[UCL-1/2] FC Barcelona - Inter Milan: "Ván bài lật ngửa"

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
320pxuefachampionsleagu.png


FCB.png
f2m5a162ebps1.png
Inter.png


Thời gian: 1h45 l Ngày: 29/4/2010 l SVĐ: Camp Nou
campnou1.jpg

[JUSTIF]Cơ hội để Barcelona phá bỏ "Lời nguyền Champions League" kể từ khi giải đấu này ra đời năm 1992 xem ra đã bị thu hẹp đáng kể sau trận thua với tỉ số 1-3 tại Giuseppe Meazza. Một thất bại đau đớn, nhưng đoàn quân do vị tướng Barcelona phải nhanh chóng quên đi thất bại này. Hãy bỏ qua những hình ảnh rệu rã trong đêm Milan 20/4. Hãy quên đi những bất công từ cách cầm còi của tổ trọng tài người Bồ Đào Nha, nơi người ta coi Mourinho như một vị thánh. Và hãy quên đi tất cả mọi phiền muộn, để chúng ta sẽ chơi một "Ván bài lật ngửa" trong 90' tại Camp Nou sau đây hơn 1 tuần!

Không đổ lỗi thua trận do mệt mỏi (phải di chuyển tới Milan bằng xe bus với chặng đường 1000 km), dẫu người ta có thể nhận ra những bước chạy không thanh thoát từ các cầu thủ, đó chính là Pep Guardiola. Lúc này là thời điểm cần rút ra các bài học kinh nghiệm, và tập trung tối đa để chiến đấu trong trận bán kết lượt về tại Camp Nou. Khoảng cách 2 bàn là khá lớn, nhưng không phải là không thể san lấp, kể cả đó là Inter Milan do "cáo già" Mourinho dẫn dắt. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, miễn là chúng ta phải chiến đấu hết sức mình.

Những hạn chế trong hệ thống phòng thủ của Barcelona đã bị các cầu thủ Inter Milan khai thác một cách triệt để. Hàng tiền vệ vẫn cầm được nhiều bóng nhưng không tạo được sự gắn kết và đột biến như thường lệ. Trong khi hàng công Ibra chơi như mơ ngủ, Messi bị bắt bài, chỉ có Pedro phần nào chứng tỏ được bản thân mình. Pep hiểu rõ hơn ai hết những điều này, và nếu muốn tới Bernabeu, Pep cần phải có "nước cờ độc" để khắc chế đấu pháp của Mourinho cũng như vực dậy đội quân của chính mình.

Có thể đoán được Mourinho sẽ chỉ đạo các học trò sẽ làm gì tại Camp Nou. Vẫn sẽ là tận dụng tối đa lợi thế về thể hình, thể lực so với đội bóng xứ Catalan. Và họ sẽ phòng ngự để chờ cơ hội phản công nhanh với những quân cờ sắc bén như Eto'o hay Milito, Sneijder. Các cầu thủ Barcelona phải biến "hạn chế" so với đối thủ thành "lợi thế" cho riêng mình. Chắc chắn lượt về tại Camp Nou tới đây, Pep sẽ chỉ đạo các học trò tràn lên tấn công ngay từ đầu và cần phải tận dụng tối đa những cơ hội có được. Một khi ghi được 1 bàn thắng sớm thì cánh cửa đến Bernabeu sẽ dần mở ra.

Trong trận lượt về này Barça sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Puyol, trong khi quân bài chiến lược Stankovic bên phía Inter cũng sẽ không thể thi đấu do án treo giò. Sự mất mát của Barça có thể được bù đắp bởi Milito, cầu thủ có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây.

Cần phải ghi được 2 bàn thắng, trong khi không được phép thủng lưới, một nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với Barcelona. Trong quá khứ các cầu thủ xứ Catalan đã từng làm được điều tương tự khi bị dẫn trước 3-1 tại lượt đi, nhưng tại Camp Nou họ đã quật khởi và chơi một trận để đời và giành chiến thắng 5-1 để đi tiếp (trước Chelsea tại mùa bóng 1999/2000). Bàn thắng của Pedro tại Giuseppe Meazza chính là thứ để các cầu thủ Barcelona đặt niềm tin vào. Và biết đâu, lịch sử sẽ lặp lại?!

Hãy chiến đấu và chiến thắng, cho dù kết quả thế nào thì chúng tôi vẫn tự hào về các anh! Hỡi những chiến binh, hãy tiến lên nào!!![/JUSTIF]

Thành tích đối đầu: Inter Milan thắng 2; Hai đội hòa 2; Barcelona thắng 5

Đội hình dự kiến:
FC Barcelona: :valdes: :abidal: :pique: :Milito: :alves: :busquets: :yaya: :xavi: :ibra: :messi: :pedro:
Inter Milan: Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti, Motta, Cambiasso, Sneijder, Pandev, Eto'o, Milito.
 

randyorton_2000

La Masia
Đầu quân
9/5/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Không còn gì để mất
Phải cố lên dù biết vô vàn khó khăn đang chờ đón
Hi vọng đất mẹ sẽ tiếp thêm nguồn sức mạnh cho những đứa con vượt qua khó khăn này.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Dẫu biết để lặp lại chiến thắng 2-0 như lượt về vòng bảng là rất khó khăn. Nhưng sống là phải có niềm tin. Đất mẹ Camp Nou sẽ nâng bước các chàng trai của chúng ta! Tiến lên nào!
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Ngược dòng lịch sử chút. Trận tứ kết đầy kịch tính năm 2000. Barca bị Chel dẫn 3-1 tại trận lượt đi. Lúc đó PEP cũng có tham dự trận đó nhưng lượt về Barca dành quyền đi tiếp. PEP chắc hẳn còn nhớ như in trận đó. Không biết năm đó Mou còn làm trợ lý của Valgal không nhỉ? Năm đó nhớ như in. Các cổ động viên mang băng rôn 2-0 trên khán đài. Nhớ lại mà xúc động quá đi. Tuần tới Inter y như bước vào chảo lửa. Inter hãy đợi đấy. Đã chọc vào lòng tự ái của các cầu thủ Barca rồi đó. NouCamp một tuần sau sẽ mang trọn niềm vui cho Culé chúng ta.!!!!
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận tới sẽ rất căng thẳng đây. Chưa chắc Mou đã chỉ đạo cho các học trò tử thủ, có thể họ sẽ đánh úp trong khoảng 10-20 phút đầu sau đó sẽ trở về với lối chơi phòng ngự phản công. Hy vọng trận này Milito sẽ "bắt vía" được người anh Diego của mình. Không quan trọng Inter chới thế nào, nếu chúng ta thi đấu đúng với phong độ, quyết tâm và đẳng cấp của mình thì cơ hội vẫn còn rộng mở ở phía trước. Mong rằng các cổ động viên sẽ đến chật kín sân để cổ vũ cho các cầu thủ của chúng ta, họ xứng đáng với sự cổ vũ đó sau những gì đã cống hiến từ đầu mùa đến giờ. Cho dù kết quả ra sao thì Barca vẫn là đội bóng số 1 thế giới!
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Thực sự Inter đêm qua thi đấu không phải là quá hay mà chỉ tại chúng ta thi đấu quá kém, bước vào trận đấu quyết định với lợi thế dẫn bàn trước những tưởng Barca sẽ càng thăng hoa và thi đấu thanh thoát, không ngờ mọi thứ đảo ngược. Lần đầu tiên sau nhiều năm mới lại thấy Barca thi đấu bạc nhược và không quyết tâm đến vậy. Barca thua 1-3 không làm mình buồn, chỉ buồn về tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Hãy đừng đổ lỗi cho TT hay cầu thủ này, cầu thủ kia mà hãy nhìn nhận thẳng thắn rằng thất bại đêm qua là thất bại của cả đội, ngoài Pedro thì tất cả thi đấu như mơ ngủ. Buồn...

2-0 cho một trận đấu trên sân nhà cũng không phải là điều viến vông không thể thực hiện. Nếu thi đấu quyết tâm cao và đúng phong độ Barca hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế, nhất là khi Barca đã từng làm được điều đó với chính đối thủ. Mong rằng các cầu thủ cũng như Pep có sự chuẩn bị tốt và đấu pháp hợp lí để có thể vượt qua trở ngại cuối cùng này.

Barca VS Chelsea Champions League 99/2000. Lượt đi 1-3, lượt về 5-1.

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=AKdQVnpUdDo[/ame]
 
Sửa lần cuối:

romario11

Trung học xã
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
32
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
45
Barça đồng
0
Không có gì là to tát.Bóng đá luôn có những cuộc lội ngược dòng.Người ta khi đã bị dồn vào chân tường thì...Có bàn thắng sớm ở Camp Nou mọi chuyện sẽ suôn sẽ.Dám cá Ibrahim sẽ ngồi dự bị trong trận lượt về.Đường tới vinh quang không bao giờ trãi bằng hoa hồng hỡi các chàng trai xứ Catalan!
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Sau khi ngủ dậy thấy đỡ buồn đi rất nhiều. Tuần tới hy vọng các cầu thủ sẽ bỏ kết quả lượt đi qua 1 bên, chơi một trận tấn công hết mình thật phóng khoáng. Lật ngược được tình thế là tốt nhất, còn không thì cũng sẽ ngẩng cao đầu rời CL.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Nếu là tôi, tôi sẽ xếp đội hình xuất phát như sau:
Alves-Pique-Milito-Abidal
Busquets
Xavi-Pedro
Messi-------------Henry
Ibrahimovic

Tôi muốn thấy 1 cầu thủ linh hoạt, kĩ thuật qua người tốt cáng đáng ở giữa sân cùng Xavi phân phối bóng. Pedro chuyền khá hay.
Keita thì nên cho nghỉ.
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Tất cà vẫn còn ở phía trước, hãy tin vào những chiến binh của chúng ta. Họ sẽ đè bẹp lũ mặt sắt Inter ở thánh địa Nou Camp. Barca tiến lên :wub:
 

SDNKING

Tiểu học xã
Đầu quân
6/4/10
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Còn sống là còn hi vọng! Còn sống là còn chiến đấu. Tôi vẫn có niềm tin chúng ta sẽ vào chung kết!
 

mr_vincero

Mầm non xã
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
44
Barça đồng
0
Trận này xã nhà tinh thần thấp quá, mấy chú Busquests, Maxwell, Keita, Ibra đá bạc nhược. Hi vọng trận lượt về xã nhà lại lên đồng!
 

Bim Barca

La Masia
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
92
Được thích
2
Điểm
8
Barça đồng
8
Cố lên các chàng trai , chỉ cần thắng với tỉ số 2 - 0 là chúng ta sẽ đi tiếp để viết nên lịch sử !
 

Barcamania13

Juvenil A
Đầu quân
10/11/07
Bài viết
207
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Trận đấu vừa xong thì Hà Nội mưa to, mưa coi như trút luôn cái trận đấu vừa rồi, lâu lắm rồi mới thấy Barca thua trận kiểu như tối qua. Sáng này mở cái mắt ra thì nắng to, gió mát, trận lượt về với 2 bàn thắng là điều có thể xảy ra và Ibra sẽ ngồi ngoài sân thây cho Bojan. Hướng tới trận lượt về bằng niềm tin vào sức mạnh vốn có của Barca sau khi chứng kiến 1 trận " ngủ quên" trên đất khách. :baby:
 

fbh81

La Masia
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Alves đã có 1 trận tệ hại, ko có 1 quả lật nào ra hồn, đã vậy 2 lần để xổng Snaijder
Đá với 1 đội phòng thủ chiều dày như Inter cần thiet phải có những pha lên bóng thật nhanh không để đối phương ổn định hàng thủ. Trận vừa rồi chúng ta lại mắc phải cái bệnh rụt rè luẩn quẩn chuyền đi chuyền lại. Ý đồ ru ngủ kéo dãn đối phương tỏ ra không ăn thua vì khi ta có bóng, Inter không hề vội vã dâng lên để tranh cướp. Trận tới chúng ta cần đá nhanh, nhanh hơn nữa, và khi xác định không còn gì để mất, sự thoải mái về tinh thần sẽ là vũ khí tối thượng của Barca.
 

tanbinh

Tiểu học xã
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Sáng nay tổ trọng tài người Bồ thật sự đã gây ức chế lên các cầu thủ của chúng ta. Đá làm sao được khi những pha đốn giò,cài người của hàng thủ cơ bắp đội chủ nhà được tiếp sức bởi con mắt làm ngơ của tổ trọng tài! Công bằng mà nói hôm nay Inter đã có một trận đấu hay với đấu pháp hợp lý và tấn công sắc bén. Còn các cầu thủ của chúng ta thì chơi dưới sức mình, hàng thủ mắc quá nhiều lỗi không những để sổng D.Milito mà còn để Sneijder quá tự do. Hy vọng trận lượt về chúng ta sẽ chơi đúng với sức mình!!!
 

InviAssasin

Tiểu học xã
Đầu quân
2/4/10
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hôm qua xem nhìn các cầu thủ chúng ta chạy với đôi chân mệt mỏi mà buồn quá...Những phút cuối nhìn những sự cố gắng của các anh đặc biệt là Pique.Hàng hậu vệ 2 Arg 2 Brazil của Inter khiến đôi chân Messi thực sự bị chùn bước...Hy vọng vào trận lượt về vs đầy đủ 100%thể lực và khát khao của những nhà đương kim vô địch sẽ giúp chúng ta sẽ làm nên chiến thắng...
 

pewimap

La Masia
Đầu quân
8/4/10
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Em chỉ mong lượt về khi con người đã bị chạm vào tự ái, bị dồn vào cùng đường thì sẽ vùng lên 1 cách mạnh mẽ.
Lúc cuối trận, Barca mình đẩy nhanh nhịp độ và có cơ hội đe dọa khung thành Caesar, điều đó chứng tỏ không phải không có cơ hội ghi bàn. Trận lượt về cứ tấn công dồn dập điên cuồng như cách MU làm với Bayern trận tứ kết vừa rồi, hy vọng đc như vậy..

PS : Em thấy trước trận hồi sáng nay, nhiều fan của Barca ta rất coi thường đối thủ, và điều gì đến đã đến.
Sáng nay không muốn đọc báo vì có 1 bọn đang rất hả hê sau trận đấu đêm qua
 
Sửa lần cuối:

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Có một vấn đề là chúng ta ai cũng thấy Toure đá rất hay, tại sao Pep đợt này ít sử dụng thế nhỉ, có ai có thông tin gì về vấn đề này không. Theo đánh giá của mình thì Toure hiện nay là TV phòng ngự hay số 2 thế giới sau Essien của Chel thôi. Tại sao Pep có xu hướng sử dụng Keita và Busquet nhiều thế nhỉ.
Hy vọng lại là hy vọng. Ini sẽ trở lại vào tuần tới, vắng Ini làm Xavi cũng chỉ phát huy được 90% khả năng mà thôi. Còn Messi sau 1 tuần được nghỉ ngơi và tập luyện đầy đủ sẽ là người quyết định trận đấu tới. Trùng hợp là Messi cũng thuận chân trái như Rivaldo ngày xưa.
Lịch sử luôn tự nó sẽ lặp lại: Đội bóng nào sở hữu vua phá lưới CL cũng sẽ là đội vô địch
Trước năm 2010 chưa đội nào bảo vệ thành công chức vô địch CL nhưng năm nay là năm 2010 đã bước sang một thập kỷ khác rồi, và Barca đội bóng đầu tiên đạt cú ăn 6 sẽ là đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch CL.
Tôi không biết Barca đá như thế nào nhưng tôi tin chúng ta sẽ có mặt và chiến thắng tại Becnabeur.
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Ở đời phải có niềm tin, riêng tôi cả buổi tối ngồi xem Barca đá nhưng không hề cảm thấy lo lắng chút nào dù bị thua 1-3. Nếu tỷ số là 0-2 thì mới đáng sợ. Hãy chờ đợi trận lượt về ở Nou Camp, không có cửa cho Mourinho đâu, cứ chờ đấy!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top