[Liga-22] Atl. Madrid – Barça (2-1): Tử chiến!

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
LFP.png

AMadrid.png
f2m5a162ebps1.png
Barcelona.png

Thời gian: 3h00| Ngày: Thứ hai, 15/02/2010 | SVĐ:Vicente Calderon
99-0.jpg


Real Madrid đang nỗ lực hết mình bằng mọi cách (cả trên sân cỏ và bằng phương tiện truyền thông) để bám đuổi Barcelona, nhưng chừng đó là chưa đủ để rút ngắn khoảng cách với các nhà ĐKVĐ. Khoảng cách giữa hai đội vẫn là 5 điểm và quan trọng hơn cỗ máy Barça vẫn đang hoạt động một cách rất trơn tru và chưa có một dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ dừng lại. Cuối tuần này họ sẽ có một trận tử chiến thực sự, ngay tại Madrid, nhưng đối thủ là Atletico Madrid. Và nhiệm vụ mà các nhà ĐKVĐ đặt ra không gì khác ngoài chiến thắng, chiến thắng để bứt phá, chiến thắng để khẳng định sức mạnh, và chiến thắng để đền đáp lại lòng tin của những người hâm mộ!

Thánh địa Vicente Calderon chưa bao giờ là nơi đi dễ khó về với bất cứ đội bóng nào, kể cả đó là Barcelona. Mặc dù vị trí trên BXH và phong độ của Atletico Madrid lúc này là không tốt, xong không vì đó mà Barça có thể xem thường. Còn nhớ mùa giải trước, khi Barça đang băng băng về đích với những chiến thắng hủy diệt, thì ngay tại Vicente Calderon họ đã phải nhận quả đắng khi thất bại với tỉ số 4-3. Nếu ngày trước Torres là nỗi kinh hoàng đối với hàng phòng ngự của Barça (hay cụ thể là thủ thành Valdes), thì bây giờ Barça cũng không thể xem thường sự tinh quái của bộ đôi Forlan & Aguero.

Atletico Madrid vẫn đang thi đấu rất thất thường. Đã có lúc tưởng như họ vượt qua được giai đoạn khó khăn khi từ vị trí cuối BXH lên tới thứ 7. Nhưng gần đây họ đang trở lại với hình ảnh hồi đầu mùa, thiếu sinh khí và rời rạc trong tất cả các tuyến, và hiện đang đứng thứ 12 trong BXH. Họ quá phụ thuộc vào sự tỏa sáng của bộ đôi Aguero & Forlan, và nhiều lần đã phải trả giá vì điều này. Hàng thủ thì luôn thi đấu thất thường, và đã mắc nhiều sai lầm khó chấp nhận. Hàng tiền vệ thì không khá hơn, mặc dù sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Raul Garcia, Reyes, Simao,... Có vẻ chiếc ghế của Quique Sanchez Flores , cựu HLV Valencia, đang lung lay hơn bao giờ hết. Nhưng hãy cần thận với Atletico Madrid, bởi một đội bóng khi bị dồn vào đường cùng thì luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm khó lường.

Trận thắng Getafe của Barça đã không ngọt ngào như người ta nghĩ. Cả hàng thủ của Barça đã bị xé toang bởi chấn thương và những thẻ phạt vô lí của vị trọng tài người Santander (người trước đó được báo chí Madrid gắn cho cái mác “Villarato”). Ngoài Marquez & Pique bị thẻ đỏ thì còn có Alves, Toure, Abidal và Dima (Chygrynsky) đã gia nhập danh sách chấn thương. Điều tồi tệ nữa là ngoài Dima chỉ bị chấn thương khoảng 1 tuần thì các cầu thủ còn lại đều chấn thương dài ngày (nặng nhất là Abidal - 2 tháng, tiếp đó là Alves – 3 tuần, Toure – 2 tuần), trong khi Champions League sắp trở lại. Chính vì vậy mà Pep buộc phải tung ra một bộ tứ vệ lạ lẫm trong trận đấu này (có thể sẽ là Maxwell, Muniesa, Milito, Puyol). Ngoài ra để bổ sung cho sự thiếu hụt về nhân sự, Pep đã cho gọi 4 cầu thủ từ Barcelona Atletic lên, đó là Marc Bartra, Albert Dalmau, Marc Muniesa và Jonathan Dos Santos. Những cầu thủ trẻ này tuy còn ít kinh nghiệm chiến đấu, nhưng chớ có xem thường họ, bởi lò đào tạo La Masia luôn không thiếu những tài năng xuất chúng.

Barça có thể khủng hoảng phòng thủ thật đấy, thì vẫn còn đó một tuyến giữa cực mạnh với sự cơ động của bộ đôi Xavi & Iniesta, và một hàng công với sự xuất hiện của Messi & Ibra, chắc chắn sẽ bù đắp được những khoảng trống trước khung thành của Valdes. Hãy nhớ cái cách Barça chiến đấu ra sao trước Chelsea tại bán kết Champions League mùa giải trước (thiếu 2 trung vệ), và cái cách Barça bóp nghẹt mọi ý tưởng tấn công của MU tại trận CK tại Rome thì rõ (thiếu 2 hậu vệ cánh)! Chưa kể tới đối thủ Atletico Madrid chưa phải là quá mạnh, và với một hàng thủ lỏng lẻo họ khó làm nên được điều kì diệu, kể cả là tại thánh địa của mình. Và Barcelona có một lợi thế duy nhất so với chủ nhà, đó là họ được nghỉ 1 tuần, trong khi Atletico Madrid vừa phải chiến đấu cho 1 suất vào Chung kết Copa Del Rey hồi giữa tuần (thắng Racing với tổng tỉ số 6-3).

Sẽ là một trận tử chiến thực sự, như cái cách mà 2 đội gặp nhau từ trước tới nay, luôn quyết liệt và không kém phần hấp dẫn. 3 trận gần nhất hai đội gặp nhau thì tổng số bàn thắng luôn là 7 bàn, một con số rất cao. Và có thể cuối tuần này khan giả sẽ lại được thưởng thức một bữa tiệc bàn thắng nữa, nhưng chỉ có một đội được hưởng niềm vui, đó chính là Barcelona!

Trọng tài: Iturralde González (Bilbao)

Thành tích đối đầu:
- Hai đội đã gặp nhau 145 lần trong khuôn khổ La Liga. Atletico thắng 50 trận, hòa 34, để thua Barca 61 lần.
- Barca đã đến làm khách ở Vicente Calderon 72 lần. Họ thắng 18, hòa 17, thua Atletico 37 trận.

Đội hình dự kiến:
Atletico Madrid: De Gea, Perea, Lopez, Ujfalusi, Valera, Reyes, Raul Garcia, Assuncao, Simao, Forlan, Aguero.
FC Barcelona: Valdes, Maxwell, Milito, Muniesa, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Henry, Ibra, Messi.

Dự đoán: 1-3!
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Iturralde González - đây chính là vị trọng tài bắt trận lượt đi giữa 2 đội mùa giải trước, Barca thắng 6-1 ngay tại Camp Nou. Và chính ông bắt trận Barca vs Espanyol lượt đi, ông được báo chí Madrid liệt vào danh sách Villarato. Hi vọng ông không phải là Villarato kiểu như vị trọng tài bắt trận Barca - Getafe ở vòng trước!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Racing mà đá đấm Copa ngon lành một chút thì dám cá A.M sẽ dành sức đá Copa. Đằng này A.M coi như chắc suất chung kết nên chả có gì cản bè lũ thủ đô căng sức ra mà chiến với Barca.
A.M có phong độ cao sau chiến thắng hủy diệt ở Copa nhưng kể cả như thế cũng không thể cản phá nổi hàng công của xã nhà. Từ sau thời El Nino thì Barca chả ngán anh em nào nhà A.M cả. Hàng công xã nhà lại cực có duyên khi có dịp gặp bác Simao nữa cơ :D.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Dưng mờ em vẫn ngại thằng Aguero lắm, nói chung là tuy không phải tay săn bàn đẳng cấp nhưng nó cũng đủ trình độ để xuyên thủng hàng phòng ngự chính thức của Barca rồi, chứ chưa nói đến hàng phòng ngự kiểu Úc này...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Thật không thể tin nổi. Hậu vệ nhà ta đông như kiến mà trận này không đủ quân để dùng.
Nếu xếp đội hình, tôi nghiêng về bộ 4 Maxwell-Milito, Puyol-Victor Sanchez hơn. Tôi thấy thiếu an tâm với Muniesa.
 

johan14

Cầu thủ Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
25/11/07
Bài viết
261
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Phiêu bạt
Barça đồng
0
Ở trận gặp Getafe,Milito đã có màn trình diễn không đến nỗi tệ;vì thế có thể an tâm phần nào về cặp trung vệ Milito-Puyol.Maxwell cũng là sự lữa chọn không tồi.Điều khiến các cổ động viên Barca lo lắng nhất chính là vị trí còn lại.Hy vọng các cầu thủ trẻ tử lò La Masia sẽ không phụ lòng người hâm mọ và Pep trong lần hiếm hoi được ra sân này.

Trong lối chơi của Barca cặp trung về rất quan trọng.Trong những pha kick off,Valdes thường chuyền bóng cho 1 trong 2 trung vệ.Nếu anh này không có khả năng cầm và xử lí bóng tốt thì Barca sẽ khó khăn trong việc phát động tấn công.Điều này đã xảy ra khi có anh chàng to con Chygrynski đá.Hy vongj rằng cuối tuần này hàng hậu vệ,đặc biệt là cặp trung vệ của chúng ta chơi tốt.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Không loại trừ trường hợp Pep sẽ sử dụng Keita như một hậu vệ trái, khi đó Maxwell sẽ đá cánh phải như trận gặp Getafe (4 hậu vệ sẽ là: Keita - Puyol - Milito - Maxwell). Hoặc Busquets sẽ đá trung vệ, còn Keita đá tiền vệ trụ (4 hậu vệ sẽ là: Maxwell - Busquets - Milito - Puyol). Hãy cùng chờ xem Pep sẽ xử trí như thế nào, và biết đâu chúng ta lại phát hiện thêm một Toure nữa ở vị trí không phải sở trường!<):D
 

nhuhuy432

Juvenil B
Đầu quân
12/4/09
Bài viết
177
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Da Nang
Barça đồng
0
Dưng mờ em vẫn ngại thằng Aguero lắm, nói chung là tuy không phải tay săn bàn đẳng cấp nhưng nó cũng đủ trình độ để xuyên thủng hàng phòng ngự chính thức của Barca rồi, chứ chưa nói đến hàng phòng ngự kiểu Úc này...

Tuy không phải là tay săn bàn đẳng cấp nhưng MU, Chelsea lại đang đua nhau mua chú này, có thời điểm hét đến 60tr đấy bạn ơi!
:cry:

Không loại trừ trường hợp Pep sẽ sử dụng Keita như một hậu vệ trái, khi đó Maxwell sẽ đá cánh phải như trận gặp Getafe (4 hậu vệ sẽ là: Keita - Puyol - Milito - Maxwell). Hoặc Busquets sẽ đá trung vệ, còn Keita đá tiền vệ trụ (4 hậu vệ sẽ là: Maxwell - Busquets - Milito - Puyol). Hãy cùng chờ xem Pep sẽ xử trí như thế nào, và biết đâu chúng ta lại phát hiện thêm một Toure nữa ở vị trí không phải sở trường!<):D

Theo mình sẽ là bộ tứ
Puyol-Milito-Muniesa-Maxwell.
Trong trường hợp này có thể thay thế Muniesa bằng Fontas.
Theo mình kết quả trận đấu này sẽ khá nhiều bàn thắng.
Dự đoán: 2-4.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thật không thể tin nổi. Hậu vệ nhà ta đông như kiến mà trận này không đủ quân để dùng.
Nếu xếp đội hình, tôi nghiêng về bộ 4 Maxwell-Milito, Puyol-Victor Sanchez hơn. Tôi thấy thiếu an tâm với Muniesa.
Jeffren từng được Pep kéo xuống đá hậu vệ phải ở cúp Liên lục địa đó bác. Thiếu thì chắc không đến mức mời Ibra về thay Pique. Ngại là ngại Simao bên cánh và Forlan chuyên sút xa. Hình như A.M mới tậu Tiago!
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Không loại trừ trường hợp Pep sẽ sử dụng Keita như một hậu vệ trái, khi đó Maxwell sẽ đá cánh phải như trận gặp Getafe (4 hậu vệ sẽ là: Keita - Puyol - Milito - Maxwell). Hoặc Busquets sẽ đá trung vệ, còn Keita đá tiền vệ trụ (4 hậu vệ sẽ là: Maxwell - Busquets - Milito - Puyol). Hãy cùng chờ xem Pep sẽ xử trí như thế nào, và biết đâu chúng ta lại phát hiện thêm một Toure nữa ở vị trí không phải sở trường!<):D

mình cũng đồng ý với bạn về khoản này.Keita đá hậu vệ cánh,còn trông chớ tiền về thì hy vong anh chàng Busquets, đá đấm đàng hoàng, chứ trước giờ Barca toàn bị thủng lưới không do anh này thì cũng Marquez, cứ chờ đến ngày đó sẽ biết ngay thôi.Còn tiền đạo thì nên để cậu Pedro, phát huy và Ibra lâu lắm rồi chưa nổ sung đấy nhỉ
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Thằng Kun có vẻ khó chịu với Messi nhà mình nên khi gặp Barca là nó máu lắm cơ, em nghĩ mình hòa với bọn A.Madrid là chấp nhận được. Nhưng vẫn hi vọng chúng ta thắng
Dự đoán A.Madrid 1-2 Barca
 
M

MaiXuânSang

Khách viếng thăm
Mình nghĩ trận này bộ tứ vệ sẽ là Puyol-Milito-Maxwell và một hậu vệ trẻ, nên dùng những cầu thủ sở trường thì hơn. Cũng có hơi sợ vì hàng thủ nguyên vẹn mà Puyol còn bị Aguero nó quay như dế, ngoài Tiago ra thì Alt.Madrid còn mới mua tiền đạo Salvio gì đó người Argentina có vẻ cũng đáng ngại. Hy vọng Messi sẽ tỏa sáng rực rỡ để Aguero hết có cơ hội bật lại như mùa trước, còn Ibra mà vẫn tịt ngòi thì đến nghỉ.

Alt-Barca : 2-4 .
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Thật không thể tin nổi. Hậu vệ nhà ta đông như kiến mà trận này không đủ quân để dùng.
Nếu xếp đội hình, tôi nghiêng về bộ 4 Maxwell-Milito, Puyol-Victor Sanchez hơn. Tôi thấy thiếu an tâm với Muniesa.

Victor Sanchez cho mượn rồi còn đâu.
Những trận với AM thường khá khó lường với Barca,điều quan trong rút cục vẫn nằm ở cái đầu của các cầu thủ,trong một ngày đẹp trời,Barca thắng 6-1 là chuyện thường,và cũng một ngày đẹp trời tương tự,AM hoàn toàn có thể thắng ngược Barca.Hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình.
Còn về hàng thủ,đúng là Pep đã rất chủ động trước mùa giải để Barca có được chiều sâu nhưng người tính ko bằng trời tính.
Maxwell-Milito,Muniesa-Puyol ?!
Có khi nào lại đá ..................3-4-3!!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trận này hình như mình đá 3h sáng bác Thu Nga nhỉ?
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Chuẩn anh Đen à, 3h sáng ngày mùng 2 tết, các bác tha hồ mà xem.

Hàng phòng ngự lần đầu tiên trong mùa giải thiếu người đá trầm trọng. Thấy PEP có lôi cu cậu Dalmau từ đội trẻ lên tập rồi. Chúng ta cần một cặp trung vệ nhiều kinh nghiệm, nên để Puyol và Milito đá giữa, Maxwell bên trái và cho Dalmau một cơ hội thể hiện
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trận này hình như mình đá 3h sáng bác Thu Nga nhỉ?

Hì, hôm qua Copy rồi Paste bài cũ quên không kiểm tra lại. Chuẩn là 3h sáng VN rồi, bác chăn Dê & diệt xì tin ạ!
 

barfan

Trung học xã
Đầu quân
9/8/07
Bài viết
42
Được thích
2
Điểm
8
Nơi ở
Chỗ đó
Barça đồng
0
Hòa là may, còn đằng nào cũng thua, thà thua trước còn hơn về cuối giải lại thua, rồi mất hết cả chì lần chài thì huhu...

Hòa là đẹp còn giời mà thương thì tội gì chẳng làm tới luôn hehe
 

nhuhuy432

Juvenil B
Đầu quân
12/4/09
Bài viết
177
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Da Nang
Barça đồng
0
Hòa là may, còn đằng nào cũng thua, thà thua trước còn hơn về cuối giải lại thua, rồi mất hết cả chì lần chài thì huhu...

Hòa là đẹp còn giời mà thương thì tội gì chẳng làm tới luôn hehe
Trận này chúng ta phải có 1 kết quả để làm tiền đề cho trận c1 chứ kậu, phải thắng để giữ trạng thái hưng phấn chứ.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trận này ta sẽ thắng sát nút nhưng tổng bàn thắng vẫn là 7. Barca thắng 4-3.
 

lamdhcm

La Masia
Đầu quân
23/7/08
Bài viết
58
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Theo ý tôi thì nếu Keita chấn thương thì anh ta sẽ đá hậu vệ trái, Maxwell đá cánh phải, Puyol và Milito sẽ hợp thành cặp trung vệ. Milito đá trận trước với Getafe tương đối xuất sắc. Với hàng phòng ngự như vậy cũng có thể tàm tạm yên tâm. Điều lo ngại nhất đó là Atletico Madrid là đối thủ tương đối kijeur của Barca, nếu vượt qua đc cửa ải này với 3 điểm cầm về, tinh thần của Barca sẽ lên rất cao và khó có thể cản nổi Barca nữa, Forza Barca
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top