Tâm sự của 1 Cule mới...!

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
- Tôi là fan của barca chưa lâu, có lẽ chưa đc 1 năm, tôi cũng ko biết vì sao mình thích. barca nữa, chỉ nhớ rằng lúc đó, bọn bạn rủ tôi đi chơi PES và sau 1 hồi loay hoay thì tôi chọn barca, cũng chỉ đơn giản như thế thôi.

- Sau trận thua Valladolid vừa rồi, tôi chả muốn lên các trang báo mạng đọc tin tức, vì nghĩ rằng lại có những bài báo nói về trận đấu đáng thất vọng ấy của chúng ta. Có lẽ vì tình yêu cuả tôi chưa đủ lớn chăng. Vì là fan barca chưa lâu nên tôi không biết thời kì hoàng kim của chúng ta như thế nào, không biết chúng ta bất bại ra sao vì tôi chỉ được thưởng thức nó qua các video trên youtube và khi tôi hâm mộ thì đội bóng của chúng ta...có thể nói là đã sang bên kia của đỉnh núi vinh quang.

- Tôi nếm chải qua mùi vị thất bại cay đắng khi để thua Bayer mùa trước, cảm giác tức giận khi thua cetic 0-1, milan 0-2 khi mà đối thủ ghi bàn và lui về đổ bê tông, cảm giác chán nản khi chúng ta thua Real 2 trận ở cúp nhà vua mùa trước rồi cứ thò mặt lên mạng là thấy fan Real to mồm chê bai, đến hôm sau thì chả buồn làm j hết và sự lo lắng cho tương lai khi mà người đội trưởng vĩ đại Puyol cùng đội phó Valdes tuyên bố sắp rời Barca . Còn mùi vị của ngọt ngào và chiến thắng thì sao, có chứ, tôi vui như muốn điên lên, khi Barca ngược dòng Milan tại Nou camp 0-4, thắng Real ở mùa này. Có thể nói rằng từ khi thíc barca thì tôi nếm chải cảm giác thất bại nhiều hơn chiến thằng nếu là người khác thì có lẽ đã chọn đội khác để yêu rồi.

- Nhưng tôi hiểu rằng không có j là mãi mãi cả, chúng ta phải chấp nhận rằng thời kì vinh quang ấy đã qua rồi, chúng ta phải chấp nhận thực tại là chúng ta có thể thua, nhưng chỉ cần Barca vẫn mãi duy trì lối đá đẹp ấy, và trỗi dậy sau những thất bại thời kì đen tối, thì tôi vẫn mãi yêu Barca, và vẫn sẽ là 1 cule.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
À à, có một vấn đề mang tính thực tế thế này:

- Ngày cưới vợ, bạn thề yêu vợ suốt đời. Thời gian trôi qua, cô ấy xấu như quỷ (già mà :D). Vậy ta còn cho rằng cô ấy mãi trẻ đẹp (như Barca mãi đá đẹp) không? Khi ấy hát: trong đôi mắt anh, em là tất cả...thì dễ bị gọi là si mê mù quáng :D
- Ngày yêu vợ, vợ bạn vừa trẻ vừa đẹp. Dưng mà sau này đổi tính đổi nết, vừa già vừa khó chịu thì liệu ta còn mạnh mồm tuyên bố vợ tôi luôn tuyệt vời không? Lúc đó có cố bên nhau liệu có ích gì? :D

Hai vấn đề vui vui bên trên để nói rằng 'tình yêu' của chúng ta không thể hiện qua lời nói! Mối quan hệ giữa Barca với người hâm mộ là mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Dạo này mình cũng không mấy khi xem được trọn một trận đấu của Barca. :sosad:
Có phải mình cũng không phải là một Culé chăng? :pudency:











//Sent from my BlackBerry Bold 9000 AT&T using Tapatalk
 

tinhdonphuong

La Masia
Đầu quân
7/3/14
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
tối nay bực không chịu được muốn bỏ quách cho rồi
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top