Những người đã khuất

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CA SĨ-CULÉ MANOLO ESCOBAR QUA ĐỜI Ở TUỔI 82

Reportaje-con-el-cantante-Mano_54391619614_54115221154_600_396.jpg

Manolo Escobar qua đời vào hôm thứ Năm qua tại một bệnh viện ở thành phố ven biển Benidorm thuộc tỉnh Alicante (vùng Valencia), hưởng thọ 82 tuổi. Ca sĩ nổi tiếng này cách đây vài ngày đã phải nhập viện vì căn bệnh ung thư ruột kết.

Manolo Escobar thuở sinh thời là một Culé nhiệt thành. Trong sự nghiệp của mình, Escobar rất nổi tiếng tại Barcelona và đã nhận được rất nhiều danh hiệu từ Barça, trong đó có huy hiệu vàng và kim cương. Một trong số các huy hiệu vàng đó từng bị đánh cắp và khi hay tin, chủ tịch Sandro Rosell của FC Barcelona đã lập tức trao huy hiệu vàng khác cho Escobar. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Escobar cũng giành được vô số phần thưởng và danh hiệu.

Có thể nói, Manolo Escobar là một trong những biểu tượng gắn với lịch sử FC Barcelona. Năm 14 tuổi, Escobar rời Almeria để đến sinh sống ở Barcelona. Những năm gần đây, ông chuyển đến sống ở Benidorm cho đến khi qua đời vì căn bệnh ung thư mà vì nó ông đã phải hủy bỏ rất nhiều đêm hòa nhạc dự kiến diễn ra trong năm 2013.

1382613501393.jpg

Trong lần kỷ niệm thứ 50 của Hội cựu cầu thủ FC Barcelona (ABV) mà Escobar vinh dự là một thành viên, ông đã biểu diễn các ca khúc tại nhạc hội “Més que un concert”. Lần ấy, Escobar tuyên bố rằng “Hội cựu cầu thủ Barça đã luôn mang đến niềm hạnh phúc cho tôi cũng như đã trở thành một phần của gia đình tôi. Vợ tôi, con gái tôi, mẹ tôi và CLB là những gì vĩ đại nhất của cuộc đời tôi.”

Ở tuổi 82, Manolo Escobar ra đi bỏ lại sự nghiệp huy hoàng và tình yêu nồng cháy với FC Barcelona. Yên nghỉ, Escobar! DEP, Escobar!

[video=youtube_share;0yOGOwEjhww]http://youtu.be/0yOGOwEjhww[/video]​

Những hình ảnh về Manolo Escobar thuở sinh thời :

Kubala-le-entraga-una-placa-en_54391621901_54115221152_960_640.jpg

Casaus-en-el-homenaje-que-se-h_54392370038_54115221152_960_640.jpg

Un-Manolo-Escobar-emocionado-d_54392370043_54115221152_960_640.jpg

Manolo-escobar-con-Johan-Cruyf_54392370022_54115221152_960_640.jpg

entrega-de-premios-a-los-mejor_54392370017_54115221152_960_640.jpg

Josep-Lluis-Nunez-saluda-a-Man_54392370012_54115221152_960_640.jpg

Manolo-Escobar-barcelonista-il_54391621881_54115221157_400_640.jpg

El-Barca-entrega-una-nueva-ins_54392370028_54115221152_960_640.jpg

Manolo-Escobar-durante-una-act_54392370048_54115221152_960_640.jpg

Manolo-Escobar-celebra-con-la-_54391624312_54115221157_400_640.jpg

Concierto-en-el-Auditori-conme_54391621891_54115221152_960_640.jpg

Reportaje-con-el-cantante-Mano_54391621896_54115221152_960_640.jpg

Manolo-Escobar-en-el-concierto_54392370033_54115221157_400_640.jpg

En-diciembre-de-2012-el-Barca-_54391621886_54115221152_960_640.jpg

Manolo-Escobar-celebra-con-la-_54392372290_54115221152_960_640.jpg

Troabada-de-PeA-as-del-BarA-a_54391621875_54115221157_400_640.jpg
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CỰU TIỀN ĐẠO CAYETANO RE CỦA BARÇA QUA ĐỜI

View attachment 2273

Ngày 26/11/2013, tại Elche (Alicante), cựu cầu thủ FC Barcelona, tiền đạo Cayetano Re đã qua đời ở tuổi 75. Cựu binh người Paraguay từng thi đấu cho Barça trong 4 năm, ông cùng CLB vô địch Copa del Rey 1962/63 và là vua phá lưới tại La Liga mùa 1964/65.

Re từng là một tiền đạo tốc độ với khả năng săn bàn giúp ông trở thành một trong những chân sút xuất sắc của Barça những năm mình khoác áo CLB. Mùa giải 1964/65, Re ghi 25 bàn trong 30 trận tại La Liga và trở thành Pichichi giải đấu, nhiều hơn 5 bàn so với chân sút người Brazil của Valencia là Waldo.

Sinh ra tại Asuncion (Paraguay) vào ngày 07 tháng 02 năm 1938, Re chuyển đến khoác áo Elche từ Cerro Porteno vào năm 1959 sau khi trải qua kỳ World Cup 1958 trong màu áo tuyển Paraguay. Tháng 4 năm 1962, Re đầu quân cho FC Barcelona. Tại Barça, Re trải qua quãng thời gian đỉnh cao của sự nghiệp, ông chơi 167 trận và ghi 94 bàn, góp công giúp CLB giành Copa del Rey mùa 1962/63.

Tháng 02 năm 1966, Re chuyển đến Espanyol, ông gắn bó tại đây đến năm 1971. Mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của Re là 1971/72 tại Terrassa.

Sau khi treo giày, Re theo nghiệp HLV, ông từng dẫn dắt tuyển Paraguay tại World Cup Mexico 1986.

Tang lễ Cayetano Re được tổ chức lúc 11h30 ngày thứ Tư, 27 tháng 11 tại Nhà thờ El Salvador của Elche.

Cayetano Re trong màu áo FC Barcelona và Espanyol:

DATAPUBLICACIO-12-01-1965_54394875571_54115221160_261_396.jpg

DUBTE-jugador-DATAPUBLICACIO-2_54394875566_54115221154_600_396.jpg

DUBTE-equip-DUBTE-jugador_54394875561_54115221160_261_396.jpg

Re-se-escapa-de-Riera-en-el-pa_54394875556_54115221160_261_396.jpg

Re-remata-a-porteria-Foto-Bert_54394520385_54115221154_600_396.jpg

Cayetano-Re-se-escapa-con-la-p_54394520380_54115221160_261_396.jpg

Cayetano-forma-entre-otros-con_54394520375_54115221154_600_396.jpg

Cayetano-Re-posa-con-la-camise_54394520361_54115221160_261_396.jpg

Cayetano-Re-posa-con-su-famili_54394520357_54115221154_600_396.jpg

DUBTE-jugador-DATAPUBLICACIO-2_54394520348_54115221154_600_396.jpg

cayetano7.jpg

DATAPUBLICACIO-03-11-1975-DUBT_54394520365_54115221154_600_396.jpg

DATAPUBLICACIO-27-04-1970_54394520370_54115221160_261_396.jpg

cayetano6.jpg

DUBTE-jugador_54394875532_54115221154_600_396.jpg

Destaco-especialmente-en-el-F-_54394875542_54115221160_261_396.jpg

DATAPUBLICACIO-12-01-1970_54394875551_54115221154_600_396.jpg

DUBTE-jugadors-DATAPUBLICACIO-_54394875537_54115221154_600_396.jpg

cayetano2.jpg

Gol-de-Re_54394520390_54115221154_600_396.jpg
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CỰU NGÔI SAO CỦA BARÇA "5 CÚP", JOSEP SEGUER SANS QUA ĐỜI Ở TUỔI 90

JOSEP_SEGUER.v1387221483.jpg

Vào đêm hôm qua, ngày 01/01/2014, Josep Seguer Sans, cựu cầu thủ FC Barcelona đã qua đời ở tuổi 90. Lễ tang của cựu ngôi sao Barça sẽ được cử hành vào lúc 12h (giờ địa phương) thứ Sáu này tại Vandellòs i L’Hospitalet de I’Infant (Tarragona). Sinh ra tại Parets del Valles (Barcelona) vào ngày 06 tháng 5 năm 1923, Seguer cống hiến phần lớn cuộc đời mình cho sự nghiệp khoác áo FC Barcelona từ khi rời CF Parets để gia nhập đội trẻ của Barça vào năm 1940.

Sau khi được cho Granollers mượn vào mùa 1942/43, Seguer trở về Barça và khoác áo đội một trong vòng 14 mùa giải (1943-1957), ông thi đấu 470 trận và ghi được 133 bàn. Seguer cũng 4 lần khoác áo tuyển quốc gia TBN. Thi đấu ở vị trí tiền vệ, Seguer giúp Barça giành được rất nhiều danh hiệu trong những năm 40. Nhưng ông được biết đến nhiều bởi sự đa năng khi có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau trong đội hình trước khi cố định ở vị trí trung vệ.

Ngôi sao của Barça 5 Cúp “Les Cinq Copes”

Seguer không chỉ dũng mãnh mà còn rất kỹ thuật, và vì thế ông trở nên vô cùng nguy hiểm trong mắt đối thủ. Đối thủ rất khó đoán bắt các pha di chuyển của Seguer và ông được đặt biệt danh lạ kỳ “Diesel” bởi sự hiện diện đến khó tin của mình ở gần như bất kỳ mét vuông đất nào trên sân trong trận đấu.

Mùa giải 1951/52, dưới sự dẫn dắt của Ferdinand Daucik và được thi đấu bên cạnh ngôi sao Ladislau Kubala, Seguer trở thành một trong những rường cột chính của đội hình Barça huyền thoại 5 Cúp “Les Cinq Copes”. Seguer thi đấu ở hàng thủ, cùng Biosca, và Martin hoặc Segarra. “Les Cinq Copes” có phần lớn đội hình là những cầu thủ Catalunya, không chỉ là những đồng đội trên sân, họ còn là những người bạn thân thiết ngoài đời và tất cả đều giao tiếp với nhau bằng tiếng Catalan.

Đến mùa giải 1956/57, Seguer khi ấy đã trở thành một cựu binh trong đội hình và phải cạnh tranh với các cầu thủ trẻ để giành một suất ra sân. Đó cũng là lúc ông quyết định kết thúc sự nghiệp khoác áo Blaugrana dài lâu. Cùng Barça, Seguer giành 5 Liga (1944/45, 1947/48, 1948/49, 1951/52 & 1952/53), 4 Copa del Rey (1950/51, 1951/52, 1952/53 & 1956/57), 2 cúp Latin (1948/49 & 1951/52) và 2 cúp Eva Duarte 1948/49 & 1951/52).

Sau khi rời Barça, Seguer chưa giải nghệ. Ông ký hợp đồng với Betis, tại đây ông vừa thi đấu, vừa làm HLV đội bóng vào mùa giải 1958/59. Seguer làm công việc tương tự trong màu áo Manresa sau đó trước khi trở về làm HLV đội trẻ của Barça được 3 năm từ mùa giải 1961/62. Từ tháng 11/1961, Seguer cũng được bổ nhiệm làm trợ lý HLV Ladislau Kubala ở đội một Barça, rồi sau đó là vừa dẫn dắt đội trẻ vừa làm trợ lý cho Josep Gonzalvo và Cesar đến mùa giải 1963/64.

HLV lâm thời của đội một

Vào năm 1964, ông rời Barça để dẫn dắt Lleida, rồi Terrassa, trước khi một lần nữa trở về Barça vào năm 1969 để làm HLV các đội trẻ mà vào thời đó được gọi là ‘El Condal’. Nhưng chỉ được 5 trận đấu đầu tiên ở mùa giải 1969/70, Seguer được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của đội một sau khi CLB sa thải Salvador Artigas. Ông giữ chức này cho đến tháng 01/1970 khi Vic Buckingham được bổ nhiệm làm tân HLV trưởng và Seguer thì giữ chức trợ lý HLV.

Năm 1970, Seguer trở thành HLV trưởng của Barça Atletic, đội trẻ (dự bị) mới được CLB thành lập sau khi hợp nhất El Condal và Atletic Catalunya. Seguer giữ chức này cho đến mùa giải 1971/72.

[video=youtube_share;iXAccNdqPR0]http://youtu.be/iXAccNdqPR0[/video]​

Những hình ảnh về Josep Seguer Sans:

2013-04-06_HOMENAJE_RAMALLETS_I_SEGUER_-_009-Optimized.v1388657572 (1).JPG

2013-04-06_HOMENAJE_RAMALLETS_I_SEGUER_-_009-Optimized.v1388657572 (1).JPG

2013-04-06_HOMENAJE_RAMALLETS_I_SEGUER_-_018-Optimized.v1388657586.JPG

2013-04-06_HOMENAJE_RAMALLETS_I_SEGUER_-_008-Optimized.v1388657563.JPG

2013-04-06_HOMENAJE_RAMALLETS_I_SEGUER_-_012-Optimized.v1388657582.JPG

2013-04-06_HOMENAJE_RAMALLETS_I_SEGUER_-_011-Optimized.v1388657579.JPG

2013-04-06_HOMENAJE_RAMALLETS_I_SEGUER_-_010-Optimized.v1388657575.JPG

SEGUER_2_-Optimized.v1388657551.jpg

JOSEP_SEGUER_1949_-Optimized.v1388657546.jpg
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CỰU HLV LUIS ARAGONES QUA ĐỜI Ở TUỔI 75

3033_01_15.v1386258960.jpg

Luis Aragones, cựu cầu thủ và cựu HLV, đã qua đời vào sáng nay (giờ địa phương) tại Bệnh viện Cemtro de Madrid, ở tuổi 75 vì bệnh nặng. Thông tin được tờ ABC và bác sĩ Pedro Guillén của RNE xác nhận.

Luis Aragones, tên đầy đủ là José Luis Aragonés Suárez, sinh ngày 28/7/1938 tại Hortaleza, Madrid. Lịch sử bóng đá thế giới thường nhắc đến Luis Aragones bằng biệt danh “nhà hiền triết xứ Hortaleza”. Ông được xem là nhân vật huyền thoại của CLB Atletico Madrid, nơi mà ông từng khoác áo thi đấu và sau đó làm HLV. Aragones cũng là người đưa tuyển TBN đến với chức vô địch Euro năm 2008.

3004_01_33.v1386258605.jpg

Luis Aragones từng dẫn dắt FC Barcelona vào mùa giải 1987/88, thay thế cho Terry Venables. Tên tuổi Aragones trong lịch sử FC Barcelona gắn liền với sự kiện hy hữu của CLB, sự kiện “cuộc nổi dậy Hesperia”. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử hơn trăm năm của CLB các cầu thủ cùng nhau tập hợp (tại khách sạn Hesperia) yêu cầu chủ tịch đương nhiệm là ông Josep Lluis Nunez từ chức. Về phần mình, Luis Aragones đã đứng về phía các cầu thủ trong cuộc nổi dậy này. Trong mùa giải duy nhất dẫn dắt Barça đó, Luis Aragones cùng đội bóng giành được danh hiệu vô địch Copa del Rey.

Tháng 12 năm 2013 vừa qua, Luis Aragones chính thức thông bao từ giã sự nghiệp cầm quân.

DEP, Luis!
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
GUSTAU BIOSCA, HUYỀN THOẠI CÒN LẠI CUỐI CÙNG CỦA "BARÇA NGŨ CÚP" QUA ĐỜI

16-03-07_Web_Biosca_06.v1414776529.JPG

Gustau Biosca i Pages, một trong những ngôi sao lớn của lịch sử FC Barcelona, huyền thoại còn lại cuối cùng của “Barça Ngũ cúp” (Barça de les Cinc Copes) đã qua đời ở tuổi 86. Đích thân Chủ tịch Bartomeu đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông. Sân Camp Nou trước trận tiếp đón Celta de Vigo cũng sẽ dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Biosca. Tang lễ của ông sẽ diễn ra vào thứ Hai tới.

Biosca khoác áo Barça từ mùa giải 1950/51 cho đến 1957/58, là chốt chặn quan trọng nơi hàng phòng ngự đội bóng và chiếm suất đá chính một cách đều đặn ngay từ những ngày đầu đến với CLB xứ Catalunya. Giữa Barça và Biosca tồn tại sợi dây gắn kết mạnh mẽ, ông luôn được xem là đại sứ quảng bá cho hình ảnh CLB cũng như cho Catalunya.

Mặc dù có vóc người cao to, đầy sức mạnh, nhưng Biosca lại có những pha xử lý bóng bằng chân khá tinh tế. Điều đó khiến ông trở nên nổi bật hẳn so với các đồng nghiệp chơi cùng vị trí thời kỳ này. Có thể nói, Biosca là mẫu hậu vệ toàn năng đúng nghĩa, từ cảm giác vị trí tuyệt hảo, đến khả năng đọc trận đấu cực tốt để có thể làm nên những đường chuyền dài vô cùng chuẩn xác. Nhưng tên tuổi ông được viết nên chủ yếu bởi khả năng phá giải những đợt tấn công của đối phương.

n_f_c_barcelona_gustau_biosca_i_pages-7892646.jpeg

Từ trường cầu thủ đến đội một

Biosca sinh ngày 29 tháng 02 năm 1928 tại L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) và trưởng thành từ trường đào tạo bóng đá của FC Barcelona. Mùa giải 1950/51, ông ra mắt đội một và từ đó trở thành cầu thủ quan trọng trong tập thể “Barça Ngũ cúp” huyền thoại. Trong tập thể đó, tên tuổi ông song hành cùng những Ramallets, Martin, Seguer, Gonzalvo Đệ tam, Bosch, Basora, Cesar, Kubala, Vila và Manchon. Biosca nổi bật bởi phẩm chất rộng lượng, thoải mái và vì thế luôn được truyền thông yêu mến. Không những vậy, Biosca còn là một người có khiếu hài hước, ông làm những chuyện không ai ngờ tới. Angel Mur Navarro, một nhân viên xoa bóp trong hàng ngũ y tế của đội bóng thời kỳ đó (sau này con trai ông tiếp tục nối nghiệp tại Barça – người con trai này chia tay CLB vào năm 2006 sau hơn 3 thập niên găn bó) kể lại rằng Biosca thường lấy miếng băng gạc dán lên chân mày để mọi người nhìn vào sẽ biết là ông bị chấn thương.

Biosca, cùng với Ladislao Kubala và Cesar Rodriguez làm thành bộ ba bạn thân không thể chia tách với làm đủ mọi trò hài hước trong lẫn ngoài sân cỏ. Tình bạn của họ đậm sâu đến nỗi Biosca quyết định đặt tên một trong những đứa con của ông theo tên Cesar, nghi thức đặt tên tiến hành tại nhà thờ trong lòng Camp Nou vào tháng 9 năm 1963, và bản thân Rodriguez trở thành cha đỡ đầu cho cậu trai này.

Đáng tiếc là vào năm 1957, trong trận đấu trên sân Atocha của Real Sociedad, trung vệ huyền thoại của lịch sử Barça đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng, khiến sự nghiệp của Biosca đi xuống. Ông trở lại sau đó trong màu áo đội Comtal (một nhánh phụ của Barça thời kỳ này) nhằm tìm lại cảm giác bóng, nhưng không bao giờ đạt được mục đích để rồi vào năm 1958 ông tuyên bố giải nghệ. Sự nghiệp của Biosca khép lại sau khi đã trải qua 187 trận trong màu áo Blaugrana, cùng CLB giành 2 Liga, 4 Copa, 1 Eva Duarte de Peron, 1 Latin và 1 Cúp Hội chợ liên thành phố, cũng như từng khoác áo tuyển Tây Ban Nha 11 lần. Ngày 07 tháng 02 năm 1962, CLB từng tổ chức trận đấu giữa Barça và Penarol (từ Montevideo) tri ân ông cùng với Gonzalvo Đệ tam.

1414837451_488453_1414837891_noticia_grande.jpg

Biosca và Kubala năm 1987

Cho đến băng ghế huấn luyện và văn phòng

Biosca chuyển sang làm công tác huấn luyện khi là trợ lý của Ladislao Kubala tại tuyển Tây Ban Nha, cũng như U21 Tây Ban Nha. Trong những năm từ 1993 đến 2000, ông còn là thành viên trong ban lãnh đạo của Chủ tịch Josep Lluis Nunez tại Barça, chuyên công tác quan hệ với công thủ. Ông cũng là một nhân vật quan trọng tại Hội Cựu cầu thủ Barça (ABJ) khi được xem như “alma mater” của hội trong nhiều năm.
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Vào hôm nay, lễ tang huyền thoại Gustau Biosca đã diễn ra. Trong đoàn người đến tiễn đưa ông, có rất đông là các cựu thành viên của FC Barcelona đến từ Hội Cựu cầu thủ Barça (ABJ) cũng như đại diện ban lãnh đạo CLB.

[an]
Funeral-por-Gustau-Biosca-Cami_54418872012_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Deta_54418527014_54115221157_400_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Coro_54418872007_54115221157_400_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Mora_54418869660_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Foto_54418526162_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Silv_54418526167_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Su-v_54418526172_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Foto_54418869594_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Foto_54418869602_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Card_54418869608_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-LLeg_54418526182_54115221157_400_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Arte_54418526192_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Arte_54418526192_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Pere_54418526197_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Trai_54418526207_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Entr_54418526212_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Nune_54418526218_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Mara_54418869618_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Bart_54418869625_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Quiq_54418869645_54115221157_400_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Ming_54418526223_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Amad_54418526228_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Rexa_54418526233_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Lita_54418526238_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Pepi_54418526243_54115221157_400_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Alfo_54418869650_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Rife_54418869655_54115221152_960_640.jpg

Funeral-por-Gustau-Biosca-Oliv_54418869665_54115221152_960_640.jpg
[/an]
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
ARGILA, THỦ THÀNH KHÔNG MANG GĂNG, QUA ĐỜI Ở TUỔI 94

ARGILA.v1420713063.JPG

Fernando de Argila Pazzaglia, thủ thành từng thi đấu 22 trận trong màu áo FC Barcelona giai đoạn 1939 – 1943, đã qua đời vào hôm 08/01 vừa qua, thọ 94 tuổi. Ông chính là cựu binh Barça lớn tuổi nhất còn sống trước khi qua đời.

Argila sinh ra trong một gia đình có cha là nhà báo người Catalan viết cho tờ Diari de Barcelona, và mẹ là người Ý đến từ Bologna. Argila đầu tiên đến với bóng rổ, nhờ sở hữu chiều cao lý tưởng, những cú bật nhảy dũng mãnh và phản xạ nhạy bén. Sau đó, cha của Andreu Bosch – một cựu cầu thủ Barça, thuyết phục ông chuyển sang bóng đá, thử tài ở vị trí thủ môn.

Argila bắt đầu thi đấu ở các đội trẻ của Barça, trước khi có màn ra mắt chính thức ở đội một của HLV Ramón Guzmán vào ngày 12/10/1941, trong trận thua Celta 0-2 tại La Liga ngay trên sân nhà Les Corts. Tuy vậy, tại Barça, Argila đã không thể cạnh tranh nổi suất bắt chính với Juan José Nogués và Luis Miró, đóng góp rất ít vào chức vô địch Copa del Rey của đội bóng mùa giải 1941/42.

1420715864_extras_noticia_foton_7_0.jpg

Trong sự nghiệp thủ môn của mình, Argila được gọi bằng cái tên ‘El Nanu’. Argila đứng gác trước khung gỗ mà không cần mang găng tay, bởi ông luôn cho rằng: “Tôi muốn được cảm nhận quả bóng. Nếu mang găng tay, tôi sẽ không thể làm được điều đó, và đôi khi có thể bắt trượt bóng.” Argila, trên băng ghế dự bị, đã chứng kiến trận đấu lịch sử đầy tai tiếng của nền bóng đá Tây Ban Nha, khi Barça để thua 1-11 trước Real Madrid tại sân Chamartín ngày 13/6/1943.

Argila thi đấu 10 trận tại La Liga và cùng Barça vô địch giải đấu vào mùa giải 1943/44. Mùa giải sau đó, ông được cho Oviedo mượn. Chính tại đây, Argila làm nên tên tuổi của mình, và lần đầu tiên nhưng cũng là duy nhất được khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Về sau, ông còn thi đấu trong màu áo Atletico Madrid, trước khi trở lại Oviedo và giải nghệ vào năm 1954. Chuyển sang công tác huấn luyện, Argila từng dẫn dắt Oviedo, Sporting Lisbon, Europa, Cordoba, Calvo Sotelo, Granada, Racing Santander và Espanyol. Chính Argila là người cuối cùng được huấn luyện huyền thoại Alfredo di Stéfano.

Reportaje-con-el-jugador-de-ba_54394816261_54115221154_600_396.jpg

Viran Morros cùng ông nội Argila

Argila có 8 người con (Fernando, María Eugenia, María Victoria, Beatriz, Inés, Alejandro, Ana María và Sofía) cùng hơn 20 cháu nội. Fernando – con trai cả của Argila, hiện đang sống ở Ý, cùng với con trai, tiếp tục kế thừa và phát huy di sản thể thao mà người cha, người ông để lại. Fernando từng là Giám đốc kỹ thuật phụ trách mảng futsal của Barça, và hiện đang làm HLV tại CLB Missano của Ý. Trong khi con trai của Fernando dẫn dắt đội trẻ của Cesena. Một người cháu nội nữa của Argila, Viran Morros, hiện đang là cầu thủ đội bóng ném của Barça.

p-argila50.jpg

Ngày 03/11/2014, FC Barcelona và Hội cựu binh Barça từng tổ chức một buổi lễ tri ân những thành viên của “Barça Ngũ cúp” kỷ nguyên 1940. Fernando de Argila là một trong số những cựu cầu thủ Barça có mặt tại buổi lễ này.

Argila từng kể lại với tờ Mundo Deportivo hồi năm 2013, rằng khi còn chơi bóng ở sân Carlos Tartiere của Real Oviedo, những quý cô ngồi gần cầu gôn nơi Argila trấn giữ chết mê chết mệt trước vẻ điển trai và chiếc quần đùi gợi cảm của ông. “Những phút giây lãng mạn và náo động nhất,” Argila kể, “là khi chiếc quần làm bằng vải len của tôi thấm ướt mồ hôi, và thời đó, trang phục thi đấu thì rất mỏng.”

Cha mẹ của Argila gặp nhau và kết hôn tại Cairo. “Các anh trai của tôi đều được sinh ra ở thủ đô của Ai Cập, mỗi tôi là tại Barcelona.”
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cựu HLV Barça, Udo Lattek qua đời ở tuổi 80​

PRESENTACI_PLANTILLA_1981-82.v1423072377.jpg

Udo Lattek đảm nhận vị trí HLV tại Barcelona từ mùa hè năm 1981 sau những năm tháng thành công tại quê nhà cùng các CLB như Bayern Munich, Borussia Dortmund và Borrusia Möchengladbach. Năm 1974, ông cùng Gã khổng lồ xứ Bavaria lên ngôi tại Champions League. 5 năm sau, ông dẫn dắt Borussia Möchengladbach trở thành nhà vô địch UEFA Cup. Ông làm việc tại Camp Nou 2 năm trước khi chia tay Đội bóng xứ Catalan vào tháng 3 năm 1983.

Kỷ niệm khó quên nhất về ông đối với các culer là chức vô địch Winners Cup 1982 sau chiến thắng trước Standard Liege tại Camp Nou, cùng với những Diego Maradona, Bernd Schuster, Quini, Migueli và Urruti nâng cao chiếc Cúp C2 thứ hai trong lịch sử CLB.

Theo FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
mini_1920x1080-maradona-.jpg



Huyền thoại bóng đá từng khoác áo FC Barcelona từ 1982-194 đã qua đời vì đột quỵ hưởng thọ 60 tuổi.
'Cậu bé Vàng' chơi tổng cộng 75 trận và ghi được 47 bàn thắng.
Vĩnh biệt Ma-Bư!

mini_2632_01_23_Maradona_Diego-by-HoracioSegu-.jpg

mini_002632_01_27.jpg

mini_2671_01_25.jpg

mini_2671_01_30.jpg

mini_2683_03_30.jpg

mini_002684_01_17.jpg

mini_002684_01_20.jpg

mini_02749_02_04.jpg

mini_002750_01_17.jpg

mini_Cracks_Maradona005.jpg

mini_Diapo_Maradona_07.jpg

mini_MARADONA_19820803_02.jpg

mini_MARADONA0006.jpg

mini_2635_01_24.jpg

mini_MARADONA0011.jpg
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Ông là cầu thủ vĩ đại nhất trong bóng đá
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411

Ma Bư và trận đấu để đời trong màu áo xã nhà. Phải nói thời đấy chặt chém cực kỳ dã man nhưng Ma Bư vẫn bền bỉ dẻo dai sống sót.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Rất gai góc và lỳ lợm. Nếu chỉ xét bóng đá đơn thuần thì Ma Bư không thể so sánh được với Messi nhưng nếu kể đến cá tư chất thủ lĩnh thì Messi lại không thể tới.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Chả liên quan gì cả! Nhưng mà cũng cảm thấy tự hào vì là fan Barca.
Thánh Johan, cậu bé Vàng, người ngoài hành tinh...
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Rất gai góc và lỳ lợm. Nếu chỉ xét bóng đá đơn thuần thì Ma Bư không thể so sánh được với Messi nhưng nếu kể đến cá tư chất thủ lĩnh thì Messi lại không thể tới.

So sánh thế thì cũng vô cùng lắm bác, nói về tố chất thủ lĩnh thì Messi thua đứt đuôi Diego rồi khỏi bàn cãi nhưng nếu nói về tài năng thiên bẩm hay kỹ năng chơi bóng thì rất khó để so sánh hơn kém giữa 2 người.

Messi được đánh giá cao hơn bởi sự ổn định đơn giản bởi đời sống quá lành mạnh nhưng nếu nói về peak (đỉnh cao) của sự nghiệp thì chắc chắn màn trình diễn của Maradona tại WC 1986 là màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất mọi thời đại và có lẽ gần như không bao giờ xuất hiện một màn thể hiện cá nhân xuất sắc hơn thế kể cả ở thì tương lai.

Maradona cũng dẫn dắt một Napoli nhỏ bé vô địch được giải quốc gia khó nhất thế giới thời điểm đó, rất khó để nói nếu Maradona được chơi cho 1 tập thể vĩ đại như Messi có được tại Barca thì ông sẽ đạt được những gì.

Messi trong những đỉnh cao nhất sự nghiệp của anh ta cho đến lúc này( 3 cái C1) là cá nhân xuất sắc nhất trong 1 tập thể xuất sắc, là 1 phần của những bộ ba gồm Xavi-Iniesta và Neymar-Suarez, còn Maradona đơn giản là vượt rất rất xa phần còn lại của đội bóng.

Kể cả trong chiến tích lớn nhất của Messi với đội tuyển là chức á quân WC 2014 thì dấu ấn cá nhân của Messi cũng không lớn trên con đường vào chung kết, nó khác xa Maradona ở WC 1986 khi liên tục tỏa sáng ở 3 trận đấu quan trọng nhất giải từ tứ kết đến chung kết, mỗi trận đóng góp 2 bàn từ ghi bàn cho tới kiến tạo.

Khi Diego rời khỏi thế giới mới thấy tầm ảnh hưởng của ông còn vĩ đại hơn chúng ta tưởng tượng nhiều, Messi có lẽ sẽ gần với Di Stefano hơn là Maradona.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Xét kỹ năng bóng đá đơn thuần từ đi bóng, kiến tạo, dẫn dắt có thể như nhau nhưng dứt điểm thì Maradona thua đứt đuôi. Nhìn Messi và Ri đỗ dứt điểm trong thời đại này mà cảm nhận rõ ràng ghi bàn chưa bao giờ dễ như thế nhưng khi nhìn sang các cầu thủ khác thì lại thấy ngay rằng ghi bàn vẫn là kỹ năng khó nhất.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xét kỹ năng bóng đá đơn thuần từ đi bóng, kiến tạo, dẫn dắt có thể như nhau nhưng dứt điểm thì Maradona thua đứt đuôi. Nhìn Messi và Ri đỗ dứt điểm trong thời đại này mà cảm nhận rõ ràng ghi bàn chưa bao giờ dễ như thế nhưng khi nhìn sang các cầu thủ khác thì lại thấy ngay rằng ghi bàn vẫn là kỹ năng khó nhất.
Messi và CR7 thì vẫn ở đẳng cấp khác so với phần còn lại rồi nhưng mà để nói về việc ghi bàn thì đây đang là thời kỳ bùng nổ bàn thắng với việc bóng đá tấn công hoàn toàn chiếm ưu thế.

Bác có thể thấy là tỷ lệ bàn thắng trung bình ở các giải đấu đều được tăng cao, ngay xưa dẫn 2 bàn gần như rất khó để lội nhưng bây giờ dẫn 3-4 bàn mà vẫn tạch như thường, diễn ra với tần suất khá thường xuyên.

Bỏ qua 2 quái kiệt trên thì em sẽ dẫn chứng cho bác các ví dụ cho thấy việc ghi bàn bây giờ dễ hơn trước, kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa ở Serie A là 36 bàn được thiết lập từ năm 1929 bởi Rosseti đã tồn tại xuyên suốt 80 năm trước khi bước vào thời kỳ bùng nổ bàn thắng như bây giờ và liên tục bị san bằng trong vài mùa gần đây bởi Higuain (15/16) và Imobile (19/20).

Chuyển sang giải Đức, chỉ trong vòng 4/5 mùa gần nhất thì Lewandowski đều chạm mốc 30 bàn dù Bundesliga chỉ có 34 vòng, trước đó là Aubameyang cũng có 1 mùa ghi 31 bàn/32 trận, bây giờ Haaland cũng đang nổ súng tằng tằng với 10 bàn/7 trận và nhiều khả năng sẽ chạm mốc 30 mùa này.

Chuyển sang giải TBN thì Suarez cũng từng có mùa giải đạt mốc 40 bàn ở Liga, Forlan cũng có mùa ghi 32 bàn/ 33 trận dù ngày xưa cái mùa Ro béo ghi 34 bàn/37 trận đã là khủng lắm rồi, giải Anh cũng tương tự khi Kane-Salah đều có những mùa chạm mốc 30 bàn dù ngày xưa Henry-Ruud cày rất nhiều mùa cũng chẳng đạt được.

Cho nên như em đã nói rất khó để so sánh kỹ năng chơi bóng của Maradona vs Messi nếu chỉ dựa thuần vào con số không chỉ bởi thế hệ khác nhau rất xa (ngày xưa nhiệm vụ ghi bàn dồn hết cho tiền đạo cắm chứ không phân bổ đều như bây giờ) mà còn bởi Messi được chơi cho những tập thể xuất sắc hơn Maradona nhiều.

Tuy nhiên để có thể so sánh kỹ năng chơi bóng hay tài năng thiên bẩm với Maradona thì cũng chỉ duy nhất Messi xứng tầm thôi, chỉ duy nhất Messi có thể tự tin về mặt kỹ năng chơi bóng thì khó phân định hơn kém với Diego còn lại mọi cầu thủ khác trong lịch sử bóng đá đều dưới cơ hết.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Chỉ có fan Barca mới bênh Messi thôi. Còn với người Argentina thì Maradona mới là vị chúa, là hiện thân của cả dân tộc. Nói về mầu cờ sắc áo thì Messi quá nhạt nhoà.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Các bác thử tưởng tượng nếu Messi và Ma nghiện đổi tính cách cho nhau, không thay đổi thời đại chơi bóng và đồng đội thì lịch sử sẽ thay đổi như thế nào :D.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Các bác thử tưởng tượng nếu Messi và Ma nghiện đổi tính cách cho nhau, không thay đổi thời đại chơi bóng và đồng đội thì lịch sử sẽ thay đổi như thế nào :D.

Rất khó để nói bác ạ bởi tính cách hình thành nên số phận tức là bao hàm tất cả mọi thứ trong đó kể cả tài năng.

Thực ra em luôn nghĩ không nên tách bạch sức mạnh tâm lý (hay tạm gọi là mental power) ra khỏi tài năng bởi nó cũng mà yếu tố thiên bẩm và tồn tại trong cùng 1 bản thể.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top