Lượt về BK: Valencia vs Barca (3-2) Lại lỡ hẹn

xavi.vn

La Masia
Đầu quân
17/3/08
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
thái nguyên
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
không biết tuần này barca có vượt qua được giai đoạn khó khăn này không khi gặp lại valen . Mình hy vọng RK sẽ có những thay đổi xuất sắc hơn trong việc lập đội hình ra sân . Nhưng mà hình như GUD ko đá được thì phải . Hôm qua thấy cái mặt nhăn nhó lúc rời sân chắc là chẳng kịp bình phục rồi . Lại sài ông ÉC thì chắc là toi với bọn trâu bò valen . Hy vọng thắng valen để đoạt cúp . Lâu lắm rồi không thấy puyol đứng lên cái bục nhận giải . Chán thật . mà biết đâu bà xã giải được cơn khát này sẽ lại thăng hoa thì sao .
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Sau 3 trận đấu không thành công tại LLG (chỉ kiếm được 1 trên tổng số 9 điểm tối đa), lúc này đoàn quân của HLV RK đang bị nghi ngờ về phong độ hơn lúc nào hết. Và thử thách chưa dừng lại ở đó khi ngày mai, trong trận lượt về BK Cúp nhà Vua họ phải đến làm khách trên sân Mestalla của Bầy dơi, nơi mà họ đã giành thắng lợi 3-0 trong trận lượt đi LLG mùa này.

Về phía đội chủ nhà, một tin không vui cho HLV Koeman là tiền vệ cánh trái Vicente đã không thể ra sân do chấn thương ngón chân. Valencia cũng chưa thể có được sự phục vụ của trung vệ Alexis, người đã được điều trị từ 4 tháng trước nhưng vẫn chưa đủ thể lực để ra sân.

Nikola Žigić và Stephen Sunny cũng không thể ra sân vì lý do kĩ thuật.

Tuy nhiên, HV Caneira và Helguera đã có tên trong danh sách tham gia trận đấu này dù có lo ngại về chấn thương của cả 2 trong buổi tập hồi đầu tuần.

Đội hình ra sân dự kiến (4-2-3-1): Hildebrand – Miguel, Albiol, Marchena, Moretti – Baraja (c), Banega – Joaquín, Silva, Mata – Villa


Về phía đội khách, chưa lúc nào ông RK gặp khó khăn về nhân sự như hiện nay. Đến nỗi ông chỉ có thể có 16 cầu thủ cho trận đấu này.
Ronaldinho đã không thể phục hồi thể lực để ra sân. Bên cạnh đó, Oleguer, Deco, Messi, Giovani, Ezquerro và Márquez vẫn còn cần thêm vài ngày hoặc vài tuần nữa để có thể trở lại.

Tuy nhiên, Yaya đã trở lại và có thể ra sân. Sau khi phải vắng mặt vì án treo giò 1 trận, Zambrotta lại có thể có tên trong đội hình xuất phát trong trận này.

- Đội hình ra sân dự kiến (4-3-3): Valdés – Zambrotta, Puyol (c), Milito, Abidal – Xavi, Yaya, Iniesta – Bojan, Eto’o, Henry.


Trong trận lượt đi trên sân nhà, dù tạo ra được khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút của Barca k0 làm sao chọc thủng lưới thủ thành Hildebrand cho đến bàn thắng muộn của Xavi. Trong trận lượt về này, hàng tấn công của Barca k0 được phung phí những cơ hội nữa vì lúc này họ đang gặp bất lợi về mặt TS. Nhưng cũng chỉ cần 1 bàn thắng thôi là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn cho đội khách.
Điều này là có cơ sở vì phong độ sân nhà của Bầy dơi ở mùa giải năm nay rất tệ hại. Còn phong độ sân khách của Barca tại các trận đá Cup mùa này là khá tốt.
Tuy nhiên, vì Cúp nhà Vua vẫn là mặt trận cuối cùng để HLV Koeman có thể tránh khỏi một mùa giải trắng tay và bản thân ông cũng đang phải hứng chịu khá nhiều chỉ trích nên Valencia sẽ chơi rất quyết tâm.

Dự đoán: 1-2.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Hàng tiền vệ của chúng ta đã trở lại với những gương mặt quen thuộc, và khả năng chúng ta làm chủ khu trung tuyến là rất cao. Bộ 3 tấn công H.E.K có lẽ sẽ liên tục dc mớm bóng để tấn công, với sự năng động của Bojan, hy vọng chúng ta sẽ có dc nhiều hơn 1 bàn thắng.
Dự doán 0-2
@B1: Bí thư chắc chắn là ku Yaya đá dc ko, trận gặp A.M em nghe nói bác ấy phải nghỉ 1 tháng lận mà. Trận này mà sử dụng Ed từ đầu là em tắt máy tính đi ngủ liền X(
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Có lẽ nếu có thể thì Ri các fải đưa ra đội hình như Barcano1 dự đoán thôi, vì nếu fải dừng bước thì chẳng còn gì có thể cứu vãn Ri các nữa
Hy vọng Yaya đá chứ Ed thì thôi, chả dám nghĩ đến điều tốt lành
Một trận hoà có nhiều bàn thắng hơn lượt đi là Ok. Lúc này thì việc vào chung kết King Cup cũng sẽ là liều thuốc tinh thần cho các cầu thủ thi đấu tốt những trận còn lại của mùa giải
Dự đoán 2-2 :lol:
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Hết hiệp 1, bị dẫn 2-0, và ko có dấu hiệu gì là hiệp 2 sẽ gỡ lại được. MK thằng *** Rijkaard, hết cả kiên nhẫn rồi.
Tại sao Henry ngồi trên ghế dự bị, trong khi Bojan thi đấu? Chúng ta đang dẫn trước Valencia 3-0 ở lượt đi à? Lại cách dùng người hết sức mù quáng, như 2-3 năm qua dùng Oleguer. Ở Bojan, tôi chưa thấy gì đặc biệt ngoài cái đầu hơi ranh mãnh. Những pha chạm bóng và chuyền bóng hỏng liên tục. Năm nay mới 18 tuổi, hy vọng Bojan sẽ tiến bộ nhiều, ko như Oleguer. Dù sao, đây ko phải là lúc dùng Bojan 1 cách thường xuyên và mù quáng như vậy.

@ Thua thì ai cũng buồn nhưng xin hãy giữ bình tĩnh nhé bác. :)
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
thua rồi , 3-2 , nếu tính riêng H2 thì chúng ta thắng 2-1 :))
ko quá đau buồn vì nhìn những phút cuối trận mới đúng là Barca thân yêu , tấn công ko mệt mỏi , ko nhụt chí
Bojan được xếp vào giữa đá khá hay , khác hẳn 1 , dê dắt cũng khá hơn , tiếc là cơ hội cuối anh lại sút vọt xà ngay sau khi Eto'o gỡ lại 2-3
trận này đúng với phong cách " công làm thủ phá " , hàng thủ vô cùng sơ hở
bàn thắng đầu tiên của của Baraja thì đúng là quá xuất thần , ko đỡ được , chả trách được hàng thủ , sau bàn này có lẽ ảnh hưởng nhiều đến tinh thần , buộc Barca phản dồn lên tìm kiếm bàn gỡ , hàng thủ mất tập trung liên tục :(
nếu cứ đá như những phút cuối trận thì tốt
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
90 phút diễn ra trên sân Mestalla vừa qua chứa đựng rất nhiều cung bậc cảm xúc và kết thúc trong nỗi buồn dành cho những người Catalan.

Với quyết tâm giành lại lợi thế đã mất sau trận lượt đi, các cầu thủ Barca dồn lên tấn công ngay từ đầu và suýt chút nữa thì họ đã có bàn thắng ngay ở phút thứ 4 sau một pha đánh đầu của trung vệ Milito lên tham gia vào pha được hưởng phạt góc. Cú đánh đầu hiểm hóc của anh đã đánh bại Hidelbrand nhưng rất may cho đội chủ nhà là Raul Abiol đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sau đó đội chủ nhà chiếm lại thế trận và có tình huống sóng gió đầu tiên về phía khung thành thủ môn Valdes. Phút thứ 14, cú sút từ ngoài vòng cấm của Villa đã đưa bóng đi cắt ngang mặt khung thành Barca nhưng Shilva đã không thể chạm được chân vào bóng.

Nhưng đội chủ nhà cũng k0 phải đợi lâu để có được bàn mở TS, một pha bóng lúng túng của hàng phòng ngự Barca đã tạo điều kiện cho đội trưởng của Valencia là Baraja có bóng trước vòng cấm, 1 pha đảo bóng loại bỏ Yaya trước khi tung cú sút chân trái như sấm sét đánh bại thủ môn Valdes từ khoảng cách chừng 20m. Tỉ số trận đấu đã được mở ở phút thứ 17 của hiệp 1.

Sau bàn thua, các cầu thủ Barca bắt đầu dồn lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa và họ cũng đã suýt làm được điều đó khi lại là Milito băng lên đánh đầu từ đường đá phạt của Xavi. Chỉ tiếc rằng bóng lại đi ngay vào vị trí của thủ thành đội chủ nhà.

Mải mê lên tham gia tấn công, hàng thủ Barca lại bộc lộ sơ hở bên phần sân nhà và đã phải trả giá. Phút thứ 44, trong 1 pha phản công, bóng được đưa tới chân Mata đang đứng rất trống trải trong vòng cấm và tiền vệ Valencia đã dễ dàng sút tung lưới Valdes từ cự ly gần.

Hiệp 1 kết thúc với TS 2-0 nghiêng về đội chủ nhà và người ta bắt đầu lo lắng không hiểu ông RK sẽ làm sao để thay đổi tình thế trong hiệp 2.

Vào đầu hiệp 2, với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng nhằm tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp, ông RK lần lượt tung Henry rồi Sylvinho vào sân để thay thế cho Yaya và Abidal.

Và sự thay đổi người này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi vào phút thứ 72, Sylvinho lên bóng bên cánh trái rồi tạt vào vòng cấm cho Henry thực hiện pha tì người rồi đánh đầu hiểm hóc hạ Hidelbrand. Hy vọng đi tiếp đã trở lại.

Nhưng ngay lập tức sau đó, hy vọng đó nhanh chóng trở thành nhiệm vụ khó khăn khi Bầy dơi có bàn thắng thứ 3 vẫn do công của Mata. Bàn thua này có lỗi lớn của Zambrotta khi anh không để ý kèm TV đối phương đang băng lên từ phía sau.

Không dễ dàng chịu buông xuôi, toàn đội Barca dồn sang phần sân đội khách nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng.
Sau vài pha xử lý có phần tỏ ra nôn nóng và thiếu chính xác trước đó, đến phút thứ 80, Eto'o đã có pha dẫn bóng băng vào vòng cấm của đội chủ nhà trước khi tung cú cứa lòng chân trái chính xác để giúp Barca có được bàn thắng thứ 2.

Chỉ cần 1 bàn thắng nữa là đi tiếp nên các cầu thủ Barca liên tục dồn lên đẩy các cầu thủ Valencia lùi sâu về phần sân nhà. Và Puyol trong tình thế được đẩy ra chơi HV cánh phải thay cho HV người Ý đã có vài cơ hội chuyền bóng bên cánh nhưng không có 1 kết quả nào.

Cả Bojan, Xavi, Henry cũng đều cố gắng bằng tất cả nỗ lực của mình nhưng thời gian còn lại của trận đấu là không đủ để họ có thể ghi thêm được bàn thắng.

Trận đấu đã kết thúc với thắng lợi 3-2 nghiêng về phía các học trò của HLV Koeman và RK đành 1 lần nữa không thành công trong việc đưa con tàu Barca cập đến giấc mơ giành Cúp Nhà Vua.

Thất bại này cũng có thể là điều tốt cho Barca lúc này vì họ đã có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào LLG và CL, tránh tình trạng mất quá nhiều sức lực trên nhiều mặt trận trong hoàn cảnh đội hình đang bị bão chấn thương hoành hành.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Thôi thế coi như là hết.
Nói thật năm nay tôi luôn nghĩ cúp Nhà Vua sẽ là cứu cánh danh dự cho Barca cũng như Ri các. Liga thì rất khó, hay là quá vô vọng, cơ hội đã trao đến tay rồi còn để vuột mất thì chẳng còn gì để nói. Mong chờ Real một lần nữa ngã ngựa ư??? Thế còn Barca nếu cứ chơi với phong độ như vậy, với những triết lý, suy nghĩ có vẻ ngớ ngẩn, tuyệt vọng của Ri các thì 7 điểm chắc chả bao giờ đuổi kịp nữa
CL thì càng không nếu cứ chơi như vậy. Để vô địch CL là sự kết hợp của may mắn và phong độ đều của các cầu thủ. Năm nay may mắn có thừa, khi từ vòng bảng đến tứ kết Barca chưa gặp đối thủ nào quá mạnh. Nhưng ai dám chắc nếu Barca có thể vào đến BK hay CK và gặp 1 đối thủ mạnh. Sẽ rất khó? :(
King Cup, cơ hội đã lại trôi qua. Lại một mùa giải trắng tay nữa ư?
Nếu vậy, Rijcard xin mời ra đi :verymad:
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Theo mình để ý thì mỗi khi đá cúp, nếu trận lượt về phải đá sân khách thì Barca thường bị loại. Vài ví dụ tiêu biểu:
- Mùa 04/05: Champion League Barca bị Chelsea loại ở vòng 1/16. Lượt đi sân Nou Camp Barca thắng 2-1, lượt về thua 2-4 và bị loại.
- Mùa 06/07: Champion League Barca bị Livepool loại ở vòng 1/16. Lượt đi sân Nou Camp Barca thua 1-2, lượt về thắng 1-0 nhưng vẫn bị loại.
- Mùa 06/07: Copa de Rey Barca bị Getafe loại ở vòng bán kết (hoặc tứ kết ko nhớ rõ). Lượt đi sân Nou Camp Barca thắng 5-2, lượt về thua 0-4 và bị loại.
- Mùa 07/08: Copa de Rey Barca bị Valencia loại ở vòng bán kết (tối hôm qua).
Ngược lại, nếu trận lượt về đá trên Nou Camp thì Barca thường đi tiếp. Ví dụ:
- Mùa 05/06, Barca đoạt Champion League, tất cả các trận từ 1/16 đến bán kết Barca đều đấu trận lượt về trên sân nhà, và đều đi tiếp
- La Liga mùa này, các trận gặp Villarreal và Selvilla, chúng ta cũng đi tiếp khi đá lượt về ở Nou Camp.
Champion League mùa này, có lẽ lịch sử đang được lặp lại, chúng ta sẽ vào bán kết gặp Roma, sau đó sẽ thẳng tiến đến Moscow rồi đè bẹp 1 đội bóng Anh nào đó (Liverpool chẳng hạn).
Bravo Barca, anh em lạc quan lên nào
O:) O:)
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trận vừa qua cầu thủ chơi dở nhất là Zambrotta.
- Trong tình huống mở TS của Abelda, xuất phát từ 1 pha chuyền bóng lúng túng của Zam sau 1 pha ném biên. Nếu đổi lại là một pha phá bóng mạnh và dứt khoát lên trên thì đã rất an toàn rồi.
- 2 bàn thua sau đúng cũng đều k0 thấy Zam kèm người đâu trong khi đối phương lẻn từ bên cánh phải xuống.

Mờ nhạt thứ nhì là Yaya, đá khá rườm rà, thiếu hiệu quả. TV trụ mà ham rê dắt thấy ớn.

Nói chung là hàng TV đã có 70 phút mờ nhạt, hoàn toàn bị số đông các TV của đội chủ nhà áp đảo. Cứ Yaya hay Xavi có bóng là gần như chỉ có trả về cho tuyến hậu vệ.

Mãi cho đến những phút cuối khi không còn gì để mất, toàn đội ào lên, các TV tích cực di chuyển nhiều hơn thì hiệu quả mới rõ rệt.
Nếu cứ chơi với tinh thần như 20p cuối thì làm gì bị loại được :(

Ôi, nếu Bojan bình tĩnh và lạnh lùng hơn. Nếu Puyol căng ngang chính xác hơn. Nếu ...
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bác temujin ơi, nếu vào được bán kết là chúng ta sẽ dừng lại ở đó đấy vì bốc thăm chia cặp thì Barca sẽ đá trận lượt đi bán kết trên sân nhà. Những thống kê của bác nghe cũng có lý, em cũgn để ý từ lâu vì thi đấu cúp đá lượt về sân nhà rất quan trọng. Ko biết năm nay vô được CK nổi không...
Chán ông Ri các quá rồi, ông này là suốt ngày hô hào rút kinh nghiệm mà có thấy gì đâu. Có lẽ từ giờ anh em còn phải chịu đau khổ nhiều trận nữa trước khi đến ngày ông ấy cuốn gói ra đi, ôi...
 

xavi.vn

La Masia
Đầu quân
17/3/08
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
thái nguyên
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Mình không được trực tiếp xem trận đấu này . Sáng nay xem tin the thao mà buồn quá . theo mình nghĩ đây cũng là một cái hay của barca . tập trung vào LLG có lẽ không khả quan lắm , nhưng chúng ta cũng có hy vọng vì bọn kền kền cũng chẳng khá hơn mấy , nhất là mấy vòng nữa kền kền toàn gặp đối thủ khó sơi , cứ hy vọng đi . Nhưng cái mà mình mong muốn và hy vọng nhất lại là CL . có thể barca thất thường thật đấy nhưng chẳng đội nào có nhiều cá nhân suất sắc như barca . một khi toàn đội vào trận với quyết tâm cao thì chẳng đội nào có thể đả bại được chúng ta ( trên lý thuyết là vậy ) . Cái lo lớn nhất là 2 cánh của chúng ta không quá mạnh , hy vọng vào abidal bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu , abidal có lẽ chỉ mạnh về phòng thủ thôi . Còn ông ZAM thì có lẽ tâm trí đăng đặt ở Ý rồi . không hy vọng j đâu . Chỉ mong marquez bình phục thì puyol se được đẩy sang cánh . lúc đó chúng ta mới hy vọng không bị thủng lưới . theo tôi đối thủ sắp tới của chúng ta sẽ la MANU . nếu vượt qua được MANU thì chúng ta sẽ vô địch thôi . dù đó có là LIVER đi chăng nữa
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
hàng thủ dù xếp kiểu j cũng cảm thấy vô cùng bất ổn , để Puyol ra cánh thì quá chậm chạp , cặp trung vệ bất ổn ko ổn định , Sylvinho thì công hay nhưng thủ dở , Abidal thì ngược lại , Yaya thì chờ thêm vài mùa nữa mới thực sự lớn được
hết H1 trận này thì đúng là chán đừng hỏi , đá như những chú gà , lúc này cảm giác như RK đã hết bài ý ko sao vực dậy được 1 Barca đá như mê ngủ
Laliga thì có còn cơ hội nhưng đá như H1 trận này thì ko còn hy vọng cho lắm , mặc dù Zê an ko phải quá xuất sắc
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
@Vinh: Em chỉ biết có ngoại lệ, kể ra cho anh em luôn:
- Mùa 02/03 (Mùa mà Real gặp Valen ở CK CL đấy) Barca gặp Valen ở BK, và bị loại mặc dù dc đá trận lượt về trên sân nhà. Lý do rất đơn giản, lượt đi chúng ta đã để thua đến 1-4
- Mùa 06/07, TK Copa de Rey, Barca vs Zaragoza, lượt đi trên sân nhà Barca thua 0-1, nhưng lượt về chúng ta thắng 2-1 và đi tiếp.
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
temujin388tn nói:
Champion League mùa này, có lẽ lịch sử đang được lặp lại, chúng ta sẽ vào bán kết gặp Roma, sau đó sẽ thẳng tiến đến Moscow rồi đè bẹp 1 đội bóng Anh nào đó

:woot: :woot: :woot:

Đích thị ông này là dân thích bóng đá TBN thứ thiệt :lol: :lol: :lol:
 

chutichthon

Mầm non xã
Đầu quân
22/3/08
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Năm nay Barca tay trắng rồi. LaLiga thì bị Real cho hít khói, cup Nhà vua thì bị Valen loại. Hy vọng Barca loại được MU ở bán kết C1, nhưng vào đến chung kết sẽ bị Liverpool loại thôi. Nhớ mùa năm ngoái bị Liv giã cho 2-1 ngay tại Nou Camp không?

Đề nghị đồng chí gõ tiếng Việt có dấu. Nhắc nhở lần thứ 1
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
chutichthon nói:
Năm nay Barca tay trắng rồi. LaLiga thì bị Real cho hít khói, cup Nhà vua thì bị Valen loại. Hy vọng Barca loại được MU ở bán kết C1, nhưng vào đến chung kết sẽ bị Liverpool loại thôi. Nhớ mùa năm ngoái bị Liv giã cho 2-1 ngay tại Nou Camp không?
Mọc đâu ra chú Bít tồ vào đây cạnh khoé thế :hit:
Ờ, nhớ chứ...sao quên được. Việc Barca loại khỏi cúp nhà vua chả liên quan gì đến đội bóng tận xứ sương mù. Hay là các bác đang để ý Barca nhất!
Ờ, sao lại hy vọng Barca hạ Mu ở bán kết. Loại xừ đi, cho vào gặp Liv thì sao nhỉ :-' Chắc sợ MU như sợ cọp :woot:
Lo thân đi rồi mong gặp xã này.

Vậy là thua Copa del Rey!
Cái kết cục này có thể dự báo trước khi ở lượt đi ta mất lợi thế rồi. Nhưng cách thua chóng vánh 2 bàn ngay trong hiệp 1 thì rõ ràng bác Phanh cần xem lại cách lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ.
Thua thì thôi, tập trung cúp C1 vậy. Chúc mừng bác Kô-man. Vậy là bác có hy vọng mang về cho Đàn dơi chiếc cup Nhà vua để uống bia và cũng vừa ghi thêm điểm với bác Lã về tính hiệu quả trong lối đá!
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Thất bại, lại thất bại thảm hại tại cúp Nhà Vua TBN. Vẫn biết Frank Rijkaard còn thiếu chiêc cup này để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của mình, nhưng đưa đội hình 1 vào đá để rồi phải căng sức ra đá, để rồi phải nhận thất bại ntn đây. Sao không học tập Arsenal cho các cầu thủ trẻ vào đá cup nhỉ? Vừa tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ rèn luyện, vừa dưỡng sức cho đội hình 1. Nhất cử lưỡng tiện, tại sao không?
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
đơn giản cup này là cứu cánh cho mùa giải có nguy cơ trắng tay, nên phải tung đội hình chính vào
arsen phong cách của họ là tiết kiệm từng xu, nhặt cầu thủ trẻ về đá, đó là phong cách của họ , ko chấp , với lại cũng phải 1 thời gian cọ xát khá lâu thì mới được như bây h đấy chứ , họ chấp nhận trắng tay là chuyện bt
hè vừa rồi chúng ta được đầu tư nhiều , ko thể tay trắng thêm lần nữa ,cầu thủ trẻ thì chỉ có Kiric và Dos vào loại khá đôn lên đá được, còn lại thì chưa đủ trình , lại đá với 1 đối thủ cũng quyết ăn thua Cup này của chúng ta , đỡ sao được
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top