Thành phố Barcelona

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Barcelona, thành phố phía bắc TBN, thủ phủ của xứ Catalonia, một thành phố cảng nằm bên bờ Địa Trung Hải, giữa hai con sông Llobregat và Best. Barcelona là thành phố lớn thứ 2 tại TBN, nổi tiếng với những ngành công nghiệp và thuơng mại. Nơi đây chủ yếu sản xuất tơ sợi, cơ khí chính xác, thiết bị đuờng sắt, giấy, thủy tinh, nhựa plastic, tài chính, công nghiệp xuất bản. Đây cũng là đầu mối giao thông của TBN với một hải cảng lớn nằm bên bờ Địa Trung Hải.

Lãnh thổ Catalonia là một lãnh thổ đông dân, nhiều núi cao nhưng cũng có vùng đồng bằng thấp, mầu mỡ và rộng lớn, những bờ biển dài. Nông nghiệp phát triển mạnh, chủ yếu sản xuất sản phẩm đồ hộp, thóc gạo, sản phẩm từ cây Ô liu, rau củ, nho, hạnh nhân, cam, đào…Ngành luyện than và dệt ở đây cũng phát triển mạnh vì có nhiều mỏ than non và Potat ( K2CO3).

Barcelona là một thành phố cổ, với những nét kiến trúc rất riêng và đặc sắc. Khu phố cổ của Barcelona trước đây được rào quanh bằng tường được xây dựng bởi Rambla, kéo dài từ bến cảng cho đến Plazza de Catalunia, tiêu điểm của thành phố. Những khu phố cổ thì chật chội và ngoằn nghoèo, trong khi những khu phố mới xây thì rộng rãi và thẳng, với những toà nhà hiện đại. Những toà nhà cổ có lối kiến trúc rất riêng và phong phú. Những tòa nhà cổ thuờng là nhà thờ, thánh đuờng to lớn với những mái ngói chóp nhọn (lối kiến trúc Gô tich), những chi tiết bên trong đuợc trang trí cầu kỳ, nhiều màu sắc, những hình gợn sóng, đường cong…. Kiến trúc sư nguời Catalan, Antonio Cornet là tác giả của hầu hết những tác phẩm kiến trúc thời bấy giờ. Có thể kể ra Templo Expiatorio de la Sagrada Familia (nhà thờ của gia đình Sacred), Thánh đuờng San Pablo del Campo, Thánh đuờng Santa Eulalia , đài kỷ niệm Christopher Columbus. Xen giữa những tác phẩm kiến trúc đó là University of Barcelona (1450), Autonomous University of Barcelona (1968), viện bảo tàng khảo cổ học, viện bảo tàng nghệ thuật cổ điển, viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại….

Theo truyền thuyết, Barcelona đã được phát hiện bởi Hamilcar Barca vào năm 230, và được đặt tên là Barcino. Barcelona trở thành một phần của đế chế Roman vào khoảng thế kỷ thứ 3, bị cai trị bởi Visigoths vào thế kỷ thứ 5, và bị đế chế Moors xâm chiếm vào năm 713, rồi bị chiếm lại bởi Charlemagne (vua của Franks) vào năm 801. Dưới sự thống trị của đế chế Frankish, thành phố Barcelona và những vùng lân cận trở thành “lãnh thổ tự trị Catalonia” hay là Barcelona. Lãnh thổ được chuyển giao sang cho vua Arag vào năm 1137. Barcelona sau đó phát triển rất mạnh, trở thành trung tâm buôn bán quan trọng với hải cảng bên bờ Địa Trung Hải. Lúc này lãnh thổ Barcelona đã có luật pháp và chính phủ riêng. Sự phát triển của Barceloan bị hạn chế bớt đi, khi mà vua Arag và Castile liên kết với nhau vào năm 1479, lúc này Barcelona phải chịu nhiều sự cai quản hơn. Vào năm 1833, lãnh thổ tự trị Barcelona chính thức được thành lập với Barcelona là thủ đô chính thức. Vào thế kỷ 19 và 20, Barcelona vẫn là thủ đô của lãnh thổ Catalonia. Trong cuộc nội chiến TBN (1936-1939) Barcelona trở thành một pháo đài, nơi nuơng náu cho những nguời trung thành, yêu tự do. Năm 1938, Chính phủ TBN cho ném bom tàn phá nặng nề toàn bộ lãnh thổ TBN để tiêu diệt những nguời chống đối. Cuộc nội chiến cuối cùng cũng kết thúc vào ngày 26 tháng 1 năm 1939. Sau cuộc nội chiến này, Catalonia trở thành một phần trong lãnh thổ của TBN (????)

Thành phố Barcelona đuợc chọn làm nơi tổ chức thế vận hội Olimpic năm 1992. Nơi đây là môt địa điểm lý tuởng cho du khách tham quan,du lịch.
Lãnh thổ tự trị Barcelona rộng 7733 km2, dân số là 4,598,429 người (năm 1986). Thành phố Barcelona có dân số là 1,625,542 nguời (năm 1991)
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Barcelona - Thành phố của những di sản văn hóa

Từ xa xưa, cư dân Barcelona đã biết tranh thủ địa thế sát biển để mở cánh cửa bang giao thương mại với bên ngoài. Những năm tháng huy hoàng nhất của Barcelona là thời trung cổ (thế kỷ 12 – 13) khi trở thành một trong những hải cảng buôn bán sầm uất bậc nhất ở châu Âu.

Vào thế kỷ 19 với sự thịnh vượng về kinh tế và mức độ phát triển kinh tế cao, thành phố này được chọn làm nơi tổ chức các Hội chợ Hoàn vũ vào các năm 1888 và 1929. Đây cũng là những mốc thời gian có ý nghĩa cơ bản trong việc hình thành bộ mặt bộ mặt kiến trúc đô thị của Barcelona. Ngoài ra, những giao lưu văn hóa trải dài theo năm tháng lịch sử đã biến Barcelona thành địa danh hấp dẫn chứa trong mình hàng loạt di sản lịch sử, nghệ thuật và văn hóa của nhân loại.
Giống như đa số du khách đến Barcelona, nơi đầu tiên mà người ta đến thăm là khu phố cổ với Nhà thờ Lớn được xây dựng theo kiến trúc Gothic từ năm 1298 đến 1459 trên nền một đền thờ La Mã cổ đại có từ thế kỷ thứ 4. Những tia sáng lọt qua ô cửa sổ kính màu ghép mô-sai, đặc trưng nội thất của nhà thờ có nguồn gốc La tinh, hắt lên những bức tranh hoánh tráng và tượng thánh chúa từ thời Phục hưng. Ánh sáng lung linh của muôn ngàn cây nến lớn nhỏ trước điện thờ chúa Jesus và các gian thờ thần thánh khác của Thiên Chúa giáo cùng tiếng cầu kinh thành kính của các con chiên ngoan đạo tạo nên cảm giác huyền bí thiêng liêng. Bao bọc xung quanh nhà thờ là những con phố chật hẹp cổ kính yên bình với vô số tượng đá muôn màu muôn vẻ, đôi khi với hình hài kỳ dị, thể hiện tài năng của nghệ nhân cổ Tây Ban Nha. Một cảm giác thật bình lặng và đầy hoài niệm về một thời xa vắng.








Từ Nhà thờ Lớn và quảng trường các vị thánh, nắm sát bên là tòa Thị chính thành phố Barcelona của khu phố cổ Gothic, tượng đài Colomb, nơi tôn vinh chiến công tìm ra châu Mỹ cách đây 5 thế kỷ của Christophe Colomb, được xây dựng vào năm 1888 nhân dịp triển lãm hoàn vũ lần thứ nhất. Tượng đài cao 87m với bệ đài mang dáng dấp một con tàu xuyên đại dương được trang trí bởi các bức tượng nữ thần tự do và tượng nhà hàng hải vĩ đại đứng trên đỉnh tháp hình vương miện, sừng sững giữa quảng trường Hải cảng Mới trên đại lộ dẫn ra cảng Barcelona. Du khách thập phương có thể lên tháp qua một thang máy trong lòng tượng đài để nắgm nhìn toàn cảnh thành phố.

Từ trước khi đến Barcelona, người ta được nghe các bạn Tây Ban Nha kể về khu đến thờ “Gia đình thiêng liêng” được khởi công từ năm 1883 theo thiết kế của kiến trúc sư đại tài Gaudi, tác giả của một loạt tác phẩm kiến trúc nổi tiếng của Barcelona như bảo tàng Batllo và ngôi nhà “Pedrera”. Tuy nhiên, chỉ khi được tận mắt chứng kiến người ta mới thật sự cảm nhận được sự vĩ đại của tác phẩm kiến trúc đồ sộ theo trường phái siêu thực, hiện vẫn đang được các thế hệ sau Gaudi tiếp tục hoàn thiện. Một hệ thống 18 ngọn tháp hình parabol thờ Đức Mẹ Đồng Trinh, Chúa Jesus, 12 vị Thánh Tông đồ và 4 vị Thánh Phúc âm trong đó tháp Jesus cao và nổi bật nhất. Các tháp chuông và chóp tháp hình kim hoặc khum với cầu thang xoáy trôn ốc trong lòng được khắc trên mình những lời răn dạy của Chúa cùng các huyền thoại về thiên đàng và địa ngục. Từ một thế kỷ nay, “Gia đình linh thiêng” đã thực sự trở thành biểu tượng của thành Barcelona
PAVELVNR
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Sagrada Família, niềm tự hào kiến trúc và tín ngưỡng xứ Catalan

Có một công trình kiến trúc từ lâu đã là niềm tự hào của người dân thành phố Barcelona. Đó là “nơi hội tụ của các thánh thần”, là “thánh đường của thế kỉ”, được chọn làm biểu tượng kiến trúc và tín ngưỡng của xứ Catalan.

“Đền xưng tội của gia đình các vị thánh thần” (Expiatory Temple of the Holy Family, hay còn gọi ngắn gọn là Sagrada Familia) là ‎ ý tưởng của một người kinh doanh sách, Josep Bocabella với mục đích tôn vinh và bảo tồn những giá trị tín ngưỡng của Thiên chúa giáo trước trào lưu thay đổi mạnh mẽ trong xã hội do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp đầu thế kỉ 19.

Năm 1872, Bocabella đến Roma và thăm nhà thờ Cha Thánh Thần ( Holy Father ). Trên đường trở về ông đã dừng chân tại Loreto, nơi ông được quan sát những nhà thờ đẹp tuyệt vời của vùng này. Đó chính là lúc ông manh nha ý tưởng xây dựng một nhà thờ xưng tội ở Barcelona, thành phố quê hương mình, lấy cảm hứng từ những nhà thờ Italia.

Năm 1876, Bocabella bắt đầu tìm kiếm một khu đất để hiện thực kế hoạch xây dựng nhà thờ của mình, và cuối cùng đã đạt được ý nguyện khi nữ công tước Almenara Alta đồng ‎ý hiến tặng một mảnh đất thuộc sở hữu của bà. Tuy nhiên, trong lúc dự án chuẩn bị khởi công thì đột nhiên nữ công tước qua đời, và kế hoạch đổ vỡ. Những người tham gia vào dự án, trong đó Bocabella đành phải tìm một vị trí khác nằm ngoài khu trung tâm thành phố, do kinh phí của dự án có hạn.

Cuối cùng, mọi người đã thống nhất chọn một mảnh đất rộng 12 ngàn mét vuông ở đường Marina, phía tây thành phố. Việc mua mảnh đất này đã tiêu tốn hết 172 ngàn pesetas.

Công trình ban đầu được thiết kế bởi kiến trúc sư Francisco de Paula del Villar. Del Villar đã phác thảo một nhà thờ theo kiến trúc Gothic, với 3 gian giáo đường, biểu tượng cho sự ra đời, cái chết và sự tái thế của Chúa, và 18 tòa tháp sừng sững vươn thẳng lên trời xanh, biểu tượng cho những vị thánh khác nhau. Những viên đá đầu tiên, đánh dấu việc khởi công nhà thờ được đặt xuống ngày 19 tháng 3 năm 1882, đúng ngày lễ hội thánh Joseph.

Việc xây dựng trải qua một quá trình nhiều khó khăn, gian khổ, nhiều lúc tưởng như phải hủy bỏ. Nhưng sau đó, công trình tiếp tục được hoàn thiện dưới bàn tay của kiến trúc sư Gaudi, người đã cống hiến gần như cả đời mình để xây dựng nhà thờ này.

Đến tận năm 1976, những tòa tháp của nhà thờ mới chính thức được hoàn thiện đúng như mơ ước ban đầu của những người đã khai sinh ra nó. Với tòa tháp chính cao hơn 170 mét (tương đương tòa nhà cao 40 tầng), đây chính là một trong những tòa nhà cao nhất thành phố Barcelona, đồng thời cũng là nhà thờ cao nhất thế giới. Như vậy, kể từ ngày khởi công, trải qua gần 100 năm, công trình mới hoàn thành, có thể nói là một kỉ lục trong lịch sử.

Ngày nay, Expiatory Temple of the Holy Family là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất thành phố Barcelona. Hơn thế nữa, nó còn là một trung tâm tín ngưỡng, một trong những nhà thờ thiên chúa giáo lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới.

(kass1327)
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Ði shop Zara ở Barcelona

Ðã từng đọc qua báo chí phương Tây nói đến Zara, một thương hiệu thời trang phổ thông giá mềm đang rất thành công ở các nước nói tiếng Tây Ban Nha bên châu Âu và bên Nam Mỹ, nên nhân dịp đến thăm Barcelona mừng 150 năm ngày sinh của kiến trúc sư tài hoa Antoni Gaudi, người viết thử đi vào shop Zara xem họ bán hàng ra sao mà làm giàu

Zara có nhiều cửa hàng nằm ngay trung tâm Barcelona mở cửa hoạt động từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Sát bên đại lộ Passeig La Gracia là một cửa hàng hai tầng rộng lớn trong một cao ốc. Cách đó khoảng vài trăm mét, bên hông quảng trường Plaza Catalonia lại là một shop chiếm trọn hai tầng cũng của một tòa nhà lớn khác.

4caba_modern_architecture_zara_shop_vienna_austria_s.jpg

Trong các shop Zara, tầng dưới luôn dành cho giới nữ - senoritas, còn tầng hai dành cho khách tiêu dùng nam. Bước lên tầng dành cho các cabaleros - quý ông, người mua sẽ lạc vào thế giới thời trang phổ thông giá rất phải chăng, nhưng không thiếu phần thanh lịch.

Trên các kệ thấy lớp lớp các chồng sơmi nam. Khoảng 30 euro/chiếc. Lật cổ áo chiếc sơmi màu hồng tím, ngạc nhiên khi thấy nhãn ghi Zara-Made in Vietnam. Lật cổ chiếc khác ở chồng bên cạnh: Zara-Made in Portugal; chồng khác: Zara-Made in Indonesia. Toàn may bằng vải pha 75% cotton và chỉ có 25% sợi polyester tức rất hợp xu thế thời trang sát gần thiên nhiên đang nổi bật ở thế giới tiêu dùng phương Tây ngày nay. Lật cổ áo blouson da đen thì thấy Zara-Made in Turkey, còn nhãn đính vào dây thắt lưng thì ghi Zara-Made in Spain.

Ðúng là nhà thời trang đã gia công ở các nước có lao động chăm chỉ, tay nghề giỏi nhưng giá lao động rẻ. Nhờ vậy hàng hoá mang nhãn Zara tuy rất chất lượng nhưng đến với người tiêu dùng ở mức giá rất vừa phải, khác hẳn hàng của những thương hiệu thời trang Ý, Pháp, Mỹ khác. Nhờ vậy mà năm qua khi lần đầu tung cổ phiếu ra thị trường, Zara đã thu hút được rất nhiều cổ đông.

zara_barcelona.jpg

Cả đến những đôi sneakers hay đôi giày da cứng láng bóng đen, nâu cũng vậy. Kể cả những bộ veste kiểu thanh lịch nhưng nhẹ nhàng casual màu xám hay màu đen, màu nâu lợt. Chất lượng, hợp thời trang nhưng giá rẻ, hẳn đó là công thức khiến sáng lập viên của thương hiệu Zara thành công và năm qua đã trở thành nhân vật gia nhập danh sách 400 tỉ phú thế giới do tạp chí kinh tế Forbes ở Mỹ lập ra.

Nhưng thu hút được đám đông khách hàng không chỉ là chất lượng hàng hoá mà còn là chất lượng của việc trình bầy hàng, không gian chọn hàng và cách thức gói hàng của Zara. Ở các shop mang hiệu Zara, các nhân viên không bám lấy khách mà chào mời hăm hở. Khách cứ thản nhiên chọn lựa, mặc thử, mang thử. Các chai dầu thơm Zara dành cho nam hay dành cho nữ được bày ở các quầy nơi các góc, khách cứ tự do xịt thử mùi hương. Nếu cần giúp đỡ thì cứ lên tiếng sẽ có người đáp ứng ngay.

Chọn xong hàng, tiến ra quầy thanh toán, khách cũng sẽ thích thú thấy từng món hàng được gói riêng theo từng túi, từng bao, từng hộp. Trước mắt người viết là một cô gái đến từ Brazil. Cô mua rất nhiều sản phẩm Zara. Nữ nhân viên thâu ngân nhẹ nhàng gói ba sơmi vào ba túi giấy riêng, mấy chiếc áo thun vào mấy chiếc túi giấy riêng khác, bộ veste vào túi riêng, chiếc quần ngắn bỏ vào cái hộp thiếc nhỏ hình vuông, hai lọ dầu thơm nam vào hai cái túi giấy bạc có tem dán Zara: Best wishes… Rồi tất cả lại được nhét vào hai cái bao to riêng.

Khách trả tiền rồi ra đi trong tâm trạng hân hoan với cảm giác vừa được tiêu xài thoả thích, tay còn mang vật chứng rõ ràng, mà hầu bao chẳng vơi đi là bao, với nụ cười tươi và lời cảm ơn chân tình "Mucho gracias senorita" (cám ơn cô rất nhiều) của cô bán hàng xinh xắn và trẻ khoẻ còn văng vẳng bên tai.

(PAVELVNR)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Ấn tượng Barcelona

Tôi đến Barcelona vào một ngày tháng 12 nắng rực rỡ, trong đầu bao nhiêu viễn cảnh về một xứ Catalan mà tôi thường hình dung khi nghe những điệu Flamenco bốc lửa và nồng nàn

Từ sân bay tôi về ngay El Ensanche, khu trung tâm hiện đại của Barcelona, nơi những đường phố rộng thênh thang cắt nhau vuông vắn, tạo thành những ô nhà hình chữ nhật; nơi những khu nhà thường là 5, 6 tầng, kiến trúc cũng không có gì đặc biệt, tôi mới nghĩ "thế này thì cũng có gì khác so với mấy cái đại lộ như kiểu Nguyễn Huệ ở Sài Gòn đâu?"

Có lẽ bởi vì thành phố này được hưởng sự ưu đãi của khí hậu Địa Trung Hải, đến tháng 12 mà vẫn nắng ấm đến ngạc nhiên, khác xa cái giá rét căn cắt khi tôi rời London cách đó chỉ 2 tiếng. Dạo quanh các con đường, một điều tôi thấy khá thú vị là sao lắm người già thế? Các ông bà già 70, 80 tuổi thường ngồi trò chuyện trên các ghế vỉa hè, hay thong thả dạo bộ với một sự thư thái và trễ nải đến ngạc nhiên, một điều tôi ít thấy ở Anh. Không chỉ nhàn nhã, mà các ông bà già ở Barcelona còn rất hay thích giúp người; mỗi lần tôi dừng lại nhìn bản đồ thế nào cũng có ông bà già nào đó đến gần hỏi tôi bằng tiếng Tây Ban Nha, rồi chỉ trỏ vào bản đồ, ý chừng muốn giúp tôi tìm đường. Thế nhưng cho dù có cố đến mấy tôi cũng không thể hiểu được một tí tiếng Tây Ban Nha nào, nên đành chịu. Tôi chẳng mất nhiều thời gian lắm để nhận thấy rằng một trở ngại đối với mình là rất nhiều người Tây Ban Nha không nói tiếng Anh.

Những người bán hàng ngay tại các cửa hàng ở trung tâm thành phố cũng luôn cố gắng giải thích cho tôi chỉ bằng tiếng Tây Ban Nha. Đến lúc ăn uống mới thấy mình "gặp nạn". Trong suốt mấy ngày tôi ở Barcelona, nếu may mắn nhà hàng nào có thực đơn bằng tiếng Anh thì mình hiểu, còn không toàn bằng tiếng Tây Ban Nha là chịu chết, nên cứ gọi đại những món bằng tiếng Tây Ban Nha mà mình chẳng hiểu gì.

Phải đến lúc đi thăm thú những nơi trong khu phố cổ ở Barcelona tôi mới thấy ấn tượng về thành phố này. Đường La Rambla rất dài, chạy xuyên qua khu phố cổ tại Barcelona dẫn ra thẳng bờ biển, là con đường khách du lịch thường qua lại nhiều. Choán phần lớn giữa con đường này là khu vực giành cho người đi bộ, nơi đủ các quán bán các loại hàng hoá, từ hoa tươi, đồ lưu niệm, đến các cửa hàng bán chim cảnh, cá cảnh, rồi các nhà hàng, các quán cafe, các khu bán tranh của những hoạ sĩ tự vẽ ngay trên đường..., tất cả đều bày ngay ra tại đây.

Du khách qua lại bao giờ cũng dừng lại ngắm nghía những đồ bày bán, hoặc ngồi xuống một quán cafe nào đó nhìn thiên hạ qua lại. Trước khi đi, tìm hiểu về Barcelona trên mạng, tôi thường thấy những lời cảnh báo về chuyện móc túi khách du lịch tại con đường này, nhưng tôi chẳng gặp vấn đề gì, có lẽ bởi vì đã từng sống tại Hà Nội và London rồi nên cũng không quá "gà mờ" đến nỗi để bị móc sạch sành sanh...

Dọc theo con đường La Rambla, rẽ sang bất cứ ngõ nhỏ nào hai bên đường, bạn sẽ thấy một Barcelona cổ, đẹp mà lại khá bình dân. Những con phố nhỏ nhà cửa san sát, chằng chịt ngõ ngách, và nhà thường một màu nâu bình dị nhưng kiến trúc rất đẹp luôn khiến tôi phải dừng lại ngắm nghía. Và trong khu phố cổ này cơ man nào là các cửa hàng, với rất nhiều loại đồ hàng hiệu đắt tiền. Thi thoảng, bạn sẽ chợt gặp một quảng trường nhỏ nơi thường có những người hát rong hay chơi nhạc biểu diễn kiếm tiền.

Barcelona vốn nổi tiếng với các nhà thờ. Nhiều khi đang đi trong một ngõ ngách nhỏ nào đó, bỗng dưng lại gặp một nhà thờ kiến trúc rất đẹp, thường có một vẻ thanh bình khó tả. Tôi thích nhất vẫn là nhà thờ Temple de la Sagrada Familia, nơi công việc xây dựng bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 mà đến giờ vẫn chưa xong. Tác phẩm này của kiến trúc sư Antoni Gaudi hoành tráng và độc đáo bất ngờ, với những ngọn tháp nhọn chọc lên trời, nhìn từ xa trông như thạch nhũ rủ xuống, lại gần mới thấy những đường nét chạm khắc tinh tế và tài hoa.

Các cột trong nhà thờ thường thẳng tuột lên đến đỉnh mới trổ ra những nhánh nhỏ như các nhánh cây, trông rất lạ mắt. Khi lên đến đỉnh tháp, nhìn quang cảnh Barcelona bên dưới rất đẹp. Barcelona còn nhiều kiến trúc khác khá ấn tượng, như Barri Gotic hay La Pedrera. Và cũng như các thành phố lớn khác, Barcelona có rất nhiều bảo tàng, như bảo tàng nghệ thuật đương đại, bảo tàng Picasso..., Riêng chuyện đi thăm bảo tàng bạn cũng phải để riêng một thời gian mới đi hết được.

Tôi có một ấn tượng rất đẹp khi lên tới sân vận động Olympic Barcelona. Tôi vẫn nhớ cách đây hơn 10 năm, khi còn là một học sinh trung học tại Việt Nam, xem truyền hình trực tiếp lễ khai mạc Olympic Barcelona 1992, tôi cứ ao ước giá mà được đặt chân đến sân vận động này. Ao ước đó rồi cũng được thực hiện trong một buổi chiều mưa Barcelona; khi lên đến nơi, tôi cảm giác thực sự hài lòng là mình đã hoàn thành được một mong muốn thời con trẻ.

Tôi thích thời tiết tại Barcelona, ấm áp hơn nhiều so với Luân Đôn. Tháng 12 mà ra biển, tôi vẫn thấy có nhiều người tắm và lướt ván. Nhưng có lẽ điều tôi thích hơn cả là thành phố này có một vẻ nhàn hạ, không cuống quít và hối hả như Luân Đôn. Người ta ít vừa đi vừa chạy trên đường phố, và những quán bar, quán cafe lúc nào cũng có nhiều người ngồi rất thong thả và nhàn tản chứ không vội vàng uống một tách cafe rồi lại cuống quít đi như ở Luân Đôn.

Không những thế, các quán bar và cafe ở đây thường có món tapas, là một loại đồ ăn nhẹ, rất ngon, chỉ tiếc là tôi không biết tiếng Tây Ban Nha nên nhiều khi nghĩ rằng mình gọi món này thì người ta lại bưng ra món khác. Và có vẻ như người dân Barcelona cởi mở, thường nói to và cũng hay cười to hơn người Anh thì phải. Chẳng lộng lẫy như Paris, cũng không thơ mộng và mơ màng như Venice, nhưng Barcelona để lại trong tôi một ấn tượng dung dị, hồn hậu và thư thái mà nếu bạn đã đến rồi chắc sẽ khó có thể quên được.

(PAVELVNR)
 

Cachondor

Tiểu học xã
Đầu quân
29/8/07
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
lovebaxa nói:
Khách trả tiền rồi ra đi trong tâm trạng hân hoan với cảm giác vừa được tiêu xài thoả thích, tay còn mang vật chứng rõ ràng, mà hầu bao chẳng vơi đi là bao, với nụ cười tươi và lời cảm ơn chân tình "Mucho gracias senorita" (cám ơn cô rất nhiều) của cô bán hàng xinh xắn và trẻ khoẻ còn văng vẳng bên tai.

(PAVELVNR)

Muchas gracias senorita: Cám ơn cô nhiều
Muchisima gracias senorita: Cám ơn cô rất nhiều

Thằng nhà báo này không biết tiếng TBN các bạn ạ.
 

blackdeath009

Tiểu học xã
Đầu quân
30/8/07
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hnày vừa xem 1 bộ phim j` đóa trên Disney Chanel , về 1 nhóm con gái đc biểu diễn ở Barcelona và hình như phim cũng đc way ở Barcelona .
Công nhận thành phố Barcelona có cái j` đóa đẹp thật !!!!
Ko biết bao h mình đc đặt chân sag đó , đi thăm thành phỗ Barca buổi sáng , chiều đến Nou Camp xem Barca thi đấu , tối cùng n`g dân xứ Catalan ăn mừng chiến thắng!!!
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Năm qua, trong một chương trình truyền hình, dân châu Âu xếp Barcelona đứng đầu 10 thành phố đẹp và dễ sống nhất thế giới, trên cả Paris lãng mạn, London kiêu hãnh, Amsterdam thoải mái, New York của dân tứ xứ, Venice đẹp như tranh...

Barcelona với bờ biển trải dài và nắng ấm gần như quanh năm quả là một thiên đường ở châu Âu lạnh lẽo. Nhưng thủ phủ xứ Catalan chỉ bắt đầu nổi lên như một “hiện tượng” từ năm 1987, khi được Ủy ban Olympic quốc tế chọn là thành phố chủ nhà của Thế vận hội 1992. Từ đó Barcelona đã vượt qua cái bóng của thủ đô Madrid và 40 năm đế chế Franco để trở thành một trong những thành phố năng động nhất châu Âu.

Du khách đến Barcelona ngày đầu tiên thường tìm ngay đến Sagrada Familia, kiến trúc bằng đá kiểu Gothic ngay ở trung tâm thành phố, tác phẩm bất hủ của kiến trúc sư tài danh Antonio Gaudi, hơn một thế kỷ nay vẫn chưa xây xong (*). Dù dở dang, Sagrada Familia trông vẫn tuyệt đẹp, với những ngọn tháp nhọn vươn lên cao vút trên nền trời xanh nhiệt đới, đứng cạnh bên có thể chiêm ngưỡng được những đường nét chạm khắc cực kỳ tinh xảo.

Download

Từ công trình thế kỷ ấy, đến La Rambla, phố đi bộ dài rộng thênh thang với hàng dãy các cửa hàng bán khăn, áo, mũ nón và đồ lưu niệm làm bằng tay trông rất tinh xảo của dân địa phương và nhiều nơi khác trên thế giới, bên cạnh những gánh hoa tươi muôn màu.

Download


Tuy sinh hoạt đắt đỏ nhất Tây Ban Nha, vật giá ở Barcelona vẫn rất rẻ so với những nước láng giềng Anh, Pháp, Đức, Ý... nên dân châu Âu qua đây mua sắm nườm nượp, nhất là vào dịp cuối tuần. La Rambla rất xanh với những hàng cây rợp bóng, và dù khách bộ hành luôn qua lại nhưng vẫn sạch sẽ tinh tươm.

Thỉnh thoảng bên đường ta lại bắt gặp tiếng nhạc rộn rã phát ra từ những cây đàn guitar của những nghệ sĩ lang thang (Tây Ban Nha vốn là cái nôi của đàn guitar). Trên khu La Rambla, chợ Boqueria là một bữa tiệc cho tất cả các giác quan: mắt thấy trái cây tươi rói, hải sản, thức ăn làm sẵn... màu sắc thật hấp dẫn; mũi ngửi mùi thơm nhè nhẹ của trái cây quyện mùi paella (món cơm truyền thống Tây Ban Nha trộn tôm, mực, sò, thịt gà...) thơm phức; tay sờ những trái dâu chín mọng, đào và mơ mịn màng còn nguyên những giọt sương buổi sớm; tai nghe tiếng rao hàng lẫn tiếng người cười nói lao xao; và miệng nếm thử những món mứt kẹo ngọt ngào mà người bán hào phóng đưa cho.

Nhưng thích nhất vẫn là những con đường nhỏ dọc theo La Rambla với nhiều shop đồ lưu niệm mà những cô bán hàng đáng yêu luôn tươi cười vui vẻ. Đường nhỏ vắng người nên yên tĩnh, có thể hít thở không gian buổi chiều ấm áp và hương hoa thơm ngát từ những gánh hàng hoa tràn cả ra ngoài.

4.jpg

Barri Gotic, khu phố cổ từ thế kỷ 14 còn nguyên những dấu vết xưa, những dây leo quấn xanh rờn trên tường đá lối vào khu phố và những tia nắng cuối ngày dát vàng thành cổ. Chiếc cầu treo bắc ngang hai tòa nhà với mái vòm và lan can uốn lượn như chờ cô công chúa Tây Ban Nha đến ném quả cầu chọn chồng trong truyện cổ tích ngày nào. Đâu đó tiếng sáo huyền hoặc ngân vang trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân du khách nhón gót và trò chuyện thật khẽ khàng.

Những nơi còn lại ở Barcelona không yên tĩnh. Trong những quán bia, quán rượu khắp nơi, dân địa phương, du khách cũng như người nước ngoài đang làm việc tại đây đua nhau nốc sangria (rượu đặc trưng Tây Ban Nha có độ cồn rất cao, ngâm trái cây tươi như dâu, cam, đào, mơ...) như nước lã. Khu Barceloneta ở gần bãi biển, trước đây là làng chài, sau nữa là khu phố của ngư dân và ngày nay tràn ngập những nhà hàng hải sản kiểu alfresco với khách ăn uống nhộn nhịp trên những bộ bàn ghế kiểu Địa Trung Hải kê dọc vỉa hè.

Trong một quán bên đường, chúng ta có thể ăn no nê những đặc sản địa phương như mực nhỏ bằng ba ngón tay nướng vỉ nguyên con, rắc rau mùi xắt nhuyễn và vắt chanh tươi, hay tôm bỏ lò với nấm mọng nước vỡ ra trong miệng khi cắn.

7.jpg

Món salad của nhà hàng Sa Rascassa.​

Sự thân thiện và hiếu khách của người dân nơi đây phải chăng cũng là một yếu tố để Barcelona đứng đầu bảng những thành phố được ưa thích trên thế giới qua cuộc thăm dò nói trên? Cũng phải thôi, bởi những nhân vật lỗi lạc Salvador Dali, Joan Miro hay Paolo Picasso đã gắn bó với Barcelona đến thế, ắt hẳn thành phố này phải có thật nhiều điều níu chân bất cứ ai.

Nếu đã từng một lần được đến Barcelona, mỗi lần nhìn lại cây nến màu xanh nước biển đắp vỏ sò ốc thiên nhiên và hộp đựng bút bằng đá có khắc chữ Barcelona mua ở khu Barri Gotic, bạn sẽ không thể quên buổi sáng thức dậy sớm, leo hàng ngàn bậc thang dẫn lên công viên Parc Guell ở Gracia, thấy sương sớm giăng mờ khắp những mái nhà ngái ngủ và những ngọn tháp của nhà thờ Sagrada Familia kiêu hãnh vươn cao; nhớ những trạm xe điện ngầm độc đáo với những tác phẩm Nghệ thuật mới (Art Nouveau) và những bức tranh lớn thật sống động bằng đá mosaic khảm trên tường. Nhớ những chiếc ghế dài bằng gốm nhiều màu nơi chúng tôi nghỉ chân ăn bánh mì trong tiếng chim hót ríu rít. Nhớ Nhà thờ lớn với những cây ngọc lan hoa trắng ngát thơm; nhớ buổi tối nằm dài trên cát trắng trong gió biển lồng lộng và tiếng đại dương rì rầm cạnh bên, nghe mấy anh chàng địa phương ngồi gần đua nhau hát ầm ĩ những bài hát tiếng Tây Ban Nha thật hội hè...
Và tôi lại hát nho nhỏ bài hát ở Olympic năm nào “Barcelona, Barcelona...”.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Nhà thờ Sagrada Familia

Nhà thờ Sagrada Familia là nhà thờ nổi tiếng ở Bacelona, một trong những địa danh được coi là biểu tượng của đất nước Tây Ban Nha. Được khởi công từ năm 1882, và cho đến nay, trải qua 124 năm, nhà thờ này vẫn chưa hòan thành. Hàng năm, công trình kiến trúc độc đáo này thu hút 5 triệu khách du lịch đến thăm quan và chiêm ngưỡng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao nhà thờ đó lại đựợc xây dựng trong khoảng thời gian dài như vậy, và tại sao nó có sức thu hút kì lạ đến như vậy.


Từ một ý tưởng sang tạo của Antonio Gaudi

Xuất phát từ mong muốn xây dựng một đại thánh đường cho các tín đồ thiên chúa giáo, người đứng đầu của giáo hội Hose Maria Bokaberra đã đứng ra quyên góp tiền để xây dựng công trình này. Vào năm 1882, công trình này được khởi công xây dựng với sự phụ trách của F.P.Pirial Rosase, người đã hòan thành phần thánh đường ngầm của công trình, nhưng từ năm 1883, nó được phụ trách bởi nhà kiến trúc sư trẻ 31 tuổi Antonio Gaudi. Những ý tưởng kiến trúc độc đáo của ông đã được kế tục và xây dựng cho đến ngày nay. Hiện tại, mặc dù đang trong giai đoạn thi công, nhưng ở phần ngầm của công trình, thánh đường hiện vẫn đang được mở cho các tín đồ Đạo Thiên Chúa tham gia cầu nguyện.

Nằm trên một mảnh đất 115m+131m, với diện tích 14660m2, mảnh đất này nằm trong một quận trung tâm của Baccelona và đã được dự tính xây dựng một trường đua ngựa ở đây. Vào đầu thế kỉ 21, mảnh đất đó chỉ là một vùng làm nông nghiệp, tuy nhiên, với sự phát triển đô thị hóa, nó hiện trở thành một bộ phận trung tâm của thành phố Bacelona.

Thánh đường này, khi hòan thành sẽ có tất cả 18 chiếc tháp, tuy nhiên, qua hơn 100 năm mới chỉ có 8 tháp được hòan thành, qua đó chúng ta có thể hiểu được qui mô của công trình này lớn như thế nào. Hiện tại 4 chiếc tháp khác đang tiếp tục được xây dựng và khi hòan thành, sẽ đạt độ cao 170 m. Tiếp sau đó, sẽ xây dựng thêm năm tháp mới bao gồm có tháp trung tâm có gắn cây thánh giá, cùng với các tháp Đức Mẹ Maria, tháp Thánh Phúc Âm,v.v…


2. Một công trình đồ sộ với nghệ thuật kiến trúc tinh xảo

Bạn sẽ có một cảm giác choáng ngợp khi đứng trước kiến trúc đồ sộ của Sagrada Familia. Bước vào Quang cảnh công trình, bạn sẽ nhìn thấy một không khí nhẹ nhàng với những công trình được xây dựng tỉ mỉ. Sự hòa trộn giữa nét đẹp cổ kính của công trình cũng như tính chất hiện đại của thành phố sẽ đem lại cho bạn những cảm giác thú vị mà có lẽ bạn khó có thể quên được.
Thánh đường Sagrada Familia là một trong những công trình mang đầy tâm huyết của nhà kiến trúc sư tài ba Antonio Gaudi, nó là tập hợp toàn bộ những đúc rút mà ông có được trong cuộc sống, những trải nghiệm trong tất cả những công trình ông đã tiến hành, tất cả những tinh hoa ấy, tất cả đang nằm ở Thánh Đường này.

Một trong những phát kiến độc đáo của Gaudi là việc xây dựng các cột trụ (leaning column). Đối với công trình này, chính các cột trụ tạo nên cấu trúc độc đáo của nhà thờ. Để đo được chính xác các góc nghiêng của các cột trụ sao cho nó đứng cân bằng và hợp lực của nó đạt được độ chính xác cao nhất, ông đã phát minh ra một phép đo lạ thường. Ông tạo ra một mộ hình nhà thờ nhỏ, trong đó các tháp trụ được thay thế bằng các dây treo. Sau đó, ông treo ngược mô hình lên, dưới tác dụng của trọng lực, các dây treo sẽ di chuyển đến vị trí sao cho cân bằng nhất. Bằng phương pháp đó, ông đã đưa ra các con số chính xác cho góc nghiêng các tháp trụ của công trình hiện tại. Cái cảm giác nghiêng của các tháp trụ tạo nên một cảm giác chông chênh nhưng lại tạo nên tính ổn định của kiệt tác này.

Cho đến nay, sau hơn 100 năm thiết kế, không biết bao nhiêu nhân công và tiền của đã được đổ vào đây. Một phần trong những kinh phí đó được trích ra từ các du khách tới thăm công trình này.
Hình dáng kiến trúc của Sagrada Familia được gọi là hình dáng kiến trúc kiểu “Gothic xoắn”. những vòng song nối đuôi nhau trên bề mặt của đá khiến cho ta có cảm giác như công trình đang tan chảy ra dưới ánh nắng mặt trời, trong khi phần đỉnh của tháp được tạo bằng các mảng màu sang.

Gaudi tin rằng sắc màu là sự sống, và ông biết rằng sẽ không sống đến lúc nhìn thấy được công trình hòan thành, và chính vì thế, phải chăng, ông để lại các mảng màu như là một cách truyền lại cho hậu thế sự tồn tại của chính bản thân mình?

Từ svvn-jp.net
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Đi chợ ở Barcelona

Download

Đáp máy bay từ Berlin trong mưa phùn xuống sân bay Barcelona một chiều nắng tưng bừng, chúng tôi như tới một thế giới khác. Một thế giới nhộn nhạo, đông vui và thoáng đãng, thoải mái hơn, ít nhất là so với nước Đức ngăn nắp, quy củ và có phần cứng nhắc mà chúng tôi đang tá túc.

Như bất kỳ khách du lịch nào, chúng tôi cũng hòa mình vào dòng người tấp nập trên con phố nổi tiếng nhất của Barcelona: đại lộ La Ramblas. Chuyến đi bị coi là không hoàn hảo nếu không thả bộ một lần trên con đường vốn là lòng một con sông đã chết.

Đại lộ này nối quảng trường Plaza de Catanulia qua bức tượng Colombus đang tọa lạc trên độ cao 100 m, tay chỉ về phía châu Mỹ nơi ông là người đầu tiên phát hiện, hướng tới cảng biển. Trên đường phố là một không khí nhộn nhịp và cả một chút xô bồ nhưng cực kỳ cuốn hút, ngày đêm nườm nượp khách du lịch và người bản xứ qua lại “để nhìn ngắm” và "để được ngắm nhìn”.

Mấy người quen đang học thạc sĩ về kiến trúc ở Barcelona có hỏi lúc cả bọn đi ăn tối:

- Các bạn đi dạo ở La Ramblas thế đã vào chợ chơi chưa? Chợ La Boqueria cũng là một điểm tham quan không nên bỏ qua ở đây. Họ bày hàng đẹp lắm và kiến trúc của chợ cũng rất độc đáo, ngay lối vào bằng thủy tinh màu đã thu hút ánh nhìn rồi.

Cả hai chúng tôi cùng ồ lên:

- Thảo nào bọn mình đi qua một chỗ thấy treo toàn hoa văn thủy tinh màu thật đẹp. Đã bảo nhau nhất định đến chỗ này vào buổi sáng để chụp ánh nắng ban mai rọi qua, chứ hôm nay thì tối trời rồi, không thích hợp lắm. Hóa ra là cổng chợ, hay thật đấy.

Thế là sáng hôm sau chúng tôi lọ mọ đi chợ sớm. Ngoài phố vẫn còn thưa khách bộ hành, khoảng 8g sáng, mặt trời vẫn chưa lên cao đủ để rọi những tia nắng sớm mai vào cổng chợ làm bằng thủy tinh màu. Nhưng quang cảnh tấp nập và đầy màu sắc trong chợ đã "lôi" chúng tôi chạy tuột vào trong. Đúng là còn khá sớm khi những người bán hàng vẫn còn hối hả bày nốt hàng hóa ra sạp, tuy nhiên khách cũng đã ra vào rộn rịp.

ImageView.aspx

Lối vào chợ​

Chợ Thánh St. Josep hay còn gọi là chợ La Boqueria (kiểu như chợ Âm Phủ ở Hà Nội có tên chính thức là chợ 19-12) nằm ngay trên đại lộ trung tâm La Rambla, vị trí cực kỳ đắc địa. Vốn là một chợ ngoài trời từ thế kỷ thứ 13 (là chợ có quy mô đầu tiên ở châu Âu), được xây dựng và sử dụng từ thế kỷ 19 (khoảng năm 1836 - 1840), là một công trình kiến trúc bằng kính và gang thép đáng chú ý.

Mái chợ bằng gốm màu uốn lượn và các phần tường sặc sỡ góp phần làm nên cá tính của ngôi chợ nổi tiếng này. Các sạp hàng sắp xếp gọn gàng, lối đi giữa hai dãy sạp hàng hóa rộng rãi, tha hồ cho xe cút kít thoăn thoắt chở hàng mà không làm vướng bận khách. Sau hông các sạp đều có rãnh thoát nước. Nơi bán đồ tươi chế biến tại chỗ đều có vòi nước. Và tài tình làm sao mà vào chợ chỉ thấy mùi của các mặt hàng thực phẩm, của hoa, của quả, của cá tôm, gia vị... Nền chợ khô ráo, không thấy rác rưởi, mùi tanh hôi đặc trưng và thú vị nhất vẫn là khi bắt gặp một đài phun nước đẹp đẽ ở giữa chợ, sau lưng các chị bán cá tươi.

Không khác mấy với Việt Nam, chợ cũng bố trí các sạp hàng theo ngành hàng, với đầy đủ cả đồ khô, bánh kẹo, hoa tươi, đồ trang trí, rau tươi, hoa quả, thịt tươi, thịt đã chế biến..., còn hải sản thì cứ gọi là ê hề xếp trên các sạp hàng phủ đầy nước đá vụn để giữ tươi. Có những loại hải sản tôi chưa bao giờ nhìn thấy, cá, ốc hình dáng kỳ dị, đủ màu. Nhiều loại còn ngo ngoe hay nhảy lách tách trên những chậu và sạp...

ImageView.aspx


ImageView.aspx

Lúc này chợ đã đông vui nhộn nhịp, các đợt khách đứng xếp hàng ở nhiều quầy chờ đến lượt. Khách du lịch bắt đầu sóng sánh hàng đoàn tràn vào chợ.

Thử nghía giá cả được cắm biển ghi rõ trên từng mặt hàng. Rẻ không ngờ so với một thành phố lớn như Barcelona. Tôm hùm từ 30EUR/kg trở lên, hay 9EUR/kg cua loại 1! Còn ốc móng tay loại to bằng ngón chân giá tầm 4EUR/kg! Còn rẻ hơn ở chợ Hà Nội hay TP.HCM!

Mấy chị bán hàng mổ xẻ ngon lành những chú cá biển nặng đến cả tạ, vừa làm vừa cười duyên với du khách qua lại và tất nhiên là không ngớt miệng chuyện trò rôm rả.

Nhìn trang phục các bà các cô bán hàng ở đây, người ta cũng có thể biết được kiểu đầu tóc hay kiểu kính nào đang lên ngôi ở Tây Ban Nha. Trang điểm kỹ lưỡng và áo quần đẹp đẽ, đeo kính gọng to thời trang mà tay vẫn thoăn thoắt xẻ cá, chia thịt.

Chúng tôi cứ đứng thẫn người bấm máy xoành xoạch trước sạp hàng của một chị bán cá nhìn giống... ngôi sao điện ảnh ở Hollywood, khiến chị ấy xì xồ nói gì một tràng với bạn hàng và cười thoải mái. Cứ đoán bừa ý chị qua cách diễn đạt và điệu bộ giơ tay hất tóc ra sau làm dáng như các ngôi sao đang bước trên thảm đỏ, tôi thản nhiên nói với chị bằng tiếng Anh có lẫn vài từ Tây Ban Nha:

- Nhìn chị đẹp và quyến rũ hơn cả Sharon Stone, nên không đừng được phải chụp nhiều.

Chị ấy chắc cũng đoán ra ý bọn tôi, vì tên của cô diễn viên ấy quá nổi tiếng, cười khanh khách với bạn:

- Thấy họ nói tôi đẹp như Sharon Stone chưa!

Rồi lại vô tư làm bộ cho bọn tôi tha hồ bấm máy.

Vui thật là vui. Không thấy ai ra đốt vía vì bảnh mắt đã đứng trước hàng ám người ta, chuyện thường thấy ở nhiều chợ Hà Nội. Người nước mình lại sợ chính đồng bào mình!

ImageView.aspx



ImageView.aspx
Trái cây ôn đới hay nhiệt đới đều có đủ​

Cứ lan man dạo mấy vòng khắp chợ, nhìn mọi thứ tươi rói, sạch sẽ cái gì cũng muốn mua. Người ta có thể ăn sáng, ăn trưa ở các hàng trong chợ. Mùi vị món ăn, mùi cà phê thơm nức. Chúng tôi cứ bồn chồn bước tới bước lui tần ngần.

Đã nhấc chân đi rồi mà lòng thì day dứt, tâm trí cứ quyến luyến hình ảnh những nàng mực thân trắng nõn nà, những chị tôm hùm đang bắn tanh tách, những chàng cá kiếm oai hùng nằm trên chiếc bàn sứ màu trắng đang được xẻ thịt thành từng tảng đỏ thẫm, lũ cua biển nằm ngửa loay hoay ngọ ngoạy mấy cái càng... Đám trái cây được xẻ đôi bọc sẵn thìa nhựa hoặc đã lột vỏ, xắt miếng vừa ăn chia vào từng cốc nhựa trong cứ ngời lên sắc. Loang loáng hàng núi nhỏ kẹo sôcôla, nuga các màu... Nước miếng ở đâu tứa ra quá! Chợ mà cứ sạch đẹp và dễ chịu thế này, ai chả muốn thuê chỗ bán hàng và vào đấy mua hàng nhỉ?

Sau này được biết nhà văn Tây Ban Nha Vazquez Montalban vốn nổi tiếng là người sành ăn, đều đặn hàng ngày đến chợ Boqueria để mua thực phẩm tươi. Tôi mà ở Barcelona ắt cũng có thói quen như nhà văn sành ăn nọ! Ra khỏi chợ chúng tôi bấm nhau: này, nghi ngờ lắm nhé, hay là chính quyền vùng Catalan và thành phố Barcelona dựng cái chợ này như là một chợ đồ hàng cốt cho khách du lịch chiêm ngưỡng, dạo chơi thôi? Có phải chợ thật không nhỉ, chợ gì chả giống chợ mà lại là chợ!

Chính đại lộ La Ramblas cũng là một cái chợ ngoài trời to tướng. Ở đây người ta có thể mua chim cảnh, cá cảnh, mèo, chuột bạch và đủ loại vật nuôi, hoa tươi, đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, các bộ sưu tập tem thư và đồng xu... Cứ vào cuối tuần có chợ tranh và các tác phẩm nghệ thuật. Còn vào ngày thứ sáu, thứ bảy đầu tiên của tháng lại có phiên chợ mật ong, cũng là phiên bán bánh nhà làm và đủ loại bánh ngọt.

Siêu thị thực phẩm và đồ gia dụng thì nhan nhản trên các đại lộ, các phố ở mọi quận của thành phố. Giá rẻ hơn các siêu thị tương tự ở các nước khác vùng Tây Âu và Bắc Âu. Hàng hóa đầy đủ chủng loại, bày đặt gọn gàng, khoa học. Và khoái nhất là siêu thị nào cũng có hẳn một khu vực rộng dành cho hải sản tươi và các loại đùi lợn muối - jámon, món đặc sản của Tây Ban Nha.

Chỉ tay vào đám tôm đỏ au và ra hiệu 500gr, thoáng chốc tôi đã nhận được một hộp xốp gói ghém cẩn thận từ tay anh bán hàng trẻ măng có hàng ria lún phún. Chỉ biết nói mỗi câu: Gracia, adios (cảm ơn nhiều, tạm biệt) bằng tiếng Tây Ban Nha, tôi cứ tiếc mãi không biết nhiều từ hơn để giao tiếp với dân bản xứ đáng mến.

Thế đấy, chợ ở Barcelona quả là không giống với bất cứ nơi nào trên thế giới. Lối sống sôi nổi của người dân vùng biển Nam Âu trộn với phong cách lịch thiệp, nhã nhặn và tinh tế của người Catalan làm nên bản sắc của các chợ đặc trưng thành phố này.

... Tiết trời tháng 4 ở Đức đỏng đảnh lúc nắng lúc mưa lúc mây mù u ám, có hôm tuyết còn rơi như rắc vôi bột xuống sân. Đi siêu thị mua thức ăn tịnh không có bóng dáng đồ hải sản, mở tủ lạnh cũng chẳng còn gói tôm cá đông đá nào, vậy mà màn hình máy tính cứ hiện ảnh những tôm hùm, ốc móng tay, cá thu, cá kiếm, những mực ống, những cua biển cứ ê hề trên các sạp hàng ở Barcelona. Lòng dạ bồn chồn chỉ ước sao có cái đèn thần mà xoa tay vào... rồi gọi: Thần Đèn ơi, mau đưa ta đến Barcelona!
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Hình ảnh một số thắng cảnh nổi tiếng ở Barcelona

Nhà thờ lớn

Sta-eulalia.jpg


Nhà thờ Sagrada Familia vào ban đêm

400px-Sagrada_familia_by_night_2006.jpg


Nhà thờ Santa Maria

474px-InteriorSantaMariaMarBarcelona.jpg


Nhìn từ bên ngoài

450px-050529_Barcelona_099.jpg


Quảng trường Porta del Angel

800px-Spain.Barcelona.Porta.del.Angel.jpg


Tòa nhà Jfader Batto

448px-Jfader_batto_facade.jpg


Quảng trường Casa Mila

640px-Casa_Mil%C3%A0_-_Barcelona%2C_Spain_-_Jan_2007.jpg



Tòa thị chính

800px-050529_Barcelona_135.jpg


Nhà hát Domènech.i.Montaner

800px-Dom%C3%A8nech.i.Montaner.Palau.Musica.Catalana.8.Barcelona.JPG



Đại lộ Arc de Triomf

800px-Arc_de_Triomf_Barcelona.jpg
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Tòa nhà Casavicens

Casavicens.jpg



Pháo đài Palazzo

800px-Barcellona_palazzo.jpg



Khách sạn Playa


450px-PlayaBacelonetta2.JPG



Bến cảng Vell

800px-PortVell.JPG



Công viên Barcelona


800px-Barcelona_park%21.jpg



Tòa nhà Torre Agbar

242px-Torre_Agbar_-_Barcelona%2C_Spain_-_Jan_2007.jpg



Tháp Tibidabo Collserola


398px-Barcelona.Tibidabo.Torre.Collserola.jpg



Tượng đài Christopher Colombus

450px-Christophercolumbustw.JPG
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Hình ảnh thành phố Barcelona (dành tặng FCB Fans)

ve0h9i.jpg

y03tk.jpg

hwwbno.jpg

9qk560.jpg

23kzx2q.jpg

1qsk7q.jpg

2zimy3r.jpg

23tfcq0.jpg

14c8zuo.jpg

34rhzjc.jpg
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Sao thành phố nhiều nghệ sỹ đường phố thế nhỉ, không biết mỗi ngày vậy kiếm được nhiêu tiền nữa :greedy:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Hì chị em có đến Barcelona một lần mang về cho em bao nhiêu là ảnh nhưng bà ý nêu cảm nhận duy nhất là sân Nou Camp nhìn bé :)). Đau cả bụng
 

Iniesta_mylove

Juvenil B
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
190
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Ninh Thuận
Website
vn.myblog.yahoo.com
Barça đồng
0
đẹp tuyệt:wub:! nhưng sao không thấy svđ Nou camp đâu hết anh amigo8-|...đi qua barcelona mà không vào Nou Camp thì thiệt uổng phí! có hình Bernabeu thì up lên cho mọi người chiêm ngưỡng tí đi anh:clo:
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Sao thành phố nhiều nghệ sỹ đường phố thế nhỉ, không biết mỗi ngày vậy kiếm được nhiêu tiền nữa :greedy:

Ai muốn chụp ảnh cùng họ thì bỏ tiền vào 1 cái cốc. Trung bình 1 ngày những nghệ sỹ đường phố cũng kiếm được khoảng 15-20 euro. Khỏi phải lo bữa ăn trong ngày.

Hì chị em có đến Barcelona một lần mang về cho em bao nhiêu là ảnh nhưng bà ý nêu cảm nhận duy nhất là sân Nou Camp nhìn bé :)). Đau cả bụng

Tổ hợp sân Nou Camp (cả sân vận động và sân tập xung quanh) là rất rộng, rộng hơn cả sân Bernabeu nữa đó. Còn vào trong sân tham quan thì mình chưa đi vì chưa có thời gian.

đẹp tuyệt:wub:! nhưng sao không thấy svđ Nou camp đâu hết anh amigo8-|...đi qua barcelona mà không vào Nou Camp thì thiệt uổng phí! có hình Bernabeu thì up lên cho mọi người chiêm ngưỡng tí đi anh:clo:

Sân Nou Camp chưa lên kế hoạch để đi, vì nếu đi 1 mình thì ai chụp hình cho chứ. Hjhj. Vài hôm post hình thành phố Madrid liền à.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Nhà thờ La Sagrada Familia là một nhà thờ Công giáo Rôma nổi tiếng ở Barcelona, Tây Ban Nha. Đây chính là một trong những công trình được coi là biểu tượng của đất nước này. Được khởi công xây dựng từ năm 1882, và cho đến nay, trải qua 128 năm, nhà thờ này vẫn chưa hoàn thành.

Hàng năm, công trình kiến trúc độc đáo này thu hút 5 triệu khách du lịch đến thăm quan và chiêm ngưỡng. Đồng thời, một số ý kiến cho rằng nhà thờ này xứng đáng làm Kỳ quan thứ tám của thế giới.

nnu0ps.jpg

22kozm.jpg

35i4ndx.jpg

rswyu8.jpg

25gxq14.jpg

sybcly.jpg

35kpcmc.jpg

5a28uo.jpg

28cmut5.jpg

2dt9nrp.jpg
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top