[Liga-20] F.C Barcelona 4 - 1 Málaga C.F

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
LFP.png

00005_FichaClub.png
f2m5a162ebps1.png
00037_FichaClub.png


Thời gian: 01h00 | Ngày: 03/05/2012 | SVĐ: Camp Nou

142405hp2.jpg


Cuộc chiến phía sau

Mùa giải 2011/2012 coi đã ngã ngũ với Barcelona cũng như Real Madrid... và thật khó để có thể coi đây là một năm thành công của hai đại diện xứ sở bò tót. Chỉ một chiếc cúp Liga hay Copa là không tương xứng với đẳng cấp cũng như mức độ đầu tư mà Barca và Real nhận được nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và con người phải vận động để có thể tồn tại. Vẫn còn đó những cuộc chiến phía sau các đội bóng... khi mà các cầu thủ phải chiến đấu cho một vị trí chính thức vào mùa sau, khi mà tiki-taka phải chấp nhận thay đổi nếu không muốn bị nhấn chìm bởi các sơ đồ chiến thuật khác, khi mà Messi và Ronaldo chỉ có thể cạnh tranh với nhau qua số lượng bàn thắng và khi mà Tito bắt đầu vận động cho cuộc chiến với Mourinho và thậm chí là cuộc chiến với cái bóng của Pep Guardiola nữa.

Nhìn vào chiến thắng 7 - 0 của Barcelona, ta thấy được điều gì? Bàn thắng của Messi? Sự trở lại của các thương binh? Màn trình diễn tuyệt vời của Pedro? Hay là những thay đổi trong chiến thuật có thể nhận ra ngay từ đội hình xuất phát? Tất cả đều đúng và chúng châm ngòi cho một cuộc chiến mang tính chất tồn tại. Có lẽ không cần nói nhiều về cuộc chiến của Messi và Ronaldo nữa, với Messi anh không còn nhiều cơ hội để khẳng định bản thân và hướng tới danh hiệu Quả bóng vàng thứ 4 liên tiếp. Điều duy nhất mà Messi có thể làm là ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt và vượt qua Ronaldo để giành được chiếc giày vàng cũng như Pichichi qua đó gián tiếp nâng tầm ảnh hưởng của mình cho danh hiệu cá nhân quan trọng nhất năm. Đối với Pedro, chàng tiền đạo nhỏ con này cũng đã đánh dấu một ngày trở lại tuyệt vời bằng 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo và gián tiếp mang lại những nỗi lo lắng cho thương binh David Villa cũng như cầu thủ trẻ Tello cho một vị trí trên hàng công vào mùa bóng năm sau. Afellay sau một thời gian dài vắng bóng cũng đã xuất hiện trở lại trực tiếp cạnh tranh vị trí bên cánh với Cuenca... Thiago có thể không cần quá lo lắng về vị trí của mình bởi Xavi đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tuổi tác nhưng nếu anh không thể chứng tỏ hơn được tầm ảnh hưởng hiện tại, tương lai lâu dài tại Barcelona quả là một điều khó nói trước. Những ngày qua, báo chí Catalan đã dự đoán về bản hợp đồng đầu tiên của mùa giải mới: Jordi Alba, cái tên này cũng sẽ mang lại những áp lực không hề nhỏ cho sự đảm bảo một vị trí chính thức nơi hành lang cánh trái của Adriano và Abidal... Đó là cuộc chiến ngầm trong đội hình của Blaugrana, ngoài ra vẫn còn đó những sự cạnh tranh và yêu cầu thay đổi. Tito có lẽ đã bắt đầu công việc của mình ngay từ giờ phút Pep công bố chia tay đội bóng, điều ông phải làm để tiếp tục tại vị sau mùa bóng năm sau là thay đổi một tiki-taka đang có dấu hiệu chững lại. Không thể phủ nhận thành công của đội bóng này đi liền với chiến thuật đặc sắc tiki-taka nhưng một khi chiến thuật này không có những thay đổi đặc biệt sau bốn năm làm mưa làm gió trên thế giới, nó dần trở nên bị bắt bài bởi những hệ thống chiến thuật khác. Tương lai gần và những cuộc đối đầu với Mourinho sẽ chỉ là lời khẳng định tạm thời của vị HLV trưởng mới, có lẽ mục đích lớn nhất của Tito cho cả một quá trình dẫn dắt Barcelona chính là vượt qua cái bóng quá lớn của người bạn, người đồng nghiệp Pep Guardiola.

Đội bóng vẫn đang chiến đấu... một hình thức vận động để tồn tại. Chỉ còn lại một người lặng lẽ dừng lại... bước xuống khỏi chuyến tàu ở nhà ga số 4 với ánh mắt trầm tư, xa xăm và ẩn giấu những nỗi niềm khó đoán. Lúc này, ông đang nghĩ gì hở Nhà truyền giáo?
 
Sửa lần cuối:

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
Sao lại là Liga 20 :|

P/s: Hi vọng tiếp tục là 1 chiến thắng ngọt ngào dâng tặng Pep!
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Trận chiến với Malaga sẽ vô cùng hấp dẫn, từ động lực của các cầu thủ Barca khi được đá trên sân nhà trước một đội bóng giàu nhiệt huyết khi đang đứng trước ngưỡng cửa bước vào bầu trời châu Âu (tất nhiên là đấu trường danh giá UEFA Champions League), đội bóng xứ Andalusia đang xếp thứ 4 bằng điểm với đội thứ 3 là Valencia, và sự khao khác đó càng khiến cho trận đấu này không chỉ có sự thể hiện của Barca.

137554060_crop_650x440.jpg


Với sự đầu tư từ ông chủ người Ả Rập mùa này Malaga đã có sự thăng tiến vô cùng đáng nể, những bản hợp đồng cũng đã phát huy được khả năng. Cho tới thời điểm này có thể thấy được những con người làm nên thành quả hiện giờ cho Malaga, đó là bộ 4 trong sơ đồ 4-5-1, tiền vệ Cazorla sức mạnh đáng kể nhất trong hàng tiền vệ là nguồn cảm hứng trong lôi chơi của đội, trung vệ giàu kinh nghiệm Demichelis, tiền đạo chủ lực Salomon và tiền vệ trẻ đầy tài năng của TBN Isco. Cazorla không cần phải bàn nhiều, anh thi đấu rất hoa mỹ và năng nổ, anh cùng với tiền đạo sinh năm 1989 là Solomon đều đã ghi được 9 bàn thắng đóng góp lớn vào thành công hiện giờ của Malaga. Chắc chắn là hàng phòng ngự của Barca phải cẩn trọng và "quan tâm" đặc biệt với bộ đôi này. Còn đối với bản hợp đồng thành công ngoài sức tưởng tượng của ban lãnh đạo Malaga là tiền vệ 20 tuổi Isco, anh đã cho thấy khả năng thích ứng với mặt trận Liga khi chỉ mới được thi đấu có 2 mùa (mùa 2010-2011 Isco khoác áo Valencia nhưng chỉ đá được 4 trận). Mới chuyển đến sân La Rosaleda anh đã được Pellegrini tin tưởng giao nhiệm vụ trong vai trò tiền vệ công. Isco đã thi đấu được 30 trận ở La Liga, ghi được 5 bàn và kiến tạo 5 lần cho các đồng đội. Trưởng thành từ lò đào tạo của Valencia, Isco đang ngày càng hoàn thiện mình và thi đấu chững chạc hơn. Và trận chiến ngày mai chúng ta sẽ được xem sự so tài của 2 tiền vệ trẻ là Thiago và Isco, đó là điều hấp dẫn mà người hâm mộ đang mong chờ.
Có thể lối chơi của Barca sẽ khiến cho Malaga không thể hiện được nhiều, nhưng sự quyết tâm của 2 bên đặc biệt là ở các cầu thủ sọc trắng xanh sẽ làm cho trận đấu có nhiều kịch tính. Cũng hy vọng rằng sức mạnh của Barca sẽ khắc chế được những mối lo này.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
1335905469251.jpg


Mục tiêu quan trọng nhất: Messi là cầu thủ ghi bàn. Càng nhiều càng tốt.
 

popoyo

La Masia
Đầu quân
12/6/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bác dienpietrau hôm trước bảo comment matchday rất đen, đến lúc không comment còn đen "khủng bố" hơn. Thế bây giờ quay lại đấy à?
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Một trận đấu không dễ cho chúng ta. Malaga đang bước tiến mạnh mẽ trên BXH. Mục tiêu của họ là dự Cup C1. Nhưng khi Messi đã không như người ta tưởng, không u sầu thất vọng mà vẫn tỉnh bừng thi đấu như vừa qua thì một chiến thắng sẽ đến thôi. Real ơi, thua 3 trận đi! Ước gì sẽ thành sự thật.

Dự đoán: 4-1. Messi làm cú pock đi :baifu_dangyeu:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Bác dienpietrau hôm trước bảo comment matchday rất đen, đến lúc không comment còn đen "khủng bố" hơn. Thế bây giờ quay lại đấy à?
Ơ, tôi nói không văn sớ trong các topic hồi nào đâu nhỉ?
Chỉ có cái tay Au mới lên tiếng dớp diếc gì đó ở mấy trận cầu đinh bị loại gần đây thôi. Để tôi đi dò lại. Nếu mùa năm nay mà tôi không viết một topic nào trước trận thì...thua là phải :D.
 

quốc

Juvenil B
Đầu quân
27/8/07
Bài viết
183
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
hội an
Barça đồng
0
Gió mà viết bài trận đấu thì sẽ hên lắm đây. Dự đoán: 5-1!!!
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Guardiola: "Trở về? Tôi vẫn chưa nghĩ đến điều đó"

[Họp báo trước trận đấu]

1335895852264.jpg

Trước trận đấu với Málaga, Pep đã có buổi họp báo mang nặng "hơi hướng" của sự chia tay. Sự ra đi của vị HLV trẻ này đang làm cho các CĐV vô cùng tiếc nuối và tất cả đều muốn ông có một ngày nào đó sẽ quay lại Camp Nou nhưng Pep đã khẳng định:

"Trở lại Barça ư? Tôi không nghĩ đến điều đó. Tôi không biết liệu công việc huấn luyện có phải sẽ là trải nghiệm cuối cùng trong sự nghiệp của tôi hay không?"

Suốt bốn năm cầm quân, Pep đã "thu về" 13 danh hiệu cộng với rất nhiều những trận đấu đáng nhớ, đặc biệt là chiến thắng lịch sử 6-2 ngay trên Santiago de Bernabeu. Đương nhiên đó chính là một trong những ký ức đáng nhớ nhất đối với ông:

"Đó là một trong những chiến thắng tuyệt vời nhất nhưng tôi đã được “nhận” nhiều hơn thế. Đó là sự ủng hộ của tất cả trong khoảng thời gian qua".

Vị thuyền trưởng trẻ này rõ ràng là không muốn các CĐV xuất hiện "triệu chứng" buồn bã sau khi ông quyết định không gia hạn hợp đồng với Barça. Pep nhấn mạnh, vẫn còn một tháng và cả trận chung kết Copa ở phía trước vì thế mặc dù hy vọng tại Liga dường như đã không còn nhưng đối với Pep trận đấu săp tới trước Málaga vẫn rất quan trọng: "Mỗi trận đấu nhằm để chuẩn bị cho trận chung kết Copa".

Pep tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng của mình dành cho người kế vị của ông, đó là một phần quan trọng đóng góp vào sự thành công bốn năm qua của CLB:

"Nếu không có ông ấy thì chúng ta đã không đạt được tất cả những điều này. CLB đã có một sự chuyển giao hoàn hảo. Tito đang hào hứng về những thách thức và ông ấy sẽ đưa ra những quyết định. Ông ấy là một phần của những danh hiệu và nó cũng thuộc về ông ấy".

HLV CLB xứ Catalán cũng khẳng định là sẽ "luôn bên cạnh Tito":

"Chúng tôi có một tình bạn lâu dài và mối quan hệ ấy sẽ chẳng thay đổi gì cả. Tôi sẽ có mặt nếu ông ấy cần".

Một cái tên mà Pep nhắc tới trong buổi họp báo là Messi – cầu thủ đang cạnh tranh hết sức quyết liệt danh hiệu Vua phá lưới của Liga và Chiếc giày vàng châu Âu với C.Ronaldo của Madrid. Cuộc đua đang rất căng thẳng khi Liga chỉ còn ba vòng đấu, vị trí của cả hai đội đã chắc chắn nên mọi người đều nghĩ rằng Barça sẽ thay đổi chiến thuật vì Messi nhưng đối với HLV Barça thì không:

"Chúng tôi sẽ không phải lưu tâm về điều đó. Anh ấy đã ghi được rất nhiều bàn thắng cho riêng mình và vì thế nếu anh ấy chơi tốt, anh ấy sẽ ghi bàn. Chúng tôi phải chơi tốt nhất có thể trước Málaga, Espanyol và Betis. Messi có thể sẽ không dành được Quả bóng vàng nhưng những gì mà anh ấy đã làm được ở mùa giải năm nay vẫn rất đáng tự hào".

Về Pedro, Pep đã thừa nhận đôi khi ông đã đưa ra những quyết định sai lầm về tiền đạo người TBN:

"Có lẽ tôi đã sai lầm một vài lần và nếu tôi có làm anh ấy cảm thấy khó chịu hay không vui thì đó không phải là ý định của tôi. Anh ấy là một phần quan trọng của tất cả những thành công của chúng tôi và anh ấy sẽ ở lại đây bất cứ khi nào anh ấy muốn. Anh ấy luôn có một khả năng phi thường để vượt qua những khó khăn và nghịch cảnh".
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Giờ thì thoải mái rồi, các cầu thủ sẽ đá bóng vì niềm vui, vì Pep, vì Tito và vì danh dự của CLB. Đêm nay nhất định không thất hứa với Pep, chuẩn bị sức khỏe kỹ lưỡng mà chiến thôi :D.
 

KinqV

La Masia
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
67 bàn - cân bằng kỷ lục của Gerd Muller rồi nhé.
Cố lên Messi.
Gác Ronaldo 2 bàn rồi.
 

nosiahtiub

Trung học xã
Đầu quân
6/12/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Hô hô... Messi lhararharrtrick. Tẹo có ai ngồi coi Gaynaldo cặm cụi bắn chim không hè? ^^
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Như vậy là Messi đã phá kỷ lục của huyền thoại người Đức. Chúc mừng Leo :D.
 

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Huyền thoại của những huyền thoại :byebye:
 

FCBarcelonaNo1

Tiểu học xã
Đầu quân
26/4/12
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
26
Barça đồng
0
ủa 68 bàn rồi mà huyền thoại rồi
:baifu_lamsaoday:
 

fan_barca95

Mầm non xã
Đầu quân
30/4/12
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Messi dễ thương quá!!:baifu_nguarang::baifu_saoday::baifu_chongmat:

Chúc Messi và Barca luôn thành công.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

geameaux

La Masia
Đầu quân
18/9/07
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bàn nâng lên 3-1 giống hệt quả Pen trong trận lượt về gặp Chelsea. Tiếc rằng chỉ có 2 sự khác biệt:
1. 1 quả đập xà, 1 quả vào gôn.
2. 1 quả là quyết định thay đổi toàn bộ, 1 quả là khi tỷ số gần như đã an bài, chức vô địch đã an bài.
Hy vọng sang mùa mới Mess vững tin hơn, để cảm giác mọi tình huống đều đơn giản và tự tin.
"Sắc sắc không không!". A di đà phật!
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Guardiola: "Tại Liga có quá nhiều thứ bị "ẩn" đi bởi sự im lặng của chúng tôi"

[Họp báo sau trận đấu]

1335992910098.jpg

Đêm qua sau chiến thắng 4-1 trước Málaga và Messi đã có một cú hat-trick, trong đó có hai quả penalty. Theo “thông lệ” thì những quả phạt penalty như thế đều bị giới báo chí đem ra "bình luận" khá nhiều, đặc biệt là đối với Messi. Và trận đấu này cũng không phải là một ngoại lệ, về những "nghi ngờ" xung quanh hai bàn thắng của Messi, HLV Barca khẳng định:

"Tôi cảm thấy thất vọng khi mọi người nhắc nhiều về những quả penalty, bây giờ là không cần thiết để đề cập đến nó. Bởi vì khi mà chúng tôi phải làm nhiều thứ để có được 10 điểm thì hiện tại, điều đó là hơi muộn".

Cũng trong đếm qua thì Madrid đã vượt qua Bilbao và chính thức đoạt dành hiệu Liga mùa này. Giới truyền thông đã dành cho Pep một câu hỏi khá thú vị là: Liệu Madrid có được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài hay không?. Pep đã giành lời chúc mừng đến đối thủ của mình: "Liga là cuộc đua đường trường và chiến thắng là xứng đáng với họ". Tuy nhiên, HLV đoàn quân Blaugrana cũng khẳng định: "Họ đã có rất rất nhiều thứ và nó đã "ẩn" đi bởi sự im lặng của chúng tôi".

Bên cạnh đó, Pep cũng "hồi âm" lại những gì HLV của Málaga Manuel Pellegrini đã dự đoán về tương lai của HLV Barca khi ông cho rằng Pep sẽ sớm trở lại vì môn thể thao này cần Pep. Và Pep cũng đã thừa nhận:

"Có lẽ tôi sẽ trở lại vì bóng đá còn hiện tại thì không, đó cũng là lý do tôi quyết định ra đi".

HLV đến từ Sanpetdor lại tiếp tục cả ngợi trợ lý Tito:

"Đó là một con người tuyệt vời, với tất cả những khả năng và hơn thế nữa. Anh ấy đã biết ngôi nhà này từ nhỏ cũng như anh ấy có rất nhiều năm gắn bó ở đây. Chắc chắn anh ấy sẽ gặp rất nhiều thử thách nhưng anh ấy sẽ luôn có được sự giúp đỡ của tất cả. Anh ấy sẽ phải thể hiện tốt nhất trong cương vị một HLV".


Pep cũng không quên gửi những lời tri ân chân thành của mình dành cho tất cả những fan hâm mộ với những tình cảm của họ dành cho ông:

"Đó là những gì mà tôi đã tận hưởng của cuộc sống trong suốt những năm vừa qua. Tôi biết ơn mọi ngườ bằng cả trái tim tôi".

Cuối cùng Pep dành lời khen đến các học trò của mình trong trận đấu với Málaga cũng như khẳng định mục tiêu lớn nhất hiện tại:

"Không bao giờ là dễ dàng để giữ được phong độ trước áp lực rất lơn khi mà Liga đang tuột mất nhưng chúng tôi đang có một mục tiêu xa hơn, đó chính là trận chung kết Copa del Rey và chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt".
 
Sửa lần cuối:

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Highlights :baifu_dienquang:

[video=youtube;0iWzrtDnxFU]http://www.youtube.com/watch?v=0iWzrtDnxFU&feature=related[/video]
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top