[Liga-32] Real Zaragoza 1 - 4 F.C Barcelona

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
LFP.png

00005_FichaClub.png
f2m5a162ebps1.png
00033_FichaClub.png


Thời gian: 01h00 | Ngày: 08/04/2012 | SVĐ: La Romareda

barcelona-3-1-ac-milan-messi-goal.jpg


Những ngày đẹp trời

Thành phố Barcelona đang sống trong những ngày đẹp trời. Đội bóng con cưng của họ vừa vượt qua A.C Milan để tiến vào vòng bán kết Champions League mùa giải 2011/2012, tại đấu trường trong nước Pep Guardiola và các học trò cũng đã có mạch 8 trận thắng liên tiếp và rút ngắn cách biệt với kền kền trắng xuống còn 6 điểm. Tháng 4 lại về, tháng quyết định của mùa giải và Barcelona đang có phong độ vô cùng ấn tượng, thế là đủ để các culé tiếp tục hi vọng về một năm đại thành công của người khổng lồ xứ Catalan.

Vòng 32 La Liga, Barcelona hành quân đến La Romareda với sự tiếp đón hẳn không được nồng hậu từ phía chủ nhà Zaragoza. Vui vẻ làm sao được khi mà câu lạc bộ xứ Aragon đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ và cách đội bóng an toàn gần nhất là Villarreal tới tận 5 điểm. Tiếp đón, các học trò của Pep trong thời điểm này, cơ hội để có điểm cho đội bóng hoàng gia dường như là không có. Cái dớp sân khách đã không còn ám ảnh đội bóng xứ Catalan, các chân sút của Barcelona dù không có được phong độ cao nhưng 7 trận đấu gần nhất tại La Liga, dù ở sân vận động nào, Messi và các đồng đội luôn ghi nhiều hơn đối thủ 2 bàn. Rõ ràng, với một đội bóng tấn công nhiều như Barcelona, cách biệt 2 bàn không phải là một điều gì đó quá lớn lao, tuy nhiên nó cho thấy được sự ổn định và khả năng tiết kiệm sức lực trong chặng nước rút quyết định. Phong độ của Barcelona mùa giải này không cao, khởi đầu mùa bóng, Pep và các học trò liên tục vẽ nên những đồ thị hình sin về điểm số dành được mỗi vòng đấu nhưng cho đến thời điểm này, Barcelona trở nên lầm lỳ hơn, không còn những thắng lợi manita, những séc tennis nữa mà thế vào đó là một sự chắc chắn như một đoàn tàu với tốc độ đều đều nhưng không phải dừng bánh trước bất kì sân ga nào. Những đòn tâm lý hiệu quả của Pep đã góp phần rút ngắn khoảng cách 10 điểm với Real Madrid mà vẫn giúp đội bóng vào trận với một tâm lý thoải mái nhất có thể. Khi mà các cầu thủ chỉ còn biết chiến đấu vì danh dự, vì đẳng cấp của đội bóng vô hình chung sức mạnh tinh thần của Barcelona được nâng lên rõ rệt nếu so sánh với thời điểm cách biệt cứ thế gia tăng qua từng vòng đấu. Zaragoza có thể làm nên bất ngờ hay không? Bóng đá chẳng ai nói trước được điều gì nhưng quả thật nếu Barcelona để điều đó xảy ra, đội bóng sẽ tự kéo tuột niềm hi vọng và cảm xúc của mình cũng như của các CĐV trung thành.

Một niềm vui khách quan khác cũng đang giúp các cổ động viên của Barcelona duy trì hi vọng. Lịch thi đấu tháng 4 của Real Madrid khắc nghiệt hơn Barcelona rất rất nhiều, 9 trận đấu với 6 trận cầu đinh, Blanco mới chỉ vượt qua 2 trận đấu được đánh giá là nhẹ nhàng nhất. Còn đó những Valencia, Athletico Madrid, Bayenr Munchen và đặc biệt là Barcelona rình rập Real trên con đường lật đổ. Một thất bại có thể kéo theo nhiều hệ luỵ nhất là khi các đội bóng ở La Liga đã dần nhìn ra đặc điểm hoá giải lối chơi phản công của bầy kền kền. Lối đá mưu mẹo của Mourinho không dễ có thể qua mặt được các đội bóng lão làng. Vòng đấu này, Real Madrid thi đấu sau Barcelona và càng khó khăn khi đối thủ của họ chính là Valencia. Bầy dơi đã chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng bằng chiến thắng 4 - 0 trước AZ Alkmaar để góp mặt trong trận đấu bán kết Europa League. Hành quân tới Bernabeu, rõ ràng cơ hội giành điểm của Unai Emery và các học trò là không cao nhưng họ vẫn phải bất chấp mà vượt thác vì Malaga đã bám đuổi rất gần vị trí thứ 3 rồi. Lượt đị tại Mestalla, những chú dơi chỉ còn cách trận hoà với kền kền trắng đúng một vị trọng tài mà thôi, pha cản bóng bằng tay rất lộ của Higuain không được đền bù bằng bất kì quả penalty nào. Tuy vậy, Real Madrid cũng vẫn đang nắm chắc trong tay chiếc cúp vô địch La Liga, những sự xuất hiện của Valencia hay Athletico Madrid và Sevilla chỉ làm tăng nguy cơ mất điểm của đội bóng này chứ chưa thể khẳng định điều gì nếu trái bóng chưa lăn.

Dù sao, chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả Barcelona ạ, giành trọn tất cả các điểm số còn lại, đội bóng sẽ có 96 điểm và cân bằng thành tích của mùa giải năm ngoái. Chẳng việc gì phải thất vọng khi đội bóng đã chiến đấu bằng tất cả khả năng, vẫn còn nhiều chiếc cúp đang chờ đợi Pep và các học trò trên chặng đường chinh phạt ... mùa bóng này, mùa bóng sang năm và còn rất rất lâu nữa.
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Guardiola: "Cảm ơn...sự tin tưởng của Mourinho"

57421038.jpg

Trong cuộc họp báo mới đây tại Ciudad Deportiva, HLV Barça đã có những phát biểu về trận đấu sắp tới tại La Liga và đặc biệt là trước những phát ngôn của HLV Real vừa qua.

Đối với Barça thì Liga đang trong giai đoạn nước rút nên mỗi trận đấu Pep đều cho rằng nó sẽ rất khó khăn, về trận đấu sắp tới với Zaragoza, HLV Barça cho biết:

"Họ rất mạnh và đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn. Hy vọng chúng tôi có thể lại được tìm thấy những cảm xúc của những nổ lực hồi cuối tuần qua. Khi bạn phải chiến đấu với những đối thủ đang gặp khó khăn như Zaragoza thì đó luôn là những trận đấu khó khăn nhất. Và không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sẽ đối mặt với một đội bóng đang có quyết tâm cao nhất".

Bên cạnh đó, khi được hỏi về những lời khiêu khích của HLV Madrid Mourinho dành cho Barça mấy ngày trước, Pep vẫn bình tĩnh cho biết:

"Mọi người đều có quyền được nói, không thành vấn đề gì cả. Có những điều mà bạn nhất thiết không cần phải trả lời. Đôi khi tôi phải "tự uốn lưỡi" vài lần nhưng lời nói cứ "tuôn" ra theo ý của nó. Đó là một phần của cuộc chơi, luôn luôn là như thế và bạn phải sống và đối mặt với nó".

Và HLV Barça cũng không quên dành lời "cảm ơn" đến "sự tin tưởng" của Mourinho khi ông cho rằng Barça đã "đặt một chỗ" tại chung kết UCL:

"Tôi rất cảm ơn sự tin tưởng của ông ấy nhưng cả bốn đội vẫn có cơ hội đó. Thật vinh hạnh khi Real Madrid nghĩ rằng chúng tôi sẽ góp mặt trong trận chung kết".

Về lịch trình sắp tới khi mà đoàn quân Blaugrana đang phải sắp đối mặt với một tuần khó khăn khi vừa phải căng sức cho hai trận đấu với Chelsea tại CL và xen giữa lại là trận Siêu kinh điển tại Liga. Nhưng Pep vẫn tỏ ra bình tĩnh:

"Athletic Bilbao đã dạy cho chúng tôi một bài học về cách làm sao để ứng phó trong những tình huống không được nghĩ ngơi. Nhưng tại thời điểm này, dường như điều đó là không đáng kể vì chúng tôi nhìn thấy trận chung kết đang đến gần, chúng tôi phải chiến đấu cho đến cùng với những nổ lực để tiếp tục giành lấy các danh hiệu".
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Đối đầu với những đội bóng "đội sổ" như thế này, khó khăn sẽ càng lớn. Chưa kể hàng thủ thiếu vắng Piqué, điều đó gần như đã chắc chắn bộ tứ vệ là Alves - Mascherano - Puyol - Adriano. Ai cũng biết đội trưởng đang cần được nghỉ (vì tuổi tác) và Adriano thì chưa bao giờ có thể chạy hết 90 phút. Hi vọng hàng công, đặc biệt là Messi sẽ tạo được cách biệt an toàn và hàng tiền vệ giảm được sức ép cho 5 người phía sau.

Đêm nay ta không được xem em thi đấu rồi :(.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trang chủ có cái tít: Trận đấu của hy vọng.
Đây là vòng đấu của đội đương kim vô địch với đội đang cố trụ hạng so với trận đội đầu bảng với đội thứ 3.
Hy vọng là hy vọng độ khó của logic chứ xét về tinh thần thì đá với Zaragoza bây giờ căng thật. Còn Valencia thì chả có hy vọng gì đua tranh và cũng chẳng sợ mất suất đá Champions League năm sau với thực lực của mình. Hy vọng nhất là sức ép Malaga và Levante tạo ra buộc Dơi phải đá hết mình. Hy vọng thôi anh em :D.
 

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Barça's starting line-up: Valdés, Alves, Puyol, Mascherano, Adriano, Keita, Thiago, Cesc, Pedro, Alexis and Messi
Trước trận đấu, Mou đã đến tận nơi xin chữ ký Pep :D
293749_10150831304339305_197394889304_11692169_1192608753_n.jpg
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Hiệp 1 thật điên rồ.
Valdes dính 1 quả pen và tự tay đẩy bóng. Quả vào đầu tiên thì không hiểu nổi chúa đã ban cho tiền đạo đối phương hay trừng phạt Barca vì cái tội đá lộn xộn. Ta chạy loạn lên theo đối phương. Tuyến giữa không cầm bóng. Tay Thiago thì điệu chảy nước. Chuyền bóng thì khó và năm ăn năm thua. Có gần 4 đường chuyền đặt đồng đội vào thế đánh nhau để lấy bóng và gần chục pha chuyền sai.

Tay Cesc thì chạy lăng xăng khắp nơi và chỉ giỏi chăm chăm chuyền bổng. 2 bàn của ta cũng vui tính. Bàn đầu thủ môn đối phương lỗi và Phú Ông nhanh chân hơn cả Gaynaldo. Bàn 2 thì tưởng lên cho vui và phá ra vì Alves đang đau nhưng 2 gã Bọ-chét và Mặt-xị máu chiến đã lập công :D.

Họ mất 1 người và hiệp 2 sẽ là của ta. Cố lên anh em.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Hiệp 1 diễn ra rất sôi nổi khi Zaragoza sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng với lối đá nhanh, quyết liệt. Lafita và Aranda thật sự nguy hiểm. Cũng chính vì sự áp sát quyết liệt ấy mà Barca đã không thể triển khai hoàn toàn được lối đá Tiki Taka thường lệ. Số cơ hội rõ rệt là không nhiều, bàn thắng thứ nhất khá may mắn, bàn thứ 2 đến từ một pha phản công, không thể coi đó là thành công. Tuy nhiên tin tưởng sang hiệp 2 Barca sẽ chiếm lĩnh được thế trận một cách rõ ràng hơn khi cuối hiệp 1 Zaragoza đã bắt đầu cho thấy sự suy giảm, và cũng vì 10 người thì nó phải khác :D

Xem hết hiệp 1 mà nhìn mãi không thấy Pedro đâu nhỉ?
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Lại thêm 1 ca chấn thương nữa (chắc chỉ bị căng cơ do quá tải), hy vọng Áo Vét sẽ kịp trở lại cho trận gặp Chelsea.
 
Sửa lần cuối:

eubeun

Trung học xã
Đầu quân
23/9/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Một trận đấu tốt của Xã nhà, mặc dù cái tật phung phí cơ hội vẫn chưa bỏ được.
Thẻ đỏ của cầu thủ bên Zara hơi nặng, tình huống đó nếu anh ta chưa nhận thẻ thì nên phạt, còn đã nhận rồi thì lẽ ra trọng tài nên nương tay 1 chút.
Sanchez đã có 1 trận đấu hay, thật tiếc cho anh vì đã không có bàn thắng nào mang về.
Giờ thì các cule đã có thể ngủ ngon và chờ đợi Bầy dơi mần thịt Kền kền ngay tại tổ của chúng. Nghe có vẻ bất khả thi nhưng biết đâu được nhỉ :baifu_umbala: .
 

barcanova

La Masia
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
53
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
lòng đất
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Hiệp hai, Zaragoza chơi rất tốt dù chỉ với 10 người. Họ ép sân và tạo được nhiều pha hãm thành của Valdes. Mọi chuyện chỉ thực sự khác đi khi lão hói tung Butquets vào sân thay Keita. Số 16 cầm banh và triển khai thế trận cực tốt. Xem trận này thấy Messi cô đơn quá. Rõ ràng anh cần thêm người chia lửa trong việc kết liễu đối phương. Dù ghi bàn, nhưng cá nhân tôi thấy chân của Pedro hư toi nó rồi, không còn ngoan như ngày xưa nữa.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chúc mừng Pedrito. Xin gọi lại cái tên ấy, và thời gian tới chúc anh thực sự trở lại là Pedro. Bàn thắng thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận, và pha chạm bóng thực sự đẳng cấp trước khi bóng đến chân Messi.

Hai bàn thắng, Messi lại vượt lên trên chị Crissy. Đây là điềm báo cho Real, bởi chị ấy sẽ lại hùng hục sút và bắn lên trời + vài tình huống "lanh chanh" cơ hội của đồng đội như trận trước ;)).

Montoya đá rất chững chạc, và cái nhìn về cu cậu vẫn không đổi so với trận gặp Espanyol khi cu cậu đá rất hay, nhưng sau đó bị lão Tamudo cho gãy xương sườn. Alves có người kế tục xứng đáng :D.

Nếu không có quả penalty và bàn thắng việt vị của đội bạn, thì Barca đã ngủ quên. Mặc dù sau đó hàng tiền vệ vẫn choệch choạc, và cả hàng thủ, nhưng rất may sức mỏi của chúng ta cũng đủ để gây áp lực lên Real.

3 điểm, và sau đêm mai điểm số này vẫn sẽ giữ nguyên!!!

1333819609957.jpg

P.S: - Lúc mới vào trận không thể hiểu tại sao sân của Zaragoza nhìn lạ thế, cứ như tuyết trắng. Tuyết ở Tây Ban Nha đã hiếm, và mùa xuân như thế này càng không thể. Cuối cùng mới biết cỏ trên sân của Zaragoza đúng là... vô đối. Họ để cỏ ra hoa để chào đón Barca :D. Điềm báo chăng, đây sẽ là bước ngoặt của cuộc đua đến chức vô địch La Liga, khi con đường chúng ta đang đi trải đầy hoa? :D

- Barca là đội bóng nông dân, nên các đội bóng khác đón tiếp một cách rất... nông dân :D. Gặp các đội bóng của Mou, Barca được đá trên SVĐ... "CÁT" BI. Gặp AC và một số đội bóng khác, chúng ta được đá trên... RUỘNG KHOAI TÂY. Nhưng đêm nay Zaragoza còn đặc biệt hơn tất cả, các bạn ưu tiên các anh nông dân xứ Catalan chơi bóng trên CÁNH ĐỒNG HOA. Vừa đá bóng, vừa tạo dáng chụp ảnh thì hết xảy =)). Mốt mới khi đối đầu với Barca chăng? :oh:
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Trận này rất may khi chúng ta có bàn thắng gỡ hòa sớm nếu không thì rất khó triển khai lối chơi vì lúc này đối thủ sẽ chơi rắn hơn và tập chung cao độ. Mà xem xong mới thấy được lí do tại sao Zaragoza đang ngụp lặn đến như thế. Vui mừng khi Pedro đã ghi bàn và cũng để lại đấu ấn dù thực sự anh chơi chưa nổi bật cho lắm, tiếc một điều là Alesxis vẫn chưa có được bàn thắng theo cá nhân mình thì cầu thủ số 9 chơi vô cùng năng nổ nhưng đã quá lâu rồi anh chưa có được bàn thắng cho riêng mình
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chúc mừng Pedrito. Xin gọi lại cái tên ấy, và thời gian tới chúc anh thực sự trở lại là Pedro. Bàn thắng thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận, và pha chạm bóng thực sự đẳng cấp trước khi bóng đến chân Messi.

Em thì thấy đó là một tình huống chạm bóng hỏng. :D

Một trận đấu tệ (như gần đây) của Pedro, cảm giác bóng, di chuyển, chuyền ban...đều gặp vấn đề, thậm chí còn tệ hơn những trận trước. Nhưng run rủi thế nào vào lúc chẳng ai tin hắn sẽ gượng dậy nổi nữa thì lại vớ được bản thắng. Có lẽ với mẫu cầu thủ như Pedro, DUYÊN mới là quan trọng nhất.

Thôi thì chúc anh tiếp tục DUYÊN với xã nhà vậy, chờ anh lâu quá rồi. :D
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
* Pha bóng 'lấy công chuộc tội' của Valdes >>> Xem nhanh kẻo bị xóa

[video=youtube_share;bdDXwlKnxBw]http://youtu.be/bdDXwlKnxBw[/video]​
 

Tư Bạc

Trung học xã
Đầu quân
14/5/11
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
33
Barça đồng
0
Cho những ai bỏ lỡ :baifu_saoday:
[video=youtube;xZHxkeArdyU]http://www.youtube.com/watch?v=xZHxkeArdyU&feature=related[/video]
 
Sửa lần cuối:

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Trận này mình thấy hàng công vẫn chưa cải thiện đc khả năng dứt điểm, rất nguy hiểm khi đang đi vào giai đoạn nước rút của mùa giải trên tất cả mặt trận.
 

cheltea

Tiểu học xã
Đầu quân
10/3/12
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Nơi ở
Nou Camp
Barça đồng
0
Sau trận đấu đêm qua Messi đã có bàn thắng thứ 60 trong mùa này tạm thời vươn lên dẫn đầu danh hiệu Pichichi, hi vọng tối nay Valencia làm nên chuyện trước Real.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Trận này làm mình tưởng nhớ lại những trận EC năm nào, khi mà Dê cứ thoải mái chặt chém còn Barca cứ thoải mái ...ghi bàn. Phải công nhận là Mou không những bày những chiêu trò có 1 không 2 cho Dê, mà còn cho "đàn em hoàng gia" của Dê. "Đệ hoàng gia" chắc là thấm nhuần tư tưởng của thằng "đàn anh" nên chơi xấu dưới mọi cấp độ, tiểu xảo dưới mọi hình thức mỗi khi gặp Barca. Cũng may là hôm nay Barca mặc áo đen nhưng không còn "đen" như mọi khi nên chúng ta vẫn chiến thắng nhờ Messi tỏa sáng. mặc dù vẫn hàng thủ vẫn chưa hết bệnh mơ ngủ trên sân khách.

P.S: - Lúc mới vào trận không thể hiểu tại sao sân của Zaragoza nhìn lạ thế, cứ như tuyết trắng. Tuyết ở Tây Ban Nha đã hiếm, và mùa xuân như thế này càng không thể. Cuối cùng mới biết cỏ trên sân của Zaragoza đúng là... vô đối. Họ để cỏ ra hoa để chào đón Barca :D. Điềm báo chăng, đây sẽ là bước ngoặt của cuộc đua đến chức vô địch La Liga, khi con đường chúng ta đang đi trải đầy hoa? :D

- Barca là đội bóng nông dân, nên các đội bóng khác đón tiếp một cách rất... nông dân :D. Gặp các đội bóng của Mou, Barca được đá trên SVĐ... "CÁT" BI. Gặp AC và một số đội bóng khác, chúng ta được đá trên... RUỘNG KHOAI TÂY. Nhưng đêm nay Zaragoza còn đặc biệt hơn tất cả, các bạn ưu tiên các anh nông dân xứ Catalan chơi bóng trên CÁNH ĐỒNG HOA. Vừa đá bóng, vừa tạo dáng chụp ảnh thì hết xảy =)). Mốt mới khi đối đầu với Barca chăng? :oh:

Có thể nào trận tiếp theo Barca lại được các đội bóng khác trồng nhiều quả ngon, trái lạ để chào đón chăng ? Lúc đó chắc Barca sẽ đá không nổi vì ăn no "trái cây" của họ rồi :D

Hình ảnh trận đấu đây :

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_01-Optimized.v1333834185.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_05-Optimized.v1333834187.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_07-Optimized.v1333834189.jpg

[An]
2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_08-Optimized.v1333834192.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_10-Optimized.v1333834193.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_11-Optimized.v1333834195.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_12-Optimized.v1333834198.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_13-Optimized.v1333834199.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_14-Optimized.v1333834202.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_16-Optimized.v1333834204.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_18-Optimized.v1333834206.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_20-Optimized.v1333834208.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_22-Optimized.v1333834210.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_23-Optimized.v1333834213.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_24-Optimized.v1333834215.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_25-Optimized.v1333834217.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_26-Optimized.v1333834219.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_27-Optimized.v1333834221.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_28-Optimized.v1333834223.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_29-Optimized.v1333834225.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_30-Optimized.v1333834227.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_32-Optimized.v1333834228.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_39-Optimized.v1333834232.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_33-Optimized.v1333834234.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_34-Optimized.v1333834236.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_35-Optimized.v1333834237.jpg

2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_36-Optimized.v1333834240.jpg

Pedro đã trở lại, nhìn mặt vui ra phết nhỉ ?
2012-04-07_ZARAGOZA-BARCELONA_37-Optimized.v1333834242.jpg

Sặc!!! Puyol lại Sexy[/An]
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Hè hè, các bác than thở cái gì nữa. Sân này còn hơn ối lần sân San Siro của Lan già. Không trượt, không bơi là ta có thể đá tốt. Được voi cứ đòi Camp Nou :D.

Mà như tay Au trên kia còn mê tín nghi ngờ cuộc đời nở hoa cũng hay. Chặng đường nào trải bước trên hoa...cỏ (đa số câu từ của Trần Lập) hay này là cỏ hoa rất mềm...này là hoa rất thơm (hình như của anh Ngọc Châu)...đều miêu tả có hoa là sắp có quả.

Sự thực thì nhiều sân ở châu Âu tệ ngang sân cấp tỉnh ở Việt Nam. Nhưng xét về thực tế ở trận này thì sân có nở hoa không đáng ngại bằng cỏ mọc cao hay ruộng khoai tây và sân cát. Chẳng có gì phải phàn nàn cả. Giới teen Việt có khi rủ nhau đi chụp ảnh đầy ra ý chứ :D.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top