[Liga-24] FC Barcelona 5 - 1 Valencia: Mục tiêu là gì?

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
LFP.png

FCB.png
f2m5a162ebps1.png
Valencia.png


Ngày: 20/2/2012 | Thời gian: 3:30 | SVĐ: Camp Nou

Camp-Nou-Stadium.jpg


Mục tiêu là gì?

Khoảng cách 10 điểm trên BXH sẽ không là gì khi ta thực hiện phép tính 3 x 16 = 48, số điểm mà Barcelona có thể cộng thêm cho đến hết mùa giải. Nhưng nếu nhìn vào kẻ đang dẫn đầu, một Real Madrid Hoàng gia muốn vùng dậy sau 3 năm luôn là người thua cuộc, và một Barcelona đang bám đuổi với tư cách là "gã vua no nê" trong mấy năm liền, hẳn những cules lạc quan nhất cũng không mấy tin rằng đội nhà sẽ lại lên ngôi vào tháng năm. Vậy mục tiêu của Pep Guardiola và các học trò trong trận đấu này là gì?

Có thể nói đội chủ sân Camp Nou đang "hít khói" tại cuộc đua đường trường trong nước, tuy nhiên khi nhìn xuống thì cũng chả thấy đội bóng nào ở phía sau. Thậm chí, chính đối thủ của chúng ta tại vòng 24 này, kẻ đang đứng vị trí thứ ba trên BXH, cũng đang kém Azulgrana tới 8 điểm. Nhưng bạn có tin là Pep Guardiola sẽ "thả" cho "Bầy dơi" một 90 phút "ngọt ngào"? Tôi thì không tin điều đó. Thứ nhất, tuy Messi nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài trận này vì anh đã thi đấu với mật độ dày đặc quá lâu, nhưng những trụ cột như Xavi, Iniesta sẽ trở lại, họ đã có một thời gian "xả hơi" nên sự suy giảm về thể lực cũng như phong độ sẽ rất khó xảy ra. Thứ hai là một tuần nữa, chúng ta mới có lại trận đấu khác, đó là vòng 25 La Liga gặp Atletico Madrid, khoảng thời gian 7 ngày đủ để các cầu thủ lấy lại sức. Như vậy, tại sao thầy trò Pep Guardiola không chơi một trận thật cống hiến để dành tặng cho NHM đến Camp Nou, những người phải chịu những cơn rét đến thấu xương vì muốn được truyền nhiệt cho đội bóng?. Tại sao thầy trò Pep Guardiola không "làm thịt bầy dơi" để đến cuối mùa, dù không là nhà vô địch, cũng có thể vỗ ngực tự tin nói rằng "chúng ta đã đè đầu tân vương cùng rất nhiều đội máu mặt khác"?

Từ năm 2008 đến nay, Valencia chỉ một lần chiến thắng trước Barça, nhưng từ sau khi Pep Guardiola lên nắm quyền tại Camp Nou, "Bầy dơi" chỉ biết mỗi điệp khúc thua và hòa. Tiếng nói của lịch sử đang nghiêng hẳn về phía Barcelona, trong 5 chuyến hành quân đến đất Catalan gần đây nhất, "Bầy dơi" chỉ biết ra về tay trắng, thậm chí đến thuyền trưởng Unai Emery cũng chưa một lần giành chiến thắng ở đây. Cho nên, 90 phút sắp đến là cơ hội cuối cùng trong mùa giải năm nay để thầy trò Unai Emery phục hận. Nhất là khi chính Barcelona đã "đá" Valencia ra khỏi Cúp nhà vua cũng ngay tại Camp Nou.

Nhìn sơ qua BXH, đây quả thật là một trận cầu "vô nghĩa", nếu như Barça cách người đứng thứ ba 8 điểm, thì Valencia cũng cách kẻ đứng thứ tư với cùng số điểm như vậy. Tuy nhiên, dù gì đi nữa, mỗi đội đều có mục tiêu riêng đặt ra cho 90 phút sắp đến. Nếu như Valencia cần vượt qua cái bóng quá lớn mang tên Camp Nou, thì Người khổng lồ xứ Catalan cũng không muốn để cách biệt với Real Madrid ngày càng nới rộng, để rồi điều tồi tệ sẽ diễn ra ở Camp Nou như mọi người đã biết.

Trọng tài: Turienzo Álvarez

Dự đoán: FC Barcelona 2 - 0 Valencia
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Barcelona - Người thừa tại Liga?

barca.jpg

Nhiều người đang tự đặt câu hỏi: Mục đích của Barcelona trong thời gian còn lại của Liga năm nay là gì? Nhìn lên trên là một khoảng cách mênh mông 10 điểm với đại kình địch Real Madrid, nhìn xuống dưới cũng lại một khoảng cách xa vời 8 điểm với bầy dơi. Barcelona đang đứng ở một vị trí khiến cho động lực thi đấu của họ trở về con số 0 tròn chĩnh. Thầy trò nhà Pep đã tỏ rõ sự uể oải và chán chường với tham vọng bám đuổi kền kền trắng và cũng đồng thời dửng dưng trước những đôi cánh dơi đã ở lại phía sau khá xa. Đội bóng xứ Catalan, đương kim vô địch - nhà vua bỗng dưng trở thành một kẻ thừa thãi không mục đích trong phần còn lại của cuộc chiến.

Pep Guardiola luôn miệng nói rằng đội bóng của ông sẽ chiến đấu hết sức để không phụ lòng người hâm mộ bất chấp kết quả có ra sao đi chăng nữa nhưng cách ông thể hiện không phải là như vậy. Pep tung vào sân những cầu thủ trẻ tài năng nhưng non nớt để cho họ thấy sự khắc nghiệt ở Liga khác xa với Segunda, giải đấu mà Barca B đang chinh chiến. Không ai hiểu được lúc này vị chiến lược gia này đang nghĩ đến điều gì nữa? Rất nhiều câu hỏi tại sao? Tại sao? Nhưng quả thật không có lời giải đáp nào ngoài một màn trình diễn đáng thất vọng. Vị vua chìm đắm trong sự chán chường của vinh quang và chiến thắng hoành tráng để rồi lãnh trọn những nhát kiếm của đám quân binh không nhiều sức mạnh nhưng thừa khát khao được hưởng niềm vui chiến thắng trước chiến binh số một thế giới. Số lượng culé đến Camp Nou trong mùa bóng năm nay giảm mạnh và chắc chắn rằng nó sẽ còn tiếp tục giảm nữa, giảm cho tới khi vị vua gặp được kẻ thách thức số một của mình. Ngay cả những cổ động viên trung thành trước màn hình TV, máy tính ba, bốn năm nay nữa? Chắc hẳn họ cũng sẽ tiết kiêm sức khoẻ của mình không hẳn vì Barcelona không còn cơ hội vô địch mà bởi vì Pep và các học trò không cho thấy rằng họ muốn có chiếc cúp Liga. Luôn có những cách khác nhau để yêu và cổ vũ đội bóng này nhưng thật khó chấp nhận khi đội bóng thi đấu như một kẻ thừa thãi, như một anh hùng vô địch chán cảnh tranh đấu nhiễu nhương ngoài thiên hạ, chìm đắm trong men rượu và bị đuổi đánh ở khắp mọi nơi anh ta đi qua... Đòn thì đau đấy nhưng chung quy lại anh ta vẫn cứ tiếp tục bước đi, không quan tâm và chỉ trở lại là chính mình khi ở trong căn nhà yêu dấu.

Cuộc đấu sắp tới tại Camp Nou sẽ cho thấy cái gọi là tinh thần của Barcelona. Liệu họ sẽ tiếp tục đứng lên, không thi đấu vì danh hiệu mà vì chính những culé đêm đêm chờ đón màn trình diễn của họ hay tiếp tục cho thấy sự thừa thãi của mình? Liệu họ có bỏ qua tất cả vinh quang chỉ để thi đấu với khát khao khẳng định? Nếu quả thật như vậy, cho dù khoảng cách với Real Madrid có là 20 điểm đi chăng nữa, chúng tôi vẫn sẽ dõi theo từng bước chân của các anh.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
2 bài hay phết nhỉ.
Mục tiêu là gì: mục tiêu là 3 điểm không phải bằng mọi giá. Mục tiêu là không anh nào chấn thương và mục tiêu quan trọng nhất là toàn đội tìm lại đam mê cảm hứng với quả bóng. Tất nhiên đam mê nhiều đầy nhưng đam mê đến mức tặng nó vào lưới đội bạn nhiều không kể xiết mới gọi là ác nhân :D.

Mục đích của người thừa là gì ư. Là tránh con số gia tăng lên 15 điểm.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Dù phong độ có rớt thảm hại ở Liga (nhất là sân khách) thi về Nou Camp, Barca vẫn là ngáo ộp
Barca vẫn sẽ thắng Dơi thôi, nhưng khoảng cách với Dê vẫn la 10 đ, và với Dơi là 11 đ sau vòng này.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Barça chào đón sự trở lại của Chú ong thợ Keita và Gã Hà Lan bay Afellay. Tất nhiên Afellay chưa đủ sức để đá đỉnh cao luôn.

2012-02-16_ENTRENO_58.v1329395250.JPG


2012-02-16_ENTRENO_23.v1329395158.JPG


[an]
2012-02-16_ENTRENO_01.v1329395630.JPG

2012-02-16_ENTRENO_04.v1329395644.JPG

2012-02-16_ENTRENO_07.v1329395644.JPG

2012-02-16_ENTRENO_09.v1329395698.JPG

2012-02-16_ENTRENO_16.v1329395698.JPG

2012-02-16_ENTRENO_14.v1329395714.JPG

2012-02-16_ENTRENO_24.v1329395769.JPG

2012-02-16_ENTRENO_17.v1329395770.JPG

2012-02-16_ENTRENO_18.v1329395771.JPG

2012-02-16_ENTRENO_26.v1329395794.JPG

2012-02-16_ENTRENO_45.v1329396835.JPG

2012-02-16_ENTRENO_47.v1329396841.JPG

2012-02-16_ENTRENO_58.v1329396862.JPG

2012-02-16_ENTRENO_59.v1329396889.JPG

2012-02-16_ENTRENO_60.v1329396890.JPG

2012-02-16_ENTRENO_62.v1329396921.JPG

2012-02-16_ENTRENO_65.v1329396950.JPG

2012-02-16_ENTRENO_69.v1329396951.JPG
[/an]
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Barcelona vừa đón nhận một tin vui từ phòng y tế, chấn thương của Afellay đang tiến triển rất tốt và đã có thể tập luyện cùng đồng đội. Cầu thủ người Hà Lan đã phải rới xa sân cỏ 5 tháng sau khi dính chấn thương dây chằng đầu gối trái.

320afffe.jpg
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Nếu em nhớ không lầm thì có 1 năm nào đó (chả nhớ là mùa nào )Real cũng thua Barca đến 10 điểm nhưng sau đó Dê đã chiến đấu kiên cường và khoảng cách được giảm xuống chỉ còn 3 điểm và Real chỉ bỏ cuộc khi thua Barca ở 1 trận EC vào gần cuối mùa. Có thể nào chuyện đó sẽ được lập lại với Barca và sau đó chúng ta sẽ thắng Dê vào EC ở vòng 35 và có khi nào chúng ta vô địch vào đúng lúc chúng ta tuyệt vọng nhất không nhỉ ?:baifu_vuilen:
Em chỉ nói thế thôi chứ em cũng không chắc em nhớ đúng hay sai, các bác xem đừng ném đá em.
Dù sao đi nữa thì cũng hi vong Barca thắng trận này với cách biệt khoảng 2 bàn trở lên.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Nếu em nhớ không lầm thì có 1 năm nào đó (chả nhớ là mùa nào )Real cũng thua Barca đến 10 điểm nhưng sau đó Dê đã chiến đấu kiên cường và khoảng cách được giảm xuống chỉ còn 3 điểm và Real chỉ bỏ cuộc khi thua Barca ở 1 trận EC vào gần cuối mùa. Có thể nào chuyện đó sẽ được lập lại với Barca và sau đó chúng ta sẽ thắng Dê vào EC ở vòng 35 và có khi nào chúng ta vô địch vào đúng lúc chúng ta tuyệt vọng nhất không nhỉ ?:baifu_vuilen:
Em chỉ nói thế thôi chứ em cũng không chắc em nhớ đúng hay sai, các bác xem đừng ném đá em.
Dù sao đi nữa thì cũng hi vong Barca thắng trận này với cách biệt khoảng 2 bàn trở lên.

Chắc là mùa 08/09, Barcelona bỏ xa Real Madrid 12 điểm thì phải.

Không nói đâu xa, ngay mùa 10/11 này thôi, vòng đấu trước Barcelona bỏ xa Real Madrid 7 điểm và vòng đó Barcelona hoà Gijon 1 - 1. Real Madrid là một đội bóng kiên cường, đó là sự thật không thể chối cãi, giờ hãy xem Pep và các học trò làm được gì từ nay đến cuối mùa.
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nếu em nhớ không lầm thì có 1 năm nào đó (chả nhớ là mùa nào )Real cũng thua Barca đến 10 điểm nhưng sau đó Dê đã chiến đấu kiên cường và khoảng cách được giảm xuống chỉ còn 3 điểm và Real chỉ bỏ cuộc khi thua Barca ở 1 trận EC vào gần cuối mùa. Có thể nào chuyện đó sẽ được lập lại với Barca và sau đó chúng ta sẽ thắng Dê vào EC ở vòng 35 và có khi nào chúng ta vô địch vào đúng lúc chúng ta tuyệt vọng nhất không nhỉ ?:baifu_vuilen:
Em chỉ nói thế thôi chứ em cũng không chắc em nhớ đúng hay sai, các bác xem đừng ném đá em.
Dù sao đi nữa thì cũng hi vong Barca thắng trận này với cách biệt khoảng 2 bàn trở lên.
Mùa 2008-2009 sau trận kinh điển lượt đi tại Camp Nou (thắng 2-0) thì Xã đã hơn Dê tận 12 điểm. Sau khi lập cú đúp vào lưới Betis, Eto'o nói: "Tôi ghét ai ghi bàn xong hôn lên ngực áo, anh ta sau đó sẽ làm điều tương tự trong màu áo mới. Với tôi, Barca chỉ đơn giản là nơi làm việc. Còn đội bóng của cuộc đời tôi chỉ có thể là Mallorca mà thôi". Barca rơi vào cuộc khủng hoảng mini về phong độ với 5 trận liên tiếp không thắng trên cả 3 đấu trường (2 trận thua 2 kẻ kỵ giơ Espanyol và Atletico Madrid cùng trận hòa với chính Mallorca ở Cúp Nhà Vua), bị Dê thu hẹp từ 12 điểm xuống còn 4 điểm. Sau đó Xã hòa Valencia còn Dê hòa Atletico và vẫn 4 điểm nhưng sau khi bị sỉ nhục 2-6 tại Béc-giê-bêu thì Dê buông cho Xã băng về đích với cách biệt 9 điểm, đặc biệt là khi ghi bàn vào lưới Villarreal, Eto'o đã ăn mừng bằng cách vừa chạy thẳng tới khán đài vừa hôn lên logo của Barca, tiếc là anh không chịu gia hạn hợp đồng và ra đi.
Anti hay nói Barca nhiều fan phong trào vì trong giai đoạn thành công thì Facebook đông người like nhất so với các đội khác, nhưng mùa này Xã thi đấu sa sút mà bạn Barcelona_hae (mới đăng kí tháng 1-2011, còn mình tháng 8-2010) vẫn ủng hộ Xã thì họ biện minh thế nào nhỉ ?
Cuối tuần này nên để Messi và Xavi dưỡng sức, bộ 3 Cesc-Iniesta-Thiago ra sân, quan trọng là tránh cho không có thêm ca chấn thương nào thì một chiến thắng nhẹ nhàng cũng đủ làm hài lòng tất cả rồi.
Dự đoán 2-1.
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mùa 2008-2009 sau trận kinh điển lượt đi tại Camp Nou (thắng 2-0) thì Xã đã hơn Dê tận 12 điểm. Sau khi lập cú đúp vào lưới Betis, Eto'o nói: "Tôi ghét ai ghi bàn xong hôn lên ngực áo, anh ta sau đó sẽ làm điều tương tự trong màu áo mới. Với tôi, Barca chỉ đơn giản là nơi làm việc. Còn đội bóng của cuộc đời tôi chỉ có thể là Mallorca mà thôi". Barca rơi vào cuộc khủng hoảng mini về phong độ với 5 trận liên tiếp không thắng trên cả 3 đấu trường (2 trận thua 2 kẻ kỵ giơ Espanyol và Atletico Madrid cùng trận hòa với chính Mallorca ở Cúp Nhà Vua), bị Dê thu hẹp từ 12 điểm xuống còn 4 điểm. Sau đó Xã hòa Valencia còn Dê hòa Atletico và vẫn 4 điểm nhưng sau khi bị sỉ nhục 2-6 tại Béc-giê-bêu thì Dê buông cho Xã băng về đích với cách biệt 9 điểm, đặc biệt là khi ghi bàn vào lưới Villarreal, Eto'o đã ăn mừng bằng cách vừa chạy thẳng tới khán đài vừa hôn lên logo của Barca, tiếc là anh không chịu gia hạn hợp đồng và ra đi.
Anti hay nói Barca nhiều fan phong trào vì trong giai đoạn thành công thì Facebook đông người like nhất so với các đội khác, nhưng mùa này Xã thi đấu sa sút mà bạn Barcelona_hae (mới đăng kí tháng 1-2011, còn mình tháng 8-2010) vẫn ủng hộ Xã thì họ biện minh thế nào nhỉ ?
Cuối tuần này nên để Messi và Xavi dưỡng sức, bộ 3 Cesc-Iniesta-Thiago ra sân, quan trọng là tránh cho không có thêm ca chấn thương nào thì một chiến thắng nhẹ nhàng cũng đủ làm hài lòng tất cả rồi.
Dự đoán 2-1.

Bác nhầm rồi, cái trận mà Dê bất ngờ hòa Atletico trên Bernabeu là lúc mà chúng ta thắng Bilbao 2-0 trên sân nhà, kết thúc chuỗi trận thất vọng và tăng khoảng cách từ 4 lên 6 điểm với Dê, đó cũng lúc kết thúc tháng 2 mà chúng ta luôn lận đận. Ngay sau trận đấu đó thánh Johan đã khẳng định là chúng ta vừa trải qua một kỳ Master về khả năng đối phó với khó khăn, và cũng là trận đấu mà Busi tỏa sáng rực rỡ mở ra một trang mới trong sự nghiệp của anh. Còn trận ta hòa Valencia trong loạt tourmalet có 1 không 2 trong lịch sử La Liga là lúc Real thắng và thu hẹp khoảng cách từ 6 xuống 4, và cuối cùng là thua chúng ta 2-6, và chấm dứt giấc mơ vô địch.

Tuy nhiên điều tương tự rất khó xảy ra trong mùa này, Real đang tỏ ra quá mạnh (trừ trường hợp đá với Barca) và cũng đã sắp kết thúc tháng 2 giông tố, cơ hội để chúng ta vô địch gần như bằng 0, bây giờ là lúc thi đấu vì niềm tự hào, vì trách nhiệm với gia đình, cũa những người đàn ông, trách nhiệm đền đáp lại tình yêu vô bờ của các cule trên thế giới! Chiến thắng trước Valencia là điều mà tất cả chúng ta đều tin vào!
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Mascherano và Alves vắng mặt, sao đây Pep?​

Trở lại với La Liga, trong trận đấu với Valencia tới đây, Pep Guardiola sẽ không có được sự phục vụ của hai hậu vệ Nam Mỹ, Alves và Mascherano vì thẻ phạt.

Trong những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, thuyền trường người Tây Ban Nha rất hay sử dụng sơ đồ 3-4-3 để làm giải pháp cho sự "rách nát" ở hàng hậu vệ.

FCB_-_FC_BATE_59_.v1329413110.JPG

Pep Guardiola sẽ không có sự phục vụ của Alves và Mascherano trong trận đấu với Valencia vào cuối tuần này. Như vậy, có lẽ cơ hội sẽ được trao cho các tài năng của Barça B, nhưng cũng có thể Pep sẽ dùng những giải pháp thay thế bằng chính các ngôi sao trong đội hình.

Cánh phải

Carles Puyol là sự thay thế thường xuyên nhất của Pep Guardiola cho vị trí hậu vệ phải. Tuy nhiên, với sự vắng mặt của cả Mascherano, có lẽ đội trưởng vẫn sẽ thi đấu ở vị trí trung vệ. Adriano cũng là một giải pháp cho Pep, nhưng hậu vệ người Brazil đang trong quá trình hồi phục chấn thương, và trong một trận cầu với đối thủ khó chịu như Valencia, ắt hẳn Pep Guardiola sẽ không mạo hiểm với một "thương binh chưa lành". Giải pháp thứ ba chính là Martín Montoya. Đây là một tài năng của La Masia và vị trí sở trường của anh chính là hậu vệ phải. Mùa giải năm nay, Montoya thường xuyên được Eusebio cho ra sân và anh cũng đã từng thi đấu, từng ghi bàn cho đội một.

Hai trung vệ

Pep Guardiola chỉ có trong tay hai trung vệ thật sự cho trận đấu này, đó là Puyol và Piqué. Nếu trường hợp một trong hai không ra sân diễn ra, Pep Guardiola có thể trao cơ hội cho Bartra và Muniesa, hai "măng non" của Barça B. Thậm chí Eric Abidal và Sergio Busquets cũng là những giải pháp chấp nhận được cho trung tâm hàng phòng ngự.

Cánh trái

Có vẻ như Abidal sẽ đảm nhiệm vị trí này. Nhưng nếu Pep Guardiola đưa anh vào vị trí trung vệ, Adriano hoặc Muniesa hoàn toàn có thể thay thế tuyển thủ người Pháp.

Thay đổi chiến thuật

Vòng 2, chúng ta đã phải tiếp Villarreal với một hàng phòng ngự chắp vá. Trong tay Pep khi đó chỉ có hai hậu vệ thực thụ là Mascherano và Abidal. Do đó, thuyền trưởng người Tây Ban Nha buộc phải chuyển sang sơ đồ 3-4-3, kéo Busquets về đá trung vệ, tuyển thủ người Pháp và Argentina ở hai bên tạo thành bộ ba phòng thủ của Barcelona. Và trận đấu đó, đội chủ nhà đã có chiến thắng 5 - 0. Trong trận lượt đi với Valencia tại La Liga, chúng ta cũng được thấy Pep sử dụng 3-4-3 ở Mestalla.

Nguồn: FCB.com
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Bác nhầm rồi, cái trận mà Dê bất ngờ hòa Atletico trên Bernabeu là lúc mà chúng ta thắng Bilbao 2-0 trên sân nhà, kết thúc chuỗi trận thất vọng và tăng khoảng cách từ 4 lên 6 điểm với Dê, đó cũng lúc kết thúc tháng 2 mà chúng ta luôn lận đận. Ngay sau trận đấu đó thánh Johan đã khẳng định là chúng ta vừa trải qua một kỳ Master về khả năng đối phó với khó khăn, và cũng là trận đấu mà Busi tỏa sáng rực rỡ mở ra một trang mới trong sự nghiệp của anh. Còn trận ta hòa Valencia trong loạt tourmalet có 1 không 2 trong lịch sử La Liga là lúc Real thắng và thu hẹp khoảng cách từ 6 xuống 4, và cuối cùng là thua chúng ta 2-6, và chấm dứt giấc mơ vô địch.

Tuy nhiên điều tương tự rất khó xảy ra trong mùa này, Real đang tỏ ra quá mạnh (trừ trường hợp đá với Barca) và cũng đã sắp kết thúc tháng 2 giông tố, cơ hội để chúng ta vô địch gần như bằng 0, bây giờ là lúc thi đấu vì niềm tự hào, vì trách nhiệm với gia đình, cũa những người đàn ông, trách nhiệm đền đáp lại tình yêu vô bờ của các cule trên thế giới! Chiến thắng trước Valencia là điều mà tất cả chúng ta đều tin vào!
Em nghĩ bóng đá là chuyện không nói trước được tương lai. Real cứ chiến thắng mỗi ngày và cũng là lúc sự ngạo mạn của họ sẽ ngày ngày tăng lên. Biết đâu sự ngạo mạn của họ sẽ hại chính họ. Lẽ thường ở đời thì những người luôn kiêu ngạo và coi thường kẻ khác thì sẽ không bao giờ thành công, hi vọng điều này sẽ được áp dụng cho Real
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Alexis đi bóng ngày càng quái, tiếc là bỏ lỡ 1 pha đối mặt. Nếu như không có thủ thành loại "bựa" như Diego Alves (pha bóng đối mặt của Alexis và Cesc) và một chút may mắn (cú chạm xà của Cesc) thì hiệp một ta đã có bàn tay nhỏ rồi.

Iniesta phối hợp trận này khiếp, một pha phối hợp 1 chạm với Messi, một quả bấm bóng vào cho Cesc @@. Đợi hiệp hai.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tello đi bóng ảo không kém Alexis như đã nói ở hiệp một, nhưng vẫn như Alexis (trong trận này) -> vô duyên. Hi vọng chú này không như Cuenca, lên rồi xuống. Nhìn đội hình từ trên xuống dưới, trái qua phải, thay ra thay vô đều là "cây nhà lá vườn", trừ Abidal và Sanchez.

Cần nhiều hơn những trận đấu như thế này, các cầu thủ chịu chạy, cái này cần Pep Guardiola xoay vòng hợp lí.

Sau trận đấu mới biết được lí do tại sao chúng ta thua Dê tới 10 điểm, đừng nói là trọng tài, do hàng công quá cùn và vận đen đeo bám. Một ngày Messi không ghi bàn thì thế nào đây :((.
 

Ronaldinho127

Tiểu học xã
Đầu quân
14/4/11
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hết mỹ từ cho Messi rồi, Leo đã trở lại mạnh mẽ từ trận C1 giữa tuần chấm dứt chuỗi ngày vô duyên với khung thành đối phương, Alexis đá cũng hay nhưng còn nhiều pha không hiểu ý với đồng đội đặc biệt là với Leo, còn 2 tân binh thì Montoya dường như mỗi lần tạt bóng anh này phải hãm lại 1 nhịp, Tello cũng hay, là người châm ngòi cho bàn 3 nhưng hài quả qua người rồi trượt chân quá :))

Không bõ công thức đêm xem xã nhà :D
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trận này có lẽ ai cũng chú ý hết các cầu thủ tấn công, cá nhân mình thấy chú Montoya đá khá tốt, tốc độ, tạt bóng tương đối ổn, được mài giũa hoàn toàn có thể có vị trí trong tương lai
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Một trận đấu trên cả tuyệt vời của Leo. Còn gì ngọt ngào hơn, khi trong ngày lập kỉ lục cầu thủ trẻ nhất Barca cán cột mốc 200 trận tại La Liga, một mình Leo đã hành hạ Los Che với một cú poker rực rỡ. Cho dù có gom hết chữ trong thiên hạ cũng khó có thể tả hết về những gì mà Leo đã và đang làm được.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Cũng như các trận đấu gần đây, Valencia vẫn trung thành với lối đá tập trung xuyên phá từ hai cánh rồi chuyền vào trong cho các chân sút dứt điểm.
Tuy biết trước như thế nhưng các hậu vệ của chúng ta vẫn tỏ ra sơ hở để cho Bầy dơi có được bàn thắng mở tỉ số xuất phát từ một đường tạt bóng bên cánh phải của họ.
Bàn thắng ấy ví như một chiếc lao đâm vào thân của con bò tót đang bị dồn vào chân tường, không những không làm nó gục ngã mà càng khiến nó hăng máu hơn.
Và Barca bắt đầu đáp trả bằng các pha lên bóng dồn dập, sắc nét, khai thác các lỗ hổng nơi hàng phòng thủ đội khách.
Nhưng trong một ngày các chân sút Barca tỏ ra khá nôn nóng (15 cú sút trúng đích) và thủ thành Diego Alves phản xạ rất tuyệt vời thì phải cần đến sự tỏa sáng của Messi mới có thể đem lại cho đội chủ sân Camp Nou chiến thắng đậm đà.
Ngoại trừ bàn thắng thứ 4, 3 bàn thắng đầu tiên của Messi không phải là những siêu phẩm mà chỉ là những bàn thắng gợi cho chúng ta sự nhạy bén trong việc chọn vị trí như kiểu Inzaghi hay Nistelrooy.

Trận thắng này cũng là một thông điệp mà Pep Guardiola cùng các học trò gửi đến người hâm mộ cũng như đối thủ của họ: Chúng tôi chưa buông La Liga và sẽ chiến đấu hết sức mình trong chặng đường còn lại. Dù không vì danh hiệu cũng phải vì danh dự.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mà cũng tội nghiệp Diego Alves, ai bảo mấy trận gần đây với Barca bắt hay quá, lại còn cản phá penalty của Messi nữa chứ, bây giờ bị củ hành lại cho.
Những gì Penaldo làm được tại La Liga như là ghi 3, 4 bàn thì Messi cũng đều làm được. Những gì Messi làm được tại CL thì có lẽ Penaldo sẽ không thể làm được, nàng ta còn chưa biết đến hattrick chứ nói gì đến Pocker!
Chúc mừng Barca và Messi với chiến thắng hoành tráng này.
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
Thật tuyệt vời, quá tuyệt vời, quá hoàn hảo cho một trận đấu thứ 200. Chẳng còn ai nghi ngờ QBV của Messi nữa :), quá xứng đáng. Chúc mừng Barca và Messi. Nhìn lại 1 số hattrick của Penaldo (cho em gọi theo bác vongocduc89) thì em thấy sao mà dễ dàng quá. Tiếc cho Fabregas, trận này anh bỏ mất mấy cơ hội ngon ăn và bị xà ngang từ chối siêu phẩm :(
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top