[Liga-28]: FC Barcelona 3-1 Rayo Vallecano: Cảm ơn thất bại

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0




Thời gian: 3:00 - Ngày: 18/03/2013 - SVĐ: Camp Nou




Cảm ơn thất bại!

Bốn ngày sau cuộc lội ngược dòng vĩ đại. Thật dễ hiểu khi người hâm mộ đội bóng đỏ lam vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh khỏi cơn say bồng bềnh của chiến thắng. Chẳng riêng gì bây giờ, mà chắc rằng mãi về sau này, chúng ta sẽ còn nhớ lại những cảm xúc quá đỗi tuyệt vời và ngọt ngào mà đội bóng con cưng đem đến trong đêm Camp Nou huyền diệu, để rồi bất giác mỉm cười hạnh phúc. Đã quá quen với những chiến thắng nhẹ nhàng với vị thế của kẻ bề trên, chúng ta càng thấm thía nỗi đau đớn hụt hẫng khi đột ngột trượt chân xuống vực sâu và niềm sung sướng vỡ òa khi đạp nát chông gai vụt trở lại đỉnh cao. Bóng đá luôn hấp dẫn bởi nó chứa đựng vô số những điều bất ngờ; và thường thì điều bất ngờ dễ làm cho con người ta thích thú. Cho nên không có gì lạ khi chiến thắng quá thuyết phục và sự trở lại mạnh mẽ không tưởng của “nhà vua” bằng màn phô diễn đầy quyến rũ không chỉ làm thổn thức trái tim hàng triệu culé, mà còn chinh phục được cả những định kiến gay gắt nhất. Thậm chí phải nói rằng chính “sự trở lại” này mới là nguồn chảy dồi dào của cuồn cuộn cảm xúc trong lòng người hâm mộ; chiến thắng chỉ giúp cho dòng chảy ấy thêm kỳ vỹ mà thôi. Không có 90 phút bạc nhược trong chuyến làm khách đến nước Ý, bồi thêm ba lần chạm mặt đại kình địch trong vòng hơn 1 tháng mà không một trận thắng đem về, thì có thể chúng ta sẽ chỉ xem tỉ số 4-0 trước một đội hình Milan non trẻ như một lẽ đương nhiên, nhất là sau tất cả những thể hiện hào nhoáng nửa đầu mùa bóng. Phải, cảm ơn những lần thất bại, bởi đã cho chúng ta hiểu thấu thế nào là giá trị của thành công!

Giờ là lúc gọi thực tại trở về sau giấc mộng thỏa thuê. Tạm yên tâm với đối thủ tiếp theo không quá rắn ở đấu trường châu lục, ta quay lại với mặt trận quốc nội, nơi gần như đã được mặc định thuộc về thầy trò Tito ở mùa bóng này. Chỉ 11 vòng đấu còn lại với khoảng cách tạm thời là 10 điểm so với kẻ bám đuổi liền sau lưng (bởi chiến thắng 5-2 của bầy kền kền trước Mallorca đêm qua), nói như Cesc, “sẽ là không thể chấp nhận được nếu chúng tôi để tuột mất Liga mùa này”. Giờ đây các chàng trai Catalan có lẽ hiểu rõ hơn ai hết, rằng đừng bao giờ nói không trong bóng đá. Trong lúc chúng ta còn đang rung đùi ở dãy ghế đầu thì phía sau, Real Madrid đã chứng tỏ đẳng cấp của nhà đương kim vô địch khi nhẹ nhàng san bằng khoảng cách với gã hàng xóm ngựa ô Atletico và giành lại vị trí thứ hai đáng ra thuộc về họ. Liga lại quay về là cuộc đua song mã, và khi khí thế của đại kình địch đang lên rất cao sau “tuần lễ vàng”, ấy cũng là lúc chúng ta nên có những sự thận trọng cần thiết. Tuy nhiên nói vậy không đồng nghĩa với việc cổ súy cho một sự bung sức mù quáng ở Liga. Bài học thất bại tháng qua không chỉ nhắc nhở ta phải cảnh giác với những cuộc lội ngược dòng. Mà quan trọng hơn, nó dạy ta biết điều tiết nhân sự và tận dụng lợi thế Liga để giữ sức cho đấu trường lớn. Đội hình ta không thiếu chiều sâu, sẽ là quá cầu toàn khi bắt các trụ cột phải cày ải thậm chí cả khi tiếp những đội bóng cuối bảng ở giải quốc nội. Bởi ngay đến máy móc cũng cần nạp điện, tra dầu mỡ thì mới chạy hiệu quả và lâu dài được. Cứ mạnh dạn xoay tua đội hình, rồi nhập cuộc với khí thế và quyết tâm cao nhất, tin rằng không đối thủ nào có thể làm khó được chúng ta.

Vị khách tiếp theo mà Camp Nou sẽ đón tiếp đêm nay là đại diện đến từ thủ đô Rayo Vallecano, hiện đang giữ vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Sẽ là trận đấu cuối cùng tại Liga mà con tàu Blaugrana phải vận hành thiếu bàn tay vị thuyền trưởng. Sẽ bắt đầu một quãng thời gian tạm dự báo là yên ả sau chuỗi những tháng ngày mịt mùng sóng gió. Và sẽ là “sân tập” tốt nhất để ban huấn luyện và các cầu thủ nhìn lại bản thân mình, xem xét những gì được và chưa được sau những thăng trầm vừa qua, để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho những giai đoạn khốc liệt hơn đang tới. Quả thực, chúng ta đã phần nào may mắn được sai lầm vào lúc còn có thể sửa chữa. Vì vậy, phải cảm ơn những lần thất bại, bởi đã cho chúng ta cơ hội được thức tỉnh, soi lại mình trong gương để tự tin tiến tiếp những bước dài trên con đường chinh phục đỉnh cao đang chờ đợi.

Trọng tài: González González, Jose Luis

Dự đoán: 4-1
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mình không nghĩ đây sẽ là một trận đấu dễ dàng vì dạo này phong độ của Barca rất phập phù kể từ khi vắng mặt Tito.
Trận trước Messi và các đồng đội đã chơi cực hay nên trận này có lẽ sẽ có đôi chút chuệch choạc ban đầu.

Dự đoán là 2-0 với cú đúp của Messi :confident:
 

trà sen

La Masia
Đầu quân
27/5/12
Bài viết
47
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mình không nghĩ đây sẽ là một trận đấu dễ dàng vì dạo này phong độ của Barca rất phập phù kể từ khi vắng mặt Tito.
Trận trước Messi và các đồng đội đã chơi cực hay nên trận này có lẽ sẽ có đôi chút chuệch choạc ban đầu.

Dự đoán là 2-0 với cú đúp của Messi :confident:

em cũng đoán như bác này nhưng ý em là kết quả hiệp 1
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Đang xếp ở vị trí thứ 8 và chỉ cách nhóm dự Cúp châu Âu khoảng cách bằng một trận thắng, các cầu thủ Rayo đã chơi một trận đấu đầy quyết tâm ngay trên sân Camp Nou.
Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và sự vượt trội về lực lượng, các cầu thủ Barca nhanh chóng làm chủ thế trận ngay từ đầu thời gian thi đấu và đã có một cơ hội ăn bàn thực sự với cú đá phạt trực tiếp đưa bóng dội xà ngang đội khách đi ra ngoài.
Sau tình huống này, các cầu thủ chủ nhà chủ đội nhường thế trận cho đối thủ để thi triển lối đá phản công.
Và bàn mở tỉ số là kết quả của một tình huống phản công mẫu mực hội tụ đủ các yếu tố: nhanh, chính xác và kỹ thuật với pha dứt điểm thành công của tiền đạo Villa trong thế đối mặt với thủ môn.
Bị dẫn bàn, các cầu thủ khách ào lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng họ chưa kịp làm điều đó thì lại phải nhận thêm một đòn phản công.
Lần này vai trò được đảo ngược khi người kiến tạo là Villa còn người ghi bàn là Messi.

Bước vào Hiệp 2, tình thế diễn ra cũng gần tương tự như hiệp đấu đầu tiên.
Tuy nhiên trong một ngày mà hàng tiền vệ Barca chơi khá kém trong vai trò đảm bảo an toàn cho hàng phòng ngự thì các cầu thủ khách đã có nhiều khoảng trống để tung ra các cú sút xa rất nguy hiểm về phía khung thành của Pinto.
Nhưng may mắn là các cú sút này để đi trật mục tiêu hoặc bị thủ thành dự bị của Barca phản xạ cản phá.
Khi mà các cầu thủ Rayo vẫn còn đang tiếc nuối với các cú sút không thành của mình thì họ lại phải trả giá bằng một bàn thua.
Cũng vẫn là một pha phản công tương tự tình huống ghi bàn thứ hai, người dứt điểm thành công vẫn là Messi.

Không nản chí, các cầu thủ khách vẫn quyết tâm dâng lên để thi đấu sòng phẳng với đội chủ nhà và những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng danh dự của Tamudo khi tiền đạo này dứt điểm từ cự ly chừng 5m sau quả căng ngang vào từ bên cánh phải của đồng đội.

Những phút còn lại ghi nhận những cơ hội của Messi trong việc hướng đến cú hattrick trong trận này nhưng thiếu một chút may mắn và chính xác để hoàn thành mục tiêu này.

Trận đấu đã kết thúc với 3 điểm trọn vẹn dành cho các cầu thủ chủ nhà.
Điểm tích cực nhất trong trận đấu này đó là các cầu thủ Barca đã tận dụng tốt các tình huống phản công, một điều rất hiếm khi xảy ra trong các trận đấu trước đó.
Đây là một sự thay đổi rất đáng phát huy khi nhờ đó lối chơi của họ sẽ trở nên đa dạng hơn, khó lường hơn, các đối thủ sẽ khó đối phó hơn.
Messi vẫn duy trì được phong độ ghi bàn đỉnh cao còn Villa đang dần lấy lại sự tự tin trong các pha dứt điểm hoặc chuyền bóng.

Một đôi chút không hài lòng khi hàng tiền vệ thi đấu không tốt với phong độ kém cỏi của Cesc Fabregas dẫn đến hàng phòng ngự phải chịu khá nhiều sức ép dẫn đến thủng lưới. Còn trên hàng công thì Alexis dường như hơi lạc nhịp so với 2 tiền đạo còn lại.

Dù sao đi nữa sắp tới Tito sẽ trở lại băng ghế huấn luyện và hứa hẹn sẽ đưa Người khổng lồ xứ Catalan trở lại với sức mạnh vốn có sau thời gian thi đấu có phần chuệch choạc vừa qua.
 

popoyo

La Masia
Đầu quân
12/6/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Điểm đen duy nhất vẫn là chú Sanchez vừa chậm vừa đần. Hẳn là Alves phải thấy rất thất vọng khi chuyền quả nào sáng sáng tí lên phía trên cho Sanchez thì anh ấy lại biến nó thành tối bằng phong cách rê vòng vòng. Đâu rồi những pha lách qua người khi anh mới đến :((
 

Floydian

Tiểu học xã
Đầu quân
30/1/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tỷ lệ cầm bóng 53% - 47%. Chắc chỉ đá với Madrid mình mới nghĩ đến điều này. Fabregas đá kiểu gì vậy :oh:
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Trận này Rayo đá rất chủ động, họ muốn chơi đôi công thì ta nhường thế trận và đá phản công cho nhàn nhã. Quyền kiểm soát trận vẫn thuộc về Barca thôi, duy chỉ có điều hơi bất ngờ là các cầu thủ Rayo sút xa tốt quá. Pinto đã rất cảnh giác và xử lý tốt những cú sút xa đó; bàn thua lỗi trực tiếp thuộc về Thiago khi anh đã quá chậm và không thể ngăn cản Tamudo lao vào.

Messi và Villa đá ăn ý một cách kỳ lạ, rồi ôm nhau ăn mừng nữa :D Kỹ năng dứt điểm của Villa là quá tuyệt, hy vọng anh sẽ giữ vững phong độ này. Mình còn ấn tượng Alba, trận này Alba thủ chắc và công tốt; nhiều lần Alba còn bọc lót cho Mascherano, chọn vị trí và cắt bóng chuẩn xác, những pha băng lên tham gia tấn công với tốc độ kinh khủng. Busquests vẫn là vị trí then chốt cả trong phòng ngự lẫn tấn công, anh đá mềm mại nhưng đầy hiệu quả. Những pha cắt bóng và chuyền 1 chạm của Busquests đóng góp rất nhiều vào những tình huống phản công.

Có 2 cầu thủ cần phải cho đi điều trị tâm lý gấp là Cesc và Alexis. Vấn đề không phải là khả năng của họ mà chính là nằm ở cái đầu thiếu tự tin. Cesc từng là đội trưởng Arsenal, Alexis thì là đầu tàu của Udinese; vậy mà thiếu bản lĩnh quá! Alexis ở pha bóng đảo chân đột phá cánh phải lúc cuối trận mới là một Alexis mình muốn thấy!

P/S: Nhờ Rayo, mình mới biết Iron Man 3 sẽ chiếu ngày 26/4 này ở Tây Ban Nha :D
 
Sửa lần cuối:

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Cảm ơn bóng đá đẹp

Cái tựa đầu bài "Cảm ơn thất bại" thì sau trận này có thể lấy một cái tựa mới dành những đội khách như Rayo là "Cảm ơn bóng đá đẹp". Trận đấu rạng sáng nay đã khiến cho người xem cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc đến từ cả hai đội. Tỉ lệ cầm bóng của hai bên không quá trên lệch và số cú sút dành cho nhau thì khá ngang ngửa; ngoài ra là các cơ hội ngon ăn khác đến rất nhiều trong cả trận dành cho hai bên. Phải công nhận là chúng ta đã đối đầu với một đội bóng chơi rất tốt và họ vẫn có thể rời sân với thế ngẩng cao đầu. Trận đấu này đã cho thấy thế nào là bóng đá đẹp mà hai đội mang lại. Xin lấy ra một đĩnh nghĩa theo cá nhân thì bóng đá đẹp trước hết là không tính toán mưu mô, chơi bóng chứ không phải là phá bóng và cống hiến hết mình. Đã lâu lắm rồi mới được cảm nhận được một trận ở La Liga mà đối thủ đánh giá thấp hơn đã chơi rất tuyệt, hơn cả suy nghĩ của mọi người và cả các cầu thủ Barcelona.

5196670w.jpg

Rayo đã nhập cuộc với một tinh thần thoải mái và vô cùng tự tin. Họ không bị dính vào lối chơi của đội chủ nhà mà cố gắng triển khai lối chơi riêng cho mình. Tốc độ, khôn khéo, linh hoạt và liều lĩnh là những từ có thể mô tả về cách chơi của Rayo về phương diện triển khai tấn công, bắt người và kiểm soát tốc độ trận đấu cho mình. Các cầu thủ Rayo ngay lúc đầu đã đẩy cao đội hình và tổ chức bắt người ngay bên sân đội chủ nhà. Khi có bóng họ bình tĩnh phối hợp với nhóm 3 đến 4 cầu thủ đứng trong phạm vi hẹp và đưa ra các tình huống áp sát khu cấm địa rất hoàn hảo. Cách thức tấn công này đã làm cho chúng ta rất nhiều rắc rối. Không giống như các đội bóng khác khi có bóng thường cố gắng đưa bóng vào sâu khung thành bằng các đường chuyền dài và các pha tạt từ hai biên nhưng Rayo đã chơi một cách khác hiệu quả hơn. Việc phối hợp đập nhả khá gần nhau đã giúp họ giữ bóng tốt hơn, nó giúp các đợt tấn công đạt chuẩn xác và nhiều cơ hội hơn, quan trọng là lúc mất bóng họ có thể cướp lại nhanh hơn. Các cầu thủ của Rayo đã chơi rất kỉ luật và cũng rất tự tin cho cách đá của mình. Còn chúng ta đã thực sự bối rối khi đưa bóng đến các chân tiền vệ và thật khó để giữ nó được lâu hơn. Ngay từ tuyến dưới chúng ta cũng khó mà đưa bóng lên được và bằng chứng là bộ đôi trung vệ Barcelona đã liên tục chuyền dài lên phía trên cho các tiền đạo, tất nhiên là không đạt độ chuẩn xác cao khi mà đối thủ bắt quá sát. Cùng với một ngày mà hàng tiền vệ của chúng ta đã chơi không đúng phong độ cách chơi của Rayo lại càng đạt hiệu quả cao. Sang hiệp hai chúng ta đã kiểm soát tốt hơn nhưng vẫn không ngăn được lối đá rất táo bạo của Rayo. Còn việc lý giải cho thất bại của Rayo nó đến từ ba nguyên nhân chính:
- Thứ nhất: Yếu tố con người. Về mặt lý thuyết cách đá cơ bản gần giống Barcelona sẽ đem lại thế trận ngang ngửa và có thể giành lợi thế nhưng các nhân tố của đội khách không quá đồng đều, chất lượng các cú sút không quá cao.
- Thứ hai: Đến từ chúng ta. Sau khi bị sức ép lớn từ lối chơi của Rayo mà chúng ta đã có những phương án tạm thời để hạn chế mối nguy đến từ các chân sút đối phương. Chúng ta chơi rắn hơn, các pha tranh chấp quyết liệt hơn. Hàng tiền đạo đá thấp và thường hay lùi về sau để tranh chấp bóng, hộ trợ cho các tiền vệ.
- Thứ ba: Sự xuất sắc của các chân sút bên Barcelona. Messi đã khẳng định lại một lần nữa khoảng trống xuất hiện ở hàng thủ chính là cơ hội không thể tốt hơn cho khả năng đi bóng và dễ dàng kết liễu đối phương nhất. Messi, Sanchez và Villa đã có rất nhiều cơ hội và biến các cơ hội đó thành bàn thắng mà không quá tốn nhiều đường chuyền. Dù với một phong độ không tốt của tuyến tiền vệ nhưng Barcelona vẫn có thể dành chiến thắng trước một Rayo chơi quả cảm nhưng không có ý đồ chơi phòng ngự. Sự khác biệt là hiệu quả của các pha dứt điểm.

Rayo đã thua và họ đã có thể nhận ra nó từ những đối thủ cuối mặt ra về với một rổ đựng bóng trước đó. Thay cho sự run sợ khi mỗi lần đối mặt Gã khổng lồ Catalan, Rayo đã chuẩn bị cho mình sự tự tin và chơi bóng đúng khả năng. Có thể nói họ không biết chơi phòng ngự trước Barcelona. Rạng sáng qua bàn thắng mà Tamudo ghi là bàn đầu tiên của họ sau 5 trận gần đây nhất và 3 bàn thua nữa đã cộng thêm vào 19 bàn thua trước đó mà Rayo phải nhận. Không giống các đội bóng khác chỉ chơi phòng ngự phản công hay chỉ là lối thăng hoa nhờ vào việc dâng cao đội hình rồi sau đó đổ bê tông ngay sau khi có bàn thắng; Rayo chơi thứ bóng đá đẹp ngay từ lúc đầu và kéo dài cho đến hết trận. Có thể nói tinh thần đội khách đã ăn đứt ý chí của một vài cái tên bên phía Barcelona, dù đã nhận hai bàn thua nhưng vẫn không nản chí với lối chơi của mình. Rayo chơi bóng để kiếm bàn thắng chứ không phải là đá để hạn chế bàn thua, cho dù đó là Barcelona ngay trên Camp Nou.

5196677w.jpg

Một cái đẹp đến từ trận đấu này không chỉ cách chơi của đội khách mà còn đến từ cái tên quen thuộc là Messi. Anh chơi tốt với vai trò của mình dù có vài tình huống không được như ý. Nhưng với phong độ như thế anh đã hạ gục một hàng thủ hớ hên bằng sự khéo léo, tinh tế và tốc độ như cái cách chơi mà Rayo dành cho Barcelona.
 
Sửa lần cuối:

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
[video=youtube;ACcx6WDJrp0]http://www.youtube.com/watch?v=ACcx6WDJrp0&feature=player_embedded[/video]
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
544417_10152704898955601_1971774354_n.jpg


Các số liệu từ chiến thắng của Barca trước Rayo

- Lần thứ 2 trong năm 2013, CLB có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước Deportivo, A.C Milan và Rayo Vallecano. Trước đó là 3 trận thắng liên tiếp khi gặp các đối thủ Espanyol, Cordoba, và Malaga thời điểm đầu năm.

- Rayo làm được một điều thần kì trước Barca, tỉ lệ cầm bóng của họ lên tới 43%.

- Bất ngờ, Alves là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất bên phía Barca với ... 67 đường chuyền, vượt qua Piqué (58) và Mascherano (55). Trong khi đó Trashorras của Rayo chuyền tới 87 lần.

- Villa đã có 4 lần liên tiếp xuất phát từ đội hình thi đấu chính thức, kỉ lục trong mùa giải này - đối đầu với Madrid, Deportivo, A.C Milan và Rayo, trong đó anh ghi bàn 2 trận gần đây nhất.

- Mascherano cũng đã đá chính 4 trận liên tiếp.

- Jordi Alba và Mascherano là người giành lại bóng nhiều nhất trong trận đấu với 13 lần, trong đó mỗi cầu thủ thực hiện tắc bóng 10 lần. Trashorras dẫn đầu danh sách cướp bóng bên Rayo.

- Messi đã có 55 bàn thắng trong mùa bóng nay, 42 bàn tại giải vô địch quốc gia, lập kỉ lục với 18 trận ghi bàn liên tục và chưa có dấu hiệu dừng lại.

- 2 bàn thắng mới đây của Messi cũng đã là cú đúp thứ ... 17 của anh trong mùa giải 2012/2013. Chỉ còn cách kỉ lục ghi bàn tại giải Liga của chính anh 8 bàn.

- Messi đã lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng trong một trận đấu chính thức sau khi Iniesta rời sân.

- Jordi Roura đã cầm quyền chỉ đạo đội bóng trong tổng cộng 13 trận, Barca thắng 8, hoà 2 và thua 3.

Theo FCB.com
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top