[Liga 15] A.Bilbao - Barça [1 - 0]

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60




Ngày: 2/12/2013 | Giờ: 3h00 | SVĐ: San Mamés

Martino: "Trận đấu này sẽ nói lên thể trạng thực sự của đội hiện tại"



[video=youtube;wxbdnCKOdN4]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wxbdnCKOdN4[/video]​

Trong buổi họp báo hôm nay trước thềm trận đấu với Bilbao, HLV Gerardo Martino một lần nữa bị "chất vấn" sau màn trình diễn đáng thất vọng của Barcelona tại Amsterdam Arena: "Chúng tôi phải trả lời bằng những thể hiện trên sân, bằng cách thi đấu tốt hơn và không lặp lại những gì đã diễn ra trong hiệp một trận gặp Ajax. Chúng tôi phải thể hiện một bộ mặt khác. Trận đấu này sẽ nói lên thể trạng thực sự của đội hiện tại. Nó đòi hỏi phong độ tốt nhất của chúng tôi".

Martino biết rằng đội bóng xứ Basque "là một đại diện tiêu biểu của trường phái tấn công. Athletic Bilbao là một đối thủ khó ăn, với những cầu thủ giỏi và kỹ thuật".

Khẳng định mục tiêu

Trở lại với trận đấu hôm thứ ba trên đất Hà Lan, HLV Martino cho rằng "có một chút gì đó của sự bạc nhược và một số lỗi chuyên môn đã xuất hiện". Tuy nhiên, thuyền trưởng người Argentina cũng khá ấn tượng với cách các cầu thủ tự nhận ra khuyết diểm sau trận đấu. Mặc dù đã dành nhiều thời gian để nói chuyện với các học trò sau thất bại nhưng ông đã không cho họ nói ra. "Chúng ta cần phải nhớ những gì đã diễn ra trước Ajax, nhưng cũng không nên quên khoảng thời gian tươi đẹp suốt ba tháng qua. Tôi vẫn muốn chỉ thua một trong 20 trận đấu tiếp theo. Bây giờ, đội bóng sẽ chứng minh thất bại này không phải là khởi đầu cho bất cứ điều gì".

"Đó là lý do mà trận đấu tối mai trở nên quan trọng" Martino khẳng định. "Nó trở nên đặc biệt sau những gì đã diễn ra tại Amsterdam. Bây giờ tất cả chúng tôi đều muốn có một cái kết tốt đẹp cho năm nay, điều đó cũng đồng nghĩa với việc kết thúc vòng bảng Champions League với vị trí đầu bảng và giữ vững ngôi đầu tại La Liga".

Theo FCB.com


[iframe]http://tools.whatsthescore.com/tools.php?param=live/event/1505955[/iframe]
[iframe]http://www.fcbarcelona.com/football/first-team/match-archive/2013-2014/league/round-15/athletic-club_fc-barcelona/report[/iframe]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cách tiếp cận trận đấu đêm qua của chúng ta cũng được phản ánh rõ ràng nhất qua topic này: chẳng có đến nổi cái comment thứ #2, điều chưa từng xảy ra trong mấy năm gần đây. Xem cách Iniesta cầm bóng thực sự muốn chửi thề, cách Xavi, Fabregas chạy chỗ thì muốn ngủ tiếp. Cả đội chẳng một ai đá nên hồn! Lâu lắm rồi mới thấy một Barca bạc nhược đến vậy!

Tata đã quá sức chịu đựng và thay Xavi bằng 1 cầu thủ trẻ ranh Sergi Roberto, thay Iniesta vô hồn bằng Pedro. Chúng ta xác định đã gần như không thể thắng kể từ trước khi Bilbao ghi bàn. Lối đá mà gần như cả trận không sút nổi quả nào ra hồn về phía khung thành đội bạn???

Cái bạc nhược nhất thể hiện ở mấy phút bù giờ cuối trận: Không chuyền nổi quả bóng khỏi khu vực cấm địa đội nhà, các cầu thủ rối tung và đương nhiên là không thể đưa bóng lên trên, chứ đừng nói đến hi vọng cuối cùng là có thể gỡ hòa. Nản thực sự!

Và mấy trận gần đây là minh chứng rõ nhất, chúng ta trở thành đội bóng tầm thường khi không có Messi trong đội hình! Khi đội bóng thăng hoa, có Messi khiến trận đấu hấp dẫn hơn nhiều lần, và khi đội bóng đá như mơ ngủ, cần có Messi để đánh thức cả đội!
 

trucvn1979

La Masia
Đầu quân
7/10/09
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Cách tiếp cận trận đấu đêm qua của chúng ta cũng được phản ánh rõ ràng nhất qua topic này: chẳng có đến nổi cái comment thứ #2, điều chưa từng xảy ra trong mấy năm gần đây. Xem cách Iniesta cầm bóng thực sự muốn chửi thề, cách Xavi, Fabregas chạy chỗ thì muốn ngủ tiếp. Cả đội chẳng một ai đá nên hồn! Lâu lắm rồi mới thấy một Barca bạc nhược đến vậy!

Tata đã quá sức chịu đựng và thay Xavi bằng 1 cầu thủ trẻ ranh Sergi Roberto, thay Iniesta vô hồn bằng Pedro. Chúng ta xác định đã gần như không thể thắng kể từ trước khi Bilbao ghi bàn. Lối đá mà gần như cả trận không sút nổi quả nào ra hồn về phía khung thành đội bạn???

Cái bạc nhược nhất thể hiện ở mấy phút bù giờ cuối trận: Không chuyền nổi quả bóng khỏi khu vực cấm địa đội nhà, các cầu thủ rối tung và đương nhiên là không thể đưa bóng lên trên, chứ đừng nói đến hi vọng cuối cùng là có thể gỡ hòa. Nản thực sự!

Và mấy trận gần đây là minh chứng rõ nhất, chúng ta trở thành đội bóng tầm thường khi không có Messi trong đội hình! Khi đội bóng thăng hoa, có Messi khiến trận đấu hấp dẫn hơn nhiều lần, và khi đội bóng đá như mơ ngủ, cần có Messi để đánh thức cả đội!
Bạn có cái nhìn rất chính xác, tôi sợ nhất là hiệu ứng domino khi mà không đội nào e sợ Barca nữa thì cũng chặng đường sau sẽ khó hơn. Mong là bác xã sẽ thức tỉnh sớm.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Cách tiếp cận trận đấu đêm qua của chúng ta cũng được phản ánh rõ ràng nhất qua topic này: chẳng có đến nổi cái comment thứ #2, điều chưa từng xảy ra trong mấy năm gần đây. Xem cách Iniesta cầm bóng thực sự muốn chửi thề, cách Xavi, Fabregas chạy chỗ thì muốn ngủ tiếp. Cả đội chẳng một ai đá nên hồn! Lâu lắm rồi mới thấy một Barca bạc nhược đến vậy!

Tata đã quá sức chịu đựng và thay Xavi bằng 1 cầu thủ trẻ ranh Sergi Roberto, thay Iniesta vô hồn bằng Pedro. Chúng ta xác định đã gần như không thể thắng kể từ trước khi Bilbao ghi bàn. Lối đá mà gần như cả trận không sút nổi quả nào ra hồn về phía khung thành đội bạn???

Cái bạc nhược nhất thể hiện ở mấy phút bù giờ cuối trận: Không chuyền nổi quả bóng khỏi khu vực cấm địa đội nhà, các cầu thủ rối tung và đương nhiên là không thể đưa bóng lên trên, chứ đừng nói đến hi vọng cuối cùng là có thể gỡ hòa. Nản thực sự!

Và mấy trận gần đây là minh chứng rõ nhất, chúng ta trở thành đội bóng tầm thường khi không có Messi trong đội hình! Khi đội bóng thăng hoa, có Messi khiến trận đấu hấp dẫn hơn nhiều lần, và khi đội bóng đá như mơ ngủ, cần có Messi để đánh thức cả đội!
Lão chỉ được cái nói chuẩn. Tôi là tôi hơi ngứa mắt cái thằng chửi đồng đội sa sả trên sân rồi nhảy lên cả mặt báo chém gió như ông tướng trong khi tôi có thể chỉ ra nó đá như abc :D. Thế nên trận này tôi cũng chẳng quan tâm để xem nó làm nên trò trống gì. Sự thực trên sân chứng minh thôi. Còn đám thằng hói hay Xavi thì có nhiều nguyên nhân trong đó có một nguyên nhân cực to là mùa chuyển nhượng sắp đến và các ông đang chờ hợp đồng mới kiểu vừa ngóng vừa đá mà đám lãnh đạo chơi trò ai lì hơn ai. Không ảnh hưởng mới lạ. Thua thì chả sao. Chỉ tội Tata không làm gì được mấy ông tướng :D.

Trong một ngày đóng vai dìm hàng Barca là đây:
2013-12-01_BILBAO-BARCELONA_35-Optimized.v1385937357.JPG2013-12-01_BILBAO-BARCELONA_32-Optimized.v1385937347.JPG2013-12-01_BILBAO-BARCELONA_36-Optimized.v1385937360.JPG2013-12-01_BILBAO-BARCELONA_33-Optimized.v1385937350.JPG2013-12-01_BILBAO-BARCELONA_34-Optimized.v1385937354.JPG
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Có lẽ là một trong số cực kỳ ít lần xem một trận đấu của Barca mà mình đi ngủ ngay sau hiệp một kết thúc vì cảm thấy không có gì để hy vọng nữa.
Việc Mascherano đá lóng ngóng thì ai cũng thấy được thế mà Tata lại không nhìn thấy.
Những người vô tư nhất cũng phải hỏi: có một sự ưu ái nào của ông thầy giành cho cậu học trò đồng hương không?

Trong khi đó nhìn sang Bayern Munich, dù Thiago là học trò cưng của Pep hồi còn ở Barca thật đấy, nhưng khi sang đội bóng mới, tiền vệ này vẫn phải chiến đấu vất vả để cạnh tranh với các đồng đội khác cho một vị trí trên sân và thường chỉ được ra sân từ băng ghế dự bị.

Nếu Tata cứ còn mù quáng tin tưởng vào Mascherano ở vị trí trung vệ "bất đắc dĩ" thì Barca còn trả giá nhiều chứ không phải chỉ là trận thua sát nút trên San Mames như hôm nay.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tôi thì thấy khó chịu khi Xavi, lão hói, Pique, hay tay Cesc suốt ngày lên báo ra rả: "Chúng tôi vẫn giữ phong cách...", "Chúng tôi chưa bao giờ khủng hoảng",...
Sau mấy mùa cùng Barca lên đỉnh thì giờ các tay gạo cội, và có cả tay mới chân ướt chân ráo trở về tự cho mình quyền lên tiếng nhiều thứ về tình hình đội bóng, về phong cách đá của các đội khác, và phàn nàn về trọng tài nhiều hơn so với thời của Pep. Cứ đàn ông như Valdes - nói ít làm nhiều, hoặc như Messi, cực kì ít nói về đội bóng và cả cá nhân, trầm cảm tí nhưng mà khiến mọi người phải phấn khích.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung là cần cải tổ, mùa hè năm sau hy vọng sẽ có nhiều gương mặt mới và thực sự đó là điều cần làm. Chúng ta đang thiếu quân ở mọi vị trí, từ thủ môn lên đến tiền đạo. Neymar không phải là một tiền đạo đúng nghĩa, Sanchez chỉ chơi hay hơn bản thân những mùa giải trước, tính sơ sơ ra mùa sau chúng ta phải mua 2 thủ môn, 1 trung vệ, 1 tiền vệ và 1 tiền đạo, đó là yêu cầu tối thiểu nếu không chúng ta sẽ lao thẳng xuống vực sâu!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Cũng tiếc cho Neymar. Những phút đầu có cơ hội đẹp thì dứt điểm điệu đà kỹ thuật quá.

[video=youtube;spkL_hMpWY8]http://www.youtube.com/watch?v=spkL_hMpWY8[/video]

[video=youtube;2dsQOk5a9FQ]http://www.youtube.com/watch?v=2dsQOk5a9FQ[/video]
Xem pha Busquets diễn.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Nói chung là cần cải tổ, mùa hè năm sau hy vọng sẽ có nhiều gương mặt mới và thực sự đó là điều cần làm. Chúng ta đang thiếu quân ở mọi vị trí, từ thủ môn lên đến tiền đạo. Neymar không phải là một tiền đạo đúng nghĩa, Sanchez chỉ chơi hay hơn bản thân những mùa giải trước, tính sơ sơ ra mùa sau chúng ta phải mua 2 thủ môn, 1 trung vệ, 1 tiền vệ và 1 tiền đạo, đó là yêu cầu tối thiểu nếu không chúng ta sẽ lao thẳng xuống vực sâu!
Kế hoạch của bạn gần giống như kế hoạch của Ban lãnh đạo Barca hồi đầu hè, thậm chí từ mùa đông năm trước (hứa hẹn tăng cường trung vệ). Kế hoạch thì rất nhiều nhưng cuối cùng thì chỉ có Neymar cập bến và Tata nhảy dù.
Chúc bạn may mắn mùa sau.
Chúc Bà Xã may mắn trận sau.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Đồi Sư Tử đánh dấu lần vấp ngã đầu tiên trong mùa giải của Barça. Trước tiên ta phải dành mọi lời khen tặng cho đội chủ nhà đã có một trận đấu quả cảm, hợp lý và hiệu quả. Tata đã có lý với nhận xét Barça đã chơi tốt nếu đem so với trận đấu mờ nhạt trước đó vài ngày trước Ajax. Barça hoàn toàn làm chủ hiệp 1 và có nhiều cơ hội để ghi bàn trước khi bị gục ngã ở hiệp 2 bởi pha lên bóng tốc độ cho dù vẫn có số đông các cầu thủ vây ráp.

San Mames mới có vẻ tưới nước nhiều và hậu quả là tốc độ đi kèm với những pha trượt ngã đa phần từ phía Barça. Nhưng vũ khí quan trọng nhất để Athletic Bilbao đánh bại Barça là hàng phòng ngự tập trung xuất sắc đem lại hiệu quả mong đợi. Và cũng không quên chê trách sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm của Barça. Khi Barça cầm bóng ít hơn mà oái ăm lại ghi nhiều bàn thì những lời phàn nàn râm ran. Giờ đây, Barça sở hữu bóng đến 66% nhưng số cú sút trúng gôn không đếm được quá một bàn tay lại thể hiện sự bế tắc trong triển khai. Đó là hai mặt của một vấn đề ta sở hữu bóng để làm gì. Rất tiếc cho Tata, ông đã không thể nói hết ý tưởng về cách giải quyết trận đấu với những người bảo thủ. Nếu Barça hoàn toàn bế tắc trước Bilbao như trong hiệp 2 thì điều đó giải thích việc chúng ta đã ép đối phương phải dựng chiến hào trước khung thành. Mặt khác như ở hiệp 1, Barça đã phá tan hàng phòng ngự của Bilbao nhiều lần khiến đối phương run sợ nhưng chúng ta đã không ghi điểm trong thời gian xuất sắc đó và đã phải trả giá theo kịch bản phản công xuất sắc ở hiệp 2. Ở mặt chiến thuật, Tata sở hữu những tiền đạo có tốc độ lên bóng tốt (Neymar, Pedro) và điều đó giúp ích cho khoảng trống trên sân cần những bước chạy nước rút. Điều đó đồng nghĩa Barça sẵn sàng buông lơi để đối phương tràn lên ép sân và lộ sơ hở thay vì đối mặt với những hàng phòng ngự kín đặc. Nhưng vấn đề cốt yếu nhất trong lối chơi này là hàng phòng ngự không vỡ.

Rõ ràng với phong độ và tư duy về mặt thay đổi lối chơi trong cách vận hành của hàng phòng ngự đã góp phần khiến Barca thua trận. Mascherano có vẻ trước sau như một và anh nên được đưa trở lại vị trí giữa sân với chí ít hai trung vệ đứng sau hậu thuẫn. Tận dụng khả năng chuyền xa của Mascherano và Pique để phản công chưa mang lại hiệu quả như mong đợi thì chúng ta đang gặp phải vô số tình huống thiếu quan sát cho đến thiếu ăn ý của bộ đôi trung vệ. Đó là cơ sở giết chết ý tưởng lối chơi đầy chiến thuật Tata muốn xây dựng.

Trong tràn lan các lời gợi ý cầm quân của khán giả, số đông sẽ sử dụng sở trường dùng các ngôi sao tuyến trên và giữa sân để đàn áp đối thủ không lên nổi bóng. Điều đó là lối mòn mà Barca đã bị đánh bại trong 2 năm qua. Tata đang muốn thay đổi điều đó và ông có thể đã thành công nếu Iturraspe không đánh bật Neymar ngay sát vòng cấm và may mắn không bị thẻ. Dù sao, sau rất nhiều lần đối đầu, Barca để thua Bilbao sẽ khiến mọi người nhớ đến Messi. Việc vắng mặt Messi là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng chúng ta đang và sẽ phải quen với việc thôi ỷ lại vào ngôi sao người Argentina. Xét ở khía cạnh này thì Barca của Tata vẫn đang đi đúng hướng. Tinh thần xứ Basque là một bài học nóng hổi cho các ngôi sao ngoài Catalan của Barca. Thật tiếc là nó khiến chúng ta bẽ mặt khi vừa hào hứng chào đón 114 năm lịch sử mà quên mất đối phương còn cao tuổi hơn chúng ta.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Việc vắng mặt Messi là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng chúng ta đang và sẽ phải quen với việc thôi ỷ lại vào ngôi sao người Argentina. Xét ở khía cạnh này thì Barca của Tata vẫn đang đi đúng hướng. Tinh thần xứ Basque là một bài học nóng hổi cho các ngôi sao ngoài Catalan của Barca.
Chúng ta mong muốn; chúng ta đã, đang và sẽ làm cái điều này từ lâu rồi mà vẫn chưa "hoàn thành". Đội hạng nhì đã bằng điểm chúng ta, dê bám ngay sau với một phong độ cao ngất, chỉ cần một trận nữa mà chúng ta vẫn chưa "hoàn thành" thì chúng ta sẽ là người bám đuổi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Phải có niềm tin chứ đồng chí. Bạn quên là chúng ta khác biệt với Neymar và Tata đúng không. Dù chưa đem lại hiệu quả thực tế bằng điểm số nhưng Neymar đã thể hiện đúng theo yêu cầu. Đó là niềm tin cần đặt vào và dứt khoát sẽ thành công. Còn chuyện bị mất điểm thì đường còn dài và chẳng ai tin chúng ta không mất thêm điểm cũng như chính những cái đuôi của ta lại giữ nguyên điểm được. Mà có vẻ đồng chí vẫn lo sợ Real. Tôi thì lo Madrid hơn.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi không mất niềm tin hoàn toàn, nhưng tôi đến nản với nhiều người và nhiều điều, đặc biệt là vấn đề chuyển nhượng. Nghe từ mùa đông năm ngoái, rằng phải mua trung vệ; nghe từ mùa hè năm nay, rằng cần tăng cần tăng cường 6 vị trí... Rất nhiều cái tên được nêu ra, ai cũng muốn đến Barca, ai chúng ta cũng quan tâm cả, cuối cùng thì chẳng có ai. Tôi thấy chúng ta không giống những đội bóng khác. Chúng ta luôn luôn công bố ngân sách chuyển nhượng và và mục tiêu chuyển nhượng. Trong khi các đội bóng khác chỉ âm thầm tiếp cận mục tiêu chứ chẳng công bố điều gì. Chúng ta giữ cầu thủ theo ý muốn của họ chứ không phải theo nhu cầu vị trí mà ta (HLV) cần. Các trụ cột đã qua thời đỉnh cao, thể lực và phong độ đã giảm, nhưng lớp kế cận vẫn không có cơ hội rèn giũa. Rồi chúng ta tiếp tục ngày này qua ngày khác bắt anh tiền vệ phải làm trung vệ, anh trung vệ chạy ra cánh...Những người thường được ra sân lại luôn luôn tuyên bố :"chúng tôi không khủng hoảng" nhưng "các đối thủ đã bắt bài chúng ta", nguy hiểm hơn là "chúng ta không thể đòi hỏi trở lại đỉnh cao thời Pep" v.v..., những tuyên bố không còn động lực như thế được phép phát biểu nhiều lần. Từ lúc Xavi nói "thế hệ này thiếu một cuộc lội ngược dòng lịch sử" đến nay, tôi chưa nghe một phát biểu nào đại loại như "chúng tôi vẫn còn đói danh hiệu" được phát ra từ ai đó trong đội bóng.
 

culeshp

Tiểu học xã
Đầu quân
27/12/12
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mọi thứ đều được sâu chuỗi lại từ nhiều cái dở mà cái dở nhất là anh Trung vệ của chúng ta. Việc A.Madrid và Real đuổi sát chúng ta thì cũng bình thường, và không có nghĩa là từ giờ tới khi kết thúc mùa giải mình và họ không mất thêm điểm nữa. Chỉ lo CL thôi. Dù gì thì cũng phải nói là Messi trở lại đầu năm tới với thể lực thật tốt mới hết lo được. Hy vọng sang năm nhân sự đội bóng có những chuyển biến cơ bản ở cặp Trung vệ. David Luis về đá cặp với Batra thì hay biết mấy.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
TATA MARTINO: "TÔI ĐÃ THẤY MỘT BARCELONA RẤT TUYỆT"

1vhq.jpg

Sau thất bại đầu tiên tại La Liga trên sân đội bóng xứ Vasque, HLV Tata Martino đã có những nhận định về màn trình diễn của Barça trong trận đấu trước Bilbao: "Cho đến phút 70, thời điểm mà Athletic đã ghi được bàn thắng thì chúng tôi đã chơi tốt hơn họ không chỉ là ở hiệp một, mà còn là khoảng 20p đầu hiệp hai, điều đã đánh bại chúng tôi là bàn thắng của Athletic. Chúng tôi có rất nhiều thời điểm kiểm soát tốt, tấn công có chiều sâu,...có lẽ chúng tôi đã không có một đường chuyền quyết định".

"Đối với 70p đầu tôi cho rằng Barcelona đã chơi rất tốt. Trong hiệp một nếu chúng tôi có thể ghi bàn thì trận đấu đã đi theo hướng khác. Có lẽ thủ môn đội bạn không phải là bức tượng, nhưng chúng tôi đã có những cơ hội. Các bạn biết rằng là tôi đang tự kiểm điểm, ngay cả khi chiến thắng nhưng tôi vẫn thấy đội bóng không có gì thiếu sót trong hiệp một", Tata tiếp tục nhìn nhận về trận đấu.

HLV người Argentina cũng bàn luận "một cách đơn giản" về pha phạm lỗi gây tranh cãi của Iturraspe đối với Neymar và trọng tài đã không rút thẻ đỏ đối với cầu thủ của Bilbao: "Có một tình tiết quan trọng ở đầu hiệp hai mà nó có thể thay đổi cục diện trận đấu".

Barça đã có hai thất bại liên tiếp và Tata cũng thừa nhận: "Barça không phải là một CLB quen với việc để thua hai trận liên tiếp như thế và chúng tôi đã đến đây với ý định xóa bỏ đêm tăm tối tại Amsterdam. Quả là một sự xấu hổ khi chúng tôi không làm được điều đó".

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy lo lắng về bức tranh Barcelona hiện tại không, Tata cho biết: "Tôi cảm thấy lo ngại khi đội bóng không biết mình phải làm gì và tôi chưa bao giờ chứng kiến một đội bóng như thế. Mọi người thì đều hướng về kết quả nhưng kết quả thì tệ hại, mọi thứ được nhìn thấy thật đáng thất vọng. Tôi không nghĩ rằng Barça là một đội bóng chỉ tạo ra 10 cú sút mà không phải là một tình huống ghi bàn."

"Tôi xin nhắc lại, các bạn đã nói quá nhiều về những kết quả. Tôi đã nhìn thấy một Barcelona tuyệt vời, giống như khi chúng tôi giành chiến thắng, thậm chí là tốt hơn. Rất khó để duy trì mọi thứ từ khi chúng tôi đã nhận một thất bại nhưng chúng tôi vẫn phải thực hiện điều đó", HLV trưởng của Barcelona vẫn cảm thấy đội bóng đã chơi tốt.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Các cầu thủ nói gì sau trận đấu

Bilbao vs Barca.JPG

Nhận định về trận thua trước Bilbao bao đêm qua tiền vệ Sergio Busquets cho biết: "Các cầu thủ Bilbao tạo được sức ép hơn chúng tôi, họ có những cầu thủ vượt trội về mặt thể hình".

"Không có gì phải quá lo lắng. Chúng tôi cần phải giành chiến thắng trong hai trận đấu cuối cùng năm nay, đồng thời nhìn nhận lại những điểm đã làm tốt và chưa tốt của mình".

Bên cạnh đó Busquets cũng bày tỏ quan điểm về pha phạm lỗi của cầu thủ Bilbao với Neymar: "Trọng tài đã sai. Đó là tình huống một đối một và khả năng ghi bàn là quá rõ ràng".

Javier Mascherano: "Chúng tôi cần phải giành chiến thắng trong những trận đấu còn lại của năm, cụ thể các đối thủ trước mắt là Cartagena và Villarreal"

"Không có gì để biện minh về thất bại này, nhưng đừng quên chúng tôi vẫn đang dẫn đầu".

"Chúng tôi đã thi đấu tốt hơn so với trận gặp Ajax , nhưng chừng đó vẫn không đủ để giúp đội giành được chiến thắng".

"Chúng tôi cần phải nhìn lại những hạn chế của chính bên cạnh những điểm sáng đã đạt được".

Andrés Iniesta:"Chúng tôi có phần kiểm soát được thế trận, nhưng bàn thắng của Bilbao đã hạ gục chúng tôi. San Mames luôn chứa đầy những khó khăn mỗi khi chúng tôi hành quân đến".

"Mỗi trận thua đều có nguyên nhân của nó, nhưng chúng ta có thể so sánh trận đấu này với trận Ajax. Đã có những lúc chúng tôi thi đấu tốt, nhưng vẫn cần sự hiệu quả".

Theo FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
[iframe]http://barca-media.com/video2/2013-14/Primera/Jornada15%20Athletic-Barca/Athletic-Barca.mkv[/iframe]
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Chửi quá mạnh miệng :baifu_chuiboi:
Các comment bảo ông ta đọc lại các bài của mình mấy ngày trước.
Nhà báo thì đúng là cái luỡi không xương.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top