[Liga 27] Valladolid - Barça [1 - 0]

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
LFP.png

Valladolid.png vs.png FCB.png

Thời gian: 22:00 - Ngày: 08/03/2014 - SVĐ: Jose Zorilla - Trọng tài: Hernández Hernández, Alejandro José

18 CẦU THỦ HÀNH QUÂN ĐẾN VALLADOLID

Theo danh sách Tata đưa ra, bên cạnh sự trở lại của Alves và Neymar, Pique cũng kịp hồi phục chấn thương ở đùi và cùng gã khổng lồ hành quân đến Valladolid. Trong khi đó, một số cái tên không được HLV người Argentina nêu ra là Song, Alba, Cuenca và Dos Santos. Vì lý do cá nhân nên Iniesta sẽ không ra sân trong trận đấu đêm nay, và thủ thành Pinto cũng không có tên trong danh sách vì chấn thương ở lưng.

Danh sách 18 cầu thủ: Valdes, Pique, Mascherano, Alves, Busquets, Adriano, Xavi, Cesc, Pedro, Neymar, Messi, Oier, Tello, Montaya, Alesxis, Bartra, Roberto, Afellay.

Đội hình dự kiến:

doi hinh.jpg

Theo FCB.com
 
Sửa lần cuối:

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[Liga 27] Valladolid - Barça

Valladolid-Barca-Camp-Nou.JPG

Valladolid và Barca sẽ có cuộc đối đầu trong trận đấu sớm vòng 27 La Liga đêm nay với những mục tiêu của riêng mình. Đội bóng áo tím -trắng cần một chiến thắng để thoát khỏi khu vực rớt hạng, trong khi đó với FC Barcelona, cũng cần 3 điểm để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga, và cũng là để gây thêm áp lực cho Real Madrid trước trận đấu với Levante vào Chủ Nhật tới.

Barça rất cần một chiến thắng để có thể nắm quyền tự quyết cho cuộc đua tới chức vô địch. Gerardo Martino đã có trong tay 18 cầu thủ với sự trở lại của Gerard Piqué trong chuyến hành quân đến cố đô Valladolid. Pinto, Cuenca and Dos Santos sẽ không tham trận đấu vì chấn thương, tiền vệ Iniesta cũng vắng mặt vì lý do cá nhân. Puyol , Song và Alba được nghỉ thi đấu trận này.

Đội hình ra sân trong trận đấu này của FC Barcelona cũng rất khó đoán vì đa số đều mới trở về sau cuộc tập trung đội tuyển. Alves và Neymar chỉ mới trở lại hôm thứ Sáu, và nhiều khả năng Martino có thể sẽ chỉ tung họ vào sân từ băng ghế dự bị.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Juan Ignacio Martínez của Valladolid có trong tay đội hình gần như mạnh nhất để chuẩn bị cho trận đấu. Hiện tại, Valladolid đang rất cần điểm để trụ lại La Liga.

Theo FCB.com​
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Đội hình ra sân của Barca theo đăng ký
10001430_10152405056129305_370001520_n.jpg

Không khác đội hình dự kiến.
Dự là một trận đấu khó khăn nữa.
 

toothless

La Masia
Đầu quân
2/4/11
Bài viết
52
Được thích
3
Điểm
8
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Sau trận này thì chào tạm biệt La Liga là vừa :baifu_leuleu:
 

nplinh

Tiểu học xã
Đầu quân
23/2/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mặc dù là fan Barca nhưng xem mà nản :( cố lắm mới ngồi xem hết được trận. Tỷ số không quan trọng bằng lối đá.
 
Sửa lần cuối:

trucvn1979

La Masia
Đầu quân
7/10/09
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Muốn đuổi theo bọn RM thì tất cả các trận đều là chung kết, ai dè lại thua Valadolid. Mọi chuyện chưa chấm dứt tại đây nhưng có lẽ không hy vọng gì ở mặt trận La Liga nữa rồi. Theo chủ quan của tôi thì khởi nguồn cho sự đi xuống này là việc mua Neymar một cầu thủ chỉ đáng không đến 30 triệu Euro. Với số tiền mua Neymar xã thừa sức thêm một trung vệ đẳng cấp và một tiền vệ phòng ngự. Những cuộc chinh chiến là dài hơi chứ không phải kiểu đá phập phù hình sin thế này kiểu mà thắng hòa thua đan xen lẫn lộn. Trước đây tôi có đề cập đến việc Barca không làm cho các đội bóng trung bình, yếu run sợ nữa quả nhiên là hiệu ứng dây chuyền. Có thể một phần tại đợt tập trung cho đội tuyển quốc gia của các cầu thủ nhưng thua một đội bóng thuộc loại cạnh tranh trụ hạng thì không có lý do chính đáng nào ở đây. Top 3 ở Liga không cần bàn cãi nên xã bây giờ nên tập trung vào CL và trận chung kết cúp nhà vua thì hơn. Tuy đã thắng MC 2-0 lượt đi (thống kê lịch sử sẽ OK vào vòng sau) nhưng đá kiểu này thì lượt về chưa chắc chắn gì cả.
Hy vọng ban lãnh đạo sáng suốt hơn trong chuyển nhượng mùa hè năm nay.
 

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Muốn đuổi theo bọn RM thì tất cả các trận đều là chung kết, ai dè lại thua Valadolid. Mọi chuyện chưa chấm dứt tại đây nhưng có lẽ không hy vọng gì ở mặt trận La Liga nữa rồi. Theo chủ quan của tôi thì khởi nguồn cho sự đi xuống này là việc mua Neymar một cầu thủ chỉ đáng không đến 30 triệu Euro. Với số tiền mua Neymar xã thừa sức thêm một trung vệ đẳng cấp và một tiền vệ phòng ngự. Những cuộc chinh chiến là dài hơi chứ không phải kiểu đá phập phù hình sin thế này kiểu mà thắng hòa thua đan xen lẫn lộn. Trước đây tôi có đề cập đến việc Barca không làm cho các đội bóng trung bình, yếu run sợ nữa quả nhiên là hiệu ứng dây chuyền. Có thể một phần tại đợt tập trung cho đội tuyển quốc gia của các cầu thủ nhưng thua một đội bóng thuộc loại cạnh tranh trụ hạng thì không có lý do chính đáng nào ở đây. Top 3 ở Liga không cần bàn cãi nên xã bây giờ nên tập trung vào CL và trận chung kết cúp nhà vua thì hơn. Tuy đã thắng MC 2-0 lượt đi (thống kê lịch sử sẽ OK vào vòng sau) nhưng đá kiểu này thì lượt về chưa chắc chắn gì cả.
Hy vọng ban lãnh đạo sáng suốt hơn trong chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Ông Neymar đấy tính ra đắt nhất thế giới luôn mà xem chỉ muốn đấm. Thể hinh và thể lực ẻo quá ko khéo lại giống chú Robinho của bọn Dê thì toi cơm. Nản. Liga coi như xong giờ chỉ hy vọng Cúp nhà vua thôi chứ C1 toàn thằng xương chắc khó mà nên cơm cháo gì
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Ông Neymar đấy tính ra đắt nhất thế giới luôn mà xem chỉ muốn đấm.
Tòa chưa phán thì chưa kết luận được giá trị chuyển nhượng của Neymar. Các ông quyết mua Neymar vì không muốn rơi vào tay Real như Di Stefano năm xưa. Không hiểu sao trận này cả đội đá chán, tất cả bỏ Liga rồi.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Mình thì chẳng tiếc gì trận này, chỉ muốn nói là "Tạm biệt, Tata ;)"
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Người khổng lồ chân đất sét

Xavi-vs-Valladolid-8-3-2014.JPG

Barca làm khách của Valladolid trong tâm lý nặng nề. Có vẻ tin buồn đến với đội phó Iniesta trước trận đấu và sự vắng mặt của số 8 đã gây sốc cho nhiều đồng đội. Barca không đá với tâm lý thoải mái cho dù hoàn cảnh bắt buộc chúng ta phải giành chiến thắng.

Đội chủ nhà chủ động đá phòng ngự số đông với 3 trung vệ và gần như là 3 tiền vệ trung tâm. Một Valladolid khát khao vật lộn trụ hạng đã gây khó khăn rất lớn cho một Barca nhạt nhoà và thiếu động lực. Cả hiệp một, Barca gần như không thể tổ chức được pha dàn xếp nào ra hồn. Cơ hội đến từ những nỗ lực cá nhân Messi nhưng các cú sút của El Pulga đều đi đúng vào vị trí của thủ môn Marino. Ngược lại với đội khách, pha tấn công lộn xộn ở phút 16 của đội chủ nhà đã giúp họ mở tỷ số. Bàn thua này có thể được coi là tai nạn vì thời gian còn rất dài. Nhưng trước sự vô duyên kỳ lạ của Neymar và sự kém cỏi từ hàng tiền vệ đã không giúp Barca có được bàn thắng gỡ hoà cho đến khi hết trận.

Barca nhạt nhoà

Không khó để nhận ra điều đó được thể hiện trên sân. Xavi thường xuyên chuyền sai và thiếu hợp lý trong các pha chuyền dài. Cesc hăm hở lao lên phía trước và làm mất bóng ngay sau khi Barca đoạt lại từ chân đối phương. Thật kỳ lạ khi một cầu thủ có cách đá đa dạng và muốn nhanh chóng triển khai bóng như Cesc lại có thể kết hợp được với Xavi mang tư duy hoàn toàn ngược lại. Đội trưởng Barca là mẫu tiền vệ điển hình của trường phái giữ bóng và rình rập sơ hở trong khi Cesc chắc chắn mang trong mình lối chơi chỉ biết tiến lên không bao giờ lùi cho dù người ta vẫn nói với nhau rằng anh ta có ADN Barca. Xét từ vị trí trung tâm này thì Barca đã tồn tại đến hai ông chủ giữ nhịp trận đấu và thực tế trên sân được diễn tả ngắn gọn: lạc nhịp.

Barca vẫn cố gắng khoan thủng hàng phòng ngự Valladolid từ trung lộ với các pha phối hợp bật ban tốc độ cao từ Messi và Cesc. Đây là hai cầu thủ chịu khó nhất ở trung tâm đội bóng muốn phối hợp với nhau để đi qua 5 cầu thủ đối phương. Nhưng việc có đến 3 trung vệ phía dưới đã khiến Cesc thường xuyên bị theo kèm chứ không riêng gì mỗi Messi khiến các miếng phối hợp một hai thường xuyên lỡ nhịp vì sức ép từ hậu vệ đối phương. Chính lý do đó là nguyên nhân Tata buộc phải thay Cesc bằng Alexis trong khi Xavi chỉ là cái bóng trên sân với hy vọng kéo Messi lui sâu về giữa sân nhằm hồi sinh nhạc trưởng. Tất cả đã trở lên quá muộn trước sự tự tin và khao khát giành điểm của Valladolid. Tata bấn loạn trước sự chắc chắn của đội chủ nhà và tung vào sân đến 5 tiền đạo có trong tay nhưng kết quả không như ý càng khiến bóng ma cách chơi từ tuyển Argentina ở World Cup 2010 hiện về. Các cầu thủ thường xuyên chạy dẫm chân lên nhau. Thậm chí Alves không biết rằng mình nên đẩy lên cao như một tiền vệ công hay lui về làm hậu vệ thứ ba khi Pique rời sân.

Chất lượng các đợt tấn công tới từ hai cánh của Barca là con số 0. Alves lật cánh trong vô vọng trước hàng thủ cao lớn của Valladolid. Adriano góp phần giúp Neymar biến mất khi không thể hỗ trợ hoàng tử Samba từ phía sau vì Cesc thường xuyên chạy khắp sân. Có lẽ cơ hội đẹp nhất trận thuộc về Neymar với pha đặt lòng vọt xà ở khoảng cách 6m. Phong độ tụt thảm hại của Neymar sau pha bóng đó khiến khán giả kinh ngạc. Không thể tin được! Chỉ có thần mặt trời Apollo mới có thể mỉm cười giải thích lý do khiến Neymar đặt lòng ra ngoài khung thành như vậy. Neymar ngạc nhiên với chính bản thân và mất dần sự tự tin, chính xác trong các đường bóng sau này. Quá nhiều đồng đội trên hàng công và không ai chạy chỗ càng khiến Messi khó khăn trong triển khai và đột phá cá nhân khi mật độ người trước khung thành quá dày đặc.

Công thức đánh bại Barca

Barca đã thua nhiều lần trong mùa giải. Nhưng trận thua này chỉ ra một chiến thuật cổ điển để giành chiến thắng nhà đương kim vô địch. Nó chẳng mới mẻ gì ngoài việc Mourinho từng thay vì đá nhiều trung vệ đã di chuyển vị trí đó nhô lên cao để theo kèm vị trí ảo của Messi. Giờ đây không cần phải làm việc đó. Với việc sức mạnh uy hiếp khung thành của Xavi gần như không còn thì đối phương có thể kéo một tiền vệ về sát khung thành để hỗ trợ đánh chặn các pha phối hợp tốc độ của Messi với tiền đạo mũi nhọn ở những bước ra chân cuối cùng hoặc cố gắng hạn chế khả năng dứt điểm chính diện của Messi ở sát vòng cấm. Dĩ nhiên việc cản phá một Messi thăng hoa là bất khả thi nhưng đâu phải lúc nào Messi cũng đủ thể lực và duyên thầm để vượt qua hết loạt hậu vệ đối phương.

Thất bại trên sân Valladolid tiếp tục nhấn chìm nỗ lực theo sát Real Madrid của Barca. Các học trò của Tata không còn giữ quyền tự quyết số phận của mình nữa và Liga cũng không còn là thế ba tranh trước sự hụt hơi của Barca và Atletico. Đội bóng có nhiều cầu thủ đá cho tuyển quốc gia dự World Cup cũng chẳng sung sướng gì. Một Barca nhạt nhòa, thiếu ổn định trong giai đoạn tiền World Cup càng gây khó khăn cho Tata. Ông không thể đòi hỏi ở họ tinh thần sống chết trong từng giây phút trên sân đấu họ quá quen với vinh quang. Một đội bóng lớn như Barca tồn tại những ràng buộc chủ quan trong hợp đồng về số lần ra sân càng khiến cơ hội sử dụng những cầu thủ có khát khao hơn nhỏ dần đi. Và nếu chứng kiến phong độ già nua của Xavi, cách chơi thất thường của Cesc càng khiến người hâm mộ tin rằng việc mất Thiago là một sai lầm lớn nhất cho La Masia. Liga đang tuột xa dần khỏi tầm tay và càng thất vọng hơn khi vấp ngã trước đội bóng ở nhóm đèn đỏ. 80% thời gian kiểm soát bóng dành tặng những khán giả khó tính nhất thế giới không đem lại niềm vui cho họ mà càng khiến thất bại thêm cay đắng. Barca đang quay trở lại thời kỳ tiểu thuyết người thất bại vĩ đại vì áp lực mơ mộng vô hình đặt lên vai đội bóng. Họ từng gọi thời kỳ đó là thời kỳ của người khổng lồ chân đất sét.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
MARTINO: “CHÚNG TÔI ĐÃ THIẾU ĐI Ý TƯỞNG, SỰ DI CHUYỂN NHƯNG THÁI ĐỘ THÌ KHÔNG”

gerardo-martino-bandadel-terreno-juego-del-estadio-nuevo-zorrilla-1394302358237.jpg

Lại thêm một trận thua nữa, một trận thua có thể khiến nhiều người phải suy sụp tinh thần, và Tata Martino cũng thế. Phát biểu sau trận đấu với Real Valladolid, HLV trưởng Tata Martino vẫn bảo vệ các cầu thủ của mình, ông cho biết:

“Điều mà chúng tôi đã làm là có một trận đấu hoàn chỉnh nơi mà tất cả các khía cạnh của trận đấu đều đã hoàn thành đầy đủ. Đối với tôi, chúng tôi đã không thiếu đi thái độ mà sự khác biệt chính là sự di chuyển của các cầu thủ”.

Tata tiếp tục khẳng định: “Chúng ta cần phải di chuyển. Chúng tôi luôn phải đối đấu với một đối thủ - luôn gây nhiều khó khăn và chúng tôi phải giải quyết tất cả các vấn đề này. Chúng tôi thiếu đi các ý tưởng, sự di chuyển, chiều sâu và sai lầm trong cách triển khai trận đấu, nhưng thái độ thì không”.

Thêm một thất bại có nghĩa là danh hiệu La Liga đang ngày càng xa với đội bóng, nhưng Tata lại không nghĩ thế: “Các công thức toán học đã cho chúng tôi các lựa chọn và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu tại Liga”.

Không những thế, Martino không quá xem trọng cuộc hành quân đến Santiago Bernabeu vào 2 tuần tới: “Tại Santiago Bernabéu, chúng tôi phải giành chiến thắng mặc dù chúng tôi đã từng giành chiến thắng hay từng hòa tại đây. Đây là điều bắt buộc. Chúng ta còn 15 ngày và chúng ta có tất cả thời gian để chuẩn bị nhưng trên hết, hiện tại chúng ta vẫn còn Champions league. Chúng ta cũng đã từng có một trận đấu tốt trước Manchester City và một trận thua tại San Sebastián. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp”.

HLV người Argentina cũng lên tiếng bảo vệ nhưng chiến lược của mình trong việc quản lý thời gian thi đấu các cầu thủ cũng như chính sách xoay tua cầu thủ: “Mọi thứ đã không mang lại kết quả như kỳ vọng. Đã có một chút mệt mỏi khi mà chúng tôi nghĩ rằng mọi người hành quân đến đây trong một tình trạng rất tốt nhưng trong hai trận đấu trên sân khách gần nhất, điều đó đã không xảy ra và đây chính là nơi mọi thứ được quyết định”.

Thực tế là từ trận hòa tại Vicente Calderón, Barça đã không giành chiến thắng trong các chuyến hành quân xa nhà: “Đây là trận thua thứ hai trong hai trận tại sân khách gần nhất. Điều đó khiến chúng tôi quan ngại vì đây là thời điểm quyết định tại Liga”.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hồi còn Pep, đá thắng hay thua cũng mặc kệ, coi đã con mắt, mấy anh sau, đặt biệt bác Tata này thì thôi rồi, tính toán cho lắm, mất đi cả vẻ đẹp tấn công, đã hy sinh nhiều vậy cuối cùng bản sắc đã mất như mong muốn nhiều người rồi đấy, còn vinh quang cũng (có thể) sẽ không thu về được. Cái đó do tính cách mỗi ông, nhìn Pep sang Bayern, ở đó bắt đầu có những ván tenis rồi. Không phải Bayern năm nay mạnh hơn năm ngoái, chẳng qua đội nào dưới tay Pep đều khiến mọi đội khác nhìn họ dưới vẻ là đội bóng ngoài hành tinh, luôn đá chiếu trên, đá cống hiến, đó mới là bóng đá.
Nếu giá trị đến từ chiếc cup thì nó sẽ dễ dàng ra đi theo chiếc cup. Nếu giá trị đến từ bản sắc, nó sẽ đi theo đội bóng cả đời.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Hồi còn Pep, đá thắng hay thua cũng mặc kệ, coi đã con mắt, mấy anh sau, đặt biệt bác Tata này thì thôi rồi, tính toán cho lắm, mất đi cả vẻ đẹp tấn công, đã hy sinh nhiều vậy cuối cùng bản sắc đã mất như mong muốn nhiều người rồi đấy, còn vinh quang cũng (có thể) sẽ không thu về được. Cái đó do tính cách mỗi ông, nhìn Pep sang Bayern, ở đó bắt đầu có những ván tenis rồi. Không phải Bayern năm nay mạnh hơn năm ngoái, chẳng qua đội nào dưới tay Pep đều khiến mọi đội khác nhìn họ dưới vẻ là đội bóng ngoài hành tinh, luôn đá chiếu trên, đá cống hiến, đó mới là bóng đá.
Nếu giá trị đến từ chiếc cup thì nó sẽ dễ dàng ra đi theo chiếc cup. Nếu giá trị đến từ bản sắc, nó sẽ đi theo đội bóng cả đời.

Ăn mày dĩ vãng đến bao giờ nữa bạn ơi
Thời thế khác rồi, con người cũng khác. Cứ lấy cái mốc cách đây 3 4 năm ra để so với bây giờ để làm gì :|
Đội hình thiếu cả chất và lượng mà cứ đòi như cách đây 3 năm. Sự sống còn của HLV, một tập thể nằm ở chiếc cúp. Cứ cống hiến hết sức để rồi hụt hơi rồi trắng tay, đến lúc đó NHM lại ba láp các kiểu khác.

Bây giờ Pep có về thế vào chỗ Martino cũng chắc gì khá hơn. Năm cuối của Pep tại Barca đã xuất hiện một Barca kiệt quệ rồi.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ăn mày dĩ vãng đến bao giờ nữa bạn ơi
Thời thế khác rồi, con người cũng khác. Cứ lấy cái mốc cách đây 3 4 năm ra để so với bây giờ để làm gì :|
Đội hình thiếu cả chất và lượng mà cứ đòi như cách đây 3 năm. Sự sống còn của HLV, một tập thể nằm ở chiếc cúp. Cứ cống hiến hết sức để rồi hụt hơi rồi trắng tay, đến lúc đó NHM lại ba láp các kiểu khác.

Bây giờ Pep có về thế vào chỗ Martino cũng chắc gì khá hơn. Năm cuối của Pep tại Barca đã xuất hiện một Barca kiệt quệ rồi.
Đó không phải là "ăn mày", con người ta khác nhau ở chỗ có người biết trân trọng quá khứ, nhìn vào không phải để sống mà để so sánh coi hiện tại đang tiến lên hay lùi lại để tìm nguyên nhân mà khắc phục. Bạn thuộc dạng người ngủ quên trên chiến thắng, còn khi thất bại thì đổ lỗi tại thế tại thời, như vậy không tiến bộ được.
Mình cũng nói rồi, do tính cách mỗi người thôi, mình phù hợp với những người như Pep, như Maldini, Wenger,.... giá trị bản sắc, sự cống hiến mới quan trọng, nếu không phải như vậy mình đã hâm mộ Real từ thuở đầu rồi chứ đâu chọn Barca. Thời buổi đồng tiền đi trước thì bạn và những người như bạn cứ giữ thái độ đó, mình ko bình luận hay ý kiến gì, nhưng riêng mình, sự hào nhoáng nhất thời mãi mãi ko có nghĩa lý gì với cái bản sắc, bóng đá là môn giải trí, đừng chỉ lo toan tính. Barca đã từng làm được những điều mà ko đội nào ở TBN làm được, đó là tinh thần cống hiến.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Đó không phải là "ăn mày", con người ta khác nhau ở chỗ có người biết trân trọng quá khứ, nhìn vào không phải để sống mà để so sánh coi hiện tại đang tiến lên hay lùi lại để tìm nguyên nhân mà khắc phục. Bạn thuộc dạng người ngủ quên trên chiến thắng, còn khi thất bại thì đổ lỗi tại thế tại thời, như vậy không tiến bộ được.

Mình thuộc tuýt người thực tế bạn ah
Nhìn vào thực tế để nhận biết thực tại, Barça thời Pep hội tụ đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Đội hình chất lượng cả 3 tuyến, các cầu thủ chủ chốt đều ở giai đoạn đỉnh cao nhất, lứa Laliga đúng mùa gặt hái > nhân
Thiên thời, địa lợi > các đối thủ chính đều chững lại, sau 2 năm thụt lùi Barça gần như bị đánh giá thấp > Pep đến kích thích đúng lúc

Suy ra bây giờ thì trái ngược hoàn toàn > so sánh khập khiễng và ko giải quyết dc vấn đề. Một HLV như Pep ko có người thứ 2 để vực dậy Barça và còn lâu lâu nữa may ra Pep mới về dẫn dắt lại Barça.

Tôi ko đổ lỗi thời thế, mà tôi chấp nhận nó, chấp nhận việc Barca đang đi nhanh trên quá trình thụt lùi.

Muốn gây dựng lại Barca thì phải mạnh tay đẩy mấy vị công thần đi và đồng loạt làm mới đội hình. Làm dc việc đó thì hãy mơ đến việc sự trở lại của Barça như thời Pep.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Muốn gây dựng lại Barca thì phải mạnh tay đẩy mấy vị công thần đi và đồng loạt làm mới đội hình. Làm dc việc đó thì hãy mơ đến việc sự trở lại của Barça như thời Pep.

"Công thần" mà bạn nói bao gồm ai ? Messi, Xavi, Iniesta, Cesc, Butquets, Pique? Bạn không thích Messi, vậy bán Messi đi nhé? Bây giờ bán sẽ thu được rất nhiều tiền, đủ để "làm mới đội hình" như bạn mong muốn. Còn tôi chỉ muốn bán Pique thôi, Xavi dự bi.
Cái cần thiết bây giờ là ổn định từ thượng tầng. Barca bây giờ không có phương hướng, không có kế hoạch chiến lược, thiếu ổn định từ thượng tầng cho đến cầu thủ. HLV không chắc chắn tương lai. Ai sẽ là người bắt đầu cho thời kỳ mới ?
 

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình thuộc tuýt người thực tế bạn ah
Nhìn vào thực tế để nhận biết thực tại, Barça thời Pep hội tụ đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Đội hình chất lượng cả 3 tuyến, các cầu thủ chủ chốt đều ở giai đoạn đỉnh cao nhất, lứa Laliga đúng mùa gặt hái > nhân
Thiên thời, địa lợi > các đối thủ chính đều chững lại, sau 2 năm thụt lùi Barça gần như bị đánh giá thấp > Pep đến kích thích đúng lúc

Suy ra bây giờ thì trái ngược hoàn toàn > so sánh khập khiễng và ko giải quyết dc vấn đề. Một HLV như Pep ko có người thứ 2 để vực dậy Barça và còn lâu lâu nữa may ra Pep mới về dẫn dắt lại Barça.

Tôi ko đổ lỗi thời thế, mà tôi chấp nhận nó, chấp nhận việc Barca đang đi nhanh trên quá trình thụt lùi.

Muốn gây dựng lại Barca thì phải mạnh tay đẩy mấy vị công thần đi và đồng loạt làm mới đội hình. Làm dc việc đó thì hãy mơ đến việc sự trở lại của Barça như thời Pep.

Đúng vậy, thời điểm đó các cầu thủ Xã nhà đều đang phong độ cao cả 3 tuyến, còn bây giờ thì : hàng thủ với Puyol già nua sắp giải nghệ, Pique sa sút, Alves có tuổi, Alba chấn thương nhiều. Hàng tiền vệ thì Xavi sắp giải nghệ, Ini sa sút hồi đầu và chỉ trở lại vài trận gần đây,Busquet cũng chỉ chơi tròn vai.Hàng công thì khỏi nói, được mỗi Si lùn vẫn giữ được phong độ, còn lại mấy chú kia thì trận hay trận dở.
Thời điểm này thì Dê mới là đang đạt độ chín, cả về mặt cầu thủ lẫn tinh thần( sau 1 năm tay trắng), lại có 1 lão cáo già thành tinh Ancelotti, so với Tata mới chập chững.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Theo quan điểm cá nhân mình thì Barca đang có những vấn đề sau

Thứ nhất,Tata chắc chắn là một HLV không đủ tầm,mình chưa thấy một HLV nào được coi là giỏi mà đến hơn 50 tuổi vẫn trắng tay về mặt danh hiệu.Mình cũng khá khó hiểu khi Barca chon Tata,có lẽ là vì đặc thù lối chơi kén chon HLV và Tata có mối quan hệ it nhiều với Messi chăng?

Thứ hai,khát khao và thể lực của các cầu thủ Barca đã giảm sau khi thi đấu gần như toàn bộ số trận có thể ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển và cũng đã giành hết các danh hiệu tập thể có thể giành được,riêng Messi không có danh hiệu đội tuyển nhưng lại có cả đống danh hiệu cá nhân bù vào

Sự khó khăn trong việc thay máu đội hình của Barca nằm ở chỗ lối chơi của họ khá đặc thù và kén chon cầu thủ nên vô hình chung phạm vi lựa chon bị thu hẹp và những cầu thủ như Xavi-Iniesta lại càng khó tìm và thuộc dạng hiếm khi xuất hiện

Tuy nhiên Barca có La Masia làm điểm tựa và với một triết lý được định hình thì việc ra lò một lứa Xavi-Iniesta-Messi mới không phải là bất khả thi dù có thể sẽ phải chờ hơi lâu một chút nhưng thực sự với những thành công Barca đã đạt được trong suốt những năm qua thì dù có chờ 10 năm cho một lần lên đỉnh như thế cũng đáng
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
TMình cũng khá khó hiểu khi Barca chon Tata,có lẽ là vì đặc thù lối chơi kén chon HLV và Tata có mối quan hệ it nhiều với Messi chăng?
Tata không có quan hệ gì với Messi trước khi đến Barca. Tata và Messi chẳng qua là đồng hương Rosario thôi.
dù có chờ 10 năm cho một lần lên đỉnh như thế cũng đáng
Chờ gì đến 10 năm dữ vậy ? Nhìn Real chiếm danh hiệu trong 10 năm à ?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tata không có quan hệ gì với Messi trước khi đến Barca. Tata và Messi chẳng qua là đồng hương Rosario thôi.

Chờ gì đến 10 năm dữ vậy ? Nhìn Real chiếm danh hiệu trong 10 năm à ?

Quan hệ theo kiểu đồng hương với cả đội bóng cũ của Messi cũng là đội bóng Tata từng huấn luyện,tóm lại theo mình nghĩ lựa chon Tata vì Messi là nhiều

10 năm cũng chỉ là một cách nói,chờ đến khi nào La Masia ra lứa mới đủ tài năng thôi,Real được cái lợi thế là lối đá không bị quá đặc thù như Barca nên phạm vi lựa chon người tài cũng rộng hơn từ cầu thủ cho đến HLV nên toàn dùng được những HLV và cầu thủ xuất sắc bậc nhất đương thời

Barca thực ra cũng là một nơi rất lành với các cầu thủ Brazil nhưng chỉ tội Brazil dạo này sản xuất tài năng toàn ở hàng thủ chứ từ hàng tiền vệ trở lên lại rất it siêu sao,Neymar đang được coi là siêu sao lớn nhất hiện tại của Brazil nhưng nếu so với Ronaldinho-Ronaldo-Rivaldo-Romario thời xưa thì chỉ là siêu sao bánh vẽ thôi
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top