Rivaldo

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Tròn 10 năm pha ngã bàn đèn đẹp như AVATAR của Rivaldo vào lưới Valencia!


[YOUTUBE]is6ZLTe2CLw&feature[/YOUTUBE]​
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Ngày 22/12/2002, Barcelona giành chiến thắng 4 - 0 ngay trên sân của Mallorca, Patrick Kluivert đã có một cú giật gót tuyệt đẹp.

[video=youtube;56L_N5BK8II]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=56L_N5BK8II[/video]​

Ngày 09/09/1999, Camp Nou diễn ra trận đấu giữa Barcelona và Athletic Bilbao. Kết quả chung cuộc, đội chủ nhà giành chiến thắng 4 - 2. Rivaldo cũng đóng góp 1 cú giật gót.

[video=youtube;2Z-0sXBEVgo]http://www.youtube.com/watch?v=2Z-0sXBEVgo&feature=player_embedded[/video]​

P/S: Này thì Gay ;)).
 

i Creus

Cựu thành viên Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
1/3/12
Bài viết
282
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cú này của Kluivert đẹp hơn cú của GAY
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thú thực là đến hôm nay ngồi viết sử tiếp tục các Danh thủ mới nhận ra Rivaldo chưa thấy có bài nào hoành tráng nếu nhìn vào topic này và bài viết này Diễn đàn Barçamania Việt Nam - FC Barcelona Vietnam.
Thật không xứng đáng với một tượng đài mà thế hệ chúng ta ngưỡng mộ. Không biết trong diễn đàn còn lưu lại những bài viết về phù thủy ở chỗ nào nữa không các bác nhỉ?
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thú thực là em ánh giá Rivaldo cao hơn Ronaldinho, sự bùng nổ và tỏa sáng của Phù thủy này thật đáng kinh ngạc.
Đánh đầu, sút xa, đánh gót, móc bóng, sút từ giữa sân, đặc biệt là những pha sút phạt không tưởng (hình như Rivaldo là người đầu tiên sút phạt dưới hàng rào), nhưng thật không may mắn là anh không gặp thời, rơi vào đúng giao đoạn Hà Lan hóa Barcelona của Van Gaal, đội bóng thi đấu rất thất thường và gần như chỉ dựa vào Rivaldo. Nếu không có Rivaldo thì không biết những năm cuối của thập niên 90 chúng ta sẽ ra sao, có lẽ xếp dưới cả Valencia và Deportivo.
Còn nhớ trận đấu năm nào với Valen, họ vượt trội chúng ta về mọi mặt, tuy nhiên cú hattrick trong đó bao gồm Siêu phẩm móc bóng kinh điển nhất mọi thời đại đã giúp chúng ta giành vị trí thứ 4 từ chính tay đối thủ.
Tại World Cup 1998 và 2002 chính anh mới là người thi đấu ấn tượng nhất chứ không phải Ro béo, đặc biệt là trận CK năm 2002, cú sút của anh bật ra và Ro béo chạy vào sút bồi. Còn bàn thắng thứ 2 thì Rivaldo đã có pha nhả bóng kinh điển giúp số 9 gần như đối mặt với Oliver Kahn.
Mình thích Barcelona cũng là từ Rivaldo. Thật tiếc là anh đã không được BLĐ đối xử một cách công bằng, và có lúc bị Van Gaal ghẻ lạnh. Thật buồn là Rivaldo đã phải ra đi bằng cửa hậu và từ đó cũng không bao giờ trở lại là chính mình, với những gì đã cống hiến thì anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, nhiều hơn một QBV và Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Anh giống chú Đức. Đánh gia cao Rivaldo hơn Rô vẩu. Nhớ thời đó còn đang đi học cấp 3, chỉ chực dậy sớm đi học rồi phi đến quán ăn sáng ngồi chờ VTV quay lại trận đấu nào đó của Barca. Thường có lịch chiếu là hôm đó đi học sớm và chờ xem hết trận là hết tiết 1 mới lò dò vào lớp. Ối lần bị ghi sổ đầu bài. Xem Rô vẩu có những pha bóng cá nhân đến bực mình kiểu coi thường đồng đội không thèm chuyền và đội dù có mạnh mà vẫn thua mới bực. Còn thời Rivaldo thì đá lởm hơn, Rivaldo cũng ích kỷ và cá nhân nhưng là cá nhân bắt buộc để kéo cả đội. Mà khả năng giữa 2-3 cầu thủ với kèo trái rồi trong 1-2m vẫn đi qua và giữ bóng thì Rivaldo là số 1. Năm 2002, Brazil không được đánh giá cao bằng Ó đen. Nhưng chính nhờ Rivaldo đá đồng đội và chịu hạ mình hy sinh chuyền bóng nhiều thì Brazil đã lên đồng.
 

Anaconda

La Masia
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
67
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Anh là người đưa tôi đến với Barcelona và mãi mãi là thần tượng số 1 trong lòng tôi. Tôi nhớ lúc đó mọi người thường gọi anh là Người Mohican cuối cùng vì dường như chỉ có mình anh kéo Barcelona đi lên. Cuộc đời thật không công bằng với anh, với tài năng của mình thì anh xứng đáng có được nhiều hơn như những gì anh đã có.

Theo như lần cập nhật gần nhất của mình thì hình như 40 tuổi rồi mà anh vẫn sang châu Phi thi đấu. Không biêt đến bao giờ anh mới chịu nghỉ ngơi đây :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
[MENTION=3376]Anaconda[/MENTION]: Mình xin phép nhờ Anaconda viết giúp một bài về lý lịch của Rivaldo thật hay để mình đăng lên trang tin cộng đồng trong mục Huyền thoại sân cỏ Huyền thoại sân cỏ |Cầu thủ nhé. Những huyền thoại gần với thế hệ chúng ta luôn khiến mình muốn tìm kiếm những bài về họ thật hấp dẫn để giới thiệu đến với mọi người.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Phục nhất ở Rivaldo là khả năng nã đại bác từ xa mà không cần lấy đà, khi đó anh sẽ vừa sút vừa bay người và ngã xuống đất, đó là một trong những đặc trưng của số 10 một thời. Và kiểu ăn mừng chùm áo lên đầu và mặc 2 cái áo cùng một lúc để khi ghi bàn cởi áo ngoài ra! Ôi, cái thời mà xem Barcelona đá tấn công quyến rũ nhưng mà phòng ngự... thì tệ thôi rồi với trung vệ huyền thoại Bogarde và thủ môn huyền thoại Hesp! Cặp đôi Rivaldo - Kluivert, bộ đôi hoàn hảo một thời!
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Anh giống chú Đức. Đánh gia cao Rivaldo hơn Rô vẩu. Nhớ thời đó còn đang đi học cấp 3, chỉ chực dậy sớm đi học rồi phi đến quán ăn sáng ngồi chờ VTV quay lại trận đấu nào đó của Barca. Thường có lịch chiếu là hôm đó đi học sớm và chờ xem hết trận là hết tiết 1 mới lò dò vào lớp. Ối lần bị ghi sổ đầu bài. Xem Rô vẩu có những pha bóng cá nhân đến bực mình kiểu coi thường đồng đội không thèm chuyền và đội dù có mạnh mà vẫn thua mới bực. Còn thời Rivaldo thì đá lởm hơn, Rivaldo cũng ích kỷ và cá nhân nhưng là cá nhân bắt buộc để kéo cả đội. Mà khả năng giữa 2-3 cầu thủ với kèo trái rồi trong 1-2m vẫn đi qua và giữ bóng thì Rivaldo là số 1. Năm 2002, Brazil không được đánh giá cao bằng Ó đen. Nhưng chính nhờ Rivaldo đá đồng đội và chịu hạ mình hy sinh chuyền bóng nhiều thì Brazil đã lên đồng.

Thế bạn Đen có vẻ cùng tầm tuổi với mình nhỉ :D. Hồi đấy tivi không chiếu La Liga, toàn phải ngóng chờ bản tin thể thao tối thứ bảy hoặc chủ nhật để xem Rivaldo ghi bàn. Nói về Rivaldo thì mình ấn tượng nhất là những cú sút phạt và những quả móc bóng mà mấy tay BLV VTV3 gọi là "xe đạp chổng ngược".

Nói về khả năng sút phạt thì mình luôn cho rằng Rivaldo là đỉnh nhất, sút gần, sút xa, sút trên, sút dưới kiểu gì cũng ăn bàn cả. Quả sút phạt kiểu chui qua chân hàng rào mà hôm trước cu Messi thực hiện thì mình thấy lần đầu tiên từ Rivaldo sút vào lưới Porto. Nhưng nếu chỉ dùng một chữ để miêu tả anh thì không chứ nào phù hợp hơn chữ "quái". (như quả đá vào ngực rồi lăn ra ôm mặt để đối phương nhận thẻ đỏ ở WC 2002).
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Nhớ trận tứ kết Champions League với CHEL (1999-2000). Rivaldo sút phạt trúng đầu cầu thủ nào đó banh bay đổi hướng vào lưới, nhớ quả sút 11m ra ngoài ngay phút 89, năm đó coi tứ kết mình đã đứng dậy để chuẩn bị ăn mừng bàn thắng đó, đó là kỷ niệm không thể nào quên
 

Mrzjzj89

Mầm non xã
Đầu quân
26/3/13
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cái chân trái của a ko thể không nhắc đến :x . Ngã bàn đèn huyền thoại .
 

Mrzjzj89

Mầm non xã
Đầu quân
26/3/13
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
A bắt đầu thi đấu cho barca vào mùa giải 1997-2002 . Một hình ảnh không thể quên đối với các fan của barca .
Giai đoạn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Rivaldo là 5 năm thi đấu tại câu lạc bộ xứ Catalan Barcelona, khi mà anh giúp câu lạc bộ này giành được chức vô địch La Liga 2 năm liên tiếp (1998 - 1999) và Copa del Rey 1998, cũng trong giai đoạn này anh góp công lớn đưa Brasil lên ngôi vô địch thế giới lần thứ 5. Anh từng được FIFA bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 1999 và đoạt Quả bóng vàng châu Âu 1999. Tháng 4 năm 2004, anh được Vua Pelé đưa vào danh sách 125 cầu thủ còn sống vĩ đại nhất.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Còn ai còn nhớ tới anh?
[flash]https://www.youtube.com/v/LeQ_MJ8HJO0[/flash]
[flash]https://www.youtube.com/v/D2lurSljU0Y[/flash]
Cho đến bây giờ mình vẫn tin rằng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và World Cup năm 2002 là Rivaldo chứ không phải Ronaldo, cả 2 bàn thắng của Ro trong trận chung kết đều có dấu ấn quá lớn của số 10 vĩ đại này.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Rivaldo "cha & con" lần đầu tiên chung một chiến tuyến

omZk0VAO-cE.jpg

Trong thế giới bóng đá có khá nhiều cặp cha & con nổi tiếng như Cesare và Paolo Maldini, Johan và Jordi Cruyff, cha con nhà Busquets; nhưng cùng ra sân trong một màu áo CLB thì quả thực rất hiếm, và cha con nhà Rivaldo đã làm được điều ấy.

Rivaldo đã viết trên Twitter sau trận đấu giữa Mogi Mirim và XV de Piracicaba (15 tháng 11) tại giải vô địch bang Sao Paolo (hòa 1-1): "Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một ngày đặc biệt, đó là được chơi cùng con trai trong một trận đấu chính thức. Dù Mirim không giành được chiến thắng, nhưng nó đã đi vào lịch sử bóng đá".

Rivaldo cha hiện đã 41 tuổi, và Rivaldo con hiện 18 tuổi. Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp Rivaldo khoác áo CLB Mogi Mirim (trước đó từ năm 1992-1994 và 2010-1011).

Hi vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một Rivaldo con xuất sắc như những gì mà người cha của anh đã từng làm được.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Rivaldo-interview-Sport.jpg

Tiên đề Quique Setién đưa ra về bất lợi khi La Liga áp dụng việc thay 5 người tiếp tục gặp phải phản biện. Lần này là Rivaldo.

"Những gì Setien đã nói là không hợp lý. Tôi chẳng hiểu nổi sao bạn lại phải xoắn chỉ vì đối thủ có thêm hai lượt thay người."

"Barça hay Real Madrid nên là đội ít lèm bèm nhất. Họ mạnh hơn nhiều so với phần còn lại và thậm chí có thể dễ dàng định đoạt trận đấu chỉ trong 45 phút. Đó là họ có rất nhiều ngôi sao so với các đội khác."

"Barça phải sẵn sàng để giành chiến thắng ngay từ đầu. Họ không thể chơi theo kiểu đối thủ sẽ cầm cự cả trận và gục ngã vì mệt mỏi ở cuối trận để tận dụng lợi thế được. Họ phải khao khát kết thúc cuộc chơi ngay từ phút đầu tiên."

Mặt khác, Rivaldo nhận xét đội bóng không nên mạo hiểm với chấn thương của Leo Messi.

"Nếu mọi thứ thuận lợi với Barcelona thì sẽ rất tốt khi để Messi nghỉ ngơi. Nhưng nếu không, chà, cậu ấy chắc không có nhiều sự lựa chọn đâu. Cậu ấy là chìa khóa để giải quyết trận đấu một cách nhanh chóng rồi sau đó có thể rời sân cũng được."

"Điều quá rõ là Messi rất ham chơi bóng nên cũng khó mà bắt cậu ấy nghỉ được. Cậu ấy muốn giành La Liga, Champions League, giành Pichichi và cả Quả Bóng Vàng nữa. Thế nên cậu ấy cần được đá thường xuyên."

Chia sẻ về chuyện các khán đài trống vắng khi bóng đá trở lại. Rivaldo cho rằng:

"Sẽ rất buồn đấy. Nhưng những đội bóng lớn như Barça không cần phải quan tâm liệu có khán giả hay không. Họ có nghĩa vụ phải đá hay. Tôi không nghĩ thiếu khán giả là một vấn đề."
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Rivaldo-xe-dap.jpg


Ngày 17/06/2001, diễn ra vòng 38 La Liga. Trước vòng cuối, Barcelona đứng sau Valencia đúng 3 điểm. Vị trí để tham dự Champions League đang được nắm giữ bởi chính đối thủ ở vòng cuối này.

? Một cuộc rượt đuổi tỉ số giữa 2 đội:

- Rivaldo đá phạt trực tiếp ghi bàn, rồi Baraja gỡ hoà cho Valencia.

- Rivaldo sút xa từ ngoài vòng cấm nâng tỉ số 2-1. Baraja lại gỡ hoà.

- Phút 88, Rivaldo ngã người móc bóng, Cañizares nhận bàn thua thứ 3. Valencia không còn cơ hội khi không thể đảo ngược tình thế. Hat-trick siêu hạng của Rivaldo giúp Barcelona có vé dự Champions League vào mùa sau.

Pep Guardiola nói về đồng đội sau trận
"Rivaldo là một cầu thủ siêu đỉnh và chúng ta chỉ phải tận hưởng anh ấy mà thôi. Anh ấy giúp đội dự Champions League, nếu không có Rivaldo, chúng tôi sẽ không có được kết quả này. Chỉ có những cầu thủ vĩ đại mới có thể làm được không tưởng này"

Puyol "Một bàn thắng không thể tin được!"

HLV của Valencia khi đó là Hector Cuper ngậm ngùi chia sẻ "Rivaldo là Rivaldo, và đó là lý do chúng tôi để thua".

Đọc chi tiết...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top