[UCL 1/8] FC Barcelona vs AC Milan (Lượt về)

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận FC Barcelona - AC Milan

  • Valdes

    Bình chọn: 2 1.9%
  • Alves

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 3 2.9%
  • Pique

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Alba

    Bình chọn: 2 1.9%
  • Busquets

    Bình chọn: 7 6.7%
  • Xavi

    Bình chọn: 19 18.3%
  • Iniesta

    Bình chọn: 7 6.7%
  • Villa

    Bình chọn: 4 3.8%
  • Messi

    Bình chọn: 80 76.9%
  • Pedro

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Puyol

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Sanchez

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 1 1.0%

  • Số thành viên bình chọn
    104
  • Poll closed .

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Champions%20League.png

FCB.png
f2m5a162ebps1.png
acmilan.png


Thời gian: 02h45 | Ngày: 13/03/2013 | SVĐ: Camp Nou

20130226fcbrealmadrid02.jpg


Hịch Champions League

"Ta thường nghe, ManUtd loại Juve ở bán kết mùa giải năm 1998/1999 sau khi đã bị dẫn 3-1 chung cuộc. Rồi sau đó, chính ManUtd lại lội ngược dòng thành công trước Bayern Munich trong trận chung kết đáng nhớ nhất lịch sử UCL khi mà đối phương chỉ còn cách chiếc cúp bạc vỏn vẹn 2 phút.

Các ngươi vốn xem đá bóng từ bé, ít nhiều cũng biết việc ManU hay thắng rùa, Juve hay Bayern dẫu có hùng mạnh cũng không thể sánh được với AC Milan – đội bóng giàu thành tích thứ 2 châu Âu. Thôi, việc đó ta cũng không bàn đến nữa, nay ta chỉ kể chuyện Deportivo, Liverpool mới đây.

HLV Irureta là người thế nào? Học trò của ông là Pandiani, Valeron, Luque, Fran là người thế nào mà đưa Deportivo vượt qua AC Milan hùng mạnh với những cái tên Kaka, Sheva, Inzaghi trong đội hình với tỷ số 4 – 0 để giành quyền đi tiếp?

HLV Rafa Benitez là người thế nào? Học trò của y cũng chỉ có Gerard được giới truyền thông xứ sương mù coi là sao mà đưa Liverpool vượt qua AC Milan của Anceloti đang ở đỉnh cao phong độ với những cái tên Kaka, Seedorf, Pirlo... trong trận chung kết năm 2005 sau khi bị dẫn 0 – 3 ngay trong hiệp 1?

Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra phải thời bóng đá trọng thành tích hơn cống hiến, cay đắng nhìn Mourinho trượt người trên thảm cỏ Camp Nou ăn mừng chiến thắng, nuốt hận nhìn thánh nhân đãi kẻ đóng thế Di Mateo khoác hiệu Catenaccio mà bịt kín mọi ngả đường đến khung gỗ rồi tận dụng những cơ hội phản công để dành chiến thắng. Mới đây lại chịu thua trắng 2 bàn trước AC Milan há chẳng khác nào dâng tấm vé vào vòng sau cho đối thủ, tránh sao khỏi mối nguy phải nhìn người Madrid hoàn thành giấc mơ Decima?

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa tìm ra phương thức hóa giải lối chơi cậy sức đua tốc độ, phòng ngự phản công tiêu cực; dẫu có phải lao tâm khổ tứ, bạc tóc sớm hôm ta cũng cam lòng.

Các ngươi đã đoạt mọi vinh quang cùng lối đá Tiki-taka trứ danh, năm nào cũng bỏ túi vài ba danh hiệu lớn nhỏ. Cạnh tranh không được suất đá chính thì ta đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm; đá hay ở Barca B ta sẵn sàng đôn lên đội 1. Có tài mà muốn cống hiến cho Barca thì ta sẵn sàng vung tay chuyển nhượng. Lúc thua trận ngươi khóc thì ta cũng ra tận sân động viên; khi nâng cúp thì cùng nhau bật sâm panh ăn mừng chiến thắng. Cách đối đãi so với các đội bóng lớn như Bayern, Milan... nào có kém gì?

Nay các ngươi đứng trước nguy cơ bị AC Milan loại từ vòng 1/8 mà không biết lo, để đối thủ truyền kiếp thắng liền 2 trận liên tiếp mà không biết thẹn, chưa từng một lần tạo nên cơn địa chấn lội ngược dòng mà không biết tức, nhìn đại kình địch sắp hoàn thành giấc mơ Decima mà không biết căm. Có kẻ lấy việc xăm trổ, xỏ lỗ tai làm vui đùa, có kẻ mải mê gái đẹp showbiz mà đánh mất phong độ, có kẻ mờ mắt về kỷ lục cá nhân mà đánh mất dần động lực. Rồi lấy việc bỏ xa đối thủ tại giải quốc nội làm vui đùa; hoặc lấy những con số thống kê hào nhoáng làm tiêu khiển. Nếu phải đối đầu với những đối thủ hùng mạnh như Dortmund, Bayern, AC Milan thì xăm trổ đầy mình có làm đối phương khiếp sợ mà bỏ cuộc? 4 quả bóng vàng trên sân cũng chẳng thể làm đối phương lóa mắt. Nếu bị loại từ vòng 1/8, chẳng những CLB mất đi khoản tiền thưởng khổng lồ mà các ngươi cũng đứng trước nguy cơ bị thanh lý hợp đồng hoặc chấp nhận giảm lương bổng; chẳng những danh tiếng đội bóng xuất sắc nhất hành tinh mất đi mà giá trị chuyển nhượng của các ngươi cũng sụt giảm thảm hại. Chẳng những triết lý bóng đá cống hiến mấy chục năm gầy dựng đánh mất vị thế vốn có mà nhân tài mọi nơi cũng không còn coi La Masia là điểm đến mơ ước nữa. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi có muốn tiếp tục những mùa giải ăn 3, ăn 4 hay ăn 6 phỏng có được nữa không?

Nay ta bảo thật các ngươi, nên lấy việc thua trắng 0 – 2 trước AC làm nguy; đá 90 phút mà chỉ sút được một quả trúng khung thành làm sợ. Nếu vượt qua AC Milan sau hai lượt trận, đánh bại Real trên con đường chinh phục chiếc cúp bạc năm nay, chẳng những các ngươi tạo nên cơn địa chấn trên toàn thế giới mà còn mở ra cơ hội chặn đứng giấc mơ Decima của đối thủ truyền kiếp. Chẳng những danh hiệu “đội bóng mạnh nhất hành tinh” không bị hoen ố bởi đám trẻ ranh thành Milan mà còn mở ra cơ hội cho các ngươi rửa mặt sau hai thất bại bạc nhược liên tiếp trước đối thủ truyền kiếp. Như thế, chẳng những thế hệ vàng son Dream Team 2 mãi được lưu danh trong lịch sử bóng đá như hiện tượng Deportivo năm 2004 hay Liverpool năm 2005 mà lối đá ban bật tiki-taka đẹp mắt vẫn sẽ là kim chỉ nam cho các lò đạo tạo trẻ trên toàn thế giới. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi có không muốn sánh ngang với đội hình Dream Team 1994 phỏng có được không?

Nay ta đã quyết chí dốc lòng đánh bại AC Milan giành quyền vào tứ kết. Nếu các ngươi gắng sức nỗ lực tột cùng, tuân thủ đấu pháp, vững vàng trong phòng ngự, chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất thì ta tin chắc sẽ thành công. Nhược bằng thi đấu bạc nhược, hèn đớn để thua đau một lần nữa thì cuối mùa ta thanh lý hợp đồng bằng hết!

Vì sao vậy? AC Milan và Dream Team 2 là kẻ thù không đội trời chung mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa mối nhục của Dream Team 1 gần 20 năm trước.Như thế chẳng khác nào quên ơn những người đã có công tạo dựng nên Barca hiện tại như Cruyff, Guardiola... Nếu vậy, rồi đây, sau khi giành cúp bạc vào tháng 5 tới, các ngươi há còn mặt mũi nào mà nhận mình là một phần của Dream Team 2 huyền thoại?

Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta."

New York, ngày 8 tháng 3 năm 2013.
Tito Vilanova

(Thank [MENTION=9863]linhnhe[/MENTION], [MENTION=10528]Ỉn Con[/MENTION])
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Cực kì bất ngờ và có phần hoảng hốt với đội hình dự kiến của El Mundo

Barca-Milan.jpg

Với đội hình này thì Barça chơi một nước cờ quá mạo hiểm, một mất một còn với AC. Hàng công như vũ bão còn hàng thủ thì như tấm chắn bằng gỗ có thể bị khoan thủng bất cứ lúc nào. Tôi hơi khó hiểu ở vị trí trước hàng phòng ngự của Pique, Pique có thể chơi ở vị trí này nhưng Pique lấy đâu ra đủ tỉnh táo để làm cầu nối chứ. Thà để Masche còn hơn :D

3-1-2-4 ah :D
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mình đưa ra ý tưởng sơ đồ tiếp nối của Pep là đưa Puyol lên đá ... tiền đạo giữa, tiền đạo cánh là Adriano, còn lại là Messi. Sơ đồ này có vẻ như không tưởng, nhưng cách duy nhất để Milan không co cụm là phải kéo dãn cánh như Pep đã dùng Cuenca, và Puyol là cầu thủ đánh đầu hay nhất Barca.Với sơ đồ này thì Adriano sẽ xuống biên và tạt cánh cho Puyol lao vào đánh đầu, khi hàng phòng ngự đối phương bị kéo dãn ra hai biên chính là lúc Messi và các tiền vệ khoét vào trung tâm. Có thể lúc trận đấu bắt đầu Puyol đứng ở dưới rồi đột ngột dâng lên gây bất ngờ cho đối thủ.
Mình thấy sơ đồ của El Mundo mới ngớ ngẩn, vì hàng công chẳng có vũ bão tí nào nếu Milan đá như lượt đi. Pedro sẽ có mặt trên sân cũng như không, Villa cũng trong vòng vây của hậu vệ, nếu Tello có xuống được cánh và tạt thấp thì may lắm Villa sẽ tận dụng được. Chưa bao giờ Pique đá tiền vệ trụ, tại sao không là Mascherano ?! Đến nước này đúng là phải chơi liều, nhưng sơ đồ này thấy không hợp lí lắm
 

FABRE_VỊ1

Mầm non xã
Đầu quân
7/3/13
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
theo mình thì barca của chúng ta cần thay đổi một chút về lối đá! cơ bản vẫn là tiwitaca nhưng cần lưu ý: phản công phải nhanh hơn! cần có một tiền đạo thực thụ thường xuyên xuất hiện trong vòng 16.5m!các bác nghĩ sao?
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Với đội hình này thì Barça chơi một nước cờ quá mạo hiểm, một mất một còn với AC. Hàng công như vũ bão còn hàng thủ thì như tấm chắn bằng gỗ có thể bị khoan thủng bất cứ lúc nào. Tôi hơi khó hiểu ở vị trí trước hàng phòng ngự của Pique, Pique có thể chơi ở vị trí này nhưng Pique lấy đâu ra đủ tỉnh táo để làm cầu nối chứ. Thà để Masche còn hơn :D

3-1-2-4 ah :D

Đội hình rất vớ vẩn và ngớ ngẩn. Nếu có chơi 3 hậu vệ thì chắc chắn 3 suất sẽ là Pique-Mascherano-Puyol. Đá như đội hình trên thì chẳng khác nào Barca đá với 1 hậu vệ rưỡi. Có đá PES cũng không cụ nào dám xếp cái đội hình này để đá. Sẽ mạo hiểm, nhưng mạo hiểm kiểu khác.
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Cứ yêu đi


Xuân Diệu bảo “yêu là chết trong lòng một ít” quả chẳng sai chút nào. Bởi trái tim con người có lẽ chỉ an toàn trong lồng ngực của chính họ mà thôi. Một khi bạn đã lấy nó ra để trao vào một bàn tay khác, thì bạn đã đồng thời dâng cho họ quyền làm tổn thương nó rồi. Thế nhưng sao con người chẳng bao giờ có thể ngăn mình đừng yêu nữa?

Với những ai đã trót trao trọn trái tim mình cho người khổng lồ xứ Catalan, hai tuần vừa qua có lẽ như một cơn ác mộng dai dẳng và tàn nhẫn. Sau nửa đầu mùa bóng liếm gót giày càn quét khắp đất nước ven bờ Địa Trung Hải rồi mở rộng hằn in dấu chân chinh phục lên cả trời Âu, viễn cảnh một mùa bóng bội thu trước mắt đoàn quân Blaugrana đã hiện lên rạng rỡ. Ấy là khi mà Liga gần như chỉ còn chờ ngày tận tay rước về làm giàu thêm cho phòng truyền thống, đồng thời mở ra thênh thang những con đường để tính toán vun vén cho đấu trường châu Âu. Ấy là khi mà Cúp nhà vua, phần bổ sung cho giấc mơ đẹp đẽ này tưởng chừng cũng đã nằm gọn trong tầm nắm trước bối cảnh đại kình địch lâm vào khủng hoảng nhiều bề, nội bộ lục đục, phong độ trồi sụt, thủ môn chính dính chấn thương dài hạn… Những kỷ lục liên tiếp bị đạp đổ và vị thế bề trên vững chãi ở mọi mặt trận đã tạm che lấp những nỗi lo mơ hồ từ những chiến thắng nhọc nhằn sít sao trước những đối thủ chưa thể gọi là xứng tầm, hay những sai lầm từ cá nhân đến hệ thống của hàng phòng ngự. Quả thực, ánh hào quang của thành tích đã chứng tỏ nó đủ sức lấn át những vết nứt cho dù là không nhỏ. Cộng hưởng cùng sức gió đáng sợ của cơn bão truyền thông với những lời tung hê có cánh, đã có lúc khiến người ta tưởng con thuyền này có thể bay đến bất cứ nơi đâu mà không cần người lái, cũng chẳng cần bỏ công hàn kín những vết rạn để lại từ cả mùa trước. Người khổng lồ kiêu hãnh đã bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải ngất ngây phơi phới như vậy đấy. Để rồi trong vòng chưa đầy hai tuần, Người bất ngờ chịu bị tạt liền ba gáo nước lạnh mà không kịp đưa ra phương án nào tránh đỡ. Ba gáo nước lạnh tựa ba hũ mực đen hắt vào giấc mơ đang rất hồng của người hâm mộ đội bóng đỏ lam.

Cúp nhà vua đã mất rồi, điểm tại Liga cũng chẳng giữ được trong trận cầu danh dự ngay trên thánh địa Camp Nou. Nhưng oái oăm thay, đòn giáng nặng nề nhất, thấm thía nhất lại không phải sản phẩm của bầy kền kền, mà chính là vòng bảo vệ mang tên catenaccio của người Ý nơi đang cất giữ rất an toàn tấm vé vào vòng tứ kết đấu trường châu lục. Mùa giải đầy hứa hẹn ngày nào giờ đây đã khép cửa rất hẹp trước mắt đoàn quân chinh phục Azulgrana. Tiếc là độ lớn của những vết rạn chỉ nhìn được rõ khi mà ánh hào quang không còn nữa. Chúng ta đã tự hào mình sở hữu một cỗ máy ghi bàn cực khủng mà đã vô tình hay cố tình quên đi rằng khó có nhà máy nào sống được mãi nhờ một cỗ máy đơn lẻ. Phong độ sa sút của hàng loạt trụ cột cùng sự vô duyên, bạc nhược đến khó hiểu của những mũi công chính không thể mãi được che chở, gồng gánh bởi độc một đôi vai. Giờ đây, sau trận thua hai bàn không gỡ trên sân nhà của một AC Milan vừa thay máu, đồng nghĩa với việc tự bước một chân ra khỏi nhà thi đấu Champions League, có lẽ sẽ không quá nếu nói các chàng trai của chúng ta cần đến một phép màu để hất bay AC Milan chỉ với một chân trụ còn lại. Phép màu ấy, liệu có phải cuộc cách mạng siêu tấn công 3-3-4 mà thầy trò Roura (hay Tito) sẽ tổ chức nhằm phá vỡ bức tường thành catenaccio mà trong cuộc đối đầu mới rồi họ thậm chí còn không bắn nổi vào đó đến một viên đá? Hay ấy là sự trở lại của những Villa, Sanchez hay Xavi với sức mạnh ngày nào họ từng phô diễn?

Đúng, chúng ta cần có một chiến thuật hoàn hảo. Chúng ta cần có một phong độ tuyệt vời. Nhưng người viết bài này cho rằng, cái gọi là phép màu ấy lại đến từ niềm tin. Không điều kỳ diệu nào có thể trở thành hiện thực nếu người làm nên nó không có niềm tin. Chúng ta hận thứ bóng đá phản bóng đá của Chelsea đã cướp đi của người xứng đáng hơn tấm vé vào chung kết, mà không muốn thừa nhận rằng với niềm tin vào bản thân, vào chiến thuật, họ đã đứng vững đến phút cuối chỉ với đúng 10 người. Chúng ta chế giễu MU hay ăn rùa mà quên không ngợi khen rằng với niềm tin làm nên tinh thần thép và sự lì lợm, họ đã xô ngã Bayern Munich ngay trước cửa thiên đường để giật lấy về tay mình chiếc cúp bạc danh giá. Hàng loạt cầu thủ Barcelona đăng đàn thể hiện sự tự tin vào trận đấu sắp tới, không chỉ bởi họ muốn củng cố thêm niềm tin ở bản thân, mà chính là bởi họ còn cần được tiếp thêm niềm tin nơi người hâm mộ. Bước tường thành kiên cố ấy nếu không thể bị xô đổ bởi niềm tin của mười một người, thì nó sẽ bị san phẳng bởi niềm tin của hàng triệu người.

Người ta nói, niềm tin là một trong những yếu tố cơ bản nhất của tình yêu. Chỉ vài ba trận thua đã vứt bỏ niềm tin, quay lưng lại với thứ mình từng khoe khoang là tình yêu, cũng chẳng khác chi những kẻ vụ lợi thấy tiền thì thắm thiết rồi hết tiền thì lạnh lùng vậy. Phải, chúng ta tin và chúng ta đã từng thất vọng đấy. Chúng ta yêu, và chúng ta đã bị tổn thương đấy. Nhưng chẳng phải con người chọn tiếng yêu là để được trải qua những cung bậc cảm xúc như vậy hay sao? Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể đi tiếp. Sẽ rất tự hào nếu chúng ta cho dù phải dừng bước vẫn đã cống hiến một trận đấu thăng hoa. Và vẫn sẽ hạnh phúc cho dù không thể hóa giải catenaccio, bởi chúng ta đã có thêm được 90 phút ở bên chốn ta gửi trao trọn trái tim mình.


Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

 
Sửa lần cuối:

dactanhang

Trung học xã
Đầu quân
22/10/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Xem trận MU - Real năm nay, Chelsea - Barca năm 2009, cúp vô địch của Chelsea năm 2012, của MU năm 1999, 2008 thì sẽ thấy không có gì là không thể. Để có được vận may thì trước hết phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tôi hơi khó hiểu ở vị trí trước hàng phòng ngự của Pique, Pique có thể chơi ở vị trí này nhưng Pique lấy đâu ra đủ tỉnh táo để làm cầu nối chứ. Thà để Masche còn hơn :D

3-1-2-4 ah :D
Không đúng, các cú phất bổng của Milan ở lượt đi khiến Busquets không thể nào theo liên tục hai cánh và Alba luôn bị động trước Boateng. Đưa Pique lên cao cùng Busquets thì chả khác gì đá 2 tiền vệ phòng ngự và Barca sẽ đánh chặn Milan từ xa và từ trên không cho 2 chú lùn hai cánh. Nhưng đám Mundo mà đưa ra sự thực về đội hình thì lộ hết miẹ rồi còn đâu. Họ sẽ tìm ra cánh để lôi kéo khoảng trống kiểu khác.

Không sợ! Tỷ lệ cầm bóng sẽ là 80%. Khi mất bóng sẽ đoạt được sau 4 giây. Milan sẽ bị dồn ép liên tục đến mức nửa đội hình chuột rút. Họ chỉ biết cắm đầu phá bóng ra thật xa khung thành.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Bài này thêm quả nhạc

[video=youtube;VxCWekbBdRA]http://www.youtube.com/watch?v=VxCWekbBdRA[/video]

thì ác liệt cô Linh nhỉ :D.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Tình thế hiện tại cũng gần tương tự cách đây 3 năm.
Khi ấy Barca từ thành Milan trở về với nỗi thất vọng sau khi để thua 1-3 trước đội bóng Inter của Mourinho ở lượt đi.
Lúc này tình hình khó khăn cho đội bóng chủ sân Camp Nou hơn nữa khi họ bất lực trước bức tường bê tông mang màu sắc Đỏ-Đen đến nỗi không thể có nổi một bàn thắng trên sân khách để làm vốn cho trận lượt về.
Vào năm 2010, Barca đã đón tiếp Inter ở trận lượt về với một khí thế hừng hực và đã rất nuối tiếc khi chỉ còn cách chiếc vé đi tiếp đúng 1 bàn thắng.
Bây giờ, Messi và các đồng đội cũng phải chơi một trận lượt về với tất cả quyết tâm mới mong san hòa được cách biệt 2 bàn ở lượt đi trước khi nghĩ tớt chuyện vượt lên.

Có thể Barca không thể giành được quyền đi tiếp vào vòng tứ kết nhưng 90 phút (thậm chí có thể là 120 phút) sắp tới sẽ là một cơ hội để CLB gửi tới người hâm mộ một tín hiệu lạc quan sau chuỗi trận thất vọng vừa qua.

Giống như câu khẩu hiệu năm đó - Ens Hi Deixarem La Pell, hãy chiến đấu như những chiến binh cho đến những giờ phút cuối cùng.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Các bác bình tĩnh, còn trận cuối tuần rồi mới đến trận này, hãy bình tĩnh, Keep Calm!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
coverfbc.jpg


coverfb2.jpg


Ảnh cover chất lượng cao để các bạn thể hiện tinh thần trước trận Barcelona vs A.C Milan sắp tới <3
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
thời gian tổ chức trận đấu toàn là con số 3 nhỉ e mạnh dạn đoán bà xã sẽ win với tỉ số 3-0 còn sống là còn hi vọng Viva Barca !
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tello cánh trái, Messi cánh phải. Alves và Alba dâng cao hỗ trợ cho hai người phía trên và Iniesta di chuyển tùy theo vị trí tấn công tạo thành tam giác ba người đập nhả để tăng thêm tính bất ngờ. Khoét thật mạnh vào hai cánh đối thủ. Đẩy Villa vào giữa để đón những đường bóng được đưa vào trong, không ai ở Barca hiện giờ làm việc này tốt hơn số 7.
Thay Busquets bằng Mascherano để tăng khả năng chống phản công. Người đá cặp với Pique sẽ là một hậu vệ có tốc độ, đó là Adriano. Cho ông này đá trung vệ bất đắc dĩ lúc này vẫn còn hơn Puyol chạy lạch bạch.
Đá nhanh và loạn một chút đi, đừng tiki-taka nữa xem sốt ruột lắm, người Ý không sợ đâu. Với hàng thủ 11 người dàn trải thành 4, 5 lớp thì chỉ có những tình huống bất ngờ mới mong có bàn thắng thôi, quên chuyện ghi bàn bằng những pha phối hợp nắn nót đi.
Thật ra trình bọn Milan này gà thôi, nhưng nó chuyên trị lối đá trung lộ phối hợp nhỏ. Từng cá nhân của bọn nó được huấn luyện một thứ bóng đá chống lại trường phái tấn công latin từ tấm bé. Người ta có thể lầm tưởng Milan rất mạnh khi thắng được Barca 2-0 nhưng không ai tưởng tượng nổi nếu đụng độ Tottenham thì họ có thể thua bởi những pha tấn công biên cổ truyền của người Anh một cách rất đơn giản. Chính chúng ta cũng không tưởng tượng nổi rằng nhiều khi chiến thắng đến theo cách đơn giản hơn mình nghĩ.

_______________Valdes_________________
Alves______Pique_______Adriano_______Alba
_______________Masche_________________
____________Cesc_____Iniesta____________
Messi____________Villa_______________Tello
 
Sửa lần cuối:

vvvvv

La Masia
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
cho chú Adriano vào trung vệ có mà chết chắc, chú này chỉ đá cánh thôi. cho chú Tello vào cũng được chú này khỏe chạy nhanh nhiệt tình. Đá trong Pes chú Tell có chỉ số thấp hơi Villa nhiều, nhưng đá hay hơn vì chạy nhanh và giữ bóng giỏi. :D
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trong tình hình hiện tại thì chả có gì để mất, cứ đá thật nhanh và liên tục gây sức ép. Valdes chắn trước khung gỗ, hậu vệ sẽ là Alves, Piqué, Alba, đá 2 tiền vệ trụ là Mascherano và Busquets, trong đó "số 16" sẽ đảm nhiệm luôn vị trí của Xavi, Iniesta đá lệch trái, Cesc chơi số 9 ảo. Để Messi trở lại cánh phải, Villa đá cắm còn cánh trái sẽ là Adriano. 2 người đáng lo nhất trong đội hình này là Villa và Cesc (phập phù @@), tùy tình hình có thể tung Tello hay Thiago vào. Trận này phải lao lên như vũ bão và cứ đặt trước mục tiêu là 4 bàn thắng đi.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Trong trận MU với Real lượt về , mình thấy Real có những chân tạt rất tốt , họ tạt bóng tầm thấp nhưng cắt mặt khung thành và thường là loại hoàn toàn hàng hậu vệ MU , mấy ông tiền đạo chỉ việc lao vào ầm ầm đệm bóng thế là xong , tiêu biểu là bàn thứ 2 của anh Điệu . Tiếc là chúng ta không có những chân tạt như thế để giải quyết vấn đề :)
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trong trận MU với Real lượt về , mình thấy Real có những chân tạt rất tốt , họ tạt bóng tầm thấp nhưng cắt mặt khung thành và thường là loại hoàn toàn hàng hậu vệ MU , mấy ông tiền đạo chỉ việc lao vào ầm ầm đệm bóng thế là xong , tiêu biểu là bàn thứ 2 của anh Điệu . Tiếc là chúng ta không có những chân tạt như thế để giải quyết vấn đề :)
Vì chúng ta không hề có tiền đạo cắm, có tạt tốt ... cũng như không. Trận lượt về này, đa số sơ đồ đều nghiêng về có tiền đạo cắm để kéo dãn đội hình Milan.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đây là trận đấu mà Messi cần phải toả sáng, chúng ta cần anh hơn bao giờ hết. Messi cần thể hiện được vai trò thủ lĩnh của mình và cùng các đồng đội thực hiện một cú lội ngược dòng lịch sử. Ở trận lượt đi gặp Milan và 2 trận bán kết cúp nhà Vua với Real Messi đã không có nổi dù chỉ là 1 bàn, vẫn biết đó một phần là do các đồng đội của anh thi đấu quá tệ nhưng cũng phải nói rằng số 10 đang không thực sự có được phong độ tốt kể từ sau khi nhận được quả bóng vàng thứ 4.
Giờ là lúc anh cần lên tiếng, hy vọng sẽ lại được chứng kiến một Messi rực lửa trên sân Nou Camp vào giữa tuần sau!!!
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
không biết đội hình dự kiến có chính xác không cho Tello với Villa đá là hay nhất cho Pedro Sanchez dự bị là đúng mùa giải năm nay có mỗi Messi là giữ được phong độ còn các tiền đạo khác của chúng ta quá cùn :( 2 năm lên ngôi vương chúng ta đều có những bộ 3 thi đấu rất xuất sắc đó là HEM của năm 2009 và MVP của mùa 2011 hi vọng năm nay sẽ khác.........................Messi không thể cứu bà xã mãi được trận gặp Milan có lẽ Messi sẽ thi đấu thấp để kéo giãn đội hình của Milan,đợi chờ 1 cái tên khác sẽ tỏa sáng mình hi vọng đó sẽ là Tello hoặc Villa....
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top