[Liga-34] Levante U.D 1 - 2 F.C Barcelona

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
LFP.png

00028_FichaClub.png
f2m5a162ebps1.png
00005_FichaClub.png


Ngày: 15/04/2012 | Thời gian: 03h00 | SVĐ: Ciutat de Valencia

cr_mega_742_PepMou.jpg


"Hãy cứ mỉm cười nhưng ít thôi, và bước đi nhưng nhiều hơn"

Pep đã nói như vậy khi được hỏi về khả năng vô địch tại La Liga mùa bóng này. Với một nhà cầm quân như Pep, chiếc cúp Liga luôn là giá trị đánh giá đẳng cấp CLB lớn nhất bởi nó thể hiện khả năng cũng như mức độ ổn định của nhà vô địch. Nhìn vào cục diện trên bảng xếp hạng mùa bóng năm nay, chúng ta hiểu rằng Pep đã đúng khi nhận xét về cơ hội của đội bóng, Real Madrid đang hơn Barcelona 4 điểm và thời gian vẫn đang ủng hộ kền kền trắng. Vậy tại sao Pep và các học trò vẫn có thể mỉm cười khi mà cơ hội của Barcelona dường như là không có? Phải rồi "Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi".

Có nhiều điểm tương đồng giữa nhà truyền giáo Pep Guardiola với nhà cách mạng lỗi lạc Che Guevara trong hai câu nói ấy. Giấc mơ của Pep đâu phải chỉ là chiến thắng trong mỗi trận đấu? Đâu phải chỉ là chiếc cúp bạc Liga đã nằm trong phòng truyền thống suốt ba mùa bóng kia? Có thể nói Liga chỉ là những bước đi trên con đường của nhà truyền giáo xứ Santpedor ấy... và cũng có thể Barcelona chỉ là điểm khởi đầu cho những mục đích mà Pep Guardiola đang theo đuổi. Vị HLV ấy đang hạnh phúc và vẫn sẽ tiếp tục mỉm cười trên con đường dài của cuộc đời và của những tư tưởng còn đang được định hình. Đừng vội nói về những giấc mơ của con người ấy bởi đó hẳn là điểm kết thúc trên chặng đường dài của Pep, hãy cứ tận hưởng từng bước đi, hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận những niềm vui chúng ta đang có. Đó là được chứng kiến một Barcelona quyến rũ, được thưởng thức những món ăn tinh thần tuyệt vời từ người bếp trưởng Lionel Messi...

Bóng đá suy cho cùng vẫn chỉ là một trò chơi, chúng ta có thể học được những bài học giản đơn từ môn thể thao này chứ không phải là một dạng đức tin để tôn sùng nó lên thành một thứ tôn giáo phổ cập đến hàng trăm triệu tín đồ trên thê giới. Một số người muốn đưa bóng đá trở thành một thứ tôn giáo với hàng chục ngàn, giáo phái, muốn mỗi trận đấu trở thành một cuộc thánh chiến khi những gã đồ tể sẵn sàng đưa đồng loại của mình lên cáng và hôn lên logo của mình như một lời tuyên ngôn: "Tử vì đạo". Hay một số cổ động viên tự biến mình thành một con chiên sẵn sàng hành xác và lao vào các cuộc cãi vã chỉ để giữ nguyên tinh thần và đức tin của bản thân trước những lời dèm pha có chủ đích của truyền thông. Liệu có đáng?

Để rồi khi tất cả những danh hiệu, vinh quang, cãi vã qua đi người ta sẽ nhớ về Guardiola và câu nói này của ông: "Hãy cứ mỉm cười nhưng ít thôi, và bước đi nhưng nhiều hơn".
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Levante là một đối thủ rất khó chịu, tuy nhiên có lẽ đội bóng nhỏ bé này không quen thi đấu với nhiệp độ 3 trận một tuần, điển hình là thất bại trước Sporting Gijon tại vòng vừa qua, chưa kể đến việc chúng ta lại được nghỉ nhiều hơn họ 1 ngày. Không được chủ quan, nhưng có lẽ sẽ là một chiến thắng nhẹ nhàng để giữ sức cho một tuần giông bão, khi đối thủ là Chelsea và Real Madrid.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Còn 6 trận. Mỗi trận đều là chung kết. Các cầu thủ đều tâm tư điều đó và đó là điều cần thiết. Levante không phải đối thủ quá khó chịu nếu ta tận dụng đủ các cơ hội của mình. Messi không mảy may với những kích động từ phía bé Gay. Pedro cố đem lại vận đỏ và Alexis tiếp tục đổ mồ hôi nhoè cả mắt...thì Barca không ngại đội chủ nhà.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình nghĩ trận này nên cho Alex nghỉ, bởi lối chơi nhiệt tình của cầu thủ này rất dễ dính thẻ vàng, mà anh đã có 4 thể rồi, ăn thêm 1 phát nữa là nghỉ Clasico, tốt nhất là dưỡng sức cho Chelsea và Real. Trận tới cho Pedro, Messi và Cesc trên hàng công là được rồi.
 

hidro

La Masia
Đầu quân
19/8/11
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Có cảm giác bất an trước trận này.
Thứ nhất là do trận thắng đậm của Real trước AM;
Thứ hai là trận này mình đá sau, chịu áp lực hơn;
Thứ ba ra rất ngại những thằng đá thể lực, lại đá sân khách;
Và cuối cùng (quan trọng nhất): là tâm lý của chúng ta bh khác rồi. Lúc còn bị dẫn 10 hay 8đ vẫn là tâm lý không có gì để mất, đá thoải mái rất khác, còn bây giờ lại có rất nhiếu thứ để mất: Liga, CL, danh dự,...

Dẫu sao cũng hi vọng 1 trận thắng tối thiểu. Qua được cửa ải này là có thể thở phào
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Còn 6 trận. Mỗi trận đều là chung kết. Các cầu thủ đều tâm tư điều đó và đó là điều cần thiết. Levante không phải đối thủ quá khó chịu nếu ta tận dụng đủ các cơ hội của mình. Messi không mảy may với những kích động từ phía bé Gay. Pedro cố đem lại vận đỏ và Alexis tiếp tục đổ mồ hôi nhoè cả mắt...thì Barca không ngại đội chủ nhà.
Thực ra Messi mà muốn ghi thật nhiều bàn thì không có gì khó, mình thì thấy Messi phân phối sức cực tốt (vẫn ghi bàn sàn sàn như Rô và đặc biệt là những bàn thắng quan trọng thì hơn hẳn Rô). Cá nhân mình thấy Messi "khôn" hơn hẳn bé Rô (mặc dù ít tuổi hơn).
Với Levante, thì Pep phải có sự cẩn thận với 1 số bác bị 4 thẻ vàng. Dự đoán 0-3 cho Barca!
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Có cảm giác bất an trước trận này.
Thứ nhất là do trận thắng đậm của Real trước AM;
Thứ hai là trận này mình đá sau, chịu áp lực hơn;
Thứ ba ra rất ngại những thằng đá thể lực, lại đá sân khách;
Và cuối cùng (quan trọng nhất): là tâm lý của chúng ta bh khác rồi. Lúc còn bị dẫn 10 hay 8đ vẫn là tâm lý không có gì để mất, đá thoải mái rất khác, còn bây giờ lại có rất nhiếu thứ để mất: Liga, CL, danh dự,...

Dẫu sao cũng hi vọng 1 trận thắng tối thiểu. Qua được cửa ải này là có thể thở phào

Mình thì thấy phong độ sân khách của Barca đã được cải thiện rất nhiều đấy chứ. Đồng ý ta đá sau thì sẽ hơi bất lợi tí nhưng nếu nghĩ theo hướng ngược lại thì nếu Dê thắng, các cầu thủ biết đâu sẽ còn đá hăng máu hơn để đáp lại các bạn thủ đô ý chứ. Mà nếu Dê rơi điểm lần nữa thì tuyệt khỏi nói luôn ;))

Về vấn đề tâm lý thì khoảng cách 4 điểm sẽ giúp tinh thần các cầu thủ lên cao rất nhiều là khác. Pep vẫn rất thận trọng nhưng cách mà các cầu thủ thể hiện lại khác hẳn: chiến tới cùng. Khoảng cách đã được rút ngắn và ta vẫn còn lý do để tin tưởng vào một cuộc lật đổ. Theo mình nghĩ thì các cầu thủ sẽ quyết tâm giữ vững mạch thắng để nuôi hi vọng bám đuổi Dê và rõ ràng là Barca chẳng bị ảnh hưởng gì từ những trận đấu của Real cả. Nếu có thì chỉ có nhà trắng đang lo ngay ngáy về nguy cơ để tuột chiếc cúp mà họ nghĩ là đã cầm chắc trong tay. Nói chung thì mình cảm thấy lạc quan về một chiến thắng cho Bà Xã. :D
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Ciutat de València - Sân vận động gợi nhớ kỉ niệm

2011-05-11_PARTIDO_27.v1334310769.JPG

Mùa bóng 2005 của Rijkaard và 2011 dưới thời Pep Guardiola, Barcelona đều lên ngôi vô địch La Liga tại chính sân vận động này. Tuy vậy trong 6 chuyến làm khách đến Ciutat de València, Barcelona chỉ thắng 2, còn lại hoà 3 và bại 1.

Barcelona sẽ làm khách trước Levante vào thứ 7 tới (rạng sáng chủ nhật theo giờ Việt Nam). Tại chính nơi này, chưa đầy 1 năm trước Barcelona đã bảo vệ thành công chiếc cúp La Liga lần thứ 2 liên tiếp (ngày 11/5/2011). Trong trận đấu đó, Keita đã đưa Blaugrana vượt lên dẫn trước bằng một cú đánh đầu tuyệt vời trước khi Felipe Caicedo gỡ hoà vào cuối hiệp 1. Nhưng một điểm là điều kiện cần và đủ để nhà vua vẫn tại vị trên ngai vàng của mình một năm nữa.

Lịch sự lặp lại

Cũng tương tự như vậy vào mùa bóng 2004/2005. Chính tại nơi này, Levante vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Alberto Rivera nhưng bàn gỡ hoà của của Eto'o đã đem về điểm số quan trọng ấy. Ciutat de València bắt đầu triều đại vinh quang của Frank và Ronaldinho với tổng cộng 2 danh hiệu Liga, 1 Champions League và hai siêu cúp Tây Ban Nha trong vòng 3 năm.

Đi dễ, khó về


6 lần làm khách tại Ciutat de València, thập niên 60 chứng kiến một thắng lợi (5 - 4 của Barcelona) vào mùa bóng 1063-1964 và một trận thảm bại (1-5) mùa bóng 1964-1965. Bốn trận đấu còn lại điều diễn ra ở thế kỉ 21, bao gồm 3 trận hoà đều với tỉ số 1 - 1 vào các mùa bóng 04-05, 06-07 và 10-11. Lần gần nhất Barcelona chiến thắng Levante tại sân nhà của họ là vào mùa giải 2007-2008 với tỉ số 4 - 1.

Cùng với tiếng nói của quá khứ, Barcelona hành quân đến Ciutat de València trong một mùa giải thăng hoa nhất của Levante và chắc chắn nó sẽ không dễ dàng. Pep đã thẳng thắng thừa nhận: "Hai trận đấu với Levante và Rayo sẽ quyết định cơ hội của Barcelona mùa bóng năm nay".


Dịch từ FCB.com
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Guardiola: "Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì cuộc đua lâu nhất có thể"
1333113793549.jpg

HLV của Barça biết rõ tại thời điểm này, nều muốn tiếp tục hy vọng vào Liga mùa này thì không còn cách nào khác là phải vượt qua Levante – một trận đấu hứa hẹn rất khó khăn dành cho đoàn quân Blaugrana.

Trước một đối thủ đang cạnh tranh cho một suất dự cúp châu Âu mùa giả tới thì rõ ràng những gì Pep thận trọng không phải là thừa. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, Pep khẳng định lại cuộc đua đến Liga năm nay vẫn rất khó khăn:

"Chúng tôi sẽ cố gắng mọi thứ có thể để tiếp tục cuộc cạnh tranh, tiến về phía trước và luôn suy nghĩ về những trận tiếp theo".

Trong suốt buổi họp báo, HLV Barça được thông báo về việc cắt cỏ và tưới nước tại SVĐ của Levante, điều kiện được xem là thuận lợi dành cho những bậc thầy kỹ thuật của đoàn quân xứ Catalán nhưng Pep vẫn cho rằng nó không quan trọng:

"Bất cứ ai cũng có quyền làm mọi thứ mà họ muốn. Trong bốn năm chúng tôi đã thích nghi với tất cả các sân cỏ và gần như luôn luôn khi chúng tôi phải đấu trên sân khách".

Về trận đấu ngày mai, Guardiola không nói nhiều về khả năng ra sân của các cầu thủ: "Các cầu thủ sẽ thể hiện những thứ mà họ có thể tùy thuộc vào đối thủ, phong độ và các yếu tố khác. Bởi vì tất cả đều là một phần của đội bóng này và họ có thể vào sân bất cứ lúc nào".

Pep còn khẳng định rõ ràng rằng, các học trò của ông sẽ không ra sân mà trong đầu đang nghĩ tới trận đấu với Chelsea trong khuôn khổ lượt đi bán kết UCL: "Ở giai đoạn này thì mỗi trận đấu đều rất quan trọng".

Về sự trở lại của Afellay, HLV Barça tỏ ra rất phấn khởi: "Đó là một trong những nguyên nhân và bây giờ anh ấy phải luyện tập chăm chỉ hơn để có thể có phong độ tốt nhất".
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Bài #1 có khi phải để vào "Barca + 4" thì đúng hơn, còn bài về Sân nhà Levante mới là bài đầu tiên ;))

Vòng đấu này nói chung với cả Ba.rca và Real đều là chạy đà, tự nhiên đúng bước đêm này thì chúng ta bị đá sau đối thủ. Nói chung là cứ thắng để đi tiếp những ngã đường tiếp theo đang chờ.

Tại chính nơi này, chưa đầy 1 năm trước Barcelona đã bảo vệ thành công chiếc cúp La Liga lần thứ 2 liên tiếp (ngày 11/5/2011).

on May 11, 2011, they won La Liga for the third consecutive year. - FCB


Lần thứ 3 [MENTION=4055]Gió[/MENTION] ơi
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Bài #1 có khi phải để vào "Barca + 4" thì đúng hơn, còn bài về Sân nhà Levante mới là bài đầu tiên ;))

Vòng đấu này nói chung với cả Ba.rca và Real đều là chạy đà, tự nhiên đúng bước đêm này thì chúng ta bị đá sau đối thủ. Nói chung là cứ thắng để đi tiếp những ngã đường tiếp theo đang chờ.

Lần thứ 3 [MENTION=4055]Gió[/MENTION] ơi[/FONT][/COLOR]

Thôi đi cha,bảo vệ chiếc cúp vô địch lần thứ 2 liên tiếp tức là vô địch lần thứ 3 :sad1: bắt lỗi cũng phải đọc kĩ chứ :congan:

Trở lại trận đấu, sau khi đọc các thông tin đối đầu thì mình tin là trận đấu này sẽ khó khăn cho Barcelona. Hàng tiền vệ sẽ bắt buộc phải quay vòng và nếu các tiền đạo không có bàn thắng trong hiệp 1 thì hiệp 2 sẽ rất khó đoán.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Lê Văn Tèo chơi rất cừ, sân của anh bạn này khó chơi lắm cho nên chúng ta sẽ rất tâm lí, đặc biệt là khi chơi ngay sau Real. Trận của Dê, hi vọng Dê không tung Gay vào sân, để trận El sau chơi thật công bằng. Khó khăn chồng chất. Nhưng bao giờ, khi Real chơi cực đỉnh trước những trận siêu kinh điển khiến báo chí phải tung họ lên mây, đặc biệt là khi thằng Gay tỏa sáng thi họ luôn gây thất vọng tại trận siêu kinh điển sắp tới. Bao giờ cũng thế. Mấy hôm nay, báo lá cải .vn suốt ngày viết về sức mạnh của tụi dê. Vì vậy, trận siêu kinh điển sắp tới sẽ phải trả giá. Nếu tối nay, thằng Gay cùi không ra sân thì khả năng Real hòa là không thể không có. Trận trước, cơ hội đối mặt khung thành của bọn Dê rất ít, phải nhờ vào những quả sút từ xa của Gay, nhưng giờ không có cảm hứng vạch đùi ấy thì khó mà thắng được như thế. Trận tối nay hi vọng Gjion đội đang rất quyết tâm trụ hạng sẽ cầm chân Real. Sau đó chiến thắng của chúng ta sẽ là: 4-1. Messi có cơ hội qua mặt tên bỉ ổi nào! :baifu_ongchu:
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Tin tốt ở trận này là Piqué và Alves đã trở lại tập luyện và có thể ra sân. Nhưng theo mình nghĩ thì Pep cứ để cho 2 chú này dự bị dưỡng sức, có thể cho ra sân mấy phút cuối để giữ gìn sức lực chờ trận gặp Chelsea tuần tới. "Dù gì đi nữa thì UCL vẫn là ưu tiên hàng đầu của ta, còn La Liga chỉ là thứ nhì, có thể để cho mấy bạn hoàng gia giữ hộ 1 năm để sau khi Barca phá kỉ lục châu Âu đã rồi qua đòi lại" nếu các cầu thủ Barca ra sân với tâm lí như thế này thì chả có ngọn núi nào ở La Liga mà họ không vượt qua được. Cố lên !!! Mình tin chắc rằng Barca sẽ lấy được cả "cái thứ nhất" lẫn "cái thứ nhì" và "cái thứ ba" để hoàn tất 1 năm ngọt ngào nữa.

Vài hình ảnh của buổi tập trước trận đấu:

2012-04-13_ENTRENO_03-Optimized.v1334315617.jpg

2012-04-13_ENTRENO_07-Optimized.v1334315619.jpg

2012-04-13_ENTRENO_08-Optimized.v1334315622.jpg

[An]
2012-04-13_ENTRENO_09-Optimized.v1334315624.jpg

Sinh nhật sao Puyol ưu tư thế nhỉ ?
2012-04-13_ENTRENO_10-Optimized.v1334315628.jpg

2012-04-13_ENTRENO_11-Optimized.v1334315630.jpg

"Kéo cưa lừa xẻ"
2012-04-13_ENTRENO_12-Optimized.v1334315633.jpg

Hai anh em trở lại rồi
2012-04-13_ENTRENO_13-Optimized.v1334315635.jpg

Áo vét đã trở lại
2012-04-13_ENTRENO_16-Optimized.v1334315637.jpg

2012-04-13_ENTRENO_20-Optimized.v1334315640.jpg

Lại "kéo cưa lừa xẻ"
2012-04-13_ENTRENO_22-Optimized.v1334315642.jpg

2012-04-13_ENTRENO_23-Optimized.v1334315645.jpg

2012-04-13_ENTRENO_32-Optimized.v1334315647.jpg

2012-04-13_ENTRENO_30-Optimized.v1334315650.jpg
[/An]
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Giai đoạn này có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất mùa. Levante sẽ bắt đầu cho 1 tuần "nghẹt thở" của chúng ta. Hi vọng đêm nay Pep Guardiola và các học trò sẽ kiếm được 3 điểm và không có ca chấn thương hay thẻ phạt làm tổn thất lực lượng cho vòng đấu quan trọng sắp tới.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_10.v1334401272.JPG


Đội hình chính thức: Valdés, Puyol, Mascherano, Adriano, Xavi, Sergio Busquets, Thiago, Pedro, Alexis, Messi, Cesc Fabregas.
 

Ronaldinho127

Tiểu học xã
Đầu quân
14/4/11
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xem mấy phút cuối trận mà đau hết cả tim, các bạn Lavante này khỏe thật :-s
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
2 bàn vừa ghi được đã giúp Messi san bằng số bàn thắng của Ronaldo cho tới vòng này là 41 bàn, một con số quá lớn đây cũng mới chỉ là bàn thắng thứ 4 vào lưới Levante (trong mùa này đã có tới 3 bàn) . Hy vọng là sau chiến thắng ở trận đấu quan trọng rạng sáng nay sẽ giúp Messi hứng khởi hơn và càng thể hiện được sức mạnh đáng sợ của mình trước 2 đối thủ ở C1 và trận đại chiến với Real.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Video tình huống 'nhạy cảm' của Cuenca ;))

[video=youtube_share;BgecGdfYeJE]http://youtu.be/BgecGdfYeJE[/video]
 

KinqV

La Masia
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hic, hôm nay cả Real và Barca cùng may.
Thằng Rô điệu dạo này biết tỏa sáng đúng lúc ghê.
Viva Messi, còn 5 bàn nữa là phá kỷ lục của Gerd Muller nhé.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top