Lượt về vòng K.O: Barca vs Lyon (5-2;6-3) - Tạm biệt sư tử

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
[center:204c1a0714]
H.00431532.jpg
[/center:204c1a0714]

Những mùa giải gần đây, tại đấu trường danh giá nhất châu lục, Lyon luôn thể hiện hai bộ mặt trái ngược: thường chơi rất tưng bừng ở vòng bảng nhưng lại nhanh chóng bật bãi ở vòng sau. Họ có thể sẽ lặp lại điều đó ở mùa giải này khi mà phía trước họ đang là 90 phút hứa hẹn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn tại Nou Camp.

Bước vào trận lượt về này, mất mát đáng kể nhất của đội chủ nhà Barca là việc đội trưởng Puyol không thể ra sân sau khi anh gặp phải một chấn thương trong trận thắng tại La Liga cuối tuần qua. Cộng thêm sự vắng mặt của Abidal cũng vì lý do tương tự, có thể những culé sẽ lo lắng cho hàng thủ của đội nhà khi khuyết đến 2 vị trí chính thức. Tuy nhiên, một khi các tiền vệ và tiền đạo Barca chơi đúng sức của mình thì áp lực lên hàng thủ của mình sẽ giảm đáng kể.
Còn lại, HLV Pep Guardiola sẽ có đầy đủ sự phục vụ của tất cả những cầu thủ có thể ra sân vào thời điểm này.

* Danh sách đăng ký: Valdés, Jorquera, Pinto, Alves, Sylvinho, Cáceres, Márquez, Piqué, Botía, Víctor Sánchez, Touré Yaya, Keita, Xavi, Sergio B., Iniesta, Gudjohnsen, Hleb, Henry, Messi, Bojan, Pedro và Eto’o.

Về phía đội khách, trước chuyến hành trình đến Barcelona, họ đã đón nhận một tin vui khi tiền đạo chủ lực Benzema đã kịp bình phục chấn thương và có thể tham dự trận đấu này. Bên cạnh đó, Hugo Lloris và trung vệ Boumsong cũng sẽ có mặt trong danh sách đăng ký sau khi cả hai đã phải vắng mặt trong trận thua tại League I hồi cuối tuần qua. Nhưng John Mensah vẫn phải ngồi ngoài và Fracois Clerc sẽ được thay thế.

* Danh sách đăng ký: Lloris, Vercoutre, Clerc, Boumsong, Cris, Gassama, Grosso, Toulalan, Bodmer, Makoun, Kallstrom, Juninho, Pjanic, Ederson, Csar Delgado, Mounier, Keita, Benzema, Tafer, Piquionne.

Trận hòa có phần may mắn trên sân Gerland ở lượt đi lúc này đã không còn là vấn đề đối với đội bóng chủ sân Nou Camp nữa. Bởi giờ đây họ đã lấy lại sự tự tin và cảm hứng chơi bóng của mình bằng trận thắng dễ dàng 2-0 cũng trên sân Nou Camp hồi cuối tuần qua. Và một khi Người khổng lồ xứ Catalan đã tỉnh giấc thì một vật cản như Lyon e rằng vẫn chưa đủ tầm. Mặc dù những chú sư tử vẫn có trong tay hai vũ khí quan trọng là đội trưởng Juninho và tiền đạo Benzema. Tuy nhiên, qua 90 phút ở trận lượt đi, hẳn các cầu thủ phòng ngự của đội chủ sân Nou Camp sẽ rút kinh nghiệm bằng cách hạn chế những pha phạm lỗi gần khu vực nguy hiểm để hạn chế sự nguy hiểm trong những cú sút phạt của Juninho. Còn Benzema chắc hẳn sẽ nhận được sự chăm sóc rất đặc biệt từ những tiền vệ đánh chặn của đội chủ nhà.
Lúc này, mặc dù cả hai vẫn đang dẫn đầu giải đấu quốc nội nhưng trong khi tâm lý Barca phần nào đã thoải mái hơn sau khi tạo được cách biệt 6 điểm với đội xếp thứ hai thì vị trí của Lyon đang bị PSG đe dọa dữ dội với chỉ 1 điểm ít hơn.
Và sau trận đấu này, Lyon sẽ chỉ còn 1 mục tiêu là bảo vệ vị trí của mình trước áp lực của đội bóng thủ đô nước Pháp???
Điều đó không khó để hình dung, nhất là khi tiền đạo Eto'o đang khát khao ghi bàn hơn bao giờ hết để lấy lại sự tự tin cho mình. Điều mà anh còn thiếu trong trận đấu không may mắn với A.Bilbao hồi cuối tuần qua.

Dự đoán kết quả trận lượt về: 4-2.
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Đội chủ sân Noucamp tuy hàng thủ gặp phải nhiều mất mác nhưng bù đắp bằng điều đó là sẽ lấy công làm thủ. Lyon ghi bao nhiều bàn thì Barca sẽ ghi bấy nhiêu bàn. Được sự cổ vũ của khán giả trên sân nhà nữa sẽ là một vũ khí vô cùng lợi hại. Mình mong ước một trận hòa 0-0 hoặc 1-0 để cho các cầu thủ Barca khỏi quá tải
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
@B1: Sao lúc nào bác cũng dự đoán xã ta thủng lưới từ 1 đến 2 quả thế? Tớ thì rất tin tưởng vào hàng tiền vệ và tiền đạo của xã nhà, nếu chơi đúng phong độ thì hàng thủ của Barca sẽ có rất ít việc để làm.

Dự đoán: 2-0

P/s: Đội hình ra sân tối nay gần như sẽ giống trận gặp A.B, Alves sẽ trở lại thay Puyol, Yaya sẽ đá DM thay Buquest (cá nhân tớ thấy S.B đá DM nhiệt tình hơn Yaya, Yaya tuy tranh chấp tốt, chọn vị trí tốt nhưng lại rất lười chạy, nhiều lúc nhìn hắn lững thững trên sân mà thấy nóng cả mặt)
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
nheo nói:
Đội chủ sân Noucamp tuy hàng thủ gặp phải nhiều mất mác nhưng bù đắp bằng điều đó là sẽ lấy công làm thủ. Lyon ghi bao nhiều bàn thì Barca sẽ ghi bấy nhiêu bàn. Được sự cổ vũ của khán giả trên sân nhà nữa sẽ là một vũ khí vô cùng lợi hại. Mình mong ước một trận hòa 0-0 hoặc 1-0 để cho các cầu thủ Barca khỏi quá tải
Lyon ghi bao nhiêu bàn, Barca ghi bấy nhiêu bàn thì chúng ta bị loại mất. Nhiệm vụ của Barca là phải thắng hoặc hòa không có bàn thắng. Lyon là một đội bóng không mạnh khi thi đấu trên sân khách, đặc biệt trong trận này họ phải thi đấu trên sân NouCamp trước áp lực của hơn 80 vạn culé. Tuy nhiên họ cũng có những vũ khí của riêng mình là khả năng sút phạt thần sầu của Juninho và sức trẻ, khả năng xoay trở của Benzema (mẫu TĐ mà các HV Barca rất ngán). Hàng thủ của Barca cần phải hết sức tránh những pha phạm lỗi trước khu vực vòng cấm đội nhà, đặc biệt là phía chếch góc phải khung thành (tôi đặc biệt lo ngại điều này vì đây là thói quen của các HV Barca nhất là Alves và Marquez) đồng thời cần nhận được sự hỗ trợ của TV phòng ngự để tránh những pha phản công vỗ mặt từ trung lộ. Chắc nhắc lại điều này hơi thừa vì Pep đã có những bài học cần thiết từ trận lượt đi, nhưng có khắc phục được không lại phải trông chờ vào sự cầu thị của các hậu vệ đội nhà.
Tuy không tin tưởng khả năng trắng lưới của đội nhà, nhưng tôi tin vào sức mạnh của hàng công, nhất là khi Iniesta đã trở lại để hợp cùng Xavi trên hàng TV, Messi thời gian gần đây đã tìm lại cảm hứng và Eto'o đang khao khát ghi bàn sau chuỗi trận tịt ngòi. Quan trọng hơn cả là cảm giác chiến thắng đã trở lại với chúng ta. Khi đã giải tỏa được tinh lý, không ai có thể cản nổi Barca!
Dự đoán: 3-1 cho Barca :barcelona:
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Nhìn hôm qua Casillas bắt mà thấy buồn cho đội nhà. Real lâm vào cái tình cảnh khốn khổ như thế mà Casillas vẫn chiến đấu như người anh hùng , nhìn lại ông thủ môn đội nhà thì ngán đến tận cổ , giá mà....! Giờ chỉ ước thay ngay thủ môn , bất kỳ một ai đều tốt hơn số "4" của Tây Ban Nha . Có khi không nổi số 4. Mua một thủ môn đẳng cấp là điều khó khăn lắm sao mấy ông lãnh đạo ?

Mấy năm qua nhìn cái thảm cảnh này chán lắm rồi.

- Iniesta trở lại , Ini và Xavi quả là một cặp trời sinh. Hai anh em cùng cha khác ông nội , đá cực ăn ý. Có Iniesta trở lại Barca mạnh lên bao nhiêu. Để Busquets đá tốt hơn Yaya , không bị chuyền hỏng mà Busquets phối hợp cực tốt với đồng đội ( Madein Barcelona ) , tắc bóng cũng rất tốt . Công nhận mất Abidal với Puyol cũng hơi mệt. Để Caceres đá cặp với Marquez cho máu.

Dự đoán : 3-0 . Messi x2 . Iniesta

Vài tình huống lẩm cẩm ẩm ương của Valdes
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Có 1 thứ mà Casillas thua Valdes nhà ta: 1 đối 1. Nhưng sức bật, sực rướn của Valdes là khá tồi, cộng với chịu áp lực kém, dễ mất tự tin. Khẳ năng chỉ huy hàng thủ của Valdes cũng thuộc loại tồi.
Tôi thấy có niềm tin ở Caceres. Trui rèn thêm thì sẽ đá rất máu lửa, vì chú này sỡ hữu tốc độ, và có chiều cao khá tốt. Trận này đá sân nhà, áp lực không lớn lắm, tôi không tin Benzema sẽ xỏ mũi được Caceres.
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nghe chừng Bà Xã rất thuận lợi, Ini trở lại, hàng tiền vệ sẽ rất cơ động linh hoạt, trong khi Lyon để ngỏ khả năng Ben ra sân, một số trụ cột khác thì dính chấn thương. Nhưng Bà Xã phải luôn tỉnh táo để không bất ngờ trước Lyon.
 

El Niño

Dark Knight
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
894
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Website
dkhernandez.blogspot.com
Barça đồng
0
pluto nói:
Nghe chừng Bà Xã rất thuận lợi, Ini trở lại, hàng tiền vệ sẽ rất cơ động linh hoạt, trong khi Lyon để ngỏ khả năng Ben ra sân, một số trụ cột khác thì dính chấn thương. Nhưng Bà Xã phải luôn tỉnh táo để không bất ngờ trước Lyon.

Không thuận lợi lắm đâu vì xã ta đang sở hữu hàng hậu vệ chắp vá và chúng ta cần sự tỉnh táo ổ hàng công và thêm 1 chút duyên ghi bàn của báo đen,sự linh hoạt của Messi và Iniesta.

Dự đoán:3-1
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
[/quote]Tôi thấy có niềm tin ở Caceres. Trui rèn thêm thì sẽ đá rất máu lửa, vì chú này sỡ hữu tốc độ, và có chiều cao khá tốt. Trận này đá sân nhà, áp lực không lớn lắm, tôi không tin Benzema sẽ xỏ mũi được Caceres.[/quote]

Hehehe trận này Caceres được đá thì trời sập :devil: . Ông này cao 1m83 thì phải , không thuộc dạng hộ pháp nhưng mà nhanh nhẹn. Mặt thì lầm lầm lì lì 8-|

Chắc lại Pique - Marquez thôi.

Dự đoán đội hình :

Valdes

Alves Pique Marquez Sylvinho


Busquets


Xavi Iniesta


Messi Henry


Eto'o
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trận này với sự trở lại của Ini nên hàng tiền vệ sẽ chơi linh hoạt hơn, tạo được áp lực về phần sân đối phương do đó sẽ giảm áp lực cho hàng hậu vệ đội nhà. Đêm nay Barca sẽ làm nhiệm vụ lấy lại danh dự cho La Liga mà hôm trước mấy bạn Real đã vô tình làm nhục giải đấu này khi chỉ chịu thua Livepool của PL mỗi 5-0. Mình hy vọng kết quả sẽ là 3-0.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Lyon ghi bao nhiêu bàn, Barca ghi bấy nhiêu bàn thì chúng ta bị loại mất. Nhiệm vụ của Barca là phải thắng hoặc hòa không có bàn thắng.

-Sao lại ko có bàn thắng ở đây. Theo em thì tối nay sẽ có 1 trận rực lửa và sẽ có kha khá bàn thắng. Nhưng cuối cùng thì Barca vẫn thắng nhờ Recovery kịp lúc bằng chiến thắng cuối tuần trước Bilbao[và có sự theo dõi của em- yếu tố phụ]. :-'
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Lyon không khác gì Bremen đâu, gây khó khănh cho chúng ta ở sân nhà, rồi gục ngã tại Nou Camp một cách êm đẹp.
3-0 cho xã ta
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Công nhận là Pep cùng các học trò đã không chém gió khi trước trận khẳng định sẽ tấn công.
Barca đã tấn công như vũ bão trong hiệp 1.
Sau gần 20 phút chưa có được bàn thắng nào từ các pha phối hợp nhỏ, một phần cũng vì Lyon đã chuẩn bị kỹ cho tình huống này và các cầu thủ của họ áp sát rất nhanh mỗi khi Barca có bóng. Marquez đã tung một đường chuyền từ giữa sân cho Henry lao xuống phá bẫy việt vị và đối mặt với thủ môn, truyền thống đối mặt tệ hại của Henry cũng làm mình lo nhưng lần này thì khác, và Barca đã có bàn thắng đầu tiên bằng một có đặt lòng nhẹ nhàng.
Chỉ trong vòng khoảng 2 phút sau đó, lại từ một pha phá bẫy việt vị Henry tung một cú sút chân trái rất mạnh và tỷ số là 2-0. Còn chưa hết mừng bàn đầu tiên nữa.
Bàn thắng thứ ba là bàn thắng của Messi và rất đúng chất Messi khi cầu thủ nhỏ con này nhận bóng từ sát biên phải, gần giữa sân, bằng tốc độ và sự khéo léo, đột nhập vào vòng cấm địa đối phương, bật tường với Eto'o. 1 trung vệ đối phương bị hút theo Eto'o và trước mặt Messi là khoảng trống khá lớn, một cú cứa lòng chân trái của Messi là không thể cản phá.
Eto'o từ đầu trận tới đó vẫn tỏ ra chưa có duyên ghi bàn nhưng đã rất thành công trong nhiệm vụ thu hút các cầu thủ phòng ngự đối phương.
Tới phút 43 Henry có bóng ở bên trái khu cấm địa đối phương, một hậu vệ Lyon ập vào, số 14 chuyền ngày cho Eto'o đang ở giữa, một trung vệ không đủ để ngăn cản báo đen châu Phi ghi bàn thắng khai thông bế tắc của riêng anh sau 5 trận gần đây.
Tỷ số là 4-0.
Sau đó ở phút 44, Barca bị thua lại 1 bàn từ pha phạt góc lãng xẹt, cầu thủ ghi bàn của đối phương đã có một pha đánh đầu khá đơn giản.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
(Không xem được trận này, chỉ xem được hightlight các bàn thắng :()

Nhìn chung 2 bàn thua của đội nhà là điều đã có thể dự báo từ trước với sự vắng mặt của trung vệ đội trưởng Puyol và hậu vệ trái Abidal.
Ở bàn thua đầu tiên, bắt nguồn từ 1 quả phạt góc thì các hậu vệ của chúng ta đã lơi lỏng trong việc kèm người, dẫn đến Valdes phải chịu 1 cú đánh đầu không thể cản phá của đối phương.
Ở bàn thua trong hiệp 2, người mắc sai lầm là Marquez khi pha chạm bóng của anh đã trở thành 1 đường chuyền thuận lợi cho Juninho dứt điểm thành công ngay trong vòng cấm.
Tuy nhiên, hàng thủ Lyon còn phạm nhiều sai sót hơn. Cụ thể là trong 2 bàn thua đầu tiên của đội bóng Pháp thì người mắc sai lầm nghiêm trọng là hậu vệ Boumsong khi chính hậu vệ số 4 đã tự làm hỏng bẫy việt vị của đồng đội.

Ở bàn thắng thứ 4, nhìn cái cách Eto'o tung chân sút tung lưới đối phương như muốn trút bỏ tất cả những ức chế về tâm lý do mấy trận liền không ghi được bàn thắng.
Bàn thắng cuối cùng cho thấy 2 điều: Xavi đã phần nào tìm thấy lại hình ảnh của mình với những đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội, ở bàn thắng thứ 2 của Henry thì cũng chính Xavi là người thực hiện đường chuyền quyết định; bên cạnh đó, Keita cũng đã có một pha xử lý mang dáng dấp của một tiền đạo, bứt tốc rồi nhanh nhẹn vượt qua thủ môn đối phương đang lao ra trước khi tung cú sút đưa bóng vào lưới trống.

Tuy thắng trận nhưng vẫn chặng đường phía trước còn rất dài. Các đối thủ ở vòng tứ kết đây sẽ rất khó đá. Barca cần phải duy trì được cảm hứng chơi bóng của mình và cần tránh những chấn thương đáng tiếc cho các trụ cột.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Thế mới là Barca, Pep đã tìm lại hình ảnh hoành tráng của Barca cho toàn thế giới thấy người nghệ sĩ đích thực cuối cùng còn lại trên thế giới này là ai. Dù có thủng lưới 2 bàn vo duyên, dù cho HV hay TM có dở hơi như thế nào, dù cho xem tức vô cùng những ngày vô duyên của các tiền đạo nhưng trong con tim của những cule luôn cảm nhận được sự khao khát cống hiến, cháy hết mình trong mỗi trận đấu để mỗi trận đấu trở thành một tác phẩm nghệ thuật mà không một người xem bóng đá nào muốn bỏ lỡ.
Tôi ghét các đội bóng khác và tôi có thể không bao giờ xem họ đá nhưng tôi chưa bao giờ thấy một người nào dù ghét Barca mà lại không thích thưởng thức những trận đấu của Barca và cảm nhận được sự cuồng nhiệt sự say đắm sự đam mê trong từng đường chuyền từng cú sút từng trái tim cầu thủ. Barca biểu tượng bóng đá của thế kỷ 21
 

iamvtn

Juvenil B
Đầu quân
21/8/08
Bài viết
174
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
12
Thế mới là Barca, hàng công khủng hoảng, còn hàng thủ thì .... tí nó mới đúng chất nghệ sĩ phải không các bác. Trận này xem khá hay vì cả hai đội đều có su hướng tấn công ăn miếng trả miếng, nhưng Barca mới là đội tấn công hay hơn. Nhìn quả Eto'o sút mà như trút toàn bộ ức chế và khát khao bàn thắng trong 5 trận gần đây. Cả 3 tiền đạo điều nổ súng, Henry đúng là hồi xuân thật rồi.
Barca Number 1. :champ: :champ: :champ:
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Một chiến thắng quá ngọt ngào, khẳng định sự trở lại của Barca, một chiến thắng giải tỏa tâm lý cho báo đen.
Năm nay Barca lại lãnh trách nhiệm một mình chống lại đế chế Anh rồi.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
[center:0b8d0eedbb]
ucl200809barcelona5-_219169.jpg
[/center:0b8d0eedbb]

Một trận đấu tuyệt vời. Barca cần giữ vững tinh thần và phong độ này cho những mục tiêu lớn của mùa giải năm nay.

Eto'o và Henry: Hình ảnh tôi mong chờ nhất trong gần một tháng vừa qua. Hãy tiếp tục phối hợp trong mọi trận đấu còn lại
 

kimgiang

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Eto nói mạnh mồm cũng không sai, kể cả Xavi sau khi tuyên bố dù dì đi chăng nữa cũng vô địch Laliga là hoàn toàn có căn cứ và cơ sở. Dù muốn hay không thì từ giờ cũng nên cẩn thận với Real, chó cùng cắn dậu nó mà điên là không biết bố con ai đâu?
Bò tót mạnh thì có dũng sĩ đấu bò tót giỏi. Kiểu gì sau khi bị loại ở C1 chúng cũng rêu rao :'' Chúng tôi đã đặt mục tiêu cho LaliLa năm nay". Rõ chán!
Phải nói là xem trận bóng đá hôm qua của xã ta mới là xem đá bóng chứ. Không bõ công được làm cule' O:)
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
baz21 nói:
[center:206c292c22]
ucl200809barcelona5-_219169.jpg
[/center:206c292c22]

Một trận đấu tuyệt vời. Barca cần giữ vững tinh thần và phong độ này cho những mục tiêu lớn của mùa giải năm nay.

Eto'o và Henry: Hình ảnh tôi mong chờ nhất trong gần một tháng vừa qua. Hãy tiếp tục phối hợp trong mọi trận đấu còn lại
Không phải là tuyệt vời mà là trên cả tuyệt vời.:D
Hình ảnh này đã cho thấy gã khổng lồ đã tình giấc sau giấc ngủ trưa. Với Barca, Cup đã ở trong tay :lol:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top