[Liga - 34] Barça - Athletic Bilbao [2 - 1] Thắng nhưng chưa thể vui

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0




Thời gian: 2h00 | Ngày: 21/4/2014 | SVĐ: Camp Nou | Trọng tài: Martínez Munuera, Juan

barca-puede-fallar-ante-athletic-1397942385905.jpg


Los-posibles-onces-del-Barca-A_54405969725_54115221154_600_396.jpg


Đội hình ra sân dự kiến theo SPORT và Mundo Deportivo​
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thích đội hình số 2 hơn. Hãy cỗ vũ hết mình nào, Cái cần thay đổi là BLĐ Cầu thủ và HLV không có lỗi hãy cổ vũ hết mình cho họ.
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
cháy hết mình những vòng cuối nha. yêu lắm barca của tôi. sang năm ta làm lại từ đầu và hãy thay đổi từ blđ
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Có thể không còn cơ hội vô địch nhưng mỗi trận đấu là một cơ hội để Tata và các học trò vớt vát lại phần nào niềm tin nơi người hâm mộ.

Tuy nhiên nhìn vào cái đội hình dự kiến thấy có Cesc trong đấy là không yên tâm nổi rồi.
Đầu mùa thì Cesc và Messi phối hợp với nhau khá tốt.
Tuy nhiên kể từ khi Messi trở lại sau chấn thương thì những pha phối hợp ăn bàn của bộ đôi này khá hiếm.
Thay vào đó là sự tỏa sáng của một trong hai người, thậm chí có khi nhạt nhòa cả đôi.
Nếu trong đội hình xuất phát vẫn có cả hai thì có thể dự báo một trận thắng sát nút dành cho Barca.

Hy vọng là linh cảm của mình sai. :big_smile:
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Hoặc Cesc hoặc Xavi đá vị trí phân phối bóng thôi. Iniesta là nên được đá ở vị trí hộ công. Pedro và Alexis ở hai cánh chắc rồi. Messi nên có sự hoán đổi vị trí với Alexis thường xuyên nhằm gây xáo trộn trong việc kèm người của hàng thủ Bilbao.

Cho Song đá thòng còn Masche đá trụ: vì Masche đánh chặn và sút xa tốt hơn Song nhiều...

Hi vọng Sergi Roberto được vào sân phút 70.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Hoặc Cesc hoặc Xavi đá vị trí phân phối bóng thôi. Iniesta là nên được đá ở vị trí hộ công. Pedro và Alexis ở hai cánh chắc rồi. Messi nên có sự hoán đổi vị trí với Alexis thường xuyên nhằm gây xáo trộn trong việc kèm người của hàng thủ Bilbao.

Cho Song đá thòng còn Masche đá trụ: vì Masche đánh chặn và sút xa tốt hơn Song nhiều...

Hi vọng Sergi Roberto được vào sân phút 70.
Bạn hình như từ trên trời rơi xuống :D
Trận này, giờ này, ngày này là lúc nào nữa mà dùng từ hoặc hay hy vọng.
Ở Barca hiện tại không có chuyện Cesc Fabregas là người phân phối bóng. Cậu ta là chúa, là thượng đế, là ông trùm của sân cỏ và có thể đá từ hậu vệ, tiền vệ cho đến tiền đạo. Từ ảo cho đến thật. Từ cao cho đến thấp. Nôm na là cậu ta có thể đá ở mọi vị trí chúng ta nghĩ đến trừ vị trí phân phối bóng vì vị trí đó quá tẻ nhạt.

Pedro và Alexis ở hai cánh thì có thể dự đoán dựa vào những chấn thương hiện tại và hàng loạt vụ chửi bới vừa qua vì không sử dụng hai cầu thủ này trong các trận cầu lớn.

Song mà đá thòng - Âu mai gót - tôi thà để Alves còn hơn :D. Vì sao ư, chúng ta phải xem đối thủ là ai đã.

Trận thua trước Bánh Bao ở lượt đi chính là bước ngoặt ghê gớm. Nếu ta thắng lúc đó thì vừa phá kỷ lục lại vừa ép đối thủ phía sau hết động lực giống mùa trước. Nhưng rất tiếc Bánh Bao đã làm được điều Liga mong mỏi. Còn bây giờ, con hổ bị sỉ nhục. Hy vọng vẫn còn! Người nhìn ra cơ hội dù to lớn là vứt đi và dù nhỏ bé lại có thể le lói ở đôi bóng này gần như không còn.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mục tiêu chấm dứt chuỗi trận thất vọng đã hoàn thành.
Tuy nhiên thật khó để tự hào về một trận thắng sát nút mà trong đó hàng công bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn, còn hàng thủ thì vẫn tỏ ra thích tạo điều kiện cho đội bạn ghi bàn hơn.

Trận đấu bắt đầu tương đối cởi mở ngay từ đầu trận với nhiều tình huống hãm thành của cả đôi bên.
Đáng chú ý nhất là hai tình huống đưa bóng chạm khung gỗ: một của Aduriz bên phía đội khách với cú xe đạp chổng ngược đẹp mặt nhưng cột dọc và sau đó là Pinto đã cứu thua cho Barca; đáp lại, đội bóng chủ sân Camp Nou có một tình huống lên bóng tốt nhưng Alexis Sanchez lại đệm bóng chạm xà ngang ở cự ly gần sau đường chuyền như đặt của Pedro.
Sau tình huống đó, Barca áp đặt được lối chơi của mình và liên tục dồn ép khung thành thủ môn Iraizoz bằng các cú sút của bộ ba Pedro, Messi, Sanchez nhưng không một lần đủ chính xác và sắc bén để đưa được bóng vào lưới đội khách Bilbao.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đầu hiệp thi đấu thứ hai các cầu thủ chủ nhà đã phải trả giá.
Tận dụng sự thiếu quyết liệt của Alves trong việc kèm người, Aduriz đã có đủ khoảng trống để tung cú sút chìm hiểm hóc đánh bại Pinto.
Sau bàn thua, các cầu thủ Barca vẫn xông lên mạnh mẽ.
Nhưng điều đó không có nghĩa với sự hiệu quả khi các chân sút của họ vẫn tỏ ra vô duyên một cách khó hiểu, kể cả trong những tình huống đối mặt với thủ thành đối phương.
Nhận thấy trong thế trận cần thi đấu nhanh để tìm bàn gỡ, Tata quyết định rút Xavi ra nghỉ để thay vào bằng Cesc Fabregas.
(Và sau đó có vẻ đội trưởng của Barca không hài lòng với quyết định của ông thầy khi có vài lời phản ứng trên băng ghế dự bị)
Cả trận thi đấu mờ nhạt nhưng chỉ một tình huống lóe sáng, Alves đã khởi đầu một pha bóng dẫn tới tình huống ghi bàn gỡ hòa có phần may mắn của Pedro. Nói là may mắn bởi vì cú sút không chính xác của Sanchez sau đường chuyền của Alves đã vô tình trở thành một pha dọn cỗ ngon lành để "Số 7" nhanh chân chớp thời cơ ghi bàn ở cự ly gần.
Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, các cầu thủ Barca ào lên tấn công và gần như ngay lập tức có bàn thắng thứ hai từ một tình huống cố định.
Messi sút phạt căng ở tầm thấp từ ngay sát vạch 16m50 đánh bại Iraizoz khi thủ thành này phán đoán sai hướng sút.
Bị đảo ngược tình thế, các cầu thủ Bilbao dồn lên tìm bàn gỡ hòa và họ cũng đã đôi lần làm các khán giả trên sân Camp Nou phải thót tim.
Ở phía ngược lại, khoảng trống mênh mông bên phần sân nhà của đội khách là cơ hội tốt để Messi và Tello (vào thay Sanchez) tận dụng nhưng không ghi thêm được bàn thắng nào.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho Tata và các học trò nhưng hẳn ông sẽ vẫn phải đau đầu với bài toán vá những lỗ hổng nơi hàng thủ và khơi gợi sự hiệu quả của hàng công.

Xin dành lời khen cho Pedro về tinh thần thi đấu trong trận này, xông xáo, nhiệt tình không ngại di chuyển kèm người, tuy nhiên nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội được tạo ra thì sẽ hoàn hảo hơn.
Đã có khen thì phải có chê, Alves là cầu thủ thi đấu tồi nhất của Barca trận này. Ngoại trừ tình huống dẫn tới bàn thắng gỡ hòa cho đội nhà, phần lớn thời gian còn lại trên sân là hình ảnh một hậu vệ thiếu tinh thần thi đấu lăn xả, khiến người ta có cảm giác anh muốn giữ chân cho World Cup đang sắp tới gần.

Còn về hai cầu thủ trung bình khác: Sau những trận đấu cho thấy hình ảnh một cỗ máy ì ạch, trận này Messi có cố gắng hơn trong những pha tăng tốc, lừa bóng. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là một Messi sung sức nhất, hưng phấn nhất.
Bên cạnh đó, thái độ của Xavi là không chấp nhận được. Có cảm tưởng anh quyền lấn át cả thầy. Nếu Tata không dám thẳng tay với giải pháp giảm dần số phút thi đấu của "Số 6" thì Barca sẽ còn gặp nhiều khó khăn.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Radwanska cũng có mặt trong trận đấu tối qua. Và đây là chia sẻ của tay vợt này trên Twitter: "Một đêm tuyệt vời tại Camp Nou! Cảm ơn Barcelona!"

zPjmf5cbpwo.jpg
 

ronaldinho-messi

Trung học xã
Đầu quân
10/4/14
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Việc trớ lại với sơ đò 4-3-3 quen thuộc với 2 tiền đạo cánh tốc độ là Alexis và pedro đã cho một Barca tươi mới giàu sức sống hơn rất nhiều.
Một định lý muôn thuở : Xavi+Cesc =0 đã được chứng minh. Với việc cất Cesc trên băng ghế dự bị. Lối đá của barca đã nhanh lên trông thấy. Không còn những đường chuyền về và chuyền ngang không cần thiết và rườm rà. Messi được trả về noi anh ưa thích. Inesta được bay hết tầm, căng đét. Alexi và Pedro rất nhiệt , lên công về thủ.
Xem xong trận này mới thấy tiếc, già như TATA không hèn nhát, Tự tay chặt đi đôi cánh thiên thần ,thì có khi Barca đã không rơi tự do . Người khổng lồ không thể nào có trái tim chuột nhắt được. Nếu ông để Alexis đá thì có khi mọi chuyện đã khác.
-Con về hàng hậu vệ thì vẫn nghiệp dư và ngô nghê đến đáng thương. Alves nên qua Mỹ làm bạn với Henry. Bartra còn phải chứng minh rất nhiều nếu không muốn giống cuenca , Afelay..Marcherano nên mau chóng qua Napoli. Pinto tuổi già sức yếu nên về với gia đình. Tello cần bán gấp. Xavi xin đừng làm HLV.
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Pedro trận nào cũng thi đấu xông xáo và hăng hái nhưng thiếu sự hiệu quả và không mang đến nhiều sự đe doạ cho hàng thủ đối phương. Sanchez cũng vậy, nhiệt tình càn lướt nhưng vẫn có cảm giác anh chưa thực sự hoà nhập với đội bóng cho dù đã gia nhập Barca từ khá lâu.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Bạn hình như từ trên trời rơi xuống :D
Trận này, giờ này, ngày này là lúc nào nữa mà dùng từ hoặc hay hy vọng.
Ở Barca hiện tại không có chuyện Cesc Fabregas là người phân phối bóng. Cậu ta là chúa, là thượng đế, là ông trùm của sân cỏ và có thể đá từ hậu vệ, tiền vệ cho đến tiền đạo. Từ ảo cho đến thật. Từ cao cho đến thấp. Nôm na là cậu ta có thể đá ở mọi vị trí chúng ta nghĩ đến trừ vị trí phân phối bóng vì vị trí đó quá tẻ nhạt.

Pedro và Alexis ở hai cánh thì có thể dự đoán dựa vào những chấn thương hiện tại và hàng loạt vụ chửi bới vừa qua vì không sử dụng hai cầu thủ này trong các trận cầu lớn.

Song mà đá thòng - Âu mai gót - tôi thà để Alves còn hơn :D. Vì sao ư, chúng ta phải xem đối thủ là ai đã.

Trận thua trước Bánh Bao ở lượt đi chính là bước ngoặt ghê gớm. Nếu ta thắng lúc đó thì vừa phá kỷ lục lại vừa ép đối thủ phía sau hết động lực giống mùa trước. Nhưng rất tiếc Bánh Bao đã làm được điều Liga mong mỏi. Còn bây giờ, con hổ bị sỉ nhục. Hy vọng vẫn còn! Người nhìn ra cơ hội dù to lớn là vứt đi và dù nhỏ bé lại có thể le lói ở đôi bóng này gần như không còn.

Thực tế trận đấu hôm qua đã làm sáng tỏ những điều tôi nói rồi nhé. Song rất dở khi đá trụ ở Barca vì hạn chế kĩ thuật và khả năng quan sát, chuyền cho đồng đội toàn ít khoảng trống, nhưng ít ra chiều cao và sải chân dài cũng giúp anh tí ti khi đá thòng (dù lúc này cũng chỉ là bất đắc dĩ). Masche thì chậm và chân ngắn nên bị Aduriz 33 tuổi rồi còn bứt qua sút tí chết đầu trận. Masche nên được giữ lại để dự bị cho Busi mùa sau (và vẫn dự bị cho trung vệ tạm được). Barca sẽ cần những pha tackle đỉnh cao của anh khi gặp các đối thủ chơi rắn ở giữa sân.

Còn về Cesc, tôi là người phản đối khi Cesc định về vì tôi cho là về sớm quá, khi đó Xavi vẫn còn phong độ, viễn cảnh dự bị dài là dễ xảy ra với một người về mà muốn đá chính nhiều...Nhưng việc đã vậy rồi, nếu muốn duy trì đội hình chiến thuật nào cũng cần phải có con người phù hợp. (Ibra tài năng là thế mà về cũng tự biến mình thành chân gỗ). Tức là để đá tiếp Tiki-taca, Barca buộc phải tạo ra một Xavi đệ nhị. Và Cesc được chọn làm người đó (Thiago có tiềm năng, nhưng không chịu nổi vì Rosell chọn Cesc) thì anh phải đảm nhiệm vai trò của Xavi. Chỉ tiếc anh có cá tính mạnh, muốn được chơi tự do như khi còn ở Arsenal. Khi Cesc vào thay Xavi thì Ini về thế chỗ Xavi chứ không phải Cesc đá thay....Thế nên, Tiki-taka nó mới lỗi như hơn 2 mùa gần đây vì phải làm sao cho Cesc vào đội hình chiến thuật càng nhiều càng tốt, để chứng tỏ BLĐ không sai khi mua Cesc.

Nếu tiếp tục giữ Cesc, tất yêu phải thay đổi chiến thuật khi dùng Cesc. Để anh đá ở vị trí tiền vệ hộ công cao nhất trong 3 tiền vệ, sử dụng 2 tiền vệ trụ để đánh chặn và cấp bóng lên cho 4 người phía trên. Khi đó Cesc được tự do hoạt động hơn trước vòng cấm, Neymar và Alexis (Pedro) ở cánh cũng có nhiều cơ hội đâm vào giữa hơn (vì không còn lo dẫm vào vị trí của Ini và Xavi như cách xếp 3 tiền vệ kiểu tam giác ngược như hiện nay)...Và tất nhiên, lúc đó phải rút Ini và Xavi ra sân_một quyết định quá khó của HLV.
 
Sửa lần cuối:

ronaldinho-messi

Trung học xã
Đầu quân
10/4/14
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Xem cheseal đá với Altico mới thấy , Barca đá dở như nào. Altico đá chán kinh , chẳng có đường nét gì. Ngoài cái bài tì dè câu bóng bổng là hết.phá bóng vu vơ lên phái trên cho tièn dạo tranh chấp. Sút xa hên xui may rủi. Chiến thuật đó rất hiệu quả với Barca vì chúng ta toàn chú lùn. Chứ gặp Cheseal mất điện hoàn toàn, cả trận o có nổi 1 cơ hội. Và cũng một phần vì hàng hậu vệ của Barca đá quá lởm. Và môt phần nũa là chiến thuật để ông Cháu Cesc đá 2 trận toàn đến phút 60 mới thay ra phi' mie nó mất 120 phút chấp người .Cesc đúng là làm tan nát TIki ,kẻ phá hoại kinh điển nhất trong lich sử. Tịki mà giao vào tay Cesc thì khác nào giao trứng cho ác. NÓi thật là cứ mõi lần Barca đá toàn ngó trước đội hình ra sân, cứ thấy có tên Cesc là biết trước kiểu gì cũng thua. Và lối đá là buồn ngủ, rườm rà.HI vọng mùa này bán gấp cho MU cua nợ Cesc thì tốt.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Xem cheseal đá với Altico mới thấy , Barca đá dở như nào. Altico đá chán kinh , chẳng có đường nét gì. Ngoài cái bài tì dè câu bóng bổng là hết.phá bóng vu vơ lên phái trên cho tièn dạo tranh chấp. Sút xa hên xui may rủi. Chiến thuật đó rất hiệu quả với Barca vì chúng ta toàn chú lùn. Chứ gặp Cheseal mất điện hoàn toàn, cả trận o có nổi 1 cơ hội. Và cũng một phần vì hàng hậu vệ của Barca đá quá lởm. Và môt phần nũa là chiến thuật để ông Cháu Cesc đá 2 trận toàn đến phút 60 mới thay ra phi' mie nó mất 120 phút chấp người .Cesc đúng là làm tan nát TIki ,kẻ phá hoại kinh điển nhất trong lich sử. Tịki mà giao vào tay Cesc thì khác nào giao trứng cho ác. NÓi thật là cứ mõi lần Barca đá toàn ngó trước đội hình ra sân, cứ thấy có tên Cesc là biết trước kiểu gì cũng thua. Và lối đá là buồn ngủ, rườm rà.HI vọng mùa này bán gấp cho MU cua nợ Cesc thì tốt.

Không biết bác có coi trận này không mà nói trật lất hết. Tính luôn cả trận thì Atletico có tổng cộng 25 cơ hội nhé. Trong đó có nhiều pha đánh đầu rất nguy hiểm. Atletico triển khai bóng ra biên rất tốt. Kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa. Phòng ngự lại chặt chẽ, Chelsea có pha phản công nào ra hồn đâu. Tóm lại, Chelsea đã may mắn khi không để thua.

Với việc Chelsea dựng xe bus trước khung thành thì chiến thuật của Atletico là hoàn toàn hợp lý. Họ có cầu thủ to cao, tì đè tốt thì tội tình gì mà không chơi tạt cánh đánh đầu hoặc đưa bóng ra biên rồi xẻ nách. Chỉ tiếc là Raul Garcia vô duyên phung phí quá nhiều cơ hội. Trước xe bus của MU thì Bayern cũng đã chơi như vậy đó thôi. Ngoài chiến thuật đó ra thì chẳng có chiến thuật nào hợp lý hơn để phá xe bus nữa cả.

Mà nói đi cũng phải nói lại. Atletico là đội đá phản công là chính, ngay cả khi đá với những đội nhỏ ở La Liga họ vẫn đá như thế. Hôm nay họ đá trái sở trường nên không thể nào đánh giá đúng được. Thử xem lại trận lượt về giữa Barca và Atletico xem họ phản công chuẩn và nguy hiểm như thế nào.
 

ronaldinho-messi

Trung học xã
Đầu quân
10/4/14
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Bác không thấy đấy trận bán kết hôm qua được gọi là trận bán kết gây buồn ngủ đó à ?? 25 cơ hội nhưng làm gì có quả nào rõ ràng, đánh đầu cũng toàn chới với. Toàn sút xa bán chim vớ vẩn thì thống kê lại chẳng 25. Còn Bayer trận thằng Cheseal họ có rất nhiêu cơ hội rõ ràng bác nhé . Và Bác cũng nên nhớ hôm qua Cheseal nó thiếu đến nửa đội hình trụ cột đó nhé. Còn nhớ Cheseal cũng từng dựng Bus 3 tầng; nhưng gặp Barca mùa bóng 2012, chúng ta còn có 7 8 quả cột dọc.
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Bác không thấy đấy trận bán kết hôm qua được gọi là trận bán kết gây buồn ngủ đó à ?? 25 cơ hội nhưng làm gì có quả nào rõ ràng, đánh đầu cũng toàn chới với. Toàn sút xa bán chim vớ vẩn thì thống kê lại chẳng 25. Còn Bayer trận thằng Cheseal họ có rất nhiêu cơ hội rõ ràng bác nhé . Và Bác cũng nên nhớ hôm qua Cheseal nó thiếu đến nửa đội hình trụ cột đó nhé. Còn nhớ Cheseal cũng từng dựng Bus 3 tầng; nhưng gặp Barca mùa bóng 2012, chúng ta còn có 7 8 quả cột dọc.

Hai đội sở trường phòng ngự phản công gặp nhau, nhét một đống tiền vệ cơ bắp ở giữa sân, Atletico đá sân nhà mà không cho Chel một cơ hội phản công như thế là được rồi bạn à, Barca thời đấy vẫn thuộc dạng hàng top của Châu Âu chứ có phải gà mờ đâu mà bác so sánh :v
 
Sửa lần cuối:

ronaldinho-messi

Trung học xã
Đầu quân
10/4/14
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Thì thế mới nói , là nắm nay Barca quá tệ , hàng phòng thủ quá gà. Chu không phải ALtico quá mạnh , ảo giác như nhiều người vẫn tung hô.Trong khi không nhận ra là do Barca đá quá chán . Đó là tất cả những gì minh muốn nói
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Atletico không mạnh thì sao khiến Chelsea phải co rúm về phòng ngự không dám tấn công dù chỉ một lần thế. Atletico không phải là đội bòng mạnh theo kiểu áp đặt lối chơi, tổ chức tấn công, nhưng họ là đội bóng cực kỳ khó chịu, rất khó bị đánh bại. Ở La Liga, họ đang ngồi trên đầu của Dê và Barca hơn một trận thắng. Thế thì không phải đội bóng mạnh thì là gì? Hay cứ phải được như Bayern Munich mới là mạnh?
 

ronaldinho-messi

Trung học xã
Đầu quân
10/4/14
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
haha, Cheseal thì lối đá từ xưa đến này toàn co dúm , xe bus 2 3 tầng , rồi rình mò cắn trộm mà. Chứ chẳng phải Altico mạnh. HỌ chỉ là đội bóng tuơng đối thôi. Chẳng qua là Barca năm nay quá kém , quá gà nên mới không ăn được. :)
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Không khí trên sân trong trận thắng Bilbao. Có vẻ một số ít người hâm mộ của chúng ta hơi ba phải trong cách đặt niềm tin về phía CLB. Giờ tốt nhất là đừng quá bi quan, chỉ cần cổ vũ hết mình thôi. Đã có mặt trên sân thay vì la hét chửi bới ai đó hay những cử chỉ bỏ cuộc như vậy thì nên ở nhà thì hơn.

[video=youtube;NSv9AhtusMc]https://www.youtube.com/watch?v=NSv9AhtusMc[/video]​
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
haha, Cheseal thì lối đá từ xưa đến này toàn co dúm , xe bus 2 3 tầng , rồi rình mò cắn trộm mà. Chứ chẳng phải Altico mạnh. HỌ chỉ là đội bóng tuơng đối thôi. Chẳng qua là Barca năm nay quá kém , quá gà nên mới không ăn được. :)
Lập luận kiểu tại hôm nay cây bút của "tao" không xuống mực đều nên "tao" làm bài không kịp và thua điểm "mày" = tại "tao" thua cây bút của "tao" chứ không phải tại "mày" hơn "tao" hả :baifu_tamtang:

Trong bóng đá, thua là thua, yếu đi là yếu đi, mạnh được yếu thua. "Kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh". Chứ không phải chuyện bàn giấy mà ngồi lí do lí trấu đổ tại hôm nay đau bụng lớn tuổi, nhức đầu ...v.v bla bla đâu ạ :baifu_chaymau:
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top