[Liga-29] F.C Barcelona 5 - 3 Granada C.F

Bạn có tin "Tàu ngầm vàng" sẽ đánh bại "Kền kền trắng" không


  • Số thành viên bình chọn
    22
  • Poll closed .

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
LFP.png


Ngày: 21/03/2012 | Thời gian: 03h00 | SVĐ: Camp Nou

tata.jpg


8 điểm - Bỏ thì thương, vương thì tội

Chiến thắng trước Sevilla vòng đấu 27 vừa qua mang đến cho các culé nhiều hứng khởi. Chuỗi 7 trận thắng trên khắp các đấu trường: 5 tại La Liga và 2 tại Champions league, đây cũng là lần đầu tiên tại Liga mùa giải này, Barcelona 3 lần liên tiếp rời sân khách mà vẫn ca khúc khải hoàn. Đoàn quân của Pep Guardiola đã thật sự bước vào guồng, mặc dù không nhanh nhưng cũng chưa hẳn là quá muộn khi trên lý thuyết, Barcelona vẫn còn cơ hội tại cả ba giải đấu quan trọng còn lại và mùa giải mới chỉ bắt đầu bước sang giai đoạn nước rút nóng bỏng. Mặc dù vậy, Pep dường như không có cơ hội chia sức cho hai đấu trường Liga và Champions League nữa. Bỏ thì thương mà vương thì tội, ông chọn cách giải quyết nào đây nhà truyền giáo?

Trận hoà của Real Madrid trước thiếu gia Malaga là một niềm vui mang đến cho các culé và toàn thể đội bóng nhưng bên cạnh đó, nó cũng mang đến những cơn đau đầu đang chờ Pep Guardiola giải quyết. Kể từ khi Real Madrid bỏ xa Blaugrana 10 điểm, tất cả BHL và cầu thủ đều đã xác định rõ ràng: Champions League là mục tiêu quan trọng và khả thi nhất, ấy vậy mà dường như Madrid đã biết vấp ngã rất đúng thời điểm. Ngay sau khi biết được kết quả bốc thăm phân nhánh Champions League, Real bất ngờ đánh rơi chiến thắng trong một trận đấu vật vờ khi mà họ chưa thể vô địch trên lý thuyết và vẫn còn mục tiêu danh dự: Vô địch La Liga ngay tại Camp Nou. Rút ngắn khoảng cách đương nhiên là một tin vui nhưng cách Barcelona nhận được món quà này lại mang đến cho mọi người nhiều suy nghĩ. Có hay chăng việc Mourinho dùng những điểm số vốn đã rất thừa của họ làm mồi nhử để các học trò của Pep tiêu hao sinh lực tại đấu trường trong nước? Nghe thì có vẻ không hợp lý nhưng đối với một con người thủ đoạn như Mourinho, không gì là không thể. Khoảng cách tại Liga dù cho có rút ngắn xuống còn 4 điểm thì, Real Madrid vẫn là đội nắm quyền tự quyết trong tay nhưng đổi lại các học trò của Pep sẽ phải căng sức ra mà đá nhằm nuôi tham vọng về một cú lội ngược dòng có lẽ là vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng trong khi Champions League vẫn là một mục tiêu tối quan trọng. Nghĩ về cuộc đối đầu tại Allianz Arena có lẽ là hơi xa vời đối với hai đại diện của bóng đá Tây Ban Nha nhưng chứng kiến kì phùng địch thủ phải dừng bước sớm hơn mình cũng là một niềm vui đối với cả Real Madrid và Barcelona.

Quay trở lại với trận đấu này, Granada vẫn đang thưởng thức La Liga theo cách của riêng mình, tất nhiên với một đội bóng mới góp mặt tai Liga mùa bóng này, trụ hạng là mục tiêu sát thực và hợp lý nhất. Hiện tại đội bóng được coi là sân sau của Udinese đang có 31 điểm và cách nhóm xuống hạng một khoảng cách khá an toàn 7 điểm. Đối với Granada trận đấu này họ không cần thiết phải chiến đấu hơn 100% sức mạnh bởi với một đối thủ như Barcelona, sẽ là khả quan hơn nếu Granada hạn chế bàn thua một cách tốt nhất có thể. Về phía đội bóng chủ sân Camp Nou, ra sân, ghi bàn và chiến thắng luôn là đích đến chung cho mọi trận đấu dù cho đối thủ có là ai đi chăng nữa. Mặc dù vậy sự phân vân không thể không có trong đầu của từng thành viên đội bóng, tiếp tục thi đấu cống hiến, không quá phung phí sức lực hay vùng lên giành giật từng điểm cho đến vòng đấu cuối cùng?

Nhà truyền giáo thì có lẽ vẫn đau đầu một vài vòng đấu nữa nhưng ít nhất đối với các culé, không phải xếp hàng chào tân vương tại Camp Nou đã là một niềm vui khá lớn rồi. Những câu hỏi hãy cứ để thời gian tự động trả lời.
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Resino: "Đối đầu với Barça, ngoại trừ một trận thua thì tất cả là kết quả tốt

[Họp báo trước trận đấu]

granadae.jpg

Xuất hiện trong buổi họp báo trước trận đấu sắp tới với Barça, HLV của Granada Resino đã có những phát biểu về trận đấu tiếp theo của hai đội.

Đối đầu với đội đương kim vô địch, HLV Resino vẫn khẳng định sự tự tin của mình: "Chúng tôi phải thể hiện lòng quyết tâm của mình để chiến đấu đến cùng. Việc được thi đấu trên một sân vận động tốt nhất trên giới và được đối đầu với một đội bóng xuất sắc nhất trên thế giới là một cái gì đó để thưởng thức".

HLV Granada cũng nhận thấy rõ được "sức mạnh" của đoàn quân Blaugrana khi được thi đấu trên sân nhà Camp Nou, vậy nên lối chơi của Granada vẫn an toàn là chính: "Chúng tôi phải phòng thủ chắc, phối hợp với nhau và cố gắng không để đối thủ giữ bóng nhiều". Ông khẳng định: "Đối đầu với Barça, bất kỳ một kết quả nào ngoại trừ một thất bại đều là một kết quả tốt. Và đó lại là một nhiệm vụ khó khăn nhưng không gì là không thể".

Resino cũng không tin rằng việc Malaga cầm hòa Real Madrid sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến các cầu thủ Barça bởi vì: "Barça không cần nhiều động lực để chiến đấu hết mình cho tất cả các trận đấu, họ đã là CLB xuất sắc nhất trên thế giới và họ đang thống trị tất cả".

Về đối thủ của mình, HLV của Granada đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho tiền vệ người Pháp Eric Abidal khi xem anh như "một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới". Và ông nói về HLV của Barca Guardiola là một người đang làm "một công việc phi thường". Hơn nữa, Resino còn khẳng định: "Họ sẽ giành chiến thắng trước Madrid vì họ đang rất mạnh".
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Chi tiết nói Mourinho "thả tép bắt tôm" nghe chừng rất "ảo" ;)) Nếu coi trận đấu thì mới thấy các cầu thủ Real đã đá như thế nào, không lẽ những ngôi sao này lại dám "cãi thầy" để nâng cao thành tích cá nhân. Vì lẽ đó nên theo mình đây chỉ là cú vấp của đội bóng đã thừa điểm cơ và thiếu động cơ. Họ cần một cái gì đó dí dí theo mình để thêm hứng thú. Hơn nữa là các trận gần đây Real cũng rất chập choạng, và khó khăn lắm mới ăn được, không thì cũng được trọng tài ưu ái. Và Malaga đơn thuần đến đúng ngày bầy "Kền kền" dở chứng sau khi khi uống không điều độ ;))

Với lại, sắp tới Real sẽ trải qua giai đoạn "tourmalet" mà Barca từng gặp hồi cuối tháng 2, chắc chắc Mou nắm rõ lịch thi đấu hơn ai hết nên việc nhả điểm là điều tối kỵ, đặc biệt là chỉ với Malaga ngay trên sân nhà mình. Nếu có thể, họ sẽ phải rớt điểm ở những trận Atl. Madrid, Barcelona, Valencia Bilbao. Nhưng rớt bao nhiêu không để Barca qua mặt cũng là một bài toán nan giải. Vô địch mà hơn 1 điểm thì rất ức chế.

Barca sẽ thắng trận này chẳng vì lý do gì cả ;))
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Guardiola: "Chúng tôi đang đứng trước một thách thức rất lớn
[Họp báo trước trận đấu]​

1332189484895.jpg

Mới đây trong buổi họp báo cho trước trận đấu với Granada trong khuôn khổ vòng 19 La Liga, HLV của Barça đã nhắc lại những lời khẳng định bi quan của mình trong cuộc đua đến chức vô địch Liga năm nay:

"Mục tiêu không phải là nghĩ đến một sự trở lại, thật là sai lầm nếu chúng ta làm như thế. Tôi vẫn nghĩ là chúng tôi sẽ không thể lật ngược thế cờ, sẽ là rất rất khó khăn để giành chiến thắng tất cả các trận đấu còn lại, đó là một nhiệm vụ vô cùng nặng nề".

Pep tiếp tục khẳng định phong độ rất tốt của đối thủ Real Madrid trong mùa giải năm nay và nhấn mạnh khoảng cách 8đ vẫn còn rất xa:

"Chúng tôi đang phải cạnh tranh với một đội bóng mà trung bình mỗi trận họ ghi từ 3 đến 4 bàn thắng, họ chỉ để thua hai trận trong tất cả 27 vòng đấu và họ đã thể hiện tất cả bản lĩnh của mình".

HLV Barça lưu ý rằng: "Khoảng cách là 8 điểm nhưng cũng có thể sẽ là 13 hoặc 14 điểm. Tại Calderón chúng tôi có thể hòa hoặc thua, trước Sporting Gijón hay Sevilla đều là một thách thức không nhỏ đối với chúng tôi".

Guardiola cũng nhớ lại những trận đấu khó khăn ở phần còn lại của mùa giải: "Những trận đấu cuối cùng luôn diễn ra hết sức kịch tính và căng thẳng, không có bất cứ trận đấu nào không quan trọng. Có nhiều đội bóng chơi ở đấu trường châu Âu, chúng tôi sẽ tiếp Espanyol trên sân nhà rồi chúng tôi sẽ hành quân đến sân nhà của các đội như Levante hay Betis".

Lời động viên dành cho đội bóng và người hâm mộ


Tuy nhiên, Pep cũng dành những lời động viên của mình tới những người hâm mộ cũng như các cầu khi họ luôn tin tưởng vảo khả năng bảo vệ chức vô địch của đội nhà: "Các cầu thủ đang đứng trước một thách thức rất lớn trong thế giới bóng đá, tôi cảm thấy tốt khi mọi người nghĩ rằng mọi chuyện vẫn có thể vượt qua. Những tuần lễ phía trước còn rất dài nếu chúng ta không cố gắng để chiến thắng. Đó là những gì chúng ta phải tiếp tục, phải cố gắng duy trì phong độ ổn định và những ai luôn ủng hộ chúng tôi sẽ không còn phải chỉ trích bất cứ điều gì".

Chìa khóa tại Camp Nou

Dù Pep luôn khẳng định việc soán ngôi của Real là chuyện không thể nhưng HLV đoàn quân Blaugrana vẫn "mở cửa" cho những cơ hội để gây khó cho Real ở đấu bảng xếp hạng: "Nếu chúng tôi rát ngắn khoảng cách xuống còn 4 hoặc 5 điểm trước trận Siêu kinh điển thì mọi chuyện sẽ khác".

Nhưng khi "mọi người đếu cho rằng chúng tôi sẽ đánh bại Real Madrid ngay tại Camp Nou" thì Pep tỏ ra hơi khó chịu, ông khẳng định trước khi đề cập đến EC thì "chúng tôi còn quá nhiều việc để làm".

Vị trí trong những năm gần đây

HLV đội bóng xứ Catalán cũng bày tỏ cảm giác của mình về "tình hình bất thường" của đội bóng trong mùa giải năm nay khi Barça đang phải bám đuổi với vị trí thứ hai trên bản xếp hạng: "Từ trước đến nay, chúng tôi luôn giành chiến thắng Liga và bảo vệ vị trí đầu bảng và hôm nay chúng tôi đang phải bám đuổi từ phía sau".

Lời khen ngợi dành cho Pedro và Ibrahimovic

Guardiola cũng thể hiện sự tin tưởng của mình vào Pedro và ca ngợi màn trình diễn của anh trong trận đấu tại Sánchez Pizjuán trước Sevilla: "Tôi cảm ơn những gì mà Pedro đã làm, anh ấy chạy cho ba người và anh ấy nhận biết rõ những những mình cần phải làm. Anh ấy thực hiện những việc mà anh ấy vẫn luôn làm, giúp đỡ đồng đội như việc anh tạo điều kiện cho Messi ghi bàn và đó là lý do tại sao anh ấy có mặt ở đội hình một".

Cuối cùng Pep đề cập đến một cựu cầu thủ Barça, đó là Ibrahimovic. Tiền đạo của Milan - đối thủ tiếp theo của đoàn quân Blaugrana tại UCL đã nhận được nhiều lời khen từ phía HLV của đội bóng cũ: "Ibra đã có một mùa giải tuyệt vời. Anh ấy là một cầu thủ có đẳng cấp cao và là một người đàn ông rất lý tưởng của Milan. Chúng ta đều biết rõ điều đó".
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
8 điểm thì vẫn còn quá xa vời, nên thiết nghĩ các cầu thủ cứ tiếp tục thi đấu một cách "vô tư" không suy nghĩ nhiều về La Liga như mấy trận qua. Hi vọng vào một chiến thắng tiếp theo nào :D.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Đội hình ra quân của hai đội:



Theo FCB.com

* Trang chủ làm hình sai, không có Busquets mà thay vào đó là Thiago :-<
 
Sửa lần cuối:

nosiahtiub

Trung học xã
Đầu quân
6/12/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Tí nữa thì đội nhà trả giá vì sự chủ quan. Cũng may sau khi chỉnh đốn lại chúng ta đã giành thắng lợi. Trận này cuenca chơi hay quá. Messi thì khỏi nói, sau khi ghi được bàn thắng thì có phần hơi lơ đễnh. Chỉ khi bị đội bạn gỡ hoà mới thấy cậu ta nhiệt tình trở lại. Và thế là có hartric. Hô hô hô, mai tha hồ có chuyện để nói rồi đây... Thôi chúc các anh em ngủ ngon...
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Có 2 tài năng mà trước đây được tung lên mây thì giờ đây đang "xẹp". 1 là Thiago, có lẽ là trở lại sau chấn thương. 2 là Cuenca, chỉ biết cắm đầu chạy xuống biên và tạt vào cầu may (nhưng vẫn còn tốt chán so với Pedro @@).

Pha phạm lỗi đầu tiên của Alves là không cần thiết, Piqué đã có mặt bọc lót, pha bóng đó Alves làm tất cả phải thót tim và nghĩ về con số 10 trên BXH. Nhưng sau đó thì Alves kiến tạo lại quá khiếp (hình như là 2 nháy cho Messi). Đến vài phút cuối thì "ý trời" muốn đuổi anh ra sân rồi ;)).

Messi phá 2 kỷ lục. 1 là số bàn thắng trong 1 mùa trên mọi đấu trường của 1 cầu thủ chơi tại Tây Ban Nha, 2 là cầu thù ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử CLB. Chúc mừng anh.

Trận sau sẽ là một bài toán nan giải nếu như thiếu vắng Alves :(.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Một trận đấu đánh dấu cột mốc vĩ đại của LEO MESSI! Anh còn hơn cả siêu nhân! Chúc mừng huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử CLB! Một cú hat-trick nữa, và thêm một quả bóng nữa được Messi mang về nhà!

Một trận đấu hay của Cu-ăn-cá, với những đường kiến tạo rất tốt từ cánh trái, và phối hợp với đàn anh cũng rất nhuyễn! Cậu bé Té-lô cũng thể hiện được nét duyên thầm của mình với bàn thắng đẹp mắt.

Một trận đấu "kì lạ" của Alves, khi anh kiến tạo tới 4 bàn thắng, nhưng chia đều cho 2 bên (2 quả cho Messi, và 2 quả pen cho Granada)!

Một trận đấu với dấu ấn đậm nét của anh TÀI! Có vẻ ông chỉ chờ mỗi lần Granada lên bóng là chực thổi penalty. Quả thứ 2 của Alves thì không nói, nhưng thẻ vàng thứ 2 là quá nặng khi đó không phải là lỗi dùng tay cố ý! Trong khi đó, anh TÀI bỏ qua ít nhất 2 tình huống mà Barca đáng được hưởng penalty (tình huống Alexis bị phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm, và tình huống hậu vệ Granada để chạm tay sau cú sút của Messi đầu hiệp 2). Có một chuyện kỳ lạ khác, Barca đang là một trong những đội được hưởng penalty ít nhất, nhưng là một trong những đội bị thổi penalty nhiều nhất! :oh:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Hàng về
[video=youtube;nwO9rjq9ahg]http://www.youtube.com/watch?v=nwO9rjq9ahg&feature=player_embedded#![/video]
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Vậy là trong buổi tối hôm này chú lùn đã xô đổ hai kỉ lục: Trở thành cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất trong lịch sử Barcelona tính đến thời điểm này, đồng thời cũng phá luôn cái mốc 53 bàn của chính anh mùa giải trước.

Một lần nữa, bài ca trọng tài muôn thuở của Liga lại cất lên. Trọng tài, trọng tài: 2 trái pen, cướp của Barca 2 bàn và biếu tặng cho Granada một bàn thắng. Nhưng trong cái đêm mà lịch sử Blaugrana rồi sẽ ghi lại, Messi, giờ đây đã trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử, Messi, Messi, Messi, và chúng ta đã mạnh hơn bất công.

Một trận đấu với đầy đủ những cảm xúc thăng trầm. Cuenca đã trở lại, Tello vẫn với cái duyên ghi bàn như ta thường thấy, và El Pulga vụt sáng thành huyền thoại. Còn đòi hỏi gì hơn thế ?

Thây kệ Hoàng Gia, thây kệ Mâu, thây kệ Cristiana và đồng bọn, thây kệ chiếc thẻ đỏ không đáng có và những trò lố của trọng tài. Cảm xúc lúc này dành cả cho hai màu đỏ xanh, và cho Chú Rệp yêu quý.

Chúc mừng Blaugrana ! Chúc mừng anh: HUYỀN THOẠI LIONEL MESSI !
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Đối đầu với một đối thủ như Granada mà chúng ta lại bị thủng lưới tới 3 lần, dù vì lý do gì đi nữa thì hàng thủ nên kiểm điểm lại mình đầu tiên.
Rất may là trong một ngày như mọi ngày, nghĩa là Messi lại làm người ta phải tròn mắt thán phục và Alves công-tội ngang nhau, chúng ta vẫn dành chiến thắng và đạt mục tiêu giành 3 điểm trên sân nhà.

Nhưng không hiểu sao càng khó khăn để giành chiến thắng thì cảm giác hy vọng về một cuộc lật đổ Real vào cuối mùa lại tăng lên.
Có lẽ may mắn và thành công chỉ đến với những ai nỗ lực không ngừng.

Chúc mừng Messi, huyền thoại của những huyền thoại.
 

culebarca

Tiểu học xã
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
ai có link dow đầy đủ trận này cho tớ cái!!! lúc tối không xem được
:baifu_ongchu:
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Pep nói gì sau trận đấu:

Guardiola: "Chúng tôi đã chơi một trận đấu giá trị như trong thời đại César"

guardioladaindicaciones.jpg

Đêm qua Barça của Pep đã tiếp tục giành chiến thắng, ba điểm ở lại sân Camp Nou và rút ngắn khoảng cách với Real trên bảng xếp hạng Liga. Nhưng có lẽ điều khiến tất cả phải nhắc đến nhiều nhất chính là Messi đã chính thức đi vào lịch sử của CLB khi phá vỡ kỷ lục đã tồn tại bất di bất dịch trong một thời gian dài của huyền thoại César Rodríguez bằng một cú hattrick. Và Pep, với cậu học trò cưng của mình thì ông không thể nào tiếc những lời khen dành cho anh sau trận đấu vừa qua:

"Cái ngày mà Messi vượt qua César như khi chúng tôi đã chơi một trận đấu trong thời đại của César, trong những năm đầy vinh quang của Barça với Cinc Copes. Vượt ra ngoài sự phấn khích của trận đấu, Messi đã "đặt chỗ" cho mình trên con đường lịch sử. Một trận đấu để giúp mọi người nhớ lại César. Đó là một đêm với tất cả những gì thuộc về một trận đấu bóng đá để vượt qua những khó khăn, trở ngại. Và hôm nay là một ngày để chúng ta nói về một chàng trai chỉ mới 24 tuổi".

HLV đoàn quân Blaugrana tiếp tục dành những lời có cánh dành cho Messi:

"Từ Messi đã nói lên tất cả, cậu ấy không ghi những bàn thắng mà là ghi những bàn thắng vĩ đại. Mỗi bàn thắng gần như là tốt hơn trước. 24 tuổi, 234 bàn thắng và mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Chúng ta đang đứng trước một cầu thủ hoàn hảo. Cậu ấy có thể làm được tất cả mọi thứ có thể làm của một cầu thủ. Đã chưa từng có bất cứ ai như thế, tôi xin lỗi những ai đã ngự trị trên đỉnh cao thế giới. Vì cậu ấy hoàn toàn khác biệt, cậu ấy xuất sắc hơn và chúng tôi đang rất hạnh phúc vì được sống bên cạnh cậu ấy và hy vọng chúng ta có thể tận hưởng những gì mà cậu ấy đem lại trong nhiều năm nữa".

Pep còn so sánh Leo với cả huyền thoại bóng rổ Michael Jordan:

"Jordan có thể thống trị làng bóng rổ thế giới và chàng trai này cũng thế, đã có rất ít những VĐV có thể thống trị môn thể thao mà mình đang chơi như anh ấy".

Sau đó, Pep đã bày tỏ sự không hài lòng của mình về thái độ không đồng tình của HLV và chủ tịch Granada Quique Pina y Abel Resino với bàn thắng thứ ba của Messi: "Bàn thắng thứ ba là một bàn thắng. Tôi muốn nói với HLV và chủ tịch của Granada rằng: đó là bàn thắng hợp lệ. Hôm nay, nó được lặp đi lặp lại trên Gol TV và nó là một bàn thắng".

Và khi phóng viên đề cập đến bàn thắng trong trận đấu với Sevilla vừa qua của Messi cũng bị trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị, Guardiola cũng nhấn mạnh: "Chúng ta có mười chiếc camera và mọi việc đều không được ghi lại".

Bên cạnh màn trình diễn xuất sắc của Messi, Pep cũng không quên dành những lời khen dành cho hai cầu thủ trẻ Cuenca và Tello: "Cả Cuenca và Tello đều đã có một trận đấu hay khi cả hai đã ghi dấu ân trong những bàn thắng của đội nhà".

Cuối cùng, HLV của Barca đã nói về sự bất ổn của đội nhà khi bị Granada gỡ hòa 2 – 2: "Điều đó có thể xảy ra khi Granada đã liên tiếp có được hai bàn thắng nhưng đội bóng của chúng tôi luôn biết cách vượt qua trở ngại khi thử thách đên với họ"..
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Adriano bị chấn thương và nghỉ 10 ngày, chúng ta sẽ không có một hậu về trái thực thụ nào trong vòng 10 ngày tới, mà cuộc đối đầu với AC đã cận kề. Puyol sẽ bị vắt kiệt sức trong vòng 2 tuần, hy vọng anh sẽ không bị chấn thương. Một mùa giải ma ám với những chấn thương liên miên.
 

ntrongduc

La Masia
Đầu quân
30/7/07
Bài viết
78
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong
Barça đồng
0
Messi thi đấu mấy trận gần đây không tốn sức nhưng hiệu quả cực cao. Anh ít cầm bóng đột phá hơn, nhưng những lúc cần tăng tốc là lại chao đảo khung thành đối phương. Khả năng dứt điểm và cảm nhận không gian của Messi đang rất tốt. Đây là 1 chiến thuật hợp lý của Pep :). 1 số cầu thủ như Cesc, Alves cần nghỉ ngơi để phục hồi thể lực :D
Alves trông dạo này béo ra hay sao ấy nhỉ? :|
Hàng hậu vệ hơi mất tập trung, có khi đối phương chỉ có 2 người trong khi mình 4,5 hậu vệ nhưng cũng gây nguy hiểm cho khung thành đc :(
Tối qua cả Cuenca và Tello đều chơi tốt, 1 hồi chuông cảnh tỉnh cho Pedro :)
 

duyquan007

Juvenil A
Đầu quân
27/3/08
Bài viết
403
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Nơi ở
Phan Thiết chớ đâu
Barça đồng
0
[video=youtube;xcwg3YlbItA]http://www.youtube.com/watch?v=xcwg3YlbItA&feature=g-u-u&context=G215378cFUAAAAAAACAA[/video]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tiên sư cha nó, nó biến lịch sử thành trò đùa.

Là một nhà viết sử của FCBVN, công việc sướng nhất là những con số cố định. Việc các kỷ lục bị phá khiến các nhà viết sử phải mất công dò tìm và thay đổi lại thông tin. Ít thì vui vẻ. Nhưng kỷ lục mà thay đổi theo tuần kiểu này thì tốt nhất nhà viết sử bỏ dòng:
- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Barca:.... đợi mười năm sau chúng tôi sẽ công bố.

Nếu các bác mà đọc phải dòng nào vẫn ghi là Cesar thì nhớ dùm rằng kỷ lục đó trước mắt vẫn được công nhận nhé vì chúng tôi quá mệt mỏi khi nghĩ đến việc sửa bài hàng tuần.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Piqué: “Đứng trước Messi, tôi thấy mình thật bé nhỏ”

[Họp báo sau trận đấu]

2012-03-20_BARCELONA-GRANADA_40-Optimized.v1332286592.jpg

Trả lời phỏng vấn trên kênh El Marcador của Barça TV, trung vệ Gerard Piqué tỏ ra rất phấn khởi và cho rằng chiến thắng 5-3 trước Granada đêm qua “giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Đội bóng đang đi đúng đường và với thứ bóng đá tuyệt vời hiện có, chúng tôi tự tin rằng Barcelona vẫn là một thương hiệu có chỗ đứng vững chắc không chỉ ở Liga mà còn ở nhiều giải đấu khác”.

Tuy nhiên, Piqué cũng thừa nhận một thực tế rằng cuộc bám đuổi Real Madrid vẫn là một nhiệm vụ cực kì nan giải: “Thật khó để rút ngắn cách biệt hiện tại và để vô địch La Liga năm nay, chúng tôi không thể chỉ dựa vào kết quả của chính mình.” Về 2 quả penalty đã đem lại 2 bàn rút ngắn cách biệt cho Granada, Piqué trả lời ngắn gọn: “Vấn đề trọng tài luôn là một chủ đề nhạy cảm. Tốt hơn hết chúng ta không nên đả động gì tới họ”.

Tâm bão

Trong khoảng hai tuần gần đây, chàng trung vệ cao kều luôn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những vụ tranh cãi nóng bỏng do giới truyền thông châm ngòi. “Thoạt đầu tôi chỉ bị ảnh hưởng đôi chút nhưng rốt cuộc, bọn họ đã đi quá xa. Tôi chỉ còn cách tập trung vào việc tập luyện và phớt lờ mọi lời đặt điều”, Piqué chia sẻ về những rắc rối mà anh đã gặp phải và cho rằng việc trở thành tâm điểm của “những cái nhìn soi mói thường trực” đã quá quen thuộc với những ai khoác áo Barça. Đồng thời, anh nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của tôi là ra sân và cống hiến tất cả những gì có thể. Để giữ vững vị trí của mình tại CLB, cách tốt nhất là không ngừng hoàn thiện mình từ năm này sang năm khác”.

Trong một cuộc họp báo diễn ra vào tuần trước, Pep Guardiola từng nói rằng CLB sẽ chỉ để Piqué ra đi trong trường hợp đó thực sự là quyết định của anh. Piqué tỏ ra rất cảm kích trước những lời này của vị HLV người TBN đồng thời khẳng định: “Tôi chưa từng có ý nghĩ rời CLB, chưa bao giờ”.

Nỗ lực hoàn thiện mình

“Cá nhân tôi mà nói thì được chơi trong một tập thể như Barça là một niềm vinh dự lớn lao nhưng tôi vẫn cần phải cố gắng để hoàn thiện hơn nữa, chẳng hạn như những pha tranh chấp bóng trên không. Ngoài ra, hàng phòng thủ cũng cần phải nhìn lại mình. 3 bàn thua mới đây trước tiên là do lỗi của hàng phòng ngự. Chúng tôi cần phải cẩn trọng hơn, hiểu ý nhau và giúp nhau giảm thiểu những sai lầm không đáng có”.

Huyền thoại Messi

Phá vỡ kỉ lục của huyền thoại César và lập một hat-trick không thể tuyệt vời hơn, Leo Messi là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Camp Nou đêm qua. Cũng như các cầu thủ kahcs trong đội, Piqué không tiếc lời ngợi khen người đồng đội của mình: “Tôi cho rằng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử. Thật vinh dự khi thế hệ của tôi đã sản sinh ra một thiên tài như cậu ấy, càng tự hào hơn khi được là đồng đội của Leo. Đứng trước cậu ấy, tôi thấy mình thật bé nhỏ làm sao…”

Một số phát biểu của các cầu thủ sau trận đấu

Víctor Valdés: “Messi đã khởi đầu một kỉ nguyên mới. Cậu ấy mãi mãi là số 1 hành tinh”.

Cristian Tello: “Ngoài đời, Leo cũng giống như khi chạy trên thảm cỏ vậy. Một người giản dị và luôn đối tốt với đồng đội.

“Thật sự thì đêm qua, diễn biến trận đấu đã gây bất lợi cho chúng tôi nhưng rất may là chúng tôi vẫn kiểm soát được. Giờ thì hãy chờ xem Real Madrid sẽ đáp lại như thế nào”.

Isaac Cuenca: “Ghi bàn là con đường ngắn nhất để chiến thắng. Tôi cảm thấy thật tuyệt sau trận thắng đêm qua. Cuộc đua Liga đang ngày một khó khăn hơn nhưng chúng tôi cần phải giữ vững trong chuỗi trận còn lại để tiếp tục nuôi hi vọng.”

“Leo Messi thật tuyệt vời! Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và không ai có thể phủ nhận điều đó. Với tôi, anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Không biết đến bao giờ nhân loại mới được chứng kiến một Messi thứ hai như thế!”

[FCB.com]

Chạm mốc 1000 thanks nào :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top