[Liga-38] Betis - Barça

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
LFP.png

Real%20Betis_Grande_Logo_1190972425.png
f2m5a162ebps1.png
FC%20Barcelona_Grande_Logo_1189011366.png

03:00 | Chủ Nhật 13-5-2012 | Benito Villamarin

Trời nóng như lửa, được cái hiu hiu gió mát nên theo đúng nguyên nhân và hệ quả thì bác xe ôm ế khách và lơ mơ sắp chìm vào giấc mơ trưa. Bỗng đâu cả cái dép bay vào người...

- Tiên sư đứa nào phá anh ngáy!
- Em đây, bác dậy ra làm quại trà đá ngồi góp tý gió đê.
Nhận ra giọng quen quen, bác xe ôm tỉnh hẳn, vứt cái dép tổ ong vàng khè xuống đất:
- Chú xích lô đấy à, cốc của anh cho đặc đặc tý nhá.
- Rồi, bác yên tâm. Mà tối nay mấy đứa trong xã đá mà bác chả chịu góp gió gì, chứ sểnh tý là chui đi ngủ là sao?
- Lần sau trời đánh thì tránh anh ngủ nhá, anh là anh dành sức giữ mồm để đến tối lên sân mời khách lẻ đi chiều Sê-vin về. Biết đâu vớ được cô nào xinh xinh thì sướng phải gió.
- Thế chiều đi bác cho em quá giang với nhá.
- Nghỉ đê. Lão Pinto đi cùng anh rồi. Lão muốn giữ tay cho trận Bánh Bao nên alo tay hói nói là bị anh Tào Tháo thăm nhà. Thế là trận này Lão được nghỉ. Nhưng lão phím anh trước là chờ mấy đứa đi trước, lão lọ mọ đi sau kiếm chỗ hành nghề.
- :baifu_ngacnhien:
- Làm gì mà ngạc nhiên thế, lão này dân đồ tể, lần nào đi khách chả lục tung cả xứ người ta lên để kiếm mấy em chó đẹp về nhà làm thịt.
- À nhở, cái món kèm lá mơ của lão đó chắc cú nhà hàng cũng đếch có. Khi nào lão về anh nhớ ới em đến chơi nhá.
- Mày khôn vừa thôi. Xích lô toàn chở lợn mà đòi ăn thịt chó. Có cu Bọ-xít cũng lọ mọ đi sau đấy. Ới nó đi cùng.
- Thôi nghỉ cho lành, đi cùng cu Bọ-xít thì coi như làm nền cho nó. Cu trâu đất đấy ăn như hợi, mà lại toàn ăn rau.
- Thế rủ lão Phú ông. Nhà lão buôn mì tôm Hảo Hảo cả xe thùng đấy.
- Dẹp nốt. Đang nằm nhà ôm chân uống bia ăn cá khô một mình kia kìa. Lão không đi chơi bời đâu, mới thất tình mà.
- Chung quy mày có đi không thì bảo?
- Ơn giời em uống xong rồi. Hôm nay bác trả giúp mụ Tư tiền nước nhá, em quên mang theo. Em thồ lợn tiếp đây. Bác cứ ngủ tiếp nhá.
- Tiên sư mấy thằng hói.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Pep Guardiola và chiến công cuối cùng​

Vậy là đã đến lúc các cules nên gửi lời chào tạm biệt đến vị HLV đáng kính sắp phải xa rời bóng đá của Barcelona. Không có cuộc vui nào kéo dài mãi mãi, và câu chuyện tình lãng mạn giữa Pep Guardiola và Blaugrana cũng đã bước sang những trang cuối cùng. Lần trước, tại Camp Nou, ông đã nhận được một buổi lễ chia tay hoành tráng, trước hàng vạn NHM, chẳng khác nào đội bóng mới làm nên một cú ăn ba khác. Còn đêm nay, tôi tin rằng ông sẽ dành tặng trận đấu cuối cùng của mình ở La Liga cho các CĐV, những người đã theo chân đội bóng bao năm qua, sẽ là chiến công cuối cùng và đầy ý nghĩa của một chiến binh tận tụy.

Tôi tìm mãi không ra điều gì để viết về trận đấu này. Cuộc đua đến ngôi vô địch ư? Barça đang kém Đội bóng Hoàng gia đến 7 điểm, nhưng đó vẫn chưa là gì khi biết rằng Valencia, đội đang xếp vị trí thứ ba với 29 điểm kém hơn Người khổng lồ xứ Catalonia. Hay cuộc chiến trụ hạng? Betis chắc chắn sẽ tham dự La Liga mùa giải sau, và họ cũng không có cơ hội dự cúp châu Âu màu tới. Hay là Pichichi, Zamora?? Gần như cả 2 danh hiệu đó đều thuộc về Messi và Valdes. Từ sau khi thất bại ngay tại Camp Nou trước Real Madrid, ai cũng biết Barça coi như đã trở thành cựu vương. Nhưng sau đó, Đội chủ sân Camp Nou thi đấu như ... đùa. Họ làm "làm thịt" mọi chướng ngại vật chắn đường và tôi có cảm giác như Barça đang rủ các đội bóng tại La Liga, đến một cái sân tư nhân nào đó, đá giao hữu kiểu thua trả tiền sân, một tâm lí thoải mái và những đôi chân đã trở lại với trọng lượng của nó, không còn đeo gông hay mang chì. Và đêm nay, tôi cũng muốn Betis và Barça sẽ chơi một trận đấu cởi mở như vậy, không mục tiêu, không tính toán, chỉ có niềm đam mê với trái bóng tròn.

Nhưng khác với 3 trận đấu trước, đêm nay sẽ là vòng 38, trận đấu cuối cùng của La Liga mùa 2011/2012, và tất nhiên cũng là lần cuối cùng chúng ta được thấy Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo CLB. Sẽ là cuộc chia tay không quá đau đớn nếu như Barça tiếp tục thắng như chẻ tre, nếu như đội quân của Pep vẫn giữ được thành tích "luôn sở hữu bóng nhiều hơn đối thủ", nếu như một lần nữa Messi và các đồng đội chạy đến bắt tay và ôm hôn Pep.

Liệu chiến công cuối cùng của HLV người Tây Ban Nha có đạt đến 1 bàn tay?

P/S: Quá khó @@, mọi người thông cảm nếu dở @@ :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Trận này chia tay chia chân gì nữa. Lão hói có trình độ đánh bóng, tung bom rất giỏi mà giới showbiz người mẫu của Việt Nam phải học dài. Tung tin ra đi 1 ngày là dân tình ngất lên ngất xuống rồi vừa vặn đủ thời gian để soạn diễn văn và anh em tổ chức trên sân nhà một trận hoành tráng. Phim lịch sử của bóng đá thế giới đào đâu ra mấy cảnh dàn dựng tầm cỡ như thế. Chắc là không.

Thế nên trận này cũng giống 4 năm trước khi Rijkaard ra đi. Lúc đó là mấy tay trẻ mà Rái-Cá tin tưởng nâng đỡ đã ghi bàn để tặng thầy: Bọ-cánh-gián, Jeffren. Một trận vô thưởng vô phạt và chỉ có thành tích là muốn được phá. Valdes không bị thủng thêm và Messi tiếp tục ghi thêm bàn. Còn hoành tráng nhất vẫn là Liga bị đám thủ đô tang tóc phá thành tích điểm số. Họ quá may mắn trong chặng đường dài đến 38 tám vòng để đạt được con số 100.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Thả lỏng đôi chân :D . Cứ để Tello vào phá thoải mái. Những trận gần đây, Messi ghi 2 bàn, rồi 3 bàn sau đó lập pocker, chẳng lẽ lại có "manila" ?
Dự đoán: 1-5.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Thả lỏng đôi chân :D . Cứ để Tello vào phá thoải mái. Những trận gần đây, Messi ghi 2 bàn, rồi 3 bàn sau đó lập pocker, chẳng lẽ lại có "manila" ?
Dự đoán: 1-5.
Manila là tên thủ đô của Philippin -nghe đồn là phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc nhé chú.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Ôi dào trận đá chán, giống chư cảnh mèo vờn chuột, hàng tiền đạo ta chả thèm ghi bàn mà hàng phòng ngự ta chả thèm thủ. Thôi kệ, chắc ngày cuối cùng của Pep tại Liga nên mấy chú ấy tưng tửng một bữa cho vui :

Hình ảnh :
2012-05-12_BETIS-BARCELONA_03-Optimized.v1336863286.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_01-Optimized.v1336863289.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_06-Optimized.v1336863292.jpg

[An]
2012-05-12_BETIS-BARCELONA_10-Optimized.v1336863295.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_08-Optimized.v1336863297.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_07-Optimized.v1336863300.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_11-Optimized.v1336863303.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_12-Optimized.v1336863306.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_16-Optimized.v1336863309.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_17-Optimized.v1336863311.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_19-Optimized.v1336863314.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_20-Optimized.v1336863317.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_22-Optimized.v1336863320.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_26-Optimized.v1336863322.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_28-Optimized.v1336863324.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_21-Optimized.v1336863327.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_27-Optimized.v1336863330.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_29-Optimized.v1336863332.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_23-Optimized.v1336863335.jpg

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_24-Optimized.v1336863337.jpg
[/An]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Xem cả trận thì ấn tượng mỗi pha này:

Momento-de-la-entrada-de-Dani-_54292484734_54115221152_960_640.jpg


Vào quá nhiệt chả khác gì đồ tể Pepe. Và thế là ta tan tành bởi 2 hậu vệ: 1 đóng thế sắp chuyên nghiệp và 1 từ đội B lên.
Bàn thua đầu thì Mascherano mắc lỗi việt vị. Xem lại thì thấy Pique rất chủ động đoán tình huống còn Mascherano chủ động đánh chặn. Kiểu này mùa sau lại đổi vị trí và tư duy. Bàn 2 thì lỗi Montoya. Xem cảnh Afellay buộc phải ra để Montoya vào sân thì hơi quá vì lẽ ra người ra sân phải là Pedro.

Nói thật với các bác chứ năm tới mà không phải Tito dẫn Barca thì tôi dám cá rằng một tay nào đó khác dẫn Barca sẽ đặt cái tên chuyển nhượng đầu tiên là Pedro. Một đội bóng lớn và giỏi đá kỹ thuật và đầu óc như Barca thì thật khó dung nổi một Pedro mãi là Pedrito. Càng ngày càng cùn và thiếu tự tin trầm trọng.

Ta đã kết thúc Liga với 3 thành tích duy nhất:
- Đoạt 1 suất dự Champions League
- Đoạt Pichichi
- Đoạt Zamora.

Thủ môn xuất sắc nhất, tiền đạo xuất sắc nhất lại nằm trong đội bóng thiếu xuất sắc nhất :D.
 

satan

La Masia
Đầu quân
5/12/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Xem cả trận thì ấn tượng mỗi pha này:

Momento-de-la-entrada-de-Dani-_54292484734_54115221152_960_640.jpg


Vào quá nhiệt chả khác gì đồ tể Pepe. Và thế là ta tan tành bởi 2 hậu vệ: 1 đóng thế sắp chuyên nghiệp và 1 từ đội B lên.
Bàn thua đầu thì Mascherano mắc lỗi việt vị. Xem lại thì thấy Pique rất chủ động đoán tình huống còn Mascherano chủ động đánh chặn. Kiểu này mùa sau lại đổi vị trí và tư duy. Bàn 2 thì lỗi Montoya. Xem cảnh Afellay buộc phải ra để Montoya vào sân thì hơi quá vì lẽ ra người ra sân phải là Pedro.

Nói thật với các bác chứ năm tới mà không phải Tito dẫn Barca thì tôi dám cá rằng một tay nào đó khác dẫn Barca sẽ đặt cái tên chuyển nhượng đầu tiên là Pedro. Một đội bóng lớn và giỏi đá kỹ thuật và đầu óc như Barca thì thật khó dung nổi một Pedro mãi là Pedrito. Càng ngày càng cùn và thiếu tự tin trầm trọng.

Ta đã kết thúc Liga với 3 thành tích duy nhất:
- Đoạt 1 suất dự Champions League
- Đoạt Pichichi
- Đoạt Zamora.

Thủ môn xuất sắc nhất, tiền đạo xuất sắc nhất lại nằm trong đội bóng thiếu xuất sắc nhất :D.

Pedro tôi đã kêu gào phải bán không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng không ít anh em trên này thích giữ cho bằng được vì cái mác Masia. Chân gỗ không thể tả mà cứ nuôi mãi là sao. Bán ngay. Bán khẩn trương.

Montoya mặt tối như hũ nút thì lấy đâu ra thông minh sáng sủa. Đá tối, tốc độ kém, sức khỏe làng nhàng, chiều cao làng nhàng. Lại vì cái mác Masia mà ở lại.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Montoya mặt tối như hũ nút thì lấy đâu ra thông minh sáng sủa. Đá tối, tốc độ kém, sức khỏe làng nhàng, chiều cao làng nhàng. Lại vì cái mác Masia mà ở lại.
Đừng vơ đũa cả nắm. Montoya không phải quân đội A và là trụ cột đội B. Đã bao giờ 1 cầu thủ hàng phòng ngự từ đội B lên đội A lại đá hay và đình đám kiểu dân tiền đạo chưa? Barca lâu lâu mới đào tạo ra vài lứa ngon và có được đám hậu vệ như Puyol và Pique bây giờ là niềm tự hào.

Năm 92 thì là Nando và Koeman. Nando là dân Sevilla.
Năm 2006 là Puyol, Marquez.
Năm 2009 là Toure và Pique.
Năm 2011 là Mascherano và Pique.

Đặc điểm là phải có sự kết hợp 1 Masia và 1 lính đánh thuê.
Mà tin tưởng vào lò Masia thì sao? Mất cúp thì sao? Đá thua thì sao?
Barca thua làm phiền lòng các tay cá độ, mất cúp làm phiền lòng showbiz hết đường lá cải, không lấy lò Masia để vứt cái mác Mes que un Club đi? Không tin tưởng vào Masia thì không còn là Barca nữa. Đơn giản thế thôi. Chỉ bỏ đi những anh nào đã quá lứa nhỡ thì và không thể tiến bộ được nữa thì hãy để họ đi nơi khác tu nghiệp sẽ tốt cho cả 2. Lúc trên sân là 11 cầu thủ lò Masia như cúp thế giới 2009 thì vô địch lại chả sướng rên lên. La Masia được gắn mác khắp nơi. Cứ lò đào tạo nào muốn lấy số đều mong gắn tag cái tên La Masia vào...

Về anh Montoya, dạo này mới đá lại và thiếu tự tin cầm bóng. Nhưng trận hôm nay có 3 pha ấn tượng.
- Bắt việt vị chậm để Castro nâng tỷ số 2-1.
- Chạy nhanh hơn Messi, lao vào giữa sân chọc chân lấy quả bóng quá nhanh (tất nhiên là cũng do mới vào sân).
- Đỡ bóng bổng dính như keo, bật 1 tường tốt và chính từ pha đỡ bóng bổng dính chân, nhịp 2 đẩy bóng lên lấy đà và nhịp 3 chuyền bóng bổng có độ cong để Keita ghi bàn. Thử xem Cuenca có lật nổi không? Chiều cao cỡ Alves ở cánh phải có nhiều đội chảy dãi thèm :D.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Valdés: “Chúng tôi sẽ bắt đầu lại vào năm tới”

[Họp báo sau trận đấu]


20120512betisbarcelona2.jpg

Chia tay Liga với trận hòa 2-2 trước Betis, Pep và các học trò tiếp tục hướng đến trận đấu cuối cùng của mùa giải và cũng là danh hiệu cuối cùng còn lại trong tầm tay: Cúp Nhà vua. Thủ thành Víctor Valdés cho biết anh và các đồng đội đang tích cực chuẩn bị cho trận chung kết với Bilbao. Đồng thời, chủ nhân của danh hiệu Zamora năm nay gửi đến người hâm mộ thông điệp: “Chúng tôi mong đợi một chiến thắng trước Bilbao. 2 danh hiệu quan trọng của mùa giải (La Liga và UCL) đã mất, giờ chỉ còn lại Cúp Nhà vua. Nhưng năm tới, chúng tôi sẽ cố hết sức để không làm các bạn thất vọng, đó là lời hứa của chúng tôi”.

Cũng trong buổi họp báo sau trận đấu, các thành viên khác trong đội đã cùng nhau chúc mừng Valdés sau khi anh giành được danh hiệu Zamora thứ 5 trong sự nghiệp. Thực tế Zamora là một danh hiệu cá nhân song với người gác đền Camp Nou, đây không chỉ là một cột mốc rất có ý nghĩa với bản thân anh mà còn là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực của hàng phòng ngự trong suốt 1 năm qua. Tuy nhiên, niềm vui này không đủ lớn để có thể lấp đi nỗi buồn mang tên Liga trong anh.

Sau cùng, Valdés đánh giá cao màn trình diễn của đội chủ sân Benito Villamarín: “Betis đã chơi một trận rất hay. Cả hai đội đã có nhiều cơ hội ghi bàn và kết quả chung cuộc là một tỉ số hòa”.

Một số phát biểu của các cầu thủ khác:


[video=youtube;srcpQqxp72Q]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=srcpQqxp72Q[/video]​

Pedro Rodríguez:

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thi đấu khá tốt. Giờ là lúc tập trung toàn lực cho trận chung kết với Bilbao”.

Isaac Cuenca:


“Liga đã chính thức khép lại. Giờ đây, Cúp Nhà vua là mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi”.

Cristian Tello:

“Tạm biệt Liga bằng một trận hòa cũng không phải là một kết quả quá tệ. Xin chúc mừng Valdés với danh hiệu cao quý anh vừa đạt được.”

(Từ FCB.com)
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Montoya mà còn chê sao? Montoya là người không phổi và là hậu vệ xuất sắc nhất mà La Masia đào tạo ra trong khoảng 5 năm trở lại đây. Mùa giải năm nay lần nào Montoya ra sân là cũng thi đấu tốt, đặc biệt với một cầu thủ mới 21 tuổi. Montoya không yếu, và tốc độ lại càng không kém! Đó là điều chắc chắn. Chỉ cần được ra sân nhiều hơn nữa ở mùa giải năm sau là chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào việc Alves không còn thi đấu cho chúng ta nữa!
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Guardiola: “Tôi hài lòng với màn trình diễn của đội”
[Họp báo sau trận đấu]


2012-05-12_BETIS-BARCELONA_29-Optimized.v1336863332.jpg

Vậy là La Liga 2011-2012 đã chính thức khép lại với thầy trò HLV Pep Guardiola. Họ đã không thể giành được trọn vẹn 3 điểm cuối cùng của mùa giải. Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 2-2, một kết quả vẹn cả đôi đường, làm đẹp lòng cả chủ nhà Betis lẫn những vị khách xứ Catalan trong đêm cuối tại Liga. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò đêm qua: “Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu rất tốt ở hiệp thi đấu đầu tiên. Vào hiệp hai, từ trước khi chúng tôi còn lại 10 người trên sân, nhịp độ trận đấu dường như đã chậm lại đôi chút và Betis đã tận dụng tối đa sơ hở đó của Barca. Sau tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Alves, tình hình trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Betis là một đội bóng với lối chơi rất khó chịu và với lợi thế thi đấu hơn người, họ đã vươn lên dẫn trước. Sau đó, thế trận cân bằng trở lại nhờ bàn thắng của Keita.”

Nhận xét về người Mali trầm lặng, Pep cho rằng: “Keita là một cầu thủ đáng tin cậy. Ở cậu ấy có những phẩm chất và tài năng mà những hậu vệ khác không thể có được. Tôi rất hài lòng với những gì Keita thể hiện trong buổi tối hôm nay nói riêng và với cả đội bóng nói chung”.

Cũng trong buổi họp báo, Pep nhắc đến sự trở lại của tuyển thủ người Hà Lan Afellay sau ca chấn thương dài hạn: “Cậu ấy đã làm rất tốt. Xông xáo, nhiệt tình và khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời. Sau chiếc thẻ đỏ của Alves, tôi đã định thay Afellay ra ngoài để tránh một tình huống đáng tiếc tương tự lại tái diễn. Dù sao thì việc cậu ấy bình phục là một tin tốt cho ĐTQG Hà Lan và CLB”.

Khi không ít người hoài nghi về tương lai của cầu thủ người Brazil tại Barcelona, ông nói dứt khoát: “Quyền quyết định tương lai của một cầu thủ không thuộc về tôi. Tôi chỉ có thể nói rằng: Với cá nhân tôi, Alves là một trong số những cầu thủ không thể thay thế của Barca hiện tại.”

“Betis đã thi đấu rất tốt. Họ sở hữu những cầu thủ có kĩ thuật tốt và hiểu ý nhau sau thời gian dài gắn bó. Rõ ràng Betis đã có một mùa giải thành công”.

“Vị thế của Barca tại La Liga đã được tạo dựng và lớn mạnh từ trước khi tôi đến, truyền thống ấy sẽ được kế thừa và phát huy ngay cả khi tôi không còn ở đây”, nhà truyền giáo kết luận.

[FCB.com]
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Thất vọng quá. Não nề mỗi việc mất tiêu hết cả 20000 Barca đồng rồi :baifu_hetto: . Trận đấu tệ hại.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
2012-05-12_BETIS-BARCELONA_22-Optimized.v1336863320.jpg

Pep: Sặc !!! mấy chú này chắc lại phải đối chuyện phải cầm cái cúp gãy của Madrid nên đá không nên hồn đây
Tito : Chắc phải nhờ FCB-Designer của FCBVN thiết kế lại cái cúp chứ không mấy chú tự ái chết

2012-05-12_BETIS-BARCELONA_29-Optimized.v1336863332.jpg

Pep : Này !! Sau này tôi đi nghỉ mát thì phải nhớ chấn chỉnh lại đội bóng nhé !!! Đừng để cho mấy chú phản đối cái kiểu này làm loạn đội bóng hết
Tito : Đại ca cứ yên tâm, sau này chúng em sẽ ôm cúp nguyên bản (C1) chứ không thèm ôm cúp gãy đâu.
 

satan

La Masia
Đầu quân
5/12/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Đừng vơ đũa cả nắm. Montoya không phải quân đội A và là trụ cột đội B. Đã bao giờ 1 cầu thủ hàng phòng ngự từ đội B lên đội A lại đá hay và đình đám kiểu dân tiền đạo chưa? Barca lâu lâu mới đào tạo ra vài lứa ngon và có được đám hậu vệ như Puyol và Pique bây giờ là niềm tự hào.

Năm 92 thì là Nando và Koeman. Nando là dân Sevilla.
Năm 2006 là Puyol, Marquez.
Năm 2009 là Toure và Pique.
Năm 2011 là Mascherano và Pique.

Đặc điểm là phải có sự kết hợp 1 Masia và 1 lính đánh thuê.
Mà tin tưởng vào lò Masia thì sao? Mất cúp thì sao? Đá thua thì sao?
Barca thua làm phiền lòng các tay cá độ, mất cúp làm phiền lòng showbiz hết đường lá cải, không lấy lò Masia để vứt cái mác Mes que un Club đi? Không tin tưởng vào Masia thì không còn là Barca nữa. Đơn giản thế thôi. Chỉ bỏ đi những anh nào đã quá lứa nhỡ thì và không thể tiến bộ được nữa thì hãy để họ đi nơi khác tu nghiệp sẽ tốt cho cả 2. Lúc trên sân là 11 cầu thủ lò Masia như cúp thế giới 2009 thì vô địch lại chả sướng rên lên. La Masia được gắn mác khắp nơi. Cứ lò đào tạo nào muốn lấy số đều mong gắn tag cái tên La Masia vào...

Về anh Montoya, dạo này mới đá lại và thiếu tự tin cầm bóng. Nhưng trận hôm nay có 3 pha ấn tượng.
- Bắt việt vị chậm để Castro nâng tỷ số 2-1.
- Chạy nhanh hơn Messi, lao vào giữa sân chọc chân lấy quả bóng quá nhanh (tất nhiên là cũng do mới vào sân).
- Đỡ bóng bổng dính như keo, bật 1 tường tốt và chính từ pha đỡ bóng bổng dính chân, nhịp 2 đẩy bóng lên lấy đà và nhịp 3 chuyền bóng bổng có độ cong để Keita ghi bàn. Thử xem Cuenca có lật nổi không? Chiều cao cỡ Alves ở cánh phải có nhiều đội chảy dãi thèm :D.

Có thể tôi theo dõi Montoya không nhiều, chỉ dựa trên vài trận anh này thể hiện ở Liga (đa số với các đội nhỏ) cho thấy anh này không có phẩm chất gì đặc biệt cả. Hy vọng tôi sai.

Tuy nhiên cái đoạn bôi đậm trên của bạn thì không thể tưởng tượng được. Cuồng nó cũng cuồng vừa thôi, đá thua với mất cúp mà cứ nhơn nhơn?
Chỉ cần Masia thì đã không có Barca của bạn hiện tại đâu, hầu hết các ngôi sao của Barca không đến từ Masia đâu bạn thân mến. Quan trọng nhất ở Barca là lối đá tấn công cống hiến, đẹp mắt, và cầu thủ có thể là bất cứ ai.

Mesque un club là triết lý nhân văn, sự đoàn kết, cống hiến, các chương trình nhân đạo của Barca chứ không phải Mesque un club = Masia càng nhiều càng tốt. Xuyên tạc nó vừa thôi.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Tuy nhiên cái đoạn bôi đậm trên của bạn thì không thể tưởng tượng được. Cuồng nó cũng cuồng vừa thôi, đá thua với mất cúp mà cứ nhơn nhơn?
Chỉ cần Masia thì đã không có Barca của bạn hiện tại đâu, hầu hết các ngôi sao của Barca không đến từ Masia đâu bạn thân mến. Quan trọng nhất ở Barca là lối đá tấn công cống hiến, đẹp mắt, và cầu thủ có thể là bất cứ ai.

Bạn thử kể hộ tôi những ngôi sao nòng cốt nào ở Barça không đến từ La Masia hộ cái. Ngoại trừ tay Masche với Alves ra :|
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thưa bạn Satan thân mến, hầu hết những người yêu Barca ở cái diễn đàn này là từ cuối những năm 90 (số ít là đầu những năm 90), giai đoạn đó Barca chả khác mấy Arsenal bây giờ cả, đá đẹp nhưng cúp thì chả có là bao, ấy thế mà chúng tôi vẫn yêu quý họ, những yếu tố tạo nên Barca không phải là những danh hiệu, mà là lối chơi và gần đây là bản sắc La Masia, vậy mất những cái cúp sau khi đã chính phạt thế giới trong 4 năm qua có gì đâu là to tát? Quan trọng là chúng tôi không đánh mất cái bản sắc đã làm nên một Barca bách chiến bách thắng, và đó chính là cơ sơ để chúng tôi tin vào thành công trong tương lai, còn danh hiệu ư? Barca từng sống trong một khoảng thời gian dài không có danh hiệu nhưng chả bao giờ thiếu cổ động viên cả!
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Có thể tôi theo dõi Montoya không nhiều, chỉ dựa trên vài trận anh này thể hiện ở Liga (đa số với các đội nhỏ) cho thấy anh này không có phẩm chất gì đặc biệt cả. Hy vọng tôi sai.

Tuy nhiên cái đoạn bôi đậm trên của bạn thì không thể tưởng tượng được. Cuồng nó cũng cuồng vừa thôi, đá thua với mất cúp mà cứ nhơn nhơn?
Chỉ cần Masia thì đã không có Barca của bạn hiện tại đâu, hầu hết các ngôi sao của Barca không đến từ Masia đâu bạn thân mến. Quan trọng nhất ở Barca là lối đá tấn công cống hiến, đẹp mắt, và cầu thủ có thể là bất cứ ai.

Mesque un club là triết lý nhân văn, sự đoàn kết, cống hiến, các chương trình nhân đạo của Barca chứ không phải Mesque un club = Masia càng nhiều càng tốt. Xuyên tạc nó vừa thôi.

Messi, Pedro, Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, Pique, Valdes không phải từ La Masia thì ở đâu ra thưa bạn satan? Đó là những cầu thủ đã đem về 13 danh hiệu cao quý cho Barcelona trong giai đoạn gần đây. La Masia chính là hình mẫu mà bất cứ một câu lạc bộ bóng đá nào trên thế giới cũng đều thèm muốn, bạn đừng hạ thấp vai trò của lò đạo tạo Barcelona như vậy!

1 mùa giải trắng tay chẳng là gì cả so với vô số danh hiệu và niềm vui trong những năm qua, đó chỉ như một khoảng lặng để các cầu thủ Barcelona nhìn lại chính mình, thay đổi, hun đúc khao khát chinh phục những đỉnh cao mới và trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải sau! Niềm vui của tôi đơn giản chỉ là được xem đội nhà đá bóng, chứ tôi không đặt nặng vấn đề "thành tích" và chỉ trích cầu thủ, câu lạc bộ khi họ không giành được danh hiệu.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Tuy nhiên cái đoạn bôi đậm trên của bạn thì không thể tưởng tượng được. Cuồng nó cũng cuồng vừa thôi, đá thua với mất cúp mà cứ nhơn nhơn?
Chỉ cần Masia thì đã không có Barca của bạn hiện tại đâu, hầu hết các ngôi sao của Barca không đến từ Masia đâu bạn thân mến. Quan trọng nhất ở Barca là lối đá tấn công cống hiến, đẹp mắt, và cầu thủ có thể là bất cứ ai.

Mesque un club là triết lý nhân văn, sự đoàn kết, cống hiến, các chương trình nhân đạo của Barca chứ không phải Mesque un club = Masia càng nhiều càng tốt. Xuyên tạc nó vừa thôi.
Ồ, bạn satan mắng oan mình xuyên tạc rồi. Mình để câu nói
Barca thua làm phiền lòng các tay cá độ, mất cúp làm phiền lòng showbiz hết đường lá cải, không lấy lò Masia để vứt cái mác Mes que un Club đi?
...là dạng câu hỏi chứ có phải câu khẳng định đâu. Nếu suy diễn Hơn cả 1 câu lạc bộ thì rõ là phải liên hợp quốc với cả toàn cầu hoá chứ ai khư khư cục bộ kiểu Bilbao áp dụng đâu. Thôi không nói về cái La Masia nữa nhé vì quan điểm lãnh đạo của Barca phải là: lấy La Masia làm xương sống, lấy khẩu hiệu Mes que un club làm tinh thần.

Chuyện đá thua với mất cúp là chuyện xưa nay nhan nhản ở Barca. Ban đầu thì than khóc, sau thì khóc than. Lâu dần thì chán, lâu hơn nữa thì chai. Còn lâu đến mức nhơn nhơn như bạn nói có lẽ chắc là dạng...vứt đi rồi :D. Bản thân chẳng ai muốn thua với mất cúp cả đâu. Chỉ là không muốn than khóc với chửi rủa vì nó mất đi cái hay thôi. Mà cứ nhìn vào cái sân Camp Nou ở trận thua Real vừa rồi bạn thấy có ai vẫy cờ trắng hay ném chai lọ và ồ lên khinh bỉ các cầu thủ khi họ thua không? Không có đúng không? Đến người bản xứ họ còn vẫy cờ rợp trời, hát vang El cant del Barca để khích lệ các cầu thủ cơ mà. Cái gì hay ta phải học họ. Tôi đánh giá đó không phải tinh thần AQ.

Còn vụ Montoya thì chú vongocduc89 đã nói hộ rồi. Tôi thêm vào cái bài này: http://www.fcbarcelona.com.vn/diendan/showthread.php?t=7565&p=178796&viewfull=1#post178796 để bạn nghĩ lại một chút.
 

satan

La Masia
Đầu quân
5/12/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Tôi chưa bao giờ phát biểu thua + mất cúp thì ta phải chửi bới, sỉ nhục, lăng mạ ai. Các bạn thích duy diễn theo ý mình à?

Tôi xin nói rõ, thua và mất cúp thì CẦN phải cảm thấy ĐAU ĐỚN để mà nghiêm khắc kiểm điểm bản thân. Cái nào dốt, kém, yếu phải khắc phục triệt để. Nhân tố nào làm hạn chế sự phát triển của clb cần phải bán. Tăng cường điểm mạnh sẵn có, đón những cầu thủ mới có khả năng đóng góp cho clb tốt hơn. Chứ phát biểu như các bạn là không thể chấp nhận được.

Cứ ai cống hiến với đá hết mức khả năng là được tung hô - tôi đồng ý về mặt tình cảm, nhưng về lý trí, anh đá hết khả năng mà vẫn kém thế thì phải thay, phải gạt bỏ thì mới tiến lên được. Điển hình như Pedro, có ai nói anh ta không đá hết mình đâu, nhưng hết mình làm gì khi khả năng có hạn, đá như chấp người thì phải bỏ thôi, dù quá khứ anh ta có đá tốt bao nhiêu cũng phải bỏ. Bởi vì giữ anh ta lại rõ ràng là bất công với những cầu thủ có khả năng tốt hơn.

Còn về việc các bạn nói đa số ngôi sao từ lò Masia ra + xem Barca từ năm 90 mà thấy hài hước không thể tả. Đã xem Barca được lâu thế mà còn dám phát biểu đa số từ Masia rồi còn kể ra nào Busquet, Pedro...chấm chấm ...và chấm chấm....Cái các bạn nói là hiện tại, nhìn lại quá khứ thì những ngôi sao nổi nhất đa số chả liên quan quái gì đến Masia nhé, chắc các bạn không quên chỉ là cố tình không nhớ. Tôi điểm lại: Romario, Rivaldo, Stoichkov, Laudrup, Koeman, Rivaldo, Ronaldinho, Rô béo....Nói thẳng ra lò Masia được đúng Messi là xứng để so với những Rô vẩu, Rô béo, Rivaldo, Romario...
Tầm như Xavi với Ini chưa đủ khả năng để ngồi cùng mâm. Các bạn bớt sến đi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top