[Liga 33] FC Barcelona - Valencia (1-2) Thêm một lần đau

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
LFP.png

FCB.png
vs.png
Valencia.png


Thời gian: 1:30 - Ngày: 18/04/2016 - SVĐ: Camp Nou

13020582_588001088015429_1452629256_n.jpg

KHI NIỀM TIN KHÔNG BAO GIỜ MẤT ĐI!​

"Tôi không bao giờ thích thua cuộc, nhưng tôi sớm nhận ra một điều: bạn không thể mãi chiến thắng. Nếu bạn hiểu rằng bạn đã làm tất cả những gì có thể và đã tận dụng mọi cơ hội, bạn sẽ chấp nhận thất bại như một phần của cuộc chơi. Bạn sẽ đứng dậy và trưởng thành...."
_Tito Vilanova_

Tôi trích dẫn câu nói của Tito như cái cách hàng vạn culé khắp thế giới đang làm. Vì thật ra tôi không biết phải mở đầu bằng cách nào hay phải dùng từ nào để giải bày cho thỏa những nỗi lòng lúc này của tôi và cả của hàng vạn trái tim chảy dòng máu hai màu đỏ lam bây giờ. Mặc dù có đọc đi đọc lại vài chục lần câu nói ấy thì nỗi buồn trong tôi cũng không vơi được. Thắng chưa chắc là có được tất cả nhưng thua thì với vài người giống như là mất đi tất cả. Nhưng tôi vẫn gửi câu nói của Tito để mong truyền được dù chỉ là chút ít niềm lạc quan cho những ai mang trong mình tình yêu với Barça! Thắng thì vui, thua thì buồn, bình tĩnh đối mặt nhưng đừng nản chí nhé. Từ bỏ không bao giờ nên có trong từ điển của bất kì ai trong chúng ta.

13023600_588006568014881_1087019243_n.jpg

Nói về thực tế chút nào. Trong 1,2,3 à chính xác là 4 trận đấu gần đây, mọi người hâm mộ bóng đá nếu bỏ thời gian ra ngồi xem Barça - kẻ thù không đội trời chung của vài chục câu lạc bộ, thi đấu thì chắc hẳn đều có những suy nghĩ giống nhau "Đá quá tù", "Họ không thể triển khai được đội hình để phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương", "Messi biến mất rồi sao?",... Và rất rất nhiều những lời chê bai, trách móc và cả sự sung sướng của những kẻ anti Barça. Tôi không hề bác bỏ những lời nhận định rằng cầu thủ chúng ta trong những trận vừa rồi thi đấu rất vất vả trước những đối thủ nặng cân và cả nhẹ kí. Họ chạy rất miệt mài, giữ bóng rất nhiều nhưng bế tắc. Mà cho dù có cơ hội thì lại rất vô duyên trong việc ghi bàn. Bạn có thể tin đó là lời nguyền cũng được hoặc phong độ đi xuống cũng được. Nhưng sự thật là chúng ta đang đối đầu với một thử thách khó nhằn.

Một Barça nắm giữ ngôi vương suốt từ đầu mùa giải trước đến giai đoạn về đích của mùa giải này đi đâu mất rồi? Chuỗi 39 trận bất bại của chúng ta liệu có nên được cất vào ngăn tủ của sự quên lãng? Liệu Enrique có thể úm ba la ra phép thuật nữa không? Hàng vạn câu hỏi vì sao, thế nào bắt đầu nảy ra trong đầu của mỗi người.

13020626_588001098015428_1009478660_n.jpg

Chúng ta chỉ có quyền được thắc mắc, vài lời trách móc hay nhận xét chê bai chuyên môn và phong độ. Nhưng không bao giờ được đánh mất niềm tin vào họ. Tôi quan niệm như vậy đối với những gì mà tôi yêu thích. Tất nhiên là nó không được áp dụng với những bạn "Đội bóng nào đứng đầu BXH thì tôi thích" hay ba cái thể loại vớ va vớ vẩn khác. Barcelona của chúng tôi đã thua vài trận rồi kìa nên bạn có thể bỏ áo đỏ xanh xuống, khoác áo màu khác và tránh xa khỏi tầm mắt của chúng tôi được rồi đấy.

Đội bóng mà chúng ta yêu là đội bóng có thể thắng mọi trận đấu, giành cú ăn 6 lịch sử và trong mắt nhiều người họ chính là thần thánh. Nhưng với tôi họ chỉ là người thường. Dù Messi có đến từ hành tinh khác đi nữa, anh cũng vẫn là người thường. Mà một người thường sở hữu năng lực phi phàm gì đi nữa cũng đều có thể thua cuộc. Đến cả Superman toàn năng cứu rỗi thế giới vài ngàn lần cũng thất thủ dưới tay Batman cơ mà.

12992334_588006624681542_489939383_n.jpg

Sự đời vốn dĩ chẳng thể vẹn toàn. Mọi chuyện đang theo hướng tăng trưởng thuận lợi cũng có thể mất đà lao thẳng xuống vực thẳm. Đó là chuyện hết sức bình thường vẫn đang tồn tại trên thế giới này. Và bóng đá cũng không nằm ngoài quy luật này. Một đội bóng đang đứng trên đỉnh cao vinh quang có lẽ ngày mai đã chẳng thể đứng nổi trong top 3, top 5 hay top 10.

Sự thật khắc nghiệt đến thế đấy. Nhưng lựa chọn từ bỏ thì thật là một quyết định quá tầm thường. Chỉ vì họ thua mà bỏ mặc họ ư? Nếu thật làm vậy bạn còn đáng thương hơn cả họ đấy chứ. Ít nhất họ còn có can đảm đối mặt với sự thất bại còn bạn chỉ là con rùa rụt cổ. Đội bóng mà chúng ta từng yêu, từng không tiếc lời ca ngợi, từng thức trắng đêm hồi hộp theo dõi và vỡ òa trong vui sướng bây giờ đang chịu nhiều áp lực, mỏi mệt nhưng họ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Vì thế, chúng ta với tư cách là người hâm mộ, người bạn của họ không việc gì chán nản cả. Cùng nắm tay nhau, vững lòng và hướng về phía trước! Thắng cũng được. Thua cũng chẳng sao. Miễn là chúng ta luôn kề vai sát cánh cùng nhau.

13020149_588001164682088_621390909_n.jpg

Trận đấu tiếp theo đối đầu với Valencia có lẽ rất rất quan trọng. Nó không chỉ là trận chiến đấu giành điểm số mà còn là trận chiến vì lòng tự tôn của một đội bóng. Ỏ vòng 14, chúng ta đã bị cầm hòa 1-1 trước đối thủ khó chịu này. Và hiện tại thì tâm lí của các cầu thủ có vẻ đang rất không ổn. Nhưng hãy cố lên nào những chàng trai của tôi. Hãy ra trận như một cầu thủ bình thường nhưng hãy thi đấu như một chiến binh kiên cường. Hãy thi đấu hết sức mình, tìm những đối pháp khôn ngoan và ghi thật nhiều bàn thắng nhé!
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Barca đang bất ổn nhưng Valencia thì cũng chẳng khá hơn.
Hậu quả của một mùa bóng với phong độ thất thường mà chủ yếu là do sai lầm khi bổ nhiệm một người chỉ có kinh nghiệm làm BLV như G. Neville làm người dẫn dắt đội bóng khiến cho họ đang xếp thứ 14 trên BXH và đã bị loại khỏi các giải đấu Cúp.
Vị trí thứ 14 là một vị trí không còn mấy động lực thi đấu vì khả năng rớt hạng cũng khó (Valencia mới giành được 37đ, nghĩa là còn kém số điểm được cho là an toàn 3 điểm) và đã không còn cơ hội giành vé đi dự Cúp Châu Âu mùa tới.
Thế cho nên gặp Bầy Dơi trên sân nhà lúc này là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho Messi và các đồng đội tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận thất vọng liên tiếp vừa qua.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Liga còn 6 vòng nữa Xã nhà chỉ cần thắng 5 trận :D Bầy Dơi sẽ là nạn nhân đầu tiên :D Viva Barca
 

neymar14

Tiểu học xã
Đầu quân
14/4/16
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Liga còn 6 vòng nữa Xã nhà chỉ cần thắng 5 trận :D Bầy Dơi sẽ là nạn nhân đầu tiên :D Viva Barca

Trận Valencia không lo lắm. Hy vọng bộ 3 lấy lại phong độ ít nhất 2 người. Chỉ lo nhóm top 4 Liga.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Ba đội cuối BXH La Liga đều đang có 28 điểm nên rất có căn cứ để tin tối nay Real Madrid sẽ dẹo trên sân của đội bóng cầm đèn đỏ, gã hàng xóm Getafe. :dreaming:
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Dê đang đà thăng hoa vùi dập đội chủ nhà với tỷ số 1-5. 5 bàn chia đều cho 5 chân sút. Rất đáng nể.

Tối nay, được đá sân nhà gặp đội bóng đang trên bờ vực khủng hoảng, chém tướng liên tục mà ta còn không thắng được thì nên nhường cúp lại cho 2 bạn thủ đô tranh nhau. Tôi chỉ hy vọng các cầu thủ giải tỏa căng thẳng, lấy lại tinh thần, chiến đấu hết mình cho mục tiêu quan trọng nhất này.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ô, Valencia chẳng phải đã đến vực khủng hoảng khi đã muối mặt đuổi 'giấc mơ kiểu Pep' mang phong cách Valencia. Vậy thì theo logic là họ không còn có thể kém cỏi hơn được nữa. Do đó sức sát thương trong đội bóng này sẽ rất nguy hiểm với môt đội bóng đang bước vào giai đoạn khủng hoảng như Barca. Năm nay không xem mấy nên cũng chẳng biết Valencia có những ai nhưng nếu đúng thật là không giành được chiến thắng để duy trì khoảng cách thì chính thức Barca tự biến mình thành nạn nhân trầm cảm kiểu Zớt.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Mấy trận gần đây Barça cứ đá 1h30 trúng đêm mình trực là tạch ;)). Đêm nay xem có gì khác không :3
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Buồn quá :(( bao nhiêu cơ hội mà :(( còn 5 vòng nữa không biết sẽ ra sao đây :( từ khi Thánh Johan mất là bao nhiêu điều đen đủi đến :(
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Dù đã có một Hiệp Hai bùng cháy hết mình nhưng sự thiếu chính xác của Pique và sự xuất sắc của Diego Alves đã khiến Barca không thể có nổi một điểm trước các khán giả nhà.
Điều này cũng tương đối dễ hiểu khi mà hàng công rời rạc thiếu sắc sảo cộng thêm hàng thủ vụng về, lỏng lẻo đã khiến cho đội bóng chủ sân Camp Nou bị đối phương dù đã hết mục tiêu vẫn dẫn tới hai bàn trắng trước giờ nghỉ giải lao.
Những bước di chuyển không rõ ràng về mục đích của Messi trên sân là hình ảnh tiêu biểu cho một Barca yếu đuối cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong Hiệp Một.

Bước sang hiệp sau khi mà Messi tích cực di chuyển thì hiệu quả đến ngay tức thì, các khoảng trống được tạo ra nhiều hơn và bàn thắng rút ngắn tỉ số cũng đến.
Nhưng vấn đề ở chỗ sự thăng hoa của Neymar - Suarez như hồi đầu mùa giải dường như đã bị biến mất gần đây.
Dễ dàng nhận thấy những pha đi bóng thiếu hiệu quả của tiền đạo người Braxin cũng như những tình huống đỡ bóng vụng về của Suarez.
Điều khác xa với phong độ thường thấy như phần lớn mùa giải này.
Cây đinh ba MSN bây giờ có quá ít các pha phối hợp ăn ý, dường như chỉ là 3 mũi lao cùn mà hậu vệ đối phương dễ dàng dùng số đông để vô hiệu hóa.
Một vấn đề khác nữa đó là lực lượng dự bị trong tay của Enrique không có nhiều phương án nhân sự để thay đổi lối chơi khi được tung vào sân, một phần nguyên nhân khách quan là do chấn thương, còn phần chủ quan là do họ không được thi đấu thường xuyên quá lâu khiến sự tự tin cũng như kỹ năng chơi bóng bị thui chột.

Một trận thua đương nhiên là đáng báo động khi các đối thủ đã phả hơi nóng vào gáy, ngôi đầu đang lung lay nhưng vẫn có tia sáng le lói để hy vọng vào những kết quả khá hơn ở những trận đấu sau.
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Dở đều cả 11 anh từ gôn đến tiền đạo. Tuyến giữa toàn chuyền miss xả cả mét, tiền đạo dứt điểm thì LORD nhập. Quả anh Alba thay vì chuyền ngược như bàn gở thì căng ngang vào thì nguy hiểm hơn nhiều, haizzz. Hàng tá cơ hội kể không hết. Dơi thủ tệ vậy mà không thịt luộc được thì đáng báo động rồi, Dơi nó phản công bén 1 tí thì thua 5 quả là ít. Lại thêm 1 đêm buồn ..
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Dở đều cả 11 anh từ gôn đến tiền đạo. Tuyến giữa toàn chuyền miss xả cả mét, tiền đạo dứt điểm thì LORD nhập. Quả anh Alba thay vì chuyền ngược như bàn gở thì căng ngang vào thì nguy hiểm hơn nhiều, haizzz. Hàng tá cơ hội kể không hết. Dơi thủ tệ vậy mà không thịt luộc được thì đáng báo động rồi, Dơi nó phản công bén 1 tí thì thua 5 quả là ít. Lại thêm 1 đêm buồn ..

Em cũng chả hiểu sao Alba lại trả ngược về quả đấy :( tiếc nhất Pique :(
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Em cũng chả hiểu sao Alba lại trả ngược về quả đấy :( tiếc nhất Pique :(

Căng ngang vào luôn có khi phản lưới, quả anh Khuê thì ổng nghiến răng băm mạnh thế thì khó ăn. Có trách thì trách ta hiệp 1 dứt điểm kém cõi quá. Giờ thì gặp đội nào chúng ta cũng có thể thua.
 

bobiben

La Masia
Đầu quân
20/1/12
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Barca bị johan cruyff mang theo rùi. Thời Rosell đã đối xử rất tệ bạc và phũ phàng voí thánh , đỉnh diểm là việc tước bỏ chủ tịch danh dự. Mọi người có thấy từ ngày thánh mất barca đá như vô hồn không ? Hôm nay đá có chút khởi sắc hơn thì lại cực đen.Nếu đúng là nó liên quan đến vấn đề tâm linh như vậy , thì chắc chắn barca sẽ trắng tay mùa này rùi. Quả thực rất buồn nhưng đó là sự thật đang hiện hữu. Thoi thì đành đợi 49 ngày của Thánh qua đi, thì may ra barca mới trở lại quỹ đạo bình thường được !
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Lâu lắm rồi mới lại không ngủ ngay được sau khi đội bóng yêu thích của mình thua trận.
Vòng 31, Real Madrid 0-2 Barcelona. 3 điểm cách biệt. Vòng 33 Espanyol 0-0 Barcelona, khoảng cách là 1 điểm. Từ một kẻ bám đuổi và leo lên ngôi đầu bảng trong trạng thái thấp thỏm. Barcelona của Pep mùa 2009/10 chỉ chắc chắn đạt chức vô địch ở ngay vòng cuối cùng với 3 điểm nhiều hơn Real Madrid. Kịch tính hấp dẫn và Barcelona của Pep là hoàn hảo, họ là đương kim vô địch nhưng...

Giờ đây nhờ vào thành tích đối đầu mà Barcelona vẫn tiếp tục đứng đầu bảng. Liệu rằng Barcelona đã hết cơ hội vô địch, Atletico sẽ lên ngôi vào sáng nay hay Real vô địch khi chỉ đứng thứ 2.
Sự hấp dẫn cảm nhận từ fan trung lập, chức vô địch đang quá gay cấn nhưng tương lai bạn không biết trước hay đoán định được như cái cách mà Barcelona đang rơi tự do này.

Giờ phân tích hay giải bày cũng không ích gì nữa, cái tâm lý cầu thủ trận này là tuyệt nhất rồi.
Sự khác biệt là chúng ta đầu bảng nhưng lại bất lợi về tâm lý trong chuỗi trận thất vọng. Giả sử nếu sau vòng 33 này Barcelona chỉ đứng thứ 2 và bằng điểm Atletico và chưa lần nào đứng nhất thì tâm thế lúc này sẽ khác. Nếu các cầu thủ dựa vào cơ hội mong manh với danh nghĩa đầu bảng hiện nay còn một chút níu kéo cho những trận sau, thì không lẽ nào chúng ta lại thất bại trong cuộc đua đến chức vô địch.

Do đó tôi vẫn tiếp tục hy vọng cho đội của Lucho ít nhất là đến hết vòng 38, à không thực ra là sẽ luôn luôn đặt niềm tin bởi vì tôi chỉ thức đêm để xem Barcelona đá chứ không phải thức để xem hay đọc những lời dèm pha không chút ảnh hưởng gì tại CLB.
Bóng chỉ lăn trên sân và 3 điểm sẽ có từ nỗ lực của cầu thủ, nó không đến từ các cuộc tranh cãi vô nghĩa.

Cuối mùa mà rơi vàng vào tay người khác thì... tiếp tục lại bài ca này thôi!
 

R_E_D

La Masia
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
46
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Barca cao tay thật, sau khi bị loại khỏi C1 thì tiếp tục cố tình thua thêm trận này. Các con giời Dê và ATM hí hửng như vớ được vàng tiếp tục dồn sức cho Liga cùng với C1 để cuối cùng trắng tay nhé. Giờ thì tất cả cùng vào thế buộc phải thắng tất cả các trận còn lại. Hãy tưởng tượng sức ép thế nào khi cuối tuần buộc phải thắng còn giữa tuần sau phải đá C1 :))). Hãy chờ kết thúc cay đắng cho ATM và Dê nào :))))
 
Sửa lần cuối:

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
4h sáng tỉnh dậy lấy đt vào livescore xem tỉ số, xem xong chả ngủ lại đc. Ai mang một Barca hừng hực khí thế trở lại giùm cái đi
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
4h sáng tỉnh dậy lấy đt vào livescore xem tỉ số, xem xong chả ngủ lại đc. Ai mang một Barca hừng hực khí thế trở lại giùm cái đi
Barca hừng hực khí thế như nào thì nó cũng đâu thể hiện trên livescore đâu bạn.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Barca hừng hực khí thế như nào thì nó cũng đâu thể hiện trên livescore đâu bạn.

Mọi khi thì mình vẫn dậy xem mà, có bỏ trận nào đâu. Hqua nhà mât mạng nên đi ngủ, đêm dậy xem kêt quả thôi. Dạo này Barca đá chán quá, liên tục phải đón nhận những kêt quả ko như mong muốn
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
4h sáng tỉnh dậy lấy đt vào livescore xem tỉ số, xem xong chả ngủ lại đc. Ai mang một Barca hừng hực khí thế trở lại giùm cái đi

Bạn ơi, tối qua họ cháy hết mình như thể đang vật lộn ở cuối BXH, và bạn cũng may mắn là chỉ xem qua livescore. Nỗ lực không bù đắp được phong độ nhưng nhìn chung tinh thần vì người hâm mộ của các cầu thủ như thế là tốt. Cảm giác hụt hẫng rất quen nhưng luôn khó nuốt, ai trong chúng ta cũng phải tự an ủi mình "bóng đá là như vậy".
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top