ronaldinho về CLB. Chưa hết, ông còn thuyết phục Esteve Calzada về làm giám đốc makerting, Calzada là ai? Ông này là trùm truyền thông của tập đoàn Italia Ticasli. Có thể thấy Laporta đã có trong tay những nhân vật tốt nhất cho vị trí của mình. Bản thân Laporta cũng đã tận dụng mối quan hệ rất tốt của mình với giới truyền thông và quảng cáo (Laporta là chủ của công ty Luật Laporta & Arbos) để cải thiện tình hình tài chính của CLB.

Với một chiến lược bài bản cùng tính hiệu quả cao trong việc sử dụng con người như vậy đã giúp Laporta nhanh chóng phục hồi và làm hưng thịnh lại Barca trên mọi phương diện. Về mặt kinh tế, Barca từ lỗ nặng trở thành hoà vốn và đến năm thứ 2 của Laporta trên ghế chủ tịch, CLB đã bắt đầu làm ăn có lãi và lại trở thành một trong những CLB giàu nhất thế giới. Về tầm ảnh hưởng và các hoạt động xã hội, Barca năng nổ làm từ thiện ở khắp nơi, tiến hành du đấu đến châu Á và Bắc Mỹ để khuếch trương thương hiệu. Đặc biệt, việc ký hợp đồng quảng bá miễn phí cho UNICEF đã thực sự làm nâng hình ảnh của Barca lên một tầm cỡ mới. Trên sân cỏ, thầy trò Frank Rijkaard đã thể hiện một lối đá Sexy football làm mê đắm lòng người, không những đẹp mắt mà còn vô cùng hiệu quả. Với Ronaldinho là nguồn cảm hứng chính trong lối chơi, Barca đã giành lại được chức vô địch Liga sau 6 năm. Mùa 2005-2006 là mùa đại thành công với cú đúp vô địch Liga và Champions League. Đó cũng là chức vô địch Champions League đầu tiên sau 14 năm. Những chiến thắng ấy lại càng thêm ý nghĩa khi Rijkaard (dưới sự chỉ đạo của Laporta) đã sử dụng rất thành công những tài năng trẻ trưởng thành từ chính lò đào tạo trẻ của CLB, tiêu biểu trong số đó là Puyol, Xavi, Motta, Oleguer và đặc biệt là Iniesta, Messi - những phát hiện lớn nhất của 2 năm đó.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
3. Mặt trái của quan điểm và tuần trăng mật đi qua

Mọi chính sách của Laporta đều đang tỏ ra đúng hướng và các Cules tại đây hài lòng với điều này. Có vẻ như từ đây, “tinh thần” Catalunya được Laporta đẩy mạnh và phát huy hơn nữa trong cách điều hành. Thành công của Laporta là đã nâng tầm vóc của Barca lên một nấc mới, mở rộng hơn nữa hình ảnh của CLB trên toàn thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình là một đội bóng có tính tự cường cao, có tiềm lực tài chính ổn định và đặc biệt, biết cách sử dụng và phát huy những giá trị nội tại. Cây nhà lá vườn được đầu tư, những công thần bản xứ được trọng dụng và có tiếng nói áp đảo ... có lẽ đây là một trong những thời kỳ hưng thịnh nhất trong lịch sử CLB. Nhưng bên cạnh đó đã có nhiều ý kiến cho rằng Laporta đang biến Barca thành công cụ để phục vụ mục đích chính trị của mình. Trên thực tế, đã từ lâu Laporta chưa bao giờ giấu giếm rằng mình là một người theo chủ nghĩa ly khai. Ông cũng đã từng bộc bạch rằng khi hết nhiệm kỳ chủ tịch Barca, ông sẽ chuyển sang làm chính trị để có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp giải phóng Catalunya. Đối với phần đông người dân Catalunya, họ cũng có cùng suy nghĩ như ông. Đây chẳng phải là một ý nghĩ sai trái nếu như chúng ta biết về lịch sử hình thành và phát triển của xứ Catalunya. Thế nhưng trên cương vị là chủ tịch FC Barcelona, việc Laporta hoạt động quá tích cực trong lĩnh vực chính trị đã tạo ta những ấn tượng không tốt về đội bóng và ngay cả trong giới Cules cũng bắt đầu bị chia rẽ bởi luồng quan điểm này. Mới đây, trong một cuộc nói chuyện điện thoại, Laporta đã hét toáng với Guillermo Fernandez Vara - Chủ tịch hội CĐV Extramadura rằng :”Ông là một thằ.ng ngu” vì ông này đã chỉ trích Laporta là “quá cực đoan theo đuổi chủ nghĩa ly khai”.

Nơi hậu trường, những bất ổn đầu tiên đã xuất hiện. Ngày 2/6/2005, có 5 thành viên BLĐ ra đi sau khi cáo buộc Laporta quá độc đoán trong điều hành và tham quyền lực. Họ là PCT Sandro Rosell và những thành viên kỳ cựu đã từng nhiều năm gắn bó với CLB! Ở mùa bầu cử ngày 19/7/2006, Laporta “nghiễm nhiên” tái đắc cử do không có ƯCV nào đủ tiêu chuẩn. Ông bước sang nhiệm kỳ thứ 2.

Ở trên sân cỏ, có vẻ như Laporta lại phạm tiếp sai lầm khi đưa Barca đi du đấu quá nhiều. Sau mùa giải 05/06 cực kỳ thành công nhưng cũng đầy mệt mỏi, lẽ ra các cầu thủ phải được nghỉ ngơi lấy lại sức, thì Laporta lại phá sức họ bằng những chuyến hành quân đến những miền đất xa xôi. Hậu quả là bước vào mùa giải 06/07 hay cả mùa 07/08, các cầu thủ không thể đảm bảo thể lực cho một chặng đường dài. Có những người phải nghỉ đến hơn nửa mùa (Ronaldinho, Deco, Eto’o, Messi, Milito...) hay những người còn lại cũng thi nhau dính chấn thương liên miên. Chính sách chuyển nhượng cũng thất bại khi CLB chỉ mua mua về những cầu thủ gây thất vọng như Zambrotta, Thuram, Abidal, Henry, Milito và không bổ sung được gương mặt nào thực sự sáng giá. Nhưng điều quan trọng nhất, công tác điều hành đội bóng đã làm không được tốt. Đã bắt đầu xuất hiện căn bệnh ngôi sao, chểnh mảng tập luyện, ham hưởng thụ mà tiêu biểu là Ronaldinho. CLB lại không thể kiểm soát được việc phát ngôn với giới truyền thông, kết quả là chuyện nội bộ Barca cứ lần lượt bị hết Ronaldinho, Eto’o rồi đến Edmilson phơi bày trên mặt báo. Hậu trường bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn, nạn chấn thương liên miên kéo theo phong độ của Barca cũng đi xuống. Rijkaard quá nhu nhược đã không thể điều chỉnh được thế cuộc.

Mặc dù vẫn làm ăn có lãi, nhưng hai mùa bóng trắng tay trôi qua, sự kiên nhẫn của các Cules đã đến giới hạn. Cùng với sự không đồng tình về định hướng chính trị, họ liên tục gào thét đòi Laporta từ chức, những chiếc khăn trắng đã xuất hiện trên khán đài Camp Nou nhắm vào ông.


4. Mùa hè không yên ả

Quả là họa vô đơn chí. Đúng lúc này, đối thủ mà Laporta lo sợ nhất, cũng chính là người đã từng là cánh tay phải đắc lực của ông: Sandro Rosell, đã trở lại. Đã từng phải rời Barca năm 2005 do bất đồng với Laporta, nay Rosell đã trở lại mang theo một quyết tâm “phục thù”. Nhưng không phải bằng những tuyên bố rầm rộ hay những lời đe dọa đanh thép, mà bằng những việc làm rất âm thầm nhưng đầy hiệu quả. Người ta nghi ngờ rằng chính Rosell là người đứng sau lưng giật dây cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Laporta do luật do Oriol Giralt khởi xướng ngày 6/7/2008. Uy tín của Laporta rõ ràng đã sụt giảm nghiêm trọng khi có tới 23.870 phiếu (chiếm 60,60%) của các CĐV (và cũng là các thành viên của CLB) thể hiện sự bất tín nhiệm đối với ông. Tuy lượng phiếu đó chưa đủ để lật đổ Laporta vì theo luật, cần ít nhất 66% số phiếu bất tín nhiệm, nhưng cũng đủ để Laporta nhận được một cú sốc lớn về mặt tinh thần. “Cuối cùng cuộc bỏ phiếu nay đã không thể thành công như người ta mong đợi. Nhưng tôi hiểu rằng, tỷ lệ bỏ phiếu chẳng khác nào một sự trừng phạt đối với những gì mà BLĐ đã làm được trong hai năm qua”. Thậm chí nhật báo DiarioSport, vốn thân Barca, đã đăng tải rất chi tiết kế hoạch từ chức của Laporta. Theo đó, ông chủ sân Camp Nou sẽ đệ đơn xin từ chức lên BLĐ vào ngày 10/7/2008 và nếu đuợc sự chấp thuận, Phó chủ tịch Albert Vicens sẽ tạm thời lên thay.

30049_news.jpg


Chặng đường không phải lúc nào cũng màu hồng
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
5. Sự khẳng định không thể tuyệt vời hơn

Phải chăng Laporta đã chấp nhận đầu hàng truớc những sức ép bốn bề ấy? Không, đó chỉ là một buớc lùi tạm thời của vị luật sư lọc lõi này. Ông biết cách ẩn mình khi cần thiết để chuẩn bị chu đáo cho một cuộc lội nguợc dòng ngoạn mục. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, Laporta đã nhanh chóng xoay chuyển cục diện trận đấu từ phòng thủ sang tấn công. Trên TTCN, Laporta cùng bộ sậu thu đuợc khá nhiều thành công khi bán đi đuợc 2 cừu đen Ronaldinho và Deco, đồng thời mua về đuợc những gương mặt sáng giá: Daniel Alves, Seydou Keita từ Seville; người cũ Pique từ MU và trung vệ trẻ Martin Caceres. Ông đưa Josep Guardiola - một người Catalunya chính gốc lên làm HLV. Đây quả là một quyết định vô cùng mạo hiểm vì Pep lúc đó mới chỉ làm HLV ở Barca B đuợc ... nửa năm và chưa khẳng định được điều gì. Thế nhưng cũng giống như thành công với vị HLV trẻ Rijkaard ngày truớc, niềm tin của Laporta đã được trao đúng chỗ. Tài năng và sự quyết đoán của cựu tiền vệ dưới thời Dream Team 1 đã giúp Barca từ một đoàn quân rệu rã trở lại với hình ảnh của một gã khổng lồ đầy sức mạnh. Họ đã có một mùa hè tuyệt đẹp với 6 chiến thắng giao hữu đẹp như mơ, cùng màn trình diễn “4 sao” trước Wisla Krakov tại vòng loại Champions League 08/09.

Ngày 12/8/2008, một bản báo cáo tài chính đã được công bố để khẳng định sự cường thịnh của CLB xứ Catalunya. Cụ thể, kết thúc mùa giải 07/08, ngân sách đội bóng đạt ngưỡng 308 triệu euro, sau khi thu về 10,1 triệu lợi nhuận. Qua đó giúp Barca trở thành CLB giàu thứ 3 thế giới sau MU và Real. Khoản nợ 92,5 triệu từ năm 2004 giờ chỉ còn 13,7 triệu. Sáng hơn, 2 bản hợp đồng tài trợ với hãng thể thao Nike và tập đoàn truyền thông Mediapro hoàn tất sẽ nạp vào chiếc két sắt tại Camp Nou gần 500 triệu euro trong vòng 10 năm tới. Với những tín hiệu sáng sủa trên mọi phương diện đó, không ngạc nhiên khi Laporta lại tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sát hạch lần cuối vào ngày 24/8/2008 với tỷ lệ 55,83% phiếu thuận. Tiếp đà chiến thắng, Laporta đã xây dựng đuợc một nền tảng vững vàng cho đội bóng cả về niềm tin, sự đoàn kết và chiều sâu lực lượng để rồi thầy trò Pep đã cùng nhau tạo nên một mùa giải 08/09 thành công nhất trong lịch sử CLB. Dấu ấn của Laporta là quá rõ nét, ông xứng đáng đuợc tôn vinh!

joan+laporta.jpg


Vị chủ tịch thành công nhất trong lịch sử FC Barcelona là ông!
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cảm ơn Decomoto về bài viết khá hay! Chúc cho ông "Laporta" sẽ thành công hơn nữa cùng CLB.
Thành công đi cùng với sự tâm huyết và tài năng.
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Theo anh em thì cuộc bầu cử tới đây sẽ thế nào nhỉ? À, em đọc báo thấy nguồn tin là Laporta không được tham gia tranh cử vì đã 2 nhiệm kỳ rồi có đúng không? Tức là không được xem cuộc đấu tay đôi Laporta - Sandro Rossell :(
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Theo anh em thì cuộc bầu cử tới đây sẽ thế nào nhỉ? À, em đọc báo thấy nguồn tin là Laporta không được tham gia tranh cử vì đã 2 nhiệm kỳ rồi có đúng không? Tức là không được xem cuộc đấu tay đôi Laporta - Sandro Rossell :(

Laporta sẽ kết thúc 2 nhiệm kỳ vào năm sau, đồng nghĩa với việc ông không thể tiếp tục được nữa (giống như nhiệm kỳ tổng thống ý mà <):D). Cuộc đua năm sau hiện có 3 UCV nổi bật nhất: Rosell, Sorian Feriano và Sala i Martin (đệ ruột của Laporta).
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Laporta sẽ kết thúc 2 nhiệm kỳ vào năm sau, đồng nghĩa với việc ông không thể tiếp tục được nữa (giống như nhiệm kỳ tổng thống ý mà <):D). Cuộc đua năm sau hiện có 3 UCV nổi bật nhất: Rosell, Sorian Feriano và Sala i Martin (đệ ruột của Laporta).

Nếu không có Laporta thì Rossell lên là chắc rồi, ông này có vẻ là nhiệt tình và tài năng. Ấy thế nhưng mà sao có 1 bài phỏng vấn Laporta lại nói ông sẽ thắng lần này nhỉ, không biết thế nào?
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Nhiệt tình và tài năng nhưng cũng có những mặt trái của điều đó đấy. Laporta nói "sẽ thắng" là ý nói về phe của mình sẽ chiến thắng ấy mà, cụ thể ở đây là Sala Martin.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Sandro Rosell là một người có tài và nếu ông có lên làm chủ tịch thì Barca vẫn sẽ có một tương lai đảm bảo nhưng đương nhiên là Rosell lên sẽ có rất nhiều thay đổi ở tầng lớp lãnh đạo của CLB.

Sala i Martin nếu lên nắm quyền thì cũng coi như là một Laporta thứ 2, quan điểm cũng như đương lối của Martin hoàn toàn đồng nhất với Laporta. CLB vẫn theo đuổi những chính sách từ thời Laporta. Về hình thức nếu Martin lên thì Barca giống như nước Nga bây giờ khi Mevedev trước khi lên làm tổng thống cũng là đệ tử ruột của Putin. Không ngoại trừ khả năng Martin sẽ bổ nhiệm Laporta làm phó chủ tịch vì điều này trong luật cũng không cấm thì phải :)
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Đúng như anh deco nói, Laporta là vị CT thành công nhất trong lịch sử xã nhà.
Thực lòng em vẫn muốn ông và phe cánh của ông tiếp tục nắm quyền xã nhà :cool:
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Tốt nhất là Sandro Rosell lên chủ tịch,thực sự Rosell và đường lối của ông không hề đối nghịch với laporta,họ cùng muốn mang đến thành công cho CLB.Tuy nhiên Rosell là 1 doanh nhân và thành công tức là tiền,còn Laporta là luật sư và thành công với ông là quyền.Triều đại Laporta rât mỹ mãn,và nên khép lại vào lúc này,vì dẫu sao,những bài học của thế hệ 06 đã lỗ rõ khoảng trống mênh mông của đường lối Laporta,nuông chiều cầu thủ đến mức tận cùng mới đuổi đi,Laporta tham quyền và bảo thủ,với ông,lò La Masia và những gì thuộc về Catalan luôn tuyệt đối.Còn Rosell sẽ mang lại làn gió mới,với ông,Barca sẽ nghiễm nhiên có lợi trong bất cứ cuộc thương lượng cầu thủ nào được Nike bảo trợ cá nhân,đặc biệt nike có ảnh hưởng cực lớn ở Nam Mỹ,Brasil,những lò cầu thủ tốt nhất TG và rất phù hợp với Barca.
Laporta rất có tài,nhưng một làn gió mới,chất Brasil trong Barca vẫn là một viễn cảnh tuyệt vời!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ở Rosell có cái chất lãng mạn sẵn trong người, vì thế ông là người quyết liệt nhất trong việc đưa Rô vẩu về Camp Nou. Nhưng mình thích sự ổn định hơn, Barca đã thừa sự lãng mạn rồi. Tiếc là Laporta không được làm tiếp chủ tịch nhiệm kì 3, còn mấy người bè phái của ông không biết thế nào?! Nhưng khi vị chủ tịch mới vẫn giao cho Pep toàn quyền quyết định như hiện nay thì Barca vẫn sẽ thành công hơn nữa. Quyết định đưa Pep lên có thể là sự mạo hiểm nhất của Laporta, nhất là trong hoàn cảnh 2 mùa giải trắng tay liên tiếp và kinh nghiệm của Pep, nhưng theo thời gian nó đã chứng minh đó là quyết định đúng đắn nhất trong thời gian ông làm chủ tịch. :bunny::bunny::bunny:
 
Sửa lần cuối:

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Một vài hình ảnh biếm họa về vụ "Spygate" được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Laporta hồi giữa năm vừa qua đối với các vị phó chủ tịch của Barca:

cartoon+vineta+barcagate+barcelona+barca.gif


...
Pepe! Có một người đàn ông ngoài cửa sổ đang theo dõi chúng ta!

Oliver: Vâng! Nhưng tôi làm điều đó tốt cho các bạn và tốt cho Barca|
...
Bây giờ thì anh đã hiểu, "More than a club" có nghĩa là gì! Nó là một giáo phái!


@@ Muốn biết Oliver là ai, mời các bạn vào ĐÂY


cartoon+joan+oliver+espionage+olive.jpg


Oliver: Barca đã không theo dõi bất kỳ ai
Thám tử 1:
Không? Và những gì chúng tôi đã được thực hiện sau đó?

Thám tử 2:
Dường như một người không muốn trả tiền thưởng của chúng tôi. Như ông đã làm khi Eto'o được bán ...


vineta+joan+laporta+barcelona+junta.jpg


Sự nhất trí trong hội đồng quản trị

Laporta: có nghi ngờ gì không?


vineta+oliver+barcelona+espias.jpg


Thám tử: Mister Oliver, tôi phát hiện ra một điều rất quan trọng: các trọng tài đang gây bất lợi cho Barca!

Oliver: Aha! Anh cũng thấy hả? Tiền của các thành viên cuối cùng cũng được đầu tư.


vineta+laporta+olives+espia+rosell+cartoon.jpg


Một trong các phó chủ tịch bị điều tra có thể là một ứng cử viên của Sandro.

Laporta: Tôi muốn biết đó là ai. Ông hãy làm thêm vụ gián điệp nữa!


cartoon+barcelona+laporta+elections+barca.jpg


Sự lộn xộn của những người kế nhiệm.

Laporta: ai sẽ là người tiếp theo?
 

messi04

Tiểu học xã
Đầu quân
26/12/09
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
LAPORTA muôn năm ....
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0

Một bài viết nhảm nhí và sai lệch từ đầu đến cuối. Cái gì mà Laporta tranh cử nhiệm kỳ nữa và lại còn muốn mua Fabregas về để thuyết phục Pep gia hạn hợp đồng. Những thông tin sai lệch như vậy mà lên báo thì đúng là ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của mọi người. Nản với báo chí VN thật!

Chuyện chuyển nhượng mùa đông đã có Txiki lo. Việc đáng bận tâm nhất của Laporta bây giờ là phải lo ổn định tình hình nội bộ giữa 2 ông Godall với Sala Martin đi kìa.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Triều đại Laporta

Hôm qua mới được xem bộ phim mang tên Barcelona - The Inside Story do đài truyền hình BBC làm về Barca mùa bóng 2003/2004. Đây là năm bản lề thành công của triều đại Laporta. Ngồi hơn một giờ để xem cả phim, mình như hòa vào cái không khí trên SVĐ, hòa vào những cảm giác mà Laporta cùng các cộng sự phải trải qua suốt cả mùa bóng. Những thất vọng, những niềm vui vỡ òa trở về một cách chân thực nhất!

"Hôm qua các CĐV đã vây kín ngôi nhà của tôi và họ đòi giết tôi cùng những thành viên khác trong gia đình" - Laporta kể lại với các cộng sự - "Nhưng tôi quyết đi tiếp con đường mà mình đã chọn! Hãy luôn bên tôi nhé các bạn".

laporta.jpg

Những thương vụ mua bán năm đó dưới sự trợ giúp đắc lực của Sandro Rossel đã thành công ngoài mong đợi: Ronaldinho, và Davids hồi giữa mùa. Mặc dù đã có Rô Vẩu nhưng chừng đó là chưa đủ để Barca đạt được thành công. Trước khi Davids về thì Barca đang đứng thứ 11, kém Real tới 15 điểm. Ông chạy đôn đáo khắp nơi để tìm ra con đường cho Barca. Ông cười khi những đội bóng bắt đầu trở lại với quĩ đạo chiến thắng. Và ông khóc khi đội nhà thắng Real trong trận lượt về trên sân Bernabeu.

Có những phân đoạn tưởng như chắc chắn Rijkaard phải ra đi dưới sự kêu gọi từ các CĐV, nhưng Laporta đã nói với các CĐV khi họ lao đến xin chữ kí: "Các bạn đừng lo lắng. Chúng tôi cũng muốn chiến thắng. Hãy đặt niềm tin vào Rijkaard, chắc chắn chúng ta sẽ thành công!". Và kết quả chúng ta đã gặt quả ngọt 2 mùa bóng liên tiếp sau đó.

Triều đại Laporta - vị chủ tịch thành công nhất lịch sử Barca sắp kết thúc, nhưng chắc chắn chu kì thành công của Barca vẫn sẽ được tiếp nối. Mong rằng người kế tục ông sẽ luôn tận tâm vì thành công của đội bóng!

:flag::flag::flag:

P/S: Link download bộ phim Barcelona - The Inside Story (580 MB): http://www.monova.org/details/16636/BARCELONA%20-%20THE%20INSIDE%20STORY%20AVI.html

Chú ý: Phải có chương trình µTorrent hoặc Bittorrent mới download được!
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Hôm qua mới được xem bộ phim mang tên Barcelona - The Inside Story do đài truyền hình BBC làm về Barca mùa bóng 2003/2004. Đây là năm bản lề thành công của triều đại Laporta.
Bác xem phim này sẽ thấy đoạn Rosell cùng đám lãnh đạo đứng ở khán đài Camp Nou trống vắng và hô to: Visca el Barça... Visca el Catalunya...
Nhưng chính "lá bài" Laporta luôn mang tư tưởng độc lập cho Catalan là một đòn mà Rosell đòi hạ bệ Laporta. Nói sao đây nhỉ: Một kẻ "cách mạng" nửa vời?
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Lựa chọn của Laporta sau khi rời chức Chủ tịch FC Barcelona

Chủ tịch sắp mãn nhiệm của FC Barcelona - Joan Laporta - một lần nữa khẳng định con đường sẽ đi trong thời gian tới. Mới đây ông đã có một buổi thuyết trình trước công chúng Barcelona, nói về những dự định của mình trong thời gian tới. Một trong những bước đi chính trị sắp tới của ông là việc ra mắt Website: http://www.laporta2010.cat/.

"Đây là thời gian để tôi phục vụ đất nước (Barcelona), và là thời điểm thích hợp để tôi thực hiện những kế hoạch mà mình đã vạch ra. Chúng ta phải có hành động thích hợp để tiến tới sự tự do & độc lập!"

Trong cả buổi thuyết trình, Laporta luôn dùng tiếng Catalan, như một ngụ ý "Catalan is not Spain!" trước báo giới.

Ngoài ra, ông cũng dành một chút thời gian nói về công việc hiện tại. Ông cho rằng mình có thể mỉm cười để rời cương vị Chủ tịch CLB Barcelona với những gì đã làm được trong thời gian tại vị. Và với việc đã gia hạn hợp đồng với tất cả các trụ cột của đội bóng, ông tin rằng "đội bóng Barcelona này sẽ giữ được thành công trong một thời gian dài tới nếu vị chủ tịch mới tiếp tục đi theo và phát triển con đường mà tôi và các cộng sự đã lựa chọn!"
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
laporta665.jpg

Cựu chủ tịch Barcelona ông Joan Laporta rất thích ý tưởng mở thêm một giải đấu độc lập mang tên Iberian nơi mà các đội bóng đến từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Catalonia có thể tham gia. Ý tưởng này được ứng cử viên đang tranh cử vào ghế Chủ tịch nơi đây đề nghị, nếu như kế hoạch này được triển khai thì có lẽ nó sẽ ảnh hưởng khá lớn đến giải vô địch quốc gia TBN, Laliga.
Tuy nhiên, vị cựu chủ tịch này tỏ ra khá nghiêm túc với những bước đi mang tính chính trị của mình, ông tin rằng kế hoạch này sẽ thành công. Ông nói trên tờ Sport.es: “Barca hoàn toàn có thể chơi tốt ở cup Catalan, giải VĐQG TBN và giải đấu của những người dân sinh sống tại bán đảo này, Iberia. Hi vọng chúng tôi ó thể hiện thực hóa ý tưởng này trong tương lai gần. Nó có vẻ giống Laliga nhưng sẽ không có Real.Madrid”

iberia.gif
Bán đảo Iberia​

Ông nói thêm: “Tôi sẽ cố gắng thuyết phục những đội bóng khác tham gia một cách nồng nhiệt vào giải đấu hấp dẫn mang đầy tính cạnh tranh này. Nó sẽ thu hút nhiều khán giả đến với người dân Catalan”.

Theo Goal.com
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top