[Liga-37] Levante - FC Barcelona (5-4) Đúng là một tội ác

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
LFP.png

levante.png
vs.png
FCB.png


Thời gian: 1:45 - Ngày: 14/05/2018 - SVĐ: Ciutat de Valencia

52961268.jpg

Danh sách đăng ký:

DdA7nt9XUAAtq-B.jpg
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Có vẻ như ông Valverde không mặn mà lắm với kỷ lục bất bại cả mùa giải nên đã tung ra sân cặp trung vệ Vermaelen - Y. Mina để rồi khi bị thua hai bàn chóng vánh bởi những sai lầm nơi hàng thủ mới vội vàng đưa Pique vào sân.
Cộng thêm việc các cầu thủ thi đấu mà có lẽ tâm trí đang nghĩ tới kỳ WC sắp tới khiến cho những đợt lên bóng tỏ ra rời rạc, dễ dàng bị hàng thủ đội chủ nhà hóa giải.
Những tưởng rằng bàn rút ngắn tỉ số có phần may mắn trong Hiệp Một sẽ là dấu hiệu cho một sự khởi sắc hơn trong hiệu đấu sau, nhưng không phải, nôn nóng dâng lên tìm bàn gỡ đã khiến hàng thủ Barca bộc lộ những khoảng trống chết người, hệ quả là 3 bàn thua liên tiếp đến trong ít phút.
Những nỗ lực sau đó của Coutinho chỉ khiến người hâm mộ thêm tiếc nuối chứ không giúp Barca tránh khỏi một trận thua dù đã có lúc khoảng cách chỉ còn là 1 bàn trong khi thời gian thi đấu còn tới 20 phút.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Quá bạc nhược, không thể tin nổi đây là đội bóng mà mình yêu quý. Thực sự thì trận thua Roma mình không xem, nên sau khi tận mắt chứng kiến thất bại này thì mới hiểu thấu được một nửa sự căm phẫn của các culer trực tiếp nhìn thấy Barça bị loại khỏi C1. Valverde à, xin ông hãy b* đi, Bartomeu à, cho chúng tôi một HLV có khả năng truyền nhiệt đi, trên sân đã không có ai có thể làm điều đó rồi. Có thể trách Levante đã chơi quá hiệu quả, có thể trách các cầu thủ đã cày ải cả mùa và giờ là lúc nghĩ đến WC, có vô vàn lý do để đổ lỗi nhưng không thể không giành những lời cay nghiệt nhất cho ông, Valverde à.

Tại sao lại không đăng ký Messi vào danh sách dự bị, dự khán một trận đấu cũng mất sức lắm sao? Tại sao sau hiệp một vớ vẩn và bàn thua ngay đầu hiệp hai, ông cũng dửng dưng chẳng thèm có quyết định nào để thay đổi tình hình, hay là ông nghĩ Barça này thua cũng được, không có gì to tát? Rồi đến bàn thua thứ 4 trong chớp mắt ông cũng chỉ biết nhìn và không làm gì, mãi đến khi thua 5 bàn mới bắt đầu cuống cuồng lên. Và suốt cả trận, ông không hề đứng ra đường pitch hét to vào mặt các cầu thủ đang mơ ngủ ở trên sân kia? Tại sao vậy, cái sự bạc nhược từ chính ông đã khiến Barça này tầm thường quá rồi. Thực sự, 2 chiếc cup dưới triều đại của ông không thể xoa dịu được những tổn thương lòng tự trọng của các culer và niềm kiêu hãnh của Barça. Và thậm chí nó còn lặp lại 2 lần trong cùng 1 mùa bóng. Nhìn cách ông quan sát trận đấu bình thản khi Barça đang bị dẫn 2-3 bàn thật vô dụng và bạc nhược.

Từ đầu, mình đã không xem kỷ lục bất bại là 1 chuyện gì đó quá to tát. Sau khi kết thúc El Clásico với kết quả hòa, hi vọng đã lên đến 90% rồi và nếu không giành được vinh quang đó thì đây là một tập thể thiếu bản lĩnh. Nhưng thất bại như kiểu "hấp diêm" thế này, khi mà các CĐV của 1 đội bóng tranh vé trụ hạng giơ bàn tay trước mặt nhà vô địch và chấm dứt kỷ lục của họ thì đó là một sự chà đạp lên lòng tự trọng và niềm kiêu hãng của 1 CLB như Barça. Và cái lý do mọi thứ đều đổ do HLV là vì chúng ta hoàn toàn có thể có điểm được (bằng chứng là lật lại 3 bàn rất nhanh) nhưng chúng ta đã chọn để họ "thích hấp thế nào thì hấp".

Bartomeu đã nói Valverde sẽ ở lại mùa sau, vậy thì chắc chắn chúng ta không có cơ hội nào cho C1 và lại phí 1 tuổi thanh xuân nữa của Messi mà thôi. Nhìn Dê đi, nó đá không thực sự vượt bật nhưng nó có bản lĩnh và niềm kiêu hãnh của đội bóng Vàng Da. Barça dưới thời Valverde lại không có cả 2 thứ đó. Quá đáng, thực sự quá đáng với NHM.

Các cầu thủ thi đấu trận hôm nay nên xem lại bản thân mình, nhất là Busquets. Sau Umtiti thì đến lượt Busi dính tin đồn tăng lương rồi đá như hạch. Mina thì thôi, mùa sau không có cơ hội đá nữa đâu. Semedo thi đấu tốt và Denis nữa, vào sân là tạo ra nhiều sự khác biệt. Dembélé vẫn còn cơ hội, cần phải học nhiều về cách chạy chỗ của mình và của đồng đội.
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Đánh rơi chiến thắng lần 1 (thua AS Roma dù đã dẫn trước 4-1) thì còn có thể đổ do thiếu may mắn, nhưng đánh rơi chiến thắng lần 2 (gần như đã chắc chắn đạt được kỉ lục mạch bất bại cả mùa giải sau khi hoà với Real Madrid) thì chỉ có thể giải thích là bất tài, thiếu tôn trọng NHM. Nhìn cái mặt tay HLV lúc nào cũng sầu thảm như cha chết, suốt ngày trủ ẻo kiểu này thì làm sao mà khá nổi. Ít ra là phải máu lửa như Simeone, trẻ trung như Jurgen Klopp hoặc cáo già như Ottmar Hitzfeld để mà đủ bản lĩnh truyền nhiệt cho các cầu thủ khi họ đang gặp bế tắc thì mới đúng với tầm của 1 đội bóng khổng lồ như Barca.

Messi ít nhất phải lên đỉnh Châu Âu vài lần nữa chứ không thể hài lòng với La Liga, nhưng nếu cứ để tay HLV này ngồi ám thì đúng là thời gian ít ỏi còn lại của Messi đang bị sử dụng 1 cách quá lãng phí.
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Việc cho Messi nghỉ ngơi cũng không có gì quá đáng cả, cú đúp quốc nội cộng thêm Chiếc Giày Vàng Châu Âu gần như đã nằm chắc trong tầm chân, điều Messi cần lúc này là một thể trạng thật sung sức để cùng ĐT Ác-hen-ti-na chinh phục đỉnh cao nhất ở Nga sắp tới.
Chỉ là trong một trận đấu mà hàng thủ đá như nghiệp dư thế này thì trời đỡ nổi. Trong khi đó thì các vị trí còn lại gần như chỉ mình Coutinho duy trì được phong độ và khát khao thi đấu.
Suarez thực sự đã trở thành một tiền đạo tầm trung, họa may lắm thì ghi bàn nhờ những pha dứt điểm một chạm, chứ kỹ năng đi bóng đột phá tạo bất ngờ cho hậu vệ đối phương gần như là con số 0.
Hè này Barca rất cần vung tiền để đem Griezmann hoặc một tiền đạo đẳng cấp khác về với sân Camp Nou.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nói Valverde không ra đường pitch thì oan. Cá tính của HLV này là điềm đạm và thâm trầm. Lần suýt mất bình tĩnh nhất là quay lại bật cổ động viên trên Camp Nou để bảo vệ cho Gỗ Mẻ. Thực tế cầu thủ truyền lửa trên sân là đội trưởng chứ ta không dùng bài bẩn kiểu Mourinho là gây sự chú ý và sẵn sàng ăn thẻ lên khán đài ngồi để kích tinh thần học trò. Barça bị tình trạng này từ lúc trao băng đội trưởng cho Iniesta. Không trách Ini hói nhưng thật sự ông làm đội trưởng như sh*t :D. Hy vọng mùa tới thằng mèo béo hổ báo cáo chồn làm đội trưởng sẽ giúp anh em máu hơn.

Trận này không phải Valverde vội vàng thay Pique mà thánh chấn thương Vermaelen lại hiển linh. Thế là ta có cặp trung vệ 'trong mơ' với chiều cao số 1 châu Âu ấy chứ. Nhưng địch có đá bổng đâu và 2 ông thì lơ ngơ lơ ngơ. Bàn thua thứ 2, hãy nhìn ông Rakitic bật chế độ cá vàng. Bước 1 đỡ hụt bóng lờ đờ đi lên. Địch xông tới ông Siêu Xayda lại lờ đờ cản phá. Thế là đối phương chuyền vỗ mặt qua luôn cả 2 tiền vệ cho Boateng. Bàn thứ 5, tiếp tục nhìn Rakitic. Trong khi Busi cong đít đuổi đối phương chạy chỗ thì cá vàng vẫn lờ đờ bơi về sân nhà. Bóng nhả lại tuyến sau và họ chọc khe. Busi ngửi thấy nhưng Semedo thì đứng dưới hàng phòng ngự và bẫy việt vị vỡ. Cá vàng không thèm về để đánh chặn tiền vệ. Còn 2 trung vệ thì không biết nên theo kèm thế nào để Semedo đứng sai vị trí. Các bàn thua của ta từ lỗi Rakitic đến 3 bàn. Chẳng phải lo Messi giữ chân đâu mà hóa ra ông số 4 của ta đang giữ chân thì có.

Trận thua này rút ra một bài học: Barça sẽ đá thế nào sau thời Messi. Chỉ 2-3 mùa nữa thôi là chúng ta không còn có Messi nữa. Lối chơi vẫn thế nhưng sức mạnh sẽ giảm đi rất nhiều. Coutinho có thể gắn bó 5-6 năm đến hết thời đỉnh cao. Dembele lúc đó mới chững chạc và ta thực sự cần 1 tiền đạo có tuổi tầm 26-27 ở hiện tại để gánh cùng Messi. Su thỏ phế rồi.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Các ông cứ phân tích nhiều quá, đệch một đội có hàng phòng ngự xuất sắc nhất La Liga, không thể thủng lưới 5 bàn trước đội xếp thứ 16 nếu đá tử tế. Tương tự, một đội để thủng lưới có 2 quả tại CL trước đó cũng không thể dễ dàng thủng lưới 3 quả như trận Roma. Có gì đó rất sai trong cách đá của cả đội ở 2 trận này, không thể đổ hết lên đầu HLV, mà chính cầu thủ phải chịu trách nhiệm chính.

Điểm chung của hai thất bại này là rất giống nhau, nó đến vào thời điểm chẳng ai ngờ là nhanh một cách chóng vánh, như một kẻ hôn mê sâu và không kịp tỉnh. Công tác tâm lý của HLV là một chuyện nhưng cách thất bại này chứng tỏ bản lĩnh của caaufthur có vấn đề, và đây là điều đáng ngại nhất, mặc dù trên sân vẫn là trục dọc kinh nghiệm dạn dày, nhưng dường như thiếu tỉnh táo, giống hệt ông Pique, khi hay thì thần sầu, khi ngầu ngầu thì ngáo hết chỗ chê.
 

R_E_D

La Masia
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
46
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Không gì có thể bào chữa cho tinh thần của các cầu thủ, đá ở một đội tầm cỡ nhất thế giới mà bạc nhược, yếu đuổi không thể chấp nhận nổi. Với cá tính và tuổi tác của những nhân vật này thì tôi không biết bao giờ Barca lại giành C1. Thôi hy vọng khoảng 10 năm nữa lại ăn một mạch 3-4 cái C1 liên tiếp như Dê. Cả đội sang mà học Ramos và Varane về độ cứng, lì và không sợ hãi cái gì hết.
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Không gì có thể bào chữa cho tinh thần của các cầu thủ, đá ở một đội tầm cỡ nhất thế giới mà bạc nhược, yếu đuổi không thể chấp nhận nổi. Với cá tính và tuổi tác của những nhân vật này thì tôi không biết bao giờ Barca lại giành C1. Thôi hy vọng khoảng 10 năm nữa lại ăn một mạch 3-4 cái C1 liên tiếp như Dê. Cả đội sang mà học Ramos và Varane về độ cứng, lì và không sợ hãi cái gì hết.
Trận này cũng cỡ nửa tỷ euro đấy! Không phải là trận vô thưởng vô phạt đâu. Nhưng kiếm tiền kiểu nhục này thì thằng Ba tô meo nên cút gấp!
 

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận này cũng cỡ nửa tỷ euro đấy! Không phải là trận vô thưởng vô phạt đâu. Nhưng kiếm tiền kiểu nhục này thì thằng Ba tô meo nên cút gấp!

Hay, kiếm tiền dễ quá nhỉ :sogood: 500 triệu euro thì cũng giải quyết được nhiều vấn đề đấy. Gấp đôi giá PSG mua chú Moneymar rồi haha.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top