Lượt đi vòng K.O: O.Lyon vs Barca (1-1) Đạt mục tiêu

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
[center:7fd02f00d3]
H.00986187.jpg
[/center:7fd02f00d3]

Cuối tuần qua, những người yêu mến Người khổng lồ xứ Catalan hẳn đã rất đau lòng khi chứng kiến đội bóng của mình vấp ngã trong trận đấu với những người hàng xóm đáng ghét. Giữa tuần này, Barca sẽ hành quân đến sân Gerland của Lyon trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp đầu tiên của Champions League mùa này.

Trận thua tai hại trước Espanyol vừa qua không chỉ khiến Barca bị kình địch Real thu hẹp khoảng cách về điểm số xuống còn 7 điểm mà còn khiến Người khổng lồ xứ Catalan chịu thêm 1 tin không vui khi hậu vệ cánh trái Abidal phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng vì chấn thương. Như vậy hậu vệ người Pháp sẽ không có cơ hội gặp lại đội bóng cũ trong 2 trận đấu gặp O.Lyon sắp tới.
Ngoài Abidal, trong chuyến hành quân tới Pháp lần này, Pep Guardiola cũng không thể có được sự phục vụ của Iniesta và G.Milito vì những lý do tương tự.

Danh sách cầu thủ Barca tham dự trận đấu sắp tới: Valdés, Pinto, Alves, Sylvinho, Puyol, V.Sánchez, Cáceres, Piqué, Márquez, Xavi, S.Busquets, Gudjohnsen, Keita, Touré Yaya, Hleb, Messi, Eto’o, Bojan và Henry.

Trước trận đấu này, ai cũng công nhận Barca được đánh giá cao hơn nhà ĐKVĐ nước Pháp, kể cả đội trưởng của đội chủ nhà, tiền vệ Juninho. Nhưng không vì thế mà Juninho cho rằng đội bóng của mình phải sợ hãi trước sức mạnh của đội bóng xứ Catalan.
Ngoài Juninho thì một cầu thủ khác cũng rất được người hâm mộ đội chủ sân Gerland hy vọng sẽ tỏa sáng trong trận đấu này, đó là tiền đạo trẻ Benzema. Người có thông tin cho rằng đang được chính Barca theo đuổi và 1 trận đấu thành công của tiền đạo trẻ này sẽ là 1 lời chào hàng thuyết phục nhất.
Lyon cố gắng phấn đấu để xóa cái dớp thường bị loại sớm ở đấu trường châu Âu mặc dù trong nước thì họ làm mưa làm gió suốt mấy mùa bóng qua.
Nhưng Barca cũng muốn giành một chiến thắng để lấy lại niềm tin cho mình sau những trận đấu không thành công ở giải trong nước gần đây.
Ở vòng bảng Champions League mùa này, Người khổng lồ xứ Catalan thường rất thành công với chiến thuật đánh phủ đầu đối phương ngay trên đất khách.
Trong khi đó, sân Gerland cũng không phải là nơi mà đội chủ nhà thể hiện được sức mạnh của mình. Cụ thể là trong 3 trận đã thi đấu ở vòng bảng, các nhà ĐKVĐ League I chỉ giành được 4 điểm trên tổng số 9 điểm tối đa.
Do đó, có căn cứ để tin rằng Barca sẽ giành được 1 kết quả có lợi ngay trên sân của đối phương nhằm tạo thuận lợi cho trận lượt về sẽ diễn ra sau đó 2 tuần.

Dự đoán: 2-2.
 

NhatHai_vn

Juvenil B
Đầu quân
21/12/08
Bài viết
123
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
_FCB_No1_ nói:
ôi trời ơi, sáng 25 em học 6 tiết đến 12h , thi 2 môn buổi chiều nữa.... chết em mất..... nhưng thôi dù có chết em cũng phải xem bà xã chiến thắng trước khi gục trên giảng đường. Các anh em trên diễn đàn có bác nào rảnh hôm đó trước giờ bóng lăn 10' nháy máy giúp em dậy được không ??? em sợ ngủ quên thì chết . ( 0983 12 87 12 thanks các bác ^^ )
Chú không biết đặt đồng hồ báo thức ah,nếu chưa biết thì mời anh 1 bữa cafe anh chỉ cho mấy cách thức khuya dậy sớm mà vẫn hăng hái,hay lắm đó nha.
:lol: :p
Hành quân đến lyon với tư cách là cửa trên,chắc chắn lyon đã nghiên cứu rất lỹ về từng cầu thủ và từng pha di chuyển của xã ta.Cho dù không được đánh giá cao nhưng trên sân nhà chưa bao giờ lyon là 1 chú cừu non chịu trận cả.Đây hứa hẹn là 1 trận đấu khó khăn nhưng cá nhân tôi lại rất hy vọng và tự tin vào 1 chiến thắng ngay trên sân khách.Chuỗi trận thất vọng vừa qua đã khiến cho những khán giả dễ tính nhất cũng lo lắng,nhưng đó chỉ là những trận đấu mà ở đó có thua barca cũng không quá ảnh hưởng gì.Trận đấu đêm nay thì khác,tính chất quan trọng của nó sẽ không cho phép các cầu thủ chủ quan.Những lời phê phán và hoài nghi về sức mạnh đội bóng gần đây chắc chăn bất cứ 1 cầu thủ nào cũng không muốn nghe nữa,1 chiến thắng sẽ là lời nói dễ chịu nhất.Là đội bóng lớn,tôi nghĩ các cầu thủ sẽ biết cách chiều lòng người hâm mộ thôi. Dự đoán 1-2 O:)
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
Trận này Valdet mà làm quả hoàng tráng như cuối tuần thì có lẽ sau trận đấu có không ít CULE đi thay màn hình quá! :woot: :woot: :woot:

Cặp trung vệ có lẽ là MAXQUEZ và PIQUE, bên phải là Alves, trái Puyol.
Tiền vệ: Yaya, Busquez và Xavi
Tiền đạo: Henry, Etoo, Messi! (Tất nhiên nếu Bojan thay thế Henry thì cũng chả vấn đề gì, nhưng chắc PEP thích dùng HENRY!)

Có lẽ sau khi tan nát giấc mơ đập tan mọi kỉ lục ở giải trong nước, các cầu thủ của PEP đã trở lại mặt đất và biết run sợ!!! Nhưng cũng tốt, sự đề phòng không bao giờ là thừa cả! Mà nếu có thêm một chút may mắn nữa thì có lẽ Etoo lại làm cú đúp, khè khè! :lol: :lol:

Dự đoán: Lyon 1-3 Barca I-) I-)

@ Những ai thế này :D
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trận thua bọ Vẹt đã chỉ ra những vấn đề cần phải cải thiện và chỉnh sửa của Barca. Hy vọng các cầu thủ của chúng ta sẽ lại có khát khao chiến thắng để làm thỏa lòng người hâm mộ. Lyon xét về thực lực và đẳng cấp không thể bằng với Barca, nhưng hãy nhớ trận gặp bọn vẹt làm kinh nghiệm sương máu để chiến thắng. 0-2 nghiêng về barca
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
lyon chắc sẽ không chơi kiểu xe buýt hay chơi kiểu chém chân như esp. Điều quan trọng là thể lực của các cầu thủ thế nào, cuối tuần rồi hao tổn thể lực kinh vậy. Benzema mạnh mẽ và kĩ thuật, chú pique chắc không kè nổi, kinh nghiệm của marquez có lẽ khắc chế được. yaya bắt chết được juninho bên lyon thì lyon chẳng còn mấy phần đáng sợ, có lẽ khả thi vì juninho đã 33 tuổi rồi. Trận này sẽ phải tập trung hết mình, không cho phép những lỗi ngớ ngẩn ở hàng phòng ngự.Hàng tiền vệ nên để yaya, xavi, keita. Một chiến thắng 0-2 cho bà xã là đẹp.

@ Tên riêng phải viết hoa nhé
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
pluto nói:
Hàng tiền vệ nên để yaya, xavi, keita. Một chiến thắng 0-2 cho bà xã là đẹp.

@ Tên riêng phải viết hoa nhé

Có 1 băn khoăn nhỏ là có lẽ chọn 2 tiền vệ chơi cạnh Xavi trong số 4 cái tên Yaya, Keita, Busquez và Godjonsen?

1. Keita ưu điểm: lao lên tốt, đánh đầu tốt!
nhược: phòng ngự ko tốt, không giữ bóng tốt và chuyền bóng tạm
2. Godjonsen: gần giống Keita về cả ưu và nhược, nhưng có lẽ anh bị đánh giá thấp nhất và có khả năng không được dùng vì chưa thể hiện gì nổi bật!

3. Yaya: khỏe, phòng ngự tốt, tranh cướp tốt, nhiệt tình và luôn chơi 100% nhiệt tình!
Nhược: chọn vị trí hơi kém, giữ, xử lý và chuyền bình thường!
4. Busquez, trẻ nhất, tinh quái nhất! Xoạc bóng hay, chọn ví trí tốt, nói khách quan thì giữ bóng và chuyền bóng tốt nhất! Nhược: ít mạnh bạo tham gia tấn công (ở CL hình như cũng có 1 hay 2 bàn rùi đó!!!). Hồi đầu mùa xem chú ấy đánh gót với Xavi cứ tưởng ẵm chắc suất đá chính!

:-'

Vậy, chọn ai? :devil:
 

richmond111990

Tiểu học xã
Đầu quân
9/1/09
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tố nay chúng ta có trận đấu hết sức quan trọng , đánh giá thực lực lẫn phong cách chơi của toàn đội , thời điểm mà tinh thần bị vấp ngã sau hai cú sảy chân đáng tiếc ở hai vòng vừa qua ..../.Mong sao qua hai thất bại có thể dứng dậy ....Cúp C1 luôn là những đội bóng xuất sắc chơi cống hiến vì thế tình trạng chặt chém chắc không cò, hy vọng trận này xã ta sẽ chiến thắng thuyết phục để cho phân còn lại của Laliga mà lóe măt trước chúng ta , và cả Châu Âu phải nễ phục ..................
 
C

congthutoandien

Khách viếng thăm
nghiemtan nói:
pluto nói:
Hàng tiền vệ nên để yaya, xavi, keita. Một chiến thắng 0-2 cho bà xã là đẹp.

@ Tên riêng phải viết hoa nhé

Có 1 băn khoăn nhỏ là có lẽ chọn 2 tiền vệ chơi cạnh Xavi trong số 4 cái tên Yaya, Keita, Busquez và Godjonsen?

1. Keita ưu điểm: lao lên tốt, đánh đầu tốt!
nhược: phòng ngự không tốt, không giữ bóng tốt và chuyền bóng tạm
2. Godjonsen: gần giống Keita về cả ưu và nhược, nhưng có lẽ anh bị đánh giá thấp nhất và có khả năng không được dùng vì chưa thể hiện gì nổi bật!

3. Yaya: khỏe, phòng ngự tốt, tranh cướp tốt, nhiệt tình và luôn chơi 100% nhiệt tình!
Nhược: chọn vị trí hơi kém, giữ, xử lý và chuyền bình thường!
4. Busquez, trẻ nhất, tinh quái nhất! Xoạc bóng hay, chọn ví trí tốt, nói khách quan thì giữ bóng và chuyền bóng tốt nhất! Nhược: ít mạnh bạo tham gia tấn công (ở CL hình như cũng có 1 hay 2 bàn rùi đó!!!). Hồi đầu mùa xem chú ấy đánh gót với Xavi cứ tưởng ẵm chắc suất đá chính!

:-'

Vậy, chọn ai? :devil:
Đương nhiên Busquets là cầu thủ giỏi nhất nhưng Busquets còn trẻ , để Busquets thi đấu với mật độ kha khá hiện nay em nghĩ là được.

Ba tiền vệ trụ Yaya , Keita và Busquets đá đều hay , luân phiên đá họ sẽ có thể lực tốt , điều này sẽ rất có lợi. Rõ ràng ba tiền vệ này không ai có suất "đinh" cả và như thế có lẽ là hợp lý.

Xem Busquets đá thật sướng mắt , một siêu phẩm nữa của La Masia 8-|
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Vậy, chọn ai?
Keita gần như chắc chắn sẽ có suất đá chính trận này.
Lý do đơn giản là cuối tuần này anh bị treo giò rồi còn đâu.

Nếu chọn Yaya cùng với Keita thì Pep muốn lấy sức mạnh để đàn áp khu trung tuyến, nhằm bảo đảm an toàn để Xavi yên tâm thể hiện khả năng quan sát và những đường chuyền tinh tế của mình cho hàng tiền đạo.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là hàng tiền vệ mà là ai sẽ thi đấu ở vị trí hậu vệ trái?
Sylvinho là người duy nhất còn lại khả dĩ có thể đảm đương tốt nhiệm vụ này. Nhưng tất nhiên với tuổi tác đã cao, hậu vệ người Braxin không thể đảm bảo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tấn công lẫn phòng thủ.
Phương án này có 1 cái lợi khác là đội trưởng Puyol sẽ được trả về vị trí trung vệ sở trường. Thay cho 1 Pique vẫn còn non kinh nghiệm.
Nếu Pep vẫn giữ nguyên ý định cho Puyol đá ở vị trí hậu vệ trái như trận đấu hồi cuối tuần qua thì không ổn. Đành rằng đội trưởng của Barca luôn thi đấu đầy nhiệt tình, không ngại va chạm. Nhưng việc xếp trái chân như vậy sẽ hạn chế hiệu quả những pha lên bóng bên cánh trái rất nhiều.
Một phương án khác cũng khả thi nhưng có lẽ ít có khả năng trở thành hiện thực là việc để Caceres đá ở biên trái giống như trong hàng thủ của ĐTQG Urugoay. Nhưng trận đấu này không thích hợp cho việc thử nghiệm.

Tóm lại, khả năng Sylvinho sẽ được xếp đá hậu trái là cao nhất.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
[center:62dec43b2a]
4(154).jpg
[/center:62dec43b2a]
[center:62dec43b2a]*"Sơ đồ đội hình chỉ mang tính minh hoạ"[/center:62dec43b2a]

Đây là đội hình ra sân chính thức của Barca rạng sáng mai. Nhiệm vụ có vẻ trở nên khó khăn hơn cho các thầy trò Pep sau khi thất bại trước đội bóng anh em Esp. Trong khi đó Lyon vừa có chiến thắng nhẹ nhàng trước Nancy 2-0 dù đã cho hầu hết các trụ cột nghỉ ngơi. Vì thế trận này Lyon sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất, và quyết tâm sẽ cho "Gã khổng lồ" ra về trắng tay.

Trận chiến có vẻ cân bằng, khi một bên là đội mạnh nhất nhì CÂ nhưng đang trong đà tâm lý bất ổn- Bên kia chiến tuyến là CLB "ko thể coi thường" với các Đại Gia đang có phong độ ổn định, và đang "làm sấm làm chớp" ở giải quốc nội cộng với tâm lý thoải mái.

---Nhưng tất cả những yếu tố trên trở nên vô nghĩa vào rạng sáng mai. Ko ai nói trước được điều gì vì đơn giản Trái bóng tròn và nó chưa lăn.
[center:62dec43b2a]
vtc_279185_ruatho-1.jpg
[/center:62dec43b2a]
[center:62dec43b2a]Pep- "Chúng tôi sẽ chơi tấn công".Claude Puel phát biểu 1 cách khiêm nhường:"Chúng tôi vẫn có cơ hội".[/center:62dec43b2a]

@B1: Chứ ko đọc thông tin thì lấy đâu tư liệu mà viết vài. Anh thì coi lâu rồi, ko nói, em phải coi lại lịch sử trên mấy trang kia để còn đưa ra ý kiến riêng của mình chứ. Sao ko treo biển "Cấm sử dụng thông tin từ web khác, chỉ được moi trong óc ra, nếu còn nhớ." Đúng là độc tài.
-ko thấy "Sơ đồ chỉ mang tính minh họa à".
 
C

congthutoandien

Khách viếng thăm
Chắc chắn Puyol sẽ được trả về vị trí trung vệ sở trường , cùng với marquez tạo nên bộ đôi trung vệ. Để Pique đá thì có vẻ không ổn chút nào.

Cánh trái để Sylvinho đá là quá ngon lành không có gì phải lăn tăn , Sylvinho là cầu thủ khỏe nhất của barca , vấn đề thể lực không phải là trở ngại với Sylvinho.

Bộ đôi hậu vệ biên Alves và Sylvinho với những quả tạt bóng chết người .

4(154).jpg


Khá khá khá khá bây giờ mới để ý , đúng là bó tay bằng thạch cao ông nào design cái đội hình này
 

Heoxjnh

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Nơi ở
Từ Hà Nội tới Noucamp-bước tới cổng thiên đường
Barça đồng
0
nhìn cái đội hình trên mà thấy ngồ ngộ , ai đời xếp Abidal lên đá tiền vệ rồi cưỡng bức Yara về làm chân cánh trái thì ác rồi !
Đá với Lyon trận này cứ thấy ghê ghê , 2 trận gần đây chả hiểu anh em bị ức chế cái gì hay trời bắt tội mà sức sống ko dc cao vút ! Hi vọng chú Henry và đồng đội đánh sập cánh cửa vòng tứ kết của Lyon <E'too đang ức chế >:d! Tin là thế !
 

El Niño

Dark Knight
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
894
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Website
dkhernandez.blogspot.com
Barça đồng
0
Chỉ có chiến thắng mới giúp các cầu thủ lấy lại niềm tin để chinh phục cả Châu Âu và TBN.Dự đoán Lyon thua 1-3,tối nay chắc chắn phải thức để xem mới được.
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
r10 nói:
[center:28932139d8]
4(154).jpg
[/center:28932139d8]
[center:28932139d8]*"Sơ đồ đội hình chỉ mang tính minh hoạ"[/center:28932139d8]
Nhìn đội hình của bác r10 hài há mỏ, kiểu này chắc Lyon chắc bố trí Benzemma đá trung vệ là cái chắc.
Với 2 trận đấu đầy thất vọng ở La liga, Barca giờ như con hổ bị thương, danh dự và niềm kiêu hãnh đã bị động chạm, thế nên Lyon sẽ trở thành con mồi để Barca thịt mà lấy sức. 3-2 cho đôi khách
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chọn hậu vệ trái nào đây, Sylvinho dường như không được tin tưởng. Chắc Pep sẽ xếp Pyol đá cánh trái trong một trận quan trọng vậy. Dẫu biết với Sylvinho thì khả năng tấn công cánh trái sẽ mạnh hơn nhưng sự chắc chắn luôn được Pep đề cao hơn. Pep luôn sử dụng Abidal dù khả năng tấn công của abidal không bằng Sylvinho. Sylvinho chỉ được ra sân trong cup nhà vua. Một trận vòng 1/16 ở C1 quan trọng như vậy, Pep sẽ không có sự bộc phá nào đâu. Pyol sẽ đá hậu vệ trái. Nói chung, khả năng tấn công cánh trái thì không hy vọng mấy rồi. Thiệt là, gần 3 năm trước trở lại, cánh trái của bà xã mạnh làm sao.
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
qua hiệp 1 này mới thấy rõ rằng pep còn khá non trong làng huấn luyện viên đỉnh cao. lyon có một thế trận hoàn toàn tốt. Bà xã bế tắc trước lối chơi thể lực đeo bám vô cùng khó chịu. Messi có bóng là hai hoặc ba cầu thủ lyon lăn vào. lyon quá rõ điểm trọng yếu của barca là messi rồi. Nếu pep không có quân bài chủ lực nào khác chắc khó ăn lắm.
 
C

congthutoandien

Khách viếng thăm
Người chết sống lại !!!!

Một trận đấu mà Lyon đá quá bốc , ngược lại Barcelona chơi quá tệ , chẳng có một miếng phối hợp nào ra hồn , chuyền bóng sai lung tung , xem mà không thấy có một tí hy vọng nào.

Phút thứ 8 sau một quả đá phạt với quỹ đạo bay biến thái của trái bóng , Juninho đã mở tỷ số cho Lyon , sau đó Lyon chơi " ăn miếng chả miếng" với barcelona chứ không hề e ngại , đối công tanh tách , chính họ mới là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn , dồn ép barcelona . Pique kèm Benzema nhưng đã có một pha sai lầm rất ngớ ngẩn. ( tự dưng ngã oạch ra sân ??? )
Benzema và Ederson hành hạ hàng thủ của barcelona như đúng rồi .

Valdes bắt trận này nói chung là bựa nhưng quả vồ được đường căng ngang cho Benzema là rất đáng khen. Nhưng không thể không nhắc tới tình huống Juninho có cú sút không mạnh và đi thẳng về phía khung thành của Barcelona vậy mà valdes bắt lập cập rơi 3,4 lần. Cứ chơi như thế này thì ngang với giết người Valdes ạ.

Một thế trận mù mịt của Barcelona , không thể tổ chức tấn công nên barcelona đành phải cầu thần rùa đến . Sau quả đá phạt của Alves , Marquez đánh đầu chiến thuật hết sức nghệ thuật và người đánh đầu nối chuyển hóa thành bàn thắng là Henry.

Dù trận này Henry tắt điện trên sân cũng như eto'o và messi , nhưng chỉ thế thôi cũng là quá đủ để gọi anh là người hùng . Tuy chơi không ra gì nhưng Barcelona vẫn có bàn thắng gỡ hòa , ấy chính là cái đẳng cấp của đội bóng lớn.



henry.jpg


Henry giúp cho các cule hồi sinh.

Một trận đấu hành xác về thể lực của FC barcelona và về tinh thần của các cule. Xem xong mệt quá !!!!!!!!!
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nhìn vào kết quả trận đấu này, có thể xem Barca đã thành công trong việc giành một kết quả có lợi trên sân Gerland. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình thực tế trên sân thì phải công nhận rằng đội khách đã rất may mắn khi giành được kết quả này.
Vừa vào trận đấu, đội trưởng Juninho của Lyon đã giúp đội nhà vượt lên dẫn trước bằng tài đá phạt trứ danh của mình từ một quả đá phạt chếch sang bên cánh trái.
Tỉ số được mở khi trận đấu chỉ mới trôi qua được 7 phút.
Bị thủng lưới sớm, các cầu thủ Barca bắt đầu bộc lộ sự nôn nóng và lơi lỏng trong phòng ngự. Nhờ thì mà chỉ ít phút sau, tiền đạo Benzema đã có 1 cơ hội tốt để ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà nhưng bóng lại đi ra ngoài khung thành thủ môn Valdes.
Ít phút sau, đội khách mới có cơ hội ghi bàn đầu tiên nhưng Eto'o lại xỉa bóng đi đúng vào cột dọc bật ra sau khi anh tận dụng 1 sai sót của trung vệ Cris trong việc kèm người.
Những phút sau đó là lúc các cầu thủ Lyon thể hiện lối chơi rắn, sẵn sàng phạm lỗi ác ý với cầu thủ tấn công của Barca khi họ có bóng.
Về phía Barca, vẫn là sự nôn nóng thường thấy. Hậu quả là sự kết dính giữa các tuyến rất rời rạc. Hàng tiền vệ gần như không hỗ trợ được nhiều cho hàng thủ, còn hàng công thì thi đấu bộc phát, thiếu mạch lạc.
Trong tình thế như vậy, ở phút thứ 27, suýt chút nữa đội khách đã phải trả giá với 1 sai lầm của Yaya Toure. Đường chuyền bóng sai địa chỉ của tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã giúp Benzema có pha đi bóng trước khi tung cú sút bằng lòng trong chân phải đưa bóng đi ra ngoài tầm với của thủ thành Barca nhưng rất may là bóng lại đập vào cột dọc bật ra ngoài.
Những phút còn lại của hiệp 1 vẫn diễn ra với kịch bản tương tự những phút đã qua. Barca còn có thêm 1 cơ hội nữa để có thể san bằng tỉ số nhưng Busquets lại đánh đầu đi vọt xà ngang trong tư thế thuận lợi.

Bước vào đầu hiệu 2, Lyon tiếp tục thể hiện một lối chơi chặt chẽ, bắt người chặt bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến những đường phản công. Và Juninho suýt chút nữa đã thành công với pha đá phạt căng từ cự ly chừng 35m của mình nếu bóng không đi thẳng vào vị trí của Valdes đã chờ sẵn.
Ít phút sau, đến lượt Alves trổ tài đá phạt, bóng đập vào 1 cầu thủ Lyon đi đổi hướng nhưng rất may cho đội chủ sân Gerland là ở vào thế bất lợi, thủ thành Lloris cũng đã kịp dùng tay đẩy bóng cứu thua.
Bế tắc trong những pha phối hợp, các cầu thủ Barca chuyển sang phương án tận dụng các tình huống đá phạt góc để tận dụng khả năng không chiến của các cầu thủ.
Đầu tiên là Pique với 1 pha lên tham gia tấn công và đành đầu rất tốt nhưng Lloris đã chơi xuất sắc khi phản xạ đẩy bóng ra ngoài.
Tuy nhiên, thủ thành của đội chủ nhà đã không kịp làm gì hơn ở tình huống đá phạt góc diễn ra sau đó. Bóng đã được trung vệ Marquez chuyền đến phía góc xa và Henry đã có mặt kịp thời bay người đánh đầu ở cự ly gần làm tung lưới đội chủ nhà, giúp cho Barca gỡ hòa 1-1.
Có được bàn thắng san bằng tỉ số, các cầu thủ Barca bắt đầu trở lại với sự tự tin trong từng đường chuyền, từng pha đi bóng của mình khiến cho hàng thủ Lyon luôn phải thi đấu tập trung.
Ngược lại, sự mất bình tĩnh đã được chuyển sang bên phía đội chủ nhà. Họ cố gắng tấn công tìm kiếm bàn thắng quyết định. Nhưng những gì họ làm được chỉ là những tình huống lên bóng không lấy gì làm nguy hiểm với đôi ba lần rơi vào thế việt vị của tiền đạo Benzema.
Và trận đấu đã kết thúc với kết quả 1-1 là tỉ số cuối cùng.

Để cho đối thủ cầm hòa ngay trên sân nhà, các cầu thủ Lyon chỉ còn biết trách mình khi không tận dụng được những cơ hội rất ngon ăn trong hiệp 1. Còn về phía Barca, mặc dù đây không phải là 1 trận đấu thành công về mặt lối chơi nhưng tỉ số hòa cũng là thuận lợi lớn cho họ trong việc giành 1 suất vào chơi ở tứ kết Champions League mùa này.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Trận hôm qua không xem online được vì nhà bị dis mạng.

Điên 1 cái là VCTV3 chiếu trận A.M – Porto mà không chiếu Lyon – Barca. Danh tiếng Barcelona chắc chắn ăn đứt A.M, còn Lyon ở giải Pháp chắc cũng cao hơn được Porto ở BDN, vậy mà %^*&$#@&.

Bà con không ai chê Valdes à? Quả đá phạt đúng chuẩn thật, nhưng xem kỹ thì thấy Valdes đứng yên, chả phản ứng gì cả, cũng hơi thất vọng. Ít nhất cũng bay người cho thấy là mình có cố gắng chứ.
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
Vài nhận xét:

1. Sơ đồ chiến thuật: 4-3-3 nhưng thực tế hôm qua chúng ta chơi 4-1-2-3 chứ không phải 4-2-1-3 như những trận đấu quan trọng khác trong mùa giải này!

Có lẽ để tăng thêm phương án tấn công và thêm số cầu thủ lao vào đánh đầu (?) PEP đã đẩy Busquets đá cao hơn Yaya và như một vài trận áp dụng chiến thuật này Busquets đã chơi không hiệu quả!

Ngược lại việc còn lại một mình Yaya trước hàng phòng ngự làm cho cầu thủ này rất lúng túng, không phải là người xử lý tốt và chọn vị trí tốt như Busquez, Yaya đã có những sai lầm nhất định! Hệ quả là 1 cú chuyền bóng vào chân Benzema ở khoảng 20m trước khung thành Valdes, đáng nói là Yaya khá thoải mái trong tình huống đó và Benzema cũng đứng ngay trước mặt anh! I-) .

So sánh 1 chút để thấy: Man Utd cũng chỉ có 2 tiền vệ trung tâm không to khỏe không tì đè "trâu bò" như Yaya nhưng sự bình tĩnh và chủ động của họ cùng dâng nên cùng lùi về như tấm lá chắn cho hàng thủ vậy! Yaya thật sự không tao được niềm tin nếu là người chơi thấp nhất hàng tiền vệ của BARCA! 8-| Hôm qua nhiều tình huống để đột bạn có bóng rất thoải mái để triển khai tấn công, hậu vệ ta thì chạy theo như Vịt!!! :lol:

2. Liệt cánh trái: Đúng là Puyol cảm giác an toàn hơn Sylvinho và có lẽ tính chất quan trọng của trận đấu mà đội trưởng Puyol cũng không dám dâng cao. Cả hiệp 1 và hiệp 2 cánh trái không tạo ra được pha bóng nào nguy hiểm :/ Henry thì chỉ cố kiếm vài quả ném biên để hoàn thành nhiệm vụ --> HÀI!!!

3. Valdes: có lẽ anh vẫn bị khớp sau những lỗi lầm ngớ ngẩn cuối tuần nên tâm lý không tốt và đã để thua 1 bàn mà không có phản kháng hay sau đó cú sút từ 35 mét không quá hiểm cũng bắt đến 3-4 nhịp! X( .
Một điều vô cùng cấm kị với các thủ môn là: NHẢY ĐÀ để lấy tinh thần, thông thường việc nhún nhún 1 chút trước các tình huống đá phạt sẽ làm cho các thủ môn bay nhảy tốt hơn, bật cao hơn (xem vận động viên nhẩy sào thì thấy) nhưng với bóng đá đó là một lỗi khó chấp nhận. Tại sao? khi Valdes còn đang nhún thì bóng đá vụt qua đầu, thía thì đành bó tay bó chân!!!, 2 chân hay ít nhất 1 chân còn chưa kịp chạm đất thì làm sao để lùi lại 1 bước và bật lên đẩy bóng qua xà... (Cách cứu thua cơ bản nhất của tình huống đá phạt của Juninho). Sau khi bóng vào gôn Valdes đã lùi bắn vào mành lưới. :D Rất nhiều thủ môn khi bắt PENALTY cũng có động tác này nhưng PENALTY thì cơ hội cứu nguy ít do vậy đây như là cách 5 ăn 5 thua! Còn nếu chỉ là đá phạt mà cũng cứ NHÚN như THÚ NHÚN thì "Giết người!"!!! :((

Nhìn Iker đi chuyển và bắt bóng mà so với Valdes mà não nề!!! :verymad:

4. Messi bị bám diết! Cả trận hôm qua khả dĩ nếu kể những cơ hội chúng ta có khoảng chống để phản công thì còn nguy hiểm chứ nếu ta chủ động dồn ép đối phương thì Messi luôn bị bao vây bởi 2-3 cầu thủ áo vàng (giống hệt style của Barca) :p

5. Xavi không cầm được bóng: điểm mạnh của Xavi là chuyền bóng nhưng anh có một nhược điểm lớn là khả năng qua người hay kiếm những quả phạt! Cái này phải so với Deco thì mới thấy rõ được!

Hồi 2006 Deco có vai trò y hệt như Xavi hiện nay nhưng tinh quái hơn nhiều! Ngoài chuyền bóng anh có thể qua người và chơi dạt rất gần với Ronaldinho hay Messi hồi đó, và sút xa vô cùng nguy hiểm! Chưa kể những cú ngã rùi ôm bóng của Deco ngay trước vòng 16m50. Nên chăng Xavi nên bổ sung những phẩm chất khác cho mình! :cool:

6. Phòng ngự trong các tình huống cố định (Set piece) quá kém!!!



Nói tóm lại là hàng phòng ngự bị tách ra với tiền vệ khi một mình Yaya không thể bao quát hết và bộc lộ rất nhiều yếu điểm!

Khả năng cầm bóng và chuyền bóng chính xác của các cầu thủ BARCA thuộc hàng trung bình! Nhất là Henry, Yaya!

Đá quá phức tạp, ban chuyền nhiều nhưng thiếu những quả lật cánh bổng và vút, đa số chuyền tầm ngực, mà khi hàng phòng ngự đông thì chuyền tầm thấp không ăn thua. I-)

May mà có MARQUEZ luôn biết quyêt tâm và HENRY luôn biết xuất hiện đúng chỗ! :-'

Rùi INI trở lại thì chúng bay chết hết! :devil:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top