[Siêu cúp châu Âu] F.C Barcelona 2 - 0 F.C Porto

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Thời gian: 01h45 | Ngày 27/08/2011 | SVĐ: State Louis II - Monaco
Stade_Louis_II.jpg


Nội chiến vùng Iberia

Cuối tuần này, bán đảo Iberia xinh đẹp sẽ cùng hướng đến sân vận động State Louis II để chứng kiến trận tranh siêu cúp châu Âu nảy lửa giữa hai đại diện: F.C Barcelona và F.C Porto. Mùa giải 2010/2011 có thể nói là một năm thành công với cả 2 CLB khi mà Barça giành được 2 chiếc cúp danh giá nhất ở La Liga và Champions League, trong khi đó Porto còn đem về cho người hâm mộ cú ăn 3 lịch sử nhưng trên hết cả hai đội bóng đều thi đấu bằng lối chơi quyến rũ rực lửa và nghiền nát mọi đối thủ trên con đường đi tới vinh quang. Cả châu Âu đang mong chờ một trận cầu đẹp giữa hai nhà đương kim vô địch như một lời khẳng định lối chơi bóng tấn công sẽ trở về thời đại hoàng kim của mình.

Barcelona và mối duyên với người Bồ. Barcelona có thể được coi là một mô hình Tây Ban Nha thu nhỏ trong khi đó đại kình địch của họ ở Tây Ban Nha - Real Madrid dường như đang có ý định Bồ hóa lối chơi cũng như đội hình của mình. Đó chính là lý do mà cuộc chiến giữa các cầu thủ nòng cốt của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha diễn ra với tần suất kinh khủng 6 lần chạm trán trong năm nay và Barça là đội bóng giành chiến thắng ba trên bốn mặt trận diễn ra trận El Clásico kinh điển. Trong quá khứ, Barça cũng vượt qua các đội bóng Bồ Đào Nha khá nhiều lần ở đấu trường Champions League tiêu biểu là các trận đấu với Sporting Lisbon mùa giải 08/09, Benfica mùa giải 05/06 và cuối cùng là chính Porto với tỉ số 3-0 mùa bóng 93/94. Trở lại với tình hình Barça trước trận đấu, sau chiến thắng kịch tính tại siêu cúp Tây Ban Nha và chiến thắng dễ dàng 5-0 trước đại diện Napoli trong khuôn khổ Joan Gamper cúp, gã khổng lồ xứ Catalan đã có bước chạy đà hoàn hảo cho trân đấu sắp tới, hai bản hợp đồng mùa hè là Cesc Fabregas và Alexis Sanchez đều có những màn thể hiện đúng với mong đợi của người hâm mộ dành cho họ, chiếc đinh ba MPV đều đã nhả đạn trong 3 trận đấu gần đây (Villa 1 bàn, Pedro 1 bàn và riêng Messi đã mang về cho người hâm mộ 5 bàn thắng), trong khi đó các trụ cột La Masia cũng đã dần trở lại sau chấn thương. Bộ khung hoàn chỉnh của Blaugrana chỉ thiếu vắng mắt xích duy nhất là trung vệ đội trưởng Puyol đang trong quá trình hồi phục tuy nhiên họ cũng đã có những sự thay thế tạm ổn cho vị trí này với Mascherano, Busuquets và cầu thủ trẻ mới lên đội 1 Fontas - người đã thể hiện khá tốt trong trận đấu với Napoli rạng sáng nay. Binh đoàn xứ Catalan đã bắt đầu vào guồng và liệu Pep Guardiola sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện lịch sử của họ với chiến thắng trước Porto.

Porto và tiếng nói lịch sử. Không chỉ gặp phải vấn đề trong các trận đấu với Barcelona mà Porto còn thất bại khi đối đầu với hầu hết các đại diện Tây Ban Nha, tổng cộng Porto đã 36 lần đối đầu với các đội bóng tới từ xứ sở bò tót và họ chỉ giành được 12 chiến thắng, 5 trận hòa và 19 trận thua. Mặc dù vậy mùa giải vừa rồi chính Porto đã vượt qua 2 đại diện Tây Ban Nha là Sevilla (2-2, Porto đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách) và Villarreal (7-4) để giành chiếc cúp Europa. Như vậy, đội bóng chủ sân Dragao cũng đã chiến thắng lịch sử để chứng minh bản lĩnh và khát vọng của mình, tuy nhiên nhiệm vụ tiếp theo của họ là không hề đơn giản bởi vì Barcelona không những là đại diện xuất sắc nhất của bóng đá Tây Ban Nha mà họ còn đang được coi là đội bóng xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên khó khăn của Porto không chỉ thể hiện qua những con số thống kê khô khan, mùa chuyển nhượng vừa rồi, Porto chưa mang về được bất kì bản hợp đồng giá trị nào ngược lại họ dường như đang có tư tưởng bán máu khi để HLV Villas-Boas chuyển đến Chelsea với giá trị kỉ lục 15 triệu Euro, ngoài ra tiền đạo đẳng cấp với phong độ chói sáng Falcao cũng đã chuyển sang Alt. Madrdid. Đội hình còn lại chỉ còn cái tên sáng giá nhất là tiền đạo người Brazil Givanildo Vieira (Hulk), khó có thể nói trước điều gì cho Porto trong trận đấu này, chiến thắng với sự ngẫu hứng từ các cầu thủ Nam Mĩ hay làm nền cho Tiki-taka? Hãy cùng chờ xem câu trả lời.

Thông tin mới nhận:

- Trung vệ Piqué vừa bị rách cơ chân và sẽ rời xa sân cỏ trong khoảng 3 tuần, như vậy Barça sẽ thiếu vắng bộ đôi trung vệ đẳng cấp nhất của mình.
- Alexis Sanchez và Maxwell đã bình phục chấn thương và tập luyện cùng đội bóng.

Trọng tài

Đội hình dự kiến

F.C Barcelona: Valdes, Alves, Piqué, Mascherano, Abidal, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Villa, Pedro.
F.C Porto: Helton, Perriera, Rolando, Otamendi, Sapunaru, Valera, Fernando, Moutinho, Guarin, Hulk, Farias.

Dự đoán tỉ số: 2-0
 
Sửa lần cuối:

shinnosuke

Tiểu học xã
Đầu quân
17/5/09
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Pique bị chấn thương rùi, nghỉ 3 tuần, ko dự trận này dc rùi, chắc Mas đá cặp với Abidal.....cố gắng ăn siêu cúp Châu Âu cho Cesc giải khát...






@Bạn nhớ viết hoa chữ đầu tên cầu thủ nhé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận này bộ tứ hậu vệ sẽ là Alves Mascherano Abidal Adriano. Adriano đang cho thấy những dấu hiệu tích cực trong thời gian gần đây bên hành lang cánh trái, với lại Porto chưa phải là đối thủ mạnh đến mức mà có thể tận dụng được sự chắp vá trong hàng phòng ngự của chúng ta. Đây cũng chính là bộ tứ hậu vệ đá chính trong trận Siêu Cup lượt đi tại Bernabeu.
Có một điều đáng lưu ý là Messi chưa bao giờ ghi bàn trong khuôn khổ Sieu Cup châu Âu. Anh đã có mặt trong đội hình xuất phát vào các năm 2006 và 2009 nhưng đã không thể ghi bàn. Messi đã ghi bàn trong tất cả các đấu trường còn lại, và anh hy vọng sẽ nổ súng trong trận đấu này để hoàn tất hồ sơ ghi bàn đáng sợ của mình. Alex Sanchez cũng đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng vào trận!
Dự đoán: 3-1.
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
Siêu cúp Châu Âu 2011 - FC Barcelona vs FC Porto.


[youtube]T5EKlfwca3o[/youtube]​
 

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
Trận đấu này Barca sẽ vắng mặt bộ đôi trung vệ thép Puyol và Pique, đó là sự mất mát rất lớn nơi hàng phòng ngự được cho là khá mong manh của nhà ĐKVĐ Champion league. Nhưng với sức mạnh huỷ diệt của hàng công nơi mà Messi vẫn là đầu tầu và xung quanh vẫn là các cái tên đã làm nên những chiến thắng như: Xavi, Iniesta, Villa, Pedro... đặc biệt là 2 nhân tố mới Fabregas và Sanchez thì có lẽ chiếc siêu cúp Châu Âu năm nay sẽ khó lòng thoát khỏi tay của Pep cùng các học trò!
:flagvl8:
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận này có thể Pep sẽ sử dụng Busi và Masche làm cặp trung vệ của ta, đồng thời với đó Alexis sẽ lại đẩy Pedro lên ghế dự bị, có 1 khả năng rằng Cesc sẽ ra sân cùng với Iniesta và Xavi, chắc lần này Pep sẽ thử nghiệm Cesc vào vị trí của Busi, ai nói Cesc không đá được cùng Xavi và Iniesta nào ;))

Porto đã mất sát thủ số 1 của họ là Falcao, nhưng vẫn còn đó Hulk và cầu thủ nhỏ con kỹ thuật người Uruguay, Cristian Fernandez. Nhưng dù sao cũng không có nhiều cơ hội cho Porto ở trận đấu này.

Mạnh dạn dự đoán 1 chiến thắng cách biệt cho chúng ta với tỷ số 3-1 hoặc 3-0
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Barcelona đã tới Monaco​
298863_10150377188859305_197394889304_9878581_3290545_n.jpg


307130_10150377188954305_197394889304_9878582_4233834_n.jpg


292060_10150377189019305_197394889304_9878583_3246770_n.jpg


 

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
Fc Barcelona đối đầu Fc Porto. 2 cái tên của 2 nhà vô địch C1 và C3, 2 cái tên của trường phái bóng đá tấn công sẽ đối đầu để phân định ai mới là nhà vô địch châu Âu vào thời điểm này. Mong là đc xem 1 trận cầu cởi mở mãn nhãn vì cả 2 đều theo đuổi lối đá tấn công. Chỉ sợ là có muốn Porto cũng ko tấn công nổi chỉ vì đá với Barcelona thì bóng đâu mà tấn công :( . Dự đoán 3-1 Villa 1, Messi làm đúp mừng nhận giải thưởng xuất sắc nhất châu Âu.
P/s: Lúc Messi đc xướng tên thì Mặt a Rô hài k tả đc =))
http://thethao.zing.vn/news/champio...naldo-messi-xuat-sac-nhat-chau-au/a90856.html
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barça – Porto: Lịch sử đứng về phía gã khổng lồ xứ Catalan

Tối nay sẽ diễn ra trận tranh siêu cúp châu Âu giữa Barcelona và Porto. Sau 8 lần đối đầu trong lịch sử, với 5 chiến thắng nghiêng về Barcelona và 3 đối với Porto. Barcelona đã 13 lần “nhả đạn” vào lưới Porto thì bên phía đội bóng Bồ Đào Nha cũng đã có 9 lần làm được điều tương tự.

16-11-03_Lionel_Messi_02.jpg

Barcelona đã đánh bại được Porto trong tất cả những lần họ gặp nhau ở Cúp C1 vào các mùa 1985/1986, 1993/1994 và 1999/2000. Barça dưới thời của Terry Venables đã chiến thắng nhờ luật bàn thắng sân khách khi ở lượt đi tại Camp Nou đã giành chiến thắng 2-0 và để thua trên đất Bồ Đào Nha 3-1, trong lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại cúp C1 (1985/1986).

Điều kỳ diệu đến từ Ronald Koeman năm 1994 tại bán kết Champions league, cùng với cú đúp của Hristo Stoikov đã giúp Dream Team lọt vào trận chung kết gặp AC Milan tại Athens. Sau đó 6 năm, đội bóng của Van Gaal giành chiến thắng 4-2 tại Camp Nou với cú đúp của Rivaldo, 2 bàn còn lại là của Frank de Boer và Kluivert. Rivaldo tiếp tục xuất hiện trên bảng tỉ số trong trận lượt về trên đất Bồ Đào Nha, cùng với Abelardo mang về chiến thắng 2-0 cho Barcelona.

Không may mắn ở UEFA Cúp

Lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại cúp châu Âu là vào mùa 1972/1973 tại UEFA Cúp, khi đội bóng đến từ Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng cả hai lượt trận với tỉ số 0-1 và 3-1.

Hình ảnh buổi tập trên sân Louis II:

2011-08-25_ENTRENO_01.JPG

2011-08-25_ENTRENO_04.JPG

2011-08-25_ENTRENO_05.JPG

2011-08-25_ENTRENO_06.JPG

2011-08-25_ENTRENO_07.JPG

2011-08-25_ENTRENO_09.JPG

2011-08-25_ENTRENO_10.JPG

Nguồn: FCB.com

Trận này là một trận đấu vô cùng qun trọng, dù chỉ vẻn vẹn một trận nhưng sẽ khẳng định ai là "vua châu Âu". Dự đoán Barça thắng 3-0 :D.
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đội hình chính thức 2 đội:

scaled.php


scaled.php
 

adaogtvtk49

Juvenil B
Đầu quân
13/12/10
Bài viết
152
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Trận này Messi lại ẵm danh hiệu cầu thủ suất sắc nhất trận đấu rồi. Một bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Hiệp 2 cả 2 đội đá hơi ỉu
 

MNQ

Tiểu học xã
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Barça đồng
0
Xavi trận này chuyền hỏng nhiều và giữ bóng không tốt,không biết có phải là do mới trở lại sau chấn thương hay là dấu hiệu tuổi tác,hơi lo :(
Ông Pedro khì nhìn xử lý bóng khổ không chịu dc,hay lỗi vớ vẩn được cái nhiệt tình và dứt điểm tốt
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Messi dù chưa thật sự vào phom nhưng vẫn quá đáng sợ với bất cứ hàng phòng ngự nào. Chẳng hiểu Messi lấy đâu ra năng lượng và đam mê để chơi bóng như thế nhỉ :D. Mới 3 trận chính thức đầu mùa đã có 4 bàn thắng + 2 pha kiến tạo rồi :))

Trận hôm nay Barca đá thật sự không được tốt do hàng tiền vệ đã thi đấu dưới sức. Keita đá tiền vệ trụ không tạo được cảm giác chắc chắn cũng như bọc lót và thu hồi bóng để Xavi có thể rảnh rang. Xavi đêm qua đá không như mọi khi vì anh quá bận rộn và phải cáng đáng thêm 1 phần công việc của Keita.

P.s: Cesc cứ như là bỏ tiền túi ra mua cúp nhỉ ;))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Messi đã ghi bàn tại giải đấu thứ sáu đối với anh :D.
Porto đá rất tốt tron trận này (trừ 2 thẻ đỏ ở những phút cuối). Họ đã có nhiều lúc gây sức ép cực lớn trước khung thành Valdes. Fabregas đã có bàn thắng đầu tiên trong một trận đấu chính thức cho Barça. Chờ đợi Alexis nào :D.
 

marquis

Trung học xã
Đầu quân
27/2/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
46
Barça đồng
0
Villa và Pedro dạo này vô hại với đối phương quá.ông Messi toàn vừa phải tự ghi bàn,rồi tự kiến thiết nữa.Mua Sanchez và Fabregas như vậy lại hay,vừa có phương án thay thế,vừa thúc cho 2 ông kia đá nhiệt tình lên một tí.Xem đa số trận gần đây,hễ thấy banh vừa đến chân Pedro là có ngay cú giật về cho tuyến giữa.đá lành tính quá haizzz
 

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Cầu được ước thấy, Messi đã ghi bàn bổ sung vào danh sách ghi bàn các giải đấu của mình.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Chùm ảnh trận đấu vừa rồi

[IMGX]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_01.JPG[/imgx][imgx]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_06.JPG[/imgx][imgx]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_08.JPG[/imgx]
[imgx]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_10.JPG[/imgx][imgx]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_11.JPG[/imgx][imgx]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_15.JPG[/imgx]
[imgx]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_16.JPG[/imgx][imgx]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_17.JPG[/imgx][imgx]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_20.JPG[/imgx]
[imgx]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_21.JPG[/imgx][imgx]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_25.JPG[/imgx][imgx]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_26.JPG[/imgx]
[imgx]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_28.JPG[/imgx][imgx]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_50.JPG[/imgx][imgx]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_52.JPG[/imgx]
[imgx]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_54.JPG[/imgx][imgx]http://www.fcbarcelona.cat/web/Galeries/futbol/temporada11-12/08/partits/fcb-porto/2011-08-26_PARTIDO_55.JPG[/imgx]
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Các bro ở đây xem trận có công nhận là Porto phòng thủ và bẫy việt vị rất hay không, bàn thắng thứ nhất có gì đó may mắn vì đó là lỗi của hậu vệ Porto, số 6 là ai tui quên tên rồi, nhưng pha qua người của Messi quả thật là quá nhanh. Hàng thủ của Porto ai nấy đều hộ pháp và trâu bò, nhìn to kinh khủng.
 

vetlantram

Trung học xã
Đầu quân
13/3/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Các bro ở đây xem trận có công nhận là Porto phòng thủ và bẫy việt vị rất hay không, bàn thắng thứ nhất có gì đó may mắn vì đó là lỗi của hậu vệ Porto, số 6 là ai tui quên tên rồi, nhưng pha qua người của Messi quả thật là quá nhanh. Hàng thủ của Porto ai nấy đều hộ pháp và trâu bò, nhìn to kinh khủng.
Mình cũng công nhận mấy ông bên Porto tướng rất to,ông nào ông náy to như voi chạy húc với nhau huỳnh huỵc ấy.Pha qua người thủ môn của Messi thực sự là rất đỉnh như thời hoàng kim của Rô béo vậy.Chúc mừng Fabregas có chiếc cúp thứ 3 cho trận thứ 2 chính thức,tuy chưa phải chính thức nhưng đủ giải khát cho 6 năm rồi :clap::clap:
 
Sửa lần cuối:

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Hôm qua Barca gặp phải đối thủ gồm đội ngũ cầu thủ có thể hình cao to, tì đè tốt, không ngại va chạm. Họ đá rát ở ngay trên phần sân của Barca, vào bóng quyết liệt. Mình rất ấn tượng với Hulk, từ khuôn mặt đến thể hình đều xứng đáng với cái biệt danh của anh. Nhìn Porto chơi bóng thấy rõ là họ không đến Monaco để xem đối thủ chơi bóng, và họ thực sự gây được rất nhiều khó khăn cho đội nhà, tạo được một thế trận tốt trước Barca. Cũng do một phần hàng thủ chắp vá, thể lực kém hơn Porto mà Barca không thể hiện được những gì các cules mong đợi, giữ bóng lâu, đập nhả cho nhau như thói quen. Hàng thủ mình thấy có Marchenrano và Alves là hoàn thành nhiệm vụ, Adriano đá chưa chắc chắn, anh có vẻ công tốt hơn thủ. Đặc biệt hôm qua Abidal chơi chưa tốt, nhiều pha bóng chơi chủ quan, coi thường đối thủ (những chiến binh to cao, thể lực tốt, quyết liệt) hậu quả là mình đếm được không dưới 3 lần anh chuyền hỏng tạo cơ hội phản công nguy hiểm cho Porto, có một pha mà nếu không có Marchenrano tắc bóng kịp thời thì ta đã bị dẫn trước rồi. Ở hàng tiền vệ hôm qua mình thấy thương Xavi qua, anh phải đảm đương nhiều việc giữa một rừng chân cơ bắp của các tiền vệ to cao hơn anh. Cũng bởi cả Keita và Iniesta hôm qua không hoàn thành nhiệm vụ. Keita với tuổi tác và lối chơi không dựa trên nền tảng kỹ thuật, anh không thu hồi bóng hiệu quả, để tạo nên lá chắn an toàn trước hàng thủ. Thánh Ini hôm qua chân như đeo chì, không còn những pha làm bóng tinh tế, thoát người lanh lẹ như lệ thường. Anh hay để mất bóng lãng xẹt, không kết nối để chia lửa được cho Xavi, đẩy người chiến hữu của mình vào một thế một chọi hai ba, rất vất vả. Cả hai tiền đạo đều thiếu xông xáo, Pedro sau chấn thương chưa có cảm giác bóng tốt, sợ va chạm, nên bóng thường phải đập về cho tiền vệ, phần nhiều anh mất bóng. Villa đơn độc độc bên cánh.
Mình thấy hôm qua chơi tốt có Valdes (mặc dù hay chuyền bóng hỏng) cứu thua mấy pha sút xa, Alves, Marcherano, Messi (tuyệt vời) - trong một hôm hàng tiền vệ đá không tốt cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh.
Tiếc nhất cho đội nhà pha chọc khe dọn cỗ của Messi cho Pedro nhưng anh xử lý không khéo (nếu quả đấy đổi ngược lại vị trí của người chuyền và người nhận thì sẽ là một bàn thắng)
Tiếc cho Porto và trận đấu khi trọng tài không cho họ quả pen. do lỗi chủ quan của Abidal. Nếu có, trận đấu sẽ đỡ tẻ nhạt ở hiệp hai.
Cảm động nhất là cảnh Messi chuyền bóng, Fabregas dùng ngực khống chế hoàn hảo rồi dứt điểm nhanh. Sau pha làm bàn của mình Fabregas quay lại phía Messi chia vui, tặng anh nụ hôn thắm thiết. Mong ước bấy lâu nay của anh đã trở thành hiện thực. Mong ước bấy lâu của tôi: nhìn thấy Messi chơi ăn ý với Cesc trong màu áo Barca, cũng thành hiện thực.
Nói chung, đội nhà chơi không như mọi khi, nên có thể thấy niềm vui của Pep sau khi chiến thắng khó nhọc. Chúc mừng Barca có siêu cup, chúc họ vẫn luôn còn khao khát chiến thắng trong mùa giải mới.

PS/ Tôi có tải một ảnh nhỏ làm avatar mà sao không thấy hiển thị nhỉ các bạn nhỉ. Trong trang thông tin cá nhân thì thấy mà ở các bài viết lại không thấy, ai biết giúp tôi với!!!
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top