[UCL] 1/16 Lượt về: Barça vs Chel$ea (3-0)

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
FCB.png
vs.png
chelsea.png


Thời gian: 2:45 - Ngày: 15/03/2018 - SVĐ: Camp Nou

Đây sẽ là một trận đấu quan trọng, cửa ải thứ 3 trong mùa giải ta phải vượt qua để đi tiếp. Ải đầu là Real Madrid ta đã xong. Ải sau là Atletico cũng bị ta chinh phục để bon bon về đích ở Liga. Nhưng ở Champions League thì Chel$ea thực sự là cửa ải nguy hiểm.

Barça chiếm lợi thế ở lượt đi nhờ một chút may mắn. Đối thủ đá 5-4-1 không cho ta khoảng trống để thực hiện lối chơi và họ suýt thành công. Nếu họ tiếp tục lặp lại chiến thuật này và bất ngờ có bàn thắng giống kịch bản ở lượt đi thì chúng ta sẽ rất khó có được cơ hội tiếp cận khung thành để ghi bàn như lượt đi.

Điều mọi người quan tâm là Iniesta có đá được không khi đang bị chấn thương nhưng lại có thể ra sân tập luyện vài ngày gần đây. Roberto thì phải bỏ tập nhưng cũng có tên trong danh sách đăng ký. Vậy nếu Chel$ea vẫn đá tử thủ và trông chờ phản công thì ai sẽ thay thế Iniesta? Valverde nói rằng 'có thể Gomes sẽ tỏa sáng trong trận đấu này' (chưa kiểm chứng do báo Việt Nam chém thế). Nếu vậy thì Valverde đã tính sẵn đến phương án cho trường hợp Iniesta.

Theo quan sát, thông thường Valverde sử dụng Paulinho cho hàng tiền vệ 4 người để an toàn. Paulinho ở lượt đi đá quá tệ nên nhiều người nghĩ đến Dembele cho trận lượt về. Đúng là Dembele đang tiến bộ nhưng ở một trận đấu then chốt mà ta đang nắm lợi thế về bảng tỉ số thì con bài sáng tạo này không an toàn bằng con bài phản công. Do đó có lẽ Paulinho vẫn được sử dụng từ đầu trận.

Willian sút xa tốt thế nào ta đều rõ. Đề nghị ông Paulinho đá tập trung tận lực trận này để rửa hận năm 2012 cho đồng đội.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Sau 2 lần gặp Chè xanh thời Pep team thì lần này Barca mới có được lợi thế trước Chelsea.em nghĩ với phong cách của Valverde thì trận này Xã sẽ chơi rình rập và chờ Chelsea sai lầm vì bên bạn mới cần có bàn thắng để đi tiếp,Barca bây giờ không còn quá hoa mỹ như thời Pep hay thời Lucho với bộ 3 MSN,em vẫn nghĩ bạch tuộc Paul sẽ được đá chính để đảm bảo sự chắc chắn nơi tuyến giữa tỷ số khả năng sẽ là 2-1 hoặc 2-0 cho Barca.Ta có lợi thế rất ít khi đánh mất cứ bình tĩnh đá là thắng.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Theo tôi đội hình hôm nay là:

Stegen,
Sergi, Pique, Umtiti, Alba
Gomes, Busquest, Rakitic, Paulinho
Messi Suarez.
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
Theo tôi đội hình hôm nay là:

Stegen,
Sergi, Pique, Umtiti, Alba
Gomes, Busquest, Rakitic, Paulinho
Messi Suarez.

gomes vs thánh Pau 2 bên là đã thấy nguy nguy rồi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Theo tôi đội hình hôm nay là:

Stegen,
Sergi, Pique, Umtiti, Alba
Gomes, Busquest, Rakitic, Paulinho
Messi Suarez.

Tôi thì đoán khác một chút.

----Ter----
Sergi--Pique--Umtiti--Alba
Paulinho--Rakitic--Busi--Iniesta
Messi--Suarez
Năm nay theo mê tín của tôi thì sẽ không lặp lại như 2012 bởi khi đó ta có 2 thằng hãm là Cesc và Alexis. Giờ thì cu Chile đang làm khổ MU. Còn Cesc thì xuất hiện trong đội hình đối phương. Hy vọng nó lặp lại đúng phong độ: luôn đá kém ở lượt về và thả độ cho đối phương ở hiệp 2.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Barca năm nay đá như kiểu một chiếc xe tăng, không tốc độ quá nhanh, không màu mè hoa mỹ nhưng cỗ máy đó cứ lừ lừ tiến lên và kết liễu đối thủ bằng nhiều cách khác nhau. Cái hay nhất của Valverde là giữ sức cho Messi tối đa, nên hầu như Messi luôn trong trạng thái khỏe mạnh. Giảm hẳn cho Messi những pha solo hay tranh chấp tay đôi mà dễ dẫn đến chấn thương. Trong khi đó hàng hậu vệ và Busquet luôn giữ được cự ly chống phản công hiệu quả. Chelsea phải tấn công và hy vọng của Conte chắc là dồn hết vào Willian cộng Hazard thôi, Val là cáo già nên sẽ biết làm gì để ép Chel phải sai lầm. Mình can đảm dự đoán Barca thắng 2 quả
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Vẫn không tin lắm khả năng Iniesta ra sân, nhưng mà đến thời điểm này thấy một số thông tin rò rỉ là Iniesta có thể đá được. Sợ nhất là chấn thương nhưng cố đá (Hai trường hợp Sergi và Iniesta) chỉ cần hụt chân trong một pha va chạm, hoặc phòng ngự là thua.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Ái chà. Valverde cho Dembele vào quẩy từ đầu cơ à. Kiểu này Paulinho vào sau để chốt hạ tỷ số. Để xem Valverde hôm nay mang đến điều gì bất ngờ cho chúng ta. Nhưng cho thằng em vào quẩy là ưng rồi. Không sợ bố con thằng nào <= tuyên ngôn của Barça.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Thắng đậm hơn dự kiến, kết quả không phản ánh đúng thế trận vì Chelsea đá tốt và thua vì các sai lầm cá nhân. Nếu cột dọc không cứu cho mình bàn thua cuối hiệp 1 thì kết quả có thể đã khác. Barca của Valverde đáng sợ ở chỗ không cần áp đảo hoàn toàn nhưng chơi chắc chắn và luôn biết tận dụng sai lầm của đối phương.

Messi ghi bàn thắng thứ 100 ở Champion League và tuyệt vời hơn nữa lại là cú đúp vào lưới Chelsea :D.

Sau màn trình diễn thuyết phục trước Malaga, Dembele có bàn thắng đầu tiên ở một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải (cũng có thể nói là bàn thắng quan trọng nhất vì thời điểm đó mình đang chịu sức ép rất lớn). Cu này mà cứ tiếp tục đà tiến bộ và không dính thêm chấn thương nào thì cửa C1 của mình sáng phết.

Như vậy 8 cái tên vào tứ kết là Barca, Real, Sevilla, Liverpool, Man City, Roma, Juve, Bayern. Thứ sáu tuần này là lễ bốc thăm chia cặp. Các bác muốn Barca gặp đội nào?
 

vantruong123

Mầm non xã
Đầu quân
15/3/18
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
em muốn Bà xã đụng độ Liverpool ,theo em nhớ từ hồi em thích xem Barca đá hồi 2010 cho tới giờ thì chúng ta chưa từng ( or ít) khi đụng độ đội bóng này ở C1
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Điều vui mừng là Dembele đã lên tiếng, điều này rất cần thiết, làm cho Barca có nhiều giải pháp khác nhau và có thể sử dụng linh hoạt và đan xen.

Khi Busquest rời sân là một hàng tiền vệ: Không còn một tý nào của La Masia, lâu lắm mới thấy cảnh này

Chờ xem chấn thương của ông Busquests và Alba ra sao.

Đối thủ tiếp theo? Tôi thích màu áo Trắng,
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Đàn bà háng rộng thì sang
Đàn ông háng rộng tan hoang khung thành.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca vượt qua Chelsea là điều được mình dự đoán trước và khẳng định chắc chắn luôn, trong mọi cặp đấu thì đây là cặp đấu có thể đoán kết quả dễ nhất bên cạnh 3 cặp đấu của Bayern-MC-Liverpool.

Còn các bác đừng nếu Chelsea ko đen nếu Chelsea ko mắc sai lầm cá nhân nhé, trong bóng đá ko có chữ nếu, đương nhiên Conte cũng là HLV giỏi xây dựng lối chơi (nếu ko thì ông ko thể nào là chuyên gia đá League) nên việc Chelsea họ có lối chơi tốt là điều bình thường nhưng ko phải ngẫu nhiên mà thành tích đấu cúp của Conte siêu tệ, trận chung kết FA năm ngoái họ cũng từng bị Arsenal trừng phạt bởi một sai lầm cá nhân trong bàn mở tỷ số, cái gì diễn ra 1 lần có thể nói là ko may nhưng trận quái nào nó cũng xảy ra thì nó thuộc về bản chất rồi.

Conte thất bại ở cả những giải đấu cúp hạng hai như League Cup, Coppa Italia, Europa League, FA trước toàn những đối thủ dưới cơ thì cái việc thất bại trước một đối thủ trên cơ ở C1 nó là điều tất yếu phải xảy ra.

Người trong cuộc thì thường hay lo lắng thôi chứ các bác đã đánh giá Chelsea quá cao và cũng đừng đánh giá quá cao chiến thắng này của Barca, tất nhiên Barca vẫn rất mạnh nhưng ý của mình nói rằng Chelsea hoàn toàn ko phải là thuốc thử xứng tầm để đánh giá điều gì, tứ kết mong Barca gặp 2 đại diện PL còn lại cho nó mới mẻ, gặp Real-Juve nhiều quá rồi, Bayern cũng ko có gì mới.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Trong đại diện PL gặp MC thì êm hơn. Liver đá C1 rất lì cùng với kiểu dá điên của Klop là khá kị với Barca
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Lúc Busquest tập tễnh rời sân và người vào thay là Gomes thì thực sự là cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi bàn thắng thứ 3 của Messi giống như chiếc đinh đóng vào nắp quan tài tiễn Chelsea rời khỏi cuộc chơi. Vẫn là Messi tạo ra sự khác biệt. Gomes vào sân nói chung là đá cũng tròn vai. Chịu khó di chuyển bọc lot cho đồng đội, tư duy tấn công vẫn tù nhưng cảm giác có sự tự tin hơn thời gian trước. Biêt đâu lại là một bât ngờ ở giai đoạn cuối mùa giải giống như Paulodinho đầu mùa.

Việc cần làm bây giờ là lot dep hóng xem đối thủ tiếp theo của Barca sẽ là đội nào. Nhẹ nhât trong số các đội có thể gặp chắc là Roma nhưng có bác nào muốn Barca tái lập thành tích 2015: win tât cả các đội đang là đương kim vô địch của các giải để bước lên ngôi vô địch? Nếu là như vậy mình mong muốn thứ tự sẽ là Juve --> Bayer --> Real. Sẽ chẳng còn gì ngọt ngào hơn nếu có thể đạp vào mặt Real trong trận chung kêt để bước lên ngôi vô địch =))
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Dembele đáng khen là ngoài pha ghi bàn thì còn một tình huống lùi về xoạc bóng ngay trong chân M. Alonso đang băng xuống trong thế đối mặt với Ter Stegen trong hiệp Hai, tình huống mà nếu Alonso ghi bàn thì có thể sẽ là bước ngoặt của trận đấu, ám ảnh về trận hòa 2-2 trên sân Camp Nou cách đây 6 năm sẽ trở về.

Còn lại, những tình huống phối hợp bật tường một chạm của cầu thủ Pháp hầu hết là lỗi hoặc đẩy đồng đội vào thế khó.

Nói chung còn phải cố gắng nhiều.
Hơi tiếc khi Coutinho không thể thi đấu ở C1 mùa giải này vì Iniesta dù vẫn thi đấu rất nhiệt nhưng thể lực chỉ bảo đảm được khoảng 2/3 trận đấu.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tầm này năm ngoái vượt qua PSG còn điện hơn cơ, nhưng thắng Chelsea 3 - 0 cũng có dư vị ngọt ngào của nó. Hãy cứ vui hết hôm nay, ngày mai lại là một ngày mới, con đường vẫn tiếp tục, đến thời điểm này vào Tứ kết cũng vẫn giống như năm ngoái thôi.

Barca có mấy cái gai khó chịu là: Chelsea, ATM, Juventus thì nay chỉ còn Juventus.

Chờ mai bốc thăm xem gặp đội nào, Áo trắng, áo trắng đê
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Thắng đậm hơn dự kiến, kết quả không phản ánh đúng thế trận vì Chelsea đá tốt và thua vì các sai lầm cá nhân. Nếu cột dọc không cứu cho mình bàn thua cuối hiệp 1 thì kết quả có thể đã khác.
Mình thì không cho rằng kết quả này không phản ánh đúng thế trận mà ngược lại. Đó là kết quả phũ phàng nhất của bóng đá cho dù nhiều lúc ta cũng lo lắng.

Nhìn vào kết quả Messi ghi 2 bàn và chuyền kiến tạo 1 bàn thì coi như trận đấu này được định đoạt bởi Messi. Trên thực tế nó là kết quả thu lại của các bước chiến thuật khác nhau giữa 2 đội. Barça là đội tận dụng tốt hơn nên có tỉ số tốt hơn. Mình cho rằng trận đấu diễn ra theo 3 thời kỳ như sau:

1. Mở đầu, Valverde gây bất ngờ với lựa chọn Dembele nghĩa là Barça không muốn chơi an toàn cầm tỷ số. Messi đứng luôn bên phải rất gần với Dembele và ta liên tục tấn công bên đó. Bàn thắng đến sớm khá bất ngờ khiến trận đấu thay đổi đột ngột. Chel$ea buộc phải tấn công và thế là bàn thứ 2 lại là một bàn thắng của phản công. Thời điểm này Barça dồn ép đối phương và giữ bóng rất tốt trong khi Chel$ea bối rối.

2. Từ 15 phút cuối hiệp 1, Chel$ea tập trung bóng cho Willian còn Marcos Alonso thì được leo biên liên tục. Cách đột phá của Willian là sộc thẳng vào khoảng trống giữa cặp tiền vệ hay trung vệ bằng tốc độ lướt rất tốt khiến Barça chao đảo. Thời điểm này Busi và Rakitic không đánh chặn được đối phương. Iniesta và Alba bị Moses trâu bò thường xuyên quấy phá đến mức còn không dám lao vào bóng vì sợ phạm lỗi vòng cấm. Chel$ea rất tự tin trong các pha tranh chấp. Họ cố gắng chuyền bổng và đột phá để các cầu thủ Barça va chạm bóng bổng và lao theo cản phá thay vì chuyền sệt vì sợ bị vây ráp cướp bóng. Điều này đã có tác dụng khi Giroud dùng thể hình của mình để làm tường tốt. Trực tiếp các pha va chạm tiểu xảo của ông tiền đạo này khiến vài cầu thủ Barça bị đau bởi khá nhiều tiểu xảo. Pha bóng cuối hiệp là cú sút phạt đập cột khá đen cho Chel$ea.

Vào hiệp 2, Barça vẫn giữ nguyên cách đá như cuối hiệp 1 là sẵn sàng hứng chịu sức ép. Ta thu hẹp các khoảng trống trước cầu môn để tránh cho đối phương có nhiều khoảng không thực hiện sút xa. Các cú sút này đều không qua nổi hàng hậu vệ. Barça rất lì lợm thực hiện chiến thuật này và rõ ràng nếu không có sự thay đổi trên bảng tỉ số thì Barça cũng chẳng thay đổi lối chơi cho đến cuối trận. Rõ ràng chỉ cần đối phương ghi 1 bàn thì tâm lý lại chuyển sang ta và rất có thể 2-2 là kết quả thảm họa.

3. Nhưng chỉ được 15 phút hiệp 2 thì bất ngờ xảy ra. Valverde tung Paulinho vào thay Iniesta để tăng sức mạnh tranh chấp và chỉ được vài phút thì Busi cũng rời sân. Valverde buộc lòng đưa Paulinho vào giữa cặp cùng Rakitic và đẩy Gomes ở cánh trái. Nhiệm vụ của họ rất rõ ràng khi Paulinho đánh chặn Willian liên tục và thành công. Gomes thì khiến đối phương phải khổ sở phòng ngự bên cánh tận sân nhà. Sức ép lên hàng thủ từ đó bị triệt tiêu và thế trận trở lại cân bằng. Valverde tung thêm Aleix với sức khỏe và tốc độ khiến Alonso và Rudiger phải lui về để phòng ngự trong khi Eden Hazard thì không còn bóng để biểu diễn. Thế là trận đấu coi như đã hạ màn.

Theo phân tích ở trên thì 30 phút đầu trận là của Barça. 30 phút sau là của Chel$ea. 30 phút cuối là cân bằng và Barça là đội chủ động trong việc mở đầu và kết thúc trận đấu. Còn Chel$ea rất xuất sắc trên Camp Nou nhưng phải bất lực vì thiếu may mắn và thua kém đội chủ nhà cái đầu lạnh. Rất ấn tượng Willian và Alonso. 2 cầu thủ này có độ quái khác hẳn các cầu thủ khác trong đội bóng áo trắng. Đến cả Real Madrid mà bị Barça thắng đến 2 bàn trên Camp Nou cũng thường là bất lực, cam chịu và có khi vỡ trận. Nhưng Chel$ea thì ép ngược lại được Barça và họ khiến trận đấu rất đáng xem thay vì nghĩ Chel$ea sẽ vỡ trận và hứng rổ bóng. Cảm giác có thể ghi đến 2 bàn nhanh chóng gỡ hòa luôn rình rập bởi cách lên bóng tốc độ, chính xác và khó chịu của Chel$ea thật sự sảng khoái. Họ sút xa không được thì chuyền bóng trong vòng cấm đột phá. Không được nữa thì đánh đầu. Nhiều người tiếc cho các cơ hội họ tạo ra mà bóng không vào lưới cũng đúng. Nhưng tốt nhất đừng chọc giận Barça. Ghi 1 bàn vào lưới Ter có khi sẽ phải nhận lại 2 bàn ấy chứ :D.

Ngược lại ông Thịt Bò Củ Tỏi được hôm bị trúng gió. 2 quả bị tỉa háng bằng 2 chân khác nhau đúng là nỗi nhục lớn nhất sự nghiệp. Nhìn giờ béo ú ra, chân chậm đi chẳng bù thời ở Atletico. Và cũng rất cảm ơn thằng hãm Cesc đã thể hiện đúng phong độ thường có giúp ta thắng trận an toàn.

God-save-the-King.jpg
Banner lúc đầu trận không hiểu ý nghĩa cho lắm. Không biết là God (Messi) cứu giúp King (Barça) hay là chỉ có Chúa mới cứu được ông Chel$ea (vốn là King của giải Anh lần).
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
View attachment 7749
Banner lúc đầu trận không hiểu ý nghĩa cho lắm. Không biết là God (Messi) cứu giúp King (Barça) hay là chỉ có Chúa mới cứu được ông Chel$ea (vốn là King của giải Anh lần).

Theo tôi, câu này chuẩn nhất thì phải là: "GOD protects the King - Chúa bảo vệ Đức vua (Messi)". Hoặc nếu để nguyên GOD save the King thì có thể dịch thành "Chúa phù hộ Đức vua (Messi)". Tôi nghĩ banner này có ý nghĩa như vậy.
------
P.S: Sau khi tìm hiểu thì banner này được các CĐV lấy từ chính Quốc ca của Vương quốc Anh, rất phù hợp bối cảnh chúng ta tiếp đón Chel$ea: https://vi.wikipedia.org/wiki/God_Save_the_Queen
Và đúng là nó có ý nghĩa "Chúa phù hộ Đức vua".
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Theo tôi, câu này chuẩn nhất thì phải là: "GOD protects the King - Chúa bảo vệ Đức vua (Messi)". Hoặc nếu để nguyên GOD save the King thì có thể dịch thành "Chúa phù hộ Đức vua (Messi)". Tôi nghĩ banner này có ý nghĩa như vậy.
Tôi lạ nhất là sao phải dùng tiếng Anh. Đám London hay có câu God save the Queen. Hay là các Barcelonista chơi chữ với đám Chel$ea và tất nhiên ý nhị đưa Messi vào ở giữa. Ở Barça người ta không coi Messi là vua (King). Họ coi Messi là D10S (God). Nên tôi nghĩ dùng tiếng Anh ở đây là nhắn đến dân Anh: God (Messi) phù hộ cho King (Barça).
giphy.gif
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top