"KẾT NỐI TRÁI TIM" cùng "Bóng đá và Cộng đồng"

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Hi các bạn,
Tớ xin mạn phép gửi đến các member của Barca, “người nhà” của “Bóng đá và Cộng đồng” hoạt động mới của CLB. Tớ hi vọng đây cũng có thể được xem như chương trình của chính các bạn nhé!
Tớ mong các bạn kiên nhẫn đọc lá thư này và chung tay với bọn tớ. Nếu bạn muốn tham gia, đóng góp, bạn có thể gửi lá thư này lên các diễn đàn, trang cá nhân…để chương trình được nhân rộng.
Tôi rất lo sợ thời gian không còn nhiều. Tôi lo sợ mình sẽ nuối tiếc nếu không thực hiện y tưởng này.
Xin cám ơn các bạn!

THƯ NGỎ

Ngày 06/03/2010…
Chiều nay mình vừa đến bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thăm em Bảo. Cũng cả gần 2 tháng rồi không gặp em. Hôm nay em trở bệnh nặng rồi. Nhìn em nằm trên giường bệnh cầm quyển truyện tranh Đô rêmon, hồn nhiên kể lại bệnh cho mình nghe mà buồn quá. Giận mình vì ít thời gian quan tâm đến em. Khâm phục em vì dù đau đớn, không thể cử động (Em đã bị liệt nửa phần thân dưới), đau ngực, xương sống… nhưng không hề thể hiện vẻ đau đớn thể xác ra bên ngoài. Tôi biết em thương ba, thương má. Em sợ họ buồn nên cắn răn chịu đựng. Má em, người phụ nữ gần 40 tuổi gầy rút lại sau hơn 1 năm em bệnh. Cô bảo có hôm em đau quá, mồ hôi đầm đìa trên mặt, em vẫn không rên la. Em cứ nằm đó chịu đựng. Nằm thức trắng đêm bên nỗi đau thể xác bào mòn cả tâm hồn mình. Má em nói giọng đều đều, kiệt sức rằng căn bệnh ung thư của em đã di căn đến phổi. Bác sĩ đã không dám mổ vì nếu mổ, có lẽ em sẽ…
Nghe tôi hỏi thăm, em cần quyển truyện tranh trên tay, hồn nhiên khoe em có thể “ngốn” 1,2 ngày là hết một bộ truyện mà bé Út Mai đem vào. Em thích đọc sách rồi tưởng tượng. Tôi bảo sẽ đem Harry Potter cho em, em nói em thích vì em tha hồ mà hình dung trong đầu thế giới phép thuật ấy. Ba mẹ em đã kiệt sức. Hi vọng về việc em sẽ khá hơn, vui vẻ sống cũng không còn trong đôi mắt họ.
Tôi nhớ đôi mắt em, mắt ba má em…Những đôi mắt ám ảnh tôi suốt con đường về tòa soạn, về nhà…Tôi muốn làm gì đó cho Bảo. Tôi không thể nhìn thấy những người cuối đời của em ấy trôi đi nhạt nhẽo như thế. Tôi cũng không thể để cuộc sống này chỉ lẩn quẩn với những ước mơ bế tắc, những con đường bế tắc…”

Đó là lí do mà tôi cũng như các thành viên trong CLB “Bóng đá và Cộng đồng” thực hiệnchương trình “ KẾT NỐI TRÁI TIM”.
VỀ CHƯƠNG TRÌNH “KẾT NỐI TRÁI TIM”
Hiện tại, Bảo đang có một quyển sổ tay để ghi chép những suy nghĩ mỗi ngày của mình. Bảo cũng sẽ “sao chép” suy nghĩ đó ra những tờ giấy A4 và gửi nó đến cho bạn bè mình, những người bạn cũng bị bệnh ung thư cùng phòng, cùng bệnh viện, ngoài bệnh viện…Bảo làm việc cần mẫn. Bảo muốn sẽ làm việc này cho đến ngày bạn không thể cầm bút để viết được nữa. Đồng hành với Bảo là chúng tôi, các thành viên của BĐ & CĐ cũng sẽ viết thư tay theo cách thức giống Bảo. Chúng tôi sẽ hỏi han, chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình cho những người bạn nằm trên giường bệnh mà mình không quen biết. Bằng hình thức gởi thư thăm hỏi, hàng tuần, chúng tôi sẽ phân loại thư và đem những lá thư của các bạn đến cho các bạn trẻ đang phải chiến đấu với bệnh ung thư, tuổi từ 13-19, nằm tại các khoa ung bướu các bệnh viện trong thành phố HCM. Chúng tôi hi vọng bạn cũng đồng cảm ý tưởng này của chúng tôi, đồng hành với chúng tôi.
+ Nội dung của lá thư do bạn viết có thể có những nội dung sau:
- Hỏi han cuộc sống của người bạn mà bạn sẽ viết thư.
- Chia sẻ cuộc sống hàng ngày của bạn với người bạn đó.
- Kể cho người bạn chưa biết của mình một vài kỉ niệm, vài trải nghiệm thú vị trong cuộc sống.
- Ngoài lá thư trên, bạn có thể gửi hình ảnh của chính bạn, gia đình bạn để “khoe” với người bạn bất hạnh bạn chưa quen biết.
- Bạn có thể ghi địa chỉ, họ tên, số điện thoại của chính mình nếu muốn. Ngược lại, bạn có thể ghi là “người bí ẩn”, “người bí mật”…
- Bạn có thể gửi tặng quà đính kèm thư. Với điều kiện: quà mang giá trị tinh thần ( thú bông, quà lưu niệm…) nhằm khích lệ tinh thần cho người bạn sắp được nhận thư.
Tất cả các thư từ, các bạn hãy gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ:
- Phóng viên: THÚY VY, ban Khoa Giáo, báo Mực Tím- số 12 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM; email: thuyvy0812@gmail.com or cuncon0812@yahoo.com .
- Tham khảo thông tin, bài viết về Bảo trong năm 2009 qua website: www.bongdavacongdong.com

Khi chúng tôi bắt đầu chương trình này, Bảo đang bệnh rất nặng. Mỗi chúng tôi đều cảm nhận được cuộc sống với Bảo thật sự rất đáng giá. Chúng tôi sợ Bảo không làm được gì nhiều cho người khác. Chúng tôi sợ mình không giúp bạn thỏa được tâm nguyện chia sẻ với người khác khi mỗi ngày, bạn đều phải đang giành giật từ Tử Thần cuộc sống cho mình theo đơn vị giây, phút…

Chúng ta đừng chờ đợi, đừng lần lữa để mọi ý tưởng mà chúng ta muốn làm cho người khác trôi đi. Chúng tôi muốn ngay từ hôm nay, từ giờ phút này, bắt đầu từ Bảo, từ anh chàng bệnh nhân dễ thương, thành viên của CLB mà chúng tôi và cả các bạn, những bạn trẻ may mắn hơn có thể chia sẻ với những người bạn đang phải chiến đấu với bệnh tật ngoài kia.



ĐẠI DIỆN “BÓNG ĐÁ VÀ CỘNG ĐỒNG”
THÚY VY.
 
Sửa lần cuối:

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Bảo và BD&CD
anhso-13_IMG_9893.jpg

Bảo tại Ung Bướu
anhso-28_IMG_9891.jpg

Bảo và BĐ & CĐ

Ảnh chụp ngày 6.3.2010
 

phongkate

Tiểu học xã
Đầu quân
3/2/10
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
nhìn hình đẹp quá ta, kakakakakaakak bảo ơi về nhớ mua mắt kính đeo nhe <_>
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
12.3
Hôm nay mình đã bắt đầu viết thư tay, loay hoay mãi vẫn chưa xong một lá. Mình biết là hình như điều này không dễ cho mọi người, nhưng cũng là một cách hâm nóng cảm xúc với đồng loại rất thú vị phải không?.

Sắp tới sẽ xuống Tây Ninh giao lưu với trường Nguyễn Trãi (Trường cấp 3) của Bảo). Chợt nhớ lại cảm xúc ngày đó. Cảm thấy mọi thứ vẫn cứ tươi nguyên như vừa hôm qua. Vậy mà giờ em Bảo đã khác, tình hình đã khác. Sợ em có thể ra đi bất cứ lúc nào...

Post bài viết cũ trên Tuổi Trẻ bài viết về Bảo
anhso-02_DSC05692.jpg


Giúp Bảo nuôi ước mơ vào Đại học
TT - Ngày 25-4, CLB tình nguyện viên “Bóng đá và cộng đồng” đã tổ chức buổi giao lưu với bạn Lê Quang Bảo, học sinh Trường Nguyễn Trãi (Trảng Bàng, Tây Ninh) bị ung thư xương đã di căn, phải cưa mất một chân tại ngôi trường Bảo đang học. Buổi giao lưu tràn ngập nước mắt. Thầy trò Trường Nguyễn Trãi xúc động không nói nên lời khi được xem đoạn clip đặc tả cảnh sinh hoạt, học tập của Bảo.



VĐV khuyết tật Võ Huỳnh Anh Khoa - một anh chàng đang học lớp 12 cùng tuổi Bảo, người từng chiến đấu dai dẳng với căn bệnh ung thư cột sống quái ác nhưng đã vượt qua bệnh tật để đến với đường đua xanh - đã có mặt tại buổi giao lưu và chia sẻ: “Mình đã đi qua được căn bệnh đó. Mình nghĩ Bảo đang có được nhiều tấm lòng ủng hộ và cũng sẽ vượt qua khó khăn để đi đến ước mơ của mình”.

Bạn bè cùng lớp lần lượt tặng Bảo những món quà tự tay các bạn thực hiện như ngôi sao may mắn, chậu xương rồng tự trồng... Hai cầu thủ Như Thành và Hữu Thắng gửi tổng cộng 11 triệu đồng giúp Bảo vượt khó. Chưa hết, Trường ĐH Văn Lang, Trung tâm FPT Arena đã dành hẳn hai suất học bổng trọn gói cho Bảo ngay sau khi Bảo thi đậu tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, hội cựu học sinh Trường Nguyễn Trãi, các vị mạnh thường quân... cùng nhau quyên góp ủng hộ Bảo một máy tính, một tivi... nâng tổng số tiền và quà quyên góp gần 25 triệu đồng.
anhso-12_IMG_5560.jpg


Số tiền không nhiều nhưng là nguồn động viên lớn để Quang Bảo - học sinh khá giỏi 11 năm liền - nuôi ước mơ bước vào giảng đường đại học.

VY - HUYỀN - HIẾU

Chú thích:
Cầu thủ Như Thành kí tên trên bóng để gửi Bảo lời chúc em có nghị lực vượt qua bệnh tật
Nguồn: http://www.tuoitre.vn/Tianyon/index.aspx?ArticleID=313045&ChannelID=14

Xem hình thêm về chương trình "Ước mơ của chàng hiệp sĩ CNTT" tháng 4/09 tại link sau đây nhé
http://bongdavacongdong.com/node/2124

Các bạn tham gia một tay với CLB tụi mình nhen!
 
Sửa lần cuối:

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Thứ hai, CLb Bóng đá và cộng đồng sẽ đi Tây Ninh. Cho đến hiện giờ, mọi khâu chuẩn bị vẫn chưa xong, nhưng mình nghĩ rồi sẽ ổn. Mình vừa xem lại video clip của Tử Dạ làm cho Bảo năm ngoái, nhớ câu khép lại của clip :"Cứ đi rồi sẽ thành đường", chợt nhớ là mình đã nói điều này trong bài viết về Bảo năm ngoái, mình đã tự nói với mình điều này suốt một thời gian dài...Và con đường chông chênh trước mắt dẫu khó khăn, nó vẫn là con đường, mình phải đi, cứ đi...rồi mọi thứ vẫn tiếp tục mở ra.
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Giao lưu Tây Ninh

Nào cùng hát ca
anhso-25_4474732629_e65cc834a1_b.jpg
anhso-47_4475503894_86698c6d6e_b.jpg


Chung tay thực hiện "Bảng ước nguyện"
anhso-45_4475568672_d0ac0674b0.jpg
anhso-13_4475589180_1bae2046ed.jpg

Niềm tin
anhso-26_4474906109_84585d4077_b.jpg
anhso-06_4474907617_4d59c1886e_b.jpg

Để gió cuốn đi
anhso-20_4474783327_8a943bab5d_b.jpg
anhso-58_4475555778_1f7a11b402_b.jpg

Còn mãi
anhso-02_4475706236_4dda91ccf1_b.jpg

anhso-50_4474969491_bb20dfc71d_b.jpg
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
FCB nhà mình chỉ có bác Tuất đi thôi ah. Anh đáng được lãnh đạo khen thưởng đó anh Tuất :D

Hôm bữa có đọc bài trên rồi, không ngờ bây giờ hoành tráng quá. Chẳng biết gì nhiều về anh Bảo này, có điều ảnh bị bệnh hiểm nghèo mà nghị lực lại tràn trề, còn mình sống trơ trơ thế mà...!

Đọc mấy dòng nhật ký thấy chị Vy èo uộc quá rồi, lâu rồi không gặp chỉ. Coi bộ dạo này chị vất vả quá. Mình nhớ là chị có tổ chức giải bóng đá thì phải, nhưng có lẽ bây giờ điều đó không phải là ưu tiên số 1 rồi, mà có mình cũng chưa tham giai được, cái chính là phải theo bước anh Bảo từng ngày một. Có một sự thật và sự thật mãi mãi là sự thật!
 

Tatsunami

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
29/10/09
Bài viết
812
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mấy bác nhà mình cũng muốn đi lắm nhưng bận công việc hết rồi.Anh là SV rảnh rỗi nên đi tranh thủ đi ké8-|<):D.
À lần này nhà mình có cả chị Sơn phu nhân đi cùng mà8-|.Event sau xã nhà mình đi đông lắm đấy,chú cứ chuẩn bị đi:thumbsup:
PS:Chú Rờ anh tên Tất8-|.Không phải là....:anui::starwars::sss:Nghe chưa;;)<):D
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
@r10: "Đọc mấy dòng nhật ký thấy chị Vy èo uộc quá rồi, lâu rồi không gặp chỉ. Coi bộ dạo này chị vất vả quá. Mình nhớ là chị có tổ chức giải bóng đá thì phải, nhưng có lẽ bây giờ điều đó không phải là ưu tiên số 1 rồi, mà có mình cũng chưa tham giai được, cái chính là phải theo bước anh Bảo từng ngày một. Có một sự thật và sự thật mãi mãi là sự thật!"

R10 dùng từ chị Vy èo uột là sao nè?:sss:

Bảo đúng là tấm gương cho mọi người theo, ko chỉ riêng r10 cảm thấy vậy.

Bdvcd vẫn đang có nhìu ý tưởng, chị sẽ kéo r10 tham gia vào đó!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
@r10: "Đọc mấy dòng nhật ký thấy chị Vy èo uộc quá rồi, lâu rồi không gặp chỉ. Coi bộ dạo này chị vất vả quá. Mình nhớ là chị có tổ chức giải bóng đá thì phải, nhưng có lẽ bây giờ điều đó không phải là ưu tiên số 1 rồi, mà có mình cũng chưa tham giai được, cái chính là phải theo bước anh Bảo từng ngày một. Có một sự thật và sự thật mãi mãi là sự thật!"

R10 dùng từ chị Vy èo uột là sao nè?:sss:

Bảo đúng là tấm gương cho mọi người theo, ko chỉ riêng r10 cảm thấy vậy.

Bdvcd vẫn đang có nhìu ý tưởng, chị sẽ kéo r10 tham gia vào đó!

Sẵn sàng thôi, vật chất thì không có chưa mấy khoản khác em sẽ cố gắng bù đắp qua. Với lại ban đầu em rất ngại đi mấy cái này, thứ nhất là lỡ mà mình có không đồng cảm như mọi người thì chết, thế chả lẽ phải giả bộ ah? Bởi vậy mấy vụ đi nhà mở thăm mấy em khuyết tất em không đi chỉ vì thế, mà mấy đứa bạn đứa rủ đi hoài, chắc phải thử quá. Thứ 2 là thấy mình chả làm được trò trống gì cả, đi theo có khi thành cục nợ cũng nên, may mà hôm đi ở Q8 cũng có góp sức chút ít :D. Còn kinh nghiệm thì chả có đâu mà :(.

@: Thấy chị viết nhật ký nên em tưởng tượng ra cảnh mệt mỏi chán trường -----> èo uột :))
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Hi các bạn,
Bảo mất rồi, công việc của CLB BĐ & CĐ là tiếp tục việc của Bảo- chia sẻ những nỗi đau, mất mát như Bảo. Sắp tới, CLB sẽ tiếp tục có những đợt giao lưu với bệnh nhân ung thư, những bạn có trường hợp giống Bảo tại các trường phổ thông...Trong 3 tháng hè, hi vọng CLB sẽ có những chuẩn bị tốt để vào đầu năm học sau, chúng ta sẽ làm được nhiều việc hơn
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top