[Liga-25] RCD Mallorca 0 - 3 F.C Barcelona

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
LFP.png

00012_FichaClub.png
f2m5a162ebps1.png
00005_FichaClub.png


Thời gian: 02h00 | Ngày: 27/2/2011 | SVĐ: Ono sức chứa: 23143 chỗ ngồi
ONO-Estadi.jpg

[JUSTIF]Tháng tournament đang diễn ra với quá nhiều sự kiện bất lợi cho đội bóng chủ sân Camp Nou. Mặc dù Barcelona vừa dành được trận thắng đầu tiên trong tháng đấu đầy kịch tính này nhưng nó cũng không thể giúp các culé phần nào yên tâm vào chuỗi trận đấu tới của đội bóng khi mà hàng loạt trụ cột đang mắc phải những chấn thương do quá tải. Ở thời điểm then chốt này, đánh mất dù chỉ một điểm hay một trận hòa thôi cũng có thể để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hơn lúc nào hết tinh thần là điều mà người hâm mộ trông vào Pep và các học trò.

Bệnh viện Camp Nou Kể từ sau chấn thương dài ngày của đội trưởng tinh thần Puyol, Camp Nou đang dần trở thành trại tập trung của những thương binh ngắn ngày, lần lượt những Valdés, Xavi đều gặp phải những thương tổn vì lý do quá tải: Xavi bị một vết rách nhỏ trên cơ đùi (giống chấn thương Alves đã gặp phải tháng trước) và các bác sĩ chuẩn đoán rằng anh cần từ 7-10 ngày để bình phục hoàn toàn, còn Valdes với một chấn thương ở vùng gối, nhiều người dự đoán anh sẽ trở lại vào trận đấu với Valencia nhưng cũng không có kết luận chắc chắn. Ngày hôm qua các culé một lần nữa thót tim khi được tin Messi không ra sân tập, nếu Messi chấn thương Barcelona sẽ ra sân với đội hình thi đấu như thế nào, không ai có thể tưởng tượng được. Trở lại với trận đấu, Mallorca là một trong hai đội bóng duy nhất tại Liga kiếm được điểm trước Barça tại lượt đi (ngoài ra còn Hércules) cũng trong thời điểm Xavi bị chấn thương nhưng lần này thậm chí gã khổng lồ xứ Catalan còn phải hành quân đến Mallorca mà không có sự phục vụ của 4 công thần gồm: Xavi, Puyol, Valdés và kèm theo Alves nghỉ thi đấu vì đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Alves và Xavi hiện đang có phong độ rất ổn định, Xavi luôn đảm nhận tốt nhiệm vụ điều phối bóng và Alves luôn có những pha dâng cao mẫu mực, những bàn thắng trong thời gian gần đây đều có dấu chân kiến tạo của anh, không có sự phục vụ của những con người trên quả thật là vô cùng khó khăn cho Pep xây dựng đội hình nhưng hi vọng các chàng trai sẽ chân cứng đá mềm vượt qua được những thử thách cam go phía trước.

Cạm bẫy Ono: Mallorca luôn thi đấu tốt trên sân nhà của mình, trong 12 lần thi đấu tại Ono, Mallorca có được 7 chiến thắng và 2 trận hòa, đáng chú ý là những chiến thắng của họ thường khá cách biệt và họ cũng có được trận hòa xứng đáng với đại diên của thủ đô Real Madrid ngay trong vòng đấu đầu tiên. Đối đầu với Barça ở thời điểm này là một lợi thế không nhỏ cho bất kì đội bóng nào và đương nhiên với sự thoải mái về mặt tinh thần chàng David bé nhỏ hoàn toàn có thể hạ gục gã khổng lồ đang choáng váng bởi vì ngoài mục tiêu chiến thắng Pep vẫn phải đau đầu giải quyết vấn đề thể lực cho những trận cầu tiếp theo và kịch bản thay Villa ra, Keita vào trong trận đấu với Ath. Bilbao để bảo toàn thể lực cũng đã suýt khiến Barcelona phải trả giá những phút cuối trận. Mallorca hiện đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 31 điểm sau 24 vòng đấu, đội bóng xứ đảo cũng chỉ cách top những đội bóng dự Europa League đúng 6 điểm mà thôi, mục tiêu của Mallorca đương nhiên là hạ gục gã khổng lồ xứ Catalan nhưng muốn làm được điều đó, ngoài sự cố gắng của bản thân, Mallorca còn phải chờ xem thái độ thi đấu của các cầu thủ bên phía Barça như thế nào đã.

Thành tích đối đầu: ( 2000 – 2009 ) F.C Barcelona thắng 15, hai đội hòa 4, Mallorca thắng 4.

Trọng tài: Velasco Carballo

Đội hình dự kiến:

RCD Mallorca: Aouate, Ramis, Nunes, Kevin, Edson, Luis Marti, Guzman, Castro, Nsue, Cavenaghi, Casadesus.
F.C Barcelona: Pinto, Adriano, Pique, Abidal, Maxwell, Busquest, Iniesta, Thiago, Villa, Pedro, Messi.

Dự đoán tỉ số: 0-2[/JUSTIF]
 
Sửa lần cuối:

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
2011-02-24_ENTRENO_01.JPG


Messi trở lại tập luyện

2011-02-23_ENTRENO_50.JPG


Xavi thì chắc chắn vắng mặt ở trận Mallorca , nhưng sẽ trở lại vào cuối tuần sau gặp Valencia
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Trận này tôi thiên về sự góp mặt của Mascherano hơn. HÀng tiền vệ sẽ là Mascherano, Busquest, iniesta. Busquest sẽ được đẩy lên đá gần Iniesta hơn. Thiago sẽ được vào sân thay người trong hiệp hai.
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mình không thích Pep sẽ cho Mascherano đá chung với Busquest, vì 2 người này sẽ dễ dàng dẫm chân lên nhau. Tuy nhiên trong tình hình hiện tại thì có khả năng như vậy, như có thể Busquest đá thấp hơn.
Trận này hàng hậu vệ của FCB thiệt hại quá nặng. Vì vậy mình không dám nói trước gì, chỉ mong là FCB có được chiến thắng dù biết trước là rất khó khăn.
Hàng tấn công, mình thấy Pep thường rút Villa ra giữa hiệp hai. Không hiểu Pep muốn dưỡng sức Villa hay chỉ là muốn củng cố hàng tiền vệ. Nếu để dưỡng sức Villa thì mình không có ý kiến riêng. Nhưng nếu mục đích là củng cố hàng tiền vệ thì mình thấy nên rút Pedro hơn, vì để Villa lại sẽ tận dụng khả năng chớp thời cơ của Villa một cách tốt nhất. Trận gặp Arsenal tuần rồi cũng vậy, mỉnh rất tiếc khi Pep rút Villa ra, để lại một Pedro quá hiền. Dạo này Pedro hết duyên ghi bàn hay sao đó...
Con tim muốn FCB thắng, nhưng lý trí lại biết rằng đây là một trận đấu khó khăn. Chỉ hy vọng cách biệt 1 bàn.
Dự đoán 2-1 (60%, cho con tim và lý trí) hoặc 1-1 (40%, cho lý trí, xét theo tình hình hiện tại).
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đây có thể coi là trận đấu khó khăn nhất từ đầu mùa giải đến giờ. Phải hành quân đến đảo Mallorca chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với Barça, thêm vào đó là vấn nạn chấn thương hoành hành một cách khủng khiếp. Valdes, Puyol, Xavi, Alves đều là những cái tên không thể thiếu trong 1/2 chặng đường mà Barça đã đi qua, nhưng họ sẽ đồng loạt không ra sân trong đêm nay (chấn thương, riêng Alves bị treo giò). Có nhiều điều đáng lo ngại với hàng thủ chắp vá như thế này. Cả 2 cánh đều không thể khiến người hâm mộ yên tâm với sự xuất hiện của Adriano và Maxwell. Trung tâm hàng thủ thì tạm thời Pique vẫn đang lâng lâng ở trên mây, có mỗi Abidal là có thể tạm yên tâm.

Bộ não Xavi không có mặt, nhưng có thể yên tâm hơn phần nào vì chúng ta có đủ nhân lực để thay thế. Keita, Afellay, và đặc biệt là Thiago là sự lựa chọn không tồi. Tôi thiên về phương án sử dụng Thiago, đây là cơ hội để anh chứng tỏ sự trưởng thành của mình. Messi có lẽ sẽ được Pep chỉ đạo đá lùi sâu hơn để đảm bảo sự liên kết và sự nhịp nhàng ở giữa sân. Hơn 2 mùa gần đây, tôi chán ốm với sự xuất hiện của Keita trên sân. Sự cần cù của anh là chưa đủ để anh có mặt trong đội hình xuất phát, công yếu mà thủ cũng yếu. Nếu Thiago không được sử dụng ngay từ đầu thì nên cho Afellay có thêm cơ hội thể hiện.

Nhưng nếu Pep muốn củng cố hậu phương thì rất có thể Mascherano đá chính. Nhưng không hiểu sao khi Busi và Mascherano cùng ra sân thì lão hói lại hay sử dụng Busi đá trung vệ hoặc lùi sâu hơn đội trưởng tuyển Argentina nhỉ. Có lẽ ông sợ lối đá quyết liệt của Mascherano không phù hợp với vị trí trung vệ để tránh những quả phạt sát vòng cấm hoặc bị Penalty? Nhưng để Busi lùi sâu là một sự lãng phí lớn, bởi ngoài khả năng thủ từ xa, Busi còn hỗ trợ tấn công rất tốt, khả năng điều phối bóng chắc chắn là tốt hơn Mascherano.

Hi vọng đội hình đêm nay sẽ như sau:

Pinto

Adiano - Pique - Abidal - Maxwell

Busquets - Thiago - Iniesta

Pedro - Messi - Villa​

P/S: Krkic, đã lâu lắm rồi người hâm mộ không nhắc đến tên anh trước và sau mỗi trận đấu? Tự nhiên giờ nhắc đến Krkic mình lại liên tưởng đến Phan Thanh Bình. Ôi, bao giờ cho đến ngày xưa?
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Tháng 2 chông gai của Barca

barca2011kopenhagencl4b.jpg

Vinh quang...

Lượt đi La Liga, cả thế giới đều ngả mũ khi xem thứ bóng đá hết sức cuốn hút của gã khổng lồ Barca. Họ chơi bóng thật đơn giản và đơn giản là chiến thắng. Rất nhiều những cơn thịnh nộ của gã khổng lồ đã quật ngã những Real Madrid, Valencia,... nhưng đến tháng 2 như năm nào, đoàn quân của Pep Guaridiola luôn gặp chông gai.

Nạn chấn thương hoành hành Nou Camp

piats1298395212.jpg

Nạn chấn thương

Barca trải qua một tháng một rất hoành tráng cho dù họ phải thi đấu với lịch đấu dày đặc (La Liga và Copa), tuy nhiên, bước vào tháng 2, rất nhiều trụ cột của đội bóng đang có dấu hiệu xuống sức và một số trụ cột gặp chấn thương nhất định. Thủ thành Valdes - thủ môn chính luôn đồng hành cùng đội bóng xứ Catalan nay đã gặp chấn thương và sẽ không thể đứng trước khung gỗ cho Barca. Sau trận thua 1-2 trên Emirates, hàng triệu triệu culé đang hiện lên một nỗi nhớ rõ rệt. Đó chính là đội trưởng của đội bóng chủ sân Nou Camp - trung vệ Puyol. Việc vắng mặt Puyol làm cho sức mạnh của hàng thủ Barca giảm đi đáng kể. Chấn thương đầu gối khiến anh phải nghỉ thi đầu chừng hai tuần nữa. Không những chấn thương, ngay đến thời điểm hiện tại, tháng 2 đen đủi vẫn rầy vò Pep khi Alves bị treo dò do đủ thẻ. Thật không đúng lúc và đen đủi cho Pep...

Khó khăn trên sân khách

barca2011almeriaj12d.jpg

Barca là vua sân khách tuy nhiên...

Sẽ là một trận đấu rất khó khăn tại Ono khi mà cả Puyol, Xavi, Alves và đặc biệt là thủ thành Valdes đều vắng mặt trong trận làm khách trên sân của một khắc tinh của Barca - Mallorca. Gã khổng lồ luôn không tự tin tại Ono và những lần đối mặt với Mallorca, họ chẳng khác nào phải vượt qua một cơn bí cực. Thể lực của nhiều cầu thủ trụ cột trong đội hình của Pep đã suy giảm khi có một lịch đấu giày đặc ở tháng một vừa qua. Đến nay, Messi và các đồng đội sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Trước mắt, họ sẽ phải vượt qua Mallorca và Valencia...

Đôi chân vàng của Messi đã mỏi?
Gần như trong tất cả những trận đấu ở mùa giải này, Messi luôn ra sân thi đấu. Ngoại trừ những ngày chấn thương, Barca của Messi phải gặp khó chừng hai vòng đấu. Điều đơn giản là Messi. Anh là màu sắc của Barca, luôn gắn bó với Barca. Nhưng không giống như Valdes, Messi làm việc rất mệt mỏi với nhiệm vụ săn bàn, kiến tạo, phối hợp với đồng đội. Cho dù vững chãi đến đâu, nhưng cũng đến lúc anh cần nghỉ ngơi. Đôi chân vàng của Messi đã đến lúc xuống sức. Gần đây nhất, Messi vắng mặt trong buổi tập với đồng đội, điều đó chắc hẳn là một tin không vui đối với Pep. Với nạn chấn thương, những culé lại đặt gánh nặng lên đôi chân vàng của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2010... :)|

lionel-messi-2011-1-5-18-40-53.jpg

Đôi chân vàng đã mỏi?

Đừng vội nghĩ tới tứ kết Champion League
Arsenal và trận thua 1-2 ở lượt đi đã đặt ra một loạt những thử thách với Pep, không những thế họ sẽ không có được Pique cho cuộc tái đấu trong khi khả năng bình phục của Puyol vẫn chưa thực sự chắc chắn. Tuy nhiên khi mà vẫn chưa kịp thở, Messi và các đồng đội sẽ lại phải xách va li lên máy bay để di chuyển đến Sanchez Pizjuan. Vì vậy, đừng vội mong chờ gì đến tứ kết Champion League mà trước mắt, các cầu thủ Barca phải kiên cường để vượt qua tháng 2 đen đủi. Không ai biết tai họa nào có thể ập tới nhưng ít nhất Guardiola cũng có một vài tin vui xuất hiện, Xavi sẽ trở lại từ trận gặp Valencia, Valdes cũng có thể tái xuất ở Mestalla...

Đoàn quân của Barca cần quyết tâm

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=NYRIXj-8Xek"]http://www.youtube.com/watch?v=NYRIXj-8Xek[/ame]
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Pinto

Adiano - Pique - Abidal - Maxwell

Busquets - Thiago - Iniesta

Pedro - Messi - Villa​
Còn nghi ngờ gì nữa khi bóng đá Anh đang ca tụng anh bạn Wilshere gì đó lên mây xanh trong khi ta không thể tìm lý do nào thích hợp hơn để bắt đầu tập tin vào Thiago. Với Mallorca, dù quá cẩn thận nhưng ta vẫn rất tự tin khi có mặt Messi và Iniesta trong đội hình và Thiago chắc chắn không bị sức ép lớn quá mức như ở một trận đấu lớn. Hành trình leo núi nên có sự mạo hiểm ở những trận kiểu thế này và tôi mong Thiago được lão hói cho ra sân từ hiệp 1. Hoặc là ta sẽ bùng nổ hạ sát chủ nhà ngay ở hiệp đầu hoặc đành phải thay thế những con chim lạc bầy kiểu Afellay ở hiệp 2.

thiago6.jpg

Hơn lúc nào hết, Pep hiểu rằng đây là lúc đặt niềm tin vào Thiago Alcantara. Chàng trai trẻ sắp tròn 20 tuổi vào tháng 4 này đã được định sẵn một con đường chông gai nhưng đầy vinh quang: thay thế Xavi. Đã khá lâu rồi người ta mới lại có dịp sôi sục chờ đợi sự ra mắt của Thiago đến thế bởi bệnh viện Camp Nou đang quá tải với dàn cầu thủ toàn những nhà vô địch thế giới như Xavi, Puyol, Valdes mà quan trọng nhất là trái tim Xavi.

Đến làm khách ở xứ đảo, Barça luôn gặp khó mà có khi không chỉ với sân Ono mới đón tiếp Barça khí thế như thế này. Việc đối mặt với một đội bóng được coi là mạnh nhất thế giới hiện tại luôn khiến các đội chủ nhà ở Liga như được tiêm thêm liều doping từ các khán đài kín chật khán giả đến việc coi đánh chặn những bước chạy của Messi, Villa, Pedro hay thậm chí là Alves như là một điều vinh hạnh buộc phải thành công. Nhưng vấn đề ở chỗ con thuyền Barça đang thiếu cánh buồm mang tên Xavi.

Việc mất Xavi ở trận này khiến Pep chỉ còn những lựa chọn như Afellay, Keita, Mascherano hoặc thậm chí là Maxwell cho vị trí trung tâm. Thông thường, vị thuyền trưởng có mái đầu hói rất mốt luôn nghĩ đến việc đưa Iniesta vào giữa sân và chấp nhận để Keita hoặc Maxwell ra cánh trái. Nhưng có lẽ nhìn vào các trận gần đây khi Iniesta nhảy múa bên cánh cùng Messi sẽ khiến Pep không muốn để Iniesta phải lùi về sâu hơn phía sau Messi như thường lệ. Lựa chọn khả thi nhất chắc chắn là con quỷ nơi trung tuyến Mascherano. Việc đá trung tâm và phân phối bóng cũng không phải là quá xa lạ với đội trưởng của Albiceleste mà thậm chí anh có thể gây bất ngờ với những pha dứt điểm từ xa của mình. Chỉ có điều Mascherano không thể thổi hồn vào lối đá bật tường ngắn, nhanh và liên tục của Barça cũng như khó có thể điều tiết trái bóng lăn trên sân nhịp nhàng như Xavi làm. Do đó các culé đều nhắc đến Thiago.

Thiago là ai? Tại sao Barça luôn nghĩ rằng cầu thủ này sẽ thay thế Xavi?

Trước tiên ta nên đặt câu hỏi vì sao dưới triều đại Laporta đã không quyết liệt trong việc mua tài năng đình đám Cesc Fabregas và đến hiện tại dưới thời Rosell cũng đã bội ước với lời hứa mua Cesc khi tranh cử. Tất cả đều bắt nguồn từ chàng trai trẻ mang 3 dòng máu Thiago Alcantara. Sinh ra ở Ý nhưng có bố là người Brasil, Thiago mang quốc tịch Tây Ban Nha khi chuyển đầu quan cho đội trẻ của Barça từ năm 2005, lúc đó cậu mới 14 tuổi. Chỉ sau 4 năm, Thiago lọt vào mắt xanh của tất cả các huấn luyện viên ở Barça. Frank chưa kịp đưa chàng trai trẻ lên đội một như cách ông làm với Bojan đã phải nhường ghế cho Pep. Pep là con người khác Frank. Ông ta biết cách huấn luyện một cầu thủ trẻ và quan trọng là ông ta biết đối xử với Thiao như thế nào để nuôi dưỡng tài năng này phát trỉên. Mãi đến tháng 5 năm 2009, Thiago mới lần đầu xuất hiện ở đội 1 (18 tuổi) chính trong trận đấu với đội bóng xứ đảo Mallorca và đến lúc 19 tuổi, Thiago đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Barça trong chiến thắng 4 sao trước Racing.

Khả năng nghệ sĩ của Thiago được công nhận khi tuổi thơ gắn liền với Nam Mỹ. Chất Catalan sau thời gian theo học tại La Masia cũng đã ngấm vào chàng trai trẻ khi anh hoàn toàn đá ít chạm rất nhanh và liên tục như Xavi vẫn hay làm. Khả năng phân phối bóng tốt cùng những đường chuyền thông minh đều đặn giúp Thiago chiếm lĩnh hoàn toàn vị trí trong các đội hình tham gia. Đặc biệt là kỹ năng giữ bóng rất chắc và khéo léo của mình khiến người ta so sánh anh với San Xavier như hiện nay. Nếu các bạn theo dõi tài năng này, chắc chắn một điều thú vị hơn khi nhận ra dù cao hơn Xavi vài phân nhưng Thiago lại dứt điểm trên không rất tốt. Đấy là tôi chưa nhắc đến khả năng sút bóng sống và chết của Thiago.

Lại một trận đấu nữa với Mallorca. Còn chờ gì nữa khi đặt niềm tin vào Thiago phải không Pep?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Đả 6 ngày nghỉ ngơi mà thể lực barca vẫn chưa được cải thiện mà còn bị thiệt quân. Đây đúng là lúc nên trọng dụng Thiago trong trận này là cả trận gặp Valencia nữa, tuy nhiên thấy mọi người đều nói điểm mạnh của anh mà chưa ai nói đếm điểm yếu, theo tôi là anh đôi khi hay chuyền xai, tạo điều kiện cho đội bạn phản công rất nguy hiểm vì vị trí của anh là ngay trước cặp trung vệ, do đó mong Pep chỉ đạo anh đá chắc chắn hớn, và các vị trí chung quanh bọc lót cho anh, nếu có được tỷ số thuận lợi thì nên thay Mas vào, trận khó khăn này mong Pique chơi tỉnh táo chắc chắn, Villa bùng nổ, tiếp tục ghi bàn, mong chờ 1 trận thắng sít sao!
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Đây chính là Tourmalet mùa giải năm nay mà chúng ta cần phải vượt qua, vinh quang, tủi nhục sẽ được chứa đựng chỉ trong vòng 15 ngày bão tố. Đây là cũng là lúc Pep "show" cho cả thế giới biết tài năng của mình, điều mà ông cần làm nhất là phải chọn ra những con người tốt nhất để có thể thay nhưng con người xuất sắc đang bị chấn thuơng hành hạ. Lúc này đây chúng ta cần phải đặt niềm tin vào những chàng trai trẻ như Thiago, Krkic, Affelay và đặc biệt là Mascherano. Hãy chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng số tiền xấp xỉ 30 triệu Euro mà BLĐ Barca bỏ ra để mang anh về Camp Nou đáng từng đồng từng xu. Nếu vượt qua được chặng đường khó khăn diễn ra chỉ trong vòng 15 ngày, chúng ta lại có thể mơ về một cú ăn 3 nữa :) Hãy cố lên nhé những chàng trai Catalan.
 

Xavi1810

Tiểu học xã
Đầu quân
20/8/10
Bài viết
21
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Trận này Messi lại lập cú đúp. Villa cũng nổ súng. Tỉ số 4-0 :d

-----------------Pinto------------------

---Ariano-----Pique---Bux----Abidal---

---------------Mascherano-------

----------Iniesta-------Kelta------

----Pedro--------Messi------Villa
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trận này hàng thủ chắp vá, sẽ là rất khó khăn đây, hi vọng Pique trở lại mặt đất, đá chắc chắn. Mong những chàng trai trẻ (Afellay, Thiago) có cơ hội thể hiện và không làm Pep thất vọng. Pedro, Messi, Villa sẽ cùng nổ súng.:D.
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Đây chính là Tourmalet mùa giải năm nay mà chúng ta cần phải vượt qua, vinh quang, tủi nhục sẽ được chứa đựng chỉ trong vòng 15 ngày bão tố. Đây là cũng là lúc Pep "show" cho cả thế giới biết tài năng của mình, điều mà ông cần làm nhất là phải chọn ra những con người tốt nhất để có thể thay nhưng con người xuất sắc đang bị chấn thuơng hành hạ. Lúc này đây chúng ta cần phải đặt niềm tin vào những chàng trai trẻ như Thiago, Krkic, Affelay và đặc biệt là Mascherano. Hãy chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng số tiền xấp xỉ 30 triệu Euro mà BLĐ Barca bỏ ra để mang anh về Camp Nou đáng từng đồng từng xu. Nếu vượt qua được chặng đường khó khăn diễn ra chỉ trong vòng 15 ngày, chúng ta lại có thể mơ về một cú ăn 3 nữa :) Hãy cố lên nhé những chàng trai Catalan.

Lâu mới thấy chú G4 , dạo này bận không ku ?

Đồng quan điểm rằng đây mới là Tourmalet và vinh quang chỉ giành cho những trái tim dũng cảm. Chấn thương là 1 phần của bóng đá mà bất kỳ 1 kẻ chinh phục vĩ đại nào cũng phải biết chung sống và vượt qua. Sự kém may mắn của người này đôi khi lại là cơ hội cho người khác. Xavi không thể thi đấu thì Thiago sẽ được trao cơ hội để chứng tỏ mình và thuyết phục BLĐ CLB rằng anh chính là trái tim của Barca trong tương lai gần nhất. Những cầu thủ lớn luôn biết chắt chiu những cơ hội được ra sân và tỏa sáng , hy vọng Thiago là 1 người như vậy.
Dù cho Barca đang bị muôn trùng khó khăn bủa vây nhưng cá nhân tôi có linh cảm rất tốt đẹp về mùa giải này.
Chiến thắng nhọc nhằn trước Bilbao đã giúp Barca thêm niềm tin để băng qua giông bão . Thủ thành Pinto đã chơi rất tốt đặc biệt là pha cứu thua xuất thần sau cú đánh đầu cực mạnh và hiểm hóc của Llorente. Về phần các tân binh : Javier Mascherano vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng , anh vẫn đang loay hoay với lối đá của Barca. Cơ hội ra sân của El Masche trận này là khá nhỏ. Afellay cũng vậy , khó có thể trông chờ điều gì đó đặc biệt từ 1 tân binh đang trong thời gian hòa nhập với bầu khí quyển của Liga. Có 1 thực tế ở Barca hiện tại là các cầu thủ được đôn lên từ La Masia chơi tốt hơn những ngôi sao ngoại quốc. Thiago , Fontas đã chơi khá thuyết phục trong những lần hiếm hoi được ra sân , thậm chí Vazquez đã nổ súng trong chiến thắng trước Rubin tại UEFA CL . Mong rằng Pep sẽ trao cơ hội nhiều hơn cho các tài năng trẻ của CLB.
Dù được chơi trên sân nhà nhưng Mallorca khó có thể cản nổi Barca . Villa và Messi sẽ tiếp tục nổ súng giúp FC Barcelona chiến thắng.
 

limin

Trung học xã
Đầu quân
11/2/11
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
bóng đến chân messi, cứ có gì đó mách bảo em rằng sẽ lại có phép màu sẽ xảy ra trên sân....dự 3-1 cho xã mình
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
- Đội hình thi đấu 2 đội:

97736059.jpg

19056052.jpg

Link xem qua Sopcast: http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=106393&part=sports

(Xem các kênh Bestsportslive1, RUS NTV+ Football [RU], Navip HD [RU], Alv1172 P2P)[ESP],...)

P/S: Vậy là Pep vẫn tin dùng vào Keita. Hi vọng Thiago có cơ hội được vào sân sớm ở hiệp 2! :tiger:
 

Flying_Barca

Juvenil B
Đầu quân
16/9/09
Bài viết
114
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Thiago và Affelay, mình kết Affelay hơn Thiago, hy vọng cả 2 chàng này đều đc ra sân thì quả là tuyệt.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Villa quá mờ nhạt, hàng thủ của Malorca quá chắc. Hi vọng vào một thế trận khởi sắc hơn cho Barça ở hiệp hai.
 

LoganDee

Tiểu học xã
Đầu quân
17/2/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Hiệp 2 chắc chắn sẽ khởi sắc rồi. Ở L1,Xã nhà thường không thua hoặc hòa khi đã có bàn dẫn trước. Messi có vẻ lại chơi dựa vào kĩ thuật nhiều như trước nhỉ ;;)
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Lâu mới thấy chú G4 , dạo này bận không ku ?

Ngày nào em chả lên đây xàm hả anh :D, chắc tại anh bận ít dzô đây nên không gặp em ý chứ <):D

Quay về trận đấu, lúc đầu hơi thất vọng về quyết định của Pep khi tin dùng Keita thay vì Thiago. Thiếu Xavi đồng nghĩa với việc chúng ta thiếu 1 người điều tiết trận đấu, phân phối bóng và sáng tạo, vị trí đó đáng lý ra phải cho Thiago, người mà chúng ta ví von là XavIniesta thử sức thay vì dùng 1 cầu thủ thiên về thể lực như Keita. Mặc dù không biết hiệp 2 sẽ thế nào nhưng nhìn chung quyết định của Pep rất đúng vì Keita đá hiệp 1 rất tròn vai và đặc biệt đã kiến tạo cho Messi 1 quả khá đẹp. Chúng ta có thể thấy rõ các cầu thủ hiện đang quá tải, hãy nhìn Busquets một cầu thủ luôn thi đấu ổn định kể từ World Cup hôm nay đá hơi dưới sức, chuyền bóng hỏng vài lần, bắt người khá kém. 1-2 năm trước đó là chuyền thường tình đối với Busquets, tuy nhiên kể từ World Cup trở đi trình độ của Busquets đã lên rất nhiều và nếu những điều đó xảy ra Busquets thiệt chả khác gì Busquets lởm El Gallo của FCBSG :smile4:

H2 thôi, bình luận sau :D
 

LoganDee

Tiểu học xã
Đầu quân
17/2/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Bàn thắng đầu tiên của Messi. Quá tuyệt vời với pha kiến tạo quá tốt của Keita, một tiền vệ không thiên về tấn công, cùng khả năng xoay xở tốt của Messi, đã đưa Barca lên dẫn trước.
Bàn thắng thứ 2, Villa phá bẫy việt vị băng lên nhận một đường chọc khe tinh tế xé toang hàng hậu vệ đã dâng cao của Mallorca. Kĩ thuật của Villa đã biến thủ môn của đội bạn từ đi bằng 2 chân chuyển sang chạy bằng 4 chân cũng không chạm vào được bóng. 10 điểm cho Villa :D
Bàn thắng thứ 3 của Pedro, đúng là 1 tuyệt phẩm của anh chàng này !! Không còn gì để nói.
Hơi tiếc pha đi bóng vượt qua thủ môn của Iniesta nhưng lại không thể dứt điểm chính xác :(
Bojan vào sân có vẻ vô hại nhỉ :-?? có đánh nhau thì máu còn đá đấm thì chả rõ rệt gì cả.
 
Sửa lần cuối:

Joan Gamper

Juvenil B
Đầu quân
17/9/08
Bài viết
112
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tuyệt vời! Cả 3 tiền đạo của chúng ta đều đã nổ súng
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top