Lượt đi BK: Barca vs Chelsea (0-0) Tiếc nuối

nhandinh.vn

Mầm non xã
Đầu quân
5/2/09
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Website
www.nhandinh.vn
Barça đồng
0
[center:ee0bef2a05]
Barca2.jpg
vs.
Chelsea2.jpg
[/center:ee0bef2a05]

Sân vận động:
Nou Camp (Barcelona, TBN)
Thời gian: Sẽ thông báo sau

Bạn nói gì về trận Barcelona - Chelsea?

Theo tôi chiến thắng sẽ lại nối tiếp chiến thắng Chelsea rồi cũng sẽ bị chúng ta hạ gục thôi.

Tuy nhiên ta cũng nên phân tích xem những điểm mạnh và điểm yếu của ta trước trận đấu để thấy đc cái sự tất thắng đó.
Mặc dù hiên nay chúng ta đang rất mạnh, tuy nhiên ko 1 đội bóng nào là ko có điểm yếu của mình, theo tôi thủ môn Valdes có vẻ như chưa thực sự xứng tầm với 1 đội bóng lớn như Barca, về nhân sự thì có lẽ đó là khâu yếu nhất (nói vậy nhưng ko có nghĩa anh là 1 thủ môn tồi). Ngoài ra, với lối chơi hiện nay, áp đảo và tấn công đối phương như vũ bão ngay từ đầu trận và giánh những bàn thắng quyết định ngay từ 45' phút thi đấu đầu tiên, với những gì đã diễn ra ở những trận đấu trước lối chơi này đã phát huy được hiệu quả cao mà ai cũng biết. Tuy vậy nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó, theo tôi đó cũng có thể là 1 điểm yếu của Barca nếu như đối thủ biết khai thác. Nếu như đối thủ của chúng ta là những kẻ lỳ lợm, chơi bám trụ, kèm người sát sao, khi những đợt tấn công của Barca lần lượt bị bẻ gẫy, hàng công cảm thấy bế tắc và luẩn quẩn thì đó là lúc chúng ta bắt đầu phạm sai lầm.
Nói đi thì cũng phải nói lại, tại thời điểm này, Chelsea của Hiddink hiện nay dường như không phải là 1 đội bóng có thể chặn đứng 1 Barca đang xung sức và tràn đầy niềm tin tiến tới chiếc cup danh giá nhất Châu Âu. Chelsea hiện nay ko có đc cái độ lỳ cần thiết, ko còn có sự gắn gắn kết và kỷ luật như dưới thời Mourinho.

Nói cho cùng thì phần thắng xem ra sẽ nghiêng nhiều về phía Barcelona. Dù vậy sự bất ngờ của trái bóng thì ko ai có thể nói trước được, ai mà biết gã phù thủy Hiddink sẽ làm những gì. Chúng ta hãy chờ xem. :-' :-' :-'

Dự đoán: Barcelona - Chelsea: 3 - 2

Lý do thay đổi:
Chúng ta đã có form chung cho các topic trong phần CL.
Cảm ơn bạn đã đóng góp bài do diễn đàn!
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
2 trận gần nhất ở trong nước và CL, Chel đã thủng lưới tới 7 bàn, trong đó có 3 bàn của Bolton. Cech trong trận đấu với Liv thì bắt hay đến mức được Goal chấm tận 2 điểm =)). 2 lần trước gặp Chel, chúng ta gặp khó khăn là do đó là 1 Chel của Mou, với nền tảng là hàng phòng ngự vững chắc và phản công nhanh như điện. 4 bàn thắng vào lưới Liv thì 1 bàn do Reina ghi hộ, 1 bàn từ quả sút phạt 5 ăn 5 thua của Alex, cả đời cũng chỉ sút được 1 quả như thế thôi. Thêm 1 điều nữa là A.Cole đã ăn đủ thẻ, Messi sẽ mái thoải đua xe lạng lách bên cánh phải mà chả có ai bắn tốc độ :lol: . Tất nhiên chúng ta không được phép chủ quan nhưng tất cả mọi thứ hiện nay đang chống lại Chel chứ không phải chúng ta. Cứ đá đúng sức thì qua là chuyện đương nhiên. Còn Chel mà muốn qua chúng ta thì phải đá với 200% khả năng
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Hiddink là một huấn luận viên lão làng. Mình nghĩ là Hiddink lại chọn lối chơi tấn công vào lúc đầu giống như ông đã áp dụng trận Nga - Hà Lan. Chỉ có vậy mới có thể giảm được hưng phấn của Barca mà thôi. Không biết Barca sẽ làm thế nào nhỉ. Dự đoán 3-1.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Cuộc đối đầu kinh điển trong thế kỷ 21 ở Champions League
[center:bb6006bf6d]
web_7.jpg
[/center:bb6006bf6d]

Lần thứ 5 trong thế kỷ này, Barca và Chelsea lại gặp nhau tại Champions League. Cả hai sẽ cố gắng hết sức để giành một vị trí tại Rome vào tháng 5 tới.

Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp, Barca đi tới vòng Bán kết của giải đấu hàng đầu châu Âu, trước mắt họ chỉ còn 2 trận đấu nữa để đặt chân tới sân Olimpico. Và đây cũng là lần thứ 10, Barca lọt vào Top 4 đội mạnh nhất châu Âu, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Người khổng lồ xứ Catalan đụng độ Chelsea tại một vòng Bán kết. Những lần gặp gỡ trước đây giữa 2 đội luôn ẩn chứa rất nhiều điều thú vị và hấp dẫn. Chúng ta hãy điểm qua một vài điều đáng chú ý nhất.

Kết quả đối đầu ở những vòng loại trực tiếp: 2-1 nghiêng về Barca
Hai đội đã gặp nhau 3 lần gần đây tại Champions League. Ở mùa giải 99/2000, chiến thắng 5-1 trong thời gian hiệp phụ ở trận lượt về đã giúp Barca giành quyền đi tiếp. Còn ở mùa giải 05/06, chiến thắng 2-1 ngay trên đất Anh đã giúp Barca mở đường đến Paris để rồi sau đó lên ngôi vô địch trên đất Pháp.
Nhưng ở mùa giải ngay trước đó, Chelsea đã đánh bại Barca bằng bàn thắng của Jonh Terry trên sân Stamford Bridge.

Kết quả các trận đấu: Cân bằng
Hai đội đã gặp nhau trong 8 trận, mỗi bên giành chiến thắng 3 trận và 2 trận hòa. Tuy nhiên, Barca ghi được nhiều hơn một bàn thắng vào lưới đối thủ đến từ London: 15 bàn so với 14 bàn mà Chelsea ghi được.

Những thay đổi từ băng ghế huấn luyện:
Những lần đối đầu trước đây là cuộc đấu trí giữa Van Gaal và Rijkaard (Barça) cùng với Vialli và Mourinho (Chelsea). Ở lần này, hai vị thuyền trưởng đều là những người lần đầu tiên đối mặt với nhau ở cương vị huấn luyện: Guardiola bên phía Barça và Hiddink về phía Chelsea. Mặc dù trước đây họ đã đọ sức với nhau khi huyền thoại một thời của Barca vẫn còn chơi bóng. Khi đó Pep Guardiola đã giành chiến thắng 5 trận và để thua một trận.

Những ngôi sao:
Cuộc đối đầu này cũng luôn quy tụ những cầu thủ xuất sắc của bóng đá thế giới. Bên phía Barca là những Messi, Eto'o, Valdés, Puyol, Iniesta, Henry và Xavi trong khi Chelsea có thể tự hào với những Terry, Lampard, Essien, Drogba và Cech.
Cũng đã có một vài vụ chuyển nhượng diễn ra giữa đôi bên trong vài năm gần đây. Cả Belletti và Deco đều đã chuyển từ Barcelona tới London còn Gudjohnsen thì di chuyển theo chiều ngược lại.

Trận Bán kết thứ ba với một CLB Anh của Barca:
Đây là lần gặp gỡ thứ ba của Người khổng lồ xứ Catalan với một đại diện của xứ sở sương mù trong lịch sử các lần tham dự C1/Champions League: Leeds (74/75), Manchester United (07/08). Trong hai lần đó Barca đều không thể giành quyền vào chơi trận Chung kết.

* Kết quả tất cả các trận đấu giữa Barca và Chelsea tại giải đấu hàng đầu châu lục:

1999/2000 (Tứ kết)
Chelsea – FCB: 3-1
FCB – Chelsea: 5-1

2004/05 (Loại trực tiếp)
FCB – Chelsea: 2-1
Chelsea – FCB: 4-2

2005/06 (Loại trực tiếp)
Chelsea – FCB: 1-2
FCB – Chelsea: 1-1

2006/07 (Vòng bảng)
Chelsea – FCB: 1-0
FCB – Chelsea: 2-2

* Thông tin bên lề:
Ba cầu thủ của Barca cần chú ý trong việc tránh phải nhận thẻ ở vòng Bán kết là: Puyol, Alves và Sergio Busquets. Việc phải nhận thêm một thẻ vàng nữa sẽ khiến cả ba phải vắng mặt ở trận đấu tiếp theo.

(Lược dịch theo fcb.com)
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
barcano1 nói:
* Thông tin bên lề:
Ba cầu thủ của Barça cần chú ý trong việc tránh phải nhận thẻ ở vòng Bán kết là: Puyol, Alves và Sergio Busquets. Việc phải nhận thêm một thẻ vàng nữa sẽ khiến cả ba phải vắng mặt ở trận đấu tiếp theo.

(Lược dịch theo fcb.com)

Còn Messi thì sao? Thẻ vàng trong trận gặp Bayern có được xóa chưa? Hay la dính 3 thẻ mới bị cấm đá? Sao chả nghe thông tin gì về chuyện này thế?

Hàng thủ Chelsea gần đây chơi xuất sắc nhỉ? Hy vọng sẽ tiếp tục phát huy khi gặp xã nhà :devil: :devil:

Có cảm giác Chelsea hiện nay có nét tương tự như Bayern của Klinsman, phong độ phụ thuộc khá nhiều vào cảm hứng thi đấu, chứ không phải là 1 bộ máy vận hành đều đều như thời Mou.

P/s: Xem Reina và Cech trận vừa rồi tự nhiên thấy Valdes nhà mình cũng sáng giá đấy :woot: :woot:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Nếu ta so sánh lực lượng của hai đội ngay tại thời điểm này thì hẳn là "lợi thì có lợi" cho ta...nhưng nhìn xa hơn chút nữa ai cũng phải sợ "răng chẳng còn".

Ý là nói đến 1 lịc thi đấu dày đặc, việc này hiện đang gây xôn xao ở xã nhà và khiến ko những culé ở vn mà toàn thế giới đều phải lo lắng.

Chỉ nghi ngờ rằng việc Chel sẽ hưởng lợi từ sắp xếp thời gian thi đấu "khá khoa học" của mấy bác bên Laliga thì ta chỉ có "ngấm đắng nuốt cay". Nhưng nếu đầu hàng số phận dễ dàng như vậy thì Barca đâu đi đến tầm cỡ như thế này, và đây cũng ko phải lần đầu ta đối điện với "Sương Mù Laliga"- kiểu ss mới :woot: !

Tôi tin là Pep sẽ làm được điều mà chúng ta mong đợi! Chứ ko phải nhandinh.vn mong đợi 3-2...Tỉ số quá nguy hiểm.

Tạm dự đoán: 2-1 [Còn phải coi tình hình] :-/

Sr anh Nhandinh.vn- by r10:(

@ Đã biết sai tại sao không tự sửa ?
@ B1: Từ từ người ta sửa...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tại Tây Ban Nha:

[center:11a16ffe97]
Don1.jpg
[/center:11a16ffe97]

Tại Anh:

[center:11a16ffe97]
soi1.jpg
[/center:11a16ffe97]
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Sao mình lại có cảm nhận khác mọi người về Chelsea nhỉ? Từ lúc Hiddink về Stamford Bridge, tôi lại thấy ở Chelsea một nguồn cảm hứng chơi bóng mới mẻ và luôn sẵn sàng bùng nổ.
Nói thật tôi ngại Chelsea hơn Liverpool, mà cụ thể theo tôi Lampard-Ballack-Essien khó đối phó hơn Gerard-Alonso-Mascherano.Hiddink đang xây dựng ở Chelsea một lối đá ít nhiều theo hơi hướng tấn công,song khi đối thủ là Barca,một đội bóng duy mỹ như vậy,liệu Hiddink vẫn chỉ đạo Chelsea đá như với Liverpool?
Tôi hình dung ra một thế trận hệt như Chelsea của Mourinho,phòng thủ nhiều tầng với số đông,phản công chớp nhoáng khoét vào 2 cánh(nơi những HV biên của Barca dâng rất cao),hay những pha rót bóng vào thẳng trung lộ từ giữa sân.Xét tình hình nhân sự hiện tại,rõ ràng rất có cơ sở cho Chelsea.Họ có những cầu thủ chuyền dài rất tốt như Lampard,Ballack; có những cầu thủ tì đè tốt như Drogba,Anelka và những cái máy chạy như Kalou,Malouda.
Đó là cách hợp lý nhất cho Chelsea vào lúc này,tôi không thể hình dung ra một Chelsea cố gắng chơi đôi công với Barca sẽ như thế nào?Để thỏa mãn Aramovich ư?Không thể,Hiddink rất cá tính và quá nhiều kinh nghiệm, ông sẽ tìm mọi cách để trận đấu không phát triển cuồn cuộn,mà cố chơi tấn công sẽ là cách nhanh nhất để khiến điều đó xảy ra.Thậm chí không nhất thiết họ phải ghi bàn từ những tình huống phản công mà có thể chờ đợi những quả phạt cố định.
Còn Barca,quan điểm của Pep: tôi cầm bóng,tôi tồn tại.Chắc chắn chúng ta luôn chơi một thứ bóng đá trước mọi đối thủ: tấn công ,tấn công và tấn công.Quan điểm đã rõ ràng vậy áp dụng như thế nào?Dồn ép mãnh liệt ở cánh phải cộng với những pha đan bóng cực nhanh ở trung lộ,và sau đó......là Henry,là cánh trái,một pha đảo cánh bất ngờ....kết liễu.Có thể lám chứ?Đột biến sẽ đến từ Messi?Anh sẽ khuấy động cánh trái của Chelsea?(nơi họ đã mất Ashley Cole)Tất nhiên rồi,nhưng mình có linh cảm Messi không phải nhân vật chính trong trận thư hùng này
Cũng là một pha đi bóng.....một pha phạm lỗi....một quả penalty......Nou Camp tung hô cái tên.....Iniesta.Vâng,hy vọng
Dự đoán :Bar 2-1 Che
Che 2-3 Bar :) :) :) :) :) :) :) :)
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Hẳn là các cule' đều nhớ là mỗi lần giành cúp CL chúng ta đều có sức mạnh kinh hoàng, cuốn trôi các đối thủ để vô địch theo một cách quá thuyết phục.
Hiện Barca cũng đang thể hiện lại hình ảnh của năm 1992 và 2006, thậm chí còn rực rỡ hơn nhiều. Tại sao chúng ta phải nghi ngờ về tương lai của đội bóng mình yêu thích?:p
Chelsea hiện nay mạnh ở trung tâm với Essien, Ballack, và Lampard cùng sự càn lướt cực tốt của Drogba, còn 2 cánh của họ thì yếu hơn rất nhiều so với những mùa giải trước, đặc biệt là tới đây A.Cole vắng mặt.
Vấn đề của chúng ta là hàng tiền vệ "mỏng cơm" với Iniesta, Xavi, chỉ có Toure (hoặc Keita) là tầm vóc tạm được phải kiểm soát được giữa sân, tránh bị mất bóng nguy hiểm dẫn đến bị phản công. Thêm nữa là phải cực kì cảnh giác những pha phạt cố định vì chúng ta "phòng không" hơi ẹ, thi thoảng lại không tập trung.
Một điểm yếu của Chelsea mà chúng ta có thể khai thác chính là Cech. Với những quả tạt căng, vượt tầm, Cech thường hơi mất phương hướng, có thể do di chứng của lần bị vỡ đầu hoặc anh cũng cóng, muốn bảo vệ cái đầu của mình hơn trước. Alves có thể tung ra những quả tạt sở trường của mình cho Eto'o hoặc Henry, biết đâu lại hay :D
Tóm lại, chỉ cần thi đấu tập trung cao độ thì Chelsea cũng sẽ bị Barca bắn hạ một cách gọn gàng. Mình tin tưởng như vậy!
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mùa VĐ CL 05/06, hàng tiền vệ của FCB cũng không lớn con lắm so với bây giờ, vẫn là Deco - Inesta - Xavi. Vì vậy hàng tiền vệ không có gì lo lắng.
Thuận lợi là năm nay các cầu thủ chơi rất ăn ý, nhưng với một lịch thi đấu như hiện tại thì không có gì là chắc chắn. Ai cụng biết sáu trận gặp Getafe cuối tuần này ta sẽ bắt đầu đụng toàn ông kẹ. Biết đâu trong những trận đó sẽ có sai sót. Lúc này tâm lý sẽ đè nặng lên toàn bộ đội bóng. Tuy biết song song với FCB, RM cũng gặp toàn ông kẹ, nhưng dầu gì thì RM cũng chỉ còn có La Liga để quan tâm, so với 3 mặt trận của FCB. Quả thật nếu năm nay FCB trắng tay, đó sẽ là một thất vọng lớn.
Về Chel thì đúng là đáng ngại Hiddink thật. Drobar hay Ballack thì chả có gì đáng lo..
Chỉ hi vọng thể lực và tình trạng của các cầu thủ FCB được bảo toàn thôi..
 

huh_4171

Mầm non xã
Đầu quân
23/12/07
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hic.. Nói thực là tớ thấy hơi run run.. Không hiểu sao hàng phòng ngự của chúng ta chống bóng bổng không được tốt cho lắm.. Lượt đi trên Nou Camp, rất dễ Guss sẽ bố trí Ivanovic để tận dụng khả năng không chiến của anh ta. Bên FCB cũng có Pique, nhưng chắc không ngon ăn lắm đâu ( vì Terry chống bóng bổng loại siêu hạng). Lo thật.. Chắc chỉ có nước cầm bóng nhiều để hạn chế nguy hiểm cho hàng thủ thôi..
Dự đoán: FCB - Chelsea: 2 - 0 :)
 

loscules

Cựu Cán bộ xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
358
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hanoi, Vietnam
Website
www.yamaha-motor.com.vn
Barça đồng
0
Tôi thấy chúng ta đã quá hy vọng vào sự vắng mặt của Asley Cole bên hành lang cánh trái của Chelsea và hy vọng Messi sẽ tha hồ làm mưa làm gió bên cánh phải của mình.

Nhưng theo những gì tôi thấy thì cứ mỗi lần các cầu thủ dự bị của Chelsea được ra sân để thay thế cầu thủ chính thức bị chấn thương, họ đều chơi xuất thần, ví dụ: thủ môn Hilario ra sân thay Petr Cech cách đây 2 năm, Ivanovich trong mấy trận gần đây.

Nhiều khả năng đội trưởng J. Terry sẽ trám vào vị trí A. Cole để lại và điều đó sẽ không dễ dàng chút nào với Messi.
 

nhandinh.vn

Mầm non xã
Đầu quân
5/2/09
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Website
www.nhandinh.vn
Barça đồng
0
loscules nói:
Nhưng theo những gì tôi thấy thì cứ mỗi lần các cầu thủ dự bị của Chelsea được ra sân để thay thế cầu thủ chính thức bị chấn thương, họ đều chơi xuất thần, ví dụ: thủ môn Hilario ra sân thay Petr Cech cách đây 2 năm, Ivanovich trong mấy trận gần đây.
.

Đó chỉ là ngẫu nhiên và trung hợp, có chăng là 1 phút xuất thần thôi.
 

loscules

Cựu Cán bộ xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
358
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hanoi, Vietnam
Website
www.yamaha-motor.com.vn
Barça đồng
0
Một phút xuất thần của Hilario đã loại Barca ra khỏi CL.
Một phút xuất thần của Ivanovich là đã quá đủ tạo một lợi thế lớn cho Chelsea và giúp The Blues đưa Liverpool ra khỏi đấu trường CL.

Trong một trận đấu lớn nhiều lúc chỉ cần một pha xuất thần của một cầu thủ là tạo nên bước ngoặt thay đổi tình thế.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Lo j chứ, ai nói chúng ta chống bóng bổng kém nào? Thống kê xem từ đầu mùa tới h thua bao nhiêu bàn oánh đầu. Mà với trình độ giữ bóng của Bà Xã hiện giờ, đối thủ còn bao nhiêu thời gian để mà tổ chức tấn công chứ. Chel mùa này phản công chậm hơn rất nhiều so với cái kiểu phản công như đi ăn cướp của Chel-Mou. Hiddink là 1 HLV giỏi, nhưng cũng không tới mức biến cái không thể thành có thể. Đừng bác nào lôi vụ HQ 2002 ra nói, chỉ thêm nhục châu Á mình thôi. Ở sân chơi CLB, cũng mới chỉ có 1 cái CL, còn cái UEFA với Zenit thì cũng bình thường, Porto của Mou trc khi ăn cái Cl, chả 2 năm liền vô địch UEFA đấy à. Chúng ta tôn trọng đối thủ, nhưng không có gì phải sợ họ cả, đá đúng sức thì sẽ thắng thôi. Barca năm nay sẽ 1 mình chống mafia thành công. Bọn báo chí lá cải VN cứ gào ầm lên về giai đoạn thống trị của bóng đá Anh, nhưng có dám nhắc đến năm 2007 không? Đúng là chưa có nền bóng đá nào 3 năm liền có 3 đội góp mặt ở BK, nhưng cũng chưa có nước nào có 3 đội ở BK mà cuối cùng lại không vô địch như Anh cả :lol: . Năm nay Barca sẽ làm được như Milan 2007, cho bọn Anh bẽ mặt

@ Đừng viết tắt như vậy.
 

N.T

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.vnn.vn
Barça đồng
0
loscules nói:
Một phút xuất thần của Hilario đã loại Barça ra khỏi CL.
Một phút xuất thần của Ivanovich là đã quá đủ tạo một lợi thế lớn cho Chelsea và giúp The Blues đưa Liverpool ra khỏi đấu trường CL.

Trong một trận đấu lớn nhiều lúc chỉ cần một pha xuất thần của một cầu thủ là tạo nên bước ngoặt thay đổi tình thế.


Mình có suy nghĩ khác...

Có lẽ hiểu một chút về "rủi ro" hay sao nên chả coi trọng những giây phút xuất thần và chả tin vào may mắn ( nhưng tin vào cái gọi là " duyên khởi" :p )

Tất cả chỉ là "khả năng" --> Nếu bạn mạnh --> Bạn có tâm lý tốt --> Bạn có nhiều cơ hội chiến thắng hơn!

Chả có ai vô đối cả! Tất cả chỉ là bao nhiêu phần trăm chiến thắng! Một trận bóng có 90' và 180' cho hai trận (chưa tính bù giờ và hiệp phụ + Pen 5 quả chứ ko phải 1)!

180' đủ dài và 5 quả Pen cũng đủ nhiều để những kẻ không mạnh "khó có thể gặp may"! 8-| (Giống như ta chỉ có thể ăn đề 1 lần chứ không thể năm, bẩy hôm liền ăn đề vậy! ) ;)
 

honghanh232323

Juvenil B
Đầu quân
15/4/09
Bài viết
120
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bán kết gặp lại Chelsea , một đối thủ duyên nợ , ký ức gợi lại cho ta những trận cầu rực lửa !

Chelsea vẫn vậy , họ chơi như 11 con Robot được lập trình sẵn , lì lợm và gần như không bị choáng bởi những đòn tấn công của chúng ta , họ có thể tung ra những đường phản công chớp nhoáng , những cầu thủ của họ quả thật là những cái máy chạy , hơn thế nữa tầm vóc của họ rất to lớn , về cơ bản chiến thuật của họ sẽ vẫn như vậy thôi , phá lối chơi của chúng ta , phòng thủ phản công , rình rập chờ cơ hội và chơi với tinh thần "fair-play" .

Chỉ biết dựa vào sức thì là hữu dũng vô mưu , Barcelona nên cho người ta thấy mình "văn võ song toàn" , nếu không có những điều chỉnh phù hợp và một chiến thuật khôn ngoan mà chỉ biết tấn công và tấn công thì chỉ có chuốc lấy thất bại mà thôi. Vấn đề tầm vóc , nếu nói không đáng quan tâm thì thật không phải , chúng ta không sợ chiêu lấy thịt đè người nhưng rõ ràng , họ có lợi hơn chúng ta. Nhìn vào trận gặp Bayern vừa rồi , họ cứ rót bóng cho Luca Toni đừng trong vòng cấm đỡ ngực , Puyol đứng đằng sau bất lực cho Luca Toni thoải mái khống chế ( Dù người đá cặp là Pique ) , trong khi Chelsea gần như cả đội đều có chiều cao cỡ đó , họ chơi bóng bổng thì cứ đứng im mà đỡ bóng thì chắc Xavi với Iniesta đành bó tay. Vậy có nên không khi đưa Busquets vào đá cặp với Yaya , đẩy Iniesta lên cánh trái thay cho henry ( Một giả thuyết , nhưng nếu lúc này bỏ Henry ra quả thực là vô lý ). Ở hàng hậu vệ , với sự trở lại quan trọng của Abidal , đội trưởng Carles Puyol được trả về với vị trí trung vệ sở trường , vậy , người đá cặp với Puyol sẽ là ai , Marquez hay Pique ? Nhìn vào trận gặp Valadolid mới thấy chiều cao của Pique rất quan trọng , đội bạn rót bóng liên tục cho Goitom nhưng Pique rất nhiều lần đánh đầu hóa giải . Bên phía Chelsea , ngoài Cech ra thì gần như 10 cầu thủ còn lại của họ ai cũng có khả năng đánh đầu rất tốt , khỏi nói đâu xa , mùa 04-05 Terry đánh đầu vào lưới chúng ta . Không thể biếu không cho họ một quả đánh đầu , một tính huống cố định nào nữa !

Về mặt chiến thuật , cũng nên có một sự tính toán , tôi muốn Barca đá cầm chừng , kiểm soát thế trận và bất ngờ tung ra đòn đánh quyết định , không tấn công tới tấp , hạn chế những pha phản công nhanh , đưa Busquets vào "phòng không" và tăng thêm sự chắc chắn , tuy có giảm đi sự sáng tạo nhưng với Xavi và bộ ba Ini-Eto'o-Messi chúng ta thừa sức khoan thủng hàng phòng thủ của đối phương. Mùa này chúng ta cũng ghi bàn từ những quả phạt góc , tình huống cố định không ít , cũng nên hy vọng vào một pha đánh đầu của Pique chứ nhỉ ?

Tôi thấy chúng ta đã quá hy vọng vào sự vắng mặt của Asley Cole bên hành lang cánh trái của Chelsea và hy vọng Messi sẽ tha hồ làm mưa làm gió bên cánh phải của mình.

Nhưng theo những gì tôi thấy thì cứ mỗi lần các cầu thủ dự bị của Chelsea được ra sân để thay thế cầu thủ chính thức bị chấn thương, họ đều chơi xuất thần, ví dụ: thủ môn Hilario ra sân thay Petr Cech cách đây 2 năm, Ivanovich trong mấy trận gần đây.

Nhiều khả năng đội trưởng J. Terry sẽ trám vào vị trí A. Cole để lại và điều đó sẽ không dễ dàng chút nào với Messi.


Không phải hy vọng , chúng ta đâu có dưới cơ họ mà cậu dùng từ hy vọng , nhưng họ mất Ashley Cole là lợi thế cho chúng ta mặc dù có cũng không vấn đề , hiện nay ở hàng thủ của Chelsea , cầu thủ khả dĩ nhất có thể hạn chế được Messi đó là Ashley Cole , tôi nghĩ đây là cơ hội cho chúng ta vùi dập Chelsea luôn tại trận lượt đi này. Còn về chuyện "tái ông thất mã" đó thì có trời mới tính được , chỉ biết là mất chú nào thì đỡ chú đó , vậy thôi :lol:

Sẽ không có chuyện Terry đá cánh trái , vị trí hậu vệ cánh và trung vệ đòi hỏi những mặt khác nhau , không có tốc độ thì tiền đạo đội bạn qua cái một , được thế đã tốt.

- Hy vọng vào một trận thắng giữ sạch lưới của Barcelona.

Dự đoán : 2-0 . Eto'o , Xavi.

Ngoài lề một chút : Sau lượt trận tứ kết , mấy ông nhà báo trên VCTV3 ngồi ăn tục nói phét với nhau , đại khái là họ ca ngợi bóng đá Anh không biết chán. Khi một chú hỏi rằng , nhận định về cơ hội của Barca , cái ông già già trả lời rằng Chelsea sẽ là đội vào chung kết , lý lẽ của ông ta là : Những đội bóng mà thắng như chẻ tre thì sẽ không vô địch được . Nhận xét quá nghèo nàn về trình độ , một cái lý lẽ trẻ con được lão phát biểu trực tiếp trên TV , rõ không có liêm sỉ , đúng là điều kiện để các chú ấy tự sướng với nhau rất tốt , chỉ muốn móc họng các chú ấy ra ! :/

P/s: Bí thư sửa hộ phần Quote với , chức năng hơi bất cập , chỉnh mãi không được :(

@ Đánh dấu vào cái ô "Vô hiệu BBCode..." rồi còn ý kiến ý cò gì nữa x(
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
loscules nói:
Một phút xuất thần của Hilario đã loại Barça ra khỏi CL.
Một phút xuất thần của Ivanovich là đã quá đủ tạo một lợi thế lớn cho Chelsea và giúp The Blues đưa Liverpool ra khỏi đấu trường CL.

Trong một trận đấu lớn nhiều lúc chỉ cần một pha xuất thần của một cầu thủ là tạo nên bước ngoặt thay đổi tình thế.

Hilario góp mặt trong đội hình Chelsea thi đấu với Barca tại các trận vòng đấu bảng mùa 2006/2007, khi đó Barca thua trên sân khách (1-0 hoặc 2-0 gì đó) và hòa trên sân nhà với tỉ số 2-2. Cuối cùng Barca vẫn vào được vòng 1/16 khi thắng W.Bremen 2-0 trên sân nhà tại lượt đấu cuối cùng. Trong cả 2 trận gặp Barca thì Hilario chỉ được xem là thi đấu tròn vai thôi.

Cái tớ ngại ở Chelsea lúc này là những pha xuống bóng ở biên, khoét vào cánh phải của Alves. Mùa này, chúng ta đã không ít lần bị những miếng đánh như thế rồi. Hy vọng pep sẽ có điều chỉnh để khắc phục điểm yếu này.

Hàng tiền vệ của Chelsea tuy toàn là hạng trâu bò nhưng cũng sẽ không thể nào chọi lại hàng tiền vệ của Barca. Đơn giản vì khi hàng tiền vệ Barcelona thi đấu đúng phong độ, đó sẽ là hàng tiền vệ mạnh nhất thế giới.

Dự đoán: 3-1. Lượt về sẽ là 1-1
 

loscules

Cựu Cán bộ xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
358
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hanoi, Vietnam
Website
www.yamaha-motor.com.vn
Barça đồng
0
@ N.T & honghanh232323: Tôi không có lý do gì để đặt Barca dưới cơ Chelsea và cũng không hề dựa vào may mắn, nhưng tôi cũng không tin một đội bóng như Chelsea sẽ trở nên yếu đuối khi vắng bóng một cầu thủ hậu vệ. Tôn trọng đối thủ như Chelsea là điều cần thiết. Không nên coi việc thiếu vắng A.Cole thì Messi sẽ dễ dàng bên cánh vì Chelsea còn rất nhiều cầu thủ chất lượng.

@temujin388tn:
Tôi đã nhớ nhầm về thời gian diễn ra trận đấu. Tôi chỉ muốn nhắc rằng chúng ta đã khó khăn như thế nào với một cầu thủ đóng thế của Chelsea.
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
loscules nói:
Một phút xuất thần của Hilario đã loại Barça ra khỏi CL.
Một phút xuất thần của Ivanovich là đã quá đủ tạo một lợi thế lớn cho Chelsea và giúp The Blues đưa Liverpool ra khỏi đấu trường CL.

Trong một trận đấu lớn nhiều lúc chỉ cần một pha xuất thần của một cầu thủ là tạo nên bước ngoặt thay đổi tình thế.
Một phút xuất thần? Em không nghĩ là như vậy. Nếu cứ một phút xuất thần như vậy thì Chelsea sẽ cho Hilario bắt trong trận gặp Barca chắc, vì hiện giờ Cech sa sút trầm trọng, Hilario lại xuất thần tiếp. Nó chỉ là một khoảnh khắc, chỉ có lần duy nhất chứ sẽ không có lần 2, trình độ mới là mãi mãi. mà Chel xuất thần được thì Xã ta sao không xuất thần được nhỉ? Hãy đặt ra giả thiết thế này: Trong khi cả 2 đội vẫn bế tắc thì Abidal solo qua hàng hậu vệ của Chel và co một cú chích bóng vừa đủ để hạ Cech. Sau bàn thắng đó các cầu thủ của xã ta thi nhau xuất thần và mỗi người ghi một bàn, kết thúc trận đấu, Chelsea thua 10-0.
Nói vậy thôi chứ, em nghĩ rằng tất cả các culé đều tin rằng mùa giải này là của Barca. Với sức mạnh như hiện này thì Chelsea chỉ như một cái ổ gà trên con đường mà Barca đang đi, nó chỉ làm tăng thêm đôi chút khó khăn khi vượt qua chứ không thể bắt chúng ta dừng lại.
Sống với quá khứ tí nào. Còn nhớ mùa giải 05-06, vào vòng Knock out, đối thủ đầu tiên chúng ta gặp là Chelsea- kẻ vừa mùa giải trước đó đã cho chúng ta ôm hận, với tài năng của bộ 3 R-E-M.... Chelsea đã phải ôm hận tại sân nhà. Tiếp theo đó vào đến trận BK, đối thủ của chúng ta là Milan hùng mạnh, trong trận đấu tại San Siro họ đã lấn lượt, áp đảo chúng ta, nhưng hàng thủ nổi tiếng là mỏng manh của Barca vẫn đứng vững để rồi những phút cuối trận, Giuly đã có một cú sút hoàn hảo để giúp Barca đi tiếp. Đến trận CK thì không có gì phải nói, Arsenal của Henry quá nhỏ bé với sự thăng hoa của Barca.
Trận BK năm nay cũng có cái gì đó giồng với trận BK năm 2006, giữa Chel và Milan năm đó có gì đó khá giống nhau. Milan có 1 Gilardino chân gỗ thì Chel cũng vậy, Drogba toàn ăn rùa, nếu trận lượt đi gặp Liv mà Drogba tận dụng tốt thì Chel khỏi phải đá trận lượt về, Milan có Kaka thì Chel có Lampard... nói chung là cả 2 đều khó chơi, nhưng có lẽ lại có một điểm chung nữa là cả hai đều là bại tướng của Barca ở trận BK mà ở mùa giải đó Barca là nhà vô địch Châu Âu.
Dẫu biết là có rất nhiều khó khăn đang chờ đón Xã ta, nhưng niềm tin thì vẫn vậy. Trận lượt đi:3-1. Trận lượt về: 1-1 .Barca vào Ck và biến MU thành cựu vô địch(cho dù em vẫn thích gặp Arsenal hơn)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top