Thứ 6 11/5 :20h sân cỏ nhân tạo NVH THanh xuân : FCBHN A- FC Đại Đồng

lehuynh

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/5/10
Bài viết
647
Được thích
2
Điểm
18
Nơi ở
Hà Đông, Hà Nội
Barça đồng
0
Anh em vào đây điểm danh sớm nhé , để ổn định quân số , chúc anh em chiến thắng .....anh em nhớ mang tiền đóng quỹ tháng 5 nhé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Điểm danh cái nào.
Hy vọng thay người lập topic thì sẽ đổi vận, chấm dứt chuỗi trận tệ hại vừa qua của FCBHN A
 

zikzak

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
26/12/08
Bài viết
922
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
0904.596.538 - 0985.691.688
Barça đồng
0
Điểm danh cái nào. Anh em cố gắng đi đầy đủ mới mong sung sức chiến đấu được. Hy vọng một chiến thắng để lên tinh thần cho đội mình!
 

ppblack

Pinto Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
13/5/10
Bài viết
792
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
em vẫn xin nghỉ nhé. Hết tháng em quay lại ạ.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chúc mọi người chiến thắng. Em sẽ trở lại vào tháng sau ạ!
 

lxchiati

Juvenil B
Đầu quân
3/1/12
Bài viết
142
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
điểm danh sớm. Chúc đội nhà thi đấu tốt
 

kingsport217

La Masia
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
62
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Nơi ở
hà nội
Barça đồng
0
em có mặt ạ.... Mấy anh ới đá sao cho thủ môn đội nó vất vả vào nhá :baifu_baoluc::baifu_bansung:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Chỗ thằng kingsport có bán giày Tennis không nhẩy :baifu_saoday:
 

annhau

Siêu huyền thoại ăn nhậu
Đầu quân
16/4/11
Bài viết
482
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
0
a đen học tenis à :))... nếu rảnh e sẽ ra la liếm :D
 

kingsport217

La Masia
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
62
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Nơi ở
hà nội
Barça đồng
0
Chỗ thằng kingsport có bán giày Tennis không nhẩy :baifu_saoday:
chỗ em hiện tại chưa có giày tenis. nhưng anh lấy loại nào thì bảo em đi lấy cho rẻ. đằng nào thì e đi lấy hàng thì lấy giúp bác luôn
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
chỗ em hiện tại chưa có giày tenis. nhưng anh lấy loại nào thì bảo em đi lấy cho rẻ. đằng nào thì e đi lấy hàng thì lấy giúp bác luôn
Anh có biết cái mô tê gì đâu để nói bây giờ. Mua loại tầm gần 1 củ thì ngon phải biết ;)). Anh tưởng cửa hàng chỗ chú có bán thì phi ra thử chân luôn chứ cũng chả biết chân mình đi cỡ nào.
 

kingsport217

La Masia
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
62
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Nơi ở
hà nội
Barça đồng
0
Anh có biết cái mô tê gì đâu để nói bây giờ. Mua loại tầm gần 1 củ thì ngon phải biết ;)). Anh tưởng cửa hàng chỗ chú có bán thì phi ra thử chân luôn chứ cũng chả biết chân mình đi cỡ nào.
em đã làm hàng tenis đâu. bao giờ anh cần ??? để chiều nay em qua chỗ lấy hàng xem xét tình hình mẫu mã và giá cả thế nào rồi về em báo lại cho.bình thường bác đi giày size bao nhiêu là biết ý mà
:baifu_ongchu:
 

hamvun

Trung học xã
Đầu quân
12/3/12
Bài viết
32
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
chắc mình phải nghỉ thôi đá kém quá :(
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Sorry anh em vì hôm qua mình đi tiếp khách nên không về kịp. Kết quả thế nào đội trưởng ới ời
 

lehuynh

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/5/10
Bài viết
647
Được thích
2
Điểm
18
Nơi ở
Hà Đông, Hà Nội
Barça đồng
0
thua 3-1, ziczac ghi bàn ...lại thua mới đau, cầm bóng tơi 90%
 

zikzak

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
26/12/08
Bài viết
922
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
0904.596.538 - 0985.691.688
Barça đồng
0
Thật đáng buồn cho chuỗi thất bại liên tiếp mà đội bóng của chúng ta phải trải qua trong thời gian này. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ có hệ thống này (xét về mặt kết quả thi đấu - mà đây lại là tiêu chí đầu tiên để đánh giá sự thành công của một đội bóng). Tất nhiên, đưa ra lý do không phai để đổ lỗi cho riêng một ai hay là bào chữa về điều gì mà đây là điều cần thiết để chúng ta nhìn nhận vấn đề thực tại của khó khăn mà chúng ta đang gặp phải. Tôi xin đưa ra một vài nguyên nhân cụ thể như sau:
1. Đầu tiên là vấn đề nhân sự: Đây được coi là điểm tối nhất trong quá trình xây dựng đội bóng bởi chúng ta chưa bao giờ làm tốt điều này cả. Có những thời điểm đội bóng của chúng ta thi đấu tốt, tuân thủ chiến thuật và lối chơi chung và quan trọng hơn chúng ta đã dành được những kết quả thi đấu tích cực. Tuy nhiên, chúng ta lại duy trì "cái tốt" này quá ngắn ngủi nên FCBHN vẫn là một đội bóng tầm trung mà thôi.
2. Việc tuân thủ kỷ luật và trách nhiệm của các anh em trong thời gian vừa qua không tốt nếu không muốn nói là quá tồi. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có một vài cá nhân chăm chỉ và nghiêm túc. Điển hình trong số này phải kể đến: Nam, Huynh, Hoàn, Mạnh, Thùy. Còn lại một số thành viên như: Zikzak, Điệp Romy (vì lý do gia đình nên vắng mặt), Đức (làm tốt nghiệp), ppback (chấn thương), leo và Hiển đen (đầu quân cho FCB Hà Đông) làm cho quân số ra sân mỗi trận bị xáo trộn và không thể phát huy được sức mạnh vốn có. Vì vậy, tôi đề nghị tất cả chúng ta hãy tự kiểm điểm bản thân và sắp xếp thời gian cũng như công việc của cá nhân mình sao cho hợp lý để tham gia cùng anh em đầy đủ và thường xuyên hơn bởi vì hiện tại chúng ta có 1 trận/tuần thôi. Cá nhân tôi cũng xin nhận khuyết điểm và hứa sẽ cống hiến nhiều hơn nữa cho đội mình!
3. Vận hành lối chơi chung đang gặp sự bế tắc và dập khuôn. Anh em đều biết rằng để đá nhỏ ban bật được thì cần phải có các cá nhân mang kỹ chiến thuật tốt và khả năng cầm giữ bóng nữa. Bên cạnh đó, phải có người cầm trịch và điều tiết lối chơi chung. Thực tế ở đội mình chỉ có 1,2 người có khả năng cầm bóng và chuyền bóng chuẩn xác thôi. Còn các anh em khác khả năng chỉ dừng lại ở mức trung bình và thi đấu tròn vai. Vì vậy, đòi hỏi sự nhuần nhuyễn đập đan với đội mình vẫn là điều xa vời, có chăng thì chúng ta hãy cố gắng phát huy hết khả năng mỗi cá nhân và làm tốt nhiệm vụ được giao đã. Cũng phải ghi nhận một điều là về mặt lối đá đã có sự phát triển đúng hướng nhưng hiệu quả thì chưa thấy, điển hình là khả năng dứt điểm của đội mình quá kém nên làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng cho dù cả trận có hàng tá cơ hội được tạo ra.
4. Sự hòa nhập của một số thành viên mới là chưa tốt. Điều này cần phải có thời gian nên tôi không đánh giá gì ở phần này cả, chỉ mong các ma cũ giúp đỡ nhiệt tình ma mới thôi.

Một số nhận định được đưa ra như vậy về thực tế của đội mình, anh em vào đóng góp ý kiến thêm nha! Tôi thực sự mong muốn rằng chúng ta hãy đoàn kết và phát huy tinh thần tập thể trước đã rồi mới nghĩ đến hiệu quả sau cùng. Anh em tham gia đầy đủ và nhiệt tình chiến đấu nhất định chúng ta sẽ làm được điều mà chúng ta kỳ vọng. Đừng để sự thoái trào của FCBHN diễn ra quá dài như vậy! Đoàn kết và kỷ luật là sức mạnh của chúng ta!


Trở lại với trận đấu tối qua,tôi cũng mạn phép đưa ra vài ý kiến sau:
1. Đội hình ra quân thiếu vắng một số hảo thủ như: Điệp romy, Nam cơ động, Hà baggio, Đức vic, Bách gì đó và cả Manager Nam thỏ nữa. Điều này ảnh hưởng đến sự vận hành hệ thống và khả năng ghi bàn sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Thực tế diễn ra đúng như vậy, đội mình vẫn tấn công ào ạt nhưng tất cả những cú dứt điểm chỉ dừng lại ở hai từ "cơ hội" và trong khi chưa thể khai thông thế bế tắc và áp đảo đối phương thì chúng ta phải nhận những bàn thua thật lãng xẹt. Đội bạn phòng thủ rất tốt và sử dụng những đường bóng dài vượt tuyến lên cho tiền đạo thoát xuống để ghi bàn và họ đã thành công. Phải nói rằng đội bạn đá tốt và có chiến thuật phòng ngự phản công rõ ràng ngay từ đầu.
2. Tuyến giữa là quan trọng nhất, là huyết mạch của đội hình nhưng hôm qua chúng ta không phát huy được gì. Trong khi Huynh lùi về quá sâu để lấy bóng khiến cho việc điều tiết bóng và thế trận tấn công bị đứt gãy liên tục. Hơn nữa, việc lùi sâu làm cho Huynh không thể phát huy những quả sút xa sở trường được và cũng phải công nhận một điều là mấy trận gần đây Huynh thi đấu với phong độ không đúng mặc dù anh vẫn là người di chuyển và chuyền bóng nhiều nhất đội. Nếu như Huynh không ghi bàn và không sắc xảo như mọi khi thì chúng ta mất 50% cơ hội chiến thắng. Hai vệ tinh xung quan Huynh là Mạnh Hamvun và Trung Zyo (về sau là Hoàn) không kết nối được với Huynh vì sự kèm cặp rất chặt của các cầu thủ đội bạn. Trong khi Mạnh thi đấu xông xáo và nhiệt tình hết hiệp 1 (hiệp 2 đuối sức) khiến đội bạn gặp nhiều khó khăn và cơ hội cho chúng ta là rất nhiều tiếc rằng đội ta không thể dứt điểm thành bàn nhiều hơn con số 1. Trung có vẻ cùn đi nhiều sau ngày đội B tan giã nên những pha dứt điểm cứ tìm chim liên tục. Hai hậu vệ cánh là Zikzak và LXchiati (sau là Quang Hải) hiệp 1 có nhiều pin nên di chuyển và dâng cao để áp đảo đội bạn nhưng hiệp 2 thì đuối sức nên để hổng cánh khá nhiều và đó là mấu chốt cho những đợt phản công sắc bén của đội bạn. Cá nhân Zikzak thừa nhận bản thân thi đấu không đúng sức mình, vẫn di chuyển nhiều nhưng bỏ vị trí vì tấn công không về kịp (hiệp 2 thì đẩy lên đá tiền đạo) và chuyền bóng cho đồng đội chưa tốt nên làm giảm nhịp tấn công của đội. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện kỹ năng và sẽ tốt hơn trong những trận sau. Còn về, trung vệ Minh chim sẻ thì có vẻ thời gian này anh cống hiến ở mặt trận khác nhiều hơn nên đánh mất mình trong những pha tranh chấp và bắt bài. Hơn nữa, cân nặng thì có giảm nhưng sức ỳ ở đôi chân quá lớn khiến anh không thể thanh thoát hơn được nữa và pha phá bóng không dứt khoát khiến bóng đập chân tiền đạo đội bàn đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Kingsport là đỉnh điểm cho sự chậm dãi không cần thiết này. Riêng về vị trí thủ môn thì tôi không đánh giá nhiều bởi vì trừ trước tới giờ ngoài PPblack ra thì chưa có gương mặt nào đáng tin cậy cả. Kingsport có khả năng bắt bóng nhưng có lẽ là cũng lâu rồi không xỏ găng nên việc phán đoán tình huống và phản xạ chưa tốt. Vì vậy, những bàn thua đến là điều khó tránh khỏi. Rất mong em hãy cố gắng bình tĩnh hơn và ra vào hợp lý hơn nữa để nâng cao khả năng và tinh thần lên nhé!
Nói tóm lại hôm qua chúng ta thua vì tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì ắt phải trả giá thôi. Bóng đá là như vậy đó! Tiếc một điều là không có chia lửa cùng Huynh ở tuyến giữa (Điệp ới ông ở đâu?) cũng như thiếu một chân sút có khả năng xoay sở và dứt điểm tinh thế. Điều này khiến cho đội càng thấy nhớ Leo!
Thật buồn vì đội mình lại thua nhưng mong rằng trận tới sẽ có kết quả tích cực hơn với sự trở lại của các chân sút cự phách nhé! CỐ LÊN ANH EM!
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Thế ah. Anh Zik mà ghi bàn thì hay ...thua lắm hê hê
[MENTION=13239]hamvun[/MENTION]: Đấy,không phải tại dớp của anh đâu đấy nhé. Anh không ra sân mà đội vẫn thua đấy thôi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top